+-

Recent Topics

Các Thánh Giáo Hoàng Công Giáo by MHTL
Today at 06:22:39 am

Truyền giáo hay Truyền đạo? by MHTL
Today at 02:36:23 am

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
Today at 02:05:59 am

cháu ngoại :) by Huệ Từ
Today at 12:58:34 am

đễ dành by tuyetvan
March 28, 2024, 11:39:19 pm

Bang Bang Bang by tuyetvan
March 28, 2024, 11:33:18 pm

Hỏi thăm với nick Quốc Hùng. by Huệ Từ
March 28, 2024, 10:59:25 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 28, 2024, 08:43:52 pm

CG/TL by MHTL
March 28, 2024, 07:02:36 pm

Nhạc Đạo by MHTL
March 28, 2024, 06:02:20 pm

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 28, 2024, 02:57:49 pm

Cốt Lõi Của Đạo by Huệ Từ
March 28, 2024, 01:32:03 pm

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
March 28, 2024, 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
March 28, 2024, 02:01:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Author Topic: Hát Cho Nhau Nghe  (Read 10935 times)

1 Member and 5 Guests are viewing this topic.

Offline HuongKhuya

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 173
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #120 on: January 20, 2022, 04:31:24 pm »
Hôm nay Vương Vấn đi lòng vòng xứ Đạo, tình cờ lượm được bài này của nàng nào đánh rơi.

Không biết có nên bỏ vào Ngõ Vắng ?

Thôi xin đăng tạm lên đây vậy.

Nói giỡn thôi.   Đây là một bài mới của Hương Khuya và Ngô Đồng song ca, với tựa đề Xin Vâng. Bài này Ngô Đồng hát có 3 bè ở điệp khúc, nên nghe rất đầy và hay ...



Chị Ngô Đồng và Hương Khuya cám ơn Vương đã chắp cánh cho bài hát Xin Vâng. 
Cám ơn Duyên đã  nghe, thích  hai chị em hát và còn yêu cầu 2 bài thánh ca.


Hương Khuya và Ngô Đồng hát rất hay ,  có giọng ca giống ca sĩ lắm đó. Bài Xin Vâng là một chứng minh, hai nàng hát đâu thua gì ca sĩ pro phải không ?

Vương Vấn xin đồng ý với bé LD, yêu cầu 2 nàng cho nghe hát thêm ... Bis bis, bravooo .... (huýt sáo)

Còn chuyện bị nhạc stuck trong đầu là chuyện nhỏ, bị riết rồi quen thôi ... J/k ...

HK và chị Ngô Đồng cám ơn VV đã có lời khen .
Chị Ngô Đồng cũng mới vừa gợi ý hai chị em hát thêm những bài Thánh Ca.

Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #121 on: January 26, 2022, 04:52:37 pm »
yêu cầu bé VV giử trật tự, đừng vội vàng, và xin đừng huýt sáo kiũ “bis”, “bis” ko có tiếng phát ra mà văng nước miếng ì xèooooo tùm lum ướt hết áo dài ca sĩ. Cung May mà LD có cầm dù  ;D

sis HK & ND nếu có dịp hát cho LD nghe ca khúc “năm xưa trên xoài….” hay bài “con chỉ là tạo vật..”  please.  Cám ơn 2 sis trước nhe *hugz*

Sao bé LD lại biết VV không biết huýt sáo mà lại hay huýt sáo hay thế ?   LD có mang cây dù nữa à ?  Sao biết trước thông mình thế ?

Nghe LD yêu cầu HK và NĐ là VV biết bé LD là người đạo gốc, chẳng những thế và còn biết gốc gì nữa.  Chắc VV phải mau đi làm sẳn chén muối ớt cầm trên tay để khi nghe hát bài này, may mắn có xoài rụng thì mình nhặt chấm muối ớt ăn ngay tại chổ.  Á, mà VV quên tên bài này là gì nhỉ, không biết có phải là "Năm xưa trên cây xoài"  không ?   
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #122 on: January 26, 2022, 05:00:37 pm »

Chị Ngô Đồng và Hương Khuya cám ơn Vương đã chắp cánh cho bài hát Xin Vâng. 
Cám ơn Duyên đã  nghe, thích  hai chị em hát và còn yêu cầu 2 bài thánh ca.


HK và chị Ngô Đồng cám ơn VV đã có lời khen .
Chị Ngô Đồng cũng mới vừa gợi ý hai chị em hát thêm những bài Thánh Ca.


VV không dám nhận chắp cánh cho bài hát Xin Vâng đâu à ... Hi hi. Chỉ là tô điểm cho cặp cánh đã có sẳn thêm đẹp thôi.  Nói chứ 2 sis hát rất quyện như 2 chị em, nghe hay lắm.  Hy vọng lần sau VV sẽ mix được hay giống như bài XV,  vì mỗi lần mix là cái setting mỗi khác đó ạ.  Tùy theo giọng HK và NĐ hôm đó khỏe hay mệt, vui hay buồn, trời nóng hay mát , buổi sáng hay tối, xe chạy nhiều hay đường vắng ... etc. , etc.  ....   Và bên VV cũng thế ...   J/k 

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #123 on: January 27, 2022, 12:55:18 pm »
Sao bé LD lại biết VV không biết huýt sáo mà lại hay huýt sáo hay thế ?   LD có mang cây dù nữa à ?  Sao biết trước thông mình thế ?

Nghe LD yêu cầu HK và NĐ là VV biết bé LD là người đạo gốc, chẳng những thế và còn biết gốc gì nữa.  Chắc VV phải mau đi làm sẳn chén muối ớt cầm trên tay để khi nghe hát bài này, may mắn có xoài rụng thì mình nhặt chấm muối ớt ăn ngay tại chổ.  Á, mà VV quên tên bài này là gì nhỉ, không biết có phải là "Năm xưa trên cây xoài"  không ?   

vậy bé đoán xem LD là gốc mít, gốc chuối hay gốc sầu riêng  ;D LD là con chiên lạc đàn bé àh!
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #124 on: January 27, 2022, 03:34:29 pm »
vậy bé đoán xem LD là gốc mít, gốc chuối hay gốc sầu riêng  ;D LD là con chiên lạc đàn bé àh!

Ối dào , ... Sao bé LD liệt kê ra gốc nào cũng thứ dữ không à . Gốc mít , gốc chuối , hay gốc sầu riêng ... thật là khó đoán.

Gốc mít thì có mít Tố Nữ, mít sấy khô, mít ướt, mít chè bà ba, mít cocktail, hột mít.

Gốc chuối, thì có chuối sấy, chuối nướng nếp, chuối nướng mỡ hành, chè chuối, bánh chuối.

Sầu riêng thì khỏi nói rồi .. cái gì cũng bỏ sầu riêng vào được ... Sầu riêng tuy gọi là riêng vậy chứ ở khắp nơi ...

Nếu bé LD nói là chim lạc đàn, ..  ủa lộn, .. chiên lạc đàn .. chui vào một góc , .. vậy chắc là gốc sầu riêng ?  Đúng không ?

Thế LD chắc thích sầu riêng ?

Love Love x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 656
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #125 on: January 27, 2022, 04:17:09 pm »


HK và chị Ngô Đồng cám ơn VV đã có lời khen .
Chị Ngô Đồng cũng mới vừa gợi ý hai chị em hát thêm những bài Thánh Ca.



Khi nào ra mắt bài tới vậy  ? , trong thánh ca , có bài nào nói về Tết không ?
Like Like x 2 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #126 on: January 27, 2022, 06:55:13 pm »
Ối dào , ... Sao bé LD liệt kê ra gốc nào cũng thứ dữ không à . Gốc mít , gốc chuối , hay gốc sầu riêng ... thật là khó đoán.

Gốc mít thì có mít Tố Nữ, mít sấy khô, mít ướt, mít chè bà ba, mít cocktail, hột mít.

Gốc chuối, thì có chuối sấy, chuối nướng nếp, chuối nướng mỡ hành, chè chuối, bánh chuối.

Sầu riêng thì khỏi nói rồi .. cái gì cũng bỏ sầu riêng vào được ... Sầu riêng tuy gọi là riêng vậy chứ ở khắp nơi ...

Nếu bé LD nói là chim lạc đàn, ..  ủa lộn, .. chiên lạc đàn .. chui vào một góc , .. vậy chắc là gốc sầu riêng ?  Đúng không ?

Thế LD chắc thích sầu riêng ?

LOLzzzz bé rất là chịu khó đoán ghê LOL LD tặng luôn bé 1 nảy chuốii cho giải an ủi ;D chỉ có anh bé Khoa ăn gì cũng bỏ sầu riêng vô thôi chứ LD là ứ ự, ố nồ nô ;D ko biết Tết này ảnh ăn bánh tét chiên ảnh có trét sầu riêng lên bánh tét ko hả?!?! ;D  bữa nào LD đãi bé xoài non chấm mắm ruốc cayy nhe
Like Like x 1 Funny Funny x 2 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 656
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #127 on: January 28, 2022, 07:05:45 am »
LOLzzzz bé rất là chịu khó đoán ghê LOL LD tặng luôn bé 1 nảy chuốii cho giải an ủi ;D chỉ có anh bé Khoa ăn gì cũng bỏ sầu riêng vô thôi chứ LD là ứ ự, ố nồ nô ;D ko biết Tết này ảnh ăn bánh tét chiên ảnh có trét sầu riêng lên bánh tét ko hả?!?! ;D  bữa nào LD đãi bé xoài non chấm mắm ruốc cayy nhe

gọi anh là bé đi , càng già , ai gọi mình là bé thì mừng " see mother " đó
Funny Funny x 3 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #128 on: January 28, 2022, 07:28:21 am »
gọi anh là bé đi , càng già , ai gọi mình là bé thì mừng " see mother " đó

Ok bé Khoa!  vậy bé trả nhờii lun đi, Tết này ăn bánh tét chiên bé có trét sầu riêng lên hem hử? ;D
Funny Funny x 1 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 656
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #129 on: January 28, 2022, 07:46:52 am »
Ok bé Khoa!  vậy bé trả nhờii lun đi, Tết này ăn bánh tét chiên bé có trét sầu riêng lên hem hử? ;D

sầu riêng đắt lắm người o*iiiiiiiiiii , chợ Đại hàn hình như lên giá rồi

nhu*ng có plan B nha :  thôi thì đi mua 1 ly sinh tố sầu riêng $5.00, rồi trét lên bánh chưng cho tho*m tho*m

oh a sad news , Dollar Store , tiệm favoritttttttttteee , no longer $1.00 , bây giờ everything is $1.25 agrrrrrrrrrrrrrr
Funny Funny x 2 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #130 on: January 28, 2022, 07:53:04 am »
sầu riêng đắt lắm người o*iiiiiiiiiii , chợ Đại hàn hình như lên giá rồi

nhu*ng có plan B nha :  thôi thì đi mua 1 ly sinh tố sầu riêng $5.00, rồi trét lên bánh chưng cho tho*m tho*m

oh a sad news , Dollar Store , tiệm favoritttttttttteee , no longer $1.00 , bây giờ everything is $1.25 agrrrrrrrrrrrrrr


;D ;D ;D.

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #131 on: February 02, 2022, 10:57:55 am »
Hello cả nhà

Nói tới sầu riêng tự nhiên nhớ tới costco có bán sầu riêng nha cả nhà . $27 một hộp sầu riêng ngon tuyệt vời luôn .
Mua 1 hộp làm Được mấy ly sinh tố . Ah nhưng uống sinh tố rất dễ lên cân . Phải làm Sao Bee phải làm sao ? Thèm lắm luôn , đôi khi chỉ dám nhấp nhấp môi cho có vị ngọt đôi môi hoà vào sầu riềng mà không dám mạnh miệng hút cái chụt Cho đã thèm . LOL

Hì hì
Ký tên ,
Người thích sinh tố
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 Funny Funny x 3 View List

Offline Khoa1221

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 656
  • Ngày nào tình xa , ta vẫn xin yêu mãi một đời ...
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #132 on: March 01, 2022, 05:35:11 pm »
Nắng có hồng bằng đôi môi em ? Mưa có buồn bằng đôi mắt em ?  Hạnh phúc khi đi bên cạnh nguời tình là cảm giác có đôi khi ta thầm hỏi riêng ta . Cho dù ngắn ngủi , dẫu ta biết tuơng lai chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng không trọn vẹn để rồi  bốn mùa luân chuyển ta như mùa Xuân cũng không trở về, mùa Thu cũng bỏ ta đi, mùa Đông buồn vời vợi, và mùa Hạ chỉ là mây khói ... như cảm giác của " từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng "  . Cuộc tình  bỗng có sức sống mãnh liệt khi còn bên nhau  để khi người tình đã bỏ ta đi , chỉ còn lại đâu đó là những cơn mưa buồn lạnh, những ánh mây đen, những con đường hiu quạnh nối dài cho cánh vạc bay .

Thời gian là hoang vu như bến hẹn mà bản chất của nó là tàn phai , giống như con chim ủ rũ lẻ bạn bên dòng sông nắng mãi chờ đợi,  như ta chờ mong ai đó đang trên đường về . Thế mà thời gian tàn nhẫn làm cho " lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u " ...  Khi cuộc tình như cánh vạc vỗ cánh bay cao  thì con tim là cõi tình réo tình âm thầm nhưng vang vọng như tiếng sầu réo sầu trên bờ vực sâu . Một khi không gian ấy không còn là không gian của riêng ta và thời gian không đi theo hiện tại , cuộc tình không còn người tình gần bên thì Như Cánh Vạc Bay chỉ là hình ảnh diễm ảo của "tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh " mà có lần tôi thấy tóc của ai bồng bềnh bay trong gió ngàn ...

Chúng ta không thể sống mà thiếu tình yêu, tình yêu trai gái, hay tình yêu cho tha nhân. Có tình yêu tràn đầy hạnh phúc, và cũng có tình yêu nhiều đau khổ. Nhưng dù khổ đau hay hạnh phúc, chúng ta vẫn muốn yêu và được yêu. Tình yêu , vì thế , mà mãi tồn tại trong chúng ta .

Giọng hát ngọt ngào truyền cảm của nguời bạn trong diễn đàn này sẽ gợi nhớ kỷ niệm của một buổi chiều  mà có lần Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn cùng người con gái của lòng ông dạo chơi trong công viên gió lộng . Hai nguời ngừng chân ở bên một con suối nhỏ, ông ngồi nghỉ ở gốc cây , dõi theo người con gái đó với đôi chân trần bước qua con suối nhỏ , nắng vàng óng ánh trên mái tóc, trên thân hình của người con gái ,  gió bay bay tà áo và len lỏi từng luồng trong mái tóc dạ hương .

Hình ảnh đẹp khiến ông thấy đê mê hạnh phúc , thế rồi hạnh phúc ấy cũng vụt bay để ông phải vấn lòng tự hỏi cô gái ấy : " nơi em về ngày vui không em , nơi em về trời xanh không em ? " Hỏi mà như đã có câu trả lời để trong ông chỉ còn tiếng rơi rất khẽ của " từng giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh " ....


Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #133 on: March 01, 2022, 09:05:58 pm »
Nắng có hồng bằng đôi môi em ? Mưa có buồn bằng đôi mắt em ?  Hạnh phúc khi đi bên cạnh nguời tình là cảm giác có đôi khi ta thầm hỏi riêng ta . Cho dù ngắn ngủi , dẫu ta biết tuơng lai chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng không trọn vẹn để rồi  bốn mùa luân chuyển ta như mùa Xuân cũng không trở về, mùa Thu cũng bỏ ta đi, mùa Đông buồn vời vợi, và mùa Hạ chỉ là mây khói ... như cảm giác của " từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng "  . Cuộc tình  bỗng có sức sống mãnh liệt khi còn bên nhau  để khi người tình đã bỏ ta đi , chỉ còn lại đâu đó là những cơn mưa buồn lạnh, những ánh mây đen, những con đường hiu quạnh nối dài cho cánh vạc bay .

Thời gian là hoang vu như bến hẹn mà bản chất của nó là tàn phai , giống như con chim ủ rũ lẻ bạn bên dòng sông nắng mãi chờ đợi,  như ta chờ mong ai đó đang trên đường về . Thế mà thời gian tàn nhẫn làm cho " lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u " ...  Khi cuộc tình như cánh vạc vỗ cánh bay cao  thì con tim là cõi tình réo tình âm thầm nhưng vang vọng như tiếng sầu réo sầu trên bờ vực sâu . Một khi không gian ấy không còn là không gian của riêng ta và thời gian không đi theo hiện tại , cuộc tình không còn người tình gần bên thì Như Cánh Vạc Bay chỉ là hình ảnh diễm ảo của "tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh " mà có lần tôi thấy tóc của ai bồng bềnh bay trong gió ngàn ...

Chúng ta không thể sống mà thiếu tình yêu, tình yêu trai gái, hay tình yêu cho tha nhân. Có tình yêu tràn đầy hạnh phúc, và cũng có tình yêu nhiều đau khổ. Nhưng dù khổ đau hay hạnh phúc, chúng ta vẫn muốn yêu và được yêu. Tình yêu , vì thế , mà mãi tồn tại trong chúng ta .

Giọng hát ngọt ngào truyền cảm của nguời bạn trong diễn đàn này sẽ gợi nhớ kỷ niệm của một buổi chiều  mà có lần Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn cùng người con gái của lòng ông dạo chơi trong công viên gió lộng . Hai nguời ngừng chân ở bên một con suối nhỏ, ông ngồi nghỉ ở gốc cây , dõi theo người con gái đó với đôi chân trần bước qua con suối nhỏ , nắng vàng óng ánh trên mái tóc, trên thân hình của người con gái ,  gió bay bay tà áo và len lỏi từng luồng trong mái tóc dạ hương .

Hình ảnh đẹp khiến ông thấy đê mê hạnh phúc , thế rồi hạnh phúc ấy cũng vụt bay để ông phải vấn lòng tự hỏi cô gái ấy : " nơi em về ngày vui không em , nơi em về trời xanh không em ? " Hỏi mà như đã có câu trả lời để trong ông chỉ còn tiếng rơi rất khẽ của " từng giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh " ....




"Nắng có hồng bằng đôi môi em ? Mưa có buồn bằng đôi mắt em ?"

Nghe bài này đôi lúc ta tự hỏi, em là cánh vạc ? Hay cánh vạc cũng như em ?



Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: Hát Cho Nhau Nghe
« Reply #134 on: March 03, 2022, 07:56:09 pm »
bé VV, chắc chắn em là con vạc ko phải chỉ là cánh vạc.  có thể chú TCS đói bụng đang lúc 7 tình và thèm cánh gà chiên nước mắm….nên quên cả con gà….í wên…cả con vạc …  ;D