+-

Recent Topics

Tin NÓNG by MHTL
Today at 04:45:12 pm

Muốn khoẻ mạnh cần phải ... by MHTL
Today at 04:31:29 pm

Một góc buồn !!! by lamdzuyen
Today at 04:28:56 pm

Tự sự... by Tử Quân
Today at 04:18:02 pm

Món Ăn Người Hoa : Hoành Thánh by MHTL
Today at 04:14:40 pm

Trả nghiệp/Chuyển nghiệp, cái nào nên làm trước by MHTL
Today at 04:10:45 pm

Xin chào Nick MHTL by MHTL
Today at 04:04:00 pm

Hỏi Bee by MHTL
Today at 03:47:18 pm

Hát Cho Nhau Nghe by Tử Quân
Today at 03:12:53 pm

Nhờ by Tử Quân
Today at 03:08:08 pm

Thầy Giêsu phải chịu bao nhiêu roi đòn trong cuộc tử nạn trên Thập Giá? by River Rose
Today at 01:17:24 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
Today at 12:53:11 pm

Giải thích by Bee
Today at 12:37:48 pm

Nhac Thanh Ca by Bee
Today at 12:13:15 pm

Nhạc by Bee
Today at 11:59:30 am

Góc riêng tư by Quốc Dũng
Today at 08:51:07 am

Góp ý về Kinh Thánh qua góc nhìn của TLTV by MHTL
Today at 03:28:06 am

Tại sao ?? by MHTL
Today at 12:30:29 am

Tìm Đạo trong các tôn giáo ngày nay by MHTL
April 18, 2024, 09:26:09 pm

Nhạc Đạo Công Giáo by MHTL
April 18, 2024, 06:31:25 pm

Cái lợi và hại của Tôn giáo by MHTL
April 18, 2024, 06:15:11 pm

Khắc Phục Tại Nhà - Home Remedies by Tử Quân
April 18, 2024, 04:12:30 pm

Tôi có cảm giác ... by Tử Quân
April 18, 2024, 02:30:15 pm

Muốn ăn thì…. by River Rose
April 18, 2024, 11:24:36 am

Christianity 201 by tuyetvan
April 18, 2024, 10:36:31 am

Christianity 401 by tuyetvan
April 17, 2024, 11:00:42 pm

Tin Đó Đây ...Đây Đố : Trao Gửi Yêu Thương by Bee
April 17, 2024, 03:11:56 pm

Sự thật by Tử Quân
April 17, 2024, 10:31:20 am

Kinh Thánh Công Giáo online by MHTL
April 17, 2024, 06:06:49 am

Số phận người thờ Thiên by MHTL
April 17, 2024, 05:51:20 am

Author Topic: Viết cho vui.  (Read 613 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 194
Viết cho vui.
« on: July 15, 2021, 05:57:04 am »
Đất rộng, người thưa, lựa cho mình một chỗ nghỉ chân, uống trà, nhìn hoa, nhìn bướm, nhìn đời, nhìn nhân tình thế thái rồi viết tào lao cho vui. Hứng lên làm thơ con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi... cũng không chừng.

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 194
Re: Viết cho vui.
« Reply #1 on: July 15, 2021, 06:16:21 am »
Một bài viết đã cũ, dường như lâu lắm rồi thì phải, có lần viết ra để nhớ về Chị, người chị hàng xóm của tôi ngày xưa. Và tôi của những ngày thơ ấu, ngây thơ.

Hương Ngọc Lan.

Buổi tối. Một mình lang thang trong Viện, thoảng mùi hoa ngọc lan ngây ngất… Chợt nhớ về những kỷ niệm xưa.

Chẳng biết ai đã trồng những cây ngọc lan mà bây giờ nó đã cao đến tận tầng ba khu nhà nghỉ. Những cánh hoa màu trắng sữa, nụ không xoè ra như hoa sứ, chắc là muốn giữ lại cái mùi hương thoang thoảng từng chút một, có để ý lắm mới nhận ra.

Ngày ấy chúng tôi là hai thằng choai choai, tóc vàng hoe vì nắng, thay phiên đèo nhau đến trường bằng chiếc xe đạp cũ mèm. Thân nhau đến mức hờn ghen như cặp tình nhân nhỏ. Nghĩ cũng mắc cười khi hai thằng con trai lại biết hờn ghen khi thấy thằng này đi chơi với người khác. Chị hơn chúng tôi dăm tuổi, khuôn mặt hiền dịu và cặp mắt to, đen lay láy, cứ long lanh như chứa cả dòng sông trong đó. Người già thường bảo đó là cặp mắt thương phu tích lệ gì đó mà hồi ấy chúng tôi không thể hiểu được nhưng vẫn cứ thích nhìn vào mắt chị. Mái tóc dài phủ trên khuôn mặt trắng ngần, chị hiền đến mức nhiều lúc đã bật khóc khi cặm cụi ngồi thoa oxy già vào những vết trầy trụa sau những trận đánh nhau của chúng tôi với bọn trẻ khác. Tên chị là Ngọc Lan.

Thương chị, bọn chúng tôi thường quanh quẩn bên những gốc ngọc lan nhà chị trồng để cố hái những nụ hoa ngọc lan vừa mới nở. Chị bảo chị thích mùi hoa ngọc lan, hái đem về ủ khô rồi pha nước tắm hay gội đầu. Bọn chúng tôi cũng chẳng biết chị đã pha chế cái hoa ấy như thế nào nhưng mùi hương toát ra từ mái tóc, từ người chị cứ mãi làm chúng tôi ngây ngất mỗi khi chị ngồi xoa oxy già cho chúng tôi…

Những hờn giận rồi cũng qua đi. Những trận đánh nhau rồi cũng chấm dứt khi chúng tôi trưởng thành để mỗi đứa mỗi nơi. Ngày chị đi lấy chồng cũng chỉ một mình tôi được biết, còn thằng kia thì ở quá xa để biết cái cảm giác mất mát, hờn tức và nuối tiếc của tôi lúc ấy. Hai mươi năm sau gặp nhau giữa phố phường Sài Gòn, những đêm thức trắng ôn lại kỷ niệm xưa, tình cờ cũng là lúc cả hai đều nhắc đến cái tên Ngọc Lan. Nghe đâu chị đã không hạnh phúc bên người chồng cục mịch và vũ phu ở mãi tận cái xứ cao nguyên đất đỏ, xa lắc xa lơ. Thằng bạn trách sao mày không đi thăm chị nhưng nghe trong cái giọng nói vô tình đó, tôi biết dẫu có ở lại như tôi, hắn không thể nào lặn lội đến nơi ấy để nhìn cái sự thực khác xa những gì chúng tôi đã nghĩ về chị ngày nào, cứ sợ đánh mất đi cái hình bóng của một người chị hiền dịu, tóc dài ngát mùi hoa ngọc lan ngày cũ. Đã có một thời trai trẻ chúng tôi mãi đi tìm một hình bóng như chị mà không gặp…

Đêm nay chợt biết lại mùi hoa ngọc lan để tình cờ nhớ về chị, thoáng thấy lại nụ cười buồn buồn và hiểu được vị mặn của giọt nước mắt ngày xưa khi chị ngồi thoa oxy già vào những vết trầy trụa của chúng tôi lúc ấy. Vết thương của chúng tôi thì lành nhưng những vết sẹo của chị cứ mãi vẫn ám ảnh tôi mỗi khi chợt thoáng nhận ra mùi hoa ngọc lan ngày nào …

Viện T... , đêm trăng sáng.



Like Like x 4 View List

Offline ngọc lan

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 59
Re: Viết cho vui.
« Reply #2 on: July 15, 2021, 06:42:31 am »
Anh gi ay ay oi !

Em chom tam hinh trong bai viet làm hinh dai dien nha.

Tien tram~ hau tau dang hon anh ?  ;D

Xo ri , em go~ tieng Viet kg dc. hic hic


Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 194
Re: Viết cho vui.
« Reply #3 on: July 15, 2021, 07:02:11 am »
Anh gi ay ay oi !

Em chom tam hinh trong bai viet làm hinh dai dien nha.

Tien tram~ hau tau dang hon anh ?  ;D

Xo ri , em go~ tieng Viet kg dc. hic hic

Tự nhiên đi ấy ơi, chôm tấm hình nhằm nhè gì, chôm luôn người viết về làm của riêng mới là chiện đáng nói. Hổng biết có dám hông thôi à.

Ấy mà dám thì mình cũng dám luôn cho coi.  ;D
Funny Funny x 2 View List

Offline ngọc lan

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 59
Re: Viết cho vui.
« Reply #4 on: July 15, 2021, 07:07:28 am »
Tự nhiên đi ấy ơi, chôm tấm hình nhằm nhè gì, chôm luôn người viết về làm của riêng mới là chiện đáng nói. Hổng biết có dám hông thôi à.

Ấy mà dám thì mình cũng dám luôn cho coi.  ;D

Ấy còn phãi coi dò coi cẳng anh ấy ấy ơi nữa chứ lị, mới gặp lần đầu chôm là chôm ntn anh ấy ấy ơi!  ;D

Uả sao giờ ấy gõ tiếng Việt được roài nè. Bị sét đánh hay gì  ;D

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 194
Re: Viết cho vui.
« Reply #5 on: July 15, 2021, 07:17:14 am »
Ấy còn phãi coi dò coi cẳng anh ấy ấy ơi nữa chứ lị, mới gặp lần đầu chôm là chôm ntn anh ấy ấy ơi!  ;D

Uả sao giờ ấy gõ tiếng Việt được roài nè. Bị sét đánh hay gì  ;D

Dò đây, zin luôn:  ;D

Funny Funny x 2 View List

Offline ngọc lan

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 59
Re: Viết cho vui.
« Reply #6 on: July 15, 2021, 07:39:57 am »
Dò đây, zin luôn:  ;D



Dò đẹp,  ;D

Giờ ấy muốn coi tim, anh ấy ấy ơi đọc cho kỹ nhoa, chữ t không fải chữ ch há.  ;D

Tim anh chứa được mấy ấy như ấy đây?
Funny Funny x 2 View List

Offline diễm

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 190
Re: Viết cho vui.
« Reply #7 on: July 15, 2021, 11:02:51 am »
Dò đẹp,  ;D

Giờ ấy muốn coi tim, anh ấy ấy ơi đọc cho kỹ nhoa, chữ t không fải chữ ch há.  ;D

Tim anh chứa được mấy ấy như ấy đây?

Anh Đậu với chị Ngọc Lan ấy ấy oiiiiii  ;D

Mommy em nói chữ “ấy ấy” có nghĩa là “ấy ấy” hai anh chị đang nói “ấy” gì , có sêm sêm giống mommy diễm nói hong dzợ eheeheeee
Funny Funny x 3 View List

Offline Bo

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 104
Re: Viết cho vui.
« Reply #8 on: July 15, 2021, 01:37:47 pm »
Dò đây, zin luôn:  ;D



Ngọc lan, người đẹp. Dò sông dò biển chớ ai dò giò.

Giò Đậu mà còn trinh  ???  thì Bo đây cũng còn …   8)
Funny Funny x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 194
Re: Viết cho vui.
« Reply #9 on: July 15, 2021, 06:50:03 pm »
Anh Đậu với chị Ngọc Lan ấy ấy oiiiiii  ;D

Mommy em nói chữ “ấy ấy” có nghĩa là “ấy ấy” hai anh chị đang nói “ấy” gì , có sêm sêm giống mommy diễm nói hong dzợ eheeheeee

Chữ ấy người ta dùng ở đây là trích ra từ cách con nít gọi nhau từ thuở xưa, Đằng ấy ơi, nghĩa là Em ơi, Cô ơi, Bạn gì đó ơi... chứ có phải là diễn tả một hành động ấy ấy như mommy của bạn Diễm nghĩ ra đâu mà mang ra so sánh vậy ta?.

Tỷ như trong mấy câu thơ sau:

Ngày xưa đằng ấy tóc dài,
Ta thì tóc ngắn, đêm dài tương tư.
Ngày xưa ta gởi phong thư,
Đằng ấy nhận được, hình như bằng lòng?.


Thì Đằng ấy có nghĩa là cô ấy, em ấy, chứ đâu phải là ấy ấy mới là cô ấy, em ấy đâu. Thế nên đừng có ấy ấy hoài mà nuôi không kịp ah.  ;D

Sẵn đây cũng xin hỏi luôn, mình có một bài viết hơi mặn mặn một chút, chỉ dành cho tuổi 18+, không dành cho con nít xem, không biết có đăng lên được không ta?.

Được là chơi luôn ah.
Funny Funny x 1 View List

Offline diễm

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 190
Re: Viết cho vui.
« Reply #10 on: July 15, 2021, 08:10:22 pm »
Chữ ấy người ta dùng ở đây là trích ra từ cách con nít gọi nhau từ thuở xưa, Đằng ấy ơi, nghĩa là Em ơi, Cô ơi, Bạn gì đó ơi... chứ có phải là diễn tả một hành động ấy ấy như mommy của bạn Diễm nghĩ ra đâu mà mang ra so sánh vậy ta?.

Tỷ như trong mấy câu thơ sau:

Ngày xưa đằng ấy tóc dài,
Ta thì tóc ngắn, đêm dài tương tư.
Ngày xưa ta gởi phong thư,
Đằng ấy nhận được, hình như bằng lòng?.


Thì Đằng ấy có nghĩa là cô ấy, em ấy, chứ đâu phải là ấy ấy mới là cô ấy, em ấy đâu. Thế nên đừng có ấy ấy hoài mà nuôi không kịp ah.  ;D

Sao chiện chi anh Đậu cũng rành và kèm theo bonus thơ lãng mạn. Giờ Diễm hiểu ra ấy là đằng ấy hỏng phải ấy ấy như mommy nói. Đầu óc diễm dạo này nhiễm virus dờ ê.



Quote
Sẵn đây cũng xin hỏi luôn, mình có một bài viết hơi mặn mặn một chút, chỉ dành cho tuổi 18+, không dành cho con nít xem, không biết có đăng lên được không ta?.

Được là chơi luôn ah.

Anh Đậu, ở Qhx, theo tình báo 00thấy thì: em diễm còn zin, “anh” Bo còn chinh, chị Bee còn trinh, chị lamdzuyen còn vớ chìn, chị ngọc lan còn mùi thơm, chị Đậu còn con gái tắng tong, tong tắng, chị AB còn zin xịn luôn. 😜

Anh Đậu bỏ chiện mặn lên lẹ lẹ đi anh kẻo mấy chị em gái Ế chỏng gọng này cả đời chưa piết chiện mặn là chiện gì ehehehe.
Funny Funny x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 194
Re: Viết cho vui.
« Reply #11 on: July 15, 2021, 09:04:13 pm »

Anh Đậu, ở Qhx, theo tình báo 00thấy thì: em diễm còn zin, “anh” Bo còn chinh, chị Bee còn trinh, chị lamdzuyen còn vớ chìn, chị ngọc lan còn mùi thơm, chị Đậu còn con gái tắng tong, tong tắng, chị AB còn zin xịn luôn. 😜

Anh Đậu bỏ chiện mặn lên lẹ lẹ đi anh kẻo mấy chị em gái Ế chỏng gọng này cả đời chưa piết chiện mặn là chiện gì ehehehe.

Cái này là bạn Diễm tự cho bạn và mấy chị em ở đây là Ế chỏng gọng đó nha, không phải mình vu oan giá họa cho các bạn đâu, làm ơn đừng đổ thừa anh Đậu bảo thế, tội nghiệp chết.

Cứ nghĩ mấy chị em Ế chỏng gọng này mà đọc xong chiện mằn mặn của anh Đậu kể xong rồi cà tưng lên, rũ nhau đi quậy thì nguy hiểm phải biết...  ;D ;D
Funny Funny x 5 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 349
Re: Viết cho vui.
« Reply #12 on: July 17, 2021, 02:36:58 am »
báo hôm nay đăng sai rồi  ;D ;D LD chỉ noáiiii hạnh fúc nhứt là được vớ chìn thôi àh  ;D ;D chuyện người lớn mặn mặn LD đọc ko hĩu mắt công xin thêm đường  ;D bé đậu kể tiếp đi, làm ơn!
Funny Funny x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 194
Re: Viết cho vui.
« Reply #13 on: July 17, 2021, 07:37:05 am »
báo hôm nay đăng sai rồi  ;D ;D LD chỉ noáiiii hạnh fúc nhứt là được vớ chìn thôi àh  ;D ;D chuyện người lớn mặn mặn LD đọc ko hĩu mắt công xin thêm đường  ;D bé đậu kể tiếp đi, làm ơn!

Bé Đậu đang si nghĩ, viết thì cũng đã viết xong rồi, chỉ còn ngại cái việc bỏ lên khiến mấy chị vớ-chìn đọc xong chảy nước miếng nước mũi tùm lum tà la thì không nỡ lòng. Làm người ai làm ác thế.  ;D

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 194
Re: Viết cho vui.
« Reply #14 on: July 17, 2021, 07:42:15 am »
Một trong những chương trình mà tôi thích, America's Got Talent. Trong rất nhiều tiết mục mang đến, tự nhiên khi nghe anh chàng này tâm sự và hát, rồi nhìn ba đứa con của anh ấy, nhất là con bé Út, lòng mình chợt chùng xuống. Chẳng cần biết trong thời gian tới, cuộc sống riêng của anh ấy có thay đổi gì không thì mình không rõ, nhưng hiện tại thì nhìn cảnh bốn cha con của anh đang vui vẻ bên nhau sau tai nạn mất đi người vợ, người mẹ tự nhiên mình xúc động, xúc dộng ngay từ khi bắt đầu bài hát cho đến khúc cuối, không hát trọn vẹn bài hát của mình, Take a look at me now... Và thấy hình ảnh cậu con trai nhìn lên trời...

Mời nghe Matt Mauser kể câu chuyện của anh ấy và hát bài hát Against All Odds trong AGT 2021.

Like Like x 1 Love Love x 1 View List