+-

Recent Topics

Cái lợi và hại của Tôn giáo by MHTL
Today at 03:20:18 am

Món Ăn Người Hoa : Hoành Thánh by MHTL
Today at 03:18:49 am

Muốn khoẻ mạnh cần phải ... by MHTL
Today at 03:15:00 am

Tại sao ?? by MHTL
Today at 03:04:23 am

Xin chào Nick MHTL by MHTL
Today at 02:57:36 am

Giải thích by Bee
Today at 02:21:00 am

Một góc buồn !!! by VươngVấn
Today at 02:03:31 am

Christianity 201 by tuyetvan
Today at 12:46:21 am

Christianity 401 by tuyetvan
April 17, 2024, 11:00:42 pm

Tự sự... by Tử Quân
April 17, 2024, 09:28:23 pm

Muốn ăn thì…. by River Rose
April 17, 2024, 06:00:03 pm

Tin Đó Đây ...Đây Đố : Trao Gửi Yêu Thương by Bee
April 17, 2024, 03:11:56 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
April 17, 2024, 02:14:46 pm

Góc riêng tư by Quốc Dũng
April 17, 2024, 11:09:12 am

Sự thật by Tử Quân
April 17, 2024, 10:31:20 am

Tin NÓNG by MHTL
April 17, 2024, 06:48:57 am

Kinh Thánh Công Giáo online by MHTL
April 17, 2024, 06:06:49 am

Số phận người thờ Thiên by MHTL
April 17, 2024, 05:51:20 am

Góp ý về Kinh Thánh qua góc nhìn của TLTV by MHTL
April 17, 2024, 05:44:34 am

Tìm Đạo trong các tôn giáo ngày nay by MHTL
April 16, 2024, 10:19:36 pm

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
April 16, 2024, 04:39:18 pm

Trả nghiệp/Chuyển nghiệp, cái nào nên làm trước by MHTL
April 16, 2024, 04:10:24 pm

Vụ án Trương Mỹ Lan by Quốc Dũng
April 16, 2024, 06:40:56 am

Các Thánh Giáo Hoàng Công Giáo by MHTL
April 15, 2024, 10:04:16 pm

Phụ Nữ Trong Kinh Thánh by MHTL
April 15, 2024, 08:39:09 pm

Đối thoại liên tôn là gì? by MHTL
April 15, 2024, 06:14:51 pm

Ôi đàn bà by Quốc Dũng
April 15, 2024, 05:47:00 pm

Những giọng ca độc lạ by MHTL
April 15, 2024, 02:28:38 am

Người Công giáo cấp tiến by MHTL
April 14, 2024, 10:38:01 pm

Chuyện tình "showbiz' by tuyetvan
April 14, 2024, 06:24:53 pm

Author Topic: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!  (Read 313 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« on: July 19, 2021, 07:51:44 pm »


Trước nhất là cám ơn bạn Khoa Nguyen đã mời dang dat vào Diễn Đàn mới : Quê Hương Xưa nầy !...Và thân chào tất cả các bạn Củ Mới trong Ngôi Nhà nhỏ QHX !...dang dat xin đăng Bài Thơ : HÈ TRÊN XỨ LẠ ...để ra mắt Vườn Thơ QHX nhe các bạn !...Mình sẽ soạn những Bài Thơ Củ có Mới có như ở Diễn Đàn LSV mà chúng ta đã từng gắn bó 2 Năm trước nhe các bạn !...Cũng có thể là : Rượu Củ Bình Mới đó Quí Bạn !

HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!


Hè đến mà Ta vẫn hững hờ
Phải chăng khoắc khoải Mộng tàn mơ ?
Đường vào Vinh Sử còn dang dở
Vẫn thấy trong Ta nỗi mong chờ !

Hè đến rồi đi trên Xứ lạ
Chạnh Lòng Lữ Khách ở phương xa
Tháng năm chồng chất Đời Viễn Xứ
Mơ ước ngày Hè trên Quê Ta !

Hè trong Quá Khứ Thuở còn Thơ
Một Trời Kỷ Niệm Tuổi Mộng Mơ
Tìm về Ký Ức trong Niềm Nhớ !
Ôi đã qua rồi ! Tựa Giấc Mơ !

Hè đến rồi đi Thuở Ban Sơ
Trao nhau Tâm Sự Buồn Vui Nhỏ
Lưu Bút Ngày Xanh Ta vẫn Nhớ
Những dòng Lưu Niệm Viết Thành Thơ !

Hè đến Quê Xa sao Buồn quá ?
Màu Hoa Phượng Vĩ chẳng tìm ra
Hàng Cây Dương Liễu sao xa lạ ?
Bên Phố im lìm chẳng Người qua !

dang dat HDD

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 7 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #1 on: July 19, 2021, 08:14:45 pm »


HẠ VÀ TÌNH YÊU CỦA TÔI !!!


Hè về Xứ lạ Quê xa
Nỗi buồn Lữ Khách xót xa trong lòng
Bao Năm Khoắc Khoải chờ trông
Ngày Hè Quê Mẹ Ấm Lòng Tha Hương !

Quê Người nỗi nhớ khác thường
Mỗi lần Hạ đến sầu thương ngày Hè
Nhớ Thầy nhớ Lớp Bạn Bè
Ngôi Trường Xưa Cũ tiếng Ve gọi Hè ...

Nhớ Người Bạn Gái e dè
Trao nhau Lưu Bút lắng nghe Nỗi Niềm
Thì thầm khẽ gọi tên Em !
Tình Đầu Áo Trắng êm đềm làm sao !

Giờ đây Nàng ở Phương nào ?
Biết chăng Lữ Khách xốn xao nhớ Hè
Nhớ Khúc Nhạc Sầu của Ve
Bên Hàng Phượng Vĩ Đỏ Hoe Ngày Nào !

Những Ngày Tháng Hạ qua mau
Còn chăng Kỷ Niệm Sắc Màu Phượng Yêu
Cho dù Đất Khách Cô Liêu
Lòng Người Viễn Xứ chỉ Yêu Một Người !

dang dat HDD
Like Like x 6 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #2 on: July 20, 2021, 08:19:01 pm »


NHỚ HÈ QUÊ TA !!!


Những ngày Nắng Hạ chốn Quê Xưa
Nhớ lại ôi vui biết sao vừa
Tình Yêu Đầu Đời sao đẹp quá !
Một Thời Hoa Mộng đã Phôi Pha ?

Hè đã về đây nơi Xứ Xa
Chạnh Lòng Lữ Khách nỗi Nhớ Nhà
Xuân qua Hè đến bao lần nữa ?
Để đón Ngày Hè trên Quê Ta

Hè về Đất Khách ôi buồn quá
Mưa nhiều Nắng ít nơi Xứ Lạ
Không Gian ảm đạm Bầu Trời xám
Càng nhớ Hè Xưa thuở Quê Nhà !

Xa Trường - Bằng Hữu - Cô Bạn Học
Bôn Ba Hải Ngoại khắp mọi nơi
Người Đông Kẻ Tây Đời muôn lối
Tan biến ước mơ đã nữa vời ...

Thăng Trầm cuộc sống nơi Xứ Lạ
Tháng Ngày mòn mỏi Phương Trời Xa
Sao Ta vẫn thèm Ngày Nắng Ấm !
Một thuở Vàng Son chốn Quê Nhà !!!

dang dat HDD
Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #3 on: July 23, 2021, 05:50:16 pm »
Mến chào anh nhà thơ thân mến của Phương Vy!

Phương Vy xin phép đọc và gởi vào đây ba bài thơ của anh sáng tác chủ đề "Hè Trên Xứ Lạ" mong anh nhà thơ không chê ạ.



Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)
Like Like x 4 Love Love x 3 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #4 on: July 23, 2021, 06:29:14 pm »
Mến chào anh nhà thơ thân mến của Phương Vy!

Phương Vy xin phép đọc và gởi vào đây ba bài thơ của anh sáng tác chủ đề "Hè Trên Xứ Lạ" mong anh nhà thơ không chê ạ.


WoW !...Hay lắm PV cô chủ nhỏ của Tôi ơi !...Giọng đọc thanh thót đầy cảm xúc xoáy vào lòng người thưởng thức trở về Dĩ Vảng Vàng Son Đẹp Nhất của Thời Áo Trắng Sân Trường mà ai cũng 1 lần đi qua đầy hối tiếc bùi ngùi !...Có thể nói là Thời Kỳ của Tuổi Thần Tiên trong Cuộc Sống !...Có bao giờ đến với Chúng Ta lần thứ 2 đâu ???...
Cám ơn cô chủ nhỏ nhiều lắm nhé ! Hy vọng giọng đọc của PV 3 Bài Thơ trên sẻ mang đến các bạn trở về Thời Học Sinh với những ước mơ tươi đẹp trong trắng Thơ ngây tràn đầy Ước Vọng !!!

Thân Chúc PV và tất cả các Bạn trong Ngôi Nhà Nhỏ QHX 1 cuối Tuần thật Vui Vẻ và Hạnh Phúc bên Người Thân Yêu nhé !...
Thân Chào PV  và các Bạn !

Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #5 on: July 25, 2021, 01:37:38 pm »
WoW !...Hay lắm PV cô chủ nhỏ của Tôi ơi !...Giọng đọc thanh thót đầy cảm xúc xoáy vào lòng người thưởng thức trở về Dĩ Vảng Vàng Son Đẹp Nhất của Thời Áo Trắng Sân Trường mà ai cũng 1 lần đi qua đầy hối tiếc bùi ngùi !...Có thể nói là Thời Kỳ của Tuổi Thần Tiên trong Cuộc Sống !...Có bao giờ đến với Chúng Ta lần thứ 2 đâu ???...
Cám ơn cô chủ nhỏ nhiều lắm nhé ! Hy vọng giọng đọc của PV 3 Bài Thơ trên sẻ mang đến các bạn trở về Thời Học Sinh với những ước mơ tươi đẹp trong trắng Thơ ngây tràn đầy Ước Vọng !!!

Thân Chúc PV và tất cả các Bạn trong Ngôi Nhà Nhỏ QHX 1 cuối Tuần thật Vui Vẻ và Hạnh Phúc bên Người Thân Yêu nhé !...
Thân Chào PV  và các Bạn !


Anh nhà thơ thân mến,

Cảm ơn anh đã không chê Phương Vy đọc ba bài thơ chủ đề "Hè Trên Xứ Lạ" của anh. Mỗi khi đến hè lòng man mác buồn nhớ lại kỷ niệm thời học sinh, tình yêu trong sáng, tuổi thần thiên thơ ngây mơ mộng, giờ còn đâu.

Mến chúc anh HDD và tất cả các anh chị và các bạn 1 buổi chiều Sunday vui vẻ, hạnh phúc bên người thân yêu.
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #6 on: July 27, 2021, 12:49:24 pm »


Đêm Hồi Tưởng !


Buồn Viễn Xứ mỗi lần Hè đến
Nỗi Nhớ Nhà Nhớ Nước Nhớ Quê !
Nhớ Ngày Xưa dưới Ánh Trăng Thề
Đôi Ta đã cùng nhau Nguyện Ước !

Đêm Nay Hồi Tưởng nơi Xứ lạ
Mãnh Tình Côi dù đã khuất xa
Sao Ta mãi trong lòng vẫn nhớ ?
Tình Yêu Đầu Đời đã đi qua !

Như Khúc Ca Giã Biệt Quê Nhà
Bóng Thời Gian dù đã trôi qua
Một Trời Kỷ Niệm ! Ôi Đẹp quá !
Đêm Hè Xứ Lạ ! Một Mình Ta !

Đời Cô Lữ ! Đỉnh Sầu muôn lối
Xa Quê Hương ! vắng bóng Người Tình
Uống Giọt Sầu ! Ta làm bạn Lưu Linh ...
Cho Nỗi Nhớ ! Chìm vào quên lãng ???

dang dat HDD
Like Like x 4 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #7 on: August 01, 2021, 03:43:43 pm »


BUỒN NHỚ HẠ XƯA !!!


Hè đã về đây nơi Xứ Xa
Chạnh Lòng Lữ Khách nỗi Nhớ Nhà
Xuân qua Hè đến bao lần nữa ?
Để đón Ngày Hè trên Quê Ta !

Hè về mà cứ ngỡ Thu sang ?
Ánh Dương còn E Ấp ngỡ ngàng
Bước Chân Lữ Khách trong mòn mỏi
Giữa Chốn Bụi Trần nơi Xứ Xa !

Lòng cứ hỏi lòng mãi diết da ?
Những Ngày Tháng Hạ của Quê Ta
Trường Cũ Tình Xưa ôi nhớ quá !
Mơ ước Đoàn Viên ở Quê Nhà ...

Bao giờ Ta trở về Cố Quốc ?
Đón Hè Quê Cũ thuở xa xưa
Giờ còn cách trở xa xôi quá
Vẫn thấy trong Ta nỗi mong chờ !!!

dang dat HDD
Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #8 on: August 06, 2021, 08:42:11 pm »


Mơ Chút Nắng Hạ Quê Nhà !!!


Đêm nay viết tiếp vần Thơ
Những Ngày Hạ đến ! trông chờ nắng Xa
Nắng về Đất Khách Hè qua
Lòng Người vẫn nhớ Quê Nhà Nắng Ta !

Nắng về ấm tốt muôn Hoa
Nắng soi tươi tốt Cây Cà Vườn Rau
Nắng còn tô đẹp muôn Màu
Nắng làm Xanh biếc hàng Cao Vườn Trầu !

Đễ Duyên Giai Ngẫu bền lâu
Trăm Năm Hạnh Phúc ! Trầu Cao ngõ lời
Ôi Tình Quê Mẹ Ngàn Đời
Thũy Chung vẫn nhớ Muôn Đời Quê Hương !

Hôm nay Hạ đến xa Phương
Nhớ Hè Quê Mẹ Lòng Thương dạt dào
Thương Quê Nhớ Nước làm sao ?
Mong Ngày trỡ lại ! Ta chào Nắng Quê !!!

dang dat HDD
Like Like x 4 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #9 on: August 13, 2021, 06:00:05 pm »


TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA !!!


Trường Cũ Tình Xưa đã khắc sâu
Mỗi lần Hạ đến Dạ Tương Sầu !!
Xuân qua Hè đến nơi Đất Khách
Chạnh nhớ Hạ Xưa thuở Quê Nhà !

Nhớ Thầy - Bằng Hữu - Cô Bạn Học
Nhớ Mái Trường Xưa thắm Phượng Hồng
Nhớ Tình Học Trò ! Ôi Đẹp quá !
Một Thời Áo Trắng "Mộng Dưới Hoa"

Ba Tháng Nghĩ Hè Xa Trường Cũ
Nhớ Người Nhớ Lớp Nhớ Phượng Yêu
Trao nhau Lưu Bút ! Dòng Lưu Niệm
Những lời Tỏ Tình Viết thành Thơ !

Giờ đây chỉ còn là Kỷ Niệm
Quá Khứ qua rồi Thuở Hoàng Kim !
Ai về Xứ Việt cho Tôi nhắn ?
Trường Cũ Tình Xưa mãi trong Tim !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #10 on: August 25, 2021, 04:14:36 pm »


Hạ Thương !!!


Đông tàn Xuân đến Hè vừa sang
Hạ về Đất Khách luôn đến trể
Đồng Xanh tươi tốt say Nắng Ấm
Vạn Vật hồi sinh khắp mọi nhà !

Ba Tháng Mùa Hè nơi Xứ Lạ
Không đủ ấm lòng Người Tha Hương
Bao Năm lưu lạc chốn Quê Người
Luôn thèm Nắng Ấm của Quê Hương !

Những ngày Nắng Hạ lại qua mau
Xứ Người Công Việc lại bù đầu
Sáng sớm tinh sương đến Chiều Tối
Đêm về rã rượi giấc ngũ sâu !

Hè về Xứ Lạ sao buồn quá ?
Nhớ Thầy Nhớ Bạn Nhớ Trường Xưa
Dư Âm của một Thời Hoa Mộng
Chỉ còn nỗi nhớ Kiếp Lưu Vong !

Bao giờ Ta trở về Cố Quốc ?
Đón Hè Quê Mẹ thuở ban sơ
Nay còn cách trở xa Vạn Lý
Khoãnh khắc Sầu vươn nỗi nhớ Nhà !

Nhớ Mùa Phượng Vĩ ở Quê Ta
Nhớ Mối Tình Đầu Nhớ Diết Da
Nhớ Tình Học Trò ôi Đẹp quá
Của Thời Áo Trắng Mộng Dưới Hoa !

Mái Trường Bằng Hữu Cô Bạn Học
Chỉ còn nổi nhớ trong lòng Ta !
Giờ đây chỉ còn là Kỹ Niệm
Một Thuở Vàng Son chốn Quê Nhà !!!

dang dat HDD
Like Like x 3 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #11 on: May 23, 2023, 07:26:54 pm »


HÈ TÂY NGUYÊN !!!


Hè về Đất Đỏ Tây Nguyên
Chói chang nắng gắt qua triền đồi cao
Tây Nguyên gió thổi từ Lào
Mang luồng hơi nóng thổi vào Pleiku !

Quen Người Sơn Nữ ưu tư
Tình Yêu Phố Núi sương mù có Em
Tình vào Ký Ức dịu êm
Phượng Hồng đỏ thắm bên thềm Tình Yêu !

Tây Nguyên Phố Núi tiêu điều
Chiến Tranh tàn phá bao nhiêu Xóm Làng ?
Mùa Hè Năm đó tan hoang
Giặc từ phương Bắc tràn lang Trấn Thành !

Gây bao chết chóc nỡ đành
Người Dân vô tội chúng sanh đọa đày
Hè trong khói lữa đạn bay
Sanh linh đồ thán giặc vây Trận tiền !

Làm cho Vùng Đất Tây Nguyên
Màn Trời Chiếu Đất đảo điên lòng Người
Gây bao Sầu Khổ mọi nơi ...
Tây Nguyên triệt thoái viết lời Sữ Xanh !...

Đoàn Quân di tản có Anh
Làm kẽ Chiến Bại Mộ Xanh bao người
Tình Yêu Thời Chiến rã rời ...
Đôi Ta lạc mất một Đời còn vươn !

Không lời Từ Biệt Yêu Đương
Kễ từ dạo đó đêm trường vấn vương
Nhớ Người Sơn Nữ còn thương
Tây Nguyên một thuở Tình Trường Đôi Ta !!!

dang dat HDD

Viết về Ký Ức Đau Thương Mùa Hè Tây Nguyên - Tháng 3 Năm 1975
Like Like x 3 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #12 on: June 04, 2023, 05:15:51 pm »


MÙA HÈ VÀ NỖI NHỚ !

Hè đã về đây nơi Xứ Xa
Tiết Trời oi bức ba ngày qua
Không Gian trong sáng vần mây trắng
Vạn vật hồi sinh khắp mọi nhà !

Những Ngày băng giá nay đã qua
Đồng Xanh tươi tốt Cây Cỏ Hoa
Trẻ Già nô nức say nắng ấm
Bức Tranh Vào Hạ ấm lòng Ta !

Còn nhớ không Em những Ngày Hè
Bên Hàng Phượng Vĩ Sắc đỏ hoe
Mái Trường - Bằng Hữu - Cô Bạn Học
Tình Đầu Áo Trắng '' Mộng Dưới Hoa ''

Sau Cơn Đổi Dời đầy Nước Mắt
Người đi Người ở Dạ xót xa
Quê Hương bỏ lại cách Tình Ta
Bao nhiêu ước vọng đã Phôi Pha ?

Xa Quê gần phần ba Thế Kỹ
Bóng Người Năm Củ còn khắc ghi
Một mai trở lại xây Đời Mới
Hạnh Phúc chan hòa trên Quê Hương !

Ta cùng Hạnh Ngộ với Người Thương
Cùng nhau Mình dệt Mộng Yêu Đương
Đón Hè nắng ấm trên Quê Mẹ ...
Dạo Khúc Tương Phùng thỏa Vấn Vương !

Giờ còn cách trở xa xôi quá
Đã bao Mùa Hè nơi Xứ Lạ ?
Lòng Người Lữ Khách nhớ diết da
'' Trường Cũ Tình Xưa ''thuở Quê Nhà !!!

dang dat HDD
Like Like x 3 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 973
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #13 on: June 05, 2023, 01:50:50 am »
Xin góp một bài thơ thể điệu con cóc cho vui, mong anh DD đừng giận nhé.


Hè đã về chưa, nắng hạ ươm mầm,
Nàng Xuân dùng dằng, dạ nao lòng.
Chẳng nghe ve kêu đọng giọt sầu,
Chỉ anh Dang Dat ngẩn ngơ trông.

Đường xưa xa xôi, nhớ trở về,
Tiếng ve ngân nga, lá me mềm.
Rồi Hè rực rỡ, thắm tuổi hồng,
Mang hạnh phúc đến, vui tháng hè nồng..
Like Like x 3 View List

Online Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 240
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #14 on: June 05, 2023, 04:37:59 am »
Xứ lạ hè sang pháo nhuộm hồng
Tiễn người  em gái nhỏ sang sông
Tình rong rêu quá nên tình chết
 Ngõ vắng chiều nay gió lạnh lùng
Tây nguyên khói súng còn âm ỉ
Triệt thoái tàn hơi khúc biệt hành
Tháng ba gãy súng lòng hương khói
Ta trở thành mây em có hay
Phương đỏ lòng ta cũng héo hon
Bài ca hạnh ngộ tấm lòng son
Thôi đành giả biệt muà hoa nở
Ta đứng nhìn hoa lả tả bay   

 :(
Like Like x 3 View List