+-

Recent Topics

Nhạc by tuyetvan
Today at 10:40:23 am

Tin NÓNG by Quốc Dũng
Today at 10:32:27 am

Góc riêng tư by Quốc Dũng
Today at 08:51:07 am

Trả nghiệp/Chuyển nghiệp, cái nào nên làm trước by Quốc Dũng
Today at 08:40:55 am

Món Ăn Người Hoa : Hoành Thánh by Quốc Dũng
Today at 08:37:20 am

Muốn khoẻ mạnh cần phải ... by Quốc Dũng
Today at 08:33:59 am

Góp ý về Kinh Thánh qua góc nhìn của TLTV by MHTL
Today at 03:28:06 am

Hỏi Bee by MHTL
Today at 03:17:02 am

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
Today at 02:48:19 am

Tại sao ?? by MHTL
Today at 12:30:29 am

Xin chào Nick MHTL by MHTL
Today at 12:22:49 am

Giải thích by Bee
April 18, 2024, 11:42:43 pm

Tìm Đạo trong các tôn giáo ngày nay by MHTL
April 18, 2024, 09:26:09 pm

Nhạc Đạo Công Giáo by MHTL
April 18, 2024, 06:31:25 pm

Cái lợi và hại của Tôn giáo by MHTL
April 18, 2024, 06:15:11 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
April 18, 2024, 05:57:48 pm

Khắc Phục Tại Nhà - Home Remedies by Tử Quân
April 18, 2024, 04:12:30 pm

Một góc buồn !!! by lamdzuyen
April 18, 2024, 03:56:43 pm

Tự sự... by Tử Quân
April 18, 2024, 03:39:03 pm

Nhac Thanh Ca by Bee
April 18, 2024, 03:11:03 pm

Nhờ by Bee
April 18, 2024, 02:47:03 pm

Tôi có cảm giác ... by Tử Quân
April 18, 2024, 02:30:15 pm

Muốn ăn thì…. by River Rose
April 18, 2024, 11:24:36 am

Christianity 201 by tuyetvan
April 18, 2024, 10:36:31 am

Christianity 401 by tuyetvan
April 17, 2024, 11:00:42 pm

Tin Đó Đây ...Đây Đố : Trao Gửi Yêu Thương by Bee
April 17, 2024, 03:11:56 pm

Sự thật by Tử Quân
April 17, 2024, 10:31:20 am

Kinh Thánh Công Giáo online by MHTL
April 17, 2024, 06:06:49 am

Số phận người thờ Thiên by MHTL
April 17, 2024, 05:51:20 am

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
April 16, 2024, 04:39:18 pm

Author Topic: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê  (Read 2201 times)

0 Members and 5 Guests are viewing this topic.

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4769
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #75 on: December 04, 2021, 12:07:35 am »
Hôm nay Bee đi về miệt vườn xin ăn , người ta không cho gạo cho núớc mắm nhưng may quá họ cho hái hồng



Công nhận người miệt vườn dễ thương hết biết

 ;D
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Funny Funny x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #76 on: December 09, 2021, 02:31:32 am »

Wah ... chổ nhà quê của Bee có hồng dòn mà có cả hồng mềm nữa .. trái chín cây to nhìn thấy mê ...

Hôm nay VV khám phả ra có một vị khách thỉnh thoảng ghé thăm vào mùa hồng nữa nè ... Vị khách này tên Mỹ là Opossum ...







Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Xin mến chào các bạn ..

Mấy tháng vừa qua Vương Vấn khá bận rộn "xê dịch" nhiều nơi nên ít có dịp vào mạng QHX, nhưng cũng có ghi lại một số hình những nơi đã đi qua.

Vương sẽ từ từ up lên những nơi này ...

Hình chụp trên nóc nhà



Một góc nhỏ trên sân thượng để ngồi uống cà phê ...


Like Like x 1 View List

Online Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 241
Hôm nay được đi du lịch và thưởng thức ẩm thực ngó, đọc thấy vui nên tự thưởng một ly cóc tay kiểu Tây mời anh, chị, em cùng nâng ly và tiếp tục vác ba lô theo gót anh Vương Vấn, Hương. Hãy tưởng tượng đang nằm trên võng bắt giữa hai cây dưà, nghe sóng biển thì thầm, mùi hương nhẹ của hoa sứ nhà nàng cùng mùi mắm bún nước lèo ;D, tôm lăn bột, sauce  cà chua, chút chút mùi Martel pha soda ướp lạnh, mèn ơi làm nhớ quá những ngày leo ngọn Hải Đăng ở Vũng Tàu, dọc đường mấy cây sứ de ra hai bên đường, vài cây cốc rừng, hoa dại, dưới chân núi có nhiều nhà trồng nhãn chín, mãng cầu, ổi.....ôi thời oanh liệt nay còn đâu hic hic!!

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994

Anh Ngọc Hân và các bạn mến,

Cám ơn anh đã cho thưởng thức ly cóc tay kiểu tây thật là đã khát. Nghe anh diển tả những nơi danh lam thắng cảnh và món ăn đặc sản của các nơi mà Vương ước gì mình cũng được đi theo chân anh.  Mùi hương hoa sứ nhà nàng nghe mà tưởng tượng không biết nó thơm như thế nào anh nhỉ, chắc ngửi mùi huơng mà tưởng đến giọng nàng thỏ thẻ hát thì thật tuyệt vời. Vừa nghe lại vừa ăn món bún mắm của nàng Bee quyện với mùi hoa sứ thoang thoảng thì không khác gì chốn bồng lai, nhỉ ?  Lại còn có tôm lăn bột chấm sốt cà và gụ martel pha soda lạnh vừa mát vừa thơm, làm cảm thấy lâng lâng. Nhớ Vũng Tàu ghê các bạn nhỉ.

Dù sao thì cũng phải dừng chân nghĩ trưa, vậy xin mời các bạn chui vào góc nhỏ này không biết có giống góc bếp ngỏ vắng xôn xao của Hương không? Ùm, có lẻ bàn ghế thô sơ không bằng góc của Hương, nhưng cũng tạm có chổ để ăn món cơm cháy kho quẹt, hoặc món bún đậu mắm tôm và dùng ly cà phê đá VN nhé ...

Bàn ăn trên sân gác



Cơm cháy và thịt kho quẹt , cà phê sữa đá



Bún đậu mắm tôm và dồi

Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Sau một tuần lể có mấy người quen bị Cô Vịt vì chuyến đi xa vừa qua vừa khỏi bịnh, thế là đám bà con bạn bè của VV quyết định xúm lại để ăn mừng tai qua nạn khỏi. Vương nghĩ thầm trong lòng, không biết đây là ăn mừng khỏi bịnh hay là Cô Vịt party?  (Tui chưa bị à nghen ... )

Nhưng thôi chúng nó ai cũng đã test negative (thử nghiệm âm tính) và lại trùng vào dịp July 4, nên mình đành nhắm mắt đưa chân, xem như dân chơi không sợ mưa rơi.

Thế là chúng tụ nhau lại ăn mừng liên tục 2 ngày ..



Chúa Nhật July 03 22
Korean BBQ


   


Gà chiên Hàn quốc Tto Bong EE




Thứ 2  July 4th    Ngày lễ được nghỉ nên tiếp tục ...

Bò nướng Vĩ ..
.

   


Thêm vào 2 cái bánh birthday ...  Black Forest và Chocolat Ice Cream Cake




   
Like Like x 1 View List

Offline HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Xin mến chào các bạn ..

Mấy tháng vừa qua Vương Vấn khá bận rộn "xê dịch" nhiều nơi nên ít có dịp vào mạng QHX, nhưng cũng có ghi lại một số hình những nơi đã đi qua.

Vương sẽ từ từ up lên những nơi này ...

Hình chụp trên nóc nhà






Một góc nhỏ trên sân thượng để ngồi uống cà phê ...





Cơm cháy và thịt kho quẹt , cà phê sữa đá:







Bún đậu mắm tôm và dồi:





Thích nhỉ, Vương được đi đây đi đó hoài quanh năm, Theo chân Vương  dạo miệt quê còn gì thú vị bằng phải không
anh Hân, Bee, các bạn ? Món ngon quốc hồn quốc tuý khó mà cưỡng. Cảnh này và thức ăn giống bên quê nhà khiến
mình thèm một chuyến đi rồi nha. Bật mí những nơi này được không VV? Post # 77 ở trên không phải VN đâu nhỉ? Có
phải những cây  đó là cây Thốt Nốt ? Happy Friday ACB!

Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Hương Khuya đã yêu cầu bật mí thì Vương xin thành thật khai báo. Nơi này trông giống quê nhà vì có người Việt ở khá đông, nhưng gần chổ Hương ở hơn, chổ này vùng biển Santa Monica ở Nam Cali,  HK có thể lái xe qua đây chơi được.  Chổ này người ta ra bãi biển đi dạo, chạy bộ, hay píc níc đông lắm.  Vương đi nhiều nơi, đây chỉ là một chổ dừng chân


                                                                                                                                                                                        Thành phố về đêm
   



Tranh thủ làm việc                                                                                                                                Phòng khách

     





Vườn phía sau

       
Like Like x 1 View List

Online Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 241
  Cảnh đẹp, thức ăn ngon và rất đặc biệt với món cơm cháy, làm nhớ lại mấy mươi năm về trước lúc còn đi làm xa, đa số là Âu Châu. Hôm nào sẽ kể  lại cho phố nghe, tiếc là không có hình ảnh... bắt  võng nằm chờ tiếp những miền quê dễ thương của anh Vương Vấn.
Like Like x 1 View List

Offline HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173



Chào Vương, anh Hân và các bạn.
Cám ơn Vương đã bât mí nơi có cảnh đẹp gợi nhớ quê nhà.
Vương đi đến đâunhớ  khoe tiếp cho bà con được ngắm cảnh và thức ăn ngon nữa nhé!
Hoa Easter Lily vườn nhà nở trái mùa, gửi nhà V nhé, hương thơm  chút chút, tuy không đặc biệt nhưng ngắm hoa cũng thấy vui vui.
 Chúc ngày mới anh bình vui vẻ tới mọi ngườ.i





Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
  Cảnh đẹp, thức ăn ngon và rất đặc biệt với món cơm cháy, làm nhớ lại mấy mươi năm về trước lúc còn đi làm xa, đa số là Âu Châu. Hôm nào sẽ kể  lại cho phố nghe, tiếc là không có hình ảnh... bắt  võng nằm chờ tiếp những miền quê dễ thương của anh Vương Vấn.
Anh Ngọc Hân, chỉ cần nghe anh kể lại chuyện đi làm xa ăn cơm cháy là chắc cũng đủ vui rồi, mấy mươi năm trước làm gì mà có máy hình chụp đẹp như phone bây giờ, mà nếu có chắc cũng vàng võ và bạc màu hết rồi. Thôi để chờ nghe anh kể lại vui hơn ... hihi ...
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994



Chào Vương, anh Hân và các bạn.
Cám ơn Vương đã bât mí nơi có cảnh đẹp gợi nhớ quê nhà.
Vương đi đến đâunhớ  khoe tiếp cho bà con được ngắm cảnh và thức ăn ngon nữa nhé!
Hoa Easter Lily vườn nhà nở trái mùa, gửi nhà V nhé, hương thơm  chút chút, tuy không đặc biệt nhưng ngắm hoa cũng thấy vui vui.
 Chúc ngày mới anh bình vui vẻ tới mọi ngườ.i






Hoa Easter Lily Hương trồng đẹp quá.  VV nhớ mùa Easter hay có hoa này, có lần nhà thờ có dư hoa mùa lễ Easter, V vác về nhà chưng nhưng rồi hoa cũng héo hết . HK thật là có green thumb, trồng gì cũng đẹp hết.
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Chào các bạn,

Hôm nay thứ 6 .. Happy Friday !!! Yay ...

Xin gữi các bạn vài hình cảnh vật và món ăn cho thứ sáu thư giản ...

Vườn sau để ngồi ăn sáng và trưa ...

         


Xin mời donuts cho buổi sáng với coffee Espresso (Keurig Style)  ...

     


Và  PopEye chicken sandwich  hay bánh hỏi tôm thịt nướng cho buổi trưa tùy ý chọn ... (Rất tiếc hộp đồ ăn bánh hỏi tôm thịt nướng bị chuột tha mất một miếng bánh hỏi ... )


       

Like Like x 1 View List

Online Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 241
 Nhìn hình thấy thơ mộng, cảnh đẹp, thức ăn ngon.  Kể cho quý bạn nghe truyện cổ tích, lúc ở Cardiff (Wales-vương quốc Anh) nơi này tên đường phố đa số viết bằng tiếng địa phương, lúc đó làm gì có GPS chỉ đường, tìm ra địa chỉ khách sạn xuất mồ hôi hột (cũng may nhờ  nằm gần sân đá banh bầu dục, cà na (Rugby à 15), ăn sáng không có bánh mì nên dân Tây rầu lắm, cà phê thì như nước trà (dân Anh uống trà buổi sáng, nên  lúc nào cũng lấy mấy gói cà phê nestlé bỏ thêm vào cho đậm ;D ) trưa dân Anh ăn ít lắm, chiều thì mới là bửa ăn chính, cứ mỗi tuần thì được ăn nhà hàng Á Châu, Tàu, Ấn, v.v...hôm nay vào nhà hàng Tàu thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh, họ dọn ra, rau, gồm hành lá, dưa leo cắt dài, bánh tráng để cuốn (giống như bò bía) và nước chấm, có một cô mặc áo sườn xám chỉ cách cuốn thịt và hầu rượu....mèn ơi, nếu được miếng cơm cháy chấm kho quẹt như chổ anh Vương Vấn thì  đở khổ. ;D
  Link vịt quay Bắc Kinh trên Net. coi đở.
https://www.google.com/search?q=china%20beijing%20roast%20duck&tbm=isch&hl=fr&tbs=rimg:CSRC705nA8TpYalfScwgP-lJ8AEAsgIMCgIIABAAOgQIARAA&sa=X&ved=0CB8QuIIBahcKEwigvu6ClPv4AhUAAAAAHQAAAAAQCw&biw=1522&bih=750

Love Love x 1 View List

Offline HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Hôm nay được đi du lịch và thưởng thức ẩm thực ngó, đọc thấy vui nên tự thưởng một ly cóc tay kiểu Tây mời anh, chị, em cùng nâng ly và tiếp tục vác ba lô theo gót anh Vương Vấn, Hương. Hãy tưởng tượng đang nằm trên võng bắt giữa hai cây dưà, nghe sóng biển thì thầm, mùi hương nhẹ của hoa sứ nhà nàng cùng mùi mắm bún nước lèo ;D, tôm lăn bột, sauce  cà chua, chút chút mùi Martel pha soda ướp lạnh, mèn ơi làm nhớ quá những ngày leo ngọn Hải Đăng ở Vũng Tàu, dọc đường mấy cây sứ de ra hai bên đường, vài cây cốc rừng, hoa dại, dưới chân núi có nhiều nhà trồng nhãn chín, mãng cầu, ổi.....ôi thời oanh liệt nay còn đâu hic hic!!




Theo chân anh Hân vô ngõ nhà Vương ... Dạo miệt quê như này thì có ít nhất 3 người đi theo chân Vương  hoài mất thôi.
Hôm nay đã là thứ Sáu rồi, một tuần ễ trôi qua  nhanh quá. Giờ nghỉ trưa ngó nhà Vương toàn mùi thức ăn, đói bụng ghê,
Cho H chọn dĩa thức ăn bên trái nha. Ngó xong nhấn vô link của anh Ngọc Hân... Chu choa đói bụng hoa mắt đợt nữa.




H nhớ món Vịt quay Bắc King có miềng bánh bao xếp làm đôi ăn kèm nữa thì phải, không biết có nhớ nhầm không, lâu rồi chưa đi China Town.
Mượn đỡ hình trong link anh Ngọc Hân chỉ. Ăn thôi:





Chúc ACB Quê Hương Xưa những ngày cuối tuần bình an! Stay healthy and be safe!!!
Like Like x 1 Love Love x 1 View List