+-

Recent Topics

Truyền giáo hay Truyền đạo? by MHTL
Today at 02:32:53 am

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
Today at 02:05:59 am

cháu ngoại :) by Huệ Từ
Today at 12:58:34 am

đễ dành by tuyetvan
March 28, 2024, 11:39:19 pm

Bang Bang Bang by tuyetvan
March 28, 2024, 11:33:18 pm

Hỏi thăm với nick Quốc Hùng. by Huệ Từ
March 28, 2024, 10:59:25 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 28, 2024, 08:43:52 pm

CG/TL by MHTL
March 28, 2024, 07:02:36 pm

Nhạc Đạo by MHTL
March 28, 2024, 06:02:20 pm

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 28, 2024, 02:57:49 pm

Cốt Lõi Của Đạo by Huệ Từ
March 28, 2024, 01:32:03 pm

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
March 28, 2024, 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
March 28, 2024, 02:01:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

Author Topic: Nỗi Niềm Riêng  (Read 382 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #15 on: September 03, 2021, 05:21:24 am »
Chào anh Đậu,  thì ra cây này là cây bông điên điển, cám ơn đã giải thích tường tận,  nghe tên quen quen, chắc có đọc hay nghe đâu trong văn chương, bài hát giống như anh đã tả trên kia.  Bông điên điển cũng có bên Mỹ ?  Tui có giả thuyết rằng hổng biết chừng bông điên điển  này chỉ  mọc ở bờ sông gần nhà chổ cô Bee ở thôi, chứ chổ khác không có đâu ... Độc nhất chỉ có một chổ hà ...

Lý do vì sao ?  Tui nghi rằng có một anh chàng Việt Nam nào ở gần đó đang trồng mấy cây si chung quanh nhà cô Bee, tiện tay trông luôn cây điển điển để tương lai có sẳn khi đụng chuyện cần nấu canh chua thả thính đó mà .. anh nghĩ giả thuyét này có hợp lý không ?

Anh Đậu đoán đúng rồi, cây táo Tàu đó anh, tại chụp xa nên nhìn không rõ, trái nó chỉ tới đó là lớn hết cỡ rồi ... chỉ còn chờ nó đổi từ màu xanh ra màu vàng thôi ...



Thì ra là vậy, chỉ riêng chỗ của bạn Bee mới có mấy cây bông điên điển này. Vậy mà trước giờ tui tưởng chỉ có ở VN và ở khu vực miền Tây VN thôi chứ.

Còn cái giả thuyết có mấy anh nào đó trồng cây si quanh nhà cổ rồi tiện tay trồng luôn mấy cây bông điên điển này của anh thì có lẽ đúng ah. Một công đôi ba chuyện luôn, trong khi chờ cây si nó lớn thì mình cũng phải ăn chứ hén, cất cái chòi lá chăm cây si, đói bụng xách vợt ra vớt cá lòng tong nấu canh bông điên điển ăn cho no lòng, cho có sức mà chờ với đợi nữa chứ. Cầu sao cho anh chàng ấy ảnh thành công chứ bắt người ta chờ người ta đợi riết râu dài tới gối kể cũng tội nghiệp cho người ta.   ;D

Cây táo Tàu nhà anh có trái to thiệt, không biết khi chín vàng nó có ngọt không hén?. Trước giờ tui chưa ăn trái táo Tàu tươi, bởi nhắc đến táo Tàu tui chỉ nhớ ngày xưa mỗi khi Cô tui sắc thuốc Bắc lấy nước uống, vài ba lần Cô sai tui mang đi đổ xác thuốc ra thì trái táo Tàu khô đen thui này là món khoái khẩu, còn ăn được. Nhai hết thịt còn cái hột to bằng ngón út ngậm trong miệng không chịu nhả ra, canh me tên bạn nào đứng gần gần mình phù mỏ thổi cái hột táo này trúng đầu nó kêu cái cốp, hắn thì ngơ ngác không biết ai ký đầu mình, mình thì quay lưng cười trong bụng.

Giờ nhớ lại không hiểu sao hồi nhỏ tui nghịch ngầm ác thiệt luôn.
Like Like x 1 Funny Funny x 2 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #16 on: September 03, 2021, 11:25:42 am »
@ anh Vuơng Vấn

Cây táo tàu nhà anh quả lớn ghê nhỉ ? Nhìn xa lại tuởng táo chợ mỹ hay bán chứ . Hình như có loại táo tầu vỏ có chút màu nâu nâu phải không anh, hay là tại lúc nó chín thì nó có chút màu nâu ram rám đó ? Nếu anh không mua nhầm loại 34509 (ba bốn năm không chín) thì như Bee nói, tháng tới anh tha hồ ăn táo tầu nhá À mà chắc sóc bên Cali "chê " quả trên cây hay sao đó nên cây nào cây nấy vẫn còn đầy những trái . Nhà Rosie có mấy cây lê tàu và hồng giòn mà năm nào cũng bị sóc xơi tái hết quả lúc hẵng còn xanh .

@ anh Đậu

Anh Đậu kể chuyện mấy chú ve sầu hay quá . Năm nay bên Mỹ có loại ve sầu 17 năm mới chui lên một lần đó anh , ôi thôi, nó kêu rộn rã ngày đêm, bu kín mít các gốc cây to , đi dưới cây mùa đó muốn chắc ăn phải đội mũ , không thì ve rớt lộp độp trên đầu trên cổ . Có lẽ vì thế mà ve sầu đối với nhiều người là loại côn trùng đáng ghét hơn là đáng thương . Phải hiểu cái chu kỳ sống chết của nó như anh tả ở trên đây mới thấy tội nghiệp mấy chú ve ấy ...
Like Like x 3 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #17 on: September 03, 2021, 07:06:59 pm »
.................

@ anh Đậu

Anh Đậu kể chuyện mấy chú ve sầu hay quá . Năm nay bên Mỹ có loại ve sầu 17 năm mới chui lên một lần đó anh , ôi thôi, nó kêu rộn rã ngày đêm, bu kín mít các gốc cây to , đi dưới cây mùa đó muốn chắc ăn phải đội mũ , không thì ve rớt lộp độp trên đầu trên cổ . Có lẽ vì thế mà ve sầu đối với nhiều người là loại côn trùng đáng ghét hơn là đáng thương . Phải hiểu cái chu kỳ sống chết của nó như anh tả ở trên đây mới thấy tội nghiệp mấy chú ve ấy ...

Kể cho vui thôi mà Rosie. Trong văn chương thì phương pháp này được gọi là nhân cách hóa cho một nhân vật là động vật, tức là lấy cái suy nghĩ của mình và gán cho nó, nghĩ giùm cho nó. Câu hỏi động vật có biết suy nghĩ giống như con người hay không hay chỉ hành động theo bản năng thôi vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp, ngoại trừ một số động vật to lớn, có bộ óc to như tinh tinh, khỉ, cọp, beo, chim, mèo chó... thì hành động vừa có suy nghĩ vừa theo bản năng thì những con vật bé xíu xiu như con ve sầu, con kiến, con bướm, con ong... theo kết luận của khoa học thì dựa hoàn toàn vào bản năng của mình mà hình thành ra hành động thôi. Nhưng văn chương thì luôn đi trước khoa học một bước, thế nên mới có việc con người lấy cái suy nghĩ của mình để nghĩ giùm cho nhưng sinh vật nhỏ bé ấy, vừa dễ thương vừa thú vị là vậy.

Dĩ nhiên, con người vốn là một "động vật" cao cấp, biết suy nghĩ trước khi hành động, nhưng đâu đó chúng ta vẫn thấy có rất nhiều "người" chỉ biết hành động theo bản năng mà quên đi việc suy nghĩ cẩn thận, cứ đói là ăn, khát thì phải uống, luôn đặt cái "thú tính" lên trên cái nhân tính, thiếu gì ngoài xã hội, đúng hông?.

Mời xem một clip vui vui nói về một suy nghĩ và phản ứng của một cậu bé mới 3,4 tuổi, than phiền về người Mẹ của him, đi làm mà quên hôn cậu ta, em của cậu ta và cả ba của cậu ta luôn, đúng là một sự "thiếu sót" lớn vô cùng luôn.  ;D



Nhắc nhở với mấy cô, mấy chị, nhớ hôn tạm biệt hết tất cả người thân yêu trước khi đi làm nha, bởi tui thấy nhiều cô cũng hôn, hôn con, hôn mèo, hôn kiki... nhưng quên hôn chồng, hôn người yêu, cứ thế mà chạy ào ra xe chạy mất vì một lý do hết sức "vô lý" là ngủ dậy trễ, sợ trễ làm..., thật là "tàn nhẫn" quá đi... Ohhhh man!.
Like Like x 1 Funny Funny x 2 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #18 on: September 03, 2021, 07:48:56 pm »

Mời xem một clip vui vui nói về một suy nghĩ và phản ứng của một cậu bé mới 3,4 tuổi, than phiền về người Mẹ của him, đi làm mà quên hôn cậu ta, em của cậu ta và cả ba của cậu ta luôn, đúng là một sự "thiếu sót" lớn vô cùng luôn.  ;D



Nhắc nhở với mấy cô, mấy chị, nhớ hôn tạm biệt hết tất cả người thân yêu trước khi đi làm nha, bởi tui thấy nhiều cô cũng hôn, hôn con, hôn mèo, hôn kiki... nhưng quên hôn chồng, hôn người yêu, cứ thế mà chạy ào ra xe chạy mất vì một lý do hết sức "vô lý" là ngủ dậy trễ, sợ trễ làm..., thật là "tàn nhẫn" quá đi... Ohhhh man!.

Cho em cười đoạn này nhé...

🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Funny Funny x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #19 on: September 03, 2021, 09:50:47 pm »
Cho em cười đoạn này nhé...



Cười vui nhưng có thấy dễ thương hông?. Có thấy cậu nhỏ hơn 2 tuổi này nói đúng hông?. Nếu thấy đúng thì phải nhớ hun hết những người thân yêu của mình trước khi đi làm nha. Trong trường hợp không có ai, ở một mình thì gởi một cái hun "gió" đến người mình thương và thương mình cũng ok. Nhớ đó, đừng quên..  ;D
Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #20 on: September 03, 2021, 09:57:54 pm »
Cười vui nhưng có thấy dễ thương hông?. Có thấy cậu nhỏ hơn 2 tuổi này nói đúng hông?. Nếu thấy đúng thì phải nhớ hun hết những người thân yêu của mình trước khi đi làm nha. Trong trường hợp không có ai, ở một mình thì gởi một cái hun "gió" đến người mình thương và thương mình cũng ok. Nhớ đó, đừng quên..  ;D

Hun "gió" thì cũng ok mà không biết ai thương mình hết, nên hun "gió" cho ai bây giờ?

🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #21 on: September 04, 2021, 03:21:30 am »
Thì ra là vậy, chỉ riêng chỗ của bạn Bee mới có mấy cây bông điên điển này. Vậy mà trước giờ tui tưởng chỉ có ở VN và ở khu vực miền Tây VN thôi chứ.

Còn cái giả thuyết có mấy anh nào đó trồng cây si quanh nhà cổ rồi tiện tay trồng luôn mấy cây bông điên điển này của anh thì có lẽ đúng ah. Một công đôi ba chuyện luôn, trong khi chờ cây si nó lớn thì mình cũng phải ăn chứ hén, cất cái chòi lá chăm cây si, đói bụng xách vợt ra vớt cá lòng tong nấu canh bông điên điển ăn cho no lòng, cho có sức mà chờ với đợi nữa chứ. Cầu sao cho anh chàng ấy ảnh thành công chứ bắt người ta chờ người ta đợi riết râu dài tới gối kể cũng tội nghiệp cho người ta.   ;D

Cây táo Tàu nhà anh có trái to thiệt, không biết khi chín vàng nó có ngọt không hén?. Trước giờ tui chưa ăn trái táo Tàu tươi, bởi nhắc đến táo Tàu tui chỉ nhớ ngày xưa mỗi khi Cô tui sắc thuốc Bắc lấy nước uống, vài ba lần Cô sai tui mang đi đổ xác thuốc ra thì trái táo Tàu khô đen thui này là món khoái khẩu, còn ăn được. Nhai hết thịt còn cái hột to bằng ngón út ngậm trong miệng không chịu nhả ra, canh me tên bạn nào đứng gần gần mình phù mỏ thổi cái hột táo này trúng đầu nó kêu cái cốp, hắn thì ngơ ngác không biết ai ký đầu mình, mình thì quay lưng cười trong bụng.

Giờ nhớ lại không hiểu sao hồi nhỏ tui nghịch ngầm ác thiệt luôn.

Như Bee vô tình đề cập đến bông điên điển và  anh Đậu đã nói có bài "Bông Điên Điển" của nhạc sĩ Hà Phương do Phi Nhung hát.   Mới nói đó mà mấy hôm nay chợt nghe tin Phi Nhung bị nhiễm bịnh COVID nặng, hiện đang nằm nhà thương, mong cho Phi Nhung sớm tai qua nạn khỏi.   

Thật ra chỉ khoảng 5 năm nay đột nhiên có phong trào trồng cây táo tàu. Có lẻ do ai đó mang giống qua được, rồi có lẻ hạp phong thổ nên người ta trồng càng ngày càng nhiều.  Bây giờ táo tàu đã có bán đầy ở chợ VN, chứ cách đây khoảng 10 năm không hề có. Cũng may táo tàu ra trái nhanh, chỉ trồng khoảng 1, 2 năm là bắt đầu có trái, cây táo tàu của Vv là do của một người bạn ở gần nhà đã trồng trước vài năm, sau đó anh này dọn nhà qua Texas và bứng lên tặng Vv cây này làm kỷ niệm, sau đó Vv trồng tiếp chỉ 1 năm là bắt đầu có trái và càng lúc càng say trái ...

Đây là những trái táo tàu bán ngoài chợ ...  Anh Đậu hồi trẻ phá quá nhỉ ... haha

Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #22 on: September 04, 2021, 03:32:27 am »
@ anh Vuơng Vấn

Cây táo tàu nhà anh quả lớn ghê nhỉ ? Nhìn xa lại tuởng táo chợ mỹ hay bán chứ . Hình như có loại táo tầu vỏ có chút màu nâu nâu phải không anh, hay là tại lúc nó chín thì nó có chút màu nâu ram rám đó ? Nếu anh không mua nhầm loại 34509 (ba bốn năm không chín) thì như Bee nói, tháng tới anh tha hồ ăn táo tầu nhá À mà chắc sóc bên Cali "chê " quả trên cây hay sao đó nên cây nào cây nấy vẫn còn đầy những trái . Nhà Rosie có mấy cây lê tàu và hồng giòn mà năm nào cũng bị sóc xơi tái hết quả lúc hẵng còn xanh .

@ anh Đậu

Anh Đậu kể chuyện mấy chú ve sầu hay quá . Năm nay bên Mỹ có loại ve sầu 17 năm mới chui lên một lần đó anh , ôi thôi, nó kêu rộn rã ngày đêm, bu kín mít các gốc cây to , đi dưới cây mùa đó muốn chắc ăn phải đội mũ , không thì ve rớt lộp độp trên đầu trên cổ . Có lẽ vì thế mà ve sầu đối với nhiều người là loại côn trùng đáng ghét hơn là đáng thương . Phải hiểu cái chu kỳ sống chết của nó như anh tả ở trên đây mới thấy tội nghiệp mấy chú ve ấy ...

Hi Rosie,
Cây táo tàu của Vv ra trái năm nay là năm thứ 3 nên mới lớn như vậy.  Nhắc đến sóc, hồi xưa Vv cũng có một "gia đình" sóc ở sau vườn, mấy năm đầu bị sóc ăn hết trái cây chẳng còn gì cả.  Sau đó coi trên YouTube người ta chỉ cách bắt sóc, Vv mới đi mướn cái bẩy ở hardware store về bắt sóc, cứ mỗi lần bẩy được 1 con sóc là Vv lại chở ra ruộng ở ngoại ô thành phố thật xa khoảng 5 miles và thả chúng ở đó, có lẻ ruộng ngoài đó có nhiều trái cây và sống tự do thoải mái hơn nên chúng không trở lại nữa.  Những nhà hàng xóm Vv lại nuôi nhiều chó và gần đây có người bạn dọn vào cũng nuôi chó nên không còn sóc ở sau vườn nữa ...

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: Nỗi Niềm Riêng
« Reply #23 on: September 04, 2021, 09:14:17 am »
Hun "gió" thì cũng ok mà không biết ai thương mình hết, nên hun "gió" cho ai bây giờ?



Hihi, người khác anh tử quân không biết, chứ ai mà hun gió anh tử quân là anh tử quân hun gió lại liền.  Hihi, ghẹo cưng thôi.  Trong đây anh tử quân thấy ai cũng hiền hết, ngoại trừ anh Khoa thôi à.  Cưng hun ai cũng không sao, chứ cưng hun anh Khoa, thì ảnh khiêng cưng đi mất luôn đó.
Funny Funny x 1 View List