+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by Quốc Hùng
Today at 04:54:07 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

cháu ngoại :) by Quốc Hùng
Today at 01:42:01 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Biển  (Read 1393 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Biển
« on: January 06, 2022, 01:47:40 pm »
   Em
em mỏng manh như trời sương lạc
em diệu hiền con sóng vỗ trời đêm
em giận dữ nghe rừng hoang dại
em trùng dương xanh áo luạ là
muà biển động vòng mây cuồng chảy
một con thuyền trôi mãi về đâu
áo ngàn dâu rong rêu mắt nhớ
tuổi say mòn, hiu hắt tàn canh
cành lá đã xác sơ từ thuở
gió thương về nẻo đợi ngàn sau
 ngọc hân

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 5 Love Love x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 653
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Biển
« Reply #1 on: January 08, 2022, 12:35:08 pm »
Thân chào anh Ngọc Hân vào QHX . Một ngày lạnh lẻo mùa đông mà đọc được bài thơ tình cảm là ấm áp lắm . Vui vẻ nha anh
Like Like x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #2 on: January 08, 2022, 03:35:18 pm »
  Cám ơn anh Khoa 1221 đã vào đọc thơ, mời anh và quý khách đọc tiếp,

 hoa biển
chiều rơi mimosa
tóc hương lài búp nở
cả trời đông bông trắng
nghe hơi thở thơm nồng
mưa nhẹ hồn hoa bưởi
nụ hôn chào lãng quên
nghe "yêu dấu" thì thầm
em là nụ hồng bay
mai vàng rơi trước ngõ
trong sân vắng tường vi
vườn hoa ôi kỳ dị
người có buồn ăn năn
bước chân về xóm biển
mùi mặn nồng rong rêu
cả trời thương úp mặt
em là đoá quỳnh hương
ta là chim cánh gãy
rơi vào chốn ngàn năm
loài dơi trong đêm vắng
ngàn cánh hạc kêu vang
em là trăng huyễn hoặc
như sương mờ tháng năm
Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #3 on: January 09, 2022, 08:21:01 am »
   Quá giang nỗi nhớ
Tóc em chẻ nửa ngang đời
vai mang mầu nhiệm giữa trời thiên thu
Giọt suơng nhỏ xuống sa mù
trăng rơi rũ cánh ngục tù tháng năm
Em tay ghánh lụa tơ trời
đêm giăng mắt biếc gọi lời tiếc thương
Ngàn năm tóc vẫn mùi hương
ngọc lan mùa cũ hoa còn vấn vương
Like Like x 5 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #4 on: January 10, 2022, 12:20:18 pm »
 Mưòi Năm
Mười năm thêm mười năm viễn xứ
Hay sẽ về ôm lại trời xưa
Thành phố cũ, sen hồng nụ nhỏ
Cánh đồng xanh, lúa mạ thơm nồng
Mười năm hái bông trời tháng lạ
Nắng hanh vàng, áo lụa trời mơ
Hay tay run lạnh vùng ký ức
Trái tim đau mờ mịt tình thơ
Mười năm nghe sóng biển gọi về
Chim mỏi cánh, một lần trở lại
Bay về đâu, hải đảo mù khơi
Mây xa xa, và thu vàng lá
Bốn muà qua, mắt lạc tìm nhau
Có trở lại đã là quá khứ
Bóng hoàng hôn, ngày đã tàn phai
Nắng tha hương vẫn là nắng ấm
Tình vẫn bay trên tháp cổ thời gian.
Like Like x 5 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Biển
« Reply #5 on: January 13, 2022, 03:31:03 am »
Em
em mỏng manh như trời sương lạc
em diệu hiền con sóng vỗ trời đêm
em giận dữ nghe rừng hoang dại
em trùng dương xanh áo luạ là
muà biển động vòng mây cuồng chảy
một con thuyền trôi mãi về đâu
áo ngàn dâu rong rêu mắt nhớ
tuổi say mòn, hiu hắt tàn canh
cành lá đã xác sơ từ thuở
gió thương về nẻo đợi ngàn sau
 ngọc hân 

Biển và Em,  có lẻ là hai từ không hiểu vì sao lại thường đi đôi với nhau ...  Hể đi ra biển thì lại nhớ đến em . Hể gặp Em thì lại nhớ đến, hay muốn rủ em đi biển ... Nhưng đời không phải lúc nào cũng được cả hai ....

Anh Ngọc Hân diễn tả điều trên rất xúc tích ... nên VV cũng xin nhờ Lê Thi diễn đọc dùm bài thơ Em của anh Ngọc Hân .. để chúng ta vừa đọc vừa nghe cho thêm phê ... 
Đề thơ:  Em
Tác Giả:  Ngọc Hân
Trình Bày: Lê Thi 





Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #6 on: January 13, 2022, 01:39:51 pm »
Cám ơn nhiều Vương Vấn và Lê Thi, Lê Thi có làn hơi làm ấm áp lời thơ như con sóng nhẹ thì thầm, Vương Vấn  trình bày đẹp.
Like Like x 1 Love Love x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #7 on: January 13, 2022, 02:02:04 pm »
Xuân
tháng chạp hết rồi em có biết?
Xuân về mai nở nhớ thành xưa
biên trấn núi rừng sương vây phủ
một lần ôi tan tác phân ly
mây trắng vẫn bay ngày tiếp nối
đêm này cạn chén hẹn ngày mai
bạn bè dăm đứa người mỗi ngả
Tráng sĩ ơi còn ngửa mặt cười
cánh gió một lần, không trở lại
tang bồng hồ thỉ nợ ngàn năm
Like Like x 4 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #8 on: January 17, 2022, 02:00:27 pm »
               Mưa
Phố cũ đường xưa mờ dư ảnh
Người xưa biền biệt khói hồ bay
Đêm trăng cổ độ ru tình cũ
Giọt đắng ngày xưa phút tiễn đưa

Có thấy mây bay cầu Ô Thước
Tháng bảy trầm hương tưởng nhớ mưa
Một lần mưa đổ mưa muà nắng
Mưa ngở ngàng bay hay lệ rơi

Người vẫn phương trời xa cách trở
Mười năm gió bụi phủ rêu mờ
Lòng ta đôi ngả, sầu nghiêng ngả
Con sóng mơ hồ thương biển xưa

Mộng đã tàn phai trăng vỡ đôi
Người xa xa quá biệt phương trời
Bao nhiêu kỷ niệm bao nhung nhớ
Xin hãy ôm vào giấc ngủ say.
Like Like x 5 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #9 on: January 22, 2022, 02:18:03 am »
 
 " Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu."

 Những ngày cuối năm, chợt nhớ đến những hình ảnh ngày xưa , chuẩn bị bánh, mứt, dọn dẹp nhà cửa, đón giao thừa. Hình ảnh với năm tháng đã phai mờ, nhưng vẫn còn trong trí tưởng.


Like Like x 4 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Biển
« Reply #10 on: February 08, 2022, 03:12:44 am »
Mưa ...

Chỉ là một hiện tượng thiên nhiên ...
Những giọt nước rơi xuống chẳng từ đâu
Nhưng mang lại thật nhiều ý nghĩa trong tâm khảm con người ...
Mưa chỉ là những giọt nước, nhưng sao đầy ắp những cảm xúc.

Xin mời các bạn nghe thơ của anh Ngọc Hân diển tả về mưa
Qua giọng đọc Lê Thi ...





Like Like x 5 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #11 on: February 09, 2022, 10:37:24 am »
 Cám ơn nhiều anh Vương Vấn và Lê Thi, năm mới còn chút mùi hương, mượn đở mấy đòn bánh tét, dưa món, dưa cải chua và nồi thịt kho của O Hương mời anh Vương Vấn, Lê Thi và phố thưởng thức, cùng nâng ly một chút rượu Tây (Champagne ) và cùng hát bài Ly Rượu Mừng đón Xuân muộn.




Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Biển
« Reply #12 on: February 10, 2022, 01:23:54 am »
Ha ha .. Anh Ngọc Hân đùa thật là ấm cúng và vui quá và cám ơn những bài thơ truyền cảm của anh. Vương Vấn (và Lê Thi) cám ơn sự thết đãi của anh , xin mời anh và phố cụng ly rượu Champagne , dùng chung bánh chưng thịt kho cho vui nhé. Nếu Hương Khuya có rượt thì anh chịu à nha ... J/k

Tại VV nghĩ đến câu ca dao của VN hồi xưa , ... Nên do đó, mình cũng cứ mạnh dạn ăn chơi Tết tháng hai qua đến tháng ba ...   J/k

Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Tháng tư đong đậu nấu chè,
Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhãn bán trâm,
Tháng bảy ngày rằm Xá tội vong nhân.
Tháng tám chơi đèn kéo quân,
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng.
Tháng mười buôn thóc bán bông,
Tháng một, tháng chạp nên công hoàn toàn.

Like Like x 3 View List

Offline HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Biển
« Reply #13 on: February 11, 2022, 05:17:05 pm »



Giọng đọc của Le Thi hay quá. Cám ơn anh Ngọc Hân, Vương Vấn, Le Thi.
Mang chút hơi ấm cùng hương sắc mùa  Xuân vào Biển của anh Ngọc Hân.
Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh, vui tươi và may mắn.




Vương ới ời, H không rượt đâu, ai vô sau phải rửa chén! Tag, you it!!!
Like Like x 3 Funny Funny x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Biển
« Reply #14 on: February 14, 2022, 07:04:04 am »
 Rửa chén xong có cho thêm tô bún bò Huế mang về không vậy O? Hôm nay là ngày lễ tình nhân,  quý ông đã chuẩn bị quà cáp gì chưa? Nghe nói bên Nhật phái nữ sẽ tặng quà là chocolate cho phái nam, cái này hay à nghen.
Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List