+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by tuyetvan
Today at 11:00:34 am

cháu ngoại :) by Khoa1221
Today at 09:06:31 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!  (Read 445 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« on: August 26, 2021, 08:12:17 pm »


Sắc Hoa Màu Nhớ !!!


Anh Yêu màu Trắng nét Trinh Nguyên
Từ thuở Đôi Ta đã Ước Nguyền ...
Khi nào Quê Mẹ tan Chinh Chiến
Gởi Cánh Thiệp Hồng ! Ta nên Duyên !

Anh Yêu màu Xanh của Thiên Nhiên
Sắc Màu Yêu Thương khắp mọi miền
Ngàn Thông vi vút Reo theo Gió ...
Hoa Cỏ khoe mình cảnh Đào Nguyên !

Anh Yêu màu Tím của Hoa Sim
Sắc Hoa Màu Nhớ của Trái Tim
Những Chiều dừng Chân trên Đồi Tím
Hái gởi tặng Nàng Cánh Hoa Sim !

Anh Yêu Cánh Đồng Vàng của Lúa
Gặt Cấy Quê Ta với ba Mùa ...
Trăng Thanh Giã Gạo bên Thềm sáng
Ôi Đẹp làm sao nét Quê Xưa !

Sắc Hoa Màu Nhớ trong Tim Ta
Cho dù Quê Mẹ Ngàn Trùng Xa
Quê Hương mãi mãi vẫn là Nhà
Tình Yêu Đất Nước luôn trong Ta !!!

dang dat HDD

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #1 on: August 26, 2021, 10:07:15 pm »


Bóng Thời Gian !!!


Màu Sắc Thời Gian dẫu úa tàn
Tình Ta dù trắc trở gian nan ...
Anh đây vẫn nhớ Lời Hẹn Ước
Giữ mãi thủy chung Mối Tình Nàng !

Thu Qua Đông Đến Xuân Vừa Sang
Muôn Hoa khoe sắc dưới Nắng Vàng
Đồng Xanh ve vỡn bầy Ong Bướm
Bám Nhụy Trao Tình Những Nụ Hoa ...

Vạn Vật xoay vòng theo Tạo Hóa
Tình Yêu - Cây Cỏ - Ong Bướm Hoa
Nhân Sinh tự Cổ Kim cũng thế
Hỉ Nộ Trần Ai Phúc Giao Hòa !

Bóng Thời Gian dù đã đi qua
Tình Yêu Vĩnh Cữu không Phôi Pha ?
Bụi Hồng Vó Ngựa Đường Thiên Lý
Thời Gian vun vút Bóng Câu qua ...

Tình Yêu nồng cháy như Nắng Hạ
Mây Trời Lộng Gió Tình Thăng Hoa !

dang dat HDD
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #2 on: August 29, 2021, 12:05:28 am »


Yêu Người Trong Mơ !


Tóc Nâu Da Trắng Mày Ngài
Làn Môi Đỏ Mộng hây hây Má Hồng
Mắt Nàng Xanh Biếc chờ trông ?
Dáng Tiên tha thướt bềnh bồng trong Mây !

Hồn Ai lạc bước chốn nầy ?
Để Người Quân Tử đêm ngày nhớ mong
Tương Tư gói trọn vào lòng
Tình Chàng Ý Thiếp xuôi dòng Bến Mơ !

Yêu Người Anh dệt Vần Thơ
Dẫu cho chín đợi mười chờ vẫn Yêu
Yêu trong trống vắng cô liêu ?
Yêu như Chức Nữ Chàng Ngưu hẹn thề !

Dù Tình trắc trở Sơn Khê
Ngàn Năm còn mãi Lời Thề thủy chung !
Cùng Ai mơ phút Tương Phùng ?
Lương Duyên Giai Ngẫu Tình Chung đợi chờ ...

Than Ôi ! Là một Giấc Mơ
Kê vừa gọi sáng thẩn thờ Phút Giây
Lòng còn thổn thức vì Ai ?
Yêu Người trong Mộng sao đầy Nhớ Thương !

Gió lay xào xạt bên Vườn
Một Ngày lại đến Sầu Vương Kiếp Người !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #3 on: September 01, 2021, 01:03:25 pm »


Đóa Quỳnh Hoa !!!


Em Đóa Quỳnh Hương Trang Đài Các
Anh Người Lữ Khách ở phương xa
Một lần gặp gỡ nhớ diết da
Duyên Trời chưa định Tình Đôi Ta !

Đóa Quỳnh thơm ngát Đài nỡ Hoa
Lòng Ai ngây ngất say Lối Mộng
Đêm về Trăng tỏ Sao đưa lối
Hương thơm ngào ngạt Đóa Quỳnh Hoa !

Em là loài Hoa nở về Đêm
Lòng Anh ngây ngất Hương qua rèm
Trang Đài Khuê Các Loài Hoa Quí
Trăng Sáng Vườn Hồng Đóa Quỳnh Hoa !!!

dang dat HDD

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #4 on: September 04, 2021, 09:23:55 pm »


Yêu Em !!!


Anh Yêu màu Mắt Đen Huyền
Yêu Người Con Gái có Duyên Đồng Tiền !
Yêu Em tánh nết dịu hiền
Công Dung Đức Hạnh chính chuyên việc nhà !

Yêu Em đẹp tựa đóa hoa
Hồng Nhung Lan Cúc Quỳnh Hoa Mai Vàng !
Yêu Em Từ Ái Chứa Chan
Như Nàng Tô Thị dịu dàng thuở xưa !

Yêu Người sáng đón chiều đưa
Phải Duyên hay Nợ Nắng Mưa chung đường
Yêu Em như nhớ Cố Hương
Như Thuyền cập bến Quê Hương xum vầy !

Yêu Em Má đỏ hây hây
Nụ Hoa Hàm Tiếu lòng nầy xuyến xao !
Yêu Em Tình Cảm dạt dào
Như qua Biển Rộng như vào Bến Yêu !

Yêu Người Sáng sớm Trưa Chiều !
Vàng Phai mấy độ càng Yêu Em nhiều !!!

dang dat HDD
Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #5 on: September 14, 2021, 07:34:03 pm »


Tình Nhớ !!!


Ngày đó xa nhau Anh vẫn nhớ
Mắt Em buồn dòng Lệ trào tuôn
Anh đưa tay chậm dòng nước mắt
Khoãnh khắc sầu giây phút Biệt Ly !

Sài Gòn vào Thu mây sám bay
Hàng Me rủ lá Gió heo may
Anh đi Em ở lòng đau xót
Giã biệt Tình Em Lệ đong đầy !

Thế rồi dòng Đời chia hai lối
Phần Ba Thế Kỹ Tình chia phôi
Ngày về Quê Mẹ còn xa quá
Cánh Nhạn mơ về nẻo Trời xa !

Bao Mùa Lá rụng ở Quê xa ?
Bấy nhiêu Thu cảm nỗi nhớ Nhà
Nhớ Hình Bóng Cũ Thời Cấp Sách
Còn mãi trong Ta không nhạt nhòa !!!

dang dat HDD

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #6 on: October 01, 2021, 08:12:33 pm »


Yêu Ai !!!


Yêu Ai Với Mái Tóc Thề
Dáng Người Nho Nhỏ Đi Về Có Nhau
Yêu Đôi Mắt Đẹp Trăng Sao
Để Người Lữ Khách Nôn Nao Cỏi Lòng !

Yêu Ai Suối Tóc Bềnh Bồng
Dáng Tiên Tha Thướt Chạnh Lòng Xuyến Xao
Yêu Ai Dáng Đẹp Thanh Tao
Để Người Quân Tữ Dạt Dào Buồng Tim !

Yêu Ai Anh mãi đi tìm
Phải Duyên hay Nợ Ngày Đêm mong chờ
Chờ nhau chờ đến bao giờ ?
Tình vào cỏi mộng thiên thu mãi tìm !

Tìm Em như thể tìm Chim ?
Chim bay Biển Bắc Anh tìm Biển Nam !
Bao giờ Én Bắc Nhạn Nam
Hòa chung nhịp thở Chàng Nàng có nhau !

Tình Yêu đẹp tựa Trăng Sao
'' Tình Chàng Ý Thiếp '' đường vào Bến Yêu
Tình Yêu như những Cánh Diều
Đôi Ta chung bước cùng dìu Cánh Bay !!!

dang dat HDD

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #7 on: October 08, 2021, 06:37:57 pm »
Có lẻ mỗi người chúng ta đều có một sắc hoa nào đó để nhớ ?

Vv thì nhớ màu hoa này, nó thơm nhẹ mùi Lài, và không hiểu sao lại thấy rất thân quen như đã in trong tâm khảm ... 

Cám ơn những bài thơ của anh Thi Sĩ Dang Dat rất trữ tình.  Xin tặng anh ba cánh hoa màu nhớ của Vv bứng về ...

Like Like x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #8 on: November 11, 2021, 01:38:39 pm »


Không Bao Giờ Quên !!!


Làm sao quên được Mối Tình Quê
Cho dù Mình cách trỡ Sơn Khê ...
Ngày Đi Anh đã từng Nguyện Ước
Hẹn một Ngày Về Thắm Duyên Quê !

Thời Gian lặng lẽ đã trôi qua
Hai Mươi Năm cách biệt xa Nhà
Anh vẫn nhớ Tình Đầu nhớ mãi !
Dẫu Mù khơi che lấp Yên Hà ...

Anh còn Nhớ Đôi Mình hò hẹn
Nơi cánh rừng Đồi Tím Hoa Sim !
Ta trao nhau Nụ Hôn Nồng Thắm
Bên Sắc Hoa Màu Nhớ Trái Tim !

Anh hẹn ước một Ngày Trỡ Lại
Xây Tình Mình Hạnh Phúc Ngày Mai
Để Nụ Hồng tươi thắm không phai
Cho ''Châu Về Hiệp Phố'' Tương Lai !

Mộng Đoàn Viên Anh đếm từng Ngày
Vui Hạnh Ngộ Tình Ta Vĩnh Cữu !!!

dang dat HDD

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #9 on: December 05, 2021, 01:33:54 pm »


Sắc Hoa Màu Nhớ 2


Sắc Hoa Màu Nhớ của Trái Tim
Màu Hoa Kỹ Niệm biết đâu tìm ?
Tìm trong tiềm thức vùng Kỹ Niệm
Chỉ còn nỗi nhớ khắc trong Tim !

Sắc Hoa Màu Nhớ của Tình Yêu
Cùng nhau đưa đón những buổi chiều
Lương Duyên Giai Ngẫu câu Thề Ước
Chỉ là Kỹ Niệm thuở đang Yêu !

Sắc Hoa Màu Nhớ màu Hoa Sim
Màu Hoa Sim Tím của Đôi Tim
Màu Tím Hoa Sim trong Kỹ Niệm
Sắc Hoa Màu Nhớ của Trái Tim !!!...

dang dat HDD

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #10 on: December 13, 2021, 02:42:48 am »

Đóa Quỳnh Hoa !!!


Em Đóa Quỳnh Hương Trang Đài Các
Anh Người Lữ Khách ở phương xa
Một lần gặp gỡ nhớ diết da
Duyên Trời chưa định Tình Đôi Ta !

Đóa Quỳnh thơm ngát Đài nỡ Hoa
Lòng Ai ngây ngất say Lối Mộng
Đêm về Trăng tỏ Sao đưa lối
Hương thơm ngào ngạt Đóa Quỳnh Hoa !

Em là loài Hoa nở về Đêm
Lòng Anh ngây ngất Hương qua rèm
Trang Đài Khuê Các Loài Hoa Quí
Trăng Sáng Vườn Hồng Đóa Quỳnh Hoa !!!

dang dat HDD

Mến gửi đến các bạn bài thơ diễn đọc -  Đoá Quỳnh Hoa

Do anh thi sĩ DangDat HDD sáng tác, và trình bày bởi Lê Thi 

Xin cám ơn anh HDD đã sáng tác bài thơ rất truyền cảm, và xin cám ơn Lê Thi đã bỏ công và thời gian để diễn đọc.



Like Like x 1 Love Love x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #11 on: December 13, 2021, 03:38:10 pm »

Mến gửi đến các bạn bài thơ diễn đọc -  Đoá Quỳnh Hoa

Do anh thi sĩ DangDat HDD sáng tác, và trình bày bởi Lê Thi 

Xin cám ơn anh HDD đã sáng tác bài thơ rất truyền cảm, và xin cám ơn Lê Thi đã bỏ công và thời gian để diễn đọc.




WoW !...Cám ơn bạn Vương Vấn đã sắp xếp và đưa Bài Thơ : Đoá Quỳnh Hoa ...của Mình để bạn Lê Thi đã diễn Đọc thật là hay và lắng động nhẹ nhàng trong phiêu linh thưởng thức !...Một lần nữa cám ơn 2 bạn Vương Vấn và Lê Thi nhiều lắm !...

HDD thân chào VV & LT và các bạn trong Gia Đình Quê Hương Xưa nhé !

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #12 on: December 15, 2021, 12:42:51 am »
Anh Dang Dat mến,

Những bài thơ của anh viết rất là hay !! Như bài Đóa Quỳnh Hoa đọc và nghe đi nghe lại càng thấy hay.

Nếu anh thấy không có gì bất tiện, Vv có thể nhờ Lê Thi và một vài bạn diễn đọc thêm vài bài thơ của anh trong một dịp nào đó  ...
 



Like Like x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #13 on: December 21, 2021, 01:13:07 pm »
Anh Dang Dat mến,

Những bài thơ của anh viết rất là hay !! Như bài Đóa Quỳnh Hoa đọc và nghe đi nghe lại càng thấy hay.

Nếu anh thấy không có gì bất tiện, Vv có thể nhờ Lê Thi và một vài bạn diễn đọc thêm vài bài thơ của anh trong một dịp nào đó  ...
 

Cám ơn bạn Vương Vấn rất nhiều !...VV cứ tự nhiên với những Bài Thơ của Mình nhé !...Chúc bạn luôn vui khỏe và nhiều Thành Đạt trong Cuộc Sống !

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: SẮC HOA MÀU NHỚ !!!
« Reply #14 on: January 10, 2022, 11:04:23 pm »

Sắc Hoa Màu Nhớ 2


Sắc Hoa Màu Nhớ của Trái Tim
Màu Hoa Kỹ Niệm biết đâu tìm ?
Tìm trong tiềm thức vùng Kỹ Niệm
Chỉ còn nỗi nhớ khắc trong Tim !

Sắc Hoa Màu Nhớ của Tình Yêu
Cùng nhau đưa đón những buổi chiều
Lương Duyên Giai Ngẫu câu Thề Ước
Chỉ là Kỹ Niệm thuở đang Yêu !

Sắc Hoa Màu Nhớ màu Hoa Sim
Màu Hoa Sim Tím của Đôi Tim
Màu Tím Hoa Sim trong Kỹ Niệm
Sắc Hoa Màu Nhớ của Trái Tim !!!...

dang dat HDD
[/center]

Hôm trước LeThi đọc bài thơ Giáng Sinh của anh DangDat xong sẳn có đà nên đọc luôn bài thơ Sắc Hoa Màu Nhớ 2 ...    Sau đó VV bị lạc mất bài này trong máy vì có khá nhiều bài mix, hôm nay tìm ra nên post lên đây . Xin mời các bạn thưởng thức:    Sắc Hoa Màu Nhớ 2

Bấm vào hình dưới đây ...

Love Love x 1 View List