+-

Recent Topics

Dòng Video YouTube "Bài Thơ" - Nghe Nhạc Bằng Thơ by NTS
Today at 01:11:54 am

Tam ca 3 thế hệ by MHTL
March 27, 2025, 10:23:35 pm

Tự sự... by bất tăng
March 27, 2025, 09:10:53 pm

Tâm Sự Tuổi Xế Chiều by MHTL
March 27, 2025, 04:48:02 pm

2 điều không cãi để sống an nhiên by MHTL
March 27, 2025, 04:32:24 pm

Đi 1 ngày đàng ... by tuyetvan
March 27, 2025, 03:59:40 pm

Tu tướng không bằng tu tâm by MHTL
March 26, 2025, 09:16:33 pm

Thần học căn bản by tuyetvan
March 26, 2025, 06:35:41 pm

Sứ giả đưa tin by MHTL
March 26, 2025, 04:35:33 am

Nghe Nhạc Bằng Thơ - Video Đọc Thơ - Thơ Hay Mỗi Ngày by NTS
March 26, 2025, 03:49:07 am

Ai là Minh sư? by MHTL
March 25, 2025, 05:18:27 am

Nghe Nhạc Bằng Thơ - Khi Thơ Cất Lên Thành Giai Điệu by NTS
March 25, 2025, 01:26:28 am

4 Ván Cờ Tướng Nổi Tiếng by MHTL
March 25, 2025, 12:52:46 am

Jesus Đạo là gì? by MHTL
March 24, 2025, 10:09:08 pm

Gái Huế giỏi quá by MHTL
March 24, 2025, 04:44:37 pm

Tuổi già: nên và không nên by MHTL
March 24, 2025, 04:37:29 pm

Bạn Ở Tuổi 65-80 Mà Vẫn ....... by MHTL
March 24, 2025, 06:05:33 am

Yêu thì ...... ghét thì ........ by MHTL
March 23, 2025, 09:24:31 pm

Đau đầu gối by MHTL
March 23, 2025, 07:56:25 pm

ĐƯỜNG MÒN HÀNH HƯƠNG !!! by dang dat
March 22, 2025, 09:52:15 pm

Đường ai nấy đi by MHTL
March 22, 2025, 06:53:29 pm

Thiên Chúa Là Tình Yêu! by River Rose
March 22, 2025, 10:11:10 am

Sống an vui by MHTL
March 22, 2025, 02:17:49 am

100 câu nói của TVM by MHTL
March 21, 2025, 10:37:54 pm

Mozart - Piano Concerto No.21, K.467 / Yeol Eum Son by MHTL
March 20, 2025, 07:21:36 pm

Cháu ngoại by tuyetvan
March 20, 2025, 11:33:40 am

Giới Định Tuệ by MHTL
March 19, 2025, 06:09:10 pm

Trí tuệ Hiền triết by MHTL
March 19, 2025, 05:59:43 pm

NHÂN QUẢ HỒI ỨNG by MHTL
March 18, 2025, 04:27:34 pm

Liều mạng hay tuỳ duyên by MHTL
March 18, 2025, 04:02:44 pm

Author Topic: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!  (Read 4493 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #15 on: June 08, 2023, 05:32:31 pm »


TÌNH HÈ KỶ NIỆM !!!

Mùa Hè Năm đó Ta xa nhau
Một thời hoa mộng đã qua mau
Tình Yêu học trò ôi đẹp quá
Còn mãi trong Ta không phôi pha !

Rời xa Trường cũ mối Tình son
Lo tròn bổn phận giúp Nước non
Dấn thân Kẻ Sĩ thời ly loạn ...
Trai thì Trung Hiếu nghĩa đảm tròn !

Tựu Trường Năm đó Ta chia tay
Em vào Đại Học sáng Tương Lai
Anh đi để đáp lời Sông Núi !
Giả biệt Tình Em Lệ đong đầy !!!

Ra đi hứa hẹn ngày trở lại
Tô điểm Sơn Hà trọn chí Trai
Em ơi còn nhớ cầu Thề Ước
Quê Mẹ thanh bình Ta sánh vai !

Thế rồi dòng Đời chia hai lối
Chiến Tranh tàn phá Quê Hương Tôi
Hòa Bình nước mắt mặn bờ môi
Người đi Người ở Dạ bồi hồi !

Sau cơn binh biến đau thương đó
Anh bị lưu đầy mất Tự Do
Ra Tù tìm lại Tình Yêu Cũ
Tình Ta biền biệt mãi Thiên Thu !

Nay ôn Kỹ Niệm Khung Trời ấy
Lòng buồn nhớ lại Mối Tình Xanh
Tình Yêu Đầu Đời Em Và Anh
Một Thời để nhớ quên không đành !

Ai về Xứ Việt cho Tôi nhắn
Yêu mãi Tình Em trong Tim Anh !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #16 on: June 10, 2023, 01:28:40 am »
Xứ lạ hè sang pháo nhuộm hồng
Tiễn người  em gái nhỏ sang sông
Tình rong rêu quá nên tình chết
 Ngõ vắng chiều nay gió lạnh lùng
Tây nguyên khói súng còn âm ỉ
Triệt thoái tàn hơi khúc biệt hành
Tháng ba gãy súng lòng hương khói
Ta trở thành mây em có hay
Phương đỏ lòng ta cũng héo hon
Bài ca hạnh ngộ tấm lòng son
Thôi đành giả biệt muà hoa nở
Ta đứng nhìn hoa lả tả bay   

 :(

Anh chủ nhà DD và anh Ngọc Hân làm thơ hay quá, rất là mượt mà êm tai, nhiều tâm tư lẫn hồn thơ  ...
Like Like x 3 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #17 on: June 29, 2023, 08:42:51 pm »


MỘT THOÁNG HẠ XƯA


Mùa Hạ đã về đây nơi Đất Khách
Mưa Gió nhiều Nắng ít ! Giọt Sầu Rơi
Không Gian ãm đạm Bầu Trời màu Xám
Chạnh nhớ Hè Xưa cũa thuở Quê Nhà !

Đôi Ta cùng sánh bước tay trong tay
Sau buổi tan trường Anh bên Gót Hài
Em hỏi Anh Tình nào Tình đẹp nhất ?
Anh nói rằng Tình đẹp nhất có Em !

Ta Yêu nhau dệt mộng đẹp êm đềm
Ta cho nhau một Tình Yêu Thánh Thiện
Thuở vào Đời Tình chấp cánh bay cao
Tình Yêu Mình tuyệt đẹp tựa Trăng Sao !

Tuổi vào Yêu men Tình Ái Ngọt Ngào
Cánh Phượng Hồng Ta ấp ủ cho nhau
Trang Lưu Bút còn khắc ghi Tình Nhớ
Của một Thời Áo Trắng Mộng Dưới Hoa !

Ta quen nhau khi Hè về thay lá
Phượng thắm màu sắc đỏ Tình Đôi Ta !
Anh vẫn Yêu Tình Học Trò Áo Trắng
Buổi tan Trường Chiều Hò Hẹn Yêu Đương !

Mùa Thu về Lòng còn mãi vấn vương
Khi Đông đến Ngày chia tay bịn rịn ...
Xuân thôi về khi Tình đã chia xa
Anh ra đi bỏ lại cuộc Tình Ta !

Anh hẹn Em một ngày Anh trở lại
Để Phượng Hồng thắm đỏ mãi không phai
Cho Hè Xưa Ta ấp ủ bao Ngày ?
Thành thực tại ! Con Tim vui trở lại !!!

dang dat HDD
Like Like x 3 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #18 on: July 16, 2023, 04:23:07 pm »


VÀO HẠ !!!


Nắng đã về đây nơi Xứ Xa
Những ngày Băng Giá nay đã qua
Ta đi trong Nắng Trời Viễn Xứ
Vạn Vật hồi sinh khắp mọi nhà !

Đông tàn Xuân đến Hè giao thoa
Đồng Xanh tươi tốt Cây Lá Hoa
Bên hàng Dương Liễu reo theo Gió
Hoa Cỏ khoe mình cảnh Đào Viên !

Hạ đã về rồi Em có hay ?
Trời Xanh Mây Trắng Gió hây hây
Vườn Hoa hút nhụy bầy Ông Bướm
Nắng Hạ tươi màu Hoa Cỏ Cây !

Người đi đã bao mùa Phượng Vĩ ?
Trường Cũ Tình Xưa còn khắc ghi
Tình Yêu Đầu Đời Thời Áo Trắng
Còn mãi trong Ta thuở Xuân thì !

Tình Yêu Học Trò ! ôi đẹp quá
Một Thời Áo Trắng Mộng Dưới Hoa
Trao nhau Lưu Bút ép Phượng Hồng
Màu Hoa kỹ niệm thời cắp sách !

Một thuở Yêu người khắc trong Tim
Sau cơn Binh Biến biết đâu tìm ?
Tình Yêu thời loạn trong nhung nhớ
Người đi Người ở Dạ buồn thêm !

Phượng Hồng ấp ủ khi Hè đến
Sắc Hoa màu nhớ thuở vào Yêu
Giờ đây chỉ còn là Kỹ Niệm
Tình Đầu Áo Trắng đẹp Muôn Niên !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #19 on: August 04, 2023, 05:34:32 pm »


HÈ CHIA TAY


Mùa Hè Năm Ấy Ta Chia Tay
Rượu Nồng chưa uống đã vội say
Anh đi vì Đáp Lời Sông Núi !
Sầu Thương Nước Mắt Em lăn dài !

Những Ngày Hạ trước Ta Vui Say
Một Thời Cắp Sách đã vội bay
Tình Yêu Học Trò ôi Đẹp quá
Vùng Trời Kỷ Niệm vẫn nhớ hoài !

Rời xa Trường Cũ Mối Tình Son
Lòng đau như cắt Nghĩa chưa tròn
Làm Trai Nợ Nước trên tất cả
Xếp lại Tình Mình ! Giúp Nước Non ?

Ngày Hè Năm đó Ta Chia Ly
Đôi dòng Lệ Nhỏ ! Em Ướt Mi
Anh nén Lòng Đau ! chẳng nói gì
Tiếng Gọi Quê Hương ! Anh phải đi !

Khi nào Quê Mẹ tan Chinh Chiến
Tình Ta Chấp Cánh Khắp Mọi Miền
Thế rồi đã bao lần Hè đến !!!
Tình Ta biền biệt Cảnh Đoàn Viên ???

dang dat HDD
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #20 on: August 11, 2023, 10:22:28 pm »


CHIỀU CUỐI HẠ !!!


Thu chưa qua khi Hạ về cuối ngõ
Ánh Tà Dương đỏ thẩm cuối Chân Trời
Mang hơi ấm Mùa Hè những Ngày cuối
Thu chờ Người cho Nổi Nhớ khôn nguôi !

Cảnh và Người đấm chìm trong Tạo Hóa
Lúc Ta Buồn Cảnh Vật như Buồn theo
Kiếp Nhân Sinh Đời cứ mãi Lo Nghèo
Khi Thức Tỉnh thì Hoàng Hôn Bóng Xế !

Một Đời Người Cuộc Sống quá Bấp Bênh
Những Thăng Trầm Trôi Nổi cố Vươn lên
Nhưng mấy Ai Thành Quả được Đáp Đền ?
Người còn Khỗ ! Vì Đời là Bễ Khỗ !!!

Vòng Tạo Hóa Tuần Hoàn cứ Xoay mãi
Đời Vô Thường Ai biết được Ngày Mai ?
Bã Lợi Danh Tình Ái cứ tranh hoài
Khi Thức Tĩnh mới thấy Đời Dâu Bễ !

Biễn Hồng Trần Người còn mãi cơn mê
Đời Vô Vọng Nổi Khổ vẫn lê thê
Trêu Con Tạo cứ tìm Vòng Nguyệt Quế ?
Để Xót Xa Cho Một Cỏi Đi Về !!!

dang dat HDD
Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #21 on: July 12, 2024, 01:55:39 pm »


NHỚ MÙA PHƯỢNG VĨ !!!


Lại thêm một mùa Hè Xứ Lạ
Lòng Người Lữ Khách nhớ diết da
Những ngày nắng ấm ở Quê Ta
Trường Cũ Tình Xưa thuở Quê Nhà !

Ba Tháng Nghĩ Hè ôi nhớ quá
Bao nhiêu ước vọng đã phôi pha
Xa Thầy - Bằng Hữu - Cô Bạn Học
Một Thuở Vàng Son mãi trong Ta !

Hè đã về đây nơi Xứ Xa
Những Ngày băng giá nay đã qua
Mưa nhiều Nắng ít vi vu gió
Chạnh nhớ Hè Xưa thuở Quê Nhà !

Mùa Hoa Phượng Vĩ Thời Cắp Sách
Ước mơ thật nhiều thuở vào Yêu
Tay trong Tay bước mình mơ ước
Một Thời Hoa Mộng khắc trong Tim !

Tình Yêu Học Trò ôi đẹp quá
Anh Đàn Em Hát Khúc Dân Ca
Bài Ca Học Trò ngây ngô quá
Còn mãi trong Ta không nhạt nhòa !

Bao mùa Phượng Vĩ nơi Xứ Xa
Bấy nhiêu nỗi nhớ Hè Quê Ta !
Bao giờ Ta trở về Cố Quốc ?
Đón Mùa Phượng Vĩ ỡ Quê Nhà !

Giờ còn cách trở xa xôi quá
Vẫn thấy trong Ta Nhớ diết da
Nhớ Hình Bóng Cũ Thời Cắp Sách
Một Thuở Vàng Son Chốn Quê Nhà !!!

dang dat HDD
Like Like x 1 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #22 on: July 23, 2024, 04:57:00 pm »


Đi Tìm Kỹ Niệm !!!


Cứ mỗi độ Hè về
Nhớ Trường Cũ Tình Xưa
Bước chân Người Lữ Khách
Đã mấy dậm Sơn Khê ?

Lòng ao ước Ngày về
Ta Hội Ngộ Tình Quê
Đi tìm kiếm Kỹ Niệm
Thuở Tình Yêu Ban Đầu !

Dù Đời còn Bễ Dâu
Ngày vui vội qua mau
Ngày Buồn sao còn mãi
Trăn trỡ với niềm đau !

Từ khi Mình xa nhau
Hai phương Trời cách biệt
Ta bên nhau ngày nào
Trong nỗi nhớ xôn xao !

Em còn nhớ Ngày Hè ?
Tiếng Nhạc Sầu của Ve
Dư âm Thời Kỹ Niệm
Bao nỗi nhớ quay về !

Không Gian Thời Hoa Mộng
Của cuộc Tình Trắng Trong
Phượng Hồng Thời Cách Sách
Màu Hoa của Học Trò !

ÔI một Trời Kỹ Niệm !
Còn giữ mãi trong Tim ?
Hay đã vào Quá Khứ
Biết tìm đâu bây giờ !!!

dang dat HDD
Like Like x 4 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #23 on: July 27, 2024, 04:20:19 pm »


Kỷ Niệm Và Ước Mơ !!!


Về đâu những Người Bạn đồng hành
Những Ngày vào Hạ Bầu Trời Xanh
Không Gian trong sáng Vần Mây Trắng
Nhẹ nhàng lơ lững từ từ trôi !

Trưa Hè Xứ Lạ Lòng Đơn Côi !
Nhớ về Quê Cũ Dạ bồi hồi ...
Mái Trường Bằng Hữu Cô Bạn Học
Trở thành Dĩ Vãng thưở Xa Xôi !

Giờ đây chỉ còn là Kỷ Niệm
Quá Khứ qua rồi thưở Hoàng Kim
Tình Yêu Học Trò ! Ôi Đẹp quá !
Một Thời Thơ Mộng đã Phôi Pha !

Đông tàn Xuân đến Hè sẽ qua
Thu về Đất Khách lòng diết da
Mùa Thu Xứ Lạ Buồn muôn thuở
Khoảnh Khắc Sầu Vương Nỗi Nhớ Nhà !

Nhớ Cha Mẹ Già đã Viên Mãn
Mái Ấm Gia Đình nay vắng xa
Cô Đơn bao Năm Người Lữ Khách
Hình Bóng Quê Nhà mãi trong Ta !

Mơ ước một Ngày Ta trở lại
Đoàn Viên Quê Mẹ trong Tương Lai
Năm Châu Bốn Bể theo dòng chảy
Hẹn một Ngày về Vai Sánh Vai !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #24 on: August 14, 2024, 06:22:50 pm »


Hẹn Ước Tình Ta !!!


Cuộc đời sớm nắng chiều Mưa
Tình Yêu Em mãi vẫn chưa phai nhòa
Đông tàn Xuân đến Hè qua
Bao mùa Phượng Vĩ diết da nhớ Người !

Nhớ ai ánh mắt nụ cười
Tình đầu áo trắng môi tươi Phượng Hồng
Để Người Lữ Khách thầm mong
Ngày về Quê cũ trong lòng ước ao !

Tình Yêu đẹp tựa Trăng Sao
Tình Chàng Ý Thiếp lời nào cho Em
Tình Ta một thuở êm đềm
Đôi Tim chung nhịp bên thềm Phượng Yêu !

Cho dù Đất Khách cô liêu
Lòng Người Viễn Xứ chỉ Yêu một Người
Yêu Người Sáng - Sớm - Trưa - Chiều ...
Vàng phai mấy độ càng Yêu Em nhiều !

Mong Em giữ mãi Tình Yêu
'' Châu về Hiệp Phố ''sớm chiều có nhau
Ngày vui Hạnh Phúc biết bao !
Lương Duyên Giai Ngẫu đường vào Bến Yêu !!!

dang dat HDD
Like Like x 4 View List

Offline dang dat

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 534
Re: HÈ TRÊN XỨ LẠ !!!
« Reply #25 on: August 22, 2024, 07:32:37 pm »


Những Ngày Cuối Hạ !!!


Vạc Nắng hôm nay cũng nhạt nhòa
Mưa về thắm bụi hạt mưa sa
Những ngày Nắng Hạn đã trôi qua
Vạn Vật tươi màu Cây Lá Hoa !

Đi trong nắng nhạt Trời viễn xứ
Lất phất bụi mưa phủ sương mờ
Lòng buồn nhớ lại những ngày thơ
Tâm hồn Lữ Khách thấy bơ vơ !

Quê Hương còn gì trong nỗi nhớ
Chỉ còn Kỹ Niệm thuở ban sơ
Tình Yêu đầu đời ôi đẹp quá
Còn mãi trong Ta không phôi pha !

Những ngày cuối Hạ nơi Xứ Xa
Lòng Người Lữ Khách nhớ Quê Nhà
Nhớ mùa Phượng Vĩ Thời Cắp Sách
Tình Đầu Áo Trắng '' Mộng Dưới Hoa ''

Trao nhau Lưu Bút dòng Lưu Niệm
Những Lời Tỏ Tình Viết Thành Thơ
Bài Thơ Học Trò ngây ngô quá
Còn Mãi Trong Ta không nhạt nhòa !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 View List