+-

Recent Topics

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Bang Bang Bang by tuyetvan
Today at 02:11:58 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

cháu ngoại :) by Quốc Hùng
Today at 01:42:01 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê  (Read 2167 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #15 on: October 17, 2021, 01:44:01 am »

Sau cùng chiếc xe đò có cánh này đáp xuống một miền quê ... Nhìn ra xa xa nhìn thấy có một thành phố và cuối dãy phố có một ngọn núi giống như núi lửa ... Nhưng ông tài công chưa chịu ngừng ... Dặn mọi người là tụi bây xuống xong nghỉ ngơi một chút duỗi tay duỗi chân rồi trở lên đi tiếp .... 


Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #16 on: October 17, 2021, 01:50:56 am »
Thế là một tiếng rưỡi sau mọi người lại leo lên xe để đi tiếp, mà thiệt ra cái lộ trình đi đường lúc đầu tui nghi là giả và fake. Cái bản lộ trình đi đường thật ra nhìn cái lối đi chắc nó có lẻ tương tự như vầy ...





Ngồi bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, tui chợt nhận ra phía sau còn có một chiếc xe có cánh to đồ sộ 4 máy rủ xuống giống như con chim đại bàng, màu xám xịt, làm tui rùng mình không biết có phải nó muốn bám theo đít mình không ?  (Chiếc thường chỉ có 2 máy thôi.)




Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #17 on: October 17, 2021, 02:04:45 am »

Sau đó xe bắt đầu chạy vòng quanh, nhìn ra cửa sổ lại thấy xa xa có thành phố và nhiều nhà, và thấy ngọn núi lửa kỷ này coi rỏ hơn ...




Úi mèn, hình như bên trong ngọn núi lửa cũng có người xây nhà ở  ....


Like Like x 3 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #18 on: October 18, 2021, 02:33:56 am »

Anh tài công lái đi càng lúc càng xa ... tới chỗ này thấy có 3 cái cù lao giáp ranh nhau cùng một lúc ...  Làm tui nghĩ thầm, ... ước gì có thể đóng cọc làm cái chòi ở chổ đó để bơi qua bơi lại giữa 3 cái cù lao nhỉ ? 







Anh tài công chạy một hồi mõi chân nên sau cùng chịu đáp xuống ở một trong 3 cái cù lao ...


Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #19 on: October 19, 2021, 02:03:03 am »
Mục đích Vv kể lại chuyến đi này là để bà con thư giản và có dịp đi thăm một vùng quê xa và theo dõi câu chuyện bằng hình ảnh cập nhật ở thời gian gần đây ...  Cứ xem như đây là một câu chuyện được thuật lại từ một tạp chí ...      Chúc các bạn một ngày vui vẽ ...

Sau khi bác Tài Công cho bà con xuống xe.   Vương Vấn bèn rón rén bước ra khỏi bến xe ...    Chổ lấy hành lý và đón xe ô tô ....




Trạm lấy xe ô tô ... vào một ngày gió ....




Dọc đường về Hotel ....





Like Like x 2 Love Love x 2 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #20 on: October 19, 2021, 06:56:48 am »



Anh Vv ơi,

Nơi này là ở đâu.. sao em thấy trong hình có lá cờ giống lá cờ của Úc quá vậy???
🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸

Offline HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #21 on: October 19, 2021, 03:08:01 pm »
Anh Vv ơi,

Nơi này là ở đâu.. sao em thấy trong hình có lá cờ giống lá cờ của Úc quá vậy???


Hi Autumn Breeze.

Chị thấy có lá cờ vàng ba sọc đỏ bay trong gió nữa.
Vùng quê này hình như có in dấu chân của chị.

Có phải Vương Vấn đang ở một miền hải đảo có nhiều căn cứ quân sự và
có nhiều hoa trái, cây lá giống bên quê nhà?
Like Like x 3 Funny Funny x 1 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #22 on: October 19, 2021, 06:20:37 pm »
Hi Autumn Breeze.

Chị thấy có lá cờ vàng ba sọc đỏ bay trong gió nữa.
Vùng quê này hình như có in dấu chân của chị.

Có phải Vương Vấn đang ở một miền hải đảo có nhiều căn cứ quân sự và
có nhiều hoa trái, cây lá giống bên quê nhà?


Em cũng thấy nữa chị ơi - Hình lá cờ 3 sọc đỏ nhìn đẹp , tiếc là em sanh sau '75 không được chiêm ngưỡng lá cờ bay phất phơ thời bấy giờ
🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Like Like x 3 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #23 on: October 19, 2021, 08:51:26 pm »
Anh Vv ơi,

Nơi này là ở đâu.. sao em thấy trong hình có lá cờ giống lá cờ của Úc quá vậy???


AB thấy chổ này có lá cờ quốc gia Úc nữa à ?  Hay có thể là anh tài công chở tụi này đi lòng vòng sao đến bên Úc luôn rồi đa ? 

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #24 on: October 19, 2021, 08:57:05 pm »
Hi Autumn Breeze.

Chị thấy có lá cờ vàng ba sọc đỏ bay trong gió nữa.
Vùng quê này hình như có in dấu chân của chị.

Có phải Vương Vấn đang ở một miền hải đảo có nhiều căn cứ quân sự và
có nhiều hoa trái, cây lá giống bên quê nhà?


Chắc vậy, hồi đầu qua đây hình như có một chiếc quân sự cũng đi theo đuôi , may mà nó đi chổ khác tại không thấy nó khi đáp. Hương Khuya đoán đúng đó, miệt quê này có nhiều trái cây và hoa lá khắp nơi, miền khí hậu hơi nóng khá giống quê nhà.  Cũng may mùa này Vv đi chỉ có vài trận mưa nhỏ, ngoài ra thời tiết ấm. 

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #25 on: October 20, 2021, 12:08:23 am »
AB thấy chổ này có lá cờ quốc gia Úc nữa à ?  Hay có thể là anh tài công chở tụi này đi lòng vòng sao đến bên Úc luôn rồi đa ? 

Thấy có cờ Úc ....nên em dọc tí cho nó sôm tụ

🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #26 on: October 20, 2021, 01:02:34 am »
Cám ơn AB làm dùm cái banner đẹp quá ...   I feel like dancing to the waves ... haha ....   

Funny Funny x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #27 on: October 20, 2021, 01:06:39 am »
Đến một Khách Sạn  tên là :  Mau Bây  vila

Điều oái oăm là khi xem bản đồ trên Gú Gồ để dẫn đường tới hotel thì trên gú gồ , khách sạn đó không hiện hữu !!!    Chỉ là một miếng đất trống .  Mẹt ơi ...  ghê quá !!!

Con chị Tám và mấy người đồng hành cứ lo lắng hay là mình bị lừa rồi ... đi tới nơi chỉ là miếng đất hoang thì đành ngủ ngoài xe hay ngoài bãi biển ....


Like Like x 1 Funny Funny x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #28 on: October 20, 2021, 01:12:01 am »
May quá,  khi vào đến nơi, thì ra là khách sạn này vẫn còn đang xây nhưng họ đã mở một số phòng vừa xây xong còn nóng hổi cho vào ở truớc, ...  Thế là yên tâm tối không bị ngủ ngoài xe ...





Món ăn đầu tiên ở miệt quê .. Mấy người này lẹ ghê ... chưa kịp vắt miếng chanh ...

Like Like x 2 Funny Funny x 1 View List

Offline Autumn Breeze

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 150
  • dưới những khung trời gió
    • Vườn Hoa Việt
Re: Thư Giản - Vương Vấn đi dạo miệt quê
« Reply #29 on: October 20, 2021, 03:52:06 am »
Anh Vv nè!

Dạo này tính múa rìu qua mắt em với mấy cái animated gif videos hả ??? Anh tính cạnh tranh danh dự "Queen of Gif" hay sao đây? Phải nói là anh có gan ....gấu nè tiếp tục nữa đi - em ủng hộ 100% luôn á!!!

🌸 Cô Chủ Nhà Vườn Hoa Việt 🌸
Funny Funny x 1 View List