+-

Recent Topics

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
Today at 12:12:19 pm

Bang Bang Bang by Khoa1221
Today at 11:55:30 am

cháu ngoại :) by Khoa1221
Today at 09:06:31 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê  (Read 2168 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #45 on: November 02, 2021, 12:16:28 pm »



Hôm trước đi đến chổ bãi biển chổ kia có tên là Àhihi !  Chổ này tắm chắc vui lắm hay sao mà tên nghe quen quá ...  Xem tên trong bảng dưới đây, ở ngay đầu trang ...





Bãi này dành cho những người thích làm thợ lặn để xem rùa biễn và đủ loại cá ...




Quả là Vương Vấn đã dạo ở vùng quê mà HK đã từng ghé qua. Hawaii!!!
Cám ơn phần phóng sự dễ thương những nới VV đi qua, giới thiệu những món ăn lạ và ngon mà VV đã thưởng thức qua.
Thích lối viết bình dị mà dí dỏm của Vương Vấn. HK sẽ ghé vào nhà "Cách Làm Clip" cám ơn VV  sau.
 Mời VV và các bạn món ăn cuối tuần của HK:








Love Love x 3 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #46 on: November 03, 2021, 12:16:56 am »
Vv cũng đoán là Hương Khuya đã đặt chân và biết miền quê đó ... hihi ..

Có phải là món bún riêu không ?  Có đậu phụ chiên, rau muống luộc , và ớt tươi trông ngon quá ... Wow, HK cũng biết ăn cay được quá hỉ ? 

Có thắc mắc, hai cái chậu nhỏ có nắp được rau húng xanh và rau răm đó có phải là một loại để trồng rau trong nhà không? Nó có đèn hay giữ độ ẩm được không? 

Vv chưa thấy bao giờ nhưng có vẻ hay lắm ... Cho những nơi khí hậu khô hay mùa đông không trồng ở ngoài được ...
Like Like x 1 View List

Online HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #47 on: November 03, 2021, 09:45:24 am »
Quote from: VươngVấn

Xin chào Hương Khuya ...

Hương Khuya hỏi Vv ăn những món này có thấy ngon bằng mì VN mình không ?   Xin thưa là không! 

Dù vậy, đó chỉ là ý kiến riêng của Vv thôi, chứ những người khác, hay thế hệ Gen Z bây giờ có thể nghĩ khác. Vv sẽ bàn thêm ở bên thread  "Hôm nay bạn ăn gì ?"

Nói về Mì Gõ làm HK đói bụng quá hở ?  Só di vậy thôi mai mốt không bỏ hình mì gõ nữa, hình món khác được không ?  J/k.

HK xin một vài tấm hình Hoa Sứ ở Miệt Quê ?  Không biết ý HK muốn hình thế nào nên xin đưa lên một vài tấm để HK tự do lựa chọn nhé ...

Tiên thể xin được báo cáo với tất cả các bạn là mơi Vương Vấn lại phải lên đường đi xa vắng mặt từ ngày mai cho đến thứ 3,  26 tháng 10 mới quay trở lại ...  Và có thể không vào mạng được trong thời gian này nên sẽ im lặng vài hôm.

Sẽ pm HK cách làm short clip ....    Mai mốt khi trở về và có dịp Vv sẽ làm một clip dài hơn ...


Đây là vài tấm hình Hoa Sứ của Vv chụp ở miệt quê ...  Tên tiếng Anh gọi là Plumeria.







Tấm này background làm nhạt trắng (vignette)




Tấm này background làm nhạt đen 



HK mang posts của VV qua trang để cám ơn bạn trước. Ngày trước HK trồng được một cây  hoa Sứ, chăm sóc được gần chục năm cây  trổ hoa được 2 lần thích lắm, mùa đông  HK mang vào nhà tránh rét,  vậy mà  năm đó bị đám rầy mát bám đọt lá cứu không được nên cây  chết nên tiếc lắm. Hoa Sứ đẹp, càng đẹp hơn trong clip ngắn của VV. HK ngắm  hoài đã  mắt luôn. HK sẽ quành lại viết với VV về việc mẹo giữ rau tươi ở trên sau nha.
Love Love x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #48 on: November 04, 2021, 01:45:06 am »

Bãi biển ÀHiHi hôm đó cũng có nhiều người tắm.  Vương Vấn xách máy lội xuống quay rùa bơi và cá ... Đủ thứ cá, cá lòng tong, cá lăn tăn và cả mermaids nữa .. Hôm nào rãnh sẽ làm clip ngắn thợ lặn ...


Mấy người đi lặn ...






Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #49 on: November 04, 2021, 01:54:02 am »

Nhà trọ miệt quê nơi VV tá túc ... Mau Bây Vila ...


Vườn sau có bàn ngồi vừa uống trà vừa đập muổi ... Cũng may mấy hôm đó gió nhiều nên muỗi bị thổi bay mất






Gian nhà ngoài ...





Gian nhà bếp ...  Có bếp lò và nồi niêu để nấu nướng, chổ rửa chén ...





Mấy bờ ao, và vườn dừa, ngày đầu vắng tanh ... Ế quá không ai tắm ... Dừa thì chưa ra trái !!   

Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #50 on: November 04, 2021, 02:18:21 am »


HK mang posts của VV qua trang để cám ơn bạn trước. Ngày trước HK trồng được một cây  hoa Sứ, chăm sóc được gần chục năm cây  trổ hoa được 2 lần thích lắm, mùa đông  HK mang vào nhà tránh rét,  vậy mà  năm đó bị đám rầy mát bám đọt lá cứu không được nên cây  chết nên tiếc lắm. Hoa Sứ đẹp, càng đẹp hơn trong clip ngắn của VV. HK ngắm  hoài đã  mắt luôn. HK sẽ quành lại viết với VV về việc mẹo giữ rau tươi ở trên sau nha.


Hoa Sứ mà trồng được có mùa đông là hay lắm.  Tiếc nhỉ, cây hoa Sứ không chết vì giá rét mà lại chết vì rầy. Hồi xưa mùa đông Vv hay mang mấy cây ớt , mấy chậu cây nhiệt đới vào nhà , lại bị mấy con bọ, bướm nhỏ, gnats ra đầy nhà ... Nhưng chắc có mấy chú nhện giữ nhà nên lần lần rồi cũng hết.  Có lần Vv ăn me ngào đường, xong để dành hột lại ươm vậy mà cũng lên. Nhưng mùa đông để cái chậu trong nhà, gần cửa sổ ban đêm hơi lạnh vào thế mà cây me con cũng chết.  Chờ nghe HK chỉ về mẹo giữ rau tươi.   Vv hay bỏ rau vào hộp và cất tủ lạnh, nhưng chỉ 3, 4 ngày rồi cũng bị hư.

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 655
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #51 on: November 04, 2021, 12:52:38 pm »
Hoa Sứ mà trồng được có mùa đông là hay lắm.  Tiếc nhỉ, cây hoa Sứ không chết vì giá rét mà lại chết vì rầy. Hồi xưa mùa đông Vv hay mang mấy cây ớt , mấy chậu cây nhiệt đới vào nhà , lại bị mấy con bọ, bướm nhỏ, gnats ra đầy nhà ... Nhưng chắc có mấy chú nhện giữ nhà nên lần lần rồi cũng hết.  Có lần Vv ăn me ngào đường, xong để dành hột lại ươm vậy mà cũng lên. Nhưng mùa đông để cái chậu trong nhà, gần cửa sổ ban đêm hơi lạnh vào thế mà cây me con cũng chết.  Chờ nghe HK chỉ về mẹo giữ rau tươi.   Vv hay bỏ rau vào hộp và cất tủ lạnh, nhưng chỉ 3, 4 ngày rồi cũng bị hư.

VV bo? trong brown paper bag , giữ lâu hơn .  ;D

Online HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #52 on: November 04, 2021, 09:00:10 pm »
Vv cũng đoán là Hương Khuya đã đặt chân và biết miền quê đó ... hihi ..

Có phải là món bún riêu không ?  Có đậu phụ chiên, rau muống luộc , và ớt tươi trông ngon quá ... Wow, HK cũng biết ăn cay được quá hỉ ? 

Có thắc mắc, hai cái chậu nhỏ có nắp được rau húng xanh và rau răm đó có phải là một loại để trồng rau trong nhà không? Nó có đèn hay giữ độ ẩm được không? 

Vv chưa thấy bao giờ nhưng có vẻ hay lắm ... Cho những nơi khí hậu khô hay mùa đông không trồng ở ngoài được ...

HK có coi cá ở Hanama Bay, cũng thuê chân nhái, Snorkering  mà không dùng tới.  D9i lạch bach như con vịt muốn té ùm nên tháo bỏ đi chân không trên nham thạch.  VV ở nhà Air bnb ha, HK cũng thích  vậy để còn nấu ăn, pha cà phê buỏi sáng.

Tô bún riêu ở trên, tô có rau luộc  là Canh Bún đó Vương Vấn. Canh Bún là bà con của Bún Riêu mà, mọt công hai chuyện, một nồi hai món. Có điều Canh Bún  ăn với rau luộc, còn Bún Riêu thì dùng với rau sống như hình trên.

Hai cái ống đó có tên gọi là  "Herb Savor Pod", không có đèn nhưng giữ độ ẩm tốt  giúp rau luôn xanh tươi cỡ 3 tháng luôn đó. Hai ống trên HK giữ trong tủ lạnh hơn 2 tháng mà rau vẫn tươi nguyên, không rụng 1 lá nào và không hề mọc rễ.  HK mua 1 bộ gồm 3 ống  $21.00, nếu mua lẻ thì  1 ống / $ 11.52.



VV bo? trong brown paper bag , giữ lâu hơn .  ;D

Ngày trước H hay gói rau trong giấy báo, sau này cũng giữ trong brown bag giống anh Khoa chỉ đó.
Herb Savor Pod giữ rau  lâu hơn và tươi như vừa hái ngoài vườn.

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #53 on: November 05, 2021, 10:01:41 pm »
Wah, thật là trùng hợp, cách đây vài năm,  lần đó mấy người bạn rủ đi tắm biển, cứ tưởng là đi tắm biển thường ai dè họ đi tới Hanama Bay. Chổ đó có tắm biển thường nhưng cũng có khu snorkel. Vv cùng mấy người bạn bơi ra khu snorkel lặn xuống xem cá, không có chân vịt và ống thở hay diving masks . Dù bơi chậm vì thiếu chân vịt nhưng cũng vui lắm, nhiều cá và cảnh rất đẹp . Hanauma Bay is the best. Lúc lên bờ, vì lặn sâu bị nước vào mũi nhiều quá, Vv nhớ cứ đứng khom lưng và dốc đầu xuống là nước biển từ mũi tong tong chảy ra có vòi và cả 5 phút mới hết. Không nói ngoa ...

Chổ Vv ở là khu giống như nhiều Airbnb gom lại. Mỗi căn có tủ lạnh french door, máy giặt sấy, máy rửa chén, bếp núc, song chảo, muổng nĩa, dao, đồ khui rượu, các loại xà bông đầy đủ.

À thì ra tô kia là canh bún ... hihi... Dường như Vv chưa ăn canh bún qua thì phải, mấy nhà hàng thường bán bún riêu nhưng ít bán món này.  Để hôm nào đi nhà hàng, Vv tìm ăn thử.

Vv đã mua một set đồ đựng rau tươi "herb savor pod", mặc dù ý kiến để rau trong bao giấy của anh Khoa rất hay.  Tạm thời Vv đã để rau trong bao giấy, và sau này rau còn sót lại ngoài cái hộp đựng rau chắc sẽ bỏ vào brown bag luôn ...

Cám ơn HK đã cho xem tô bún riêu và canh bún ngon ngon .

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #54 on: November 07, 2021, 12:44:08 am »
Vài tấm hình thư giản ...


Wild chicks ... Gà đi hoang







Phải chăng đường này ... đến nhà nàng ??




Trước ngõ nhà nàng ?




Cây này là cây gì biết chết liền ...




Nước ớ ơ ... nước ,  Thuyền ớ ờ ... thuyền ...



Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #55 on: November 07, 2021, 04:34:08 pm »
Buổi sáng ngắm mặt trời mọc từ cửa sổ ....







Xếp hàng ở tiệm bánh mì





Mang về bày ra bếp




Ăn sáng chỉ có bấy nhiêu ...


Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #56 on: November 07, 2021, 06:25:51 pm »

Online HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #57 on: November 08, 2021, 09:10:44 am »
Vài tấm hình thư giãn ...


Cây này là cây gì biết chết liền ...




Nước ớ ơ ... nước ,  Thuyền ớ ờ ... thuyền ...



Vương Vấn nì, đường dẫn đến nhà nàng nên thơ lắm. Mấy chú gà đi rong bên đó coi vui ha. Lâu lâu giữa ban trưa nghe tiếng gà gáy eo óc,
 rất nhớ quê xưa phải không. Hình cây ở trên là cây Nho Biển, cây này có người gọi là Bàng Biển nữa. Hy vọng là HK nhớ đúng, lỡ nhầm
 thì xí xoá bỏ qua cho HK hỉ.

Sao VV không hát  tiếp  "mây ớ ơ... mây, nước ớ ơ... nước" cho trọn  hình minh hoạ "thuyền ta ngước , thuyền ta xuối" j/k.
BTW cám ơn VV post  Azul - Màu Xanh Dương.

Love Love x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #58 on: November 09, 2021, 12:11:17 am »

HMC ...

Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #59 on: November 09, 2021, 12:54:33 am »
La Paloma





Azul - Màu Xanh Dương
https://app.box.com/s/2tjhvg790ra3muxbfdcu68ec5m6hphom

Em vắng bóng có mấy tháng thôi mà sư phụ lên tay nghề "king of gif" quá nha  ;D

🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸