+-

Recent Topics

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by Ngoc Han
Today at 08:18:28 am

Kinh Thánh và Đạo Mennonite theo sự giải thích của TV by tuyetvan
Today at 02:08:47 am

The Beat by tuyetvan
Today at 01:36:54 am

cháu ngoại :) by tuyetvan
September 21, 2023, 09:19:14 pm

Tự sự... by Tử Quân
September 20, 2023, 10:43:42 pm

MÙA THU VÀ LỮ KHÁCH !!! by dang dat
September 20, 2023, 04:27:51 pm

Một góc buồn !!! by lamdzuyen
September 20, 2023, 07:13:31 am

THƠ NGẮN TRÍCH ĐOẠN - 2 by NTS
September 20, 2023, 12:54:40 am

Interesting by tuyetvan
September 19, 2023, 07:18:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
September 19, 2023, 06:51:14 pm

Bếp B Bee by VươngVấn
September 18, 2023, 10:03:34 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
September 18, 2023, 01:59:49 pm

Dưới Đôi Mắt Bình Thường . by Bee
September 18, 2023, 12:13:21 pm

10 Điều Răn Đạo Công Giáo -Tân Ước + Cựu Ước by Bee
September 18, 2023, 11:18:55 am

Dịch Sai 1 Ý , Hại Cả Làng by Bee
September 18, 2023, 11:16:55 am

Bài Đọc Hàng Ngày by Bee
September 18, 2023, 11:10:44 am

Christians có biết ... CẦU NGUYỆN by tuyetvan
September 18, 2023, 10:24:57 am

Chuyện tình "showbiz' by tuyetvan
September 18, 2023, 01:41:28 am

... by Tử Quân
September 17, 2023, 12:29:31 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
September 16, 2023, 10:27:11 am

Bạn Có Biết ??? by Bee
September 16, 2023, 07:07:52 am

Chìa Khoá Hạnh Phúc by Bee
September 16, 2023, 06:56:10 am

Trạm cuối by tuyetvan
September 15, 2023, 10:32:57 pm

Hát Cho Nhau Nghe by Ngoc Han
September 15, 2023, 08:23:59 am

Phép lạ by Bee
September 14, 2023, 11:52:15 pm

Kễ chuyện "hình sự" by tuyetvan
September 14, 2023, 10:56:48 pm

Tâm Tình by Bee
September 13, 2023, 11:49:19 am

Sự Thật Đau Lòng by Bee
September 12, 2023, 11:43:46 pm

Điều răn thứ 2 - Thiên Chúa có cấm tạc hình tượng không ?? by Bee
September 11, 2023, 04:15:11 pm

Nhạc tình by tuyetvan
September 11, 2023, 04:02:15 pm

Author Topic: Tình Lỡ Trăm Năm  (Read 268 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1977
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #15 on: August 24, 2023, 09:27:17 pm »
Anh Hai nói chuyện dzui quá là dzui. 8 đọc cười nãy giờ. 8 thấy sis Bee và sis lamdzuyen nói chuyện trẻ trung dễ thương nên 8 nghĩ là trẻ cỡ 8 hoặc nhỏ hơn.

Còn 8 thì anh Hai muốn kêu 8 sao cũng được, đứng kêu “thím xẩm” là ô cơ nha anh Hai ahihi. Kêu 8 bằng chị thì tình hai anh em mình sứt mẻ trầm trọng ahihi. Còn muốn kêu dì thì cháu phải kiếm dượng cho dì nghe hôn ahihi. Dì dễ chịu lắm, điều kiện very dễ dàng và very sống động: giàu, già và đẹp lão dì mới chịu. Ahiihi.

Hihi,
anh 2 giỡn thôi. 
Vẫn thích kêu 8 bằng 8, thân mật hơn.

Love Love x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #16 on: August 24, 2023, 09:39:48 pm »
Hihi,
anh 2 giỡn thôi. 
Vẫn thích kêu 8 bằng 8, thân mật hơn.


Dzậy mới đúng là anh Hai của 8 nè. (((Hug))) online anh Hai một cái nha.

Anh Hai, hôm nay 8 buồn quá anh Hai ui. Ông Trump người mà 8 hâm mộ bấy lâu nay nghe nói he bị bắt ahuhu. Nếu 8 nhớ không lầm, có lần anh Hai nói với 8 anh Hai không có ưa ông Trump phải không? Hic hic hic, nếu thật là vậy thì tình cảm anh em mình cũng bị sứt mẻ chút xíu đó. Nếu anh Hai không ưa ông Trump mà thích ông Biden hay mê ông Obama thì hai anh em mình đừng bàn đến chuyện ông Trump ví hai ông í ở đây nghe. Mắc công Admin sẽ ban một trong hai anh em mình á. ahihi. Nước Mỹ giờ đây sao thê thảm vậy nè, càng ngày càng giống cộng hoà chuối. Khổ thân 8 ghê đi, 8 đã trốn cộng sản chạy qua Mỹ giờ ở Mỹ ngày càng giống cộng sản in chang hic hic.
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1977
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #17 on: August 24, 2023, 10:12:23 pm »
Dzậy mới đúng là anh Hai của 8 nè. (((Hug))) online anh Hai một cái nha.

Anh Hai, hôm nay 8 buồn quá anh Hai ui. Ông Trump người mà 8 hâm mộ bấy lâu nay nghe nói he bị bắt ahuhu. 8 nhớ không lầm, có lần anh Hai nói với 8 anh Hai không có ưa ông Trump phải không? Hic hic hic, nếu thật là vậy thì tình cảm anh em mình cũng bị sứt mẻ chút xíu đó. Nếu anh Hai không ưa ông Trump mà thích ông Biden hay mê ông Obama thì hai anh em mình đừng bàn đến chuyện ông Trump ví hai ông í ở đây nghe. Mắc công Admin sẽ ban một trong hai anh em mình á. ahihi. Nước Mỹ giờ đây sao thê thảm vậy nè, càng ngày càng giống cộng hoà chuối. Khổ thân 8 ghê đi, 8 đã trốn cộng sản chạy qua Mỹ giờ ở Mỹ ngày càng giống cộng sản in chang hic hic.

8 nè,
đừng để ý đến chuyện chính trị làm chi.
Nhìn vậy chứ chưa hẵn là vậy.

Thật lòng mà nói,
con người (bất cứ người nào, bao gồm anh 2 trong đó) chẵng đáng tin.
Nay này, mai nọ, bởi có rất nhiều thứ ràng buộc, và chi phối.

Mọi chuyện, xưa và nay, đều có bàn tay vô hình chi phối, dẫn dắt, và uốn nắn theo từng gia đoạn.
Ngay cả những vị lãnh đạo (tốt & xấu), họ cũng không thể hiểu rõ tại sao đôi lúc họ lại có những quyết định, và hành động điên cuồng, sai lầm, hoặc là tuyệt vời không ngờ đến đó 8.

Người xây kẻ phá,
cứ như vậy tuần hoàn,
chúng ta mới có ngày hôm nay.
Mỗi ngày mỗi thông minh, và tài giỏi hơn.
Con đường tiến đến sự hoàn hảo đó 8.

Like Like x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #18 on: August 25, 2023, 08:52:32 am »
8 nè,
đừng để ý đến chuyện chính trị làm chi.
Nhìn vậy chứ chưa hẵn là vậy.

Thật lòng mà nói,
con người (bất cứ người nào, bao gồm anh 2 trong đó) chẵng đáng tin.
Nay này, mai nọ, bởi có rất nhiều thứ ràng buộc, và chi phối.

Mọi chuyện, xưa và nay, đều có bàn tay vô hình chi phối, dẫn dắt, và uốn nắn theo từng gia đoạn.
Ngay cả những vị lãnh đạo (tốt & xấu), họ cũng không thể hiểu rõ tại sao đôi lúc họ lại có những quyết định, và hành động điên cuồng, sai lầm, hoặc là tuyệt vời không ngờ đến đó 8.

Người xây kẻ phá,
cứ như vậy tuần hoàn,
chúng ta mới có ngày hôm nay.
Mỗi ngày mỗi thông minh, và tài giỏi hơn.
Con đường tiến đến sự hoàn hảo đó 8.


Quyết định vậy nha anh Hai. Bàn đến chính trị hay tôn giáo dễ xa nhau lắm. Đọc những gì anh Hai viết 8 thấy life is so dark and hopeless. 8 hay nghe và hát bài hát Kinh Hoà Bình. 8 làm theo và tìm thấy cách sống vui vẻ và bình an trong tâm hồn. 8 mến chúc anh Hai ngày làm việc vui vẻ đầy năng lượng nha anh Hai.
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1977
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #19 on: August 25, 2023, 10:29:26 am »
Quyết định vậy nha anh Hai. Bàn đến chính trị hay tôn giáo dễ xa nhau lắm. Đọc những gì anh Hai viết 8 thấy life is so dark and hopeless. 8 hay nghe và hát bài hát Kinh Hoà Bình. 8 làm theo và tìm thấy cách sống vui vẻ và bình an trong tâm hồn. 8 mến chúc anh Hai ngày làm việc vui vẻ đầy năng lượng nha anh Hai.

Hihi,
anh 2 không có bi quan, và cũng chẵng lạc quan đâu 8.
Phận con người mõng manh, đáng thương lắm.

Hoà bình có được, là do chiến tranh.
Nói cách khác,
là phải có chiến tranh,
thì mới có hoà bình.

Để trở nên mạnh mẽ, và hoàn thiện hơn,
thì con người phải trãi nghiệm qua rất nhiều thử thách lẫn vấp ngã.
Để cảm nhận được hạnh phúc,
thì con người phải nếm qua sự đau khổ.
Để tỉm thấy được ánh sáng,
thì con người phải đi xuyên qua bóng tối.
Và để hiểu rõ bóng tối,
thì phải rời bỏ ánh sáng lại sau lưng mà dấn thân đi vào.
Đó là nguyên tắc bất di bất dịch đó 8.

Like Like x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #20 on: August 25, 2023, 06:20:11 pm »
Hihi,
anh 2 không có bi quan, và cũng chẵng lạc quan đâu 8.
Phận con người mõng manh, đáng thương lắm.

"Con người thật đáng thương lắm" 8 đồng ý với anh Hai ở điểm này nhưng chỉ đồng ý 1/2 thôi.

Quote
Hoà bình có được, là do chiến tranh.
Nói cách khác,
là phải có chiến tranh,
thì mới có hoà bình.
Không hẳn là vậy đâu anh Hai à. 

Quote
Để trở nên mạnh mẽ, và hoàn thiện hơn,
thì con người phải trãi nghiệm qua rất nhiều thử thách lẫn vấp ngã.
Để cảm nhận được hạnh phúc,
thì con người phải nếm qua sự đau khổ.

8 đồng ý với anh Hai ở điểm này.

Quote
Để tỉm thấy được ánh sáng,
thì con người phải đi xuyên qua bóng tối.
Và để hiểu rõ bóng tối,
thì phải rời bỏ ánh sáng lại sau lưng mà dấn thân đi vào.
Đó là nguyên tắc bất di bất dịch đó 8.

Anh Hai, nếu bàn về chuyện ánh sáng và bóng tối thì cũng như bàn về tôn giáo vậy. Ai đúng ai sai nói qua nói lại sẽ không bao giờ ngừng.

8 chúc anh Hai một buổi chiều thứ Sáu vui vẻ bình yên.
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1977
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #21 on: August 27, 2023, 01:58:50 pm »

"Con người thật đáng thương lắm" 8 đồng ý với anh Hai ở điểm này nhưng chỉ đồng ý 1/2 thôi.

Không hẳn là vậy đâu anh Hai à. 


8 đồng ý với anh Hai ở điểm này.


Anh Hai, nếu bàn về chuyện ánh sáng và bóng tối thì cũng như bàn về tôn giáo vậy. Ai đúng ai sai nói qua nói lại sẽ không bao giờ ngừng.

8 chúc anh Hai một buổi chiều thứ Sáu vui vẻ bình yên.

Hihi,
8 có thể nói cho anh 2 biết
1/2 điểm 8 không đồng ý được không 8?
Like Like x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #22 on: August 27, 2023, 04:15:59 pm »
Hihi,
8 có thể nói cho anh 2 biết
1/2 điểm 8 không đồng ý được không 8?

Dạ được nhưng anh Hai đừng bị offended vì 8 nhắc đến Chúa Jesus nhe.

Anh Hai nói con người thật đáng thương lắm. 8 đồng ý 1/2 thôi là vì khi chưa biết đến Chúa Jesus, con người thật sự đáng thương và tội nghiệp nhưng khi biết đến Chúa Jesus và hiểu sâu sắc sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự sống lại, và sự thăng thiên về Trời của Ngài thì sự đáng thương đó không còn nữa. Người đồng hành với Chúa Jesus được sự trợ giúp để hoàn thiện mỗi giây mỗi phút (nếu có mối tương giao thân mật với Ngài thì sẽ không cần cố gắng bằng sức riêng). Con người có quyền lựa chọn, chọn ai là bạn thân thiết, chọn tương lai của mình sẽ về đâu là tự mình quyết đinh. Chúa Jesus luôn luôn chờ đợi, Ngài sẽ trở thành người bạn thân thiết với bất cứ ai muốn đón nhận Ngài. Rất đơn giản và rất là thật luôn.

8 chia sẻ kinh nghiệm riêng của 8 và theo như 8 biết thì hàng triệu triệu người trên thế giới này cũng trải qua the same experience như vậy, không thể là không có đâu anh Hai ơi. It's real and it's so amazing.

Anh Hai và những người chưa trải nghiệm được kinh nghiệm này sẽ nghĩ 8 là cuồng tín nhưng không đâu. It's so real, so wonderful and beyond human's understanding. I hope you would experience it.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)
Like Like x 2 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1977
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #23 on: August 28, 2023, 10:22:49 am »
Dạ được nhưng anh Hai đừng bị offended vì 8 nhắc đến Chúa Jesus nhe.

Anh Hai nói con người thật đáng thương lắm. 8 đồng ý 1/2 thôi là vì khi chưa biết đến Chúa Jesus, con người thật sự đáng thương và tội nghiệp nhưng khi biết đến Chúa Jesus và hiểu sâu sắc sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự sống lại, và sự thăng thiên về Trời của Ngài thì sự đáng thương đó không còn nữa. Người đồng hành với Chúa Jesus được sự trợ giúp để hoàn thiện mỗi giây mỗi phút (nếu có mối tương giao thân mật với Ngài thì sẽ không cần cố gắng bằng sức riêng). Con người có quyền lựa chọn, chọn ai là bạn thân thiết, chọn tương lai của mình sẽ về đâu là tự mình quyết đinh. Chúa Jesus luôn luôn chờ đợi, Ngài sẽ trở thành người bạn thân thiết với bất cứ ai muốn đón nhận Ngài. Rất đơn giản và rất là thật luôn.

8 chia sẻ kinh nghiệm riêng của 8 và theo như 8 biết thì hàng triệu triệu người trên thế giới này cũng trải qua the same experience như vậy, không thể là không có đâu anh Hai ơi. It's real and it's so amazing.

Anh Hai và những người chưa trải nghiệm được kinh nghiệm này sẽ nghĩ 8 là cuồng tín nhưng không đâu. It's so real, so wonderful and beyond human's understanding. I hope you would experience it.

Có thể ngày hôm nay cưng nói đúng, anh 2 sai.
Nhưng ngày mai,
có thể cưng có những trãi nghiệm xa hơn nữa....


Đức Chúa Trời có ba ngôi,
ngôi thứ nhất là Cha,
ngôi thứ 2 là Con,
và ngôi thứ 3 là Chúa Thánh Thần.
3 ngôi quy về chỉ 1 Chúa mà thôi.

Một Chúa Trời mà thôi.

anh 2 cầu nguyện,

https://www.youtube.com/watch?v=x2na_sOrcSw
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 686
Re: Tình Lỡ Trăm Năm
« Reply #24 on: September 10, 2023, 10:42:22 pm »



Hôm nay vô tình đi ngang đây chợt nghe có cô ca sĩ nào hát nhạc phòng trà hay quá. Làm tớ phải vội đi pha một ly cà phê và ngồi xuống nghe ...

Cám ơn ca sĩ ... Bravo ...
Like Like x 1 View List