+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by Quốc Hùng
Today at 11:25:17 am

cháu ngoại :) by Khoa1221
Today at 09:06:31 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Một con đường , một lối đi  (Read 129 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Một con đường , một lối đi
« on: June 12, 2022, 08:50:09 am »
Đời người dài ngắn là bao ?
Đường qua đi lại , mà sao vấp hoài ?
Vấp hoài mà chẳng thấy sao ?
Đi qua vấp nữa , Trời cao Thấy gì ?







Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Một con đường , một lối đi
« Reply #1 on: June 12, 2022, 08:57:19 am »
Có những câu chuyện tình thật đẹp , cũng có những câu chuyện tình buồn , Nhưng nếu tình yêu chỉ đẹp và vui thì lại rât buồn chán , bởi người ta có câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở , bởi thế 1 tình yêu đẹp thì thường hay dang dở , buồn đâu mới được cho là đẹp , là ấn tượng là khó quên . còn tình yêu trọn vẹn thì "đôi khi "lại có những kết cuộc không vui chẳng hạn khi trọn vẹn tình yêu họ đến được với nhau rồi lại chia tay chia ly khi về chung sống , sau khi có được nhau . Nhưng bên cạnh những cuộc tình éo le lại có những cuộc tình trước sau như một , đi chung cả 1 quãng đường đời dài hạnh phúc bên nhau . Vì sao thế nhỉ ? cũng là yêu nhau , lấy nhau mà mỗi người lại có những đoạn kết khác nhau bởi cuộc đời không như là mơ , cuộc đời không theo ý người , mấy câu nói này có đúng không? hay chỉ là những lời nói qua loa để che đậy sự sai trái của con người ?

Mỗi khi nói tới tình yêu và hạnh phúc thì y như là 1 cục chỉ rối bời chẳng hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào vì thế khó nói được cái sai phát xuất từ đâu ? phải chăng là ông Trời chọc ghẹo người ta hay là do người ta thử thách ông Trời ?

Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Một con đường , một lối đi
« Reply #2 on: June 12, 2022, 09:06:11 am »
Hôm rồi Bee đi dư đám cưới của 1 người làm chung , là lần thứ 4 Cô lên xe hoa vác chậu bông về nhà chồng í nói lộn là cô cầm bó bông cô dâu lên xe hoa về với chồng . nói tới đây tự nhiên Bee nhớ ra là lúc làm nghi thức phép cưới của người tây , Bee tham dự và suy nghĩ tới bó bông , Bee tự nhiên thắc mắc là tại sao cô dâu nào cũng cầm bó bông . chi vậy nhỉ ? ngày cưới lo cầm váy vén váy cưới mệt gần chết còn bận rộn tay chân cứ cầm bó hoa làm chi thế nhỉ ? Vướng víu bỏ bu , nhìn thấy vậy là hết muốn làm cô dâu luôn . hehehehehe có ai có suy nghĩ vớ vẩn như Bee không nhỉ ?

Lúc đó Beee chợt suy nghĩ , Trời ơi sao cô này can đảm dễ sợ luôn , lấy chồng tới 4 lần mà vẫn lấy còn mình 1 lần cũng không dám nghĩ tới sao mình rụt rè chết nhát vậy nè ?


Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Một con đường , một lối đi
« Reply #3 on: June 12, 2022, 09:36:11 am »
Duyên Phận

Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Một con đường , một lối đi
« Reply #4 on: June 12, 2022, 10:33:58 am »
Trong 1 bài hát cũng chứa đựng nhiều câu hỏi , dấu hỏi hiếm chi là đời thường phải không ? Trong suy nghĩ và tư tưởng con người luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi mà chưa có bao nhiêu câu trả lời . Tại sao và tại sao ? Tại sao mình sợ điều này điều no , sợ yêu , sợ vấp ngã trong tình yêu , sợ đủ thứ trên đời . Nhưng cái sợ đó có làm chúng ta ngừng lại ở đó không ? hay sợ thì sợ nhưng làm cứ làm . Đời sống rất mâu thuẫn đôi khi . Đôi khi mâu thuẫn nên lời nói thường hay đi trái ngược với việc làm . Phải chăng con người ta thích tạo ra sự mâu thuẫn để đời thêm hương vị và màu sắc . Tạo ra đó rồi than đó , tạo ra đó rồi khi đối đầu không nổi thì thường hay than trách ông Trời trớ chọc ghẹo người . Đời là thế .
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Một con đường , một lối đi
« Reply #5 on: June 12, 2022, 10:40:48 am »
Hạnh phúc là những thứ đơn sơ nhất , càng đơn sơ càng hạnh phúc chỉ những ai cầu kỳ và cưỡng cầu quá mới cảm thấy mình không hạnh phúc . Hạnh phúc là khi con người ta thấy đủ , đủ để vui , đầy đủ . Vì thế những con người có tính thích "thêm " mới cảm thấy không hạnh phúc , cái gì cũng thích thêm , chẳng hạn có tình yêu rồi vẫn thích có "thêm " . Thêm tình thêm tiền . Muốn ăn phải lăn vào bếp : câu dụ ngôn đó rất đầy đủ , muốn ăn lăn vào bếp  , muốn tiền phải đi làm kiếm cách có thêm tiền , muốn tình cũng thế , phải tìm thêm . Khi muốn thêm thì có nghĩa là họ chưa thấy đủ , chưa thấy đủ thì hạnh phúc sẽ lu mờ đi . Vì thế có nhiều người thường than rằng : anh ấy , em ấy chẳng tạo cho tôi có hạnh phúc , câu nói ấy đơn giản là trách người khác không làm cho mình hạnh phúc . chẳng ai có thể cho mình hạnh phúc , mà bản thân mình phải biết cái gì là hạnh phúc . Hạnh phúc vô hình vì thế chỉ cảm nghiệm đượn từ tâm và sâu thẳm trong tâm hồn của mình . cẩm nhận đó cũng vô hình . Phải không ? Vậy bạn là người hạnh phúc hay ban là người ban tặng hạnh phúc ?
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Một con đường , một lối đi
« Reply #6 on: June 12, 2022, 10:50:51 am »
Yêu nhau đã khó , lấy được nhau để thuộc về nhau càng khó và khi có nhau rồi , để có hạnh phúc với nhau lại càng khó hơn .

Thế nào tạo hạnh phúc cho nhau ? Có đôi khi người ta cưới nhau xong thì cữ ngỡ rằng , cô ấy , em ấy , anh ấy , chàng ấy đã  là của mình không cần phải sợ nữa . Đó là sự sai lầm , 1 suy nghĩ sai lầm trầm trọng . Càng là của nhau thì càng phải tôn trọng lẫn nhau vì đó là của mình . Mình phải tôn trọng như chíính mình vì đó là 1 nữa của mình mà . Có nhiều người vợ hoặc chồng đối xử với vợ hoặc chồng của mình lạnh nhạt lắm và đoi khi có sự khinh khi nữa là đàng khác . Có khi nào trước khi mình kết luận đó là lỗi của đối phương không biết cách hành xử khiến cho mình buồn . Mình có bao giờ dám tự tìm hiểu và hiểu ra lý do tại họ thay đổi và hành động như thế không ? Đôi khi là lỗi của mình dẫn họ vào con đường đó , Đôi khi mình là người đẩy họ vào hàon cảnh đó , đôi khi mình là người dẫn họ vào ngõ cụt không lối thoát đó . Để 1 khi sự việc xảy ra rồi không thể cứu vãn mình mới nhận ra rằng , Ồ thì ra là do mình chăng ? Có bao nhiêu người nhìn ra lỗi lầm của mình , và rồi trong số nhỏ nhoi đó có được bao nhiêu người dám nhận lỗi và xin loi . Trog số xin liỗi đó có bao nhiêu người chịu chấp nhận sửa đổi và chịu sữa đổi ? Con số quá thấp . Nhưng số người chỉ lỗi người khác trong mối quan hệ của họ  lại quá cao
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List