+-

Recent Topics

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by Ngoc Han
Today at 08:18:28 am

Kinh Thánh và Đạo Mennonite theo sự giải thích của TV by tuyetvan
Today at 02:08:47 am

The Beat by tuyetvan
Today at 01:36:54 am

cháu ngoại :) by tuyetvan
September 21, 2023, 09:19:14 pm

Tự sự... by Tử Quân
September 20, 2023, 10:43:42 pm

MÙA THU VÀ LỮ KHÁCH !!! by dang dat
September 20, 2023, 04:27:51 pm

Một góc buồn !!! by lamdzuyen
September 20, 2023, 07:13:31 am

THƠ NGẮN TRÍCH ĐOẠN - 2 by NTS
September 20, 2023, 12:54:40 am

Interesting by tuyetvan
September 19, 2023, 07:18:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
September 19, 2023, 06:51:14 pm

Bếp B Bee by VươngVấn
September 18, 2023, 10:03:34 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
September 18, 2023, 01:59:49 pm

Dưới Đôi Mắt B́nh Thường . by Bee
September 18, 2023, 12:13:21 pm

10 Điều Răn Đạo Công Giáo -Tân Ước + Cựu Ước by Bee
September 18, 2023, 11:18:55 am

Dịch Sai 1 Ư , Hại Cả Làng by Bee
September 18, 2023, 11:16:55 am

Bài Đọc Hàng Ngày by Bee
September 18, 2023, 11:10:44 am

Christians có biết ... CẦU NGUYỆN by tuyetvan
September 18, 2023, 10:24:57 am

Chuyện t́nh "showbiz' by tuyetvan
September 18, 2023, 01:41:28 am

... by Tử Quân
September 17, 2023, 12:29:31 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
September 16, 2023, 10:27:11 am

Bạn Có Biết ??? by Bee
September 16, 2023, 07:07:52 am

Ch́a Khoá Hạnh Phúc by Bee
September 16, 2023, 06:56:10 am

Trạm cuối by tuyetvan
September 15, 2023, 10:32:57 pm

Hát Cho Nhau Nghe by Ngoc Han
September 15, 2023, 08:23:59 am

Phép lạ by Bee
September 14, 2023, 11:52:15 pm

Kễ chuyện "h́nh sự" by tuyetvan
September 14, 2023, 10:56:48 pm

Tâm T́nh by Bee
September 13, 2023, 11:49:19 am

Sự Thật Đau Ḷng by Bee
September 12, 2023, 11:43:46 pm

Điều răn thứ 2 - Thiên Chúa có cấm tạc h́nh tượng không ?? by Bee
September 11, 2023, 04:15:11 pm

Nhạc t́nh by tuyetvan
September 11, 2023, 04:02:15 pm

Author Topic: Christians có biết .....  (Read 549 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4119
Re: Christians có biết .....
« Reply #75 on: September 10, 2023, 12:40:30 am »
Nằm mơ đi bé


Tông Đồ Công Vụ 5:29  ... Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm".


~~o0o~~


Chúng ta
Không ai có quyền phán xét ai cả
Vân không phán xét ai
Vân chỉ nói LỜI CHUÁ , cái đúng , cái sai , ḿnh học ḥi được ǵ trong đó


c̣n bạn , muốn làm ǵ đó , th́ tuỳ
rồi bạn cũng phải đứng trước mặt Chúa , nhận HẬU QUẢ cho những việc gi ḿnh làm thôi
Vân không chịu trách nhiệm ... cho những người KHÔNG THÍCH NGHE ... mà chạy vào thread Vân ... để NGHE Vân nói ǵ
Lớn rồi ... không thích , th́ đừng vào , không ai bắt buộc ḿnh phải vào khi ḿnh không thích nghe



Rồi mọi người sẽ đứng trước Toà Án Chúa
không ngoại trừ 1 ai cả
ngay cả King Charles cũng phải đứng trước toà án Chúa , đừng nói chi ḿnh
ngay cả Mary , cũng phải đến trước Toà án Chúa
làm sao biết được ai đứng trước Toà Án Chúa ???
Hễ anh KHÔNG nằm trong Chúa 3 Ngôi ... Hễ anh được gọi là "CON NGƯỜI" ... th́ anh phải đến trước Toà Án Chúa


Nếu Vân nói sai Lời Chúa ... nguyện xin Chúa trừng phạt Vân .. tại Toà án Ngài
C̣n nếu ai ngăn cản Vân nói Lời Chúa .. nguyện xin Chúa trừng phạt người đó .. tại Toà án Ngài
- nên đừng đ̣i hỏi Vân phải ........... NÉ .... để  tránh đụng chạm
- nếu Kinh thánh NÉ ... th́ Vân NÉ
- c̣n Kinh thánh KHÔNG NÉ ... mắc ǵ đ̣i hỏi VÂN PHẢI NÉ


điều mà Vân sợ đụng chạm , là đụng chạm ÔNG TOÀ
c̣n ai cảm thấy Lời Kinh thánh đụng chạm họ , th́ họ có thể kiện với ÔNG TOÀ




~~o0o~~


Kinh thánh CG


Isaia 42:8

8 Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta.
Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác;
lời tán tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần tước đoạt
.




Xuất hành 20:5

5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: v́ Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời v́ tội lỗi của cha ông.6 C̣n với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, th́ Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.



Xuất hành 34:14

14 Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác, v́ ĐỨC CHÚA mang danh là Đấng ghen tương, Người là một Vị Thần ghen tương.



Đệ Nhị luật 4:24

24 Thật vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), là một ngọn lửa thiêu, một vị thần ghen tương.



Đệ Nhị luật 32:16-17

16 Chúng thờ các thần xa lạ khiến Người phải ghen tương,
làm những điều ghê tởm mà trêu giận Người;

17 chúng tế những quỷ không phải là Thiên Chúa,
tế những thần chúng không biết,
những thần mới, vừa mới đến,
mà cha ông các ngươi đă không khiếp sợ.




Thư Gioan 1   5:21

21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
hăy tránh xa các tà thần!




Mat 16:26

26 V́ nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, th́ nào có lợi ǵ? Hoặc người ta sẽ lấy ǵ mà đổi mạng sống ḿnh?


Thư Galát 1:9-10

9 Như tôi đă nói, và nay tôi xin nói lại: nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng anh em đă lănh nhận, th́ xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi!
10 Vậy, giờ đây tôi t́m cách lấy ḷng người đời, hay lấy ḷng Thiên Chúa? Phải chăng tôi t́m cách làm đẹp ḷng người đời? Nếu tôi c̣n muốn làm đẹp ḷng người đời, th́ tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.




~~o0o~~


nếu bạn thiệt sự ghét anh A
khi nh́n thấy anh đang đi tới cái HỐ trước mắt

bạn sẽ
i. im lặng cho anh lọt hố
ii. hay nói trước cho anh tránh lọt hố


Chúa biết .. hành động của Vân , làm v́ GHÉT , hay v́ THƯƠNG

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4119
Re: Christians có biết .....
« Reply #76 on: September 10, 2023, 12:00:30 pm »
~~o0o~~

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4119
Re: Christians có biết .....
« Reply #77 on: September 10, 2023, 12:01:35 pm »
God is a Jealous God


i. ḿnh biết Chúa có 3 loại relationships với ḿnh

a. A good shepherd and a sheep 
b. Father and children 
c. Husband and wife
 


nhiều đoạn trong Kinh thánh , cho ḿnh thấy nguồn gốc của "Jealous" này xuất phát từ cái relationship thứ ba c. ... khi Chúa gọi những người thờ h́nh tượng là ... đàn bà dâm đăng , hành dâm với h́nh tượng


câu hỏi là ... ḿnh có muốn Chúa gọi ḿnh là "đàn bà dâm đăng , hành dâm với h́nh tượng" không ?




Ê xê chi ên 16:15-63

15 Nhưng mầy cậy sắc đẹp ḿnh; cậy danh tiếng ḿnh mà buông sự dâm dục, hành dâm cùng mọi kẻ trải qua, phó ḿnh mầy cho nó.
16 Mầy dùng áo xống ḿnh, trang sức nhiều mùi, và làm sự dâm loạn tại đó; đều ấy sẽ chẳng đến, cũng sẽ chẳng có bao giờ.
17 Mầy cũng đă lấy những đồ trang sức trọng thể, làm bằng vàng và bạc mà ta đă ban cho mầy; mầy dùng làm h́nh người nam, rồi hành dâm với nó.
18 Mầy lấy áo xống thêu của minh mà đắp cho chúng nó, lấy dầu và hương của ta bày ra trước mặt chúng nó
19 Bánh mà ta đă ban cho mầy, bột ḿ lọc, dầu, và mật ong mà ta cho mầy ăn, th́ mầy đem mà bày ra hết trước mặt chúng nó, để làm mùi thơm tho. Thật, có sự ấy, Chúa Giê-hô-va phán vậy
20 Mầy đă bắt những con trai con gái mà mầy đă sanh ra cho ta, đem dâng cho chúng nó đặng nuốt đi. Những sự dâm ô đó há phải là nhỏ mọn sao?
21
22 Giữa mọi sự gớm ghiếc và sự tà dâm mầy, mầy không nhớ lúc c̣n thơ trẻ, khi mầy hăi c̣n ở lỗ, truồng trần hết cả, tắm trong máu ḿnh.
23 Chúa Giê-hô-va phán: Khốn nạn, khốn nạn cho mầy! sau khi mầy làm mọi sự dự ấy,
24 lại xây ṿng khung cho ḿnh, dựng nơi cao cho ḿnh trên mọi đường phố (dựng nơi cao: là những nơi người Israel thờ thần của họ)
25 Nơi lối vào các đường phố, mầy xây nơi cao ḿnh, và đă làm cho sự đẹp đẽ mầy nên gớm ghiếc, mầy đă nộp ḿnh cho mọi người đi qua, và thêm nhiều sự tà dâm mầy.
26 Mầy đă hành dâm với những người Ê-díp-tô, là người lân cận mầy có thân thể mạnh mẽ, mầy đă thêm nhiều sự tà dâm đặng chọc giận ta . (họ thờ thần của người Ê díp tô)

27 Vậy, ta đă giang tay ta trên mầy; bớt phần đă chỉ định cho mầy, và phó mầy cho ư muốn của kẻ ghét mầy, tức các con gái Phi-li-tin, chúng nó đă mắc cỡ về sự hành dâm của mầy. (Chúa trừng phạt họ)
28 Mầy cũng đă hành dâm cùng những người A-si-ri, v́ mầy không no chán. Sau khi đă phạm tội tà dâm với chúng nó, mầy c̣n chưa no chán. (họ cũng thờ thần của người A si ri)

Vân đưa ra vài câu , ḿnh có thể vào link này , để đọc tới cuối của đoạn Kinh thánh ...để ư , sự nóng giận của Chúa như thế nào , khi Ngài Jealous , khi người Israel thờ phượng/hành dâm với những h́nh tượng của họ .... https://wordproject.org/bibles/vt/26/16.htm#0

nên nhớ , ḿnh gọi là "thờ phượng h́nh tượng" .... nhưng Chúa không gọi giống ḿnh , mà Ngài gọi là "hành dâm với h́nh tượng"






2 Các vua 17:14-15

14 Nhưng chúng không muốn nghe, cứng cổ ḿnh, y như các tổ phụ của chúng không có ḷng tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.
15 Chúng khinh bỏ các luật lệ và giao ước Ngài đă lập cùng tổ phụ họ, và những lời chứng mà Ngài đă phán với họ. Chúng đi theo các thần hư không, và trở thành hư không, bắt chước các dân tộc ở chung quanh ḿnh, mà Đức Giê-hô-va đă cấm làm theo gương của chúng nó.






Giê rê mi 3:1-3

1 Người ta nói rằng: Nếu người kia bỏ vợ ḿnh, và nếu khi ly dị rồi vợ lấy chồng khác, th́ người chồng trước có lẽ nào c̣n trở lại cùng đờn bà đó sao? Nếu vậy th́ trong đất há chẳng bị ô uế lắm sao? Vả, ngươi đă hành dâm với nhiều người yêu, c̣n toan trở lại cùng ta sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.
2 Hăy ngước mắt xem các g̣ hoang; có nơi nào mà ngươi chẳng hành dâm? Người đă ngồi bên đường để chờ đợi người yêu, như người A rạp trong đồng vắng; và ngươi đă đem sự dâm loạn bậy bạ mà làm dơ nhớp đất nầy. (Khi Kinh thánh nói "các nơi cao , các g̣ đất" là ám chỉ những nơi người Do thái "hành dâm" với h́nh tượng của họ)
3 Vậy nên mưa đă bị ngăn cấm, không được mưa cuối mùa. Dầu thế, ngươi cũng vênh trán lên như đờn bà dâm đăng; chẳng biết xấu hổ.







Ô sê 4:12

Dân ta hỏi tượng gỗ nó, th́ gậy nó trả lời; v́ ḷng dâm làm lầm lạc chúng nó, và chúng nó phạm tội tà dâm mà ĺa bỏ Đức Chúa Trời ḿnh.





Nahum 3:1-6

1 Khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi.
2 Người ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bánh xe; ngựa th́ phóng đại, xe th́ chạy mau.
3 Những lính kỵ sấn tới; gươm sáng ḷe, giáo nhấp nháng. Có đoàn đông kẻ bị giết, có từng đống thây lớn, xác chết nhiều vô số! Người ta vấp ngă trên những thây!
4 Đó là v́ cớ rất nhiều sự dâm đăng của con đĩ tốt đẹp khéo làm tà thuật ấy; nó bán các nước bởi sự dâm đăng, và bán các họ hàng bởi sự tà thuật.
5 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Nầy, ta nghịch cũng ngươi; ta lột áo xống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc, và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước.
6 Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm tṛ cho mọi ngươi xem.





Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4119
Re: Christians có biết .....
« Reply #78 on: September 10, 2023, 12:02:29 pm »
những đoạn Kinh thánh trên cho ḿnh biết

mỗi lần ḿnh đứng trước h́nh tượng , "kính" hay "thờ lạy"

Chúa không nh́n , như ḿnh nh́n

mà Chúa nh́n thấy , ḿnh đang "hành dâm với h́nh tượng"

như vậy , ḿnh đủ hiễu , tại sao hành động của ḿnh , làm Chúa Jealous

nói thiệt , chọc Chúa Jealous , không hề lợi ích ǵ cho ḿnh cả

thiệt t́nh , Vân không hiểu ... tại sao lại có những người thích chọc cho Chúa Jealous ???

họ hết chuyện chơi rồi , nên coi đây là ... chuyện cho họ "have fun" ???



ḿnh quỡn quá ?
muốn kiếm chuyện chơi ?
th́ đi kiếm chuyện khác chơi
chuyện nào cũng được

miễn đừng đem sự CHỌC CHO CHUÁ JEALOUS , ra làm tṛ chơi giải sầu , là ok rồi

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4119
Re: Christians có biết .....
« Reply #79 on: September 10, 2023, 12:03:25 pm »
Ê xê chi ên 16:15-63 (Vietnamese version , không nói rỏ cách nói chuyện của Chúa , mức độ tức giận của Chúa tới mức nào)
ở đây , Vân copy paste (English version) ... nói rỏ hơn , để ḿnh coi Chúa tức giận tới mức độ nào

CHUÁ GỌI NHỮNG NGƯỜI "HÀNH DÂM VỚI H̀NH TƯỢNG" là ǵ  ??? ... để ḿnh hiểu được ... đây không phải là 1 chuyện đùa , đây không phải là 1 chuyện ḿnh thấy funny , đem ra chọc cho Chúa JEALOUS


mỗi lần ḿnh đọc tới ***** , ḿnh biết chữ đó là  pros  ti  tu  tion 


ḿnh hăy tự hỏi ... ḿnh chọc cho Chúa tức giận tới mức này ... để ḿnh nhận được ǵ ??


****



Ezekiel 16:1-14


Jerusalem as an Adulterous Wife

1 The word of the Lord came to me:

2 “Son of man, confront Jerusalem with her detestable practices

3 and say, ‘This is what the Sovereign Lord says to Jerusalem: Your ancestry and birth were in the land of the Canaanites; your father was an Amorite and your mother a Hittite.

4 On the day you were born your cord was not cut, nor were you washed with water to make you clean, nor were you rubbed with salt or wrapped in cloths.

5 No one looked on you with pity or had compassion enough to do any of these things for you. Rather, you were thrown out into the open field, for on the day you were born you were despised.

6 “‘Then I passed by and saw you kicking about in your blood, and as you lay there in your blood I said to you, “Live!”

7 I made you grow like a plant of the field. You grew and developed and entered puberty. Your breasts had formed and your hair had grown, yet you were stark naked.

8 “‘Later I passed by, and when I looked at you and saw that you were old enough for love, I spread the corner of my garment over you and covered your naked body. I gave you my solemn oath and entered into a covenant with you, declares the Sovereign Lord, and you became mine.

9 “‘I bathed you with water and washed the blood from you and put ointments on you.

10 I clothed you with an embroidered dress and put sandals of fine leather on you. I dressed you in fine linen and covered you with costly garments.

11 I adorned you with jewelry: I put bracelets on your arms and a necklace around your neck,

12 and I put a ring on your nose, earrings on your ears and a beautiful crown on your head.

13 So you were adorned with gold and silver; your clothes were of fine linen and costly fabric and embroidered cloth. Your food was honey, olive oil and the finest flour. You became very beautiful and rose to be a queen.

14 And your fame spread among the nations on account of your beauty, because the splendor I had given you made your beauty perfect, declares the Sovereign Lord.



***


Ezekiel 16:15-63

15 “‘But you trusted in your beauty and used your fame to become a prostitute. You lavished your favors on anyone who passed by and your beauty became his.

16 You took some of your garments to make gaudy high places, where you carried on your ****. You went to him, and he possessed your beauty.

17 You also took the fine jewelry I gave you, the jewelry made of my gold and silver, and you made for yourself male idols and engaged in **** with them.

18 And you took your embroidered clothes to put on them, and you offered my oil and incense before them.

19 Also the food I provided for you—the flour, olive oil and honey I gave you to eat—you offered as fragrant incense before them. That is what happened, declares the Sovereign Lord.

20 “‘And you took your sons and daughters whom you bore to me and sacrificed them as food to the idols. Was your **** not enough?

21 You slaughtered my children and sacrificed them to the idols.

22 In all your detestable practices and your **** you did not remember the days of your youth, when you were naked and bare, kicking about in your blood.

23 “‘Woe! Woe to you, declares the Sovereign Lord. In addition to all your other wickedness,

24 you built a mound for yourself and made a lofty shrine in every public square.

... MOUND , chỗ được dựng lên , cho người Do thái thờ h́nh tượng

25 At every street corner you built your lofty shrines and degraded your beauty, spreading your legs with increasing promiscuity to anyone who passed by.

... SHRINE

26 You engaged in **** with the Egyptians, your neighbors with large genitals, and aroused my anger with your increasing promiscuity.

27 So I stretched out my hand against you and reduced your territory; I gave you over to the greed of your enemies, the daughters of the Philistines, who were shocked by your lewd conduct.

28 You engaged in **** with the Assyrians too, because you were insatiable; and even after that, you still were not satisfied.

29 Then you increased your promiscuity to include Babylonia, a land of merchants, but even with this you were not satisfied.

30 “‘I am filled with fury against you, declares the Sovereign Lord, when you do all these things, acting like a brazen prostitute!

31 When you built your mounds at every street corner and made your lofty shrines in every public square, you were unlike a prostitute, because you scorned payment.

32 “‘You adulterous wife! You prefer strangers to your own husband!

33 All prostitutes receive gifts, but you give gifts to all your lovers, bribing them to come to you from everywhere for your illicit favors.

34 So in your **** you are the opposite of others; no one runs after you for your favors. You are the very opposite, for you give payment and none is given to you.

35 “‘Therefore, you prostitute, hear the word of the Lord!

36 This is what the Sovereign Lord says: Because you poured out your lust and exposed your naked body in your promiscuity with your lovers, and because of all your detestable idols, and because you gave them your children’s blood,

37 therefore I am going to gather all your lovers, with whom you found pleasure, those you loved as well as those you hated. I will gather them against you from all around and will strip you in front of them, and they will see you stark naked.

38 I will sentence you to the punishment of women who commit adultery and who shed blood; I will bring on you the blood vengeance of my wrath and jealous anger.

39 Then I will deliver you into the hands of your lovers, and they will tear down your mounds and destroy your lofty shrines. They will strip you of your clothes and take your fine jewelry and leave you stark naked.

40 They will bring a mob against you, who will stone you and hack you to pieces with their swords.

41 They will burn down your houses and inflict punishment on you in the sight of many women. I will put a stop to your ****, and you will no longer pay your lovers.

42 Then my wrath against you will subside and my jealous anger will turn away from you; I will be calm and no longer angry.

43 “‘Because you did not remember the days of your youth but enraged me with all these things, I will surely bring down on your head what you have done, declares the Sovereign Lord. Did you not add lewdness to all your other detestable practices?

44 “‘Everyone who quotes proverbs will quote this proverb about you: “Like mother, like daughter.”

45 You are a true daughter of your mother, who despised her husband and her children; and you are a true sister of your sisters, who despised their husbands and their children. Your mother was a Hittite and your father an Amorite.

46 Your older sister was Samaria, who lived to the north of you with her daughters; and your younger sister, who lived to the south of you with her daughters, was Sodom.

47 You not only followed their ways and copied their detestable practices, but in all your ways you soon became more depraved than they.

48 As surely as I live, declares the Sovereign Lord, your sister Sodom and her daughters never did what you and your daughters have done.

49 “‘Now this was the sin of your sister Sodom: She and her daughters were arrogant, overfed and unconcerned; they did not help the poor and needy.

50 They were haughty and did detestable things before me. Therefore I did away with them as you have seen.

51 Samaria did not commit half the sins you did. You have done more detestable things than they, and have made your sisters seem righteous by all these things you have done.

52 Bear your disgrace, for you have furnished some justification for your sisters. Because your sins were more vile than theirs, they appear more righteous than you. So then, be ashamed and bear your disgrace, for you have made your sisters appear righteous.

53 “‘However, I will restore the fortunes of Sodom and her daughters and of Samaria and her daughters, and your fortunes along with them,

54 so that you may bear your disgrace and be ashamed of all you have done in giving them comfort.

55 And your sisters, Sodom with her daughters and Samaria with her daughters, will return to what they were before; and you and your daughters will return to what you were before.

56 You would not even mention your sister Sodom in the day of your pride,

57 before your wickedness was uncovered. Even so, you are now scorned by the daughters of Edom and all her neighbors and the daughters of the Philistines—all those around you who despise you.

58 You will bear the consequences of your lewdness and your detestable practices, declares the Lord.

59 “‘This is what the Sovereign Lord says: I will deal with you as you deserve, because you have despised my oath by breaking the covenant.

60 Yet I will remember the covenant I made with you in the days of your youth, and I will establish an everlasting covenant with you.

61 Then you will remember your ways and be ashamed when you receive your sisters, both those who are older than you and those who are younger. I will give them to you as daughters, but not on the basis of my covenant with you.

62 So I will establish my covenant with you, and you will know that I am the Lord.

63 Then, when I make atonement for you for all you have done, you will remember and be ashamed and never again open your mouth because of your humiliation, declares the Sovereign Lord.’”



Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4119
Re: Christians có biết .....
« Reply #80 on: September 10, 2023, 12:04:23 pm »
để hiểu đoạn Kinh thánh trên , ḿnh có thể nghe bài giăng này
rồi Vân sẽ tóm tắc lại những điễm chánh  , in the next post



Ezekiel 16 • I spread the corner of my garment over you

https://www.youtube.com/watch?v=TSc7333FHFQ

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4119
Re: Christians có biết .....
« Reply #81 on: September 10, 2023, 12:10:23 pm »
đây là 1 trong những đoạn Kinh thánh khá phức tạp
Vân kiếm được cái video ở trên , giúp ḿnh hiểu sâu hơn về đoạn Kinh thánh này
ở đây , Vân chỉ tóm  gọn những điễm chánh
bạn có thể coi video , để nắm chi tiết hơn


~~o0o~~


1. nếu đọc sơ sơ qua , ḿnh thấy WOW , what a story
nhưng nếu ḿnh hiểu nó là A PARABLE ... a simple story to deliever a simple message
ḿnh chỉ cần hiểu .. Chúa muốn truyền tải MESSAGE ǵ qua story này ... như vậy là ... chứ ḿnh không cần phải thắc mắc .. tại sao Jerusalem lại là cô gái được đổi đời , nghĩa là làm sao ... THAT'S NOT THE POINT


~~o0o~~


2. Background của câu chuyện

- Jerusalem bị Chúa gọi 1 cách hạ nhục là "sanh ra từ Canaanites"  ... giống như ḿnh gọi ai 1 cách hạ nhục là "sanh ra từ dưới gầm cầu" .. để cho thấy ... Jerusalem không có 1 bắt đầu tốt đẹp , không phải thuộc loại "đẻ trong bọc điều"

- Jerusalem giống như 1 đứa con không được thừa nhận , bị ném ra ngoài đường nằm đó



- Chúa đả đi ngang , thấy vậy , Ngài đem Jerusalem về cưu mang , cho nó "ăn ngon , mặc đẹp"

- rồi từ từ lớn lên , nó trở thành 1 nàng con gái đẹp , popular giữa những nàng con gái hàng xóm (ḿnh nên nhớ , những nước láng giềng nễ sợ Jerusalem , v́ họ được Chúa đặc biệt bảo vệ , nên Jerusalem lúc bấy giờ , trở thành "đẻ trong bọc điều" trong mắt họ)

- rồi Chúa made a covenant với Jerusalem , a MARITAL COVENANT , Ngài sẽ là Chồng che chở Jerusalem là Vợ , UNDER HIS WINGS

- Ngài ban cho Jerusalem .. nào là cái này , cái kia , cái nọ ... cho nàng càng đẹp lại càng thêm đẹp ... nói chuyện theo kiểu ḿnh cho dể hiểu là "Jerusalem được đổi đời , nhờ vào SỰ BAN CHO CUẢ CHUÁ"


~~o0o~~


3. Bắt đầu vô câu chuyện .. Jerusalem thay v́ trung thành với chồng ḿnh (Chúa) , th́ lại quay qua hành dâm với người t́nh của ḿnh (những thánh thần trời ơi đất hởi , họ nhặt được từ những quốc gia láng giềng)


thánh thần , tới từ nhiều dạng , tới từ nhiều nơi ... chứ không nhất thiết phải là "con ḅ" mới gọi là thánh thần ... người ta cũng có thể dùng "con trâu , con cá , con muỗi" trở thành thánh thần , một khi họ chịu 1. quỳ xuống , 2. thờ lạy , 3. tin tưởng nó có thể cứu ḿnh được ... hội tụ 3 yếu tố này , cho dù đó là con thú , cục đá , cái cây , con người , ḿnh cũng đều có thể gọi ĐÓ , ĐÓ LÀ "THÁNH THẦN/IDOLS"


- bây giờ Jerusalem đả trở thành 1 cô gái đẹp , có ngọc ngà châu báu ... (không phải do chính họ tạo nên , mà do sự ban cho của Chúa/chồng ban cho)
- họ bắt đầu "hứng dâm" với những "thần hàng xóm"
- "thần nào họ cũng đem về hành dâm" với họ
- họ dựng nên "bedrooms" , rồi mời người t́nh về "hành dâm"


- họ khác với PROSTITUTE ở chổ ... prostitutes được người ta trả  tiền công cho
- c̣n họ , chính họ trả tiền ra , để đem mời người t́nh về , cho họ hành dâm thoả măn
- sự thoả măn này là ở họ , chứ không phải ở người t́nh ... nên họ phải là người trả tiền ... ḿnh hiểu như vậy cho dễ hiểu , v́ sao họ phải là người trả tiền , chứ không phải được trả tiền , họ không hoàn toàn giống prostitute b́nh thường ... người t́nh này có giá 5000 đồng , người t́nh kia on sale chỉ c̣n 2500 đồng , người t́nh nọ bị thiếu ngón tay , ngón chân th́ càng rẻ hơn , chỉ 1000 đồng thôi


- người t́nh của họ , có cho họ được cái ǵ đâu , ngoài việc làm thoả mản sự dâm dục của họ
- người t́nh của họ , chỉ là ... có mắt mà không thấy , có tai mà không nghe , có miệng mà không nói , có chân mà không đi ... Thi thiên 115:5-8

- mọi thứ họ có được , là do chồng họ ban cho , là do Chúa ban cho

- sau khi móc  túi ḿnh ra , trả tiền , khiêng người t́nh về

- họ lấy những thứ "Chúa/chồng đả ban cho họ" , bày ra trước mặt người t́nh , dâng lên cho người t́nh

- chưa hết , họ c̣n lấy con cái của họ (những đứa con thuộc về Chúa) , dâng cho người t́nh họ , qua những h́nh thức "HUMAN SACRIFICE"





- nếu là 1 người chồng (human) , th́ ông ta nghĩ ǵ về người vợ như vậy ???
- chưa nói tới chuyện 1 người chồng thánh thiện (Chúa) , th́ Ngài nghĩ ǵ về người vợ (Jerusalem) như vậy ???




~~o0o~~


4. Hậu quả mà người vợ ngoại t́nh phải nhận lănh

- Chúa sẽ lột trần họ ... lột trần (naked) ở đây có nghĩa là .. phơi bày sự xấu hổ của họ .. cho mọi người đều biết , chứ Ngài không giấu giếm , không "Né Tránh"

- những ǵ mà trước đây Ngài ban cho họ , Ngài sẽ tước lại hết , ban cho "người t́nh" của họ

- họ bị so sánh với "chị em" của họ ... những người "chị em" này , thiệt ra không tốt đẹp ǵ ... nhưng nhờ được so sánh với "họ" , các "chị em" này trở thành THE RIGHTEOUS trước mặt Chúa ... v́ các "chị em" này không phạm tội nặng bằng cái tội chính họ phạm



ở đây , ḿnh tưởng tượng 1 chút ... trong mắt láng giềng , họ là 1 thành phố được Chúa yêu thương .. dĩ nhiên , ít nhiều , láng giềng cũng nễ phục họ chứ ... nhưng tới khi Chúa tước lại hết những ǵ Ngài ban cho họ .. ḿnh tưởng tượng , cái nh́n của láng giềng sẽ thế nào , và cảm giác của họ ASHAME trước láng giềng như thế nào , khi Chúa "naked" cái shame của họ cho mọi người thấy



NHƯNG CHUÁ KẾT THÚC CHƯƠNG NÀY RẤT CÓ HẬU
phải công nhận , Jerusalem là 1 city , mà không có được 1 city nào trên thế giới này , được Chúa "honor" như vậy
không có nghĩa là Jerusalem không phạm tội
nhưng v́ Ngài là Đấng Thành Tín , và Ngài đả có Lời Hứa với tổ phụ của họ là Abraham , nên Ngài phải giữ Lời hứa của Ngài

về sau , vào Millennium , Chúa Jesus cũng sẽ ở tại Jerusalem , cả thế giới này , để muốn gặp Ngài , họ phải tới Jerusalem
sau Ngày Phán Xét , The New Jerusalem sẽ hiện xuống , làm Capital của The New Earth (tức là Thiên đàng đời đời , con người ở ngay sát bên cạnh Chúa)

KẾT THÚC CUẢ CHƯƠNG NÀY , NGÀI SẼ CÓ A NEW COVENANT VỚI HỌ , VÀ COVENANT ĐÓ ĐƯỢC FULFILLED  QUA VIỆC CHUÁ JESUS ĐẾN THẾ  GIAN



~~o0o~~






5. Qua MESSAGE này , ḿnh nh́n thấy ǵ trong H̀NH ẢNH của ḿnh ?

- ḿnh cũng không phải "sanh trong bọc điều" đâu
- những ǵ ḿnh có được là do Chúa ban cho ḿnh & Chúa ban sự sống cho ḿnh


- ḿnh đừng nghĩ .. à há , cái này là nhà của ta , do tay ta dựng nên , ta muốn làm ǵ th́ ta làm , ta là vua , ta là chúa
- thay v́ cám ơn , thờ phượng Đấng đả ban cho ḿnh từ A tới Z


- ḿnh TỰ CHO M̀NH CÓ CÁI QUYỀN quay qua "hành dâm" với người t́nh của ḿnh
- có bao nhiêu đồ Chúa ban cho ḿnh , ḿnh trải ra trước người t́nh
- ḿnh c̣n tệ hơn Prostitutes , v́ họ hành dâm , được lảnh lương
- c̣n ḿnh hành dâm , mà phải trả lương cho người t́nh
- đả không nhận được ǵ từ người t́nh , mà c̣n phải trả lương cho người t́nh

V̀ NGƯỜI T̀NH M̀NH SAO CÓ KHẢ NĂNG TRẢ LƯƠNG CHO M̀NH ... KHI HỌ CÓ MẮT MÀ CŨNG NHƯ MÙ , CÓ MIỆNG MÀ CŨNG NHƯ CÂM , CÓ CHÂN MÀ CŨNG NHƯ QUÈ ???


- Chúa hứa là sẽ BAN cho ḿnh vào địa ngục đời đời cho hành động này
- chứ không kết thúc có hậu như câu chuyện của Jerusalem đâu


Thư Cô rinh tô 1  6:9-10

9 Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đăng, thờ ngẫu tượng, ngoại t́nh, truỵ lạc, kê gian,
10 những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4119
Re: Christians có biết .....
« Reply #82 on: September 10, 2023, 11:49:57 pm »
Feeding the gods

https://www.youtube.com/watch?v=hOz7a2oEgrQ


vai tṛ của chúng ta sống trong vũ trụ này là ... STEWARDS
taking care những ǵ Chúa đả dựng nên
tất cả mọi thứ đều thuộc quyền sỡ hữu của Chúa , chứ không phải cùa ḿnh


M̀NH KHÔNG CÓ QUYỀN , ĐEM CON CUẢ M̀NH (THUỘC VỀ CHUÁ) , ĐEM DÂNG CHO NHỮNG THẦN THÁNH TRỜI ƠI ĐẤT HỠI
LÀM BIẾT BAO NHIÊU ĐIỀU PHẠM TỘI VỚI CHUÁ