+-

Recent Topics

Các Thánh Giáo Hoàng Công Giáo by MHTL
Today at 06:22:39 am

Truyền giáo hay Truyền đạo? by MHTL
Today at 02:36:23 am

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
Today at 02:05:59 am

cháu ngoại :) by Huệ Từ
Today at 12:58:34 am

đễ dành by tuyetvan
March 28, 2024, 11:39:19 pm

Bang Bang Bang by tuyetvan
March 28, 2024, 11:33:18 pm

Hỏi thăm với nick Quốc Hùng. by Huệ Từ
March 28, 2024, 10:59:25 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 28, 2024, 08:43:52 pm

CG/TL by MHTL
March 28, 2024, 07:02:36 pm

Nhạc Đạo by MHTL
March 28, 2024, 06:02:20 pm

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 28, 2024, 02:57:49 pm

Cốt Lõi Của Đạo by Huệ Từ
March 28, 2024, 01:32:03 pm

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
March 28, 2024, 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
March 28, 2024, 02:01:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Author Topic: Chương trình học bổng toàn phần năm học 2021-2022 cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.  (Read 709 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Thân chào các bạn. 
 
Đến hẹn lại lên, với cái hy vọng nhỏ nhoi rằng vào ngày mai, 1 tây tháng 10, người dân Sài Gòn lại được ra đường lại, tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình như trước kia. Bốn tháng "nằm mùng chống muỗi" xem ra là một khoảng thời gian đen tối cho tất cả mọi người dân Sài Gòn, mọi công ăn việc làm đều gác lại, ai ở đâu ở yên đó, sáng sáng có lú đầu nhìn ra đường cũng chỉ thấy những hàng rào chắn ngang ngõ hẹp, khung cảnh không khác chi thời chiến tranh có giới nghiêm với từng hàng thép gai che chắn người với người...
 
Với một số ít người dân Sài Gòn có được một điều kiện kinh tế tương đối ổn định, việc phong tỏa trong một thời gian dài vừa qua đã là một cực hình rồi, nói chi đến những mãnh đời cơ cục khác, những mãnh đời mà chúng tôi hay gọi đùa là mồ hôi chưa ráo tiền đã hết veo, những mãnh đời tay làm hàm nhai, tay không làm thì hàm khớp lại bởi có cái gì để đút vào miệng nhai đâu mà không khớp?. Nhất là với những em học sinh có duyên với mình trong thời gian vừa qua, ở nhà thuê nhà mướn, ngày ngày cha mẹ phải ra đường làm ăn vất vả kiếm từng đồng một, vừa lo cái ăn vừa lo cái mặc vừa lo chi phí cho con mình học hành, chỉ với một ước mơ duy nhất, hy vọng rằng sau này con mình thoát ra cái khổ cái cực mà mình đang vương mang, nặng nợ với cuộc đời này... Tui lại dài dòng vặn tự nữa rồi, cái tật hư thói xấu này không bao giờ bỏ được mà.

Chương trình này năm rồi được thực hiện ở một nơi khác, nhưng năm nay nhóm Thiện Tâm chúng tôi xin được thực hiện thêm và chắc sẽ tồn tại lâu dài ở nơi đây. Như các bạn đã biết, trong ba tháng cuối năm học vừa qua, nhóm chúng tôi đã đồng hành cùng các bạn để thực hiện một chương trình lâu dài, đó là việc xét & trao học bổng cho 14 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, là người Sài Gòn hoặc ở các nơi khác đến, hoặc theo cha mẹ đến Sài Gòn làm ăn, sinh sống, có gia đình là dân ngụ cư, hoặc chỉ là dân lưu trú, phải thuê nhà để ở, cha mẹ các em hầu hết làm những nghề nghiệp không ổn định, đôi khi phải chạy ăn từng bữa một, lo cho việc đóng tiền nhà hằng tháng cũng đủ mệt mỏi rồi, nhưng vẫn cho con em mình theo học, kiếm lấy con chữ để mong sau này cuộc đời của các em không khổ cực như mình.

Ngay trong ngày mai, bằng mọi cách tôi sẽ tìm đến với các em học sinh do chúng ta bảo trợ ngày trước để tìm hiểu xem hoàn cảnh thực tế hiện tại của các em và gia đình, xem các em ấy năm nay có được lên lớp không, em nào còn theo học, em nào không và vì lý do gì. Ưu tiên là dành cho các em học sinh cũ, ngoài ra sẽ tìm hiểu thêm những trường hợp trường học mới. Có một điều chúng tôi luôn ghi nhớ trong lòng là ngay từ lúc đầu lên đây kể về những trướng hợp chúng tôi đã làm, do khả năng hạn chế riêng của nhóm nên thoạt đầu cũng chỉ mong giúp cho hơn chục em thôi, bởi sức mình tới đâu thì mình làm tới đó. Nhưng thật không ngờ rằng đã đón nhận dược sự ưu ái của các Anh Chị với từng trường hợp một, theo như kiểu mình thấy có duyên với em đó thì mình giúp nên không ít lần nhóm chúng tôi bị các Anh Chị "giựt mối" gần hết, mấy "con gà cưng" nào vừa đưa lên là bị bắt "nhốt" luôn, không cho về chuồng.  ;D

Cũng nhờ vậy mà chương trình còn tiếp diễn dài dài, khi khoản "đầu tư" của chúng tôi giao lại cho các Anh Chị thì chúng tôi lại có thời gian và điều kiện thoải mái hơn để đi tìm hiểu thêm nhiều trường hợp khác. Xin thông báo, năm nay vừa nhận được hai sự giúp đỡ rất quý báu. Một là lời cộng tác của một chị bạn mới quen, ngụ ở quận 5, người trong thời gian vừa qua có giới thiệu cho tôi một vài trường hợp các em có Cha hoặc Mẹ hoặc cả Cha và Mẹ đều chết vì dịch Covid trong khu cách ly. Sau khi trao đổi, chúng tôi cùng đồng ý rằng thay vì giúp chỉ một lần thì sao mình không chọn lọc ra 5, 7 trường hợp các em học sinh thật sự có hoàn cảnh khó khăn để trao luôn một học bổng toàn phần bao gồm 9 tháng học trong năm học 2021-2022 này để các em có thêm một chút kinh phí để theo đuổi con đường học vấn, bởi chỉ có việc học mới là tương lai khả dĩ giúp em sau này?. Thế là cùng đồng ý luôn. Hai là năm nay có được sự đồng hành quý báu của vợ chồng Anh Chị Mimi, Việt Kiều Pháp, hiện đang làm việc lâu dài tại Sài Gòn, người mà qua trao đổi riêng cũng rất tâm đắc với chương trình và gần như cùng một mục đích chung là nhắm đến các đối tượng cần phải giúp, đó là các em con nhà nghèo, hiếu học và các ông bà cụ già neo đơn, một mình lây lất trong những ngày cuối đời. Cùng chung một chí hướng thì việc thỏa thuận gần như hoàn thành hơn phân nửa, vấn đề còn lại chỉ là việc bắt tay vào làm thôi, hy vọng sau bài viết này, sau khi giới thiệu đến Anh Chị Mimi đường link này chúng ta sẽ có sự trợ giúp của anh chị.

Thế nên thay mặt cho nhóm Thiện Tâm, tôi xin chính thức ra mắt chương trình này tại đây. Rất mong nhận được sự tham gia, ủng hộ của tất cả các bạn trong chương trình này cũng như nhiều chương trình sắp tới.

Thân ái.

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 1 Love Love x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Trước khi chuẩn bị cho chuyến đi trong ngày mai, 1 tây tháng 10, cũng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến hai bạn Khoa và Rosie đã luôn dành mọi sự ủng hộ trong rất nhiều chương trình trước đây cũng như luôn gởi lời động viên cho nhóm chúng tôi, thế nên dẫu có như thế nào đi chăng nữa thì nhóm chúng tôi sẽ luôn cố gắng theo đuổi con đường mình đã chọn. Cảm ơn hai bạn.

Cũng xin nhắc lại, một trong nhiều trường hợp tìm hiểu trong ngày mai đó là sẽ tìm đến nhà chị Nguyễn Ngọc Thanh, 1978. Nghề nghiệp Công Nhân Vệ Sinh. Có ba con:

- Nguyễn Văn Hoàn, 2009, lớp 6 Trường Âu Lạc, quận Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhàn, 2011, lớp 4, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhã, 2014, lớp 1, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.



Đây là ba em đã được hai bạn Khoa & Rosie bảo trợ học bổng 3 tháng cuối năm học vừa qua với số tiền vừa là học bổng vừa là quà là 150 USD. Và chắc không quên hình ảnh đầy cảm động khi cậu con trai lớn Nguyễn Văn Hoàn cương quyết không chịu dùng tiền để mua quà riêng cho mình mà dành đưa hết cho Mẹ em để có cái chi dụng trong gia đình. Lúc cùng các bạn đi mua quà, dù rất thèm thuồng nhưng cương quyết không nghe lời "kẻ địch" dụ dỗ mà dùng tiền của mình mua một thứ gì cho mình, cuối cùng cũng bị dụ mua một đôi giày bằng tiền của một bạn trong nhóm Thiện Tâm.



Vài hình ảnh cũ:









Năm nay bạn Rosie đã thay mặt bạn Khoa nhắn với tui rằng sẽ tiếp tục bảo trợ cho ba em, mỗi em một phần học bổng, cụ thể như sau:

- Em Nguyễn Văn Hoàn, học sinh  Trung Học, 150 USD.
- Em Nguyễn Thanh Nhàn, học sinh Tiểu Học, 100 USD.
- Em Nguyễn Thanh Nhã, học sinh Tiểu Học, 100 USD.

Ngoài ra cô Rosie còn thân ái tặng thêm cho 3 em, mỗi em 50 USD, dùng để mua thêm sách vở, bút viết, đồng phục, dụng cụ học tập trong năm học mới. Thay mặt các em và gia đình xin cảm tạ hai cô chú Khoa và Rosie ạ.

(Tìm hoài không ra cái icon khoanh tay cúi đầu).  ;D
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 656
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Cảm ơn anh Đậu đã bỏ thời giờ riêng tư va` tổ chức chương trình này , để các thành viên có cơ hội giúp đở những em bé kém may mắn ở VN .

Hôm nay 10/1 , SG cho đi thông thả chưa anh ?
Like Like x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Cảm ơn anh Đậu đã bỏ thời giờ riêng tư va` tổ chức chương trình này , để các thành viên có cơ hội giúp đở những em bé kém may mắn ở VN .

Hôm nay 10/1 , SG cho đi thông thả chưa anh ?


Cũng đỡ lắm rồi Khoa. Nói chung là hết bị chặn đường hỏi giấy, hết thấy hàng rào kẽm gai hay hàng rào chặn đường ngăn lối như lúc trước nên tuy cũng chưa đông người lắm nhưng vẫn thấy bớt ngột ngạt, tù túng.

Hôm nay sẵn đi công việc cho bên kia và cũng có ý tìm đến nhà chị Ngọc Thanh cùng mấy cháu Hoàn, Nhàn, Nhã để trao học bổng của Khoa và Rosie tặng cho các em nhưng rất tiếc cả gia đình các em đã về Bình Chánh tá túc tạm cho qua đợt dịch này, theo như người bà con cho biết chừng một hay hai bữa nữa các em sẽ quay về đây, bởi gần trường các em học và thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng. Khi đó sẽ đến thăm và có tường thuật luôn một lần.

Nhân đây cũng xin gởi lời chào mừng đến với anh chị Mimi vì đã tham gia vào diễn đàn này. Như đã nhắc đến ở trên, anh chị Mimi là Việt kiều Pháp, hiện đã về VN làm việc, dường như trước đây có làm cho một tổ chức phi chính phủ thì phải. Do vài sự giới thiệu, anh chị cũng rất quan tâm đến chương trình thiện nguyện của nhóm , đặc biệt là với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học cũng như những trường hợp những ông bà cụ già neo đơn, một mình trong lúc tuổi già nên có mời anh chị tham gia luôn.

Xin chào mừng Anh Chị.
Like Like x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Ngày hôm nay có trở lại bên quận Tân Bình và tìm đến thăm ba em học sinh trong năm vừa qua, hiện vẫn chưa được hỗ trợ học bổng trong năm học 2021-2022 này.

Đó là trường hợp của ba chị em:

- Em Phạm Dương Yến Linh, học sinh lớp 11 trường Trung học Nguyễn Thái Bình, Tân Bình.
- Em Phạm Dương Đăng Khoa, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Em Phạm Dương Yến Thanh, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.

Ngoài ra gia đình này còn có em Phạm Dương Yến Nhi, đã tốt nghiệp Trung  học, nhưng hiện nay đã nghỉ học, đi làm để phụ với bà ngoại của mình là bà ngoại Hoàng, 67 tuổi. Cha mất, mẹ là Dương thị Mai, 1978, công nhân vệ sinh đã dọn ra riêng, ngôi nhà trọ ấy là nơi tá túc của 5 bà cháu.

Đường vào căn nhà trọ: (Hình cũ)



Bà ngoại Hoàng, phía sau là cầu thang dẫn lên căn phòng nhỏ sát mái, là nơi ngủ nghỉ của 4 chị em:



Phía sau bà ngoại là cái bàn kê cái bếp làm chỗ nấu nướng. Bên trái là cái toilet.



Hai cháu Đăng Khoa và Yến Thanh:



Và đây là hình mới chụp sáng nay của 5 bà cháu:



Sáng mai tôi sẽ đi qua quận 5 để tìm hiểu về 5 trường hợp của 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có Cha hoặc Mẹ hoặc cả Cha lẫn Mẹ mất trong đợt dịch Covid vừa qua.

Xin cảm ơn đã theo dõi.

Like Like x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Mới nhận được tin vui từ chị Mimi. Chị đã nhận bảo trợ học bổng cho ba em Yến Linh, Đăng Khoa và Yến Thanh với số tiền được làm tròn ra là 10 triệu đồng chẳn. Ngoài ra nếu thuận tiện và sắp xếp được thời gian thì anh chị sẽ đi cùng tôi đến nhà trọ của bà ngoại Hoàng để thăm các em cũng như tìm hiểu về trường hợp của em Yến Nhi, người chị cả, đã tốt nghiệp Trung học, đã đậu và học tại một trường Cao Đẳng một thời gian nhưng sau đó đã bỏ học để đi phụ bán trà sữa, hiện em có nguyện vọng được học nghề.

Xin thay mặt cho các em chân thành cảm tạ lòng tốt của Anh Chị.
Like Like x 3 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 656
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...

Nhân đây cũng xin gởi lời chào mừng đến với anh chị Mimi vì đã tham gia vào diễn đàn này. Như đã nhắc đến ở trên, anh chị Mimi là Việt kiều Pháp, hiện đã về VN làm việc, dường như trước đây có làm cho một tổ chức phi chính phủ thì phải. Do vài sự giới thiệu, anh chị cũng rất quan tâm đến chương trình thiện nguyện của nhóm , đặc biệt là với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học cũng như những trường hợp những ông bà cụ già neo đơn, một mình trong lúc tuổi già nên có mời anh chị tham gia luôn.

Xin chào mừng Anh Chị.

Thân chào Anh Chị Mimi đến chia sẻ với diễn đàn và cộng tác chương trình của anh Đậu
Like Like x 1 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Cảm ơn anh Khoa.

Thân chào các bạn.

Mấy bữa nay thú thật là tui cũng bận túi bụi tùng bùng, ráng lo cho xong mọi việc để còn chút thời gian quay trở về đây để tiếp tục cho cái chương trình của mình, một chương trình mà trước đây chỉ mỗi mình tui cùng các bạn trong nhóm Thiện Tâm của mình thực hiện nhưng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của tất cả các Anh Chị và các bạn gần xa chia xẻ, đóng góp vào để từ một việc tưởng như là nhỏ nhưng có được sự động viên cũng như ủng hộ của các Anh Chị và các bạn gần xa thêm vào sẽ khiến nó thành một việc vừa to lớn vừa có ý nghĩa thiết thực.

Trước khi giới thiệu những em học sinh nghèo hiếu học mới tìm hiểu trong năm học 2021-2022 thì cũng nên dành một chút thời gian để kể về 3 trường hợp của 3 em học sinh cùng gia đình các em, đã được 4 vị Ân Nhân vốn là thành viên của diễn đàn dã nhận bảo trợ cho các em một học bổng toàn phần trong năm học mới này.

Trường hợp đầu tiên xin được kể ra là em Hà Minh Nhựt, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hoàng văn Thụ, quận Tân Bình. Con của chị Hà Thị Như Ý. Con mà mang họ mẹ tức là không có cha. Em còn một em nhỏ chưa đến tuổi đi học ở nhà. Cả ba Mẹ con cùng ở trọ trong một căn phòng nhỏ, đây là tấm hình năm rồi tôi chụp hai anh em ở nhà một mình, còn người mẹ đi làm:



Năm nay em Nhựt được cô AB bảo trợ một phần học bổng trị giá 100 USD, theo dự tính thì sẽ được chia ra làm 3 lần để mỗi 3 tháng khi đi giao tôi sẽ kiểm tra sức học của các em, nhưng như ai cũng biết, đợt dịch vừa qua gần như ai cũng kiệt quệ nên sau khi hội ý và được sự đồng ý của các bạn, tôi giao luôn cho em một lần số tiền nói trên để em và gia đình thuận tiện trong việc chi dùng.

Em này hiền, nhút nhát, sống có vẻ khép kín quá. Chuyện cũng dễ hiểu thôi mà, một đứa trẻ sinh ra, sống đầy đủ với cả Cha lẫn Mẹ bao giờ cũng tự tin hơn là đứa trẻ sống thiếu tình thương của Cha là điều tất nhiên rồi. Em cùng với đứa em nhỏ trọ trong một căn nhà mà người chủ phòng thủ quá đáng, không cho người lạ vào nhà. Tôi không phản đối việc này, bởi suy cho cùng đó cũng là điều nên làm trong mùa dịch vật này. Thế nên hai chú cháu tôi lôi nhau ra ngồi bên vĩa hè trò chuyện. Khi xong việc, cứ nghĩ cái cảnh nó sẽ đứng một mình cầm cái bì thư tiền bảo trợ của cô AB để mình chụp chụp, tự nhiên thấy bất nhẫn. Thế nên lại một lần nữa, tui liều mình, ý quên, xăm mình chứ, làm Lê Lai cứu chúa, đưa cái mặt mốc của mình ra chụp chung với cháu nó một tấm cho "trọn tình trọn nghĩa", nó thì dễ thương bao nhiêu còn tui dễ chán bấy nhiêu...   ;D



Thay mặt cháu Nhựt, chân thành cảm tạ bạn AB đã bảo trợ học bổng năm nay cho cháu. Xin phép cô cho tôi phụ thêm vào cho cháu nó để bằng chị, bằng anh, cứ coi như phần này là của chung giữa tôi và cô dành cho cháu nó đi hén. 

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông giữa con đường vắng. Thông cảm vì lâu lâu có tiếng xe chạy ngang, hơi ồn nhưng vui vui. Vui nhất là lúc tui nói, A B C dắt dê đi gì đó, nhưng cô này là cô AB, cổ không có dắt dê đi gì đó đâu... Còn cắc cớ hỏi lại tui dắt dê đi gì đó là đi đâu thì tui thề là hổng có biết, biết chết liền...  Vui đùa cho vui nha AB, không giận, mà có giận cũng không làm gì được nhau...



Like Like x 1 Love Love x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Trường hợp thứ hai  được anh Khoa và Rosie bảo trở là gia đình chị Nguyễn Ngọc Thanh, có ba người con là các em:

- Nguyễn Văn Hoàng, 2009, lớp 6 năm rồi, nay đã lên lớp 7 Trường Âu Lạc, quận Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhàn, 2011, lớp 4 năm rồi, nay đã lên lớp 5 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhã, 2014, lớp 1 năm rồi, nay đã lên lớp 2 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.

Trong căn nhà chật hẹp, làm nơi trú ngụ của 3 gia đình cùng một lúc, tất cả chúng tôi cùng ngồi quay quần dưới nền gạch bông và trò chuyện. Sau cái màn kiểm tra việc học hành của các em, em nào cũng được lên lớp. Năm nay cậu Hoàn trông chững chạc ra, tóc biết chải 5/5, biết chưng diện sửa soạn hơn lúc trước, khi tôi hỏi có bạn gái chưa, cu cậu bảo chưa trong tiếng cãi lại có rồi của cô em Thanh Nhàn. Công nhận hay thiệt, bởi thế người ta hay nói chỉ có con gái làm thay đổi cuộc đời con trai, chỉ có phụ nữ thay đổi được tính tình người đàn ông là cấm có sai mà.   ;D

Thay mặt anh Khoa và bạn Rosie (tên có thay đổi thành cô Hồng cho sắp nhỏ dễ đọc theo gợi ý của bạn Rosie  ( ) tôi trao cho ba em Hoàn, Nhàn, Nhã phần học bổng năm học 2021-2022 là 350 USD, cộng thêm mỗi em được tặng 50 USD dùng để mua sách vở bút mực, tổng cộng số tiền là 500 USD, quy ra bằng mười một triệu năm trăm ngàn đồng. Thay mặt cho gia đình, chân thành cảm tạ hai bạn Khoa & Rosie. 



Chụp chung với gia đình một tấm. Vẫn đen thui như cột nhà cháy, so tui với bé Thanh Nhàn thì tui đứng hạng nhứt, cháu nó đứng hạng nhì.   ::)



Trước khi mời nghe video thu âm, xin gởi lời cảm tạ đến bạn Cô Gì Đó Ơi lời cảm ơn sâu sắc khi đã nhắn riêng với tôi để tặng riêng cho chị Nguyễn Ngọc Thanh số tiền 100 USD để chị xử dụng cho cá nhân. Kèm thêm một lời hăm dọa sẽ cắt lưỡi tui ra cho chim ăn nếu tôi tiết lộ danh tánh của Cô Gì Đó Ơi ra cho chị Thanh và mọi người được biết. Mong cô yên tâm, Đậu tui sống để bụng, chít mang theo mà.  ;D



Và đoạn thu âm lời  cảm ơn của các cháu và chị Thanh.





Xin cảm ơn đã theo dõi.
Like Like x 1 Love Love x 1 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Mới nhận được tin vui từ chị Mimi. Chị đã nhận bảo trợ học bổng cho ba em Yến Linh, Đăng Khoa và Yến Thanh với số tiền được làm tròn ra là 10 triệu đồng chẳn. Ngoài ra nếu thuận tiện và sắp xếp được thời gian thì anh chị sẽ đi cùng tôi đến nhà trọ của bà ngoại Hoàng để thăm các em cũng như tìm hiểu về trường hợp của em Yến Nhi, người chị cả, đã tốt nghiệp Trung học, đã đậu và học tại một trường Cao Đẳng một thời gian nhưng sau đó đã bỏ học để đi phụ bán trà sữa, hiện em có nguyện vọng được học nghề.

Xin thay mặt cho các em chân thành cảm tạ lòng tốt của Anh Chị.

Chào mừng anh chị Mimi đến với Quê Hương Xưa !

Rosie rất vui khi biết được anh chị cùng tham gia vào Chương Trình Từ Thiện của anh Đậu . Chúc anh chị được nhiều sức khoẻ và luôn gặp nhiều may mắn, thành tựu trong mọi lĩnh vực và ước muốn của mình .
Like Like x 2 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Trường hợp thứ hai  được anh Khoa và Rosie bảo trở là gia đình chị Nguyễn Ngọc Thanh. có ba người con là các em:

- Nguyễn Văn Hoàng, 2009, lớp 6 năm rồi, nay đã lên lớp 7 Trường Âu Lạc, quận Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhàn, 2011, lớp 4 năm rồi, nay đã lên lớp 5 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhã, 2014, lớp 1 năm rồi, nay đã lên lớp 2 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.

Trong căn nhà chật hẹp, làm nơi trú ngụ của 3 gia đình cùng một lúc, tất cả chúng tôi cùng ngồi quay quần dưới nền gạch bông và trò chuyện. Sau cái màn kiểm tra việc học hành của các em, em nào cũng được lên lớp. Năm nay cậu Hoàn trông chững chạc ra, tóc biết chải 5/5, biết chưng diện sửa soạn hơn lúc trước, khi tôi hỏi có bạn gái chưa, cu cậu bảo chưa trong tiếng cãi lại có rồi của cô em Thanh Nhàn. Công nhận hay thiệt, bởi thế người ta hay nói chỉ có con gái làm thay đổi cuộc đời con trai, chỉ có phụ nữ thay đổi được tính tình người đàn ông là cấm có sai mà.   ;D

Thay mặt anh Khoa và bạn Rosie (tên có thay đổi thành cô Hồng cho sắp nhỏ dễ đọc theo gợi ý của bạn Rosie  Smiling-face-with-halo4 ) tôi trao cho ba em Hoàn, Nhàn, Nhã phần học bổng năm học 2021-2022 là 350 USD, cộng thêm mỗi em được tặng 50 USD dùng để mua sách vở bút mực, tổng cộng số tiền là 500 USD, quy ra bằng mười một triệu năm trăm ngàn đồng. Thay mặt cho gia đình, chân thành cảm tạ hai bạn Khoa & Rosie. 



Chụp chung với gia đình một tấm. Vẫn đen thui như cột nhà cháy, so tui với bé Thanh Nhàn thì tui đứng hạng nhứt, cháu nó đứng hạng nhì.   ::)



Trước khi mời nghe video thu âm, xin gởi lời cảm tạ đến bạn Cô Gì Đó Ơi lời cảm ơn sâu sắc khi đã nhắn riêng với tôi để tặng riêng cho chị Nguyễn Ngọc Thanh số tiền 100 USD để chị xử dụng cho cá nhân. Kèm thêm một lời hăm dọa sẽ cắt lưỡi tui ra cho chim ăn nếu tôi tiết lộ danh tánh của Cô Gì Đó Ơi ra cho chị Thanh và mọi người được biết. Mong cô yên tâm, Đậu tui sống để bụng, chít mang theo mà.  ;D



Và đoạn thu âm lời  cảm ơn của các cháu và chị Thanh.





Xin cảm ơn đã theo dõi.

Cảm ơn anh Đậu đã thay mặt anh Khoa và Rosie để trao cho 3 em Hoàn, Nhàn, Nhã tiền học bổng và tiền mua quà . Nhìn 3 em mặt mày vui tươi, hớn hở mà trong lòng Rosie rất vui vì đã có dịp đem lại niềm vui cho các em và giúp cho các em có cơ hội học hành tử tế suốt năm tới mà bố mẹ các em không phải lo lắng cứ mỗi 3 tháng là có đủ điều kiện để các em được tiếp tục đến trường hay không ... Không có anh Đậu là CT Học Bổng này đã không có rồi nên công của anh Đậu cũng lớn lắm nha  ;)

Tụi em rất mong sẽ được tiếp tục đồng hành cùng anh trong những chương trình tới .

Like Like x 3 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Trường hợp thứ ba là gia đình của chị Dương Thị Mai, công nhân vệ sinh, có 4 người con là các em Phan Dương Yến Nhi, chị cả, học Cao Đẳng nhưng nay đã nghỉ học giữa chừng trong năm nhất, đi phụ bán trà sữa cho một cái quán gần nhà, nhưng hiện tại cũng chỉ ở nhà, bởi quán đã đóng của. Các em còn lại đang đi học gồm:

- Phan Dương Yến Linh, học sinh lớp 11 trường Trung học Nguyễn Thái Bình, Tân Bình.
- Phan Dương Đăng Khoa, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hoàng văn Thụ, Tân Bình.
- Phan Dương Yến Thanh, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hoàng văn Thụ, Tân Bình.

Do người Mẹ đi làm và ở tại nơi khác nên cả 4 chị em đều ở nhà với bà ngoại của mình, tôi thường gọi là bà ngoại Hoàng. Năm con người ở trong một căn phòng cho thuê có diện tích 3mx3m, lối vào là một hành lang nhỏ hẹp, tối tăm. Các em náy năm trước có bạn bảo trở nhưng năm nay chưa có ai bảo trợ. Thời may. qua sự giới thiệu của cô em bạn cũ, tôi được em giới thiệu đến với vợ chồng Anh Chị Mimi, Pháp kiều, chị hiện là một bác sỹ Nhi khoa, đang về làm việc tại Sài Gòn nhận bảo trợ cho các em. Thế nên tôi mời anh chị cùng tham gia vào buổi phát học bổng này và được chị vui vẻ nhận lời.

Đón chị tại đầu ngõ hẻm, đưa chị đến thăm gia đình các em để chị tận mắt thấy được cuộc sống của các em. Hóa ra chị không xa lạ với cuộc sống này, bởi ở đó chị đã kể cho các em nghe về khoảng thời gian cực nhọc ở dưới quê của mình ngày xưa, cũng đã từng nhịn đói đi học, sau này thành tài nên hiểu rất rõ cảm giác của các em. Các em lắng nghe chị kể, tôi để ý ku Khoa có khi còn há hốc miệng ra nhìn.  ;D

Bốn chị em Yến Nhi, Yến Linh, Đăng Khoa, Yến Thanh:



Bà ngoại Hoàng. Nhà không có bàn ghế, tất cả đều ngồi dưới đất:



Trong dịp này chị Mimi đã tặng cho em Yến Linh một phần học bổng trị giá 150 USD, hai em Đăng Khoa, Yến Thanh mỗi em 100 USD cùng một phần tiền hỗ trợ đầu năm học dùng để mua bút viết tập vở, được làm tròn thành số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra với trường hợp em Yến Nhi có nguyện vọng học nghề làm bánh, chị cũng hứa sẽ hỗ trợ riêng cho em khi nào tìm được nơi theo học nghề.

Thay mặt gia đính các em, xin chân thành cảm tạ Anh Chị Mimi.

Có quay một cái clip ghi về buổi trò chuyện, xin gởi lên mời các bạn xem. Hình ảnh cũng như âm thanh do chuyên gia Cùi Văn Bắp thực hiện, lần đầu làm việc này nên chắc là không hay, không rõ ràng. Xin chân thành cáo lỗi cùng quý khán thính giả, hy vọng lần sau khá hơn. Cũng gởi lời cảm ơn AB đã bỏ công làm ra cái clip này, còn tặng riêng tui một cái chanel trên youtube, có khi mình nổi tiếng hồi nào không hay.  ;D




Xin phép được tạm ngưng ở đây, ngày mai rảnh tui sẽ giới thiệu về 5 trường hợp mà mình đã đi tìm hiểu và giới thiệu lên đây, trong chương trình trao học bổng năm học 2021-2022 của 5 em học sinh trong quận 5. Chưa gì mà cô AB đã xí trước 2 em rồi, còn kêu tui chọn giùm, tui say Nooooooooo, muốn gì mai vào tự chọn, chọn trúng gà của tui tui nhất định không nhường.
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Chuyên gia Cùi Văn Bắp ui !  :D

Khi nào dọn lên Hô Ly Gút (Hollywood) ở , nhớ đừng quên đàn em nghèo này nha ? Chuyên gia kỳ này vừa đóng vai nhắc tuồng, vừa kiêm luôn đạo diễn ha ?

Nói cho vui chứ cảm ơn anh Đậu đã bỏ extra công để thực hiện các phần thâu âm này, giúp cho các anh/chị mạnh thường quân được nghe tiếng của các em mình bảo trợ để biết các em bình dị , mộc mạc và dễ thương đến chừng nào !

Cũng không quên cảm ơn AB đã thực hiện những video clips giá trị để lưu lại những kỷ niệm này ! Excellent work, AB !
Like Like x 3 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Chuyên gia Cùi Văn Bắp gởi lời cảm ơn đến bạn Rosie. Trong tương lai hy vọng những thước phim tài liệu này được Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Mỹ xét duyệt, biết đâu ẳm được cái giải Oscar thì chắc chắn sẽ phải đến Hô Ly Gút lãnh giải, khi đó sẽ không quên bạn, có thể sắp xếp cho bạn một chưn cầm đèn, xách cặp táp cho ổng, cũng vinh hạnh lắm đấy.  ;D

Tiếp tục chương trình học bổng, xin được giới thiệu 5 em học sinh ở quận 5, Sài Gòn. Người mà tui được cộng tác trong lần này là cô Ngọc, một người chị của một đứa em mà nếu nhắc tên ra chắc cũng không xa lạ với nhiều bạn ở đây, sẽ cùng tui đi tìm hiểu về những trường hợp mà cô ấy giới thiệu. Do là lần đầu cộng tác chung với nhau, cô Ngọc chắc chưa hiểu rõ cho lắm về chương trình, cứ nghĩ tôi là một đoàn thể ông to bà lớn nào đó, vẫn hay đi kèm với mấy cô người mẫu, hoa hậu, ca sỹ "nổi tiếng" nào đó đến thăm các em, trao quà, cố gắng nở một nụ cười thiệt là xinh, chơi toàn là đồ hiệu đắt tiền để chụp chung với mấy em học sinh và gia đình ăn mặc tuềnh toàng trong mấy căn nhà rách nát để tôn lên cái vẽ cao sang quyền quý của họ, trao cho chút quà, chút tiền rồi một đi không bao giờ trở lại... Hoặc có thể là một phái đoàn của mấy ông quan chức nhà nước bụng phệ, tướng đi ỳ ạch như con bò mộng nào đó đến thăm với vô số nhà quay phim có tiếng hơn "đạo diễn" Cùi Văn Bắp tui gấp nhiều lần, với vô số bộ hạ xum xoe theo sau... Thế nên khi "diện kiến" với nhà "đạo diễn" tài ba Cùi Văn Bắp, cô Ngọc có vẽ hơi ngạc nhiên, tưởng ai hóa ra chỉ mỗi một cái ông này, tướng tá y như anh đạp cyclo vậy..

Sau khi trao đổi riêng về mục đích cũng như tiêu chuẩn của nhóm thiện nguyện bé nhỏ này, danh sách từ 11 em rút xuống còn 6 em, chúng tôi bắt đầu đến thăm tùng em một. Cũng tiếc cho em cuối cùng, đang ở với bà ngoại của mình trong một khu chung cư cũ kỹ gần đó lại không có ở nhà vì bận đi lánh dịch ở nơi khác, nên trong chuyến đi lần này, chúng tôi chỉ đến thăm và tìm hiểu được có 5 em thôi.

Xin phép được từ từ, chậm rãi giới thiệu lên đây, mời các Anh Chị và các bạn theo dõi.

Xin cảm ơn.

Một cái hẻm nhỏ, vắng người, trời lại đang mưa, nơi các em đang ở:

Like Like x 2 View List

Offline Đậu

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 171
Em học sinh đầu tiên chúng tôi đến thăm là em Nguyễn Gia Hân, sinh năm 2007, học sinh lớp 9, trường Trung học Ba Đình, quận 5.  Mẹ là chị Đường Huệ Bình, công việc là phụ việc gia đình, ai kêu đâu làm đó, làm theo giờ, hưởng tiền theo giờ.

Em Gia Hân hiền lành, khá nhút nhát, đeo một cặp kính cận màu hồng, theo tui thì con gái "bốn mắt" nhìn cũng dễ thương lắm chứ bộ. Tên Gia Hân cũng hay hay, trùng tên với một người bạn của tui.

Xin giới thiệu em Gia Hân và Mẹ, chị Huệ Bình:



Like Like x 2 View List