+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by Quốc Hùng
Today at 04:54:07 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

cháu ngoại :) by Quốc Hùng
Today at 01:42:01 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Chương trình học bổng toàn phần năm học 2021-2022 cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.  (Read 700 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Anh Đậu ơi, cho Mimi địa chỉ (qua tin nhắn riêng) ngay để gửi grab shipped bộ kit test nhanh (self-testing) tự kiểm tra 15’ là có kết quả nha.🙏😉🙏🙏🙏

Chị Mimi ui,

Chị không thấy anh Đậu viết phía trên là ảnh "chết nhát và sợ đau" hay sao à??


Cảm ơn Rosie, cũng hy vọng chỉ là cảm xoàng thôi. Nhưng nói gì thì nói, ngày mai chắc cũng tìm đến một cơ sở y tế uy tín nào đó nhờ họ chọt chọt, ngoáy ngoáy lỗ mũi của mình cho chắc ăn, chứ không làm gì thì coi bộ cũng hoang mang tư tưởng lắm. Sở dĩ phải nhờ người khác chot ngoáy lỗ mũi giùm chẳng qua là vì tui chết nhát, bởi có thể ra tiệm thuốc tây mua một bộ que thử về nhà tự test cho mình cũng được, nhưng nghĩ cái cảnh tự tay mình chọt ngoáy mình sao tui ớn lạnh quá, sợ đau;D Thôi thì đành phải giao "tính mạng" + "thân thể ngà ngọc" của mình cho người khác chọt, biết đâu hên hên ngày mai gặp một cô đốc-tờ xinh xinh, đẹp đẹp, vừa chọt vừa ngoáy vừa an ủi vỗ về, ngoan ngoan, ngồi im cho chị chọt một phát, không đau đâu mà sợ, tuy trọng bụng có rủa thầm, già như trái cà rồi mà còn sợ thua con nít, mình cũng vui lòng mà để cho cổ tha hồ chọt, ngoáy...  ;D

🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Anh Đậu ơi, cho Mimi địa chỉ (qua tin nhắn riêng) ngay để gửi grab shipped bộ kit test nhanh (self-testing) tự kiểm tra 15’ là có kết quả nha.🙏😉🙏🙏🙏

Trời ơi là trời, nếu đã tự mình chọt lỗ mũi mình thì nói làm chi nữa, làm được là làm lâu rồi Mimi ơi.

Cảm ơn chị nhiều, để mai rảnh mang lỗ mũi đến cho người ta chọt vậy. Vậy là can đảm lắm rồi.

Chị Mimi ui,

Chị không thấy anh Đậu viết phía trên là ảnh "chết nhát và sợ đau" hay sao à??




Kệ tui nha cô, thà chết nhát vậy cho khỏe, gan gan chọt một phát có khi cây kim thử nó đâm lút cán vào lỗ mũi thì sao?.  ;D

Mang ra cho họ làm chắc ăn hơn, lúc nhắm nghiền mắt lại rồi ngửa đầu lên cho họ chọt, mình nghĩ đến cái khác, tỷ như mình nghĩ đến cái cảnh có một cô nào đẹp đẹp đang cười với mình rồi tự nhiên cổ cắn một phát vào cái lỗ mũi mình một cái vậy thôi... hì hì...

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt

Mang ra cho họ làm chắc ăn hơn, lúc nhắm nghiền mắt lại rồi ngửa đầu lên cho họ chọt, mình nghĩ đến cái khác, tỷ như mình nghĩ đến cái cảnh có một cô nào đẹp đẹp đang cười với mình rồi tự nhiên cổ cắn một phát vào cái lỗ mũi mình một cái vậy thôi... hì hì...

Xinh đẹp cở cô này không?

https://eva.vn/tin-tuc/nu-y-ta-xinh-dep-nhat-thai-lan-da-bi-benh-vien-sa-thai-c73a370990.html
🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Xinh đẹp cở cô này không?

https://eva.vn/tin-tuc/nu-y-ta-xinh-dep-nhat-thai-lan-da-bi-benh-vien-sa-thai-c73a370990.html

Thua xa người tui tưởng tượng ra nhiều.  ;D

Nói chứ mấy cô ở Thailand thấy đẹp vậy chứ cũng nên cẩn thận một chút, nhiều khi lầm chết luôn, với tui, phụ nữ Việt là đẹp nhứt thôi... hì hì.
Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Xin thông báo một tin vui, anh Khoa và Rosie vừa nhắn sẽ bảo trợ cho em Lê Thụy Ngọc Yến, sinh năm 2009, học sinh lớp 7 trường Trung học Ba Đình, quận 5, một phần học bổng và quà  đầu năm học trị giá tổng cộng là 200 USD. Thay mặt gia đình em Yến chân thành cảm tạ hai bạn. 

Do đầu tuần sau tôi bắt đầu trở về với công việc riêng của mình nên dự định là chiều thứ bảy này, ngày 16 tháng 10 tôi sẽ củung2 cô Ngọc đến tận nhà của các em để trao nốt những phần quà đầu năm học cho các em. Hy vọng trong tuần sau, các trường ở Sài Gòn mở cửa lại để các em được cắp sách đến trường lại, chứ học hành online theo kiểu này chẳng bao giờ khá được, học sinh em có phương tiện em không, chẳng hiểu mấy ông tai to mặt lớn nghĩ gì trong đầu, điều kiện thiếu thốn ở Việt Nam mà cứ tưởng như như ở Mỹ, thích đu càng máy bay cho sang, choáng thiệt.  ;D

Hẹn gặp các Anh Chị và các bạn trong buổi tường thuật kế tiếp.
Like Like x 3 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 653
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Xin thông báo một tin vui, anh Khoa và Rosie vừa nhắn sẽ bảo trợ cho em Lê Thụy Ngọc Yến, sinh năm 2009, học sinh lớp 7 trường Trung học Ba Đình, quận 5, một phần học bổng và quà  đầu năm học trị giá tổng cộng là 200 USD. Thay mặt gia đình em Yến chân thành cảm tạ hai bạn. 

Do đầu tuần sau tôi bắt đầu trở về với công việc riêng của mình nên dự định là chiều thứ bảy này, ngày 16 tháng 10 tôi sẽ củung2 cô Ngọc đến tận nhà của các em để trao nốt những phần quà đầu năm học cho các em. Hy vọng trong tuần sau, các trường ở Sài Gòn mở cửa lại để các em được cắp sách đến trường lại, chứ học hành online theo kiểu này chẳng bao giờ khá được, học sinh em có phương tiện em không, chẳng hiểu mấy ông tai to mặt lớn nghĩ gì trong đầu, điều kiện thiếu thốn ở Việt Nam mà cứ tưởng như như ở Mỹ, thích đu càng máy bay cho sang, choáng thiệt.  ;D

Hẹn gặp các Anh Chị và các bạn trong buổi tường thuật kế tiếp.

Dự án của anh sẽ luôn luôn đươc Rosie và Khoa ủng hộ .  Sẻ cùng anh cộng tác nhiều C/T tới .

Đồng ý với anh , trẻ em VN không có phương tiện học " virtual study " khi o+? nhà ...
Like Like x 3 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Xin chào các bạn.

Như lời đã hứa, buổi chiều thứ bảy cuối tuần, tôi lại chuẩn bị dụng cụ "hành nghề" qua quận 5 để trao nốt những phần học bổng và quà cuối cùng cho các em học sinh trong năm học 2021-2022. Đơn giản cũng chỉ là cái máy chụp hình cà tàng và chiếc điện thoại cùi bắp kèm cái micro nhỏ xíu.

Sài Gòn cuối tuần trời mưa lất phất, mây đen phủ kín, mới hơn 2 giờ trưa mà nhìn giống như lúc 6 giờ tối. Những cơn mưa cuối mùa không lớn lắm nhưng vẫn làm ướt người, may mà chạy ra khu trung tâm để dọc theo con đường Trân Hưng Đạo về hướng quận 5, trời có chút hững nắng. Quẹo vào đường Trần Bình Trọng đến cái hẻm 34 là vào khu vực của các em ở. Em đầu tiên đến thăm là em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 9, trường Trung học Ba Đình, quận 5. Trong căn nhà nhỏ, cả bốn người chúng tôi, gồm thêm hai Mẹ con em Hân và cô Ngọc còn có thêm gia đình người dì, tôi trò chuyện vui cùng em Hân. Dĩ nhiên, dù cho người bảo trợ cho em đang ngồi trước mặt nhưng tôi không cho em biết, cứ giả bộ nói chú Đậu ở xa, xa lắm, đã gởi về cho em số tiền 150 USD để em có cái mà chi dụng trong đầu năm học này.





(Còn một tấm hình chụp riêng hai chú cháu tôi nhưng không dám bỏ lên, nhưng chú Đậu đang bị đau mắt, mang cái kính đen thui nhìn y như "xã hội đen" chính cống nên bỏ lên sợ con nít thấy được, đêm lại liên tưởng đến con ma không ngủ được, mang tội chết...  ;D)

Mời nghe buổi thu âm vui vui giữa tôi và em Hân: 


Like Like x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Gia đình thứ hai trong buổi đi thăm là gia đình cô Đào Thị Cẩm Tú, buôn bán cà phê dạo trong hẻm, chồng là tài xế xe ôm công nghệ. Đây là một căn nhà khá nhỏ, là nơi tá túc của gia đình của hai em Nguyễn Việt Long, năm nay học lớp 7,  Nguyễn Bảo Ngọc Châu, năm nay vào lớp 1 cùng với ông bà ngoại của mình và gia đình của người chú của các em ở phía dưới, muốn lên thăm em phải ra phía sau bếp để bước lên một cái cầu thang gỗ khá dốc và chật hẹp mới đến "giang sơn" riêng của gia đình hai em. Có một điều thật đáng trách và lỗi ở phần tôi khi trong chuyến đến thăm lần đầu, tôi ghi em Long học lớp 2, trong khi đúng ra là em Việt Long năm nay học lớp 7, tức là phần hỗ trợ đầu năm học cho em thật ra phải là 150 USD như các em học bậc Trung học khác. Chẳng hiểu sao mà dạo này đầu óc mình lú lẫn hẳn ra, chắc là dấu hiệu của tuổi già sắp đến thì phải. Thôi thì xin nhận sự thiếu sót này, chắc chắn sẽ nhờ cô Ngọc chuyển đến cho em Long thêm 50 USD sau, phần này chắc chắn phải do tôi chi, coi như một sự tạ lỗi vậy.

Hai em này được sự bảo trợ của cô AB và anh MTC với số tiền 100 USD cho mỗi em. Một chút vui vui khi đổi tên cô AB thành cô Gió Hạ và anh MTC thành chú "Mai Thành Công" cho các em dễ nhớ: 



Việt Long lớn rồi nên trả lời trôi chảy mọi câu hỏi, trong khi Ngọc Châu khá nhút nhát, nhưng khi hỏi thích mua quà không thì trả lời liền là rất thích, và khi hỏi muốn mua quà gì thì em trả lời muốn mua búp bê. Hóa ra mọi mơ ước của những đứa trẻ từ xưa đến nay đều giống nhau, bé gái thì thích búp bê, bé trai chắc chắn là xe hơi, súng nước... thì phải. Những món đồ chơi bình thường ấy luôn là mơ ước cháy bỏng của những đứa trẻ nhà nghèo, giống như tôi ngày xưa thật là xưa...

Thay mặt cô AB và anh MTC, tôi trao cho hai em phần hỗ trợ là số tiền 200 USD. Xin cảm ơn hai bạn.



Ba Mẹ con em Việt Long & Ngọc Châu. Người Cha của các em không có mặt ở nhà, chắc giờ này vẫn còn rong ruổi ngoài đường có khi tối mịt mới về nhà. Gánh nặng mưu sinh luôn đè nặng trên vai họ...



Xin mời nghe:






Like Like x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Em thứ tư ở nhà thứ ba chúng tôi ghé thăm hôm nay là gia đình chị Lê Thị Loan, buôn bán hàng rong, và anh Nguyễn Thế Kim, bán bánh cam, bánh tiêu, là Cha Mẹ của em Nguyễn Lê Phúc Hậu, sinh năm 2015, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hàm Tử, quận 5.

Trong lần trước do chưa quen nhiều nên trông em Hậu khá nhút nhát, nhưng trong lần này em dạn dĩ hơn nhiều. Và thú thật trông em dễ thương hơn rất nhiều khi em cười. Nhà chật chội, không có chỗ tiếp khách nên hai chúng tôi phải ra ngoài sân ngồi trên hai chiếc ghế nhỏ trong lòng hẻm, kế bên là một ngôi nhà đang xây sửa lại, ngồi nói chuyện lâu lâu vẫn nghe tiếng đập sắt gõ nhôm nghe ồn ào, nhưng thôi kệ đi. Bé Phúc Hậu được anh Vương Vấn hỗ trợ 100 USD cho năm học đầu tiên bước chân đến trường.



Trong khi trò chuyện cùng bé Hậu, tôi có hỏi bé thích mua quà không thì bé trả lời rất thích. Và món quà ao ước của bé lại là một bộ đồ chơi nấu bếp, con gái mà.  Tôi biết mấy cái món này, nó cũng chỉ là mấy cái nồi niêu song chảo nho nhỏ, bằng nhựa đủ màu, đóng thành gói hay hộp tùy loại, tùy giá tiền, rất bắt mắt mà chắc rằng mỗi khi một đứa bé gái theo Mẹ ra chợ cũng luôn nắm tay Mẹ dừng lại để say mê ngắm nhìn rồi ao ước, chỉ khi người Mẹ kéo tay đi vẫn ngoáy đầu lại nhìn. Có những ước mơ không thành hiện thực khi tuổi thơ còn quá nghèo nàn, vậy thôi...

Bé Nguyễn Lê Phúc Hậu và phần hỗ trợ của chú Vương Vấn. Thay mặt bé Hậu xin cảm ơn anh Vương Vấn.



Trò chuyện cùng em trong căn hẻm vắng:



Và phần thu âm của hai chúng tôi:

Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Gia đình cuối cùng trong buổi chiều hôm nay là nhà chị Nguyễn Thị Trung Trinh, buôn bán hũ tiếu gõ và anh Lê Ngọc Lắm, sửa xe lề đường, là Cha Mẹ của em Lê Thụy Ngọc Yến, học sinh lớp 7 trường Trung học Ba Đình, quận 5. Đây là em học sinh được hai bạn Rosie và Khoa hỗ trợ với số tiền học bổng và quà đầu năm học là 200 USD.



Trong chuyến thăm lần này còn có cô chị của em Yến là em Lê Thụy Ngọc Diễm, sinh viên năm nhất của trường Đại học Công nghiệp Sài Gòn, chắc hôm nay cuối tuần em cũng ở nhà. Chắc anh Khoa là người chuyên sưu tầm và viết về nhiều ca khúc còn nhớ bài Khúc Thụy Du, nhạc Anh Bằng, phổ thơ Du Tử Lê há?. Trong đó có nhắc đến tên Thụy:

Hãy nói về cuộc đời,
Tình yêu như lưỡi dao,
Tình yêu như mũi nhọn,
Êm ái và ngọt ngào,
Cắt đứt cuộc tình đầu,
Thụy bây giờ về đâu...


trong đó tên Thụy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khiến tui nhiều khi cũng đâm ra thắc mắc không biết tên Thụy là của một người con gái nào đó mà ông Lê ổng quen rồi ổng yêu rồi ổng chia tay rồi ổng buồn tình ổng làm thơ ra cho ông Bằng ổng phổ thành nhạc hay Thụy chỉ là nói chung cho tất cả nhiều người con gái, bởi có một "phong trào" ngày xưa cho đến tận bây bây giờ khi nhiều bậc Cha Mẹ thích thay chữ Thị quen thuộc thành chữ Thụy sau cái họ của con gái mình, nên ông Lê ổng dùng tên Thụy là muốn ám chỉ nhiều người con gái nói chung cho nó tiện nhỉ?.

Thay mặt bạn Rosie và anh Khoa, tôi trao cho em Ngọc Yến số tiền 200 USD, Xin cảm ơn hai bạn.



Ba Mẹ con chị Trinh, cháu Ngọc Diễm và cháu Ngọc Yến:



Phần thu âm:





Like Like x 4 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 653
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Gia đình cuối cùng trong buổi chiều hôm nay là nhà chị Nguyễn Thị Trung Trinh, buôn bán hũ tiếu gõ và anh Lê Ngọc Lắm, sửa xe lề đường, là Cha Mẹ của em Lê Thụy Ngọc Yến, học sinh lớp 7 trường Trung học Ba Đình, quận 5. Đây là em học sinh được hai bạn Rosie và Khoa hỗ trợ với số tiền học bổng và quà đầu năm học là 200 USD.


Trong chuyến thăm lần này còn có cô chị của em Yến là em Lê Thụy Ngọc Diễm, sinh viên năm nhất của trường Đại học Công nghiệp Sài Gòn, chắc hôm nay cuối tuần em cũng ở nhà. Chắc anh Khoa là người chuyên sưu tầm và viết về nhiều ca khúc còn nhớ bài Khúc Thụy Du, nhạc Anh Bằng, phổ thơ Du Tử Lê há?. Trong đó có nhắc đến tên Thụy:

Hãy nói về cuộc đời,
Tình yêu như lưỡi dao,
Tình yêu như mũi nhọn,
Êm ái và ngọt ngào,
Cắt đứt cuộc tình đầu,
Thụy bây giờ về đâu...


trong đó tên Thụy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khiến tui nhiều khi cũng đâm ra thắc mắc không biết tên Thụy là của một người con gái nào đó mà ông Lê ổng quen rồi ổng yêu rồi ổng chia tay rồi ổng buồn tình ổng làm thơ ra cho ông Bằng ổng phổ thành nhạc hay Thụy chỉ là nói chung cho tất cả nhiều người con gái, bởi có một "phong trào" ngày xưa cho đến tận bây bây giờ khi nhiều bậc Cha Mẹ thích thay chữ Thị quen thuộc thành chữ Thụy sau cái họ của con gái mình, nên ông Lê ổng dùng tên Thụy là muốn ám chỉ nhiều người con gái nói chung cho nó tiện nhỉ?.

Thay mặt bạn Rosie và anh Khoa, tôi trao cho em Ngọc Yến số tiền 200 USD, Xin cảm ơn hai bạn.


Ba Mẹ con chị Trinh, cháu Ngọc Diễm và cháu Ngọc Yến:


Cám ơn anh Đậu đã đi thăm mấy em và đưa tặng tiền dùm Khoa và Rosie .

bài Khúc Thụy Du là nhà thơ DTL viết cho cuộc tình của ông ta và cô vợ tên Thuỵ Châu , một cuộc tình trong thời tao loạn chiến tranh năm 1968 . Khúc thụy du còn có nghĩa là tên ghép giữa chữ Thụy tên lót của cô gái và chữ Du tên đầu trong bút danh Du Tử Lê.

Ngọc Diễm học đại học tốn tiền nhiều không anh ?
Like Like x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Cám ơn anh Đậu đã đi thăm mấy em và đưa tặng tiền dùm Khoa và Rosie .

bài Khúc Thụy Du là nhà thơ DTL viết cho cuộc tình của ông ta và cô vợ tên Thuỵ Châu , một cuộc tình trong thời tao loạn chiến tranh năm 1968 . Khúc thụy du còn có nghĩa là tên ghép giữa chữ Thụy tên lót của cô gái và chữ Du tên đầu trong bút danh Du Tử Lê.

Ngọc Diễm học đại học tốn tiền nhiều không anh ?

Không có chi mà anh Khoa. Được thực hiện việc này là một niềm hạnh phúc của tôi mà.

Bởi vậy tui cũng nghi nghi ông Lê ổng quen và ổng yêu một cô nào đó mà tên có chữ lót là Thụy mà. Vậy là từ nay mình có thể bắc chước mấy ổng, cứ yêu em nào mà có chữ lót là Thị hay Thụy mình cứ "hét" Thụy ơi và tình ơi... là "ăn tiền" hén. Lỡ như ẻm có bịt mồm mình lại, bảo anh hát sai tên em rồi mình có thể cãi ngang như cua bò rằng tên em có thể là Mai, Lan, Cúc, Trúc... gì cũng được nhưng rõ ràng có chữ lót là Thị nên anh đổi thành Thụy cho nó dễ thương, cho nó hợp vần, chứ chả nhẽ thí dụ như em ý tên Lan, tên Cúc... mà hát thành Lạn ơi và tình ơi... hay Cục bây giờ về đâu... nghe nó kỳ dzị quá.  ;D

Em Ngọc Diễm học Đại học theo tôi biết thường thì đầu năm phải đóng một khoảng chi phí chừng 7 đến 800 USD, nhưng có thể chia nhỏ số tiền này ra để đóng theo từng ba học kỳ một.
Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920

Xin cám ơn anh Đậu đã chuyển phần quà của Vv đến cho bé Phúc Hậu .. Bé dễ thương quá ...
Like Like x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 168
Xin cám ơn anh Đậu đã chuyển phần quà của Vv đến cho bé Phúc Hậu .. Bé dễ thương quá ...

Anh Vấn.
Không có chi đâu mà. Anh vui là tui vui rồi. 

Chiều nay lật đật chạy qua quận 5, nhờ cô Ngọc dẫn đến nhà em Nguyễn Việt Long để trao vội cho em Long thêm 50 USD nữa. Đúng ra thì cái sai sót này là do tui gây ra, dạo này đầu óc lú lẫn nên cứ nghe lầm rồi ghi lầm em học lớp 2, trong khi con người ta học lớp 7 rồi.

Trẻ em Việt Nam chắc do thiếu dinh dưỡng nên đa số đều nhỏ con dễ gây hiểu lầm. Đúng ra thì chú Đậu sai chú Đậu phải xin lỗi và sửa sai, nhưng cô AB nhất định không chịu, vì chuyện này mà chúng tôi đã "gây lộn" một trận rất chi là "kịch liệt", không ai chịu nhường ai, cuối cùng phải chơi trò tỉn xầm ai thắng thì phải chịu chi ra thêm 50 USD bù vào cho em Long vì em ấy đã là học sinh Trung học rồi. Kết quả, tui ra cái búa, cổ ra cái bao, tui thua, cổ thắng...  ;D



Đến gặp thằng nhỏ, giải thích cho em nó hiểu đầu đuôi câu chuyện, ngoài ra còn nói với nó chuyến này chú Đậu về nhà còn bị cô Gió Hạ "trừng trị" cái tội đãng trí bằng cách khoanh tay úp mặt dzô tường bởi cô ấy cố khó tính lắm luôn. Có vậy mà thằng nhỏ tin thiệt mới ghê...
 
Chú cháu tui cảm ơn bạn AB nhiều nha. 


Funny Funny x 1 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Anh Vấn.
Không có chi đâu mà. Anh vui là tui vui rồi. 

Chiều nay lật đật chạy qua quận 5, nhờ cô Ngọc dẫn đến nhà em Nguyễn Việt Long để trao vội cho em Long thêm 50 USD nữa. Đúng ra thì cái sai sót này là do tui gây ra, dạo này đầu óc lú lẫn nên cứ nghe lầm rồi ghi lầm em học lớp 2, trong khi con người ta học lớp 7 rồi.

Trẻ em Việt Nam chắc do thiếu dinh dưỡng nên đa số đều nhỏ con dễ gây hiểu lầm. Đúng ra thì chú Đậu sai chú Đậu phải xin lỗi và sửa sai, nhưng cô AB nhất định không chịu, vì chuyện này mà chúng tôi đã "gây lộn" một trận rất chi là "kịch liệt", không ai chịu nhường ai, cuối cùng phải chơi trò tỉn xầm ai thắng thì phải chịu chi ra thêm 50 USD bù vào cho em Long vì em ấy đã là học sinh Trung học rồi. Kết quả, tui ra cái búa, cổ ra cái bao, tui thua, cổ thắng...  ;D



Đến gặp thằng nhỏ, giải thích cho em nó hiểu đầu đuôi câu chuyện, ngoài ra còn nói với nó chuyến này chú Đậu về nhà còn bị cô Gió Hạ "trừng trị" cái tội đãng trí bằng cách khoanh tay úp mặt dzô tường bởi cô ấy cố khó tính lắm luôn. Có vậy mà thằng nhỏ tin thiệt mới ghê...
 
Chú cháu tui cảm ơn bạn AB nhiều nha. 




Cám ơn anh Đậu tặng thêm cho bé dùm em!



Trời ơi! Sao dạo này cứ bị mấy anh nói rất là khó tính, còn không thì lanh quá hay có "tố chất lãnh đạo" gì gì đó không hà là sao là sao đây trời? Phải đính chính lại là em rất là hiền và ngây thơ à nha!


🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Funny Funny x 1 View List