+-

Recent Topics

Hỏi thăm với nick Quốc Hùng. by Đậu
Today at 09:58:27 am

Các Thánh Giáo Hoàng Công Giáo by MHTL
Today at 06:22:39 am

Truyền giáo hay Truyền đạo? by MHTL
Today at 02:36:23 am

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
Today at 02:05:59 am

cháu ngoại :) by Huệ Từ
Today at 12:58:34 am

đễ dành by tuyetvan
March 28, 2024, 11:39:19 pm

Bang Bang Bang by tuyetvan
March 28, 2024, 11:33:18 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 28, 2024, 08:43:52 pm

CG/TL by MHTL
March 28, 2024, 07:02:36 pm

Nhạc Đạo by MHTL
March 28, 2024, 06:02:20 pm

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 28, 2024, 02:57:49 pm

Cốt Lõi Của Đạo by Huệ Từ
March 28, 2024, 01:32:03 pm

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
March 28, 2024, 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
March 28, 2024, 02:01:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Author Topic: My Babies  (Read 338 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: My Babies
« Reply #15 on: May 09, 2023, 02:25:51 am »
Dậy là dì lamdzuyen, và chú Vương Vấn mỗi người thiếu cháu 66 cái lì xì gồi.

Chúc mừng cháu đã trưởng thành và cảm ơn Chúa hộ trì, dì Lamdzuyen, và chú VV đã đặt niềm tin vào cháu. Tuy nhiên, ở tuổi của cháu (66 ?) không nhất thiết cần nhận lì xì nữa phải không nè? Mà theo lẻ thông thường ngược lại cháu nên phát tiền lì xì ra chung quanh đó. Ở tuổi của dì LD và chú VV thì bây giờ chỉ còn nhận lì xì thôi chứ hết phát lì xì rồi cháu quơ. Quan trọng hơn là tình cảm và sự quan tâm chân thành của dì và chú dành cho cháu. (Ý nói là chú không có gì ngoài tình thương tràn đầy dành cho cháu)
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: My Babies
« Reply #16 on: May 09, 2023, 03:00:34 am »
nói cho bé bớt bùn chứ thật ra ngày xưa Việt Nam mình là Mẫu hệ nghĩa là con mang họ Mẹ nên chắc chắn ko phải đẻ muớn …. nhưng chắc sợ làm mất dũng khí các bé trai nên các bà để con mang họ cha cho oaiii lol lol

bé nói đúng đó, được làm cousins nhau là sẽ được ăn chực nhưng LD là phận ăn xin nên chắc chắn LD sẽ ghé nhà các bé …nhớ cho LD nhiều nhiều món ngon nhe *wink *wink (-_*) - chắc sẽ ghé nhà bé Bee nhiều nhất vì dạo này bé í siêng ghê 😁😁😍

điện cao thế là playground của LD với Bee, bé nào rảnh trèo lên chơi chung 🤣🤣

Ô thì ra hồi xưa VN mình theo chế độ Mẫu Hệ, các cô gái đi cưới chồng, làm chủ gia đình và con mang họ mẹ à?  Thật không ngờ VN mình hồi xưa tân tiến văn minh và bình đẳng hơn bây giờ nhỉ?  Các anh hồi xưa chắc là hiền lành và mỹ miều, lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao duyên dáng thì các cô mới mê mẫn vẻ đẹp thanh tú và bỏ công làm mâm trầu cau đi cưới về chứ nhỉ. Không biết Vv có nằm mơ không, nhưng hy vọng chắc sau này trong tương lai người ta văn minh hơn và hồi phục lại chế độ mẫu hệ. 

Thì ra là bé LD biết hết nhưng làm bộ nói con gái là ngoại tộc cho VV và mấy anh em họ cứ tưởng bở, chứ thật ra hồi đó con giai mới là ngoại tộc nhỉ. Như vậy chắc 50 con theo mẹ lên núi đó là chế độ mẫu hệ, con 50 theo cha xuống biển là chế độ phụ hệ (Trung Hoa)?   Có một truyền thuyết khác từ Kinh Dịch nói rằng dân tộc Việt chính là tác giả của bản tranh họa Hà Đồ Lạc Thư là nguồn gốc phát xuất của Kinh Dịch (I Ching,) bản Hà Đồ Lạc Thư được biểu tượng bằng những hạt tròn giống như những cái trứng và cộng lại thì khoảng 100 hạt.  Nên có người nói rằng đó là nguồn gốc phát xuất của truyền thuyết 100 trứng. Có thể Lạc Long Quân cũng có chữ Lạc biểu tượng cho Lạc Thư và tương truyền Hà Đồ được vẻ lại theo hình họa đồ xuất hiện trên lưng con Long Mã.

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_Th%C6%B0

Nhưng chuyện này rất rắc rối, nên VV chỉ lập lại cho vui thôi, không cần phải bận tâm.

Thôi vậy thì khi nào nhà bé LD có làm món gì ngon thì bỏ lên cho bà con thưởng thức nhé.
Like Like x 2 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: My Babies
« Reply #17 on: May 09, 2023, 10:29:24 am »
Ô thì ra hồi xưa VN mình theo chế độ Mẫu Hệ, các cô gái đi cưới chồng, làm chủ gia đình và con mang họ mẹ à?  Thật không ngờ VN mình hồi xưa tân tiến văn minh và bình đẳng hơn bây giờ nhỉ?  Các anh hồi xưa chắc là hiền lành và mỹ miều, lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao duyên dáng thì các cô mới mê mẫn vẻ đẹp thanh tú và bỏ công làm mâm trầu cau đi cưới về chứ nhỉ. Không biết Vv có nằm mơ không, nhưng hy vọng chắc sau này trong tương lai người ta văn minh hơn và hồi phục lại chế độ mẫu hệ. 

Thì ra là bé LD biết hết nhưng làm bộ nói con gái là ngoại tộc cho VV và mấy anh em họ cứ tưởng bở, chứ thật ra hồi đó con giai mới là ngoại tộc nhỉ. Như vậy chắc 50 con theo mẹ lên núi đó là chế độ mẫu hệ, con 50 theo cha xuống biển là chế độ phụ hệ (Trung Hoa)?   Có một truyền thuyết khác từ Kinh Dịch nói rằng dân tộc Việt chính là tác giả của bản tranh họa Hà Đồ Lạc Thư là nguồn gốc phát xuất của Kinh Dịch (I Ching,) bản Hà Đồ Lạc Thư được biểu tượng bằng những hạt tròn giống như những cái trứng và cộng lại thì khoảng 100 hạt.  Nên có người nói rằng đó là nguồn gốc phát xuất của truyền thuyết 100 trứng. Có thể Lạc Long Quân cũng có chữ Lạc biểu tượng cho Lạc Thư và tương truyền Hà Đồ được vẻ lại theo hình họa đồ xuất hiện trên lưng con Long Mã.

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1c_Th%C6%B0

Nhưng chuyện này rất rắc rối, nên VV chỉ lập lại cho vui thôi, không cần phải bận tâm.

Thôi vậy thì khi nào nhà bé LD có làm món gì ngon thì bỏ lên cho bà con thưởng thức nhé.

bé đừng trèo cột điện cao wé!!! ko phải vì đẹp trai thanh tú hay gì gì đâu bé VV àhh!  Chỉ vì đem về dùng sức để làm việc nặng như chăm rừng chẻ củi đuổi thứ dữ thôi and quan trọng là độc quyền sử dụng lăng quăng để nắn em bé unlimited 🤣🤣

thì ra..thì ra có người nghiên cứu kinh dịch hé!  LD nghe giang hồ đồn rằng Kinh dịch nặng ký lắm lạng quạng tẫu quả nhập ma thì sẽ ko biết đếm tiền nữa
Funny Funny x 2 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: My Babies
« Reply #18 on: May 09, 2023, 01:53:53 pm »
cousin TQ high IQ nhe 😁 chìa con 18 ra để hốt hụi chót héng lol LD cũng có 9 túi mà túi nào cũng bị lũng đáy nên tiền nó lăng ba di bộ véo véo đu cột điện hết chơn rầu

Mẹ cháu nói, phụ nữ đẹp thường thích gạt người.  Hôm nay cháu bắt gặp dì lamdzuyen nói xạo để gạt mà khỏi phải lì xì cháu nè.  Túi lũng thì tiền cắc rớt thẵng xuống đất, chỉ có tiền giấy mới bay lên dính tòn teng trên cột điện.  Vậy là dì lamdzuyen có nhiều tiền giấy, và nhét đầy túi mới khiến túi lũng.  9 túi dù có lũng cỡ nào, thì bảo đảm vẫn không thể rớt ra ngoài rồi bay lên hết.  Hay là dì lamdzuyen kiếm gốc cầu nào vắng vắng người, vào đó cỡi ra, gom những gì còn bám lại bên trong, rồi lì xì cho cháu hết số đó cũng được mà dì lamdzuyen.

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: My Babies
« Reply #19 on: May 09, 2023, 02:25:02 pm »
Chúc mừng cháu đã trưởng thành và cảm ơn Chúa hộ trì, dì Lamdzuyen, và chú VV đã đặt niềm tin vào cháu. Tuy nhiên, ở tuổi của cháu (66 ?) không nhất thiết cần nhận lì xì nữa phải không nè? Mà theo lẻ thông thường ngược lại cháu nên phát tiền lì xì ra chung quanh đó. Ở tuổi của dì LD và chú VV thì bây giờ chỉ còn nhận lì xì thôi chứ hết phát lì xì rồi cháu quơ. Quan trọng hơn là tình cảm và sự quan tâm chân thành của dì và chú dành cho cháu. (Ý nói là chú không có gì ngoài tình thương tràn đầy dành cho cháu)

Ai nói với chú Vương Vấn là lứa tuổi của cháu không cần phải nhận tiền lì xì nữa vậy chú Vương Vấn?  Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, và là sức khoẻ của tuổi già mà chú.  Trong văn hoá truyền thống của người Việt, thì tuổi tác không quan trọng bằng vai vế.  Vai vế lớn hơn là phải lì xì cho người phía dưới, chú Vương Vấn qua đây chắc lâu lém nên quên hay là chú giả vờ quên vậy chú Vương Vấn?
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: My Babies
« Reply #20 on: May 12, 2023, 02:50:29 am »
Cháu TQ à, dù cho chú VV qua đây cũng đã lâu, nhưng ở miền quê thì đâu cũng giống nhau thôi, cũng con đường đất, cũng một vầng trăng, một cái ao, và gà vịt cũng gáy o o và kêu cạp cạp. Cháu có vẻ nắm rõ văn hóa truyền thống của người Việt còn hơn chú thật là đáng quí, như Khổng Tử có nói, "hậu sinh khả úi" .   Nói về truyền thống đặc biệt là khi nhận lì xì trong dịp Tết Nguyên Đán. Người lớn tuổi thông qua lời nhắc nhở này muốn truyền đạt cho cháu biết rằng trong truyền thống Việt Nam, việc nhận lì xì không đơn giản chỉ là một việc tặng quà thông thường, mà đó còn là một hành động có nhiều ý nghĩa và phải tuân thủ các quy tắc. Việc đứng khoanh tay mừng tuổi và nói lời chúc tốt đẹp trước khi nhận lì xì là một trong những quy tắc quan trọng trong văn hóa truyền thống của người Việt, giúp bày tỏ sự kính trọng và trân trọng đối với người lớn tuổi. Cháu cần phải làm điều này trước khi nhận lì xì để có thể thể hiện tinh thần truyền thống và được xem là người lịch sự, tôn trọng các truyền thống của dân tộc.  Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng khi lì xì thường chỉ được trao một phong bì đỏ mỗi năm trong dịp Tết Nguyên Đán, chứ không ai lại trao một lúc 66 phong bì lì xì cùng lúc, phải không cháu ?
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: My Babies
« Reply #21 on: May 12, 2023, 03:19:47 am »
bé đừng trèo cột điện cao wé!!! ko phải vì đẹp trai thanh tú hay gì gì đâu bé VV àhh!  Chỉ vì đem về dùng sức để làm việc nặng như chăm rừng chẻ củi đuổi thứ dữ thôi and quan trọng là độc quyền sử dụng lăng quăng để nắn em bé unlimited 🤣🤣

thì ra..thì ra có người nghiên cứu kinh dịch hé!  LD nghe giang hồ đồn rằng Kinh dịch nặng ký lắm lạng quạng tẫu quả nhập ma thì sẽ ko biết đếm tiền nữa

VV cũng rất muốn trèo cột điện cao, nhưng rất tiếc đã có bé Bee, bé LD và bé TQ ở trển rồi nên VV không dám trèo lên sợ nặng quá đứt giây điện rồi các (con rồng) cháu tiên té chổng gọng xuống đất, rồi giây điện chạm xẹt xẹt làm các tiên bị đen đủi giống lọ lem và tóc quăn tít thì các anh chị Châu Phi lại tưởng lầm mang hết về Phi Châu cho chăm rừng chẻ củi và nắn em bé thì khó tìm đường vượt biên trở về lại.

Nói về thời mẫu hệ thì dường như lúc đó vai trò đã bị swap đổi ngược hết, nên bé VV lúc đó chỉ biết nấu cơm, quét dọn nhà cửa rồi trông em bé thôi, nên nhớ bé VV lúc đó là phái yếu nhé nên chỉ ở trong nhà, việc ngoài đường là do (phái mạnh LD) cáng đáng đó.  Hình như bé chưa nhập vai vẫn còn hơi lẫn lộn thời nay thì phải?

Kinh dịch thì VV đã nghiên cứu từ hồi 15 tuổi tẩu quả nhập ma hồi đó nên bây giờ đã miễn nhiễm, bây giờ lại biết đếm tiền lại rồi .. J/k
Like Like x 1 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: My Babies
« Reply #22 on: May 12, 2023, 12:55:33 pm »
Cháu TQ à, dù cho chú VV qua đây cũng đã lâu, nhưng ở miền quê thì đâu cũng giống nhau thôi, cũng con đường đất, cũng một vầng trăng, một cái ao, và gà vịt cũng gáy o o và kêu cạp cạp. Cháu có vẻ nắm rõ văn hóa truyền thống của người Việt còn hơn chú thật là đáng quí, như Khổng Tử có nói, "hậu sinh khả úi" .   Nói về truyền thống đặc biệt là khi nhận lì xì trong dịp Tết Nguyên Đán. Người lớn tuổi thông qua lời nhắc nhở này muốn truyền đạt cho cháu biết rằng trong truyền thống Việt Nam, việc nhận lì xì không đơn giản chỉ là một việc tặng quà thông thường, mà đó còn là một hành động có nhiều ý nghĩa và phải tuân thủ các quy tắc. Việc đứng khoanh tay mừng tuổi và nói lời chúc tốt đẹp trước khi nhận lì xì là một trong những quy tắc quan trọng trong văn hóa truyền thống của người Việt, giúp bày tỏ sự kính trọng và trân trọng đối với người lớn tuổi. Cháu cần phải làm điều này trước khi nhận lì xì để có thể thể hiện tinh thần truyền thống và được xem là người lịch sự, tôn trọng các truyền thống của dân tộc.  Ngoài ra, cũng xin lưu ý rằng khi lì xì thường chỉ được trao một phong bì đỏ mỗi năm trong dịp Tết Nguyên Đán, chứ không ai lại trao một lúc 66 phong bì lì xì cùng lúc, phải không cháu ?


Hihi, chú Vương Vấn không có lòng thương người.  Quy tắc là vật chết, người là vật sống.  Con người định ra quy tắc dựa trên tính hiện thực.  Người già yếu, không cần phải tuân thủ quy tắc khoanh tay khom người mừng tuổi vai vế cô chú như trên đâu chú Vương Vấn.  Việc lì xì 66 cái phong bì cùng lúc thì tuỳ vào ý thức tự nguyện của mỗi người.  Người xem trọng và hiểu rõ lễ nghĩa thì thường là thiếu bao nhiêu thì sẽ trả bấy nhiêu, nên họ sẽ bỏ 66 cái lì xì chung vào 1 cái phong bì.  Chú Vương Vấn đẹp trai hào hoa phong nhã, chắc sẽ không giống dì Lamdzuyen đẹp mà kẹo chạy ra hồ than thở than thở phải không chú?
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: My Babies
« Reply #23 on: May 18, 2023, 03:24:23 am »
Xin lỗi TQ và LD, dạo này VV hơi bị bận nên tạm ngưng bàn thảo đề tài lì xì vài ngày nhé.  Sẽ bàn tiếp sau, và chúc TQ, bé LD một ngày dzui dzẽ.

Offline Thiện

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 63
Re: My Babies
« Reply #24 on: May 19, 2023, 09:30:33 am »
Vào chào có được nhận lì xì ko ?
Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: My Babies
« Reply #25 on: May 19, 2023, 07:35:07 pm »
Vào chào có được nhận lì xì ko ?

Chào tái ngộ bạn Thiện, vào chào thì chắc được nhận lì xì chớ. E hèm, ở đây có Tử Quân là người quân tử và chị LamDzuyen rất là duyên dáng. Thế nào cũng lĩ xì hậu hỉ đó nghen.

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 314
Re: My Babies
« Reply #26 on: May 19, 2023, 10:55:46 pm »
lì xì là cái gì vậy cà??!!  có ai cho LD 1 cái để biết cái lì xì nó ra làm sao ko??  bạn VV giàu mà hay bán cái, bán riếc LD ko còn quần tà lõn để mặccc
Funny Funny x 2 View List