+-

Recent Topics

Truyền giáo hay Truyền đạo? by MHTL
Today at 02:36:23 am

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
Today at 02:05:59 am

cháu ngoại :) by Huệ Từ
Today at 12:58:34 am

đễ dành by tuyetvan
March 28, 2024, 11:39:19 pm

Bang Bang Bang by tuyetvan
March 28, 2024, 11:33:18 pm

Hỏi thăm với nick Quốc Hùng. by Huệ Từ
March 28, 2024, 10:59:25 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 28, 2024, 08:43:52 pm

CG/TL by MHTL
March 28, 2024, 07:02:36 pm

Nhạc Đạo by MHTL
March 28, 2024, 06:02:20 pm

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 28, 2024, 02:57:49 pm

Cốt Lõi Của Đạo by Huệ Từ
March 28, 2024, 01:32:03 pm

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
March 28, 2024, 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
March 28, 2024, 02:01:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

Author Topic: Chương trình học bổng toàn phần năm học 2021-2022 cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.  (Read 708 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Gia đình thứ hai chúng tôi đến thăm là gia đình chị Đào Thị Cẩm Tú, buôn bán cà phê dạo trong hẻm, chồng là tài xế xe ôm công nghệ. Xe ôm công nghệ hiện nay là cách gọi thông dụng của ngành xe ôm chạy cho các hãng xe ôm như Grab, GoViet, Bee..., tức là phải biết chút chút về công nghệ thông tin, biết xử dụng internet để khách đặt xe trên những cái app riêng, báo trước giá cả cho khách biết, tài xế khi nhận khách sẽ chạy đến rước, chở đi đúng lộ trình đã đặt. Khác với xe ôm truyền thống ngày xưa là thỏa thuận giá cả chuyến đi qua lời nói, khách phải ra đến nơi có xe ôm mới đi được.

Đó là một căn nhà khá nhỏ, bền ngang khoảng 3 mét, bề dài chừng 10 mét, gồm hai gia đình anh em cùng ở với hai ông bà ngoại. Lại một lần nữa tui được thấy sự gắn bó giữa bên ngoại với các con của mình. Phía trước căn nhà nhỏ:



 Chị Tú có hai con, một trai một gái. Con trai là cháu Nguyễn Việt Long, sinh năm 2009, năm nay học lớp 2, con gái là cháu Nguyễn Bảo Ngọc Châu, sinh năm 2015, học lớp 1 cùng tại trường Tiểu học Hàm Tử, quận 5. Ông ngoại và hai cháu:



Người Cha, con gái và hai cháu ngoại của mình:



Nhắn riêng cho cô AB, cô vừa ngõ ý nhờ tui chọn giùm cho cô 2 em, tui tính "làm mai" cho cô 2 em này, vậy thì "Áo cô Si" là "Ý cô Sao", chịu hông?. Hai người, cô và anh MTC mỗi người "ẳm" một em nha?.  ;D

Like Like x 2 Funny Funny x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Gia đình thứ ba chúng tôi ghé thăm trong ngày mưa gió ấy là gia đình chị Nguyễn Thị Trung Trinh, buôn bán hũ tiếu gõ và anh Lê Ngọc Lắm, sửa xe lề đường, là Cha Mẹ của em Lê Thụy Ngọc Yến, sinh năm 2009, học sinh lớp 7 trường Trung học Ba Đình, quận 5.

Cả gia đình em sống chung với gia đình người cậu trong căn nhà của Cha Mẹ để lại, trông cũng tươm tất vì trước đây được  mạnh thường quân cho tiền sơn sửa lại, loại nhà này người ta hay gọi là nhà tình thương.

Em Ngọc Yến:



Em Ngọc Yến và Mẹ, chị Trung Trinh:

Like Like x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Gia đình thứ tư, cũng là em học sinh cuối cùng là gia đình chị Lê Thị Loan, buôn bán hàng rong, và anh Nguyễn Thế Kim, bán bánh cam, bánh tiêu. là Cha Mẹ của em Nguyễn Lê Phúc Hậu, sinh năm 2015, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hàm Tử, quận 5.

Phúc Hậu là một cô bé mũm mĩm, rất thích chụp hình, được Mẹ sửa soạn trước khi chụp:



Em Phúc Hậu và Mẹ, chị Loan:



Như vậy thì trong đầu năm học 2021-2022 này, nhóm chúng tôi, được sự trợ giúp rất nhiệt tình của tất cả các Anh Chị Em và các bạn gần xa, đã, đang và sẽ trao từng phần bảo trợ một đến cho 19 em học sinh sinh nghèo hiếu học ở Việt Nam có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Sự trợ giúp này rất có ý nghĩa, nhất là trong lúc dịch bệnh này. Sự vui mừng có được từ hai bên, người nhận và người trao tặng, người nhận thêm được chút chi phí cho con cái của mình trong đầu năm học, có thể đó chỉ là chiếc cặp mới cho con mình, bộ đongo62ng phục mới cho cháu mình, người trao cũng vui lòng vì cái mình trao tặng đi đã dến đúng tận tay người nhận, minh bạch và rõ ràng. Con số 19 em coi bộ chưa được tròn trĩnh cho lắm, nhưng xin phép khép lại ở con số này, nếu có điều kiện tìm hiểu thêm sẽ xin cố gắng khép lại ở một con số khác đẹp hơn, bởi còn nhiều chương trình khác sẽ được mở ra ở đây mà. Nhân đây thay mặt cho cô Vân, cô Ngọc... xin được chân thành cảm ơn đến các Anh Chị và các bạn đã tao cho chúng tôi có được cơ hội để mang niềm vui đến cho các em học sinh được thụ hưởng.

Xin cảm tạ. 

Ghi thêm:

- Vừa nhận được tin báo hỏa tốc của anh thủ quỹ Xyz rằng, anh ấy đã nhận được số tiền $200 do anh MTC chuyển vào quỹ. Theo tin riêng của cơ quan tình báo Ai-Bi-Ép của chúng tôi, cơ quan trái ngược với FBI, cho biết thì đây là quà Sinh Nhật của anh MTC gởi cho bạn AB, nhưng bạn AB muốn dùng nó cho việc bảo trợ hai em Việt Long và Ngọc Châu nêu trên nên đã chuyển nó vào quỹ của anh Xyz. Để cho công bằng, xin được chia ra như sau, anh MTC sẽ bảo trợ cho bé gái, em Ngọc Châu, còn bạn AB sẽ bảo trợ cho em trai, em Việt Long, coi như hai bạn "ẳm" mỗi người một em vậy.  ;D

Cảm ơn hai bạn. Sẽ thực hiện theo yêu cầu trong một dịp thuận tiện khi đi trao chung cho các em học sinh ở quận 5 luôn nha.
Like Like x 3 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Xin được cập nhật chương trình trao tặng học bổng lần này.

- Do có cái duyên với em Gia Hân nên Đậu tui quyết định nhận bảo trợ cho em này với số tiền là 150 USD cho năm học 2021-2022. Cái duyện đó bắt người từ em trùng tên với một người bạn của tui, bạn tui hồi trẻ cũng "bốn mắt" như em này luôn.  ;D

Nếu được sự cho phép của người bạn, tui sẽ kết nối hai người qua email để hai cô cháu họ tha hồ tâm sự loài chim biển với nhau, biết đâu giữa họ có nhiều điểm chung nữa ngoài việc trùng tên và dư hai "con mắt" thì sao... hì hì.

- Ngoài ra còn có hai em, một là em Nguyễn Việt Long, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hàm Tử, quận 5 đã được cô AB bảo trợ, hai là em Nguyễn Bảo Ngọc Châu, năm nay vào lớp 1 cùng trường với người anh trai của mình đã được anh MTC bảo trợ, mỗi em sẽ nhận được 100 USD. Có thể khi đi trao tui sẽ "tự ý" đổi tên cô AB thành Gió Hạ cho em Long dễ nhớ, dễ gọi, còn riêng tên anh MTC thì chưa biết đổi như thế náo cho bé Châu nó dễ nhớ. MTC theo tui hiểu là Mãnh Tình Cuối, với người lớn thì tình đầu hay tình cuối khi một ngày một người đã ra đi sẽ rất dễ hiểu, nhưng với con nít chắc sẽ rất khó hiểu, nhỡ khi cắc cớ nó hỏi lại tui, tình đầu là với ai và tình cuối là với ai chắc tui sẽ ngọng luôn, không trả lời được rồi.

Theo các bạn, MTC nên đổi thành tên gì cho hợp thời, hợp cảnh ạ?.  ???

- Như vậy là còn hai em Lê Thụy Ngọc Yến, học sinh lớp 7 trường Trung học Ba Đình, quận 5 và em Nguyễn Lê Phúc Hậu, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hàm Tử, quận 5. Chắc chắn trong thời gian tới sẽ có người bảo trợ. Xin nhắc lại, các em học sinh bậc Tiểu học sẽ nhận được 100 USD/cho 9 tháng học, học sinh Trung học sẽ nhận được 150 USD/ cho 9 tháng học. Ngoài ra do các trường tại Sài Gòn cũng đang rục rịch cho học sinh đi học bình thường lại nên chương trình trao học bổng bảo trợ này xin được từ từ thực hiện, không gấp. Hơn nữa do lúc mở cửa tui quá "hăng hái" ra đường nhiều nên hiện tại dường như có triệu chứng dính Covid, người cứ mệt mệt, ớn lạnh, sốt, nhức mình nhức mẩy, hơi khó thở một chút, cũng may vị giác, khứu giác còn tốt, chưa đến nổi nào, hy vọng chỉ lả làm cảm mạo thương nàng, ý quên, thương hàn sơ sài thôi.

Tính tui hay vui đùa, chọc ghẹo cho mọi người vui vui nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn thích những nụ cười ý nhị, vui vẻ, luôn mang những điều tích cực vui tươi đến cho bất cứ ai, kể cả mấy em nhỏ. Thế nên việc chọc ghẹo không hề mang ác ý, mong các bạn hiểu cho mà đừng giận "thằng nhỏ" tội nghiệp. Nhiều khi còn bị người khác xúi dại kêu mình chọc người khác nữa, ham vui nên nghe theo, có trách là trách người xúi dại đừng trách tui, oan lắm luôn.
Like Like x 1 Funny Funny x 2 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Tính tui hay vui đùa, chọc ghẹo cho mọi người vui vui nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn thích những nụ cười ý nhị, vui vẻ, luôn mang những điều tích cực vui tươi đến cho bất cứ ai, kể cả mấy em nhỏ. Thế nên việc chọc ghẹo không hề mang ác ý, mong các bạn hiểu cho mà đừng giận "thằng nhỏ" tội nghiệp. Nhiều khi còn bị người khác xúi dại kêu mình chọc người khác nữa, ham vui nên nghe theo, có trách là trách người xúi dại đừng trách tui, oan lắm luôn.

Em cười cho câu cuối anh viết nha! Ai mà có bản lảnh "xúi" được anh vậy ta ơi? Em muốn theo học nghề người đó ạ

🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Like Like x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Em cười cho câu cuối anh viết nha! Ai mà có bản lảnh "xúi" được anh vậy ta ơi? Em muốn theo học nghề người đó ạ



Mai mốt tui mở nhà hàng cần một người nướng bánh tráng, ưu tiên tui sẽ chọn cô. Công nhận cái nghề nướng bánh tráng của cô siêu thiệt, lật tới lật lui cái bánh tráng làm tui chóng mặt luôn. 

Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline mimi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
Cám ơn anh Đậu và hội Thiện Tâm đã tạo cơ hội cho mimi & mọi người tham gia đóng góp cho chương trình học bổng giúp các bé được tiếp tục đèn sách 😉👌👍
Like Like x 4 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Cám ơn anh Đậu và hội Thiện Tâm đã tạo cơ hội cho mimi & mọi người tham gia đóng góp cho chương trình học bổng giúp các bé được tiếp tục đèn sách 😉👌👍

Welcome cô Mimi.

Thật ra thì nhờ sự giúp sức của chị cũng như các bạn ở đây thì chương trình mới thành công được mà. Một niềm vui chung. Cứ nhớ lại lúc hỏi các cháu Yến Linh, Đăng Khoa, Yến Thanh ai là người thay mặt cảm ơn cô Mimi, em Đăng Khoa giơ tay xin nói tui thấy vui vui, nhất là lúc chi kể lại khoảng thời gian cự khổ ngày xa xưa của mình, tui thấy các cháu lắng nghe rất chăm chú. Đó cũng là bài học tốt cho các cháu.

Mấy bữa nay trong người hơi uể oải, thấy ớn lạnh, không biết có bị gì không nữa. Hy vọng chỉ bị cảm xoàng, tự chăm sóc thử coi sao, nếu đầu tuần mà không hết chắc phải đi tìm chỗ nào uy tín nhờ họ test giùm cho chắc ăn. Chích 2 mũi rồi nên cũng yên tâm chút chút.
Like Like x 2 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Welcome cô Mimi.

Thật ra thì nhờ sự giúp sức của chị cũng như các bạn ở đây thì chương trình mới thành công được mà. Một niềm vui chung. Cứ nhớ lại lúc hỏi các cháu Yến Linh, Đăng Khoa, Yến Thanh ai là người thay mặt cảm ơn cô Mimi, em Đăng Khoa giơ tay xin nói tui thấy vui vui, nhất là lúc chi kể lại khoảng thời gian cự khổ ngày xa xưa của mình, tui thấy các cháu lắng nghe rất chăm chú. Đó cũng là bài học tốt cho các cháu.

Mấy bữa nay trong người hơi uể oải, thấy ớn lạnh, không biết có bị gì không nữa. Hy vọng chỉ bị cảm xoàng, tự chăm sóc thử coi sao, nếu đầu tuần mà không hết chắc phải đi tìm chỗ nào uy tín nhờ họ test giùm cho chắc ăn. Chích 2 mũi rồi nên cũng yên tâm chút chút.

Anh Đậu bảo trọng nha ! Cầu Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh tai qua nạn khỏi và mọi chuyện chỉ là cảm cúm thông thường thôi
Like Like x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Anh Đậu bảo trọng nha ! Cầu Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh tai qua nạn khỏi và mọi chuyện chỉ là cảm cúm thông thường thôi

Cảm ơn Rosie, cũng hy vọng chỉ là cảm xoàng thôi. Nhưng nói gì thì nói, ngày mai chắc cũng tìm đến một cơ sở y tế uy tín nào đó nhờ họ chọt chọt, ngoáy ngoáy lỗ mũi của mình cho chắc ăn, chứ không làm gì thì coi bộ cũng hoang mang tư tưởng lắm. Sở dĩ phải nhờ người khác chot ngoáy lỗ mũi giùm chẳng qua là vì tui chết nhát, bởi có thể ra tiệm thuốc tây mua một bộ que thử về nhà tự test cho mình cũng được, nhưng nghĩ cái cảnh tự tay mình chọt ngoáy mình sao tui ớn lạnh quá, sợ đau.  ;D Thôi thì đành phải giao "tính mạng" + "thân thể ngà ngọc" của mình cho người khác chọt, biết đâu hên hên ngày mai gặp một cô đốc-tờ xinh xinh, đẹp đẹp, vừa chọt vừa ngoáy vừa an ủi vỗ về, ngoan ngoan, ngồi im cho chị chọt một phát, không đau đâu mà sợ, tuy trọng bụng có rủa thầm, già như trái cà rồi mà còn sợ thua con nít, mình cũng vui lòng mà để cho cổ tha hồ chọt, ngoáy...  ;D

Xin thông báo một tin vui, anh Vương Vấn vừa lên tiếng nhận bảo trợ cho em Nguyễn Lê Phúc Hậu, sinh năm 2015, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hàm Tử, quận 5 một phần học bổng trị giá 100 USD. Thay mặt gia đình em Phúc Hậu xin cảm ơn anh Vương Vấn.

(Chắc phải xin phép anh, bớt tên anh Vương Vấn thành chú Vấn thôi cho bé Hậu nó dễ gọi, bởi con nít nó chưa hiểu Vương Vấn là như thế nào, chuyện Vương ai Vấn ai thì chỉ có người lớn mình hiểu với nhau thôi, đúng không anh?. ) 
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920

Hơn nữa do lúc mở cửa tui quá "hăng hái" ra đường nhiều nên hiện tại dường như có triệu chứng dính Covid, người cứ mệt mệt, ớn lạnh, sốt, nhức mình nhức mẩy, hơi khó thở một chút, cũng may vị giác, khứu giác còn tốt, chưa đến nổi nào, hy vọng chỉ lả làm cảm mạo thương nàng, ý quên, thương hàn sơ sài thôi.

Tính tui hay vui đùa, chọc ghẹo cho mọi người vui vui nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn thích những nụ cười ý nhị, vui vẻ, luôn mang những điều tích cực vui tươi đến cho bất cứ ai, kể cả mấy em nhỏ. Thế nên việc chọc ghẹo không hề mang ác ý, mong các bạn hiểu cho mà đừng giận "thằng nhỏ" tội nghiệp. Nhiều khi còn bị người khác xúi dại kêu mình chọc người khác nữa, ham vui nên nghe theo, có trách là trách người xúi dại đừng trách tui, oan lắm luôn.

Có lẻ mùa này bắt đầu trái gió trở trời, người ta dễ bị bịnh, nhiều nơi đang kêu gọi chích vaxxin cho bệnh Flu.  Bên này đã bắt đầu chuyện sang mùa lạnh.  Sài Gòn lúc này không biết trời nắng hay mưa ?

Anh Đậu là người vui nhiều hơn buồn và lúc nào cũng có ý tốt, Vv nghĩ vậy nên nếu có ai bị anh chọc thì chắc họ cũng hiểu và khó mà giận. Nhất là níu có người xúi dại thì thiệt tình không biết phải "xử lý" ai đấy mới đúng phải không anh ..  Vv cũng nghĩ là không có ai phiền lòng đâu. Thôi vậy mình cho qua phà héng ... 
Agree Agree x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Có lẻ mùa này bắt đầu trái gió trở trời, người ta dễ bị bịnh, nhiều nơi đang kêu gọi chích vaxxin cho bệnh Flu.  Bên này đã bắt đầu chuyện sang mùa lạnh.  Sài Gòn lúc này không biết trời nắng hay mưa ?

Anh Đậu là người vui nhiều hơn buồn và lúc nào cũng có ý tốt, Vv nghĩ vậy nên nếu có ai bị anh chọc thì chắc họ cũng hiểu và khó mà giận. Nhất là níu có người xúi dại thì thiệt tình không biết phải "xử lý" ai đấy mới đúng phải không anh ..  Vv cũng nghĩ là không có ai phiền lòng đâu. Thôi vậy mình cho qua phà héng ... 

Yes Sir.  ;D

Nếu có tính sổ với nhau thì chắc nên mang cái người làm Giám Đốc giám xúi ra mà xử mới đúng người đúng tội, chứ còn người chầu rìa như anh với tui thì quả thực là "ngây thơ vô số tội" thôi hén.  Anh làm tui nhớ đến câu hát: "Bởi tui lỡ dại tin lầm người ta, nên khổ đời tui vì ai phá quá..." tèng teng...

"Xử lý" như thế nào đây ta?. Theo anh thì nên tính sao, chứ gặp tui là tui mang cô Giám Đốc ấy ra treo  tòng teng trên cây, lấy băng keo bịt miệng cho khỏi la, rồi lấy mật ong thoa dưới bàn chưn để kiến bu lại cho nhột giò mà không cười được mới "đã nư"...  ;D



Funny Funny x 1 View List

Offline mimi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
Like Like x 1 View List

Offline mimi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
Anh Đậu bảo trọng nha ! Cầu Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh tai qua nạn khỏi và mọi chuyện chỉ là cảm cúm thông thường thôi

Anh Đậu ơi, cho Mimi địa chỉ (qua tin nhắn riêng) ngay để gửi grab shipped bộ kit test nhanh (self-testing) tự kiểm tra 15’ là có kết quả nha.🙏😉🙏🙏🙏
Like Like x 1 View List