+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by Quốc Hùng
Today at 04:54:07 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

cháu ngoại :) by Quốc Hùng
Today at 01:42:01 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Hát Cho Nhau Nghe  (Read 10889 times)

0 Members and 8 Guests are viewing this topic.

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #210 on: October 11, 2022, 08:44:03 pm »
Vương Vấn rất đồng ý với ý kiến ý cò và không í ẹ của bé LamDzuyen  ...

Nhưng xin théc méc là tại sao bé lại chỉ cổ võ các bé zai hóttt mà các bé gái thì bé LD lại tha không bắt các bé gái hót là sao là sao ?  ???

Có phải vì các bé zai hót thì có triển vọng nhiều cà được ném lên sân khấu phải không ?  Hy vọng tuần sau sẽ được nghe thêm nhiều giọng hát của bà con hót nhé.

À tiện thể V vừa khám phá ra trang đầu của thread này có cái mục lục các bài hát do anh K hay ai để sẳn để tiện tìm lại những bài cũ nếu muốn nghe ... xin thành thật báo cáo với cả nhà ạ.



http://quehuongxua.com/nh7841c/hat-cho-nhau-nghe/

Like Like x 6 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #211 on: October 12, 2022, 10:47:44 pm »
Hé Lô bé Vuơng Vấn, lí do đơn giản như đang giởn vì các bé gái hótt líu lo wé chừng rồi phải cho 5 phút giải lao uống nước mía chứ, chứ hót kiũ này âm thịnh duơng suy wé ờ  ;D ;D sau khi xem cái list thì LD iu cầu các thành viên đang mất tích hãy tìm về ngôi nhà lá xinh xinh của chúng ta hótttt một cách woành woành cháng cháng như chị Rau Sam, Phuong Vy, vân vân và vân vân….dạ em xin trả mic tự lăn xuống sân khấu ạh, xin tránh đuờng để em lăngggg khỏi cần dìuuuuu em ạhhh
Like Like x 2 Funny Funny x 2 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #212 on: October 14, 2022, 05:04:34 am »
Bài thơ " Trúc Đào " được Nguyễn Tất Nhiên viết năm 1973 – khi ông 21 tuổi, để nhớ lại mối tình vô vọng những năm học trò 16,17 tuổi. Dù thời gian đã qua lâu, nhưng những giông tố ngày cũ vẫn còn vần vũ cõi lòng . Bài thơ trở thành một ca khúc nổi tiếng sau khi đuợc cố nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc vào khoảng cuối thập niên 1980 .

Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Trời thu lá rụng êm đềm
Vàng sân lá đổ cho mềm chân em

Năm 14 tuổi, nhà thơ đã biết tương tư cô bạn học tên là Bùi Thị Duyên và làm thơ tình để tặng, thậm chí là thành nguyên một tập thơ mang tên Thiên Tai (theo ông giải thích: “người tình là thiên tai”). Từ những bài thơ tình đó mà Nguyễn Tất Nhiên nổi tiếng, được hầu hết giới sinh viên, học sinh yêu thích và thần tượng, nhưng người đẹp kia thì vẫn thờ ơ . Một hôm, khi tình cờ đi ngang qua cổng nhà nàng, chàng rất muốn nhìn vào, nhưng giả bộ là nhìn cây trúc đào thôi, ai ngờ thấy nàng nhìn lại, rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười. Một nụ cười giải tỏa được nỗi lòng, nhẹ nhàng và thanh thản. Mối tình học trò trẻ con mang tính hơn thua ngày xưa đã để lại mối hận tình và nỗi buồn u uất trong một thời gian dài, từ giờ đã như tan theo vào cơn gió mùa thu.

Chiều nay nhớ ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Người đi biết về phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ

Thân mời các bạn thuởng thức tác phẩm Trúc Đào ,  sẽ đuợc Phuơng Vy gửi đến  .

Like Like x 5 Love Love x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #213 on: October 15, 2022, 01:49:43 am »
Lâu quá mới được dịp nghe lại Phương Vy hát , giọng vẫn ngọt ngào, mượt mà , và truyền cảm như ngày nào.

Nghe bài này làm nhớ lại thời năm mười năm trước thường đi quán cà phê, vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê với mấy thằng bạn và nghe bài này hầu như mỗi tuần. Bây giờ nghe lại ôi sao nhớ quá ...

Dù đã nghe bài "Trúc Đào" nhiều lần nhưng thật ra Vv không biết cây Trúc Đào là cây gì ? Bây giờ mới biết cây Trúc Đào nhìn giống như hoa Sứ rất đẹp, nhưng lá thon hẹp và dài hơn.  Cám ơn Rosie đã post và hy vọng được nghe thêm nữa những bài hát của Phương Vy.
 
Like Like x 5 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #214 on: October 17, 2022, 05:34:01 am »
Đã là nguời yêu nhạc Việt Nam, không ai không biết đến cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ , một tài năng âm nhạc đã dâng hiến gần như cả cuộc đời mình cho nghệ thuật và âm nhạc với các tác phẩm trải dài suốt mấy muơi năm . Mỗi nhạc khúc ghi dấu lại một thời điểm, mỗi ca từ là một câu chuyện, gây nên bao thuơng nhớ trong lòng nguời yêu nhạc của ông .

"Tình yêu nào như đến trong mơ, tình yêu nào êm ái như thơ..." là những ca từ của nhạc phẩm Tạ Tình, đuợc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác vào năm 1970, là nhạc khúc trong phim Tiếng Hát Học Trò do Thanh Lan đóng vai chính . Lời bài hát mang nội dung của một cô nàng thất vọng về mối tình đầu dang dở, nó không hoàn mỹ và thần tiên như cô vẫn hằng đêm mơ tuởng . Tuy chịu nhiều sự tổn thuơng nhưng cô vẫn không mất niềm tin vào chuyện tình yêu mộng ảo. Đến cuối cùng, cô không quyết định quên đi hay buông bỏ vì sợ nhung nhớ làm sầu càng thêm đaυ, cô lựa chọn tôn thờ, lưu giữ mối tình đầu như một phần tươi đẹp của ký ức và vững tin bước tiếp trên đoạn đường gian nan phía trước.

"...Ai đi tìm ai suốt đời ...”, câu hát nghe xót xa làm sao!  Biết là tình yêu sẽ không tự động tìm tới nếu chúng ta cứ mãi dậm chân tại chỗ, nhưng biết phải tìm ở đâu và tìm như thế nào đây ? Mối tình đầu thuờng ngọt ngào và trong sáng . Nó là những nồng cháy , mộng mơ của lứa tuổi mới lớn . Nó là buớc ngoặt cho sự truởng thành trong tình yêu, bởi thế nó thuờng đuợc tôn thờ suốt cả cuộc đời vì khi yêu nhau, họ đã trao cho nhau hết cả tình yêu đầu đời cho nhau .

Nhạc phẩm sâu lắng và lãng mạn Tạ Tình sẽ đuợc Khoa gửi đến các bạn .

Like Like x 4 Love Love x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 234
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #215 on: October 17, 2022, 10:46:41 am »
 Anh Khoa,

   " Tình yêu này anh nhớ ơn em..."
Like Like x 1 Agree Agree x 1 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #216 on: October 17, 2022, 12:21:58 pm »
Hihi, sorry các anh chị ở đây cho tôi commend vài dòng với em 8 qua bài Ngọn Trúc Đào chút nha.

Chắc có lẽ lâu rồi 8 không hát, và 8 có tâm sự buồn, nên bài này 8 hát chưa đúng với khả năng của 8. Hihi, anh 2 mà là anh ruột của 8, là anh 2 phạt 8 hát lại bài này ít nhất 2 lần nữa xem 8 có hay hơn trước mới thôi.
Like Like x 2 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #217 on: October 21, 2022, 06:13:09 am »
Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới.
Khi vắng anh trong đời.
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời.
Giờ đã xa ngàn khơi.

Mình đã xa nhau thật rồi phải không anh ? Hôm nay tình cờ gặp lại nhau, em chợt nhận ra rằng có quá nhiều chuyện đáng tiếc đã từng xảy ra, phải chi mà... giờ đây sau bao nhiêu nghiệt ngã của dòng đời, minh chỉ còn biết đứng đó nhìn nhau mà đau xót. Không xót xa não nề sao được, ngày tháng đã trôi xa, khung trời kỷ niệm vẫn còn đó cất giữ bao niềm vui, nỗi sầu.

Trở về với thực tại, chúng mình giờ sẽ ra sao, chỉ là khóc lặng lẽ trong đêm buồn trong nuối tiếc. Nếu được quay lại quá khứ vào thời điểm chúng ta quen nhau, lẽ ra anh cần quan tâm em hơn nữa thì chúng ta cũng sẽ thôi không giận hờn vu vơ nữa để giữ em gần anh hơn, và anh ơi, lúc đó cũng hy vọng anh bớt đi chút tự ái thì chúng mình đã có thể  nắm tay nhau mà bước đi trên con đường đời. Dù sao mọi việc đã xảy ra rồi, giờ ngồi lại mà nuối tiếc không nguôi để chỉ còn biết chúc anh hạnh phúc.

Nhạc phẩm Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, sẽ đuợc đem đến với các bạn qua giọng hát ấm áp của Alexis .

Like Like x 3 Love Love x 3 View List

Offline Rosie

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 62
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #218 on: October 24, 2022, 09:07:44 pm »
Mùa Hè và những ngày mưa rơi.  Đôi khi cơn mưa chợt ào đến khiến anh và em phải tìm nơi trú mưa . Đôi khi chỉ có vài giọt, vừa đủ thấm ướt bờ vai của chúng ta .  Tác phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ ca ngợi những buổi chiều với cơn mưa rơi, rơi mãi , mưa rơi cho xao xuyến tâm hồn . Mưa cứ rơi cho hai trái tim của anh và em thêm vấn vương kỷ niêm. Cơn mưa buổi chiều trên đường về nhà em như một khúc ca du dương , rót trái sầu dâng đầy tâm tư. Lời bài nhạc như quyện thấm hồn chúng ta, để mình mãi bên nhau, mặc cho mưa giăng ướt lối về nhà em.

Mưa mang bản chất buồn lâng lâng , dâng lên trong tâm tư, mưa rơi và rơi mãi mang hắt hiu trong lòng .  Mưa thấm ướt con đuờng khuya, khi ánh đèn đường thay áo màu vàng nhạt nhoà không còn thấy rõ nữa . Bên ngoài không gian trở nên giá buốt .  Mưa cho cuộc tình chúng ta thêm mong manh và đơn côi . Em ơi, cơn mưa nào rồi cũng tạnh , tình nào rồi cũng phai .... Trong những ngày sau đó , khi cơn mưa mùa hè bất chợt đến , lòng anh bâng khuâng và để rồi , " ...có một mình anh đứng trong mưa , nơi đây hình bóng cũ mịt mờ ..."

LamDzuyen sẽ đưa chúng ta trở về với những buổi chiều tay đan tay trong cơn mưa lất phất qua nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm .

Like Like x 4 Love Love x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 264
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #219 on: October 25, 2022, 02:50:50 am »
Hihi, sorry các anh chị ở đây cho tôi comment vài dòng với em 8 qua bài Ngọn Trúc Đào chút nha.

Chắc có lẽ lâu rồi 8 không hát, và 8 có tâm sự buồn, nên bài này 8 hát chưa đúng với khả năng của 8. Hihi, anh 2 mà là anh ruột của 8, là anh 2 phạt 8 hát lại bài này ít nhất 2 lần nữa xem 8 có hay hơn trước mới thôi.

Xin anh Tử Quân cứ việc tự nhiên thoải mái viết comment cho em 8 ạ. Tui Huệ Từ không nghĩ ai sẽ dị nghị đâu, mà nếu lỡ có thì chắc chỉ .. chỉ có một người thôi. Huệ Từ tin rằng anh Tử Quân là người đẹp giai và chân dài nên chắc có việc gì cũng nhanh chân chạy lẹ và vẫn giữ được dép không bị mất chiếc nào. hihi.

Vài giòng gửi anh. Xin chúc anh sớm nhận được hồi âm từ em 8. 

Offline Huệ Từ

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 264
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #220 on: October 25, 2022, 03:06:02 am »
Mùa Hè và những ngày mưa rơi.  Đôi khi cơn mưa chợt ào đến khiến anh và em phải tìm nơi trú mưa . Đôi khi chỉ có vài giọt, vừa đủ thấm ướt bờ vai của chúng ta .  Tác phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ ca ngợi những buổi chiều với cơn mưa rơi, rơi mãi , mưa rơi cho xao xuyến tâm hồn . Mưa cứ rơi cho hai trái tim của anh và em thêm vấn vương kỷ niêm. Cơn mưa buổi chiều trên đường về nhà em như một khúc ca du dương , rót trái sầu dâng đầy tâm tư. Lời bài nhạc như quyện thấm hồn chúng ta, để mình mãi bên nhau, mặc cho mưa giăng ướt lối về nhà em.

Mưa mang bản chất buồn lâng lâng , dâng lên trong tâm tư, mưa rơi và rơi mãi mang hắt hiu trong lòng .  Mưa thấm ướt con đuờng khuya, khi ánh đèn đường thay áo màu vàng nhạt nhoà không còn thấy rõ nữa . Bên ngoài không gian trở nên giá buốt .  Mưa cho cuộc tình chúng ta thêm mong manh và đơn côi . Em ơi, cơn mưa nào rồi cũng tạnh , tình nào rồi cũng phai .... Trong những ngày sau đó , khi cơn mưa mùa hè bất chợt đến , lòng anh bâng khuâng và để rồi , " ...có một mình anh đứng trong mưa , nơi đây hình bóng cũ mịt mờ ..."

LamDzuyen sẽ đưa chúng ta trở về với những buổi chiều tay đan tay trong cơn mưa lất phất qua nhạc phẩm Mưa Chiều Kỷ Niệm .


Ối dào ơi, sao đằng ấy hót bài này hay thế. Thật là một kỷ niệm êm đềm, làm Huệ Từ sực nhớ lại hôm đó.  Đúng là vào một buổi chiều, rồi sau đó hai bên đường phố đã lên đèn, và có mưa giăng giăng mờ trắng khung giời. Và Huệ Từ ngồi đó nghe lưu luyến , thấy những giọt mưa thấm ướt bờ vai. Nhưng sao không nhớ là có bé Làm Dzuyên đến thăm nhỉ ?  Hmmm...  Bé có chắc là bé có đến thăm không ?  Sao mình không nhớ gì hết vậy ta ?

Dù sao thì nghe bé LD hát bài này rất hay dà buồn lắm ... Xin vỗ tay hoan hô ... Dù tui vẫn còn hơi thắc mắc ... Nói giởn thôi.
Like Like x 4 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #221 on: October 26, 2022, 08:18:40 pm »
nhà mình xôm tụ quá LD thích ghê!! cám ơn các sis Phuong Vy Alexis quay về hát cho cả nhà thuởng thức những bài hát hayyy 👏👏👏 More plz!!

Cám on anh Ngoc Han

Cám on sis Rosie và anh/chị viết intro, design & hoà âm 👏👏 xem video thấy nhiều công phu và tâm tư quá, dễ thương gì đâu ó 😘😍
Like Like x 3 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #222 on: October 26, 2022, 08:25:38 pm »
Ối dào ơi, sao đằng ấy hót bài này hay thế. Thật là một kỷ niệm êm đềm, làm Huệ Từ sực nhớ lại hôm đó.  Đúng là vào một buổi chiều, rồi sau đó hai bên đường phố đã lên đèn, và có mưa giăng giăng mờ trắng khung giời. Và Huệ Từ ngồi đó nghe lưu luyến , thấy những giọt mưa thấm ướt bờ vai. Nhưng sao không nhớ là có bé Làm Dzuyên đến thăm nhỉ ?  Hmmm...  Bé có chắc là bé có đến thăm không ?  Sao mình không nhớ gì hết vậy ta ?

Dù sao thì nghe bé LD hát bài này rất hay dà buồn lắm ... Xin vỗ tay hoan hô ... Dù tui vẫn còn hơi thắc mắc ... Nói giởn thôi.

bữa chiều mưa ấy LD có ghé thăm nhưng tới nơi chỉ thấy một chú tiểu ngồi tựa cửa chùa ôm chổi ngủ gật mà lá đa đầy sân chùa mưa uớt nhẹpppp, sợ phải đánh thức chú tiểu rồi phải phụ chú wéc lá đa, sợ phải chia nữa ổ bánh mì nên LD bèng để yên chú ngủ cho ngon giấc  :D :D
Like Like x 2 Funny Funny x 1 Love Love x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #223 on: October 31, 2022, 04:58:49 am »


Nhạc sĩ Tùng Giang là một trong những người Việt có phòng thu riêng đầu tiên ở hải ngoại, có thời điểm 70% lượng băng dĩa phát hành ở hải ngoại được thu từ phòng thu của Tùng Giang. Ông là người đi tiên phong trong lãnh vực này, đã có công tạo ra và phổ biến nhiều tác phẩm giá trị của nhạc hải ngoại trong thập niên 1980 kể từ khi kỹ thuật và máy móc còn rất thô sơ, nhờ vậy mà nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại không bị mai một.

Sau “Biết Đến Thuở Nào” Tùng Giang còn sáng tác thêm nhiều ca khúc nổi tiếng khác như: Từ Khi Anh Gặp Em, Anh Đã Quên Mùa Thu, Tôi Với Trời Bơ Vơ, Chỉ Riêng Mình Em Hiểu, và Điệp Khúc Buồn,… Trong đó bài “Anh Đã Quên Mùa Thu” được Tùng Giang viết chung với Nam Lộc, đây là bài nhạc nền trong phim “Anh Yêu Em” và được giải thưởng do Tổng Thống trao tặng, ca sĩ thâu thanh đầu tiên là Khánh Hà.

Thân mời các bạn thuởng thức Biết Đến Thuở Nào với 2 tiếng song ca của RosiePhuơng Vy .





Like Like x 8 View List

Offline Jasmine

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 371
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #224 on: October 31, 2022, 10:45:14 am »
Mến tặng tất cả các sĩ của QHX
Hay lắm luôn

Like Like x 5 View List