+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by tuyetvan
Today at 08:20:08 pm

Hỏi thăm với nick Quốc Hùng. by Đậu
Today at 08:03:14 pm

CG/TL by MHTL
Today at 07:02:36 pm

Nhạc Đạo by MHTL
Today at 06:02:20 pm

Truyền giáo hay Truyền đạo? by MHTL
Today at 05:06:01 pm

cháu ngoại :) by Kookie
Today at 05:02:09 pm

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
Today at 03:18:39 pm

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
Today at 02:57:49 pm

Cốt Lõi Của Đạo by Huệ Từ
Today at 01:32:03 pm

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Author Topic: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!  (Read 704 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« on: October 06, 2021, 05:49:20 pm »


Cuộc Tình Đã Xa !!!


Tình đến rồi đi vào Phong Ba
Gió thổi mây trôi tận Trời Xa
Vui Duyên nơi ấy Em còn nhớ ?
Câu Chuyện Tình Đầu của Đôi Ta .

Tình đến rồi đi trong Dang Dở
Yêu Em thuở ấy tuổi còn Thơ
Tình Ta trau nhau hết tất cả ...
Dạo khúc Nhạc Lòng thuở Ban Sơ !

Tình đến rồi đi đâu Ai ngờ ?
Cứ ngỡ Tình Đẹp như Giấc Mơ
Đến khi Tĩnh Mộng Tình đã mất !
Trăm Nhớ Ngàn Thương Xót Vô Bờ !!!

Tình đến rồi đi trong lặng lẽ
Tim Yêu tan vỡ tự bao giờ ?
Cơn Say Tình Ái còn đâu nữa !
Giữa chốn Hồng Trần tựa Giấc Mơ !

Tình đến rồi đi chẳng đợi chờ
"Châu Về Hiệp Phố" vẫn là Mơ
Trăm Năm Tình Đẹp trong Dang Dở !
Một Thời để Nhớ Viết Thành Thơ !!!

dang dat HDD

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« Reply #1 on: October 15, 2021, 04:38:55 pm »


'' Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao ''


Thuyền Tình Ta đã ra khơi
Con Tàu Định Mệnh đổi đời Tha Hương
Ra đi rời bỏ Phố Phường ...
Xa người Yêu Nhỏ còn thương Năm nào ?

''Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao''
''Tình Chàng Ý Thiếp'' làm sao duyên thành ?
Tình Ta hy vọng màu xanh
Bây chừ vàng úa thôi đành xa nhau !

Ra đi Ruột thắt Tim đau !
Không còn chọn lựa Con Tàu Viễn Phương
Nếu Mai một Nắng hai Sương !
Lòng Ta vẫn nhớ Người Thương Năm nào !

Dù cho Ngày Tháng hư hao
Tình Anh vẫn giữ nhớ nhau muôn Đời
Nhưng rồi Thế Sự nổi trôi ...
Cuộc Tình Ta đã đổi Ngôi Quê Nhà !

Bình Minh rồi lại Chiều Tà
Lòng Người Thay Đổi ! thật là khó đo ?
Dò Sông dò Bể dễ dò
Đố Ai lấy thước mà Đo Lòng Người !

Dù cho Tình đã Chia Phôi !
Lòng Anh vẫn nhớ một Thời Yêu Em !!!


dang dat HDD
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« Reply #2 on: October 30, 2021, 02:08:13 pm »


Xót Xa Tình Lỡ !!!


Em về bên Người có vui không ?
Riêng Anh băng giá cả cõi lòng
Tình Yêu đầu đời sao trắc trở
Định Mệnh sầu đau để nhớ mong !

Đêm nay ngồi ôn dòng Kỷ Niệm
Lòng Buồn ray rức Nỗi Niềm riêng
Sầu Thương Tình Lỡ trong Cay Đắng
Mượn chén Rượu Say để Ấm Lòng !

Bao Năm dòng Đời chia hai lối ?
Phần Tư Thế Kỷ lỡ làng rồi !
Bôn ba nơi Xứ Người vẫn nhớ
Một thuở Tình Ta đã lên Ngôi !

Ai về Xứ Việt cho Tôi nhắn
Yêu mãi Tình Em trong Tim Tôi !!!

dang dat HDD
Like Like x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« Reply #3 on: November 05, 2021, 11:00:56 pm »


Tâm Sự Người Tha Hương !!!


Anh vẫn biết nỗi lòng Người ở lại
Lệ Tình buồn Nhan Sắc sớm Tàn Phai
Những Đêm thâu cô quạnh nỗi U Hoài
Lòng se thắt Tuổi Xuân dần Phai Nhạt !...

Nhưng Em ơi ! Anh chẳng khác gì đâu
Đời Lữ Khách cũng nhiều Nỗi U Sầu
Xa Quê Hương - Gia Đình - Người Yêu Nhỏ !!!...
Sống Cô Đơn trên Xứ Lạ Quê Người !...

Buồn Viễn Xứ những Đêm thâu không ngủ
Nỗi U Sầu biết Tâm Sự Cùng Ai ?...
Kiếp Lưu Vong mòn mỏi Tháng Năm dài
Thân Lữ Khách như Cánh Hoa Chùm Gởi ?...

Đời Viễn Xứ lưu lạc Phương Trời Xa
Những Đêm Đông Giá Lạnh nhớ Quê Nhà
Nhớ người Yêu Nhỏ ! Ôi sao là Nhớ !
Nhớ Mối Tình Đầu bao nhiêu Năm qua ...

Bao Năm rồi dòng Đời chia hai ngả
Bụi Thời Gian ! lớp lớp đã trôi qua
Mái Đầu Xanh ! giờ lấm tấm ngả màu
Tình Yêu đó ! vẫn trong Tim Anh mãi !...

Dẫu Mù Khơi đã chia lấp Yên Hà
Yêu Em Trọn Đời cho đến Thien Thu !!!...

dang dat HDD
Like Like x 3 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« Reply #4 on: December 10, 2021, 03:48:56 pm »


Tình Thiên Thu !!!


Cứ mỗi độ Thu về
Buồn Viễn Xứ lê thê
Bước chân Người Lữ Khách
Đã mấy dậm Sơn Khê !

Lòng ao ước ngày về
Nhưng Đời còn nhiễu khê
Quê Hương mãi chìm đắm
Trong nỗi khỗ ê chề !

Đã bao lần sang Thu
Trời ãm đạm mây mù
Mưa giông về muôn lối
Trời Viễn Xứ âm u !

Cô đơn Người Lữ Khách
Gần Ba Mươi Mùa Thu
Nơi Xứ lạ Quê Người
Buồn miên viễn khôn nguôi !

Từ khi Mình xa cách
Hai phương Trời cách biệt
Em còn nhớ đến Anh ?
Nhớ Cuộc Tình Ngày Xanh !

Thuở Đôi Mình bên nhau
Lời Yêu đương ngọt ngào
Anh vẫn còn nhớ mãi
Tình đẹp tựa Trăng Sao !

Đã bao mùa Thu đến
Bấy nhiêu lần nhớ Thu
Nhớ cuộc Tình ngày đó
Mãi mãi đến Thiên Thu !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« Reply #5 on: March 09, 2022, 02:27:58 pm »


Tình Đầu Không Phai !!!


Tình Yêu Đầu Anh đã dành cho Em
Yêu trọn đời Hạnh Phúc lẫn Phong Ba
Đôi Ta muốn cùng nhau xây Mộng Ước
Sống Bạc Đầu Giai Lão đến Bách Niên !!...

Nhưng Ai có Ngờ đâu Đời Bể Dâu
Người đi Người ở lại để Tình Sầu
Còn đâu cái thuở Tình Nồng Thắm đó
Chỉ còn nỗi nhớ với những Niềm Đau !...

Dòng Thời Gian lặng lẽ đã trôi qua
Một Phần Tư Thế Kỷ Tình Chia Xa
Ta vẫn nhớ mối Tình Đầu nhớ mãi
Dẫu Mù Khơi đã che lấp Yên Hà !...

Tình Yêu đó Ta trao nhau tất cả
Bước Anh đi ! Thuyền Nhỏ trước Phong Ba
Lối Em về lặng lẽ héo Cỏ Hoa
Ngày Tiễn Biệt ! Giọt Sầu lăn trên Má !!

Câu Từ Giã chẳng dám thốt đầu Môi
Đời Vô Thường Hợp Tan như Mây Khói
Phút Chia Ly Lệ nhòa trên Mi Mắt !!
Nỗi U Hoài theo Ngày Tháng êm trôi ...

Ta về đâu khi Tình đã xa rồi
Mơ một Ngày Em sẽ đến cùng Tôi
Ta Yêu Em muôn Đời trong Tiềm Thức ...
Mang Nỗi Nhớ ! Tìm lại Mảnh Tình Côi !!!...

dang dat HDD
Like Like x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« Reply #6 on: September 30, 2022, 01:12:28 pm »


Tình Thắm Duyên Quê !!!


Em còn nhớ Ngày tiễn Anh hôm đó
Mắt Em buồn dòng Dư Lệ trào tuông
Anh đưa tay chậm khẽ dòng Nước Mắt !
Áng Mây Buồn in đậm Bầu Trời Lam ...

Mưa Sài Gòn nặng hạt Tiết Tháng Năm
Cơn Mưa Hạ đầu mùa như òa khóc
Tiếc Tình Ta trong giờ phút Phân Kỳ
Không Gian Sầu khóc Kẽ Ỡ người Đi !

Để Tình Mình trong Giây Phút Biệt Ly
Bao Kỹ Niệm còn in bóng Chim Di
Đời Tan Hợp ! Hợp Tan như Mây Khói
Khoãnh Khắc Sầu ! nhớ mãi lúc Chia Ly !

Rồi Thời Gian lặng lẽ đã trôi qua
Một Phần Tư Thế Kỹ Tình Chia Xa
Bóng Hình Ai Năm Cũ còn E Ấp !
Có còn chờ đợi Người nơi Xứ Xa ?

Đến Một Ngày Thuyền Viễn Xứ Anh về
Ta cùng nhau xây lại mối Tình Quê
Mình chấp cánh Ân Tình còn dang dỡ
Nối Nhịp Cầu xây Tình Thắm Duyên Quê !

Dù bây giờ ! Còn cách trỡ Sơn Khê !
Duyên Hạnh Ngộ ! Ta nối lại Cầu Thề !!!

dang dat HDD
Like Like x 2 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« Reply #7 on: October 20, 2022, 05:42:53 pm »


Hẹn Ước Tình Ta !!!

Làm sao Anh quên được mối Tình Quê
Dù bây giờ còn cách trở Sơn Khê
Ngày ra đi Anh đã từng Nguyện Ước !
Hẹn một Ngày Mai Anh sẽ trở về ...

Để Đôi Ta cùng nhau xây ước vọng
Tô thắm đẹp Tình Mình như đợi mong
Dệt Bài Thơ còn ấp ủ trong lòng ...
Vui câu hát Yêu Thương đầy sức sống !

Anh và Em dạo phố xá Sài Gòn !
Ta tìm lại dấu tích thuở Yêu Đương
Của một Thời Áo Trắng còn Vấn Vương
Bao Kỷ Niệm khắc sâu trong Tiềm Thức !

Dòng Thời Gian đã vung vút trôi qua
Bóng Chim Di ! còn in dấu Chân Ta
Đời còn đó khi Niềm Tin còn đó ...
Tình Yêu Mình không bao giờ Phôi Pha !

Hè đã về mang hơi ấm Phương Xa
Chạnh nhớ Hạ Xưa của Thuở Quê Nhà
Tay trong Tay dạo Công Viên Ghế Đá
Mình Ước Nguyện thật nhiều thuở vào Yêu !

Dù bây giờ Lòng trống vắng Cô Liêu
Anh vẫn mong Ngày Đoàn Tụ Đôi Ta
Em hãy gắng Chờ Đợi Anh Em nhé ?
Duyên Tình Mình sẽ Hạnh Ngộ không xa !!!

dang dat HDD
Like Like x 1 View List

Offline dang dat

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 450
Re: CUỘC TÌNH ĐÃ XA !!!
« Reply #8 on: November 07, 2022, 02:09:16 pm »


Biệt Cố Hương 2


Biệt Ly nào mà chẳng buồn ?
Cố Nhân ngày đó nghìn trùng cách xa
Hương đồng cỏ nội quê nhà

Biệt tâm hay đã xe hoa theo chồng ?
Cố Hương còn đó ước mong
Hương Tình ngày cũ còn trông đợi Người !

Biệt Ly nào chẳng ngậm ngùi !
Cố Tình quên hết tìm vui Men sầu
Hương nồng chỉ tạm quên đau ?

Biệt tin từ độ xa nhau muôn trùng
Cố Nhân còn có thủy chung ?
Hương Yêu mơ ước tao phùng Tình Ta !

dang dat HDD
Like Like x 1 View List