+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by tuyetvan
Today at 08:44:13 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

cháu ngoại :) by Quốc Hùng
Today at 01:42:01 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Biển  (Read 1395 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Biển
« Reply #15 on: February 15, 2022, 06:43:23 pm »
Bee vào đn đọc và nghe ké . Bee thấy rất hay và rất thích

Thanks all
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Love Love x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #16 on: March 20, 2022, 11:50:26 am »


em
có đêm mưa làm thơ ướt áo
có em cười trong nắng nhạt hoàng hôn
có mây hồng giăng trong sương lạnh
có mơ hồ lãng đãng ngày đông
và lạnh buốt tự ngàn năm thiên cổ
em là mây hay khói sương
Like Like x 4 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #17 on: June 27, 2022, 02:56:14 pm »
 Hương Cà Phê Chìm Theo Mưa

Từng giọt, từng giọt buồn
Chìm trong tiếng mưa rơi
Tí tách bên ngăn buồn
Ngăn tim như xa khơi

Từng đợt từng đợt buồn
Lướt qua tim chơi vơi
Như tình yêu đắng ngọt
Tình anh! Em! Em ơi

Từng thổn thức, thổn thức
Rơi bên trời cô liêu
Rơi bên bờ biển vắng
Rơi vào hồn em yêu

Hồn anh và hồn em
Ai người nhiều thổn thức
Ai ngồi đong từng giọt
Mưa rơi trên tình yêu

Ai ngồi bên biển vắng
Đếm bước chân xa rồi
Và tà áo lất phất
Buồn, buồn nhiều em ơi
 Chân Diện Mục

người soi tóc trắng
dấu chân chim buồn
ta pha giọt đắng
rót đầy hoàng hôn
 Cát Vân

Hoàng hôn ngậm đắng
Bao vây bốn bề
Ngọt ngọt đắng đắng
Nỗi sầu lê thê
Chì hận không cánh
Chia sầu bay về
Sầu rơi từng bước
Qua rèm cà phê
 Chân Diện Mục

thơm từng hạt nhớ
giọt đắng thềm rêu
về ngang áo lụa
hương lừng lững bay
rơi vàng đáy cốc
dã quỳ, men cay
bàn tay mầu nhiệm
em là áng mây
bay từ thuở nọ
vòng xoay hạ huyền
rơi nhẹ thành thơ
 Ngọc Hân

Em là áng mây
Bay vào trăng lụa
Dã quỳ bay bay
Về miền nhung nhớ
Ôi trăng hạ huyền
E lệ triền miên
Thả sợi tơ hiền
Chìm vào đáy cốc
 Chân Diện Mục


Like Like x 4 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #18 on: June 27, 2022, 03:15:22 pm »
Em Về
em về ru nhịp bước
chim sáo nhỏ rộn ràng
hót bài ca dao cổ
chút mơ màng bến xưa
em về ru nhịp thở
khói cay trời tha hương
hoa lục bình nở muộn
hoài lam chiều khói sương
em về mưa, lá rơi
 Ngọc Hân

Anh Về
Anh về muà gió mới
Thơm sao tà áo em
Nghe rộn ràng chim hót
Nhạc ru khúc êm đềm
Anh về sông xưa trỗi
Mắt em ngàn ánh sao
Tình ta tình viễn xứ
Yêu nhau đến kiếp nào
Anh về mây ngừng trôi
  Không Tên

Like Like x 5 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #19 on: June 29, 2022, 08:35:04 am »
(Tiếp theo)
em đi muà phượng nở
hoa đỏ rụng ngoài hiên
tưởng chừng như xác pháo
ngày qua cầu xôn xao
em đi muà nho chín
môi mọng nụ hồn nhiên
tưởng chừng hương nguyệt quế
rơi xuống giọt tình xa
ngàn sao trời lấp lánh
như nụ hồng thiên thu
 Ngọc Hân

Anh đi hồn thu chết
Nghe đất trời tiễn đưa
Cung đàn xưa lỗi nhịp
Mắt ai buồn hơn mưa
Anh đi đi về đâu
Hồn em ngàn ngấn lệ
Đâu rồi hương ngày cũ
Ai lỗi hẹn câu thề
Anh đi hồn tan vỡ
Nghe tình thu xót xa

 Không Tên
Like Like x 5 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #20 on: June 29, 2022, 08:46:09 am »
  Phượng Vẫn rơi rơi
Phượng đỏ rơi rơi muà hoa nở
Áo mỏng em mang pháo nhuộm hồng
Phượng tím chiều hoang mây tim tím
Ai khóc hững hờ bên gió đông

Em hỡi bốn muà sao quạnh vắng
Tình xanh một thuở tóc còn xanh
Máu vẫn về tim nồng hơi thở
Còn chi phượng vỹ mộng ngày xưa

Lắng nghe tình khúc chiều biên giới
Một sớm mờ sương, em, tóc bay
Con chim cánh cụt về ngang đó
Nghìn trùng cách biệt liễu sầu bi

"Anh ở đầu sông em cuối sông "*
Như khói chiều hôm khói nhuộm lòng
Phượng ơi hãy ngủ dùm năm tháng
Phượng vẫn rơi từ bước chân em

Ngọc Hân
Like Like x 5 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #21 on: July 15, 2022, 04:07:05 pm »
  Cõi

cõi mong chờ cõi buông lơi
cõi đời rong rũi cõi trời rêu phong
cõi mây che nửa trăng rằm
cõi riêng rũ áo tơ tằm gió bay
cõi tình như lá thu say
cõi xưa hoá kiếp mưa về đá xanh
cõi sương có chút hương về
lạnh trong vô ảnh bốn bề hư vô

ngọc hân
Like Like x 4 View List

Offline HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Biển
« Reply #22 on: July 28, 2022, 04:04:17 pm »

Chào anh Ngọc Hân và các bạn hữu của Biển.


Biển



















Vanderbilt Beach - Bluebill/  Naples Florida - July 28/22
http://quehuongxua.com/nhi7871p-7842nh/th432-gi7843n-v432417ng-v7845n-273i-d7841o-mi7879t-que/msg5255/?topicseen#new


Cám ơn anh Ngọc Hân, Vương Vấn, anh Khoa luôn giữ ấm bên Ngõ Vắng Xôn Xao!


Like Like x 4 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Biển
« Reply #23 on: August 03, 2022, 10:40:36 pm »

Những tấm hình biển vắng đẹp quá !  Thấy HK đi dạo bờ biển với 2 con chim biển đồng hành vui ghê !!

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #24 on: August 11, 2022, 05:31:31 am »
 Cám ơn O Hương đã cho xem biển, làm nhớ lại một thời Nha Trang, biển với cát trắng, hàng thùy dương du dương trong gió thành khúc nhạc của những  "chiều thơm ru hồn người bềnh bồng ". Biển lúc nào cũng quyến rũ,  gió mặn môi, không gian như ngừng trôi, nghe bình yên về trên bãi cát dài,  và dấu chân in trên cát, là dấu tích  hẹn hò năm tới sẽ trở lại. Chúc vui trong muà hè, chúc can đảm nếu đi làm trở lại.
Funny Funny x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 653
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Biển
« Reply #25 on: August 18, 2022, 04:49:06 pm »
Cám ơn O Hương đã cho xem biển, làm nhớ lại một thời Nha Trang, biển với cát trắng, hàng thùy dương du dương trong gió thành khúc nhạc của những  "chiều thơm ru hồn người bềnh bồng ". Biển lúc nào cũng quyến rũ,  gió mặn môi, không gian như ngừng trôi, nghe bình yên về trên bãi cát dài,  và dấu chân in trên cát, là dấu tích  hẹn hò năm tới sẽ trở lại. Chúc vui trong muà hè, chúc can đảm nếu đi làm trở lại.

nhớ chỉ cách đây vài năm , thả bộ trên bờ biển của Greece , đón xem hoàng hôn , đẹp và yên lành ....



Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #26 on: October 11, 2022, 02:45:26 pm »
 Thuyền

Anh là con thuyền giấy
Lênh đênh biển trầm luân
Trên dòng sông năm xưa
Một thời cơn mộng cũ
Lắng sâu đáy hồ sương

Nhạn mỏi cánh lao đao
Ngày hư hao du thủ
Đêm lắng đọng hương trời
Mắt về đâu.... Em đâu?

Đường sóng
Bóng trăng rơi
Trường giang
Tì bà hành
Rượu mềm môi
Áo mỏng

Em như dòng sông tương
Lững lờ trôi niềm nhớ
Tháng bảy một lần thương
Hoa trầm tư
Nụ hồng



Like Like x 4 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Biển
« Reply #27 on: October 11, 2022, 09:10:27 pm »
nhớ chỉ cách đây vài năm , thả bộ trên bờ biển của Greece , đón xem hoàng hôn , đẹp và yên lành ....





Nói đến Greece làm VV thèm được đi Greece một lần, vì chưa đi lần nào ...

Có một bài nhạc nói về Greece mà VV rất thích, xin bỏ lên nghe cho vui ... 

Dance with me

Bliss from the island breeze
Take me away
To the place that I love
Alone with you
Dance with me Under the moonlight Eternity
Your kisses are a thousand stars, I'll forever be
I'm so in love with you
Baby dance with me Under the moonlight Eternity
I'm so in love with you
Baby dance with me
Feel like I'm dreamming Ectasy
Dancing by the sea my love
Just you and me
I'm so in love with you

[/size]

Like Like x 4 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 653
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Biển
« Reply #28 on: October 12, 2022, 07:57:54 am »
Nói đến Greece làm VV thèm được đi Greece một lần, vì chưa đi lần nào ...

Có một bài nhạc nói về Greece mà VV rất thích, xin bỏ lên nghe cho vui ... 





mỗi nơi đều có kỷ niệm riêng và đặc biệt của nơi đó  ;D
Like Like x 3 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #29 on: October 12, 2022, 01:41:56 pm »
 Cám ơn anh Vương Vấn đã cho nghe nhạc hay, anh Khoa có đến đảo Crète?  Có nơi nước trong xanh màu ngọc bích,  chiều về nhâm nhi cocktail nghe sóng biển " ru hồn mình bềnh bồng " nhìn mặt trời lặn,  ;D

Một điệu Vũ dân gian ở Greece,

Zorba the Greek ( được làm thành phim theo tiểu thuyết Alexis Zorbas của Nikos Kazantzakis)

Like Like x 3 View List