+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by tuyetvan
Today at 10:56:44 am

cháu ngoại :) by Khoa1221
Today at 09:06:31 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Vườn thơ sưu tầm  (Read 1302 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Canh Beo Troi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 30
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #30 on: September 30, 2021, 01:57:57 am »
Ru Em Mùa Hoa Phượng    
      
    Em chở dùm ta thời hoa phượng
    Hạ buồn rón rén ở trên cao
    Mắt sâu thăm thẳm nhìn vô hướng
Thương chú ve sầu tuổi chiêm bao

    Chiếc lá ngập ngừng rơi chầm chậm
    Đường thơ ngập nắng muôn sắc màu
    Áo dài tinh khiết và tươi tắn
    Bao giờ nhẩm tính chuyện mai sau

    Chiếc xe chở mộng thời hoa cỏ
    Nụ cười nở vội nét hồn nhiên
    Tóc còn ngại ngùng bay theo gió
    Em mãi nghìn năm thả ngoan hiền

    Thương giọt nắng hồng nương vai mỏng
    Ai ru tình khúc vượt thời gian?
    Ba tháng tạ từ , ừ trông ngóng!
    Lệ rơi thấm đẫm viên đá vàng

    Những chuyện bâng quơ neo góc nhỏ
    Thương em da diết một trời vui
    Biến hóa tình KHÔNG thành ra CÓ
    Nhặt đóa hoa xinh thích thú cười


ST
Like Like x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #31 on: October 06, 2021, 10:24:37 am »



Mây Chiều


Lưu Vĩnh Hạ

Tự buổi đầu quen nhau em hay nói
Em rất ngoan chưa biết yêu là gì
Bỗng tự dưng anh đến để làm chi
Cho em thấy lòng mình xao xuyến lạ

Rồi em bảo cũng tại anh tất cả
Tên trộm tình cướp mất trái tim mơ
Như mây chiều che nắng gió vu vơ
Tuy anh không nhưng cũng là tòng phạm

Anh bỗng thấy lòng mình rung động lắm
Như đã yêu ngàn kiếp tự lâu rồi
Dáng em xinh ánh mắt với môi cười
Người con gái tóc dài yêu hoa tím

Và từ đó những chiều hoàng hôn xuống
Anh thích nhìn mây tím lững lờ treo
Vận mệnh yêu hai đứa đã buông theo
Em luôn hỏi … ai yêu nhiều hơn vậy

Là thế đấy tình yêu là thế đấy
Anh ngỡ rằng em chỉ có anh thôi
Thuyền trăm năm lặng lẽ một đêm trôi
Và con nước có bao giờ chảy ngược

Là thế đấy anh chỉ là mơ ước
Có nhau rồi mà vẫn mất nhau thôi
Chuyện tình yêu nào biết được chữ ngờ
Ai đã xé lòng anh …. Em có biết
Like Like x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #32 on: October 13, 2021, 10:13:53 am »


mưa chiều bay qua phố

Mưa chiều bay qua phố
Lạnh thấm ướt vai gầy
Nghe lòng buồn tê tái
Nhạc sầu vang đâu đây

Lá rơi bay xào xạc
Trên những con đường xưa
Tình buồn trên cung nhạc
Nức nở hoà tiếng mưa

Mưa vẫn rơi âm thầm
Giọt lệ tuôn không cầm
Nhỏ xuống tình tan vỡ
Trong nỗi đau lặng câm

Đôi mắt em lặng buồn
Mưa tím buồn hoàng hôn
Tình buồn trên nhung lụa
Gối chăn lệ trào tuôn

Tuởng rằng tình đã quên
Như nắng tắt bên thềm
Tình sao đầy ngang trái
Trăn trở buồn từng đêm

Tình cuốn theo chiều gió
Còn lại những niềm đau
Vết thương tình quằn quại
Tình buồn tiếp ngàn sau

Em giờ đã xa tôi
Bao mùa thu lá đổ
Khóc cuộc tình bơ vơ....


Phạm Sĩ Trung
Like Like x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #33 on: October 22, 2021, 12:44:26 pm »


Bài Thơ Còn Lại


Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu
Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu
Năm tháng cũ rợn tình xưa tỉnh thức

Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất
Màu áo hường còn gợn bóng âm thanh
Mắt thuyền qua nên nón vẫn nghiêng vành
Chân cuống quýt nên guốc ròn gõ cửa

Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở
Cho hồn nhiên, mắc cở với hoài nghi
Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi
Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ

Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ
Như màu trời len lén bước vào xanh
Như thời gian vò nát lá thư tình
Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại

Bước rất nhẹ như mùa thu con gái
Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh
Như chưa lần nào em nói: yêu anh
Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ
Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở
Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao
Em có về ăn cưới những vì sao
Để chân bước trên giòng sông loáng bạc

Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc
Yêu một người mà cảm thấy mênh mông
Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng
Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ?

Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ
Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the
Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che
Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi
Tay vụng quá nên thư không viết nổi
Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ
Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ
Tầu bay giấy ngượng ngùng bay qua cửa!

Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ
Anh còn nguyên là một kẻ yêu em
Em đi ngang xin ráng bước cho êm
Đừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ
Đừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ
Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa/?
Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ
Đừng nói trước để anh buồn vơ vẩn

Có đi qua xin em đừng đánh phấn
Tóc buông rèm lúa tuổi thích ô mai
Mắt vương tơ của những phút học bài
Tay khéo léo khi đánh chuyền với bạn

Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn
Anh cũng thề dấu hết gió mưa đi
Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi tái tê
Những ngõ vắng, tối tăm anh dấu hết.


Hoàng Anh Tuấn
Like Like x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #34 on: November 01, 2021, 01:32:31 pm »


Tháng Mười Một


Trở về đây giữa sắc thu vàng úa
Còn nhớ không sao lá vẫy hững hờ?
Khung trời cũ còn mang đầy bóng nhớ
Thuở tình hồng người mang dệt thành thơ

Tháng mười một vào rừng phong nhặt lá
Trên lối xưa bước những bước ngại ngần
Dấu chân nào thuở mình còn gặp gỡ
Khi trở về hỏi người có bâng khuâng?

Lá đã vàng như mối sầu đã chín
Rơi hắt hiu cuốn theo gió mùa sang
Tình một thuở vẫn còn xanh kỷ niệm
Khi nào phai như sắc lá uá vàng?

Tháng mười một nắng thu vàng nhuộm lá
Đêm chưa sâu, ngày cũng vội qua mau
Giọt mưa Ngâu đang theo mây trở lại
Rơi nhẹ đều cho nỗi nhớ thấm màu...


Nttn
Like Like x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #35 on: November 04, 2021, 02:27:27 pm »


MƯA BUỒN MƯA VUI

Mưa mãi, mưa hoài, mưa mưa rơi...
Đêm cũng như ngày sầu khôn nguôi
Nắng trốn phương nào, em cũng vậy
Lạnh ngắt mùa thương, lạnh mãi đời

Sông núi vô tình, hoa lá đau
Nên khóc canh dài ai biết đâu
Dăm lá thư tình phai ướt hẹn
Xa cuộc tình hàng nhớ từng cơn

Dù đời trao nhau làm sao quên
Vòng tay đám mê trời rất riêng
Tháng chạp khi không mưa vội vã
Mưa chắn lối về, mưa níu em...

Mưa vui hôm xưa, buồn hôm nay
Còn gì để níu ngoài cơn say
Nhạc mưa tí tách cung đàn lỡ...
Ta nhớ em mà em có hay...?

Hà Huyền Chi
Like Like x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #36 on: November 16, 2021, 01:22:30 pm »


chợt ngó thấy đám mây quê


những đám mây lang thang cánh cò
vẽ lộ trình khúc sông đang chảy
em lặng im như vậy
làm sao cánh đồng học được cách bay

đuổi bướm vàng một thuở mê say
bông mướp nhẩm hoài chưa nở hết
con đường đất vui hơn ngày tết
qua rằm rồi ai dắt lối mùa đi

ngôi chùa nghiêm khoác dáng từ bi
mỏng chuồn ớt đậu buồn cong mái ngói
em cười riêng không nói
cây trúc xinh trúc mọc đầu đình

chiếc lá rơi lòng giếng sâu, nông
tiếng võng đưa như niềm bí ẩn
em còn nhớ vai áo chằm ân hận
mười năm trời chưa nhắc một lần quê

dòng sông vẫn trôi
người thôi đợi tôi về


ĐCĐ
Like Like x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #37 on: November 17, 2021, 01:38:59 pm »


Lục bát cho tình xưa



Bâng khuâng nhìn xuống đời mình
Nghe trong sâu lắng chút tình yêu xưa
Tôi còn giữ
một chiều mưa
Của mùa mưa cũ em vừa lãng quên

Chạnh lòng
rồi chạnh nhớ em
Đành mang một giọt mưa riêng cho người
Nghìn trùng
còn thương khôn nguôi
Em chia tay bỏ nụ cười lại đây

Câu thề bay như gió bay
Qua vườn tôi dụ dỗ bầy chim di
Lời hứa theo em ra đi
Về nơi đắm đuối xá gì phù vân

Tình buồn suốt cõi trăm năm
Một mai hoá đá ăn trầm như không
Thì thôi ừ em sang sông
Thì thôi biền biệt hoa hồng vỡ tan.



Vũ Xuân Chinh

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #38 on: November 17, 2021, 02:43:59 pm »


Một tiếng em


Từ giã hoàng hôn trong mắt em,
Tôi đi tìm những phố không đèn.
Gió mùa thu sớm bao dư vị
Của chút hương thầm khi mới quen.

Cùng bóng hàng cây gập giữa đường,
Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
Nói hết cho lòng nhẹ mối vương

Rồi đây, trên những lối đi này,
Ta sẽ cùng ai, tay nắm tay ...
Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng
Buông chìm tâm sự nửa đêm nay

Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi,
Thâu đêm, chưa hiểu miệng ai cười.
Nụ cười gửi tự thiên thu lại
Tiền kiếp nào xưa, em hé môi?

Dĩ vãng nào xanh như mắt em?
Chao ôi! Màu tóc rợn từng đêm!
Hàng mi khuê các chìm sương phủ
Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm.

Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay,
Trăng lên từng nét gợn đôi mày
Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán,
Chưa ngát hương tình, hương đã bay.

Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm?
Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm?
Lòng ơi! hoài vọng bao giờ nói
Thăm thẳm trùng dương một tiếng "em"?

Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
Rưng rưng mùi phấn, bỗng ngùi thương,
Sương đầm vạt áo mong manh lệ
Sao rụng bay vào tóc dạ hương.

Tôi lánh trần ai đi rất xa
Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ,
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa.


Đinh Hùng
Love Love x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #39 on: December 11, 2021, 04:36:50 pm »

Hôm nay chợt ngẫu hứng muốn đọc một bài thơ, ...

Không hiểu tại sao anh Khoa không bỏ lên Một bài thơ .. "Tiếng Anh ?"

Mà lại chọn Một bài thơ ... "Tiếng Em ?? "

Nhưng thôi, câu hỏi này chắc sẽ không có câu trả lời ...

Vậy xin mời bạn nhấp chuột vào .. hình Em  dưới đây để nghe ... Đọc bài thơ audio ... "Một Tiếng Em"





Like Like x 2 Love Love x 2 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #40 on: December 13, 2021, 01:52:36 pm »

Hôm nay chợt ngẫu hứng muốn đọc một bài thơ, ...

Không hiểu tại sao anh Khoa không bỏ lên Một bài thơ .. "Tiếng Anh ?"

Mà lại chọn Một bài thơ ... "Tiếng Em ?? "

Nhưng thôi, câu hỏi này chắc sẽ không có câu trả lời ...

Vậy xin mời bạn nhấp chuột vào .. hình Em  dưới đây để nghe ... Đọc bài thơ audio ... "Một Tiếng Em"





BRAVOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #41 on: December 15, 2021, 01:06:42 am »

Thanh You !! Hihihi ...

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #42 on: December 22, 2021, 12:34:43 pm »


Giáng Sinh đêm
_____________________________________________________


Chuông ngân vang từ giáo đường trên phố
Đêm vẫn buông trong trống vắng ngỡ ngàng
Bàn chân sầu cứ mãi bước lang thang
Buồn không tên mắt hướng về Quê mẹ

Hồn du mục theo đèn đường lấp lánh
Thấy đời mình là chiếc bóng bơ vơ
Nhớ Noel nhớ sài gòn ngày cũ
Tim bềnh bồng bao kỷ niệm nên thơ

Trời giá buốt tuyết mùa đông phủ bám
Giáng sinh này lại giống giáng sinh qua
Chiếc khăn quàng không đủ ấm cô đơn
Nên hơi lạnh thấm tình đời viễn xứ

Đèn lung linh như ngàn sao chiếu sáng
Thẩn thơ tìm vì sao lạc không ngôi
Thầm thì nguyên cho tim được bình yên
An lành trong đêm giáng sinh hiu quạnh

Cũng Noel cũng chuông ngân Mừng chúa
Cũng giáo đường cũng hang đá mùa đông
Mà sao tim lại nhớ bài thánh ca buồn
Dõi mắt nhìn phương trời xa mộng tưởng


Ngô Thiên Tú

Offline HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #43 on: December 22, 2021, 04:14:17 pm »

Hôm nay chợt ngẫu hứng muốn đọc một bài thơ, ...

Không hiểu tại sao anh Khoa không bỏ lên Một bài thơ .. "Tiếng Anh ?"

Mà lại chọn Một bài thơ ... "Tiếng Em ?? "

Nhưng thôi, câu hỏi này chắc sẽ không có câu trả lời ...

Vậy xin mời bạn nhấp chuột vào .. hình Em  dưới đây để nghe ... Đọc bài thơ audio ... "Một Tiếng Em"









Bài thơ của Đinh Hùng mà mình thích. Cám ơn người đăng thơ và  người diễn đọc.
HK mượn bài này mang qua  xóm bên nha



Love Love x 3 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 654
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Vườn thơ sưu tầm
« Reply #44 on: January 05, 2022, 03:22:56 pm »


Em Mãi Là Mùa Xuân

em mãi là mùa xuân
giữa trời đông bão nổi
tình ươm ngọn nắng hồng
trên cánh đồng tuyết rối

em mãi lòng phơi phới
giữa trăm nỗi nhọc nhằn
không nao lòng bước vội
trên những lối đời qua

em mãi lòng thiết tha
với niềm tin rất mới
dẫu giữa cõi người ta
chứa bao điều gian dối

em mãi mãi tuyệt vời
trong lời thơ anh viết
như một đóa hồng tươi
nở cánh ngời thanh khiết

em mãi không quay lưng
nhìn từng vùng khắc nghiệt
không đắm nhìn trong gương
soi u buồn da diết

em mãi đời có được
từng bước, bước nhu mì
nhìn chân tình phía trước
không bao giờ biến di

em mãi trong lòng anh
mùa xuân và nắng mới
ánh mắt nhìn long lanh
khoe nụ cười tươi rói

mùa xuân em, mùa xuân
tình yêu ơi! vời vợi !


Cao Nguyên
Love Love x 2 View List