+-

Recent Topics

Nghe Nhạc Bằng Thơ - Ngâm Nga Thơ & Đọc Thơ by NTS
Today at 10:10:07 am

Tự sự... by bất tăng
Today at 09:26:43 am

Jesus Đạo là gì? by Saolấplánh
June 16, 2025, 10:34:59 am

60+ tắm sao cho đúng by MHTL
June 15, 2025, 10:51:13 pm

Prank video by thường yên
June 15, 2025, 04:25:32 pm

Chuyện ở Mỹ by tuyetvan
June 15, 2025, 09:31:13 am

Chúa muốn gì ở mình ? by tuyetvan
June 15, 2025, 09:11:11 am

Người Có Ngón Tay Áp Út Dài Hơn Ngón Trỏ by MHTL
June 15, 2025, 06:02:19 am

60+ không đi bộ được nhiều ....... by MHTL
June 15, 2025, 05:27:53 am

Người cao tuổi hãy dùng: Magiê Vit D3 & K2 by MHTL
June 14, 2025, 11:21:00 pm

60+ 5 Exercises You’ll Regret Ignoring by MHTL
June 14, 2025, 11:16:05 pm

Trung Quốc Dàn Trận Vây Biển Đông by MHTL
June 14, 2025, 10:15:47 pm

Một góc buồn !!! by Saolấplánh
June 14, 2025, 07:47:46 pm

ĐƯỜNG MÒN HÀNH HƯƠNG !!! by dang dat
June 13, 2025, 03:04:46 pm

Cuộc sống nơi vách đá hoang vu by MHTL
June 12, 2025, 10:27:53 pm

94 tuổi vẫn khoẻ mạnh .......... by MHTL
June 12, 2025, 10:25:22 pm

Cơn Bão Mặt Trời Ngày 5/7/2025 ??? by MHTL
June 12, 2025, 04:23:52 pm

Cháu ngoại by tuyetvan
June 12, 2025, 08:16:05 am

Tuổi 60 tại sao lại là con số 60 by MHTL
June 12, 2025, 06:06:38 am

Campuchia Vô Ơn by MHTL
June 12, 2025, 05:55:47 am

60+ không cần tập thể dục nhiều by MHTL
June 11, 2025, 11:28:01 pm

GIẤC MƠ ĐOÀN VIÊN !!! by dang dat
June 11, 2025, 02:49:18 pm

Có những niềm riêng by bất tăng
June 10, 2025, 08:21:14 pm

Khủng hoảng kinh tế - xã hội tại Trung Quốc by MHTL
June 10, 2025, 04:38:08 pm

Chúa Jesus và người thân by MHTL
June 10, 2025, 04:25:54 pm

TT by MHTL
June 10, 2025, 03:08:02 pm

Đàn bà tuổi 60+ by MHTL
June 10, 2025, 03:26:35 am

60+ 10 MÓN SÚP GIÀU COLLAGEN by MHTL
June 10, 2025, 03:18:01 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
June 09, 2025, 11:28:05 pm

THƠ TRANH HDD by dang dat
June 09, 2025, 07:18:19 pm

Author Topic: Nhạc không lời tuyệt hay  (Read 250 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4546
Nhạc không lời tuyệt hay
« on: May 15, 2025, 02:04:15 am »
toàn là những bản nhạc quen thuộc


https://www.youtube.com/watch?v=Q9fvY0KvFeY&t=37s
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.

Share on Bluesky Share on Facebook


Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4546
Re: Nhạc không lời tuyệt hay
« Reply #1 on: May 15, 2025, 07:25:25 am »
Bản đầu tiên


Xin Còn Gọi Tên Nhau

Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau mùa lấp trên tuổi thơ

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên

Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau

Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau.


 :nhac1:
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.

Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4546
Re: Nhạc không lời tuyệt hay
« Reply #2 on: May 15, 2025, 07:34:24 am »
Bài thứ hai


Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên
Giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một tình yêu thoát trên tầm tay

Tôi trở về đây với con đường xưa
Đâu bóng người thương cố nhân về đâu?
Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa
Công viên lạnh lùng hoang vắng
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu

Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên?

Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi
Day dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu

Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên?

Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi
Day dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu.


 :nhac1:
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.

Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4546
Re: Nhạc không lời tuyệt hay
« Reply #3 on: May 19, 2025, 12:17:36 am »

Bài thứ ba thì Td không biết, có ai biết thì xin cho tên bài hát  :thanks:

Bài thứ tư

Lệ Đá

1.
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

2.
Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ

Điệp khúc

Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi !

3.
Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng xanh đầu non


 :nhac1:
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.

Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4546
Re: Nhạc không lời tuyệt hay
« Reply #4 on: May 19, 2025, 12:26:31 am »
Bài thứ năm

Vòng nhẫn cưới

Vòng nhẫn cưới đó em đeo
Thôi hết từ đây mơ mộng rồi
Em vui tất cả bao nhiêu
Có bằng khối sầu em để
Anh chúc mà nghe lòng hoang liêu

Vòng nhẫn cưới đó cao sang
Đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng
Mai em xóm nhỏ sang ngang
Xin trời cho thuyền xuôi mái
Để em về bến mộng giàu sang

Em ơi tình yêu bây giờ
Nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ em
Làm sao có một lần gặp gỡ
Nếu không dang dở sao còn một lần từ ly

Vòng nhẫn cưới đó em ơi
Thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi
Đêm nay uống để em vui
Rượu hồng mặc tình em rót
Uống cho người thay lòng đẹp đôi

Vòng nhẫn cưới đó cao sang
Đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng
Mai em xóm nhỏ sang ngang
Xin trời cho thuyền xuôi mái
Để em về bến mộng giàu sang

Em ơi tình yêu bây giờ
Nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ em
Làm sao có một lần gặp gỡ
Nếu không dang dở sao còn một lần từ ly

Vòng nhẫn cưới đó em ơi
Thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi
Đêm nay uống để em vui
Rượu hồng mặc tình em rót
Uống cho người thay lòng đẹp đôi

Đêm nay uống để em vui
Rượu hồng mặc tình em rót
Uống cho người thay lòng đẹp đôi.


 :nhac1:
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.

Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4546
Re: Nhạc không lời tuyệt hay
« Reply #5 on: May 19, 2025, 12:27:49 am »
Bài kế tiếp ..... phút 21 ....
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.