+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by tuyetvan
Today at 11:00:34 am

cháu ngoại :) by Khoa1221
Today at 09:06:31 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!  (Read 225 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« on: September 18, 2021, 04:05:44 pm »


VỌNG CỐ HƯƠNG !!!


Đường về Cố Quốc ôi xa quá !
Những ngày Thơ mộng đã Phôi Pha
Mắt Lệ Cho Người cuộc Tình Lỡ
"Ai Nhớ Chăng Ai" Nỗi mong Chờ

Nhớ Về Sài Gòn trong Giấc Mơ
Huế nhớ O nhiều Nón Bài Thơ
Miền Tây Vựa Lúa Tình Sông Nước
Quê Hương còn đó ! những Ngày Thơ !

Ba Mươi Năm tròn Đời Lữ Khách
Từ Ngày Giã Biệt Nước ra khơi
Viễn Du đây đó Đời Viễn Xứ
Vẫn thấy trong Ta Nỗi Ngậm Ngùi !

Ra đi hẹn ước Ngày Trở Lại ?
Tô điểm Sơn Hà đẹp Ngày Mai
Sông sâu Biển lớn theo dòng chảy
Hẹn một Ngày về Vai Sánh Vai !!!


dang dat HDD

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 3 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #1 on: September 21, 2021, 02:18:27 pm »


Tình Hoài Hương !!!


Đêm Nay Ta nhớ Cố Hương
Nhớ về Quê Mẹ Đêm Trường Ước ao
Một Ngày xum họp Đồng Bào
Tình Quê ấm áp biết bao vui vầy !

Dù cho Ngọc nát Vàng Phai
Tình Yêu Cố Quốc không thay đổi lòng
Bao Ngày chờ đợi trong mong
Ngày về Đoàn Tụ xuôi dòng Sông xưa !

Cuộc Đời Sớm Nắng Chiều Mưa
Lòng Người Lữ Khách vẫn chưa Phai nhòa
Những Ngày Xứ lạ bôn ba
Tình Người Viễn Xứ nhớ Nhà nhớ Quê !

Ước Mơ Anh sẽ trỡ về
Đoàn Viên Quê Mẹ Sơn Khê Tao Phùng
Xin Em giữ mãi Tình Chung ?.
'' Châu Về Hiệp Phố '' Ta cùng có nhau !!

Nhiều Đêm thức trọn Canh Thâu
Mơ về Cố Quốc Con Tàu Viễn Phương
Nhổ Neo Tàu Vượt Trùng Dương
Xuôi về Bến Cũ Dặm Trường Biễn Khơi !

Dù cho Sóng Gió nỗi trôi
Thuyền Anh cặp Bến về nơi Em Chờ
Anh về xây đắp Tình Thơ !
Em ơi hãy gắng Đợi chờ Tình Anh !!!

Chim Quyên làm Tỗ trên cành
Bài Thơ Hạnh Ngộ Duyên Lành Đôi Ta !!!


dang dat HDD
Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #2 on: September 22, 2021, 01:00:04 pm »


Trở Về Mái Nhà Xưa !!!


Trở về Ngày Tháng xa xăm
Tìm đâu Cánh Nhạn bao Năm lạc bầy
Tình Yêu Danh Lợi Rồng Mây
Quay quanh Cuộc Sống hàng ngày đua tranh !

Còn Ta chỉ mộng an lành
Giữ Tâm thanh tịnh Lợi Danh chẳng màng
Đông Tàn ! Xuân Đến ! Hè Sang
Thu về Đất Khách lại càng nhớ Quê ?

Quê Xưa biền biệt lối về
Hương Đồng Cỏ Nội Sơn Khê cách lòng
Cuộc Đời Viễn Xứ Lưu Vong !
Năm dài Lữ Khách đếm dòng Thời Gian ...

Tình Yêu Đất Nước nặng mang
Quê Hương một thuở Son Vàng còn đâu ?
Còn chăng là Tiếng Kinh Cầu !!!
Người đi Người ở ! Nỗi Sầu Cố Hương !

Là Người Dân Việt Ly Hương
Luôn Mơ Xum Họp Người Thương Quê Nhà
Bao Ngày Xứ Lạ Quê Xa ?
Bấy nhiêu Mơ ước về Nhà Đoàn Viên !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #3 on: September 27, 2021, 02:29:12 pm »


Mộng Tương Phùng !!!


Đọc Thơ Em mà lòng Anh hồ hỡi
Dù bây giờ Tình Ta còn hai nơi !!
Người Đông Kẻ Tây Đời Muôn Vạn Lối
Vẫn Giữ trong Tim Tình Yêu Đầu Đời !

Mùa Thu vừa tới ngoài Trời se lạnh
Đã bao Mùa Lá rụng ở Quê xa ?
Bấy nhiêu cô đơn nỗi nhớ Quê Nhà
Nhớ Người Yêu Nhỏ ôi Nhớ quá !

Khắc mãi trong Tim Tình Em muôn Đời
Còn nhớ không Em Mùa Thu Thành Phố ?
Sài Gòn Mưa nhiều với lá vàng bay !
Hàng Me ủ rũ Vệ Đường thấm nước ...

Ta bên nhau khi Phố đã lên Đèn
Mình bách bộ dưới Bụi Mưa Tâm Sự
Câu Thề Thốt Yêu Đương còn nhớ mãi !
Dù sao nầy Đời ra sau Ngày sau ???

Tình Đôi Mình như một Giấc Chiêm Bao
Một Phần Tư Thế Kỹ đã xa nhau
Từ khi Cánh Chim Trời Anh bạc gió ...
Mộng Tương Phùng còn ấp ũ hôm nào !

Anh vẫn giữ tới khi nào Thời Khắc
Để '' Châu Về Hiệp Phố '' đón Tương Lai
Em hãy gắng Chờ đợi Anh Em nhé ?
Vui Duyên Lành Ta Hạnh Ngộ Ngày Mai !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #4 on: September 29, 2021, 01:26:37 pm »


Mơ Một Ngày Về !!!


Có một Ngày Anh đến thăm Em
Lời Tạ Từ trong nổi dịu êm
Đôi Mắt buồn rưng rưng Em khóc
Giọt lệ sầu tuôn chảy thâu đêm !

Em có biết Anh cũng buồn lắm
Nuốt nỗi sầu sâu kín vào Tim
Lệ Tình Buồn theo bóng Chim Di
Trong nỗi sầu kẽ ở Người đi !

Bao Năm rồi Đường Tình chia cách ?
Bóng Thời Gian vun vút qua nhanh
Biết Người Xưa còn nhớ đến Anh
Hay Thuyền Tình Xưa đà đỗ bến ?

Tình Yêu đầu đời quá mong manh
Cuộc Tình cách trở Em và Anh
Anh đi tìm tương lai Cuộc Sống
Lỗi hẹn Tình Em ! Anh không đành !

Sẽ có một ngày Anh trở lại
Duyên Tình mình Hạnh Ngộ Ngày Mai
Cho Yêu Thương bao Năm chờ đợi
Ngày Đoàn Viên nối lại Câu Thề !!!

dang dat HDD
Like Like x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #5 on: October 11, 2021, 06:01:29 pm »


BÀI CA XUM VẦY !!!


Quê Hương Nỗi Nhớ Trong Ta
Lòng Người Viễn Xứ Nhớ Nhà Nhớ Quê
Quê Xưa Biền Biệt Lối Về ?
Hương Đồng Cỏ Nội Sơn Khê Cách Lòng !

Cuộc Đời Lữ Khách Lưu Vong
Bao Đêm Thao Thức Trong Mong Ngày Về
Dù Cho Ngày Tháng Lê Thê ...
Ta Đây Vẫn Muốn Ngày Về Quê Hương !

Cùng nhau tao ngộ Người Thương
Đoàn Viên Quê Mẹ Đêm Trường Anh mơ
Xin Em hãy ráng đợi chờ
Anh về vung đắp Tình Thơ Đôi Mình !

Bài Ca Hạnh Ngộ Bình Minh
Đôi Tim chung nhịp Tình Mình thăng hoa
Cùng nhau xum hợp một Nhà
'' Châu Về Hiệp Phố '' Tình Ta Xum Vầy !!!

dang dat HDD
Like Like x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #6 on: November 05, 2021, 11:11:06 pm »


Hẹn Ngày Trở Lại !!!


Ra đi Anh đã Hẹn Thề
Một Ngày trở lại Sơn Khê Tao Phùng
Xin Em giữ mãi Tình Chung
''Châu Về Hiệp Phố'' Ta cùng có nhau !!

Ngày đi Dạ thắt Lòng đau
''Sinh Ly Tử Biệt'' Lời nào cho Em
Tình Ta một thuở êm đềm
Trăng Sao làm chứng những Đêm hẹn hò ...

Tình mình chẳng chút đắn đo
Ta trao Duyên Thắm dặn dò cùng nhau
Dù cho Vật đổi Sao dời
Tình Ta vẫn mãi trọn Đời thủy chung !

Một Ngày Mưa Gió bão bùng
Thuyền Anh lướt sóng Trùng Phùng Quê Hương
Phút giây Tao Ngộ Người Thương
Bến Xưa còn có Đêm Trường đợi mong ?

Chờ Mai Thỏa Chí Tang Bồng
Thuyền Tình Anh đổ muôn lòng Nở Hoa !!!

dang dat HDD
Like Like x 3 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #7 on: January 08, 2022, 02:40:27 pm »


Trở Về Mái Nhà Xưa 2 !!!


Trở Lạnh Đêm Nay Trời Trở Lạnh
Về đâu những người Bạn đồng hành ?
Mái Hiên còn đọng chùm Hoa Tuyết
Nhà Nhỏ bên trong rộn tiếng cười
Xưa nay vẫn nhớ Mối Tình Xanh !

Trở trăn Kỷ Niệm đã phôi pha
Về chốn Bình Yên thuở Quê Nhà
Mái Đình Làng Biển Tình Sông Nước !
Nhà Ai đang tỏa Khói Lam Chiều
Xưa nay vẫn nhớ mãi Cố Hương !

Trở Mình trong Giấc Ngủ Chiêm Bao
Về Vùng Ký Ức Thuở Bên Nhau !!
Mái Trường Kỷ Niệm Thời Niên Thiếu
Nhà Nàng cũng ở cạnh Nhà Tôi !!
Xưa Thuở Đôi Ta Dệt Tình Đầu !

Trở về Ngày Tháng Ta Yêu Nhau
Về Miền Hạnh Phúc Tình mến trao
Mái Tranh Nghèo Giường Tre Vách Đất
Nhà Chúng Mình là Tổ Ấm Uyên Ương !
Xưa thuở Đôi Ta Mộng Bình Thường !!!

dang dat HDD
Like Like x 1 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #8 on: January 14, 2022, 01:24:44 pm »


Mơ Một Ngày Về 2 !!!


về Quê Cũ hằng đêm
Một ngày trở lại nỗi niềm khát khao
Ngày đi Ta đã hẹn nhau
Về sau Hạnh Ngộ biết bao vui mừng !

trong Hạnh Phúc tưng bừng
Một Đời phiêu bạt không ngừng ước ao
Ngày về như giấc chiêm bao
Về trong Mơ Ước cùng nhau Xum Vầy !!!

dang dat HDD.
Like Like x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #9 on: March 01, 2022, 03:40:57 pm »


ĐOÀN VIÊN TRONG MỘNG !!!

Thu qua Đông đến ! mùa Xuân đã về
Phần tư Thế Kỹ cách trở Sơn Khê ...
Lòng Người Lữ Khách buồn lên chất ngất !
Đi vào cỏi mộng để được về Quê ...

Tìm Người Em Gái với mái Tóc thề
Môi Hồng má đỏ dáng nhỏ xinh xinh
Mắt buồn xa vắng với cã bễ sầu
Mi Nàng ước Lệ như giọt mưa ngâu !

Anh về bên Em trong giấc mộng sâu
Đôi Ta sánh bước nối lại nhịp cầu ...
Đường Xưa Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Thánh Tôn
Em đã cùng Anh đi suốt canh thâu !

Đôi Ta bên nhau dạo những con đường
Ôn lại Kỹ Niệm từ thuở Yêu Đương !
Sài Gòn Xưa của một thời vang bóng ...
Đã qua rồi Tình Đẹp'' Mộng Dưới Hoa ''

Phố cũ Ngày Xưa sao mà xa lạ ?
Cố Nhân còn đó lòng vẫn xót xa !
Vòng xoay Nhật Nguyệt trớ trêu tạo hóa
Đã tĩnh mộng rồi buồn còn diết da ?

dang dat HDD
Like Like x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: VỌNG CỐ HƯƠNG !!!
« Reply #10 on: April 10, 2022, 03:44:28 pm »


Quê Hương Còn Đó Nỗi Buồn !!!


Chiều Tây Nguyên Gió heo may thổi lạnh
Se vào Hồn Người Lính Trẻ phương xa
Nỗi Cô Đơn sao canh cánh trong lòng
Anh lại nhớ Người Yêu nơi hậu tuyến !

Chiều Sài Gòn hôm ấy mưa bay bay
Ta bên nhau cùng nói chuyện Tương Lai
Anh đã dành cho Em Ngày Phép cuối !
Trước khi về Đơn Vị Ta chia tay ...

Đọc Thư Em mà Lòng Anh xao xuyến
Như nỗi lòng Em Gái nhỏ hậu phương
Gởi cho Anh Người Chiến Sĩ xa trường
Mang hơi ấm Tình Hậu Phương thương mến !

Chiều Biên Khu sương khói phủ lưng đồi
Mang Gió rét buốt vai Người Lính Trẻ !
Đêm Tiền Đồn bóng Tối phủ xuống nhanh
Nhìn Trăng Sao qua Pháo Lũy Chiến Hào !

Thương Quê Mình sao cứ mãi Sầu Đau ?
Buồn Nhân Thế xót xa Nghĩa Đồng Bào
Vì Cuộc Chiến làm Dân Ta Đồ Thán !
Kiếp Nhân Sinh còn lắm nổi lao đao !

Người Lính Trẻ thầm Cầu Nguyện Trời Cao
Cho Hòa Bình trên Quê Mẹ đến mau ?
Để Đêm đen không còn nghe Tiếng Súng
Ngày Thanh Bình ôi Hạnh Phúc biết bao !

Nhưng Lời Nguyện Cầu Mình không như Ý ?
Định Mệnh Sầu Đau Tình đã Phân Ly
Xuân thôi về Nước Mắt tiễn Người Đi !
Để Người Trai Lính Trẻ Biệt Kinh Kỳ ...

Thêm lần nữa rời xa miền Tổ Quốc
Kiếp Lưu Vong mòn mỏi Nửa Cuộc Đời
Nhớ Quê Hương mà Lòng Buồn vời vợi !
Như Nỗi Sầu Vong Quốc bao giờ vơi ???

dang dat HDD
Like Like x 1 View List