Quê Hương Xưa

Nhà Bếp => Góc Vừa Ăn Vừa 8888 => Topic started by: QHX1 on July 09, 2021, 05:22:27 pm

Title: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: QHX1 on July 09, 2021, 05:22:27 pm
(https://i.postimg.cc/SsqZZQrC/Welcome-HK.png)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Autumn Breeze on July 09, 2021, 07:37:41 pm
Welcome to QHX chị Hương Khuya

(https://i.postimg.cc/ZRS4RNjv/0da5cbca5d728a789100439958f50235.gif) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: diễm on July 09, 2021, 07:50:36 pm
Welcome và chào làm quen chị HuongKhuya!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on July 10, 2021, 11:20:16 am
Hương ơi , mang những hình ảnh nấu ăn khéo léo của Hương , vào đây cho*i cho vui nha .
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on July 11, 2021, 12:55:47 am
Xin mến chào chị Hương Khuya đến với QHX
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 12, 2021, 05:08:17 pm
Mến chào và cám ơn QHX1, Autumn Breeze, Diễm, Huệ Từ, anh Khoa đã chào đón HK đến với Quê Hương Xưa.
Chúc sức khoẻ, sự an vui  tới  Administrator (anh Khoa) cùng các anh chị bạn bè cũ mới trong sân vườn QHX.
 Thông cảm cho HK chậm trễ vào cám ơn và trả lời nha.



(https://i.postimg.cc/xdn2jRD9/A-hoa.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Phương Vy on July 12, 2021, 05:50:52 pm
Mến chào và cám ơn QHX1, Autumn Breeze, Diễm, Huệ Từ, anh Khoa đã chào đón HK đến với Quê Hương Xưa.
Chúc sức khoẻ, sự an vui  tới  Administrator (anh Khoa) cùng các anh chị bạn bè cũ mới trong sân vườn QHX.
 Thông cảm vì HK chậm trễ vào cám ơn và trả lời nha.


Chào sis HuongKhuya!

Sis HuongKhuya khỏe không? Phương Vy rất vui gặp lại sis ở đây. Mến chúc sis vui khỏe, yêu đời, yêu người hoài sis nhé!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 12, 2021, 09:10:20 pm
Chào sis HuongKhuya!

Sis HuongKhuya khỏe không? Phương Vy rất vui gặp lại sis ở đây. Mến chúc sis vui khỏe, yêu đời, yêu người hoài sis nhé!

Vui thiệt không đó? jk. Cho hug cái nào.
Lâu rồi không gặp Vy, Vy khoẻ không? O Lã thế nào, lâu lắm rồi không gặp.


(https://i.postimg.cc/fRxP3cPg/IMG-5226.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 12, 2021, 09:13:39 pm

Welcome to QHX chị Hương Khuya

(https://i.postimg.cc/ZRS4RNjv/0da5cbca5d728a789100439958f50235.gif) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/fbKkgZQM/IMG-5263-1.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/9X9KJ0HG/IMG-5494.jpg) (https://postimages.org/)




Chị vẫn còn nợ Gió một món nợ tình thân (wink). Chúc Gió luôn hồn nhiên, làm đẹp cho VHV.

Thêm hình:


(https://i.postimg.cc/PqcVMs63/IMG-5490.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/wvmfffZ6/IMG-5475.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/zX1MMNq4/IMG-5491.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/vmDS9Hvx/IMG-5492.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/y81G1TgP/IMG-5467.jpg) (https://postimages.org/)


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 12, 2021, 09:14:55 pm
Welcome và chào làm quen chị HuongKhuya!

Hi Diễm, chào em. Mình quen nhau rồi nha.



(https://i.postimg.cc/tg5C8PJx/IMG-4898.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 12, 2021, 09:18:45 pm
Xin mến chào chị Hương Khuya đến với QHX

Chào Huệ Từ. Nhớ đến thăm nhà  HK trong ngõ vắng nhé.

(https://i.postimg.cc/4dKbcZdN/IMG-5270-1.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 12, 2021, 09:24:07 pm
Hương ơi , mang những hình ảnh nấu ăn khéo léo của Hương , vào đây cho*i cho vui nha .

Anh Khoa ơi,  H nấu ăn kiểu bình dân thường nhật thì ổn, khéo léo thì chưa  khéo mấy,  rồi, có gi ăn nấy không chê  nha.
;)

(https://i.postimg.cc/qMryJ287/IMG-5379.jpg) (https://postimages.org/)

Thương Về Cố Đô; Nguyễn Lêhttps://www.youtube.com/watch?v=ti4XdNpUeUM
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Phương Vy on July 12, 2021, 09:52:30 pm
Vui thiệt không đó? jk. Cho hug cái nào.
Lâu rồi không gặp Vy, Vy khoẻ không? O Lã thế nào, lâu lắm rồi không gặp.


Dạ, vui thiệt là vui luôn đó sis HuongKhuya ui!

Mỗi khi gặp sis HuongKhuya là Phương Vy nhớ Về Đây Nghe Em và Ngõ Vắng Xôn Xao.

O Lã thì thỉnh thoảng Phương Vy có nói chuyện với chị ấy, chỉ nói bây giờ chị thích thật hơn là thích ảo. Đang rất yêu đời và yêu người luôn í sis HuongKhuya

Mến chúc sis HuongKhuya vui trẻ khỏe, yêu đời yêu người hoài nhé sis!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on July 13, 2021, 01:38:16 am
Chào Huệ Từ. Nhớ đến thăm nhà  HK trong ngõ vắng nhé.

Xin chào Hương Khuya,  Huệ Từ rất là thích được đến thăm nhà Hương Khuya trong Ngõ Vắng Xôn Xao, vào một đêm trăng sáng, có mùi hoa thơm phản phất lẫn với mùi sương mát lạnh, làm tâm hồn thanh thản và tỉnh táo. Có thể nơi đó Hương Khuya để mọi thứ chung và một chổ cho dể tìm ... Và như thế rất là thuận tiện, vừa ngắm trăng, nghe nhạc, và thưởng thức vài món ăn bên ly rượu ... ôi chao ... tuyệt nhỉ?

Nhưng nhà HK trong ngõ vắng ở nơi mô?  HT đang tìm ... Nói giởn thôi ... Cám ơn HK đã reply Huệ Từ.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on July 13, 2021, 04:20:39 pm

Anh Khoa ơi,  H nấu ăn kiểu bình dân thường nhật thì ổn, khéo léo thì chưa  khéo mấy,  rồi, có gi ăn nấy không chê  nha.
;)

úi zời , răng mà khiêm nhường rứa những món ăn bình dân là những món ngon miệng nhất đó hhhmmm ... đang thèm thịt ba chỉ luộc ăn với tôm chua và rau
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 18, 2021, 08:23:49 am
(https://i.postimg.cc/t4VGjJmh/IMG-6340-2.jpg) (https://postimages.org/)


Dạ, vui thiệt là vui luôn đó sis HuongKhuya ui!

Mỗi khi gặp sis HuongKhuya là Phương Vy nhớ Về Đây Nghe Em và Ngõ Vắng Xôn Xao.

O Lã thì thỉnh thoảng Phương Vy có nói chuyện với chị ấy, chỉ nói bây giờ chị thích thật hơn là thích ảo. Đang rất yêu đời và yêu người luôn í sis HuongKhuya

Mến chúc sis HuongKhuya vui trẻ khỏe, yêu đời yêu người hoài nhé sis!





(https://i.postimg.cc/VkmyLQzW/anh-khoa-avar.jpg) (https://postimages.org/)


Vậy thì hug PV một cái nha. Còn mình, gặp lại  Phương Vy là nhớ kỷ niệm  lần đầu gặp Vy và O Lã (Desert Flower), O Lã giỏi  bếp núc, còn Phương Vy thì nhiệt tình hát hay, gần gũi thân thiện. Con ngõ vắng xôn xao  đầy ắp tiếng cười nói vui đùa, có đôi guốc mộc của ai bỏ quên ... LOL.

Nói chớ  tuy HK  bận  rộn ít vào chơi, nhưng vẫn nhớ các bạn nét dễ mến đã  và tiếp đón HK rất ấm nồng lúc  còn là "ma mới".   Ngày đó PV đã hát tặng bài Về Đây Nghe Em.

HK bận  không vô viết với Phương Vy, Huệ Từ sớm hơn, thông cảm nha, mình còn nhiều thời gian cho nhau mà phải không



(https://i.postimg.cc/BZ8J4rj9/FD81-E30-F-1355-4-A3-B-879-C-2196-BE039-F3-D.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/RZmm1qX4/364-B4-D79-65-A6-4-D39-A918-B01109581-B14.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/vHfM6570/1-D70-EE7-E-A4-A8-45-BB-ADB2-FF5-B47242-A4-C.jpg) (https://postimages.org/)



Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on July 18, 2021, 09:15:06 am




(https://i.postimg.cc/VkmyLQzW/anh-khoa-avar.jpg) (https://postimages.org/)




Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Phương Vy on July 18, 2021, 10:01:03 am

Vậy thì hug PV một cái nha. Còn mình, gặp lại  Phương Vy là nhớ kỷ niệm  lần đầu gặp Vy và O Lã (Desert Flower), O Lã giỏi  bếp núc, còn Phương Vy thì nhiệt tình hát hay, gần gũi thân thiện. Con ngõ vắng xôn xao  đầy ắp tiếng cười nói vui đùa, có đôi guốc mộc của ai bỏ quên ... LOL.

Nói chớ  tuy HK  bận  rộn ít vào chơi, nhưng vẫn nhớ các bạn nét dễ mến đã  và tiếp đón HK rất ấm nồng lúc  còn là "ma mới".   Ngày đó PV đã hát tặng bài Về Đây Nghe Em.

...

Mến chào sis HuongKhuya!

Phương Vy vẫn còn nhớ những kỷ niệm của ngày xa xưa ấy. Mang về Ngõ Vắng Xôn Xao tặng sis và Quê Hương Xưa dễ thương nhé.

Thương chúc sis HK một ngày vui tươi, bình an, yêu đời yêu người hoài nhé sis.

(https://i.postimg.cc/HLpFKVcF/NVXX3.png) (https://data2.ikara.co/data5/recordings/mr/5311471682191360.mp3)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Phương Vy on July 18, 2021, 10:05:37 am
Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới ...

Anh Khoa ơi à, à ơi ahihi.

Anh Khoa phẻ hôn?  ;D

Cho Phương Vy chút thời gian tìm lại Về Đây Nghe Em nha. Nãy giờ xuắt chiêu lục tủ kiếm mà chưa tìm ra anh Khoa ơi à.  ;D

Phương Vy mến chúc anh Khoa và Quê Hương Xưa một ngày vui nhé.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 19, 2021, 06:41:53 am

úi zời , răng mà khiêm nhường rứa những món ăn bình dân là những món ngon miệng nhất đó hhhmmm ... đang thèm thịt ba chỉ luộc ăn với tôm chua và rau


(https://i.postimg.cc/6pyKRqWc/IMG-5753.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/wTb86zXm/IMG-5752-1.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/y8d1PnPF/IMG-5754.jpg) (https://postimages.org/)


Oopsss  ăn gần hết mới nhớ là chưa chụp hình dĩa thịt, sorry  ông chủ QHX hỉ. Phải ông chủ không ta?
Lần sau vậy ha
.

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 19, 2021, 06:55:10 am

Xin chào Hương Khuya,  Huệ Từ rất là thích được đến thăm nhà Hương Khuya trong Ngõ Vắng Xôn Xao, vào một đêm trăng sáng, có mùi hoa thơm phảng phất lẫn với mùi sương mát lạnh, làm tâm hồn thanh thản và tỉnh táo. Có thể nơi đó Hương Khuya để mọi thứ chung vào một chổ cho dể tìm ... Và như thế rất là thuận tiện, vừa ngắm trăng, nghe nhạc, và thưởng thức vài món ăn bên ly rượu ... ôi chao ... tuyệt nhỉ?

Nhưng nhà HK trong ngõ vắng ở nơi mô?  HT đang tìm ... Nói giởn thôi ... Cám ơn HK đã reply Huệ Từ.

Huệ Từ mến, đọc hàng chữ của HT đoán tâm tính người viết hiền lành nên ngôn từ trong sáng, nhẹ nhàng và hoài niệm.
Gợi ý của Huệ Từ sao mà giống suy  nghĩ của HK quá. Thời gian hạn hẹp nên có lẽ HK sẽ mở quán ở góc nhỏ nào đó, lâu lâu ghé về ngắm trăng thanh gió mát, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ từ sân nhà hàng xóm và ngắm những món ăn ngon... Ngõ Vắng sẽ nằm ở con xóm nhỏ cuối phố,  Huệ  Từ ghé chơi nha. Vì bận việc, HK reply  hơi trễ, Huệ Từ thông cảm nhé.

Quành lại viết thêm trong này: Mình đi tìm căn nhà có tên Bất Chợt để góp 1 tấm ảnh bất chợt dọc đường mà tìm chưa ra, chưa quen lối, vậy  dán đỡ trong post reply với Huê Từ ha




Bất Chợt

(https://i.postimg.cc/9X7f5Wcc/Bat-Chot.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 21, 2021, 11:58:03 am
Mến chào sis HuongKhuya!

Phương Vy vẫn còn nhớ những kỷ niệm của ngày xa xưa ấy. Mang về Ngõ Vắng Xôn Xao tặng sis và Quê Hương Xưa dễ thương nhé.

Thương chúc sis HK một ngày vui tươi, bình an, yêu đời yêu người hoài nhé sis.

(https://i.postimg.cc/HLpFKVcF/NVXX3.png) (https://data2.ikara.co/data5/recordings/mr/5311471682191360.mp3)

Phương Vy hát hay lắm. Ngày trước Anh Khoa hay mang giọng hat của PV vô bên diễn đàn bên kia post, nhiều người thích giọng hát Phương Vy và còn
yêu cầu được nghe thêm đó. Phương Vy hát nữa nha. Hát lại bài Về Đây Nghe Em đi nha.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Phương Vy on July 23, 2021, 05:01:44 pm

Phương Vy hát hay lắm. Ngày trước Anh Khoa hay mang giọng hat của PV vô bên diễn đàn bên kia post, nhiều người thích giọng hát Phương Vy và còn
yêu cầu được nghe thêm đó. Phương Vy hát nữa nha. Hát lại bài Về Đây Nghe Em đi nha.

Hello sis Hương Khuya! 

Cảm ơn sis HuongKhuya nhiều lắm, cảm ơn Anh Khoa nữa.

Dạ, theo yêu cầu của sis, Phương Vy đã hát lại bài Về Đây Nghe Em.

(https://i.postimg.cc/44hrnS88/VDNE2.png) (https://data1.ikara.co/data2/recordings/mr/6141558195093504.mp3)

Gặp lại sis HuongKhuya, Phương Vy nhớ chuyện đôi guốc mộc của ai đó  ;D, nhớ chị Hoa Sa Mạc, nhớ những ngày xưa thân ái của chúng mình, thật dễ thương.

Nhớ sis HuongKhuya đã yêu cầu Phương Vy hát bài Kinh Hòa Bình, Phương Vy nói bài đó khó hát quá xin đổi bài khác. Năm nay Phương Vy lớn hơn năm đó nhiều rồi sis ơi  ;D, Phương Vy sẽ tập và hát tặng sis HuongKhuya nhé! 

Mến chúc sis HuongKhuya một buổi chiều bình an, vui tươi! 

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on July 23, 2021, 05:48:10 pm

(https://i.postimg.cc/y8d1PnPF/IMG-5754.jpg) (https://postimages.org/)


Oopsss  ăn gần hết mới nhớ là chưa chụp hình dĩa thịt, sorry  ông chủ QHX hỉ. Phải ông chủ không ta?
Lần sau vậy ha
.

yummmyyyyyyyy dinner này là ngon lắm đó ( nhưng sao thịt ít mở rứa ? )
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on July 24, 2021, 12:36:40 am

Huệ Từ mến, đọc hàng chữ của HT đoán tâm tính người viết hiền lành nên ngôn từ trong sáng, nhẹ nhàng và hoài niệm.
Gợi ý của Huệ Từ sao mà giống suy  nghĩ của HK quá. Thời gian hạn hẹp nên có lẽ HK sẽ mở quán ở góc nhỏ nào đó, lâu lâu ghé về ngắm trăng thanh gió mát, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ từ sân nhà hàng xóm và ngắm những món ăn ngon... Ngõ Vắng sẽ nằm ở con xóm nhỏ cuối phố,  Huệ  Từ ghé chơi nha. Vì bận việc, HK reply  hơi trễ, Huệ Từ thông cảm nhé.

Quành lại viết thêm trong này: Mình đi tìm căn nhà có tên Bất Chợt để góp 1 tấm ảnh bất chợt dọc đường mà tìm chưa ra, chưa quen lối, vậy  dán đỡ trong post reply cới Huê Từ ha


Bất Chợt

(https://i.postimg.cc/9X7f5Wcc/Bat-Chot.jpg) (https://postimages.org/)


Hương Khuya mến, có lẻ HK bận rộn nên thời gian hạn hẹp, dù vậy, Huệ Từ sẽ đứng ngóng ở đầu ngõ để chờ quán nhỏ khai trương. Hy vọng quán sẽ mở khuya để khách có dịp ngồi thưởng thức đồ của quán và có bàn ngoài trời để nhìn trăng bên ly trà hay rượu và ngọn đèn nhỏ ...

Chưa chi mà nghe ở đầu ngõ đã có tiếng hát từ trong radio bài nhạc Xôn Xao về Ngõ Vắng rồi một giọng ca quen thuộc cất tiếng hát như ru gọi mời "về đây nghe em" như muốn nhắn nhủ ai đó ?

Ô đâu đây còn thấy có chú thỏ có vẻ dạn dĩ để cho người chụp hình đến thật gần mà không có vẻ gì lo sợ, chắc người chụp hình này hiền hòa lắm đây ... chú thỏ đâu ngờ sẽ được làm "người mẫu" cho nhiều khán giả được chiêm ngưỡng nhỉ ... hihi ...

Chúc Hương Khuya một cuỗi tuần vui vẽ.


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 27, 2021, 01:08:33 pm
Hello sis Hương Khuya! 

Cảm ơn sis HuongKhuya nhiều lắm, cảm ơn Anh Khoa nữa.

Dạ, theo yêu cầu của sis, Phương Vy đã hát lại bài Về Đây Nghe Em.

(https://i.postimg.cc/44hrnS88/VDNE2.png) (https://data1.ikara.co/data2/recordings/mr/6141558195093504.mp3)

Gặp lại sis HuongKhuya, Phương Vy nhớ chuyện đôi guốc mộc của ai đó  ;D, nhớ chị Hoa Sa Mạc, nhớ những ngày xưa thân ái của chúng mình, thật dễ thương.

Nhớ sis HuongKhuya đã yêu cầu Phương Vy hát bài Kinh Hòa Bình, Phương Vy nói bài đó khó hát quá xin đổi bài khác. Năm nay Phương Vy lớn hơn năm đó nhiều rồi sis ơi  ;D, Phương Vy sẽ tập và hát tặng sis HuongKhuya nhé! 

Mến chúc sis HuongKhuya một buổi chiều bình an, vui tươi! 

Phương Vy hát như ca sĩ thực thụ vậy,  hay lắm.
Ước gì mỗi lần  ghé thăm QHX được nghe PV hát thì sẽ ghé về  đây thường hơn nà
Chờ nghe Kinh Hoà Bình Phương Vy hát  đó nha!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 27, 2021, 02:54:08 pm

 
yummmyyyyyyyy dinner này là ngon lắm đó ( nhưng sao thịt ít mở rứa ? )

Tại quên chụp hình. 


Hương Khuya mến, có lẻ HK bận rộn nên thời gian hạn hẹp, dù vậy, Huệ Từ sẽ đứng ngóng ở đầu ngõ để chờ quán nhỏ khai trương. Hy vọng quán sẽ mở khuya để khách có dịp ngồi thưởng thức đồ của quán và có bàn ngoài trời để nhìn trăng bên ly trà hay rượu và ngọn đèn nhỏ ...

Chưa chi mà nghe ở đầu ngõ đã có tiếng hát từ trong radio bài nhạc Xôn Xao về Ngõ Vắng rồi một giọng ca quen thuộc cất tiếng hát như ru gọi mời "về đây nghe em" như muốn nhắn nhủ ai đó ?

Ô đâu đây còn thấy có chú thỏ có vẻ dạn dĩ để cho người chụp hình đến thật gần mà không có vẻ gì lo sợ, chắc người chụp hình này hiền hòa lắm đây ... chú thỏ đâu ngờ sẽ được làm "người mẫu" cho nhiều khán giả được chiêm ngưỡng nhỉ ... hihi ...

Chúc Hương Khuya một cuỗi tuần vui vẻ.


Vừa về đến đầu ngõ đã nghe tiếng lảnh lót của  Phương Vy trong con Ngõ Vắng,  nghe lời  gọi mời Về Đây Nghe Em,  có Huệ Từ nói những lời  khích lệ. Người xưa nói "văn là người", văn từ của Huệ Từ HK đoán người hiền lành tử tế cho nên viết cảm nhận về  chú Thỏ cũng rất ý nhị. Quán sẽ mở thật khuya để Huệ Từ ghé vào  ngắm trăng thanh gió mát,  thưởng thức những món ăn dân dã đời thường trong xóm vắng. Cám ơn Huệ Từ  đã  "truyền cảm hứng" cho HK qua ngôn thật hiền từ tử tế. Ngõ Vắng Xôn Xao sẽ mở cổng để Huệ Từ và bạn hữu ghé vào khi mỏi gối chùn chân.


http://quehuongxua.com/goc-v7915a-258n-v7915a-8888/ngo-v7855ng-xon-xao/msg1645/?topicseen#new
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Phương Vy on July 28, 2021, 11:35:06 am

Phương Vy hát như ca sĩ thực thụ vậy,  hay lắm.
Ước gì mỗi lần  ghé thăm QHX được nghe PV hát thì sẽ ghé về  đây thường hơn nà
Chờ nghe Kinh Hoà Bình Phương Vy hát  đó nha!


Dear sis HuongKhuya lovely!

Cảm ơn sis HuongKhuya đã khen khích lệ giọng hát của PhươngVy, Phương Vy thích hát mà lại được sis HK khen thế này thì quá xá là very hạnh phúc ahihi. Phương Vy sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng sis HuongKhuya nói riêng và tất cả các anh chị em ở QHX nói chung.

Phương Vy đang thu âm bài Kinh Hoà Bình, bài này thật khó hát, melody thay đổi lên xuống bất ngờ thêm nữa hát Biệt Thánh Ca như bài này cần phải tha thiết và kỉnh kiềng dâng lên Chúa, Phương Vy muốn chuẩn bị kỹ hơn, hát đi hát lại cho đến khi nào Phương Vy thấy good, mới dám gởi lên tặng sis. Sis cho Phương Vy chút thời gian nhé.

Mến chúc sis HuongKhuya luôn vui khoẻ, xinh tươi và bình an trong tâm hồn.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 30, 2021, 04:40:02 pm
Dear sis HuongKhuya lovely!

Cảm ơn sis HuongKhuya đã khen khích lệ giọng hát của PhươngVy, Phương Vy thích hát mà lại được sis HK khen thế này thì quá xá là very hạnh phúc ahihi. Phương Vy sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng sis HuongKhuya nói riêng và tất cả các anh chị em ở QHX nói chung.

Phương Vy đang thu âm bài Kinh Hoà Bình, bài này thật khó hát, melody thay đổi lên xuống bất ngờ thêm nữa hát Biệt Thánh Ca như bài này cần phải tha thiết và kỉnh kiềng dâng lên Chúa, Phương Vy muốn chuẩn bị kỹ hơn, hát đi hát lại cho đến khi nào Phương Vy thấy good, mới dám gởi lên tặng sis. Sis cho Phương Vy chút thời gian nhé.

Mến chúc sis HuongKhuya luôn vui khoẻ, xinh tươi và bình an trong tâm hồn.

Chào Phương Vy. Đã nghe bài Kinh Hoà Bình  của Phương Vy hát rồi, không nhớ PV dán ở  chỗ nào, nếu được PV mang về đây để dành làm kỷ niệm và dễ tìm khi muốn nghe lại.
QHX  đất rộng , HK chưa  quen lối nên khó tìm. Mỗi  khi ghé thăm QHX  thấy quán của AB  trồi lên, hoặc thấy  các bạn, các anh chị hát HK hay ghé vào thưởng thức. Vy hát đều nhé.

Mời các bạn Auntumn Breeze, Huệ Từ, Diễm, Phương Vy,  anh Khoa, Mod QHX1,  ACE món tủ của HK nha. Cám ơn Vương Vấn khen bàn tay bên kia nha.
Chúc cả  nhà những ngày cuối tuần vui khoẻ.



(https://i.postimg.cc/HnqrxcYh/IMG-6211.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/ZKXRFdh7/IMG-6212.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Autumn Breeze on July 30, 2021, 04:45:19 pm
Bún Bò Huế hỉ? Nhìn ngon quá chị HK ui
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on July 30, 2021, 04:49:31 pm

Chào Phương Vy. Đã nghe bài Kinh Hoà Bình  của Phương Vy hát rồi, không nhớ PV dán ở  chỗ nào, nếu được PV mang về đây để dành làm kỷ niệm và dễ tìm khi muốn nghe lại.
QHX  đất rộng , HK chưa  quen lối nên khó tìm. Mỗi  khi ghé thăm QHX  thấy quán của AB  trồi lên, hoặc thấy  các bạn, các anh chị hát HK hay ghé vào thưởng thức. Vy hát đều nhé.

Mời các bạn Auntumn Breeze, Huệ Từ, Diễm, Phương Vy,  anh Khoa, Mod QHX1,  ACE món tủ của HK nha. Cám ơn Vương Vấn khen bàn tay bên kia nha.
Chúc cả  nhà những ngày cuối tuần vui khoẻ.



(https://i.postimg.cc/ZKXRFdh7/IMG-6212.jpg) (https://postimages.org/)

yummmy nhìn BBH thèm ơi là thèm   ly sinh tố là gì rứa ?
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Phương Vy on July 30, 2021, 06:16:23 pm
Mến chào sis HuongKhuya lovely!

Phương Vy gởi vào đây bài hát Kinh Hòa Bình theo yêu cầu của sis nha. Cảm ơn sis HuongKhuya đã ủng hộ tinh thần ham hát ca sĩ Quê Hương Xưa.

(https://i.postimg.cc/KYbKrq93/Kinh-Hoa-Binh3.png) (https://data3.ikara.co/data2/recordings/mr/4783245595377664.mp3)

Wow, tô Bún Bò Huế của sis HuongKhuya nhìn hấp dẫn quá sis ơi! Phương Vy ăn ngắm và tưởng tượng mùi thơm của tô bún thơm ơi là thơm. Khoanh giò nhìn là muốn ăn ngay. Đĩa rau có đủ các loại rau thơm, lại có thêm hoa chuối, bắp cải và ớt. Yummyyyyyyyyy! Nhìn tô Bún Bò Huế, Phương Vy nhớ chị DesertFlower quá đi thôi, nhớ giọng Huế của chỉ nữa.

Anh Khoa lovely ahihi ;D! Người Việt Nam mình đa số thích ăn Bún Bò Huế, thấy là muốn đi ăn ngay. Tô bún của chị HK thật là bắt mắt. Ở Houston có quán Bún Bò Huế Đức Chương Midnight ngon lắm, khi nào anh Khoa ghé Houston nhớ dắt theo người yêu dấu, Phương Vy sẽ đãi hai anh chị món này, ngon lắm lắm luôn. Bún măng vịt ở tiệm Cơm Gà Houston nữa, very ngon! 

Ly sinh tố màu cam Phương Vy đoán là carrot juice đó anh Khoa.

Cảm ơn sis HuongKhuya lần nữa đã khuyến khích em út tinh thần ham thích văn nghệ.

Mến chúc sis vui khoẻ, xinh tươi, yêu đời, yêu người hoài nhé sis!

(https://i.postimg.cc/ZKXRFdh7/IMG-6212.jpg)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 30, 2021, 07:48:17 pm
Bún Bò Huế hỉ? Nhìn ngon quá chị HK ui


Autumn Breeze uiiii  chị sẽ nấu món cháo hột vịt lộn của AB nha.


(https://i.postimg.cc/MTKBjS0G/BBH.jpg) (https://postimages.org/)



yummmy nhìn BBH thèm ơi là thèm   ly sinh tố là gì rứa ?



Phương Vy đoán ra một phần rồi kìa, nước ép carrot, táo, cam đó.


(https://i.postimg.cc/DZ1VFvJV/IMG-2889.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/Ss7ppS3X/Full-Size-Render-28.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/bwDcwH4f/Full-Size-Render-27.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/mZqzjDPt/IMG-5062.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/KjwLMvFN/IMG-4389.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/34Bk2sGn/IMG-5099.jpg) (https://postimg.cc/34Bk2sGn)


(https://i.postimg.cc/6qwThQQ3/IMG-4998-2.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/FKy4VVky/IMG-4992.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/WzR0cj1L/IMG-5099.jpg) (https://postimages.org/)




Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 30, 2021, 08:48:21 pm

Help:  Có ai giúp HK được không?
HK muốn quote post của Phương Vy  mà  nó cứ shows quoted của của anh Khoa là sao?.

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: qhx on July 30, 2021, 09:01:16 pm

Help:  Có ai giúp HK được không?
HK muốn quote post của Phương Vy  mà  nó cứ shows quoted của của anh Khoa là sao?.


When quoting a post, click the "insert quote" button above that post. Maybe you clicked the "insert quote" button at the bottom of the post that's why this happened. Please try again.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 30, 2021, 09:51:27 pm


Chào QHX,  HK click vô chỗ khoanh đỏ, nhưng hiện tượng cũ vẫy xảy ra:

(https://i.postimg.cc/wT9R3Jzk/IMG-6689-1.jpg) (https://postimages.org/)



Bây giờ HK  click vô icon "insert quote" above post của QHX nó hiện ra post của anh Khoa như  cũ + thêm post của HK nữa mặc dù đã log out/log in:
  ::):


(https://i.postimg.cc/s2PRBBsp/IMG-6690.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Tử Quân on July 30, 2021, 10:10:33 pm

Chào QHX,  HK click vô chỗ khoanh đỏ, nhưng hiện tượng cũ vẫy xảy ra:

(https://i.postimg.cc/wT9R3Jzk/IMG-6689-1.jpg) (https://postimages.org/)



Bây giờ HK  click vô icon "insert quote" above post của QHX nó hiện ra post của anh Khoa như  cũ + thêm post của HK nữa mặc dù đã log out/log in:
  ::):


(https://i.postimg.cc/s2PRBBsp/IMG-6690.jpg) (https://postimages.org/)

Hồi nãy mình cũng bị giống bạn.  Sau đó mình đóng cái browser, rồi thì mở ra lại, quoted được.  Còn không thì copy cái phần nào bạn muốn quote, paste lại vào reply.  Xong thì đánh [ ]ở trước phần bạn paste, rồi đánh [/] sau phần bạn paste.  Kế tiếp thì bạn viết những gì bạn muốn viết.  Nhớ đánh thêm chữ quote ở trong 2 ngoặc ở trên no space là được rồi.

Ký tên,
người thích ghẹo
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: qhx on July 30, 2021, 10:12:44 pm
Just delete the unwanted quote when posting. The system memorizes the post you quote even you log out and log back in. 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 30, 2021, 10:23:45 pm

Chào anh  Tử Quân, QHX, cám ơn cả hai đã chỉ giúp, để HK làm thử.


Quote from: PhươngVy
Wow, tô Bún Bò Huế của sis HuongKhuya nhìn hấp dẫn quá sis ơi! Phương Vy ăn ngắm và tưởng tượng mùi thơm của tô bún thơm ơi là thơm. Khoanh giò nhìn là muốn ăn ngay. Đĩa rau có đủ các loại rau thơm, lại có thêm hoa chuối, bắp cải và ớt. Yummyyyyyyyyy! Nhìn tô Bún Bò Huế, Phương Vy nhớ chị DesertFlower quá đi thôi, nhớ giọng Huế của chỉ nữa.

Anh Khoa lovely ahihi ! Người Việt Nam mình đa số thích ăn Bún Bò Huế, thấy là muốn đi ăn ngay. Tô bún của chị HK thật là bắt mắt. Ở Houston có quán Bún Bò Huế Đức Chương Midnight ngon lắm, khi nào anh Khoa ghé Houston nhớ dắt theo người yêu dấu, Phương Vy sẽ đãi hai anh chị món này, ngon lắm lắm luôn. Bún măng vịt ở tiệm Cơm Gà Houston nữa, very ngon!

Ly sinh tố màu cam Phương Vy đoán là carrot juice đó anh Khoa.

Cảm ơn sis HuongKhuya lần nữa đã khuyến khích em út tinh thần ham thích văn nghệ.

Mến chúc sis vui khoẻ, xinh tươi, yêu đời, yêu người hoài nhé sis!



Phương Vy uiiiii tặng hoa nì 

Quote from: PhươngVy

Phương Vy gởi vào đây bài hát Kinh Hòa Bình theo yêu cầu của sis nha. Cảm ơn sis HuongKhuya đã ủng hộ tinh thần ham hát ca sĩ Quê Hương Xưa. 


Phương Vy giỏi quá, mới tập đây đã hát ra KHB. 



Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Tử Quân on July 30, 2021, 10:31:01 pm

Chào anh  Tử Quân, QHX, cám ơn cả hai đã chỉ giúp, để HK làm thử.


Hihi, không có gì đâu bạn.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on August 01, 2021, 07:16:55 pm
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay ?

Hương còn nhớ câu chuyện viết chưa có đoạn kết của chúng ta không ? " Em về thăm xứ Huế giùm Anh " ...

hôm nay xem video này của Quang Lê , học hỏi được nhiều danh từ , như khoai tía là khoai môn ...

https://www.youtube.com/watch?v=2YNlasORpbA
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Autumn Breeze on August 01, 2021, 10:19:24 pm
Bài này cô chủ nhà hát hay nên em rinh về đây tặng cô chủ nhà nhé

https://youtu.be/WvA1zscqpyw
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 05, 2021, 10:25:22 am
Chào anh Tử Quân, anh Khoa, Phương Vy, QHX1, Huệ Từ, Autumn Breeze, Vương Vấn, QHX, các bạn khác nữa. Hôm nay HK mời  tô phở và món chả ốc nha.

(https://i.postimg.cc/DzHwkfp3/IMG-1437-1.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/Bv0WbMSp/C925-B644-02-B8-4-BEC-9-D53-A9-D54356861-E.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/cCpWmZWy/04808441-9293-4342-B596-A2-A46-ABE171-B.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/nrjZBr6G/0-AC4850-A-7-DD6-4-B36-917-C-CA875-C609320.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/C1BpzCRq/IMG-0300.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/65yJDrQm/EAC11-F51-04-B5-4737-9463-9-A241-B923-BCE.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/7hrg7GRg/0-D137697-B850-40-A4-9174-780-ED5941-F27.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/XJCfpcsj/19-E4-D656-DBF5-441-B-9-EF1-2-B0-BF5-B4-F2-BE.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/RCTkFcyQ/EC115984-AC96-43-D2-B505-0-DB655-EFC561.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/Bv0WbMSp/C925-B644-02-B8-4-BEC-9-D53-A9-D54356861-E.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/fLMJccKj/1474-E69-D-2-DF2-469-E-8-F22-FAF72-CECCB47.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/MG2cT2fL/4-A3-B3510-6950-4-DC4-8-D32-22-A979664-D06.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/Yq0LDxwd/ABEABB8-B-E195-4-BC6-A3-CF-6910-AAFAE673.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/8CR7fKhz/F3-A2930-C-5300-497-E-A8-CC-2-F9-BF6553-F64.jpg) (https://postimages.org/)









(https://i.postimg.cc/ZKLFvGtr/IMG-0302.jpg) (https://postimages.org/)


Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến Sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay ?

Hương còn nhớ câu chuyện viết chưa có đoạn kết của chúng ta không ? " Em về thăm xứ Huế giùm Anh " ...
Hôm nay xem video này của Quang Lê , học hỏi được nhiều danh từ , như khoai tía là khoai môn ...

Khi nào anh Khoa về Huế chuyến nữa cho biết trước nhà, H đãi anh Khoa món chè khoai tía (khoai lang tím  ;) )
Bài viết về Huế của anh Khoa đã được chị Ngân Hà chọn thu âm, anh Khoa  nghe chưa?)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 05, 2021, 10:39:40 am
 


(https://i.postimg.cc/GhjY0N0h/IMG-2411.jpg) (https://postimages.org/)



 (https://i.postimg.cc/RVChtZ84/IMG-2406.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/bJQrxDpN/IMG-2412.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Tử Quân on August 05, 2021, 10:47:29 am
Xin chào bạn Hương Khuya,

Nhìn các món ăn bạn nấu mình thấy ngon và thèm quá chừng chừng.  Nếu mà còn răng, thì mình sẽ năn nỉ nhà mình nấu cho mình ăn liền. 

Bạn Hương Khuya là người Huế và đang ở Huế?
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on August 05, 2021, 11:32:00 am
Chào anh Tử Quân, anh Khoa, Phương Vy, QHX1, Huệ Từ, Autumn Breeze, Vương Vấn, QHX, các bạn khác nữa. Hôm nay HK mời  tô phở và món chả ốc nha.

(https://i.postimg.cc/DzHwkfp3/IMG-1437-1.jpg) (https://postimages.org/)


Khi nào anh Khoa về Huế chuyến nữa cho biết trước nhà, H đãi anh Khoa món chè khoai tía (khoai lang tím  ;) )
Bài viết về Huế của anh Khoa đã được chị Ngân Hà chọn thu âm, anh Khoa  nghe chưa?)


Hi , khoai ti'a la`khoai lang tím hay là khoai môn ?

nhớ có nghe Chi NH đọc , nhưng lâu qu'a , quên rồi . Huo*ng còn link kg ?
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 06, 2021, 09:11:26 am
  Gỏi hoa chuối
(https://i.postimg.cc/CKc1H6XN/IMG-3625.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/ZKzNwnVD/IMG-3627.jpg) (https://postimages.org/)



Hi , khoai ti'a la`khoai lang tím hay là khoai môn ?

nhớ có nghe Chi NH đọc , nhưng lâu qu'a , quên rồi . Huo*ng còn link kg ?

Khoai tía là khoai mỡ có màu...tía đó anh Khoa. Khoai Dương Ngọc có người gọi là khoai tía luôn.


(https://i.postimg.cc/dVpNc6Gt/IMG-3414.jpg) (https://postimages.org/)


H gửi link lại cho anh Khoa rồi đó, có  nghe được không hay link hết hoạt động?



(https://i.postimg.cc/3whHzYKc/IMG-8985.jpg) (https://postimages.org/)



Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 09, 2021, 04:43:24 pm
 

Phở Gà lá chanh: Mời cả nhà:

  (https://i.postimg.cc/sDd2qF2H/IMG-7219.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/8zkTgTg4/IMG-7072.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 09, 2021, 05:00:07 pm
Trồng gì hưởng nấy  ;)   

(https://i.postimg.cc/mg318LNS/IMG-5965.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/V6ktJxtW/IMG-6051.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/MT67ycCR/IMG-6241.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/zfn7wYVm/IMG-6331-1.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/ZnYwKsbG/IMG-6393.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/kXBy1bBv/IMG-6285.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/d1jC3qD1/IMG-7240.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/B6r1q8MF/IMG-3412.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/FzZs0zQf/IMG-6934.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on August 12, 2021, 04:10:34 pm
Trồng gì hưởng nấy  ;)   


Hương có trồng cây trầu bà kg ? thấy nhiều nhà ra lá xanh đẹp và tốt lắm ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 20, 2021, 05:49:59 pm

Hôm qua HK nấu món Cháo Hột Vịt Lộn theo hướng dẫn  từ Autumn Breeze. Mời cả nhà thưởng thức:




(https://i.postimg.cc/HLzcdp9m/IMG-7979.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/nzdDYHX2/IMG-7981.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/HsFbhsBP/IMG-7975.jpg) (https://postimages.org/)


Hương có trồng cây trầu bà kg ? thấy nhiều nhà ra lá xanh đẹp và tốt lắm ...

Ngày trước H có trồng trong nhà, bắc dây cho trầu bà leo đẹp và mát mắt, bậy giờ hết rồi anh Khoa.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on August 21, 2021, 08:12:54 pm

Hôm qua HK nấu món Cháo Hột Vịt Lộn theo hướng dẫn  từ Autumn Breeze. Mời cả nhà thưởng thức:


(https://i.postimg.cc/HLzcdp9m/IMG-7979.jpg) (https://postimages.org/)

yummmyyyyyyyyyyyyyy  ;D
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on August 31, 2021, 02:41:19 am
 


(https://i.postimg.cc/GhjY0N0h/IMG-2411.jpg) (https://postimages.org/)



 (https://i.postimg.cc/RVChtZ84/IMG-2406.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/bJQrxDpN/IMG-2412.jpg) (https://postimages.org/)

Món chả ốc của HK làm trông ngon quá hà, HK thích ăn không hay cuộn rau chấm nước mắm gừng ?  Vương vấn thì thích cắt khoanh ra cho vào bún riêu, hoặc mì gói, nhưng tất nhiên ăn chả ốc kiểu nào thì chắc cũng ngon nhỉ ...   

(https://i.postimg.cc/VkTjdjGy/IMG_6178.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/nhgy6Bcq/IMG_6304.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on August 31, 2021, 02:47:39 am

Chào Phương Vy. Đã nghe bài Kinh Hoà Bình  của Phương Vy hát rồi, không nhớ PV dán ở  chỗ nào, nếu được PV mang về đây để dành làm kỷ niệm và dễ tìm khi muốn nghe lại.
QHX  đất rộng , HK chưa  quen lối nên khó tìm. Mỗi  khi ghé thăm QHX  thấy quán của AB  trồi lên, hoặc thấy  các bạn, các anh chị hát HK hay ghé vào thưởng thức. Vy hát đều nhé.

Mời các bạn Auntumn Breeze, Huệ Từ, Diễm, Phương Vy,  anh Khoa, Mod QHX1,  ACE món tủ của HK nha. Cám ơn Vương Vấn khen bàn tay bên kia nha.
Chúc cả  nhà những ngày cuối tuần vui khoẻ.



(https://i.postimg.cc/HnqrxcYh/IMG-6211.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/ZKXRFdh7/IMG-6212.jpg) (https://postimages.org/)

Dạ không có chi Hương Khuya, nói thật mà, bàn tay ai đẹp mà lại khéo, nấu món nào cũng ngon, và hình chụp cũng đẹp tuyệt vời  nữa ...

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on September 08, 2021, 01:13:29 pm
Món chả ốc của HK làm trông ngon quá hà, HK thích ăn không hay cuộn rau chấm nước mắm gừng ?  Vương vấn thì thích cắt khoanh ra cho vào bún riêu, hoặc mì gói, nhưng tất nhiên ăn chả ốc kiểu nào thì chắc cũng ngon nhỉ ...   
(https://i.postimg.cc/VkTjdjGy/IMG_6178.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/nhgy6Bcq/IMG_6304.jpg) (https://postimages.org/)


Chào Vương Vấn dễ mến ghé nhà còn mang theo món chả ốc của VV nữa. Chả ốc ngn mà bên HK không có bán nên toàn phải tự vào bếp.
KH cũng từng ăn chả ốc với bún riêu và mì lẩu Thái nữa.



Dạ không có chi Hương Khuya, nói thật mà, bàn tay ai đẹp mà lại khéo, nấu món nào cũng ngon, và hình chụp cũng đẹp tuyệt vời  nữa ...

Cám ơn Vương Vấn luôn tử tế với mọi người. HK bận rộn tới  hôm nay mới vào gõ lời cám ơn tới VV đây. Hát đều cho bà con thưởng thức nhé. Để mang bàn tay bên nhà Phương Vy vô đây cất làm kỹ nghệ :)




(https://i.postimg.cc/1zk3sY6V/1.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on September 08, 2021, 01:27:29 pm
"-Phương Vy hát bài Kinh Hòa Bình hay quá, giọng nhẹ nhàng chau chuốt, nghe như đang hát trong nhà thờ với khung cảnh bình yên ấm cúng.

Hương Xưa thử nghe anh HV hát bài Kinh Hòa Bình lúc đang cầu nguyện ở giữa khung cảnh loạn lạc, nơi chốn không bình yên." (Hải Việt)

Kinh Hoà Bình:

https://app.box.com/s/ergyrxp178539mx54tie


Phương Vy  ơi vô nhận quà tinh thần (lời khen) từ anh Hải Việt nhé.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Phương Vy on September 08, 2021, 01:38:55 pm
"-Phương Vy hát bài Kinh Hòa Bình hay quá, giọng nhẹ nhàng chau chuốt, nghe như đang hát trong nhà thờ với khung cảnh bình yên ấm cúng.

Hương Xưa thử nghe anh HV hát bài Kinh Hòa Bình lúc đang cầu nguyện ở giữa khung cảnh loạn lạc, nơi chốn không bình yên." (Hải Việt)

Kinh Hoà Bình:

https://app.box.com/s/ergyrxp178539mx54tie


Phương Vy  ơi vô nhận quà tinh thần (lời khen) từ anh Hải Việt nhé.


Cảm ơn chị Hương Khuya nhiều ạ. Phương Vy hát cũng thường thôi à. Bài này khó hát, Phương Vy hát ở đây theo yêu cầu của chị, chứ không dám hát ở nhà thờ đâu.

Phương Vy sinh hoạt ở QHX only hỏng có sinh hoạt ở đâu khác nên hỏng biết anh Hải Việt ở đâu để cảm ơn. Chị Hương Khuya cho Phương Vy gởi lời cảm ơn đến anh Hải Việt nha chị. (https://lansongviet.createaforum.com/Smileys/users/lansongviet/vui4.gif)

Anh Hải Việt hát hayyyyyyy.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: River Rose on September 09, 2021, 11:30:33 am
Hello HuongKhuya,

Woa, sis HuongKhuya nấu  toàn đồ ăn nhìn hấp dẫn ngon quá chừng luôn.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on September 10, 2021, 04:11:23 pm
(https://i.postimg.cc/T1G48LmY/IMG-8818.jpg) (https://postimages.org/)

Quote from: River Rose
Hello HuongKhuya,

Woa, sis HuongKhuya nấu  toàn đồ ăn nhìn hấp dẫn ngon quá chừng luôn.



Hôm nay HK mới biết  sis River Rose cũng là một trong số những chị em khéo tay, giỏi chuyện nữ công gia chánh.
Cám ơn sis RR ghé chơi. Tặng sis bình hoa hồng  mới cắm hôm Labor Day.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on September 11, 2021, 01:13:40 pm
Hoa Hồng Đẹp Quá Nhưng Sao Lại Có Những Cánh Hồng Rớt Tả Tơi ?

Làm Nhớ Đến phim Beauty and The Beast ...   Cũng Có Cánh Hồng Rớt Tả Tơi Giống Vậy ...

Rất Sáng Tạo ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: River Rose on September 16, 2021, 10:03:01 am
(https://i.postimg.cc/T1G48LmY/IMG-8818.jpg) (https://postimages.org/)

Quote from: River Rose
Hello HuongKhuya,

Woa, sis HuongKhuya nấu  toàn đồ ăn nhìn hấp dẫn ngon quá chừng luôn.



Hôm nay HK mới biết  sis River Rose cũng là một trong số những chị em khéo tay, giỏi chuyện nữ công gia chánh.
Cám ơn sis RR ghé chơi. Tặng sis bình hoa hồng  mới cắm hôm Labor Day.



Chào buổi sáng HuongKhuya,
Xin lỗi sis vì trả lời bài post này trễ nha.

Cám ơn lời khen của sis nha. Chắc tại hồi nhỏ RR đứng phía sau lưng học lén mẹ RR nấu ăn từ lúc lên bảy tuổi, và nấu ăn mấy chục năm nay thành ra giỏi luôn, hihihi.. (mèo khen mèo dài đuôi)

Bông hồng sis cắm very creative. Cho hỏi nhỏ có phải sis biết đan áo và có tài vẽ không vậy?

Chúc sis một tuần vui vẻ nhé!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on September 17, 2021, 05:18:50 pm
(https://i.postimg.cc/qRF1ZG9P/IMG-6641.jpg) (https://postimages.org/)


Chào buổi sáng HuongKhuya,
Xin lỗi sis vì trả lời bài post này trễ nha.

Cám ơn lời khen của sis nha. Chắc tại hồi nhỏ RR đứng phía sau lưng học lén mẹ RR nấu ăn từ lúc lên bảy tuổi, và nấu ăn mấy chục năm nay thành ra giỏi luôn, hihihi.. (mèo khen mèo dài đuôi)

Bông hồng sis cắm very creative. Cho hỏi nhỏ có phải sis biết đan áo và có tài vẽ không vậy?

Chúc sis một tuần vui vẻ nhé!

 
Chào sis River Rose, chào Huệ Từ.
HK cũng vậy, nhiều khi bận rộn chưa vào trò chuyện với bạn bè anh chị em cũng thấy áy náy. HK hiểu  nên sis không phải ngại nha. Ngắm hoa với HK nha.  Sẵn đây cũng xin lỗi các bạn, bận quá không kịp trả lời PM, hôm nay ghé vô thì không vào PM của mình được ("Your connection í not private"). Admin check thử coi có gặp trở ngại  khi vào đọc PM không.
 




Your connection is not private
Attackers might be trying to steal your information from quehuongxua.com (for example, passwords, messages, or credit cards). Learn more
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on September 17, 2021, 05:29:05 pm

(https://i.postimg.cc/GhpcDPRk/IMG-8047-2.jpg) (https://postimages.org/)



Hoa Hồng Đẹp Quá Nhưng Sao Lại Có Những Cánh Hồng Rớt Tả Tơi ?

Làm Nhớ Đến phim Beauty and The Beast ...   Cũng Có Cánh Hồng Rớt Tả Tơi Giống Vậy ...

Rất Sáng Tạo ...


Chào Huệ Từ,  HT  khoẻ không? Lâu rồi không thấy Huệ Từ ghé qua.
À lúc cắm hoa thấy cánh rụng tả tơi đẹp quá nên HK chụp chơi, nhớ bài Cánh Hoa Tàn.
Tặng Huệ Từ đoá hồng vườn nhà.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on September 21, 2021, 03:30:47 am
(https://i.postimg.cc/GhpcDPRk/IMG-8047-2.jpg) (https://postimages.org/)




Chào Huệ Từ,  HT  khoẻ không? Lâu rồi không thấy Huệ Từ ghé qua.
À lúc cắm hoa thấy cánh rụng tả tơi đẹp quá nên HK chụp chơi, nhớ bài Cánh Hoa Tàn.
Tặng Huệ Từ đoá hồng vườn nhà.


Huệ Từ Xin Mến Chào Hương Khuya,

Cám Ơn Đóa Hồng Đẹp Quá.  Không Ngờ Hương Khuya Lại Là Bà Chủ Vườn Hoa Có Nhiều Bông Hoa Sặc Sở Quá.  Ngồi Giữa Những Cành Hoa Mà Nghe Hương Khuya Hát Thì Chắc Ngất Ngây Còn Gì Bằng .

Đang Chờ Nghe Hương Khuya Hát Đấy ...   Giởn Thôi,   HK Nhắc Đến Bài Cánh Hoa Tàn , Huệ Từ Đã Tìm Nghe Trên YouTube,  Không Ngờ Bài Hay Quá Mà Lại Chưa Nghe Bao Giờ , ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on October 26, 2021, 03:19:30 pm
Huệ Từ Xin Mến Chào Hương Khuya,

Cám Ơn Đóa Hồng Đẹp Quá.  Không Ngờ Hương Khuya Lại Là Bà Chủ Vườn Hoa Có Nhiều Bông Hoa Sặc Sở Quá.  Ngồi Giữa Những Cành Hoa Mà Nghe Hương Khuya Hát Thì Chắc Ngất Ngây Còn Gì Bằng .

Đang Chờ Nghe Hương Khuya Hát Đấy ...   Giởn Thôi,   HK Nhắc Đến Bài Cánh Hoa Tàn , Huệ Từ Đã Tìm Nghe Trên YouTube,  Không Ngờ Bài Hay Quá Mà Lại Chưa Nghe Bao Giờ , ...


(https://i.postimg.cc/VkQp8B7H/IMG-6701.jpg) (https://postimages.org/)

Thêm một đoá hoa trong vườn  cho Huệ Từ đây. Bài hát Cánh Hoa Tàn hay và khó hát, bạn của HK bên phố kia có hát thử rồi, cô ấy hát rất đạt.
HK không có khiếu ca hát như các anh chị bạn trong QHX, tuy vậy cũng đã làm gan nhận lời người anh văn nghệ, người rất  tốt bụng và vui tính. Bài song ca đầu tiên, hát xong trốn lặn luôn bây giờ mới ngoi lên rồi lặn tiếp kẻo bị anh Dan trấn nước. Bạn Vương Vấn mixed xong  phải xin nghỉ giải lao đi dạo miền quê cả tuần,  bạn Quê X  trong chỗ làm mà cũng ử ư hát theo sém bị  sếp cho nghi  việc (nghe đồn vậy, tin này chưa kiểm chứng).
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on November 07, 2021, 01:19:11 am


(https://i.postimg.cc/VkQp8B7H/IMG-6701.jpg) (https://postimages.org/)

Thêm một đoá hoa trong vườn  cho Huệ Từ đây. Bài hát Cánh Hoa Tàn hay và khó hát, bạn của HK bên phố kia có hát thử rồi, cô ấy hát rất đạt.
HK không có khiếu ca hát như các anh chị bạn trong QHX, tuy vậy cũng đã làm gan nhận lời người anh văn nghệ, người rất  tốt bụng và vui tính. Bài song ca đầu tiên, hát xong trốn lặn luôn bây giờ mới ngoi lên rồi lặn tiếp kẻo bị anh Dan trấn nước. Bạn Vương Vấn mixed xong  phải xin nghỉ giải lao đi dạo miền quê cả tuần,  bạn Quê X  trong chỗ làm mà cũng ử ư hát theo sém bị  sếp cho nghi  việc (nghe đồn vậy, tin này chưa kiểm chứng).


Xin Cám Ơn Đoá Hoa Trong Vườn Của Hương Khuya Đẹp Quá. Thật Là Thơ Mộng. HK Nói Bạn Của HK Bên Phố Kia Hát Bài Cánh Hoa Tàn Hay Lắm a?  Vậy Không Biết HK Có Thể Thuyết Phục Cô Bạn Cho Huệ Từ Được Hân Hạnh Nghe Ké Bài Cánh Hoa Tàn Do Cô Ấy Hát Được Không?  ;D

Không Ngờ HK Nói Rất Đúng, Bạn Vương Vấn Đi Về Quê Cả Tuần, Còn Quê X Thì Xém Bị Xếp Cho Nghỉ Việc, Huệ Từ Đã Đích Thân Đến Kiểm Chứng Ở Tận Các Nơi Và Xác Nhận Những Điều Trên ... Là Có Thật.

Duy Có Tìn Hương Khuya Không Có Khiếu Ca Hát Và Lặn Hay Đi Snorkeling Ở Nahama Bay Vì Sợ Bị Anh Đan Trấn Nước Thì Không Kiểm Chứng Được ...

Thôi Vậy Huệ Từ Xin Nhờ Doordash Gửi đến Góc Nhỏ HươngKhuya Một Đĩa Mì Phá Lấu Để HK Ăn Cho Có Hơi Mà Héc Tiếp Nhé ...   



(https://i.postimg.cc/xC0tVMG2/IMG_7152.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on November 11, 2021, 09:01:54 am
Huệ Từ quý mến. Cám ơn HT đến chơi với HK còn nhở  doordashed  dĩa Mì Phá Lấu hấp dẫn hết biết cho HK nữa.
Dĩa mì nhìn hấp dẫn khiến cho HK cảm thấy thèm, muốn ăn mà biết nơi mô có món này chớ. Chắc phải vào bếp lần
mò học thử món ngon của Huệ Từ.

Để HK về Phố kia tìm bài hát của cô bạn mang vào cho HT nghe. Đọc cách HT viết biết HT vui tính một cây luôn.
Vụ bị trấn nước (dán băng keo) hình như là có thật nhưng anh Dan chưa kịp ra tay thì  HK đã lặn sâu. jk

HK mời Huệ Từ tô phở lòng gà trứng non mới nấu hôm qua nhưng vẫn còn nóng.





(https://i.postimg.cc/cHGpRHrq/IMG-1207.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/XNfVzMbc/IMG-1210.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on November 13, 2021, 02:20:23 am
Hương Khuya Rất Quí Mến, Đĩa Mì Phá Lấu Này Nếu HK Muốn Ăn Thì Chắc Hơi Mắc, Có Thể Phải Tốn Gần $200 ! (Tiền Vé Máy Bay) ... Vì Nó Ở Tận L.A .   

Nói Chứ Nếu Có Dịp Thì Ghé Ăn Ở Tiệm Này ...

(https://i.postimg.cc/q7DxDgmj/IMG_7153.jpg) (https://postimg.cc/mcM9tZWH)

Nếu Hương Khuya Muốn Làm Cũng Không Khó Lắm, Cứ Ra Tiệm Chinese BBQ Mua Các Thứ Phá Lấu Như Lá Sách, Bao Tử Khìa, Gan, Rồi Cho Thêm Cần Tây, Tomato, Rau Thơm, Dưa Leo, Cho Mì Vào Xào Trên Chảo Thật Nóng Cho Có Mùi Chảo, Thêm Chút Sốt Có Nước Phá Lấu Và Sốt Của Mì Xào Có Chút Bột Hơi Sền Sệt Là Sẽ Ra Ngay, Cũng Đơn Giản Lắm.   

Tô Phở Gà Lòng Trứng Non Ngon Và Lâu Quá Chưa Ăn, Món Này Thì HT Chịu Thua Vì Không Biết Ở Đâu Có Bán Gà Lòng Trứng Non Giống Vầy . 

Hôm Nay Huệ Từ Làm Món Mì Hoành Thánh Dã Chiến, Với Chicken Broth, Bột Nêm Wonton, Và Hoành Thánh Mua Sẵn, Ăn Đỡ Thèm ...  Không Ngờ HK Cũng Vui Tính Quá , Chọc Ghẹo Hai Anh VV và Quê X Cho Quê Xệ Nhé ...

(https://i.postimg.cc/8CzbbLb7/IMG_7337.jpg) (https://postimages.org/)

Chúc HK Cuối Tuần Vui Vẽ ...

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on November 13, 2021, 07:16:08 pm
Những cành hoa cúc còn lại của mùa thu 

(https://i.postimg.cc/J4t67Mbd/IMG-6985.jpg)

(https://i.postimg.cc/nr8L3r5v/IMG-6867.jpg)

(https://i.postimg.cc/YSs0mbzD/IMG-6864-1.jpg)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on November 17, 2021, 02:13:53 pm
(https://i.postimg.cc/Cx6KdRW8/Full-Size-Render-14.jpg) (https://postimages.org/)

Mì Quảng dã chiến kiểu HK


Hương Khuya Rất Quí Mến, Đĩa Mì Phá Lấu Này Nếu HK Muốn Ăn Thì Chắc Hơi Mắc, Có Thể Phải Tốn Gần $200 ! (Tiền Vé Máy Bay) ... Vì Nó Ở Tận L.A .   

Nói Chứ Nếu Có Dịp Thì Ghé Ăn Ở Tiệm Này ...

Nếu Hương Khuya Muốn Làm Cũng Không Khó Lắm, Cứ Ra Tiệm Chinese BBQ Mua Các Thứ Phá Lấu Như Lá Sách, Bao Tử Khìa, Gan, Rồi Cho Thêm Cần Tây, Tomato, Rau Thơm, Dưa Leo, Cho Mì Vào Xào Trên Chảo Thật Nóng Cho Có Mùi Chảo, Thêm Chút Sốt Có Nước Phá Lấu Và Sốt Của Mì Xào Có Chút Bột Hơi Sền Sệt Là Sẽ Ra Ngay, Cũng Đơn Giản Lắm.   

Tô Phở Gà Lòng Trứng Non Ngon Và Lâu Quá Chưa Ăn, Món Này Thì HT Chịu Thua Vì Không Biết Ở Đâu Có Bán Gà Lòng Trứng Non Giống Vầy . 

Hôm Nay Huệ Từ Làm Món Mì Hoành Thánh Dã Chiến, Với Chicken Broth, Bột Nêm Wonton, Và Hoành Thánh Mua Sẵn, Ăn Đỡ Thèm ...  Không Ngờ HK Cũng Vui Tính Quá , Chọc Ghẹo Hai Anh VV và Quê X Cho Quê Xệ Nhé ...


Chúc HK Cuối Tuần Vui Vẽ ...

 

 Huệ Từ giới thiệu quán ăn ngon, khi có dịp qua CA, HK sẽ ghé quán này và mời Huệ Từ một tô (online) để cám ơn Huệ Từ hì.
HK đã mua bao tử, sẽ khìa (làm phá lấu)  rồi làm thử món  mì này đãi bạn bè. Bên chỗ HK ở tiệm  Tàu bán bao tử phá lâ1u không
được ngon như ở VN ngày xưa.

Phở Gà có bộ đồ lòng và trứng non  bên  quê HK sẵn lắm, có tiệm bán gà "farmraise" nên dễ mua.
Yes, HK vui tính, bạn nào hiểu thì quý mến, không hiểu thì hơi bị khó chịu môt chút, nhưng không sao, đời  phải có ngọt bùi chua cay mới đủ vị và thú vị phải  không Huệ Từ.  Qua trao đổi với HT thì HK cũng phần nào hiểu tính của HT, vui tính, tử tế, thích thưởng thức những món ăn ngon, rất gần gũi và dễ mến. Tô Mì Hoành Thánh dã chiến của Huệ Từ nhìn hấp dẫn.

Hoa này HK yêu cầu bạn cắm tặng, giờ mang vào đây cho Huệ Từ, anh Khoa, các bạn ngắm cho đời thêm hương sắc, thêm tươi vui nhé.
Hoa Cúc cuối mùa trong sân vườn nhà anh Khoa vẫn còn tươi thắm. Chia sẻ thêm hình ảnh phong cảnh đẹp đẽ bên đó nữa nha.



(https://i.postimg.cc/GpnB3wFn/TL.png) (https://postimages.org/)
Thuỳ Linh (Úc)



(https://i.postimg.cc/7Yx1nzdT/DSC-2904.jpg) (https://postimages.org/)
Thuỳ Linh
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Mây Lang Thang on November 18, 2021, 02:35:30 pm
(https://i.postimg.cc/mDdGysKt/IMG-20201025-152819.jpg) (https://postimg.cc/zbRMq9zr)

Cám ơn Huệ Thương và Amid đã mời MLT tham gia vào trang QHX.
Mình bỏ lâu quá giờ mới vô lại diễn đàn nên thấy mọi thứ lạ lẫm và chưa quen ghi bài như thế nào mong các anh chị bỏ qua nha.

Chúc HT cùng cả nhà ngày mới vui vẻ .
MLT.

Tặng HT đồi Nho ờ chỗ mình hồi tháng 10. bây giờ trời lạnh nên lá rụng hết rồi HT:
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on November 18, 2021, 04:40:39 pm


Huệ Từ ơi, trước khi có dịch hoành hành, HK có đến quán Hải Ký Mì Gia ở Quận Cam nữa nè:



(https://i.postimg.cc/VsTQwRcj/IMG-5253-1.jpg) (https://postimages.org/)



Cám ơn Huệ Thương và Amid đã mời MLT tham gia vào trang QHX.
Mình bỏ lâu quá giờ mới vô lại diễn đàn nên thấy mọi thứ lạ lẫm và chưa quen ghi bài như thế nào mong các anh chị bỏ qua nha.

Chúc HT cùng cả nhà ngày mới vui vẻ .
MLT.

Tặng HT đồi Nho ờ chỗ mình hồi tháng 10. bây giờ trời lạnh nên lá rụng hết rồi HT:

Vào ôm Mây Lang Thang cái nè. Lang thang  phương trời nào  giờ mới ghé vào QHX vậy Mây?
Mây phải vô đây thường hơn rồi từ từ sẽ quen đường lối. Hàng xóm láng giềng ở đây ai cũng hiền lành tử tế,
cần gì Mây cứ gõ cửa hỏi mượn nha

Nói chớ hình đồi Nho cuối Thu  bên Mây đẹp lắm, trông giống ruộng bậc thang ở Hà Giang vậy đó.
Mời Mây tô Vằn Thắn Mì của Hải Ký Mì Gia rồi dạo xóm vắng với mình nha.:


(https://i.postimg.cc/266MRqcc/IMG-5252.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/jdhvsxpy/IMG-5259-1.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on November 19, 2021, 02:53:16 pm


Huệ Từ ơi, trước khi có dịch hoành hành, HK có đến quán Hải Ký Mì Gia ở Quận Cam nữa nè:



(https://i.postimg.cc/VsTQwRcj/IMG-5253-1.jpg) (https://postimages.org/)


Vào ôm Mây Lang Thang cái nè. Lang thang  phương trời nào  giờ mới ghé vào QHX vậy Mây?
Mây phải vô đây thường hơn rồi từ từ sẽ quen đường lối. Hàng xóm láng giềng ở đây ai cũng hiền lành tử tế,
cần gì Mây cứ gõ cửa hỏi mượn nha

Nói chớ hình đồi Nho cuối Thu  bên Mây đẹp lắm, trông giống ruộng bậc thang ở Hà Giang vậy đó.
Mời Mây tô Vằn Thắn Mì của Hải Ký Mì Gia rồi dạo xóm vắng với mình nha.:


(https://i.postimg.cc/266MRqcc/IMG-5252.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/jdhvsxpy/IMG-5259-1.jpg) (https://postimages.org/)

Yeahhh , Mây vào đây post thông thường nha
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on November 20, 2021, 03:09:57 pm
Mẹo Dzú trái hồng mềm chín mọng ngọt lừ không còn bị dính răng "rin rít":


(https://i.postimg.cc/Qxspw3W3/IMG-1319.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/Z5dDHZkh/IMG-1320.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/Vkr2hnCp/IMG-1512.jpg) (https://postimages.org/)



Sau một tuần:



(https://i.postimg.cc/26FswYZ5/IMG-1513.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/ydbqDj41/IMG-1514.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on November 21, 2021, 02:33:37 am
Rất cám ơn sis Hương Khuya đã chỉ mẹo dzú hồng mềm hay quá ...

Hai hôm trước vừa mới hái mấy trái hồng đợt chót, tuy đỏ nhưng vẫn còn cứng chắc, những chiếc lá cuối cùng cũng đã rụng hết, còn lại vài trái nhỏ để lại tặng mấy chú chim làm quà đầu mùa đông.

Công nhận hồng mềm nếu không chín hết thì khi ăn vẫn có vị rin rít dính răng và chát. Khi thật chín thì ăn ngọt lịm và mềm giống trái dzú sữa.

Vv đã cho mấy trái còn lại vào bao với 2 trái apple, để vài hôm nữa mở ra xem sao ...

(https://i.postimg.cc/XqCNck3b/IMG_7342.jpg) (https://postimages.org/)



Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on November 21, 2021, 02:59:19 am

(https://i.postimg.cc/mDdGysKt/IMG-20201025-152819.jpg) (https://postimg.cc/zbRMq9zr)

Cám ơn Huệ Thương và Amid đã mời MLT tham gia vào trang QHX.
Mình bỏ lâu quá giờ mới vô lại diễn đàn nên thấy mọi thứ lạ lẫm và chưa quen ghi bài như thế nào mong các anh chị bỏ qua nha.

Chúc HT cùng cả nhà ngày mới vui vẻ .
MLT.

Tặng HT đồi Nho ờ chỗ mình hồi tháng 10. bây giờ trời lạnh nên lá rụng hết rồi HT:

Xin Ngã Nón Ôm Bụng Nghiêng Lưng Chào Mây Lang Thang,

 ... Huệ Từ Xin Mạn Phép Hỏi Có Phải Người Phi Công Nhảy Dzù Trong Hình Này Là Mây Lang Thang Không ạ ?

Nếu Là Phải Thì Huệ Từ Lại Xin Kính Cẩn Nghiêng Mình Bội Phục Vì MLT Quá Là Tài Ba, Vì Dám Nhảy Với Cái Dù Nhỏ Xíu.  Bây Giờ Mới Hiểu Tại Sao Lại Có Tên Là Mây Lang Thang.

Huệ Từ Cũng Có Lần Thấy Mình Bay Trên Mây Hoặc Bơi Trên Mây Như Bơi Lội Vậy, Nhưng Tỉnh Ra Thì Chỉ Là Nằm Mơ Thôi. Dù Sao Cũng Cảm Thấy Sướng Lắm Khi Thấy Mình Lơ Lửng Trên Mây.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on November 21, 2021, 03:23:33 am


Huệ Từ ơi, trước khi có dịch hoành hành, HK có đến quán Hải Ký Mì Gia ở Quận Cam nữa nè:



(https://i.postimg.cc/VsTQwRcj/IMG-5253-1.jpg) (https://postimages.org/)


Vào ôm Mây Lang Thang cái nè. Lang thang  phương trời nào  giờ mới ghé vào QHX vậy Mây?
Mây phải vô đây thường hơn rồi từ từ sẽ quen đường lối. Hàng xóm láng giềng ở đây ai cũng hiền lành tử tế,
cần gì Mây cứ gõ cửa hỏi mượn nha

Nói chớ hình đồi Nho cuối Thu  bên Mây đẹp lắm, trông giống ruộng bậc thang ở Hà Giang vậy đó.
Mời Mây tô Vằn Thắn Mì của Hải Ký Mì Gia rồi dạo xóm vắng với mình nha.:


(https://i.postimg.cc/266MRqcc/IMG-5252.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/jdhvsxpy/IMG-5259-1.jpg) (https://postimages.org/)

HK quí mến,

Thật Là Tiếc, Huệ Từ Lại Chưa Có Dịp Ghé Tiệm Hải Ký Mì Gia Ở Quận Cam Dù Có Đi Qua Đó Vài Lần. Lần Sau Đi Thế Nào Cũng Ghé Qua Ăn Một Tô Mì Vằn Thắng, (Úy Sao Mà Họ Cho Nhiều Vằn Thắn Thế ?) Và Thêm Một Đĩa Mì Xào Dòn Cho Đã Thèm.

Tuần Rồi Huệ Từ Đi Ăn Ở Tiệm Dim Sum Mayflower Gần Nhà, Thấy Có Một Cặp Người Tàu Ăn Một Đĩa Mì Xào Trông Lạ Mắt. Huệ Từ Mới Gọi Anh Tiểu Nhị Lại Và Hỏi Nhỏ, Đĩa Mì Bên Bàn Kia Là Món Gì?  Anh Nhị Nói, Đó Là Món Mì Xào Xì Dầu. Huệ Từ Liền Nói Cho Tôi Một Đĩa Đó Đê.

Đó Là Một Đĩa Mì Xào Mềm, Chay, Không Thịt , Chỉ Có Vỏn Vẹn Mì, Hành Lá, Giá, Và Xì Dầu, Nhưng Lại Rất Ngon. Thơm Phức Mùi Chảo Vủng (Wok,)  Những Cọng Mì Bóng Lưởng, Sắn Giòn, Vừa Chín Tới,  Quyện Với Mùi Xì Dầu, Mặn Vừa Phải, Đậm Đà . Cái Ngon Thanh Khiết Và Đơn Giản ... Huệ Từ Về Sẽ Bắt Chước Làm Món Này ...

Xóm Vắng Trông Thãnh Thơi Và ... Vắng Quá Nhỉ ?


(https://i.postimg.cc/sfQ5NFgV/IMG-7321.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on November 21, 2021, 12:28:32 pm
HK quí mến,

Thật Là Tiếc, Huệ Từ Lại Chưa Có Dịp Ghé Tiệm Hải Ký Mì Gia Ở Quận Cam Dù Có Đi Qua Đó Vài Lần. Lần Sau Đi Thế Nào Cũng Ghé Qua Ăn Một Tô Mì Vằn Thắng, (Úy Sao Mà Họ Cho Nhiều Vằn Thắn Thế ?) Và Thêm Một Đĩa Mì Xào Dòn Cho Đã Thèm.

Tuần Rồi Huệ Từ Đi Ăn Ở Tiệm Dim Sum Mayflower Gần Nhà, Thấy Có Một Cặp Người Tàu Ăn Một Đĩa Mì Xào Trông Lạ Mắt. Huệ Từ Mới Gọi Anh Tiểu Nhị Lại Và Hỏi Nhỏ, Đĩa Mì Bên Bàn Kia Là Món Gì?  Anh Nhị Nói, Đó Là Món Mì Xào Xì Dầu. Huệ Từ Liền Nói Cho Tôi Một Đĩa Đó Đê.

Đó Là Một Đĩa Mì Xào Mềm, Chay, Không Thịt , Chỉ Có Vỏn Vẹn Mì, Hành Lá, Giá, Và Xì Dầu, Nhưng Lại Rất Ngon. Thơm Phức Mùi Chảo Vủng (Wok,)  Những Cọng Mì Bóng Lưởng, Sắn Giòn, Vừa Chín Tới,  Quyện Với Mùi Xì Dầu, Mặn Vừa Phải, Đậm Đà . Cái Ngon Thanh Khiết Và Đơn Giản ... Huệ Từ Về Sẽ Bắt Chước Làm Món Này ...

Xóm Vắng Trông Thãnh Thơi Và ... Vắng Quá Nhỉ ?



(https://i.postimg.cc/sfQ5NFgV/IMG-7321.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/GpnnC0GY/IMG-1499.jpg) (https://postimages.org/)


Huệ Từ ơi, HK đã làm xong món Phá Lấu rồi, mai đi chợ mua mì và rau củ về làm thử món Mì Xào Bao Tử Phá Lấu  mời Huệ Từ nha. Mỗi lần đến nhà hàng lạ, HK cũng hay ngó (lén) coi thực khách dùng món nào trông có vẻ hấp dẫn là HK cũng ưa chỉ tay gọi... "tiểu nhị".  Mời HT, MLT,VV, anh Khoa dùng thử thức này, không chừng có người chưa ăn trái này bao giờ. Sẵn đây HK đố Mây, Huệ Từ, Vương Vấn anh Khoa, các bạn khác biết  trái này là trái gì? Ai đoán ra trong ly chè có những gì thì giỏi lắm luôn. Ừa xóm vắng yên ắng  thanh bình làm HK nhớ cảnh ngõ vắng xôn xao (wink).

Chúc cả phố QHX ngày Chúa Nhật vui.

PS: Huệ Từ tinh tế thật nha, HK chỉ mải  lo ngắm cảnh vườn Nho đẹp quá  mà không  ngắm người vừa bay trên mây.
landing vào QHX một cách an toàn. Can đảm thật.  Phải Mây không Mây ơi?

 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on November 21, 2021, 08:46:52 pm
Rất cám ơn sis Hương Khuya đã chỉ mẹo dzú hồng mềm hay quá ...

Hai hôm trước vừa mới hái mấy trái hồng đợt chót, tuy đỏ nhưng vẫn còn cứng chắc, những chiếc lá cuối cùng cũng đã rụng hết, còn lại vài trái nhỏ để lại tặng mấy chú chim làm quà đầu mùa đông.

Công nhận hồng mềm nếu không chín hết thì khi ăn vẫn có vị rin rít dính răng và chát. Khi thật chín thì ăn ngọt lịm và mềm giống trái dzú sữa.

Vv đã cho mấy trái còn lại vào bao với 2 trái apple, để vài hôm nữa mở ra xem sao ...


(https://i.postimg.cc/XqCNck3b/IMG_7342.jpg) (https://postimages.org/)



Trong các loại trái cây ở quê xưa HK thích trái Vú Sữa  và Mãng Cầu nhất. Bên này không có trái Sữa nên HK thích trái Hồng Mềm, khổ nỗi mua ngoài chợ trái chín mấy vẫn vị rin rít  miệng răng, chờ  ăn trái ngọt thì trái cũng muốn héo rồi.

Hôm HK mang mẹo vặt này vô, trộm nghĩ đến những khay trái Hồng VV post  đâu đó trong QHX, HK quành lại vài lần tim không ra . VV thử đi, coi có hiệu quả và  thích không  thì báo cho HK biết nhé. Nhớ bọc lại để trong phòng kín.

 Tiện đây chỉ chỗ nào VV post ảnh thu hoạch  Hồng  cho HK vào ngắm cho đã mắt luôn nha, thấy mê quá. Cho HK mượn hình ảnh đó khoe bạn của HK  luôn hỉ.

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Bee on November 22, 2021, 06:07:22 am
Bee xin phép chào cô chủ quán xinh đẹp dễ thương và chào cả nhà ,

Vào quán này ngắm đồ ăn phê quá , ai mà muốn giảm cân không nên vào vì nhìn cô chủ bày biện hàng quán sẽ rất khó mà giữ eo .

thanks cô chủ và mọi người .

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on November 23, 2021, 04:31:24 pm
Bee xin phép chào cô chủ quán xinh đẹp dễ thương và chào cả nhà ,

Vào quán này ngắm đồ ăn phê quá , ai mà muốn giảm cân không nên vào vì nhìn cô chủ bày biện hàng quán sẽ rất khó mà giữ eo .

Thanks cô chủ và mọi người .


Welcome Bee trở về từ chuyến đi xa đã thay đổi nhiều thứ (positive ha).
Bee ơi  Bee à, ăn ngó không hề hấn chi mô, lỡ có lên ký thì quán  chủ có cách giảm cân cho Bee liền. Chỉ tốn 5 phút thôi (wink)

Trái gỉ Bee đố bên kia HK có vào đoán, có đúng trái đó không Bee?  Ui thấy  ai mờ mờ ảo ảo  rất ư là  cá tính bên kia rồi.(tặng hoa)

Món này HK làm trước một ngày để chiều nay về làm món Mì Xào Bao Tử Phá Lấu  do bạn hiền Huệ Từ gợi ý.
Bee, Huệ Từ, Quê Xưa, Vương Vấn, Mây, anh Khoa và các bạn  chờ HK vô bếp nha.



(https://i.postimg.cc/R035W28Q/IMG-1516.jpg) (https://postimages.org/)




Chiều nay vào bếp làm món lạ của Huệ Từ đây: Ưu tiên cho Huệ Tự cầm đũa gắp trước:


(https://i.postimg.cc/sD1vcxhR/IMG-1597.jpg) (https://postimages.org/)



Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on November 23, 2021, 11:19:29 pm

Xin Cám Ơn Hương Khuya Đã Cho Huệ Từ Được Hân Hạnh Thử Trước Món Mì Phá Lấu. Đĩa Phá Lấu Mới Khìa Xong Trông Thật Là Ngon, Màu Đẹp, Nước Sốt Đậm Đà Rất Sánh, HK Nói Rất Đúng, Chỉ Mới Nhìn Đã Thấy Là Ngon Hơn Tiệm Bán Rồi.  Đến Chừng Cắt Ra Sắp Lên Đĩa Mì Thì Thấy Ôi Ngon Quá ...   Rất Là Mềm Mại, Juicy, Đủ Vị Ngọt, Mặn, Béo, Thơm ...

Nhìn Đĩa Mì Hết Hồn Tưởng Là HK Mới Ghé Phá Lấu Quán Ở Westminter Chụp Một Tấm Mang Về Chứ, Nhưng Nhìn Cái Đĩa Màu Trắng Thì Hơi Khác, Tuy Vậy Phần Mì Xào Thật Là Giống ?? Cứ Nhìn Những Nguyên Liệu Thấy Toàn Đồ Ngon Và Đẹp Mắt, Mì Xào Ngon, Phá Lấu Ngon Thì Đĩa Mì Phải Ngon Rồi.  Chắc Huệ Từ Phải Xin 2 Đĩa Ăn Mới Đã ...




 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on November 25, 2021, 07:38:08 am
Huệ Từ bạn hiền quý mến ơi.

Gặp bạn là HK nở nụ cười liền bởi Huệ Từ luôn mang lại cho mình sự nhẹ nhàng vui thích.
Cám ơn bạn hiền hướng dẫn món ngon, HK mang vào Phố bên kia cũng nhắc tên và cám ơn bạn hiền ở bên đó. Mời Huệ Từ, 2 dĩa hay 3 dĩa HK càng thấy vui vì có người thưởng thức. Vui nhé bạn hiền.



Happy Thanksgiving!!!

(https://i.postimg.cc/vmLJk24g/Thanksgiving-by-TL.jpg) (https://postimages.org/)

Hình: Thuỳ Linh (ĐT)


Buổi sáng an bình tới Huệ Từ, các anh Tử Quân, Đậu, Khoa, Vương Vấn, Bee, Rosie,  Quê Xưa, Autum Breeze, Phương Vy, Dang Dat, anh Đậu, Rau Sam, River Rose, Mây Lang Thang, Làm Duyên, các anh chị các bạn trong Góc Nhỏ Của Hương Khuya cùng Admins và  toàn thể  thành viên Quê Hương Xưa một mùa Lễ Tạ Ơn ấm cúng, an lành và sức khoẻ. Happy Thanksgiving!!!



Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Bee on December 03, 2021, 11:38:21 pm
Bee rất tiếc không có nhiêu thời gian vào net . Nếu có Bee sẽ bấm Like hết các Post .
Post nào cũng thích .

Bee ít vào nên không có thời gian theo giỏi từng post mong các bạn thông cảm nha .

Khi có nhiều thời gian , Bee hứa sẽ chu toàn hơn .

Thanks all , hug all kiiss all of you
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on December 12, 2021, 01:33:54 am
Huệ Từ bạn hiền quý mến ơi.

Gặp bạn là HK nở nụ cười liền bởi Huệ Từ luôn mang lại cho mình sự nhẹ nhàng vui thích.
Cám ơn bạn hiền hướng dẫn món ngon, HK mang vào Phố bên kia cũng nhắc tên và cám ơn bạn hiền ở bên đó. Mời Huệ Từ, 2 dĩa hay 3 dĩa HK càng thấy vui vì có người thưởng thức. Vui nhé bạn hiền.



Happy Thanksgiving!!!

(https://i.postimg.cc/vmLJk24g/Thanksgiving-by-TL.jpg) (https://postimages.org/)

Hình: Thuỳ Linh (ĐT)


Buổi sáng an bình tới Huệ Từ, các anh Tử Quân, Đậu, Khoa, Vương Vấn, Bee, Rosie,  Quê Xưa, Autum Breeze, Phương Vy, Dang Dat, anh Đậu, Rau Sam, River Rose, Mây Lang Thang, Làm Duyên, các anh chị các bạn trong Góc Nhỏ Của Hương Khuya cùng Admins và  toàn thể  thành viên Quê Hương Xưa một mùa Lễ Tạ Ơn ấm cúng, an lành và sức khoẻ. Happy Thanksgiving!!!


Hương Khuya Quý Mến,

Thời Gian Qua Mau Quá, Mới Đó Mà Thanksgiving Đã Qua , Hy vọng HK Có Dịp Ăn Nhiều Món Ngon, Rượu Ngon Và Party Với Gia Đình, Bạn Bè Trong Dịp Lể Vừa Qua?  Ấy  Thế Mà Bây Giờ Giáng Sinh Đang Thấp Thoáng . Có Lẻ HK Và Các Bạn Đang Bận Rộn Shopping Cyber Sale và Christmas Sales. Hoặc Là Chuẩn Bị Cho Mùa Giáng Sinh Cho 2 Tuần Sắp Tới.


Chúc HK Và Các Bạn An Bình, Vui Vẽ Trong Những Ngày Cuối Năm .

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on December 13, 2021, 05:15:36 pm
Hương Khuya Quý Mến,

Thời Gian Qua Mau Quá, Mới Đó Mà Thanksgiving Đã Qua , Hy vọng HK Có Dịp Ăn Nhiều Món Ngon, Rượu Ngon Và Party Với Gia Đình, Bạn Bè Trong Dịp Lể Vừa Qua?  Ấy  Thế Mà Bây Giờ Giáng Sinh Đang Thấp Thoáng . Có Lẻ HK Và Các Bạn Đang Bận Rộn Shopping Cyber Sale và Christmas Sales. Hoặc Là Chuẩn Bị Cho Mùa Giáng Sinh Cho 2 Tuần Sắp Tới.


Chúc HK Và Các Bạn An Bình, Vui Vẽ Trong Những Ngày Cuối Năm .



Huệ Từ bạn hiền,  thời gian lướt nhanh như "vó câu qua cửa" mới đó mà đã 1 năm trôi qua, nhớ năm rồi lo giữ gìn sức khoẻ cộng đồng, chẳng có buổi tiệc họp mặt  như những mùa trước. Năm nay hầu hết mọi người đã chích ngừa, học sinh đã quay lại trường, những bữa ăn thân mật gia đình ấm cúng lại bắt đầu, dẫu không đông nhộn như khi xưa nhưng ít nhất cũngp mang lại niềm vui, sự hy vọng vào một ngày bình ổn hơn phải không Huệ Từ.  Một vài hình ảnh Giáng Sinh sớm của HK chia sẻ cùng Huệ Từ và các bạn trong nhà nhé. Huê Từ và các anh chị, các bạn  đã chuẩn bị cho Giáng Sinh xong chưa?




(https://i.postimg.cc/0jYG1WpG/IMG-2253.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/8CcbfbSD/IMG-2256.jpg) (https://postimages.org/)



Đố các bạn nhìn ra món này gồm những loại rau củ gì:


(https://i.postimg.cc/pTnYqXr6/IMG-2254.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/YSCdfHQ5/66096774284-C33-D40-E0-3-CBB-4-AAC-AA8-A-96990004-D8-BE.jpg) (https://postimages.org/)

Mây Lang Thang ới ời, lang thang miết nơi mô chưa về Quê Hương Xưa rứa? MLT chuẩn bị Giáng Sinh tới đâu rồi? Giáng Sinh trong sở HK  đây:


(https://i.postimg.cc/4NnL9Zbj/IMG-2138.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on December 15, 2021, 01:27:15 am
Hương Khuya Quý Mến,

Hình Ảnh Giáng Sinh Sớm Của HK Nấu Trông Ngon Quá. Dường Như Là Món Roast Beef  ?  Nấm Đút Lò Trông Cũng Hấp Dẫn Không Kém. Chỉ Còn 10 Ngày Nữa Là Đến Giáng Sinh,  Huệ Từ Bắt Đầu Countdown Đây  ... Hôm Nay là 10, ... hihi ...

HT Chưa Biết Làm Món Gì Cho Ngày GS Đây, Có Thể Là Bò Kho, Hoặc Là Soup, ... Cùng Mấy Người Anh Em Bà Con Gom Lại Mỗi  Người Một Món.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on December 16, 2021, 12:49:57 am

Hôm Nay Là Ngày thứ 9 , ... Count Down ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on December 17, 2021, 10:07:25 am

(https://i.postimg.cc/KcH18FTv/IMG-2486.jpg) (https://postimages.org/)



Hương Khuya Quý Mến,

Hình Ảnh Giáng Sinh Sớm Của HK Nấu Trông Ngon Quá. Dường Như Là Món Roast Beef  ?  Nấm Đút Lò Trông Cũng Hấp Dẫn Không Kém. Chỉ Còn 10 Ngày Nữa Là Đến Giáng Sinh,  Huệ Từ Bắt Đầu Countdown Đây  ... Hôm Nay là 10, ... hihi ...

HT Chưa Biết Làm Món Gì Cho Ngày GS Đây, Có Thể Là Bò Kho, Hoặc Là Soup, ... Cùng Mấy Người Anh Em Bà Con Gom Lại Mỗi  Người Một Món.



Vui lắm mỗi lần ghé xóm thấy bóng dáng Huệ Từ thấp thoáng bên hiên nhà. Huệ Từ  nhìn và đoán rất hay. Cả hai món  ăn đều  dút lò. Roast Pork thay vì Beef (HK không biết ăn Beef, trừ Bún Bò Huế và Phở Bò) Món kia nhìn giống  nấm nhưng không phải nấm đâu Huệ Từ ơi. Gồm có  khoai tây củ nhỏ, bắp cải hoa hồng, loại nhỏ xíu như hình bông hoa, ớt chuông và một loại củ nữa, HK sẽ giới thiệu tới Huệ Từ và anh chị em Quê Hương Xưa sau. Coming soon ...  Ai Đố.

HK góp ý với Huệ Từ về món ăn mang tới dự tiệc nha: Món Bò Kho nghe hấp dẫn đó, mầu sắc cũng bắt mắt nữa,  ăn tiệc kiểu này rất hay, nhẹ gánh cho chủ nhà mà  khách tới dự cũng  tự tin chung vui. HK cũng hay  "pot luck"  như thế cùng anh chị em, bạn bè, thấy vui phải không.

HK gợi ý với  HT nha,  HT có thể làm món súp  khai vị, món này sẽ được chiếu cố tận tình đó (theo kinh nghiệm của HK thôi nha). Huệ Từ làm món súp cua hoặc súp bong bóng cá, đơn giản mà sang trọng, ai cũng có 1 chén súp trước khi nhập tiệc. Nhớ cho thêm gừng xắt sợi, chút rượu  ngon vô súp và tiêu thơm cay ấm bụng. Counting down với Huệ Từ nha.




(https://i.postimg.cc/YqHJgLYX/IMG-2494.jpg) (https://postimages.org/)
Mùa này hay được quà ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on December 22, 2021, 02:46:17 am

Hương Khuya Ơi, Mới Đó Mà Chỉ Còn Có 3 Ngày Nữa Là Đến Giáng Sinh Rồi.  HK Đã Sẳn Sàng Hết Chưa ?  Món Heo Đút Lò Trên Kia Trông Ngon Mà Lạ Mắt Quá ... Huệ Từ Thật Khó Mà Đoán Được Món Đó Ăn Sẽ Giống Món Gì ?  Chắc Hơi Giống Sườn Muối Xã Ớt.  Hay Là Giống Heo Quay, Hoặc Là Giống Hawaiian BBQ ? Hay Là Giống Heo Luộc Để Ăn Gỏi Cuốn ?  Nah, .. Chắc Không Phải ...   Món Khoai Tây, Các Loại Củ, Veggies Trông Cũng Ngon Và Lạ Mắt ...

Năm Nay Huệ Từ Sẽ Tham Gia Mấy Gia Đình Anh Em Bà Con Tề Tụ, Sau Mấy Năm Cách Ly.  Không Ngờ Con Omicron Lại Xuất Hiện, Nho Nhỏ Mà Có Võ, Hung Hăng Khiếp Thật. Nhưng Lở Rồi Thôi Tới Luôn, Ai Cũng Chích Và Cẩn Thận. Để Sau Lần Này Lại Cách Ly Tiếp ...

Huệ Từ Theo Lời HK Giới Thiệu Sẽ Làm Một Món Súp, Chắc Là Làm Món Súp Baby Corn, Và Bò Kho Ăn Với Bánh Mì Hoặc Bún. Mấy Người Khác Sẽ Mang Bánh Lá, Bánh Bột Lọc, Và Desserts.  Đây Là Bánh Mì Vừa Làm Xong Sẽ Dành Cho Ngày Đó ...

Cắt Ra Nếm Thử ...

(https://i.postimg.cc/brT7HQfN/IMG-7482.jpg) (https://postimages.org/)[/size]
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on December 22, 2021, 05:34:19 pm
 

Hương Khuya Ơi, Mới Đó Mà Chỉ Còn Có 3 Ngày Nữa Là Đến Giáng Sinh Rồi.  HK Đã Sẳn Sàng Hết Chưa ?  Món Heo Đút Lò Trên Kia Trông Ngon Mà Lạ Mắt Quá ... Huệ Từ Thật Khó Mà Đoán Được Món Đó Ăn Sẽ Giống Món Gì ?  Chắc Hơi Giống Sườn Muối Xã Ớt.  Hay Là Giống Heo Quay, Hoặc Là Giống Hawaiian BBQ ? Hay Là Giống Heo Luộc Để Ăn Gỏi Cuốn ?  Nah, .. Chắc Không Phải ...   Món Khoai Tây, Các Loại Củ, Veggies Trông Cũng Ngon Và Lạ Mắt ...

Năm Nay Huệ Từ Sẽ Tham Gia Mấy Gia Đình Anh Em Bà Con Tề Tụ, Sau Mấy Năm Cách Ly.  Không Ngờ Con Omicron Lại Xuất Hiện, Nho Nhỏ Mà Có Võ, Hung Hăng Khiếp Thật. Nhưng Lở Rồi Thôi Tới Luôn, Ai Cũng Chích Và Cẩn Thận. Để Sau Lần Này Lại Cách Ly Tiếp ...

Huệ Từ Theo Lời HK Giới Thiệu Sẽ Làm Một Món Súp, Chắc Là Làm Món Súp Baby Corn, Và Bò Kho Ăn Với Bánh Mì Hoặc Bún. Mấy Người Khác Sẽ Mang Bánh Lá, Bánh Bột Lọc, Và Desserts.  Đây Là Bánh Mì Vừa Làm Xong Sẽ Dành Cho Ngày Đó ...


Cắt Ra Nếm Thử ...


(https://i.postimg.cc/brT7HQfN/IMG-7482.jpg) (https://postimages.org/)[/size]




(https://i.postimg.cc/9QN2KRXB/IMG-2878.jpg) (https://postimages.org/)
Những món ăn lai rai trong mùa lễ cho đỡ ngán


Chào cac bạn, ace phố QHX. Món heo đút lò giống kiểu  Hawaiian BBQ Roast Pork đó. Đút lò mấy tiếng thịt mềm thơm ngon không khô.  HT đoán hay đó. Dĩa rau củ có một loại củ  gọi là Jerusalem Artichoke, HK mới biết ăn và đã thử nấu canh, luộc, xào rau cải củ thì  thấy củ này nướng Airfry là ngon nhất.  Cây này cao hơn đầu người, cây ra hoa màu vàng như Dã Quỳ, làm hàng rào khá ổn, cây phát triển mạnh, thu hoạch nhiều củ.

Huệ Từ ơi, nghe bạn mình tả những món ăn trong ngày  lễ của anh chị em trong nhà mà thích lắm, toàn là món ăn HK thích là sao ta? Nhắc tới bánh lá, bánh bột lọc... Chu choa... HK lột đều tay và hình như không muốn ngừng bóc lá.LOL Súp bắp non, bò kho, cả hai món đều hấp dẫn. Bánh mì tự làm... Bạn mình giỏi lắm.

Ừa, ăn uống lễ tiệc vui chơi cũng phải cẩn thận, dịch bịnh như thế này mình đành phải sống chung  như dân mình hàng năm phải sống chung với lũ, buồn và tiếc những ngày xưa còn đâu. HK vừa chích thêm mũi thứ 3, hôm qua bị hành khổ sở phải nằm yên một chỗ, đau nhức toàn thân, hôm nay mới tỉnh. Huệ Từ bạn mình và ACE  Quê bảo trọng nhé.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on December 24, 2021, 12:39:30 pm
Dòng Đời Ngược Xuôi (HK):

https://www.youtube.com/watch?v=WMk_e7NklIc

Cám ơn Vương Vấn, Autumn Breeze, anh Hai đã mixed nhạc và làm youtube cho HK. Youtube  AB làm cho chị đẹp lunh linh mùa lễ,  anh Hải làm kỷ niệm với ngôi giáo đường, chị cất  ở đây nha. Chúc các bạn một Giáng Sinh anh lành.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on December 24, 2021, 11:11:47 pm

Xin Chào Hương Khuya Thân Mến,

Huệ Từ Xin Mến Chúc Hương Khuya Một Đêm Noel Vui Vẽ Với Gia Đình Và Người Người Thân Quen. Dù Hôm Nay Mới Là Ngày 24, Chưa Chính Thức Giáng Sinh, Nhưng Theo Lệ VN Thì Cũng Ăn Reveillon Và Đi Lể Nữa Đêm.

Huệ Từ Thì Ngày Mai Mới Ăn Mừng Noel, Nên Chưa Có Hình Dinner ... Hì.

Xin Gửi Hương Khuya Cây Noel Nhỏ Bé Của Huệ Từ Xem Cho Vui.


(https://i.postimg.cc/RVPrWQTg/IMG-7484.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on December 29, 2021, 01:48:29 pm

(https://i.postimg.cc/wjfgbPzN/IMG-2965.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/yxqhyJF4/IMG-0321.jpg) (https://postimages.org/)



Huệ Từ ơi, H đã khiêng cây Noel của HT mang về nhà của HK trang trí mùa Giáng Sinh  đó, không cầu kỳ mà cây Noel trông vẫn  đẹp lắm. Giáng Sinh có gì vui, kể HK nghe với nha, nhất là rất muốn coi mấy món ăn của  HT. Sau Giáng Sinh mỗi ngày HK làm 1 món ăn chơi lẫn ăn thiệt để giải ngán, chẳng hạn như món Nghêu tươi hấp lá chanh thơm, nhấp chút rượu XO ấm lòng thơm môi, có hôm HK nấu  canh chua cá kho niêu hay làm bánh Ít Trần để ăn lẫn biếu bạn bè cũng vui. Mời HT và các bạn nghe HK hát Mưa Trên Phố Huế, Vương Vấn và AB đã giúp mixed nhạc, làm youtube hình ảnh đẹp, âm thanh sạch, HK rất ưng ý dù giọng hát của “ca lẻ” thì chỉ  xoàng xoàng thôi, các bạn nghe nhé:




https://www.youtube.com/watch?v=KEWEMKyokQk


Link cho bạn nào dùng Iphone nghe:
<youtube.com/watch?v=KEWEMKyokQk>


<https://www.youtube.com/watch?v=KEWEMKyokQk>
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Autumn Breeze on December 29, 2021, 07:19:09 pm
....Mời HT và các bạn nghe HK hát Mưa Trên Phố Huế, Vương Vấn và AB đã giúp mixed nhạc, làm hình ảnh đẹp, âm thanh sạch, HK rất ưng ý,  dù giọng hát của ca lẻ thì chỉ  xoàng xoàng thôi, các bạn nghe nhé:


Link cho bạn nào dùng Iphone nghe:
<youtube.com/watch?v=KEWEMKyokQk>


<https://www.youtube.com/watch?v=KEWEMKyokQk>

chị HK hát bài này hay quá!!! Anh Vv mix nhạc này hay lắm luôn!!!

(https://i.postimg.cc/VstL2pGG/h-t-hat.gif) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on December 30, 2021, 02:54:16 am
(https://i.postimg.cc/yxqhyJF4/IMG-0321.jpg) (https://postimages.org/)



Huệ Từ ơi, H đã khiêng cây Noel của HT mang về nhà của HK trang trí mùa Giáng Sinh  đó, không cầu kỳ mà cây Noel trông vẫn  đẹp lắm. Giáng Sinh có gì vui, kể HK nghe với nha, nhất là rất muốn coi mấy món ăn của  HT. Sau Giáng Sinh mỗi ngày HK làm 1 món ăn chơi lẫn ăn thiệt để giải ngán, chẳng hạn như món Nghêu tươi hấp lá chanh thơm, nhấp chút rượu XO ấm lòng thơm môi, có hôm HK nấu  canh chua cá kho niêu hay làm bánh Ít Trần để ăn lẫn biếu bạn bè cũng vui. Mời HT và các bạn nghe HK hát Mưa Trên Phố Huế, Vương Vấn và AB đã giúp mixed nhạc, làm youtube hình ảnh đẹp, âm thanh sạch, HK rất ưng ý dù giọng hát của “ca lẻ” thì chỉ  xoàng xoàng thôi, các bạn nghe nhé:




https://www.youtube.com/watch?v=KEWEMKyokQk


Link cho bạn nào dùng Iphone nghe:
<youtube.com/watch?v=KEWEMKyokQk>


<https://www.youtube.com/watch?v=KEWEMKyokQk>

Hương Khuya Quý Mến,  Thật Không Ngờ Hương Khuya Hát Hay Quá, ... Giọng Ai Vừa Ấm Và Rung Động Rất Tâm Tình, Làm Huệ Từ Nghe Giọng Hát Và Giòng Nhạc Quyện Với Nhau Cảm Thấy Phê Phê Mà Nghĩ Tới Phong Cảnh Huế Ui Sao Thơ Mộng Lẫn Ướt Át ...

Kỳ Rồi Huệ Từ Đi Ăn Ké GS Nhà Bà Con, Nhưng Rồi Sau Đó Hơi Bận Nên Không Kịp Post. Nhìn Đĩa Đồ Biển "Nghêu Tươi Hấp Lá Chanh" mà thèm. Nhờ HK Nhắc Mới Sực Nhớ, Vậy Xin Mượn Góc Nhỏ HK Để Post Vài Món Ăn Nhé ...



Xin Mời  HK Và Bà Con Một Chút Gụ Nho ...

(https://i.postimg.cc/Z52whkkd/IMG-7535.jpg) (https://postimages.org/)


Súp Bắp Non

(https://i.postimg.cc/6QZYWHw1/IMG-7502.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/ncL2jVpm/IMG-7540.jpg) (https://postimages.org/)

Đồ Chay

(https://i.postimg.cc/QC8bqh7R/IMG-7521.jpg) (https://postimages.org/)

Bò Kho

(https://i.postimg.cc/QNmSdKGs/IMG-7541.jpg) (https://postimages.org/)

Món Gỏi Đu Đủ Và Bánh Bột Lọc

(https://i.postimg.cc/nzY27CX4/IMG-7526.jpg) (https://postimages.org/)

Sườn BBQ và Chim Cút Quay

(https://i.postimg.cc/DZK58qwf/IMG-7504.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/gkBDv92T/IMG-7546.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/jSwhc8Wd/IMG-7548.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/nhyGPv7K/IMG-7552.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/tgFNQYtK/IMG-7572.jpg) (https://postimages.org/)








Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on January 01, 2022, 01:48:06 pm
1/1/22

Mến Chúc Hương Khuya Cùng Gia Quyến Và Các Bạn Trong QHX Đầu Năm Vui Vẽ, Như Ý, Hát Hay, Nấu Nhiều Món Ngon ...

(https://i.postimg.cc/DZYdHmSK/LXK1pt-S1-GCf-W.gif) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 04, 2022, 01:32:49 pm
Chào Huệ Từ, Autum Breeze. Cám ơn AB  đã nghe chị hát, để lại lời cảm mến.

(https://i.postimg.cc/G22FNXQW/TP.jpg) (https://postimages.org/)
Hình của bạn



Năm mới chúc Huệ Từ, Vương Vấn, Autumn Breeze, anh Khoa, Mây Lang Thang, cùng các anh chị, các bạn Quê Hương Xưa luôn được khoẻ mạnh, bình an gặp  nhiều điều may mắn. Cám ơn Huệ Từ bạn hiền đã làm tấm thiệp chúc năm mới chớp nháy có tên Hương Khuya nữa đẹp quá!




(https://i.postimg.cc/wvZggJTM/IMG-3511.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/ZYNh6W5P/IMG-3512.jpg) (https://postimages.org/)



New Year's Eve HK mang súp  đến  dự tiệc.  Thức ăn cũng súp cũng gỏi đu đủ giống tiệc của HT đó. Món Súp luôn được  mọi
người chiếu cố trước khi nhập tiệc,  hết sạch luôn, HK phải "bổ xung" thêm một nồi dã chiến. Để HK làm siêng post hình 
cho HT coi  vui nha. Tiệc pot luck  cũng vui chứ, mỗi người mang một món chung vui.




(https://i.postimg.cc/NG3SwXHy/sup.jpg) (https://postimages.org/)


Đây là nồi súp dã chiến sau khi nối súp đầu hết sạch. Nhìn thức ăn  bên Huệ Từ  toàn những món ngon, còn có cả  Bánh Bột Lọc
 HK  thích. Thêm  bánh khúc gỗ truyền thống của đêm Noel rất cute với hình ảnh mấy chú nai kéo xe rất  ra vẻ mùa lễ Giáng Sinh ngay.



(https://i.postimg.cc/2S9z2PRn/IMG-3549.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/HsWBdNRJ/IMG-3532.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/FKKYKymV/IMG-3564.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/1X1RDwxT/IMG-3550.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/dtKDCPw1/IMG-3555.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/25DcW536/IMG-3547.jpg) (https://postimages.org/)
Dĩa của HK đây
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 05, 2022, 02:40:22 pm
Giáng Sinh đã qua nhưng mình vẫn post hình ảnh dạo xóm đêm Noel, bận quá không có thời gian vào post hình ảnh chia sẻ cùng Huệ Từ và các bạn, hôm nay mang vào post ở đây để nhớ một mùa Giáng Sinh vẫn lung linh sau cơn khủng khoảng vì đại dịch...




(https://i.postimg.cc/pTDNxcwq/IMG-2953.jpg) (https://postimages.org/)






(https://i.postimg.cc/BbXvm0LX/IMG-2970.jpg) (https://postimages.org/)
Tree House có tiếng nhạc và hình  di động rất sống động


(https://i.postimg.cc/fbzSY1K0/IMG-2950.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/HWRvW10z/IMG-2949.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/bwj6b0B2/IMG-2948.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/XvjQ1j3j/IMG-2947.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/SQBVF7qt/IMG-2946.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/VkRdsD8s/IMG-2943.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/pTgdcSDC/IMG-2935.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/m2KSNZz1/IMG-2955.jpg) (https://postimages.org/)
Trước khi tuyết xuống.
 Còn nữa ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on January 06, 2022, 01:00:40 pm
 Mượn nhà của Hương, thân chào anh, chị, em trong Quê Hương Xưa, và chúc mừng năm mới 2022, một năm thật nhiều may mắn, hạnh phúc, tràn đầy thương yêu và nhất là sức khoẻ.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: dang dat on January 06, 2022, 01:10:12 pm
Mượn nhà của Hương, thân chào anh, chị, em trong Quê Hương Xưa, và chúc mừng năm mới 2022, một năm thật nhiều may mắn, hạnh phúc, tràn đầy thương yêu và nhất là sức khoẻ.

Welcome bạn Ngoc Han đến với Diễn Đàn QHX của Chúng Ta ...Chúc bạn sẽ tìm được niềm vui sâu lắng cho Tâm Hồn sau những ngày làm việc mệt mõi trong Tuần !...

dang dat HDD mến chào bạn !
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 06, 2022, 01:59:48 pm

 Mượn nhà của Hương, thân chào anh, chị, em trong Quê Hương Xưa, và chúc mừng năm mới 2022, một năm thật nhiều may mắn, hạnh phúc, tràn đầy thương yêu và nhất là sức khoẻ.

(https://i.postimg.cc/RCDK4Rzz/Thuy-Linh.jpg) (https://postimages.org/)

Chào đón anh Hân ghé nhà H chơi.
 Đã thấy Biển trong Phố Quê, chúc anh Hân dạo chơi vui vẻ, tìm được sự yên bình nơi Phố Xưa Nhà Cổ. Mượn bình hoa của TL chào đón anh Hân. Hello anh Dang Dat!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on January 07, 2022, 03:17:31 am
Xin Cám Ơn Hương Khuya Đã Cho Xem Những Món Ăn Hôm Giáng Sinh Và Những Căn Nhà Giăng Đèn Đẹp Quá.

Món Súp Bong Bóng Cá (?) Thấy Mà Thèm, Lâu Lắm Rồi HT Chưa Được Ăn Món Này.  Món Hoành Thánh Chiên Và Tất Cả Những Món Khác Đều Hấp Dẫn .. Ui Mèn ..

Mỗi Lần Vào Nhà Hương Khuya Vào Buổi Tối Là Đói Bụng Ghê Nơi ... J/k ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 07, 2022, 04:30:40 pm
Huệ Từ ơi, thức ăn hôm New Year's Eve đó. Giáng Sinh thì được ngồi bàn tiệc thân tình  anh chị em trong gia đình ấm cúng. Huệ Từ nhìn  ra súp bong bóng cá giỏi ghê nha. HK post thêm hình ảnh Giáng Sinh năm nay ở đây làm kỷ niệm, năm sau không biết có còn được ngắm đèn  đuốc Giáng Sinh giống năm nay nữa không?  Cũng khung cảnh xóm đêm, nhưng tuyết đã phủ trắng. Còn ít hình trên phố nữa, HK sẽ mang vào đây sau.  Chúc Huệ Từ, anh Ngọc Hân, Dang Dat, anh Khoa, Mây Lang Thang. Vương Vấn, Autumn Breeze và ACE ngày cuối tuần vui khoẻ, nấu ăn ngon nha.



(https://i.postimg.cc/8z30xD3M/IMG-3723.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/pr4jRGtG/IMG-3720.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/hj3z1yhD/IMG-3717.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/dV8CcjN6/IMG-3719.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/NfX9Rxtt/IMG-3716.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/8zVF4rk6/IMG-3715.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/MG6n22QZ/IMG-3712.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on January 08, 2022, 10:38:22 pm
Chào Hương Khuya,
 
Hình Giáng Sinh của HK chụp đẹp quá ... Nhìn màu sắc giống như tranh vẽ hay trong phim. Thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời .

Xin cám ơn HK đã chia sẻ. 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on January 08, 2022, 10:50:12 pm
Nhìn những món ăn của Hương Khuya bày ra ngon quá .. món bánh phồng tôm ăn với các loại gỏi, rồi chả giò lúc nào cũng hấp dẫn, thịt nướng và bánh mì quết thịt nướng , bánh tầm khoai mì .. VV Rất thích  ..

Hôm nay có thời gian VV làm món bò né, xin chia sẻ với Góc nhỏ của HK cho vui ... Ăn cũng được lắm .. Món này an toàn, khó mà làm dỡ ...

(https://i.postimg.cc/rw16dc5S/IMG-7592.jpg) (https://postimages.org/)



Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 09, 2022, 01:12:20 am

Chào Vương Vấn. Món đó gọi là món bò né hở,  nghe vừa lạ vừa quen ha. Bữa ăn của VV “chất” quá nha. Trứng. “ốp la”, spam, ham, corn beef, catchup, bánh mì. Hôm nào HK cũng bắt chước VV “treat” mình mới được.


Chào Hương Khuya,
 
Hình Giáng Sinh của HK chụp đẹp quá ... Nhìn màu sắc giống như tranh vẽ hay trong phim. Thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời .

Xin cám ơn HK đã chia sẻ. 


Sang trang mà HK không quành lại là coi như bỏ  VV behind rồi! jk.

HK còn một số hình Noel trên phố nữa,  khi rảnh HK mang vào xóm mình cất khoảnh khắc vui tươi của mùa lễ, đáng lẽ post trong mùa Giáng Sinh mà HK bận không kịp post, sẵn  mang vào chia sẻ với  VV, HT,  các anh chị bạn QHX luôn. VV chờ nhé. Đầu năm coi hình ảnh cuối năm, xem ra Góc Nhỏ này kỳ kỳ là lạ l(weid  quá ha). Bây giờ đố Vương Vấn và các bạn HK đang trông... gì nào?  Thôi để HK trả lời luôn, HK đang trông bánh tét chờ trời sáng. Có ai ăn Tết sớm như HK không ta?


Chiều thứ 6 đi làm về ghé chợ mua thức ăn trong tuần, để có nhiều thời gian ướp nấu bò kho, ướp thịt  làm nhân gói bánh, chiên chả giò đông đá có sẵn cho nhanh. hái vài lá rau thơm để dành trong ống giữ tươi (Herb Pod Savor) rau thơm còn xanh tươi tới giờ này.  HK đã thử nghiệm nhiều loại rau, kết quả  cho thấy rau Kinh Giới và húng cây là giữ tươi được lâu nhất.




(https://i.postimg.cc/ZY7VmXhL/IMG-3812.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/XJvdD7X6/IMG-3818.jpg) (https://postimages.org/)





Nồi bò kho "thăm nuôi":
(https://i.postimg.cc/qMvSX8p1/IMG-3822-1.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/2jhSNNWs/IMG-3825-3.jpg) (https://postimages.org/)





Trải chiếu phủi chân ngồi xuống đất gói bánh :)

(https://i.postimg.cc/Px8rqBR8/IMG-3858.jpg) (https://postimages.org/)




Gói nháp vài đòn  bánh:

(https://i.postimg.cc/TYpbs5SY/IMG-3861.jpg) (https://postimages.org/)





Trông bánh chưng chờ trời sáng...

(https://i.postimg.cc/0Nyz9Xvp/IMG-3863.jpg) (https://postimages.org/)




Cuối ngày mệt đừ,  ngó tô cháo khuya chờ bánh
. :)
(https://i.postimg.cc/j2wqLB37/IMG-3867.jpg) (https://postimages.org/)
:D



Vương Vấn ơi chắc là  do kỹ thuật gì đó mà máy chặn hình ảnh chăng? HK cũng không thấy hình ảnh của mình posted luôn, hỏi bạn thì có người thấy có người không. Coi bằng laptop không được, desk top trong sở cũng không coi được, nhưng cell phone vẫn coi được. Để HK quành lại update lại hình ảnh cho VV và ACB coi.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on January 10, 2022, 11:50:38 pm
Hương Khuya quí mến ui ... Hôm trước Vương Vấn có xem được hình nồi bò kho của HK nấu có lá sách ngon quá .. Ướp rất công phu, lại "nuôi" chắc mất mấy ngày. Lại có nấu bánh tét, bánh chưng và cháo nữa ...

Vào góc nhỏ HK thấy vui và rộn ràng ngày tết ghê nơi, nhưng không hiểu hôm nay máy của VV bị gì rồi, hết xem hình được ...

Năm nay Hương Khuya ăn Tết sớm quá ha .

À, Vv có nghe mấy người bạn nói về món bò né lâu rồi, chưa có dịp ăn ở tiệm nhưng coi YT thấy đơn giản nên làm thử ở nhà.  Phải nói ai nghĩ ra món này rất hay. Hay vì 2 lý do. 
 
Lý do thứ nhất ... Ở xứ Tây Bán Nhà kia thấy họ hay chơi trò chơi "né bò" ... Tức là có anh tài tử ra đứng giữa sân cho con bò mộng chạy tới ủi rồi anh né qua né lại.  Hể né thoát được con bò thì mọi người vỗ tay khen ... "Olé" (Ô Lê)  ... Còn nếu lở không né kịp bị con bò hút phải thì ... "ooops"   .. cho người ra khiên vô ...

Ở xứ ta thì mình không né bò, mà bò phải né ...

Lý do thứ hai ... Sau khi làm món "bò né" thì VV mới nghiệm ra rằng món này khó mà "fail" được.  Vì chỉ cần có một cái chảo, bỏ 2 cái trứng lên là đã thấy ngon rồi.  Sau đó nhà có gì ngon thì cứ bỏ thêm vào, nào là paté, rồi cheese, brie, bò steak hay thịt tái marinate, hoặc teriyaki, hoặc hotdog, hay cá mòi .. khoai tây, rau, tomato, ketchup cứ cho vào thì không thể nào dỡ được ...  Làm là bảo đảm ngon ... Thế có phải là người nghĩ ra rất là hay đúng không ?  Hahaha ...

Chúc HK một ngày mới vui vẽ  ... 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 11, 2022, 01:41:03 pm

Vương Vấn ơi, H vừa quành lại update hình ảnh cho VV và ACB coi rồi, VV   có thấy hình ảnh  "ăn tết sớm" của HK chưa?
"Thăm" và "nuôi" cũng có nghĩa là nguyên ngày hôm đó HK phải "packed" từng hộp Bò Kho, mua bánh mì nóng rồi tới từng nhà "doordashed" cho người bịnh đó. Mấy bạn tiếp xúc với người bị nhiễm  Omicrone, phải cách ly khi chưa có kết quả xét nghiệm, cho nên chỉ dropped off trước cửa.  Nay các bạn khoẻ hết rồi.

Góc Nhỏ  trong ngõ vắng, tuy nhỏ nhưng xôn xao vì  có các bạn ghé thăm, viết với HK,  vui đón tiếp các bạn. Vương Vấn và các bạn ghé  chơi tự nhiên. Năm nay nhà HK ăn Tết sớm, nói vậy cho vui chứ thực ra H chia công việc để không cực quá như năm rồi, gói nhiều  bánh trong một ngày xong là lừ đừ mất vui. Hôm qua HK cũng vừa làm xong món Chả Thủ (Giò Thủ), biếu ai trước thì biếu, vậy cũng hay vì người biếu được ăn tết sớm, có dở cũng thành ngon vì chưa bị... ngán. jk!

VV giải thích món "bò né"  làm mình vừa đọc vừa cười. Cám ơn Vương Vấn luôn tử tế, nhiệt tình  với HK và bạn bè. Vui được trò chuyện với các bạn, dù mình ít thời gian nhưng sẽ không để các bạn chờ lâu. Chúc Vương Vấn, Huệ Từ, anh Khoa, anh Hân, anh Dang Dat, Mây Lang Thang, Autumn Breeze, Phương Vy, ...  và các bạn các anh chị ghé qua Góc Nhỏ HK một ngày vui khoẻ, nhiều niềm vui và  tiếng cười.  HK  dán vài tấm ảnh  cho VV và cả nhà coi vui:




(https://i.postimg.cc/y6cZFCwv/IMG-3875.jpg)




(https://i.postimg.cc/pLLvrpGF/IMG-3884-1.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/7LWrLS0K/IMG-4076.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/QxX4RHWC/IMG-4050.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/RZz6hJWd/IMG-3878.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/vm41TJr7/IMG-3874.jpg) (https://postimages.org/)
Mỗi đòn bánh cân nặng khoảng 4 bls. Cân bị dính dơ vì nếp đậu, các bạn thông cảm hỉ.




(https://i.postimg.cc/7L9M6nNr/IMG-3908.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 11, 2022, 04:05:18 pm
(https://i.postimg.cc/wTdbTMxQ/Tho-Mua-Thu.png) (https://postimages.org/)


Hư Không

Chiều tà đồi núi mờ sương
Giòng sông bàng bạc tím đường chân mây
Rầu rầu ngọn cỏ vàng thâu
Rớt trong tĩnh lặng giọt ngâu cuối mùa

Rơi rơi vàng lá thu đùa
Thênh Thang trời rộng gió lùa niềm đau
Vén nhìn  sương khói giăng sầu
Vụng về đánh mất sắc mầu tình yêu

Dõi trông nhân ảnh tiêu điều
Suy tư mấy độ cũng nhiều nhớ thương
Sen đài các bỗng vô thường
Ngắn dài châu lệ nhỏ đường gót son

Ráng chiều bóng ngả triền non
Nâng niu hoa nắng ngả trong bóng người
Loài hoa cánh mỏng mỹ miều
Đến bên đời để chữ  yêu bên đời

Phải em tiên nữ mải chơi
Thiên đình chén ngọc đánh rơi nên giờ
Trời đày xuống thế làm người
Mang đôi cánh mỏng nét cười tựa hoa

Đùa chơi em đến bên ta
Đến kỳ mãn hạn em xa cõi trần
Chỉ là ảo ảnh xa gần
Em đi bỏ lại  ấy ngần tiếc thương

Hương Khuya






Xin Vâng (HươngKhuya & Ngô Đồng)

https://www.youtube.com/watch?v=XS3L8yFKd64

http://quehuongxua.com/nh7841c/hat-cho-nhau-nghe/120/

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on January 28, 2022, 03:48:20 pm
Xin Chào,

Vương Vấn vừa nhận được clip này của một người bạn nhờ gửi lên đây ...

Mời các bạn xem là ai nhé ...

https://vimeo.com/671307305
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Mây Lang Thang on January 29, 2022, 01:50:16 pm

Cám ơn Vương Vấn đã giúp MLT đưa video nhạc vào nhà Hương Khuya nha.

Huệ thương nè, Tết đến nhà HK rộn ràng bánh Tét vui quá xá á. MLT cũng vừa xong 5 đòn bánh và chục cái bánh ú. Tết trời Âu vừa lạnh vừa buồn nữa.

MLT mến tặng HK video nhạc mùa Xuân mà cảnh thì lại là cảnh mùa Thu  :D :D :D :D . Thôi thì không có hoa mai vàng nở rực đón nàng Xuân thì ngắm đỡ lá vàng rực nha HK:

Mến chúc HK, VV và cùng tất cả ACE bạn bè QHX năm mới gặp nhiều may mắn, luôn vui vẻ, khoẻ mạnh. Vạn sự như ý.

MLT
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on January 31, 2022, 03:57:58 pm

Cám ơn Vương Vấn đã giúp MLT đưa video nhạc vào nhà Hương Khuya nha.

Huệ thương nè, Tết đến nhà HK rộn ràng bánh Tét vui quá xá á. MLT cũng vừa xong 5 đòn bánh và chục cái bánh ú. Tết trời Âu vừa lạnh vừa buồn nữa.

MLT mến tặng HK video nhạc mùa Xuân mà cảnh thì lại là cảnh mùa Thu  :D :D :D :D . Thôi thì không có hoa mai vàng nở rực đón nàng Xuân thì ngắm đỡ lá vàng rực nha HK:

Mến chúc HK, VV và cùng tất cả ACE bạn bè QHX năm mới gặp nhiều may mắn, luôn vui vẻ, khoẻ mạnh. Vạn sự như ý.

MLT

Chúc Mừng Năm Mới MLT
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Bee on February 02, 2022, 10:00:59 am
Bee chào cả nhà

Vào đây được nghe Nhạc hay quá , bài Xin Vâng là 1 trong những bài Bee rất thích

Thanks all
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on February 07, 2022, 01:45:07 am


Đầu Năm Hên Quá ,  Vương Vấn đi dạo trong sân nhà thờ lại nhặt được bài này của ai đánh rơi ...

Không biết mang cất ở đâu, thôi chắc đem để vào cái góc nhỏ này ...    Hihi ..

Lại đùa , chứ thật ra đây là bài     DIỄM TÌNH CA    của  tác giả Thành Tâm

Do Hương Khuya và Ngô Đồng  hót.      Xin mời các bạn nghe.

Hương Khuya ơi, nhờ chuyển chị NĐ dùm nhé ... 




(https://i.postimg.cc/BQfSJjV5/Diem-Tinh-Ca.gif) (https://app.box.com/s/7j83jbivuyl8dadr6h8za18ld8trftr7)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on February 07, 2022, 04:17:43 pm
(https://i.postimg.cc/XYZhgGK0/IMG-4590.jpg) (https://postimages.org/)

Vương Vấn ơi H đã chuyển tới chị Ngô Đồng rồi nhé. Cám ơn Vương Vấn!

Bee ơi, Vương à, Mây hỡi, Duyên nữa, anh Khoa, anh Ngọc Hân, Huệ Từ, Autumn Breeze, Dang Dat,  các bạn nữa, mời nhập bàn.
 À, đố đã, đố  rằng HK sẽ đãi món gì mới được chớ!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on February 08, 2022, 03:00:09 pm
Xin Chào Hương Khuya,

Trước Hết Xin Chúc Hương Khuya Năm Mới Vạn Sự Như Ý. 
Chà Chà, HK Nấu Món Gì Mà Ngon Rứa ?   Huệ Từ Xin Đoán Đại Nhé ...
Hình Như Ai Đoán Trúng Hết Thì Được Cái Bao Lì Xì Phải Không Hè ? 

Vậy HT Xin Đoán Những Món Dể Trước Cho Chắc Ăn ...

Ừm Món Đầu Thấy Có Trái Xoài Làm HT Nghĩ Đến Bào Ra Làm Gỏi, Vậy Đoán Là Có Món Gỏi Xoài.
Kế Tiếp Là Thấy Có Chén Nước Cốt Dừa, Và Mấy Cục Bột Vo Tròn.  À, Món Này Thì Chắc Là Chè Trôi Nước Đây. Hì ...
Mấy Món Còn Lại Tôm Và Thịt Thái Mõng Để Ăn Cái Gì Nhỉ ? ..  Hmm ,  Món Này Hơi Khó Đoán, Để Suy Nghĩ Xem ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on February 11, 2022, 05:07:50 pm

(https://i.postimg.cc/FsgRc9tL/com-canh-kho-qua.jpg) (https://postimages.org/)


Bạn hiền Huệ Từ ơi, đầu năm gặp bạn đến chơi mình vui lắm. Bạn đoán đúng gần hết, cũng có Xoài nhưng Xoài chín làm smothie.
Chè trôi nước đúng quá rồi, còn món thịt thai mỏng để ăn cái gì (món gì) thì cần và rất cần Huệ Từ đoán trúng, dĩ nhiên   nếu Huệ
Từ bạn hiền đoán trúng món ăn đó thì bao lì xí có chữ Tâm kia bạn có thể giữ. Trong bao lì xí có món gì mình chưa đố đâu (nháy mắt).
Vậy thì Huệ Từ và các bạn khác có muốn đoán thử HK đãi món ăn gì không nào?

Tết nhất ăn uống  thịt mỡ bánh chưng bánh tét chắc có lẽ mọi người ai cũng  ngán quá rồi, hôm nay ăn cơm bình dân với HK nhé.
Mâm cơm đây, có ai muốn đoán đố gì nữa không (nheo mắt cười). Mà thôi để các bạn nghỉ ngơi, mình dọn chén dĩa mời Huệ Từ,
Mây Lang Thang  các bạn khác cùng cầm đũa chén. Thay đổi món ăn giải ngán:




(https://i.postimg.cc/fLmZNKD9/IMG-0277.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/25qrHYtT/IMG-0280-2.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/yN5YBxRw/IMG-0282.jpg) (https://postimages.org/)


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on February 14, 2022, 05:02:53 pm

(https://i.postimg.cc/L6wmVX5V/IMG-5093.jpg) (https://postimages.org/)


Happy Valentine's Day tới các bạn Huệ Từ, Mây Lang Thang, Autumn Breeze, Vương Vấn, Anh Khoa, anh Hân, Anh Hải,  Bee, Duyên, dang dat, Elexis, L, Rosie, Rausam, River Rose, Phương Vy, Bo, Diễm, H Đậu,...


(https://i.postimg.cc/13r9gMqc/IMG-8042-2.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Autumn Breeze on February 14, 2022, 10:26:22 pm
(https://i.postimg.cc/Ssth336L/generatedtext.png) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on February 15, 2022, 01:31:17 am
(https://i.postimg.cc/TwB7bKyT/Happy-Valentine.gif) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Autumn Breeze on February 15, 2022, 01:41:07 am
Dạo này anh cọp bi em hoài nha!!!

(https://i.postimg.cc/FHpKDSWh/2af4911676a229555ef007e87ac7f0a3.gif) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on February 15, 2022, 03:27:07 am
Uạ tưởng AB rủ vao post chung trong góc bếp thì phải post cho giống chứ … 😜😂
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Bee on February 15, 2022, 06:47:39 pm
Người ta Gọi là 2 người có tướng phu thê đấy .

Just jjjjjjjj kkkkkk kkkkk ddddd

Ha ha ha
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Autumn Breeze on February 15, 2022, 10:42:42 pm
ai rứa?

(https://i.postimg.cc/8zN5R4by/3fdfa87c46bb23de5116729e76dd4388.gif) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on February 16, 2022, 09:39:09 am

(https://i.postimg.cc/mrv1msmv/IMG-4916-1.jpg) (https://postimages.org/)



Chào các bạn Autumn Breeze, Vương Vấn, Bee,... ACE.

Món ăn HK đố hôm trước là món này đây. Làm được 2 món (một công hai món): Gỏi Cuốn và Gỏi Và.


(https://i.postimg.cc/q7Jp0ZzN/IMG-4593.jpg) (https://postimages.org/)

Gỏi Và :


(https://i.postimg.cc/ZK9RMqQC/IMG-4595-1.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/8c2yD5mT/IMG-5071.jpg) (https://postimages.org/)



Ăn hết tô luôn... còn muốn  thêm tô nữa (nháy mắt)
(https://i.postimg.cc/Jhk5rKvW/IMG-5075.jpg) (https://postimages.org/)



Ai không dùng chè trôi nước thì dùng nước ép trái cây nhé:

(https://i.postimg.cc/NFgn2WvX/IMG-4574-2.jpg) (https://postimages.org/)



Chúc các bạn, ACE  QHX một ngày làm việc  vui vẻ!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on February 17, 2022, 01:43:56 am
Người ta Gọi là 2 người có tướng phu thê đấy .

Just jjjjjjjj kkkkkk kkkkk ddddd

Ha ha ha

Ôi chao, từ hôm Tết đến giờ VV  đi tìm thầy bói nhờ coi tướng số dùm đầu năm lấy hên mà không gặp.   Ai dè có người biết coi tướng số ở ngay đây mà tui không biết ... 

Just Kiddiiiiiiiinggg ...    Hi Hiiiiii ...

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on February 17, 2022, 02:15:01 am

(https://i.postimg.cc/mrv1msmv/IMG-4916-1.jpg) (https://postimages.org/)



Chào các bạn Autumn Breeze, Vương Vấn, Bee,... ACE.

Món ăn HK đố hôm trước là món này đây. Làm được 2 món (một công hai món): Gỏi Cuốn và Gỏi Và.


(https://i.postimg.cc/q7Jp0ZzN/IMG-4593.jpg) (https://postimages.org/)

Gỏi Và :


(https://i.postimg.cc/ZK9RMqQC/IMG-4595-1.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/8c2yD5mT/IMG-5071.jpg) (https://postimages.org/)



Ăn hết tô luôn... còn muốn  thêm tô nữa (nháy mắt)
(https://i.postimg.cc/Jhk5rKvW/IMG-5075.jpg) (https://postimages.org/)



Ai không dùng chè trôi nước thì dùng nước ép trái cây nhé:

(https://i.postimg.cc/NFgn2WvX/IMG-4574-2.jpg) (https://postimages.org/)



Chúc các bạn, ACE  QHX một ngày làm việc  vui vẻ!

Xin chào Hương Khuya,

Wooowwww !!!!!!!   Chắc nhà HK có tiệc hay sao linh đình quá ...     

Ngoài món mặn ra lại còn nước ép trái cây , trái thơm, và trái Thanh Long nữa .

Hôm trước Vương Vấn định chạy vào nói với Huệ Từ là đoán món tôm với thịt đó ăn với búng và nước lèo thì mới phải điệu, nhưng vì hơi bận nên không vào được.  Chắc Huệ Từ đoán không ra vì không thấy bánh tráng và nước lèo ...

Cho VV xin gởi ké vào góc bếp một món gỏi xoài và chè nếp than khoai môn với nước cốt dừa ...

(https://i.postimg.cc/wMHztTn1/IMG-7650-D.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/rm5cFtZ6/IMG-7676-D.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Bee on February 17, 2022, 07:11:21 am
ai rứa?

(https://i.postimg.cc/8zN5R4by/3fdfa87c46bb23de5116729e76dd4388.gif) (https://postimages.org/)

Beee nói đại nói tào lao mà biết đâu chúng tùm lum hí hí

Phải không ai mà biết . Bee đâu có biết gì hì hì
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Bee on February 17, 2022, 07:13:38 am
Ôi chao, từ hôm Tết đến giờ VV  đi tìm thầy bói nhờ coi tướng số dùm đầu năm lấy hên mà không gặp.   Ai dè có người biết coi tướng số ở ngay đây mà tui không biết ... 

Just Kiddiiiiiiiinggg ...    Hi Hiiiiii ...

Bee có rất nhiều kính râm đen thui . Cứ đặt quẻ đi đặt càng nhiều tiền thì quẻ càng Linh

Hì hì . Chuyến này thầy bói Bee giàu to hì hì
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Bee on February 17, 2022, 07:16:20 am
Sis Huong Khuyu và anh Vương Vấn ,
2 người muốn Bee chảy nước miếng đến khô miệng hả ?

Món nào cũng ngon .
Hôm qua Bee ghé ăn cơm gà Houston ngon ơi là ngon .

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on February 18, 2022, 01:21:54 pm


(https://i.postimg.cc/LsX2pbcB/IMG-5229.jpg) (https://postimages.org/)
Bé Ally với món quà Valentine đáng yêu.


Cơm Gà Chè Bông Cỏ Thạch Thảo làm:

(https://i.postimg.cc/9fc30wwb/Com-Ga.jpg) (https://postimages.org/)

Chào Bee, Vương, Huệ, Mây, Gió, chào hết ACE trong nhà ngoài phố. Chúc cả nhà ngày thứ 6 thật vui!
 Nhìn dĩa Gỏi Xoài của Vương... thèm. Chè nếp cẩm khoai môn chan nước dừa... ui chao... thèm tiếp!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on February 18, 2022, 01:34:17 pm

Bún Thang là món ăn  của người  Bắc. Có lần HK nghe giải thích thế này: Bún Thang  ở đây chữ "thang" giống như "thang thuốc", món Bún Thang có nhiều "thang"  (vị)  trong tô bún như giò lụa xắt sợi, trứng tráng mỏng xắt chỉ, ức gà xé nhuyễn, tôm chấy..., mỗi thứ một nhúm nh  tỉ mỉ cầu kỳ nên được gọi là Bún Thang.  Có nơi cho thêm vài lát lạc xưởng và 1  góc hột vịt muối vào tô bún (?)

Thang ở đây là thang thuốc  chứ không phải "than" như chữ "than thở", "than vãn","than thân trách phận". Tô Bún Thang ngon phải có chút nước tinh  dầu Cà Cuống cay cay the the  thơm hương vị đặc trưng, chút mắm tôm ngon, rau răm và  xà lách xắt nhuyễn, vắt miếng chanh, rắc tiêu. Bún Thang  ngon phải ăn trong ngày rét lạnh, nước lèo phải thật nóng, cho nên trước khi chan nước lèo, bún thường được trụng qua nước sôi hoặc ngâm sẵn trong nồi nước nóng để giữ độ nóng cho tô Bún Thang mới đúng hiệu "Bún Thang Cô Ẩm". Chà, chuẩn bị món ăn này cực quá...

Mời Vương, Huệ, Mây, Gió, Bee, anh Khoa, anh Hân. Hôm nay mời cả nhà dùng thử món Bún Thang. Món này dùng với rau răm , xà lách xắt nguyễn, chút mắm tôm ngon, chút tinh dầu cà cuống. Bên này không có cà cuống thì dùng nước mắm dằm ớt cay the the thay thế vậy:



(https://i.postimg.cc/G3K6gmNT/BT1.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/cLpztgK2/BT3.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/7PFs3c2Y/bell-apple.jpg) (https://postimages.org/)

Ăn xong rủ nhau qua Bếp Bốn Mùa của Gió  hái Mận...
http://quehuongxua.com/goc-v7915a-258n-v7915a-8888/b7871p-autumn-breeze/msg4833/?topicseen#new
.


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on February 18, 2022, 02:18:00 pm
 Cám ơn Hương đã cho xơi "ẩm thực ngó "  cơm gà  siu siu, chè  bông cỏ của Lang Cỏ,  Gỏi cuốn, Gỏi Và, của Hương, Gỏi Xoài, chè  nếp than khoai môn (mới thấy lần đầu) của anh Vương Vấn, chắc ngon lắm miam miam....no mắt!
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on February 20, 2022, 09:48:18 pm
Cám ơn Hương đã cho xơi "ẩm thực ngó "  cơm gà  siu siu, chè  bông cỏ của Lang Cỏ,  Gỏi cuốn, Gỏi Và, của Hương, Gỏi Xoài, chè  nếp than khoai môn (mới thấy lần đầu) của anh Vương Vấn, chắc ngon lắm miam miam....no mắt!

Chào anh Ngọc Hân,

Chè nếp than khoai môn ,  khi nấu nếp thành chè, sẽ ra một chất nhựa với vị ngọt và sền sệt, quyện với nước cốt dừa béo, thơm, và nếp than dù mềm nhưng khi nhai vẫn có cái giòn sừng sựt chứ không mềm nhũn như nếp thường .. Thêm vào vị bùi, béo và thơm của khoai môn ..  Hmm, còn thiếu gì không ta ?  Nếu cho thêm tí mè rang chắc sẽ ngon hơn ... 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on February 22, 2022, 12:10:50 pm

Mời Vương, anh Hân, Huệ, Mây, Gió, Duyên, Bee, Bo, anh Khoa, ACE cả nhà nghe HK  gồng mình (gan cùng mình) hét My Heart Will Go On:


https://www.youtube.com/watch?v=WEjSxfR9zt8

Xin chỉ  chọi cà chua thay vì gạch đá nha để mình nấu Bún Riêu[. (dùa vui thôi jk!)
/center]
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on February 25, 2022, 01:25:25 am
   Nhạc hay, ca sĩ hát với cả một tấm lòng, nghe rất phê. Cám ơn Hương.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on March 15, 2022, 11:10:22 am

(https://i.postimg.cc/DwNs0Rgg/IMG-5999-1.jpg) (https://postimages.org/)


Chào các bạn trong ngõ vắng quán khuya. Cám ơn anh lính Không Quân Ngọc Hân đã đến thăm, nghe nhạc và để lại ít chữ.
H bận bên Phố xưa chưa ghé vào viết,  dán hình bữa ăn chiều hôm qua cho vui.
Vẫy tay chào các bạn của HK trong Góc Nhỏ và chúc vui.



(https://i.postimg.cc/sDsq4MzL/IMG-6034.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/0yqg3V7V/IMG-6039.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on March 16, 2022, 11:17:17 am

Mời Vương, anh Hân, Huệ, Mây, Gió, Duyên, Bee, Bo, anh Khoa, ACE cả nhà nghe HK  gồng mình (gan cùng mình) hét My Heart Will Go On:


https://www.youtube.com/watch?v=WEjSxfR9zt8

Xin chỉ  chọi cà chua thay vì gạch đá nha để mình nấu Bún Riêu[. (dùa vui thôi jk!)
/center]
anh wonder , does ,sometimes, people heart ... really will go on ? or lẩn quẩn trong con tim , 1 hình ảnh hay 1 kỷ niệm nào đó ?  ;D ;D

bravoo HK
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on April 04, 2022, 04:37:45 pm

  (https://i.postimg.cc/1zC9S1jZ/hoa-Hawaii.jpg) (https://postimages.org/)
HK-Hình chụp bên Hawaii không biết hoa tên gì?

Chào anh Hân, anh Khoa, các anh chị, các bạn trong Ngõ Vắng Xôn Xao...
@Anh Khoa, hình như là vậy...  Anh Khoa có vậy luôn hả j/k!


(https://i.postimg.cc/fR9Yx4Hv/IMG-6528-1.jpg) (https://postimages.org/)


Món ăn cuốn tuần của HK:


(https://i.postimg.cc/HxBMpTxT/IMG-6538-1.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/2yxCp58x/IMG-6535.jpg) (https://postimages.org/)


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on May 28, 2022, 03:46:55 am

Cũng hơi lâu rồi, đã vài tháng không có dịp đi dạo khuôn viên nhà thờ.  Hôm nay đi dạo lãng vãng ở mấy hàng ghế, đột nhiên lại nhặt được bài hát này. Không biết có ai đánh rơi ??

Thôi thì tui lụm để lên đây cho bà con nghe rồi giật giật lắc lắc theo cho giản gân cốt nhé ... Lại nói giởn thôi, chứ đây là bài Diễm Tình Ca 3 do hai cô ca sĩ hét, ý lộn, hát rất là vui và ùm ..  truyền cảm ...

Bài này sẽ load hơi lâu (phải chờ khoảng 30 giây) vì để lossless không compress.

(https://i.postimg.cc/wTkv28MT/Diễm_Tình_Ca_3.gif) (https://app.box.com/s/akbz18mw1amktiioaom9f2bc4uwqksu7)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on May 31, 2022, 04:41:41 am
 Anh Vương Vấn tiếp tục đi dạo khuôn viên nhà thờ để phố được nghe những bài hát vui "chiều hôm nay tiếng hát bay cao..." các bô lão có dịp tưởng nhớ lại ngày  "quỳ bên nhau trước Đấng tối cao " trong lễ vàng, lễ kim cương.  Thưởng thức phở gà, sầu riêng, ổi, nghe nhạc. Cám ơn anh Vương Vấn, chị Ngô Đồng và O Sư Phụ.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on June 02, 2022, 02:42:02 pm
Cũng hơi lâu rồi, đã vài tháng không có dịp đi dạo khuôn viên nhà thờ.  Hôm nay đi dạo lãng vãng ở mấy hàng ghế, đột nhiên lại nhặt được bài hát này. Không biết có ai đánh rơi ??

Thôi thì tui lụm để lên đây cho bà con nghe rồi giật giật lắc lắc theo cho giản gân cốt nhé ... Lại nói giởn thôi, chứ đây là bài Diễm Tình Ca 3 do hai cô ca sĩ hét, ý lộn, hát rất là vui và ùm ..  truyền cảm ...

Bài này sẽ load hơi lâu (phải chờ khoảng 30 giây) vì để lossless không compress.

(https://i.postimg.cc/wTkv28MT/Diễm_Tình_Ca_3.gif) (https://app.box.com/s/akbz18mw1amktiioaom9f2bc4uwqksu7)

Tác phẩm cùng 2 tiếng hát hay đó lần đầu tiên nghe nhạc về Chúa mà tone exciting lắm
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on June 03, 2022, 02:00:26 am
Tác phẩm cùng 2 tiếng hát hay đó lần đầu tiên nghe nhạc về Chúa mà tone exciting lắm

Nghe anh Ngọc Hân nói đến lễ vàng lễ bạc, VV lắng tai nghe kỷ lại thì thấy bài nhạc đạo này dường như hát về cặp đôi nên hèn chi vui quá xá ...

"Ngày hôm nao tiếng hát bay cao
Quỳ bên nhau trước đấng tối cao
Hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời

Rồi mai đây kiếp sống có đôi
Đời buồn vui mãi mãi bên nhau
Khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao" 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on June 03, 2022, 02:13:35 am
Anh Vương Vấn tiếp tục đi dạo khuôn viên nhà thờ để phố được nghe những bài hát vui "chiều hôm nay tiếng hát bay cao..." các bô lão có dịp tưởng nhớ lại ngày  "quỳ bên nhau trước Đấng tối cao " trong lễ vàng, lễ kim cương.  Thưởng thức phở gà, sầu riêng, ổi, nghe nhạc. Cám ơn anh Vương Vấn, chị Ngô Đồng và O Sư Phụ.

Anh N.H quan sát rất hay, hôm đó nhà thờ chắc tổ chức lễ vàng lễ bạc nhưng tiếc là VV đi dạo hơi muộn màng nên đến trể buổi tiệc, chỉ còn xương gà, hột sầu riêng và hột ổi rơi rãi rác, và bài nhạc đánh rơi thôi. Chứ tô phở gà, đĩa thịt gà, sầu riêng, ổi như trong hình quảng cáo thì không thấy. J/k.

Vương Vấn cũng muốn đi dạo để nhặc thêm những bài hát, nhưng dường như cô ca sĩ chưa đánh rơi bài nhạc mới nên không tìm thấy gì cả ... Thôi chúng ta đành chờ vậy ... 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on June 15, 2022, 10:04:00 am
Quote from: VươngVấn link=topic=85
Cũng hơi lâu rồi, đã vài tháng không có dịp đi dạo khuôn viên nhà thờ.  Hôm nay đi dạo lãng vãng ở mấy hàng ghế, đột nhiên lại nhặt được bài hát này. Không biết có ai đánh rơi ??

Thôi thì tui lụm để lên đây cho bà con nghe rồi giật giật lắc lắc theo cho giản gân cốt nhé ... Lại nói giởn thôi, chứ đây là bài Diễm Tình Ca 3 do hai cô ca sĩ hét, ý lộn, hát rất là vui và ùm ..  truyền cảm ...

Bài này sẽ load hơi lâu (phải chờ khoảng 30 giây) vì để lossless không compress.



(https://i.postimg.cc/3xnqs2C8/314-E4631-4946-4-A6-A-9047-F6-FB1-D7-CAD90.jpg) (https://postimages.org/)



Chào các  khách quý trong quán vắng, ngõ vắng .
 Chào anh Hân, anh Khoa, Vương, các bạn.
Nghe đâu cô ca sĩ  lại sắp đánh rơi thêm 1, 2 bài nữa thì phải.
[\center]
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on July 03, 2022, 02:06:31 am
Úi chao sao mà đúng thật.  Nghe đồn có cô ca sĩ nào đánh rơi 1, 2 bài hát nên VV đi tản bộ một vòng thì lại tìm thấy một bài đánh rơi.  Chắc tại ban đêm trời tối thủi tối thui nên cô ca sĩ không tìm thấy. 

Thế là Vương Vấn tui lại lượm lấy mang về đây ... Hihi



(https://i.postimg.cc/TYM5hC08/e-n-Khuya-H-ng-Khuya.gif) (https://app.box.com/s/u5wgsfts5h2sgpmt7f6ogdwn20km0gso)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on July 03, 2022, 04:33:24 am
 Tố chè tố chè anh Vương Vấn đã lụm được thêm  bài hát  dù trời tối thui tối thủi. Tiếng hát đưa thời gian trở lại, hình ảnh  ngày nao, nụ cười hồn nhiên cuả trẻ thơ và ánh mắt diụ hiền của Mẹ, trong đêm khuya, mưa nhẹ rơi đưa nhịp tim vào cơn lẻ loi qua ánh đèn vàng nhung nhớ một hình ảnh đẹp, hơi ấm tình mẫu tử bay vào không gian vô tận, mà "không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim" ...Cám ơn O Hương nhiều và mong trời mau sáng để anh Vương Vấn cầm máy dò nhạc tìm thêm "nhạc rơi ".
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on July 04, 2022, 07:12:12 pm
Cám ơn anh Ngọc Hân, Vương cũng đã nghe qua bài này trước đây, nhưng nghe HK hát thì bổng nhiên nhớ lại hồi xưa năm nào mình đã nghe và nhớ đến những cảnh vật , hình ảnh người Mẹ thật là cảm động. 

Trờ lại hôm nay, mến chúc anh NH và các bạn một ngày vui. Những ai ở Mỹ thì xin chúc một ngày lễ Độc Lập Happy 4th vui vẽ.



(https://i.postimg.cc/wBcM4H5V/4th-Of-July-Fireworks.gif) (https://postimages.org/)


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 08, 2022, 10:44:14 am
Chào anh Hân, Vương, ACB Quê Hương Xưa.
Có anh Hân và Vương khích lệ tinh thần, mình muốn hát thêm nữa. Thật đấy!

Lễ Độc Lập bên Vương vui nha, ăn tiệc 2 ngày liên tục. Anh Hân vui khoẻ luôn ha.
Anh Khoa và các bạn khoẻ không?

Mời cả nhà món Bún Riêu Ốc Nghêu (Nghêu này là đặc sản NC ) mình chế biến và đặt tên luôn.



(https://i.postimg.cc/qB6xSgTG/0-DE7-EF14-59-E3-4-FDD-ACAB-7-E593-AA56-F22.jpg) (https://postimages.org/)   2



(https://i.postimg.cc/N0Ww45tz/A17-BBA1-E-452-F-4495-B576-896951740-D55.jpg) (https://postimages.org/) 1



(https://i.postimg.cc/T3s8dpK3/F1880723-A40-C-406-C-93-D6-3-C648-ACC3577.jpg) (https://postimages.org/)  3



(https://i.postimg.cc/WzZznQxM/4-FB1-C6-ED-EB91-4-DD2-A2-CB-D58-ACAF7071-B.jpg) (https://postimages.org/) 5



(https://i.postimg.cc/hjSXKyzn/FF4-B7-AB6-7011-4-D94-BE1-E-964-D6-B88-E3-E8.jpg) (https://postimages.org/). 6


Anh chị bạn nào ở NC sẽ biết loại Nghêu này sẵn nhiều, rất dễ bắt ngoài biển, thị mềm ngon ngọt hơn sò huyết,  dễ gỡ thịt.
Bên HK không thấy bán bao giờ.  Nhất định sẽ đi NC một chuyến câu cua, bắt nghêu . ::) Ăn xong ngắm hoa, hương thơm thoảng nhẹ sau nhà:



(https://i.postimg.cc/65yJDrQm/EAC11-F51-04-B5-4737-9463-9-A241-B923-BCE.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on July 09, 2022, 02:41:01 am
Món Bún Riêu Ốc Nghêu của Hương thật là độc đáo chắc không ở đâu có. Nhìn tô bún mà thèm, có rau rất tươi, nào là rau muống chẻ, bắp chuối bào, ớt màu đỏ thắm. Nghêu vùng NC thật đặc biệt quá. Nghêu này chấm muối tiêu chanh, hoặc đút lò với bơ tỏi thì chắc ngon quên cả lối về.

Hoa hồng đẹp quá. Mấy cây hoa Lan của VV trồng mùa này nóng quá nên hoa héo và rụng hết rồi.

Anh Ngọc Hân dường như đang chờ cô ca sỹ nào làm rơi một bài là nhặt về cất để dành nghe một mình thì phải ..  J/K.     Nếu HK còn bài nào thích thì cứ hát thêm đi, các ACB không ai cản mà còn hưởng ứng nữa thì phải.

Lể Độc Lập vừa rồi họ đốt pháo ngoài đường kinh khiếp luôn. Cứ đùng đùng ầm ầm như có chiến sự xảy ra vậy đó. Vương muốn chạy ra quay nhưng nghĩ lại thấy nguy hiểm quá. Họ đốt pháo nổ cứ như bom, đứng bên hông nhà nhìn lên trời thấy pháo bông nổ chụp trên đầu mình như hoa nở trên không. Rất tiếc VV không ghi lại kịp
 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on July 09, 2022, 11:32:01 am
Úi chao sao mà đúng thật.  Nghe đồn có cô ca sĩ nào đánh rơi 1, 2 bài hát nên VV đi tản bộ một vòng thì lại tìm thấy một bài đánh rơi.  Chắc tại ban đêm trời tối thủi tối thui nên cô ca sĩ không tìm thấy. 

Thế là Vương Vấn tui lại lượm lấy mang về đây ... Hihi



(https://i.postimg.cc/TYM5hC08/e-n-Khuya-H-ng-Khuya.gif) (https://app.box.com/s/u5wgsfts5h2sgpmt7f6ogdwn20km0gso)

very niceeeeee
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on July 09, 2022, 11:39:29 am
Chào anh Hân, Vương, ACB Quê Hương Xưa.
Có anh Hân và Vương khích lệ tinh thần, mình muốn hát thêm nữa. Thật đấy!

Lễ Độc Lập bên Vương vui nha, ăn tiệc 2 ngày liên tục. Anh Hân vui khoẻ luôn ha.
Anh Khoa và các bạn khoẻ không?

Mời cả nhà món Bún Riêu Ốc Nghêu (Nghêu này là đặc sản NC ) mình chế biến và đặt tên luôn.



(https://i.postimg.cc/qB6xSgTG/0-DE7-EF14-59-E3-4-FDD-ACAB-7-E593-AA56-F22.jpg) (https://postimages.org/)   2



hôm nay Virginia trời mưa nguyên ngày, từ tối Friday cho đến tối hôm nay luôn . Vì hồi sáng phải đi công việc, chứ không thì nằm trùm mền ngũ chắc sướng lắm . Tô bún riêu cho ngày mưa ... mưa ơi, mưa ơi mưa gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai ? ăn chắc ấm bụng lắm ...  ;D
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on July 17, 2022, 10:07:44 am
Tố chè tố chè anh Vương Vấn đã lụm được thêm  bài hát  dù trời tối thui tối thủi. Tiếng hát đưa thời gian trở lại, hình ảnh  ngày nao, nụ cười hồn nhiên cuả trẻ thơ và ánh mắt diụ hiền của Mẹ, trong đêm khuya, mưa nhẹ rơi đưa nhịp tim vào cơn lẻ loi qua ánh đèn vàng nhung nhớ một hình ảnh đẹp, hơi ấm tình mẫu tử bay vào không gian vô tận, mà "không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim" ...Cám ơn O Hương nhiều và mong trời mau sáng để anh Vương Vấn cầm máy dò nhạc tìm thêm "nhạc rơi ".

Thật là may, giống như anh Ngọc Hân đoán, tối qua đi dạo lại nhặt được bài "nhạc rơi" của một cô ca sỹ mà không nhớ mình đã nhặt trước cửa nhà thờ hay cửa chùa quên rồi. Lại tìm thấy một sấp hình đẹp Vương luôn thể bỏ lên để xem các bạn có nhận ra là đâu không nhỉ.


https://www.youtube.com/watch?v=PG9zA4HEseM
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on July 18, 2022, 05:46:08 pm
Gỏi Su Su

(https://i.postimg.cc/zDw09J4S/774580-F4-69-CF-4789-9-D03-D7-E3-D225-AA5-A.jpg) (https://postimg.cc/Yj96Fwrh)



(https://i.postimg.cc/43BjPHm2/E30806-D8-91-B6-4-FAE-A1-C6-D4-C9-A74-A04-AC.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/Nj83yzYc/7-F3-EFD43-F069-4-B6-E-A7-D2-EF42-D6-AEAA45.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/hvzFf44y/4736-A5-FD-E652-494-D-AE70-8884-AC6-AEDAF.jpg) (https://postimages.org/)


Chào Vương, anh Hân, anh Khoa, chào anh chị, các bạn QHX
HK có món ăn (học từ TL cô bạn net bên xóm nhà mình), Gỏi Su Su, mời cả nhà và giới thiệu món mới, ai trồng Su Su ra nhiều trái không biết làm sao tiêu thụ cho hết thì hãy làm món này thử nhé. Có thể làm với tôm, bò, gà, hến hoặc bất cứ món nào bạn muốn. Chỉ cần pha chén nước mắm chua cay mặn ngọt đủ vị là có một món ăn ngon, vui miệng.

Cám ơn Vương đã chịu khó soi đèn lượm nhạc cô ca sĩ (ca lẻ)  hay để quên đâu đó sau băng ghế chờ người nhặt giùm. Để H dẫn cô ấy lên "sân khấu"  làng bên nha V, cô này nhát lắm chỉ dám hát ở xóm nào cư dần hiền lành như Ngõ Vắng Xôn Xao hay quán Đố, jk!  Nghe đâu cô ấy còn hào hứng lắm  cho nên sắp đánh rơi một bài mới nữa thì phải.


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on July 18, 2022, 07:25:43 pm
Chuông chiều Thiên Mụ ngân vang,  trên đỉnh núi Bạch Mã  nhìn xuống giòng Hương giang, tim tím màu áo ai bay trong gió, O ơi đừng quên ghé chợ Đông Ba tìm gia vị cho nồi bún bò ;D nón nghiêng cho tình thơ  về , Huế mộng mơ, áo trắng tà huy và người  em nhỏ,  thành nội cổ kính, hồ Tịnh Tâm nhè nhẹ hương sen hồng vào không gian trầm lắng, thác Mơ đưa tình yêu vào tình sử, người giữ vườn lấy nước từ những lá sen buổi sáng pha trà, hương thơm sẽ  chan hòa trong tình khúc Huế Tình Yêu của Tôi, từ lời thơ, nhạc và O Hương người đem đến cho thính giả cảm xúc lâng lâng như người say nhạc, cám ơn anh Vương Vấn, và O Hương, anh Vương Vấn nếu có đi lễ  nhà Thờ hoặc viếng Chuà nhớ rình để nhặt tiếp.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 09, 2022, 03:45:42 pm


(https://i.postimg.cc/2SXTXrfL/73-AFB46-F-123-B-43-DF-B08-B-7-F37-BAB0449-F.jpg) (https://postimages.org/)


@ Ôn Hân ơi, Ôn viết văn nhẹ nhàng êm ả nên thơ khiến mường tượng xóm vắng hiền hoà vẳng tiếng gà gáy, chày khua… Hôm rồi có người ngước mặt ngắm trăng, chờ coi mưa Sao Băng mà nhớ Mẹ. *Hình lượm được từ xóm bên.

(https://i.postimg.cc/YCD7CDkZ/76-CF9190-9-A7-B-4-ABE-BFD2-F53-E99-BE89-B6.jpg) (https://postimages.org/)



Chào Hương Khuya và các bạn,

Món gỏi Su Su lần đầu tiên VV nghe tên, nhìn kỹ thì rất là thấy giống món gỏi ..

J/k,  hmm ... vừa giống gỏi ngó sen, hay gỏi gà , hoặc gỏi đu đủ nếu cho thêm khô bò ...   Thế su su có cần phải xào, hấp hay ăn sống ?


Wao, nghe HK nói sắp có cô ca sỹ sắp đánh rơi bài hát đằng sau ghế, không biết là ở chùa hay nhà thờ, làm VV thắc mắc, chắc tối đến phải đốt đèn đi tìm xem có ai đánh rơi ở đâu ... Thật là khó đoán được ở địa điểm nào ... ?????  Để chờ xem ....

Hôm trước xem mấy tấm hình trong bài HK hát "Huế Tình Yêu Của Tôi,"  có một điều khá thú vị, trong số những hình đó, có hình cô gái được mệnh danh "Nàng Thơ Xứ Huế"  chợt làm V thấy hao hao giống cô cháu gái của VV ... Xem có giống không ? Giởn cho vui thôi chứ cũng không giống lắm.


Nàng Thơ Xứ Huế

(https://i.postimg.cc/hGPxD5PK/5-ngoc-tran-7-1545996602-width650height973.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/8zbMVSGy/8-ngoc-tran-15-1545998461-width650height975.jpg) (https://postimages.org/)


Đây là cô cháu gái


(https://i.postimg.cc/HshF4fRh/DSC-5456.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/CL1W8FP8/DSC-5457.jpg) (https://postimages.org/)



Cháu gái của Vương dễ thương, ngọt ngào như viên kẹo hồng,  cháu xinh, nhìn cháu khá giống “nàng thơ xứ Huế”,  nhất là vẻ hiền lành nữ tính!



(https://i.postimg.cc/432FWPvx/8-F00-A72-E-C9-D5-42-BA-8473-A96-BA70-DC9-CB.jpg) (https://postimages.org/)




Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on August 10, 2022, 11:54:16 pm
Cô cháu của Vương Vấn nhìn giống viên kẹo hồng.  Còn viên kẹo strawberry nhìn giống ai ?   Nói giởn thôi.

Đỉa kẹo nhìn ngon và ngộ quá HK ui ! Làm có cảm tưởng cái góc nhỏ này tự nhiên thấy ngọt ngào và thơm tho hẳn lên.  Hihi ..
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 13, 2022, 02:47:50 pm

(https://i.postimg.cc/fTXQtR8h/FAA0-CAA8-2-AAE-4019-A8-DB-19-BA786-FCFF4.jpg) (https://postimages.org/)


Cô cháu của Vương Vấn nhìn giống viên kẹo hồng.  Còn viên kẹo strawberry nhìn giống ai ?   Nói giởn thôi.

Đỉa kẹo nhìn ngon và ngộ quá HK ui ! Làm có cảm tưởng cái góc nhỏ này tự nhiên thấy ngọt ngào và thơm tho hẳn lên.  Hihi ..

Bạn hiền Huệ Từ, lâu ngày không gặp, hễ gặp HT chỉ muốn giữ chân bạn ở lại cho vui nhà 😄. Sáng nay vì múi giờ khác nhau nên HK nhầm, gõ cửa nhà người bạn của HK sớm lắm, một hồi lâu nghe tiếng ngái ngủ :”Ai phá tui đó?”…. Mình co giò chạy không kịp sorry bạn ấy, ooopsss mình rớt mất chiếc guốc mộc đâu đó ….

Lúc này mình học làm giá sống ở nhà, thành công nên vui trong lòng, từ nay có giá sạch dùng rồi. Mình làm thử 3 đợt, cả 3 lần đều thu hoạch giá ngon. Các bạn thích thì làm thử nha, mình làm theo cách chỉ dẫn trên youtube của chị BL:[\i]

(https://i.postimg.cc/d31ScKjY/1-F63663-A-713-B-48-B9-9-BBE-A4-FE30-CBE94-F.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/Ls9sZbyY/C65-A6-C77-BEAD-471-C-A1-CB-CD4-FA66724-F4.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/bJFdP99G/ADF8031-C-974-C-4-C8-F-A7-C4-0905-AFC9492-A.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/pdsLQJ70/865-F38-F0-75-CB-4197-BE24-F0-ED2-CB115-EB.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/76cPdYq0/09715-CEA-4-D1-B-48-BB-B749-A3-C982281477.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on August 16, 2022, 02:36:29 pm
Lâu ngày không gặp, Hương Khuya nói chuyện vui quá. HT cũng muốn nán lại lắm nhưng sợ HK chán thôi, hihi. Để HT đi tìm xem có ai làm rơi chiếc guốc mình lượm về lót guốc ngồi nghe nhạc, đi guốc mộc thì không được vì chỉ có một chiếc cộc cạch chân thấp chân cao.

HK làm giá sống không cần máy hay quá.  Chắc cực lắm ?   Hồi xưa Huệ Từ thấy bên kia sông có ai giới thiệu máy làm giá, cũng định mua về làm giá, nhưng vì ít làm món ngon quá nên không tiêu thụ đủ để làm.  Nói nghe là biết nhà HK có làm nhiều món ngon mới tiêu thụ giá nhanh như thế .

Vì muốn ăn giá thì phải làm cháo lòng (nấu đặc nhừ như trên kia nè ) hoặc các món nước, món phở, ...

Gỏi mực nhìn yummy (HT hình như chưa ăn gỏi mực qua thì phải ? Mà sao cho ít ớt thế ?  (Nói ngược)

Để hôm nào HT bắt chước làm giá không cần máy xem sao ?  (fingers crossed)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on August 22, 2022, 01:27:35 am

Không biết nhà Hương Khuya có cô hay chú cún nào không?  Nhà người cousin của VV có một cô cún. Cô cún này rất thích VV không hiểu vì sao, mỗi lần nghe tiếng VV ngoài cửa là cô cún chạy ra nhảy chồm lên và mừng quấn quýt ... Để VV rinh vào đây cho nó nhảy múa chào HK và các bạn nhé ...



(https://i.postimg.cc/1RbqtzZR/Nola.gif) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on August 22, 2022, 02:18:46 am
Tiện thể xin mời cả nhà dùng vài món trái cây ...

(https://i.postimg.cc/VLRmh74y/IMG_8427.jpg) (https://postimages.org/)

(https://i.postimg.cc/G2G1xz95/IMG_8426.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 25, 2022, 12:59:18 pm

Không biết nhà Hương Khuya có cô hay chú cún nào không?  Nhà người cousin của VV có một cô cún. Cô cún này rất thích VV không hiểu vì sao, mỗi lần nghe tiếng VV ngoài cửa là cô cún chạy ra nhảy chồm lên và mừng quấn quýt ... Để VV rinh vào đây cho nó nhảy múa chào HK và các bạn nhé ...



(https://i.postimg.cc/1RbqtzZR/Nola.gif) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/j5nKs0Xy/A8-CA402-B-03-E0-446-A-9674-44272258-C4-A8.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/1XRGMj43/F3-C1-EC7-B-7989-4-B22-94-C1-8-D4996-F6-ED1-C.jpg) (https://postimages.org/)

Chào Vương, chào các bạn trong quán. Vương ơi nhắc chuyện Cún bây giờ đang là đề tài nóng đó nha. Jk! Cô Cún theo V chắc đuợc V “treat” nên mến V. Nói vui chớ H cũng không biết tại sao các Cún cũng hay nhẩy mừng quấn quýt theo  H giống V đó, số là có mấy bạn trong nhóm thi nhau mua Cún về cưng. Chuyện nhiều tập… không kể hôm nay được  vì hết giờ dạo phố lol.

Để H mang trái chín hôm nọ hứa mang vô coi V có nhận ra trái gì  không.

(https://i.postimg.cc/nc23BqRk/41-BEAA45-2-CC6-4-ADB-9187-9-CF893-D85940.jpg) (https://postimages.org/)
Nhìn ra trái gì chưa?



(https://i.postimg.cc/T3PC9hBX/75-B77247-28-C6-4660-A19-F-5-E474-E05150-C.jpg) (https://postimages.org/)
Trái này lúc chín vàng có mùi thơm, nhưng khi ăn phải chế biến như dầm đường cát và thêm đá bào…



(https://i.postimg.cc/02PtzVfj/92693210-683-C-4891-98-D3-6-BBECBB1-C861.jpg) (https://postimages.org/)
Nghe tin đồn có anh ca sĩ nào đó đánh rơi bài hát làm mình cứ ngóng chờ, cổ dài ngư cổ cò rồi .





Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on August 25, 2022, 04:03:41 pm
 Trái có tên giống cô đào chớp bóng nổi tiếng của Pháp Bê Bê. ;D
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 26, 2022, 10:47:30 am


(https://i.postimg.cc/wT0Kd1h3/070-B0978-A121-4-C3-E-883-F-967-BB877-A274.jpg) (https://postimages.org/)


Trái có tên giống cô đào chớp bóng nổi tiếng của Pháp Bê Bê. ;D

Ôn Hân giỏi thiệt! Trái tên chi Ôn viết ra giùm .
Mời cả nhà bữa cơm quê đượm tình dân tộc !


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on August 26, 2022, 01:34:34 pm
 Bê bê= bình bát  ;D
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on August 30, 2022, 04:51:31 pm


(https://i.postimg.cc/wT0Kd1h3/070-B0978-A121-4-C3-E-883-F-967-BB877-A274.jpg) (https://postimages.org/)


Ôn Hân giỏi thiệt! Trái tên chi Ôn viết ra giùm . (Trái Bình Bát, cám ơn Ôn Hân, Vương nhận ra chưa?)
Mời cả nhà bữa cơm quê đượm tình dân tộc !


Đi ra đi vô trước ngõ, tính gõ cửa nhà bạn hỏi thăm mà ngại bạn bận rộn việc nhà nên thôi ngồi ngắm Nho, xơi Wonton Soup và chờ bạn vậy.

(https://i.postimg.cc/zGsRrfKp/46963597-1042-4409-8-B00-153-A7-BBC8-FAF.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/44HpCJby/DCD6-F025-23-A7-48-F8-889-B-0-D232-D0-B95-F6.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/hvxcBSnW/C34-DE80-C-C8-D3-4-FAF-BA68-03-B17-D1-A1297.jpg) (https://postimages.org/)









Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on October 05, 2022, 11:05:09 pm
Mâm cơm nhà mình có một món gỏi, mình tin chắc có nhiều bạn chưa ăn thử món gỏi này bao giờ. Huệ Từ có thể biết hầu hết các món ăn trên bàn, trừ dĩa gỏi (chưa trộn). Đố anh Hân, đố cảc bạn nhận ra mỗi món ăn?

(https://i.postimg.cc/QMNWzmvf/B3312-FF5-6-DB5-497-B-A644-1-E306-D5-C6-DA9.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/gJnLzJzR/E5-E1-E915-59-C0-4-FB4-8799-34491253-C107.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/hGC7RxBc/492-D1-CF7-25-B8-4-BB8-AA03-F5-E5-F2-B1-BCE0.jpg) (https://postimages.org/)





(https://i.postimg.cc/gJQXnWj7/006-A8-C86-C33-A-499-F-8-F92-D89-A777-B0-E25.jpg) (https://postimages.org/)



Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on October 06, 2022, 03:31:05 am
Trong khi chờ đơi anh Huệ Từ ra tiên đoán, thôi để anh thầy bói Vương Vấn đoán mò trước nha ...

Hmm ... Tấm hình đầu có mấy trái tròn tròn vàng vàng dẹp dẹp, Vv xin đoán đó là trái hồng .

Cái tô có trái táo tầu ? Hột é, hạt sen, nhãn nhục, pear, và cái hạt cam cam quên tên rồi, ... đoán là tô chè ... yummy.  Chè này nhìn mát nhưng Vv chưa ăn qua.  Chắc là chè nhãn nhục hạt sen ?  ???

Hình dưới có dĩa xôi mặn đậu phọng ? Kế đến nhìn giống chả quế ? tôm khô, su su, và canh chua rau dền ? ...

Thầy bói Vv đoán chuyến này vì đeo kính đen trong nhà nên thấy hơi mờ mờ ... hihi

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on October 06, 2022, 10:13:20 am

Tình yêu quê hương và tình yêu của lính bao giờ cũng luôn song hành cùng các anh chiến binh trên khắp nẻo hành trình quân đội. Bao nhiêu tuổi lính là bấy nhiêu tháng ngày sống trong binh nghiệp, với sự hy sinh can trường, với nguy hiểm, máu xuơng và nước mắt giữa những nơi điêu tàn vì chiến trận, với nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, và nhớ nguời em gái hậu phương. Là nỗi khát khao hoà bình cho quê hương thôi chìm trong khói lửa, để trở về mái ấm gia đình  và giữ vẹn lời thề với một người.

Người chiến binh đã đi qua 13 năm rong ruổi đường dài với màu áo xanh rừng núi, và người em khoác áo học trò vừa 18 tròn trăng yêu màu xanh của trời, và để  “đón em trong vòng bàn tay người lính” với ước thề “ sẽ vui duyên mộng đầu” ! Buổi loạn ly, biết bao nhiêu mối tình đẹp như thế phải vỡ tan vì thời cuộc xoay vần, nhưng không vì thế mà lòng người vội buông niềm hy vọng và mong ước về một ngày “đón anh trong ngày Việt Nam hòa bình, mái tranh êm đềm tiếng ca bên thềm, có người chiến binh yêu vợ hiền…”

Nhạc phẩm " 13 Tuổi Lính " của cố nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh, sẽ đuợc Huơng Khuya mang đến cho các bạn thuởng thức .





https://youtu.be/ud3QIKPVXsw


Cám ơn Vương Vấn đã nhanh chân hơn bạn hiền Huệ Từ vào đoán trúng được vài món rồi đó, hay thiệt nha!

Trong lúc chờ anh Hân, các anh chị bạn khác vào đoán vui, HK mang  bài hát 13 Tuổi Lính vào đây cất. Cám ơn Vương Vấn đã hoà nhạc, làm Youtube, anh Khoa viết lời giới thiệu. Kỷ niệm để đây sẽ còn hoài với QHX. Lúc này đứng ngoài ngó vào thấy QHX nhộn nhịp đông vui hơn, HK bận quá không vào thường. Mừng Bee về Phố với những  hình ảnh điền viên tiêu khiển nuôi đủ thứ vui quá, chắc Bee làm giàu mau lắm qua cách nuôi gà trắng Guinea White Fowl ha ($ 225/ 1 con ) jk!.

Lâu quá không thấy Phương Vy về, Phương Vy ơiiiiiiiiiiii. Khoẻ không?  Lâu lắm chưa nghe Phương Vy hát hò chi cả. Nhớ ghé về cho mọi người biết tin nhé! Vẫy tay chào các anh chị, bạn đã từng ghé qua đây: Autumn Breeze,  (AB ơiiiiiiiiiiiiiiii, lâu rồi chưa thấy AB), diễm, River Rose, Rau Sam, Làm Duyên, Rosie, Bee, anh Hân, Huệ Từ , Mây Lang Thang (Mây ơi đi mô mà đi miết rứa?), anh Khoa, anh Hân, anh  Đậu, Tử Quân, QHX, dang dat,  Bee, Duyên, Elexis, Phương Vy, L,  Bo, Diễm, H Đậu,... Chào các bạn mới cũ trong QHX.
 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on October 06, 2022, 11:10:43 am
 Một tô canh, chả, su su gỏi , màu giống có ướp sa tế....    cơm nếp mà có đậu phọng goị là xôi gì ta ;D,  ôn Hân  ra chợ làm thầy bói kiểu này, có nước chiều về nhà lục cơm nguội. Không nhìn ra, nếu cho nếm thì hy vọng chút chút.




Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on October 07, 2022, 02:04:54 pm
Hah . kỳ này Hương Khuya ra món đố sao mà tricky thế làm cả hai anh Ngọc Hân và Vương Vấn phải làm thầy bói vẫn bói không ra, hì.  Nói giởn thôi.

Nhưng phải công nhận càng nhìn càng thấy ngon và bổng dưng ước gì được nếm thử mới đoán chắc được anh Ngọc Hân nhỉ ?
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on October 07, 2022, 03:51:26 pm


Cám ơn Vương Vấn đã nhanh chân hơn bạn hiền Huệ Từ vào đoán trúng được vài món rồi đó, hay thiệt nha!

Trong lúc chờ anh Hân, các anh chị bạn khác vào đoán vui, HK mang  bài hát 13 Tuổi Lính vào đây cất. Cám ơn Vương Vấn đã hoà nhạc, làm Youtube, anh Khoa viết lời giới thiệu. Kỷ niệm để đây sẽ còn hoài với QHX. Lúc này đứng ngoài ngó vào thấy QHX nhộn nhịp đông vui hơn, HK bận quá không vào thường. Mừng Bee về Phố với những  hình ảnh điền viên tiêu khiển nuôi đủ thứ vui quá, chắc Bee làm giàu mau lắm qua cách nuôi gà trắng Guinea White Fowl ha ($ 225/ 1 con ) jk!.

Lâu quá không thấy Phương Vy về, Phương Vy ơiiiiiiiiiiii. Khoẻ không?  Lâu lắm chưa nghe Phương Vy hát hò chi cả. Nhớ ghé về cho mọi người biết tin nhé! Vẫy tay chào các anh chị, bạn đã từng ghé qua đây: Autumn Breeze,  (AB ơiiiiiiiiiiiiiiii, lâu rồi chưa thấy AB), diễm, River Rose, Rau Sam, Làm Duyên, Rosie, Bee, anh Hân, Huệ Từ , Mây Lang Thang (Mây ơi đi mô mà đi miết rứa?), anh Khoa, anh Hân, anh  Đậu, Tử Quân, QHX, dang dat,  Bee, Duyên, Elexis, Phương Vy, L,  Bo, Diễm, H Đậu,... Chào các bạn mới cũ trong QHX.
 


Xin chào HK, bài 13 tuổi lính vui và hình ảnh gợi những kỷ niệm về các anh lính dù gian nan nhưng cũng có lúc vui , lâu lâu Huệ Từ cũng vào xem lại. Nghe giang hồ đồn đại tin vĩa hè rằng dường như Phương Vy bị đánh rơi một bài nhạc, không biết có ai lụm được chưa ?  Làm Duyên chắc bận rộn đổi nghề nên không biết bây giờ đang làm gì? Các bạn kia thì lâu quá cũng không nghe tiếng nhỉ, và Mây Lang Thang dường như hôm trước có hát một bài hay quá. Huệ Từ đang phân vân không biết có nên hát hay nhờ anh nào hát một bài để gọi Mây về ? 

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: lamdzuyen on October 10, 2022, 10:17:43 pm
chào cô chủ Huongkhuya!  Oyyy bước vô nhà sis dể chịu quá, cơm ngon, canh ngọt, cảnh đẹp oyyy sao cái gì cũng đẹp 😍😍😍 bụng LD ngất ngây, uớc zì đuợc ăn ké những món này

mến chào bạn Hue Tu fẽ ạh!!!
dạo này LD bị mấy bạn ăn xin đì quá lê lết vĩa hè tìm ko ra lối về.  Ko hĩu vì sao các bạn ấy tự nhiên biết may vá, mắt sáng xỏ kim chỉ nên các bạn tự may thêm túi vào áo mình nên đuợc thăng lên làm truỡng lão 9 túi hết rồi….chỉ còn LD mắt mờ tay yếu loay hoay xỏ hoài mà ko thấy đít kim…ngậm chỉ riếc nó tơi bời nó nở to hơn cây kim ……
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on October 12, 2022, 01:16:26 pm
chào cô chủ Huongkhuya!  Oyyy bước vô nhà sis dể chịu quá, cơm ngon, canh ngọt, cảnh đẹp oyyy sao cái gì cũng đẹp 😍😍😍 bụng LD ngất ngây, uớc zì đuợc ăn ké những món này

mến chào bạn Hue Tu fẽ ạh!!!
dạo này LD bị mấy bạn ăn xin đì quá lê lết vĩa hè tìm ko ra lối về.  Ko hĩu vì sao các bạn ấy tự nhiên biết may vá, mắt sáng xỏ kim chỉ nên các bạn tự may thêm túi vào áo mình nên đuợc thăng lên làm truỡng lão 9 túi hết rồi….chỉ còn LD mắt mờ tay yếu loay hoay xỏ hoài mà ko thấy đít kim…ngậm chỉ riếc nó tơi bời nó nở to hơn cây kim ……

Huệ Từ xin khoanh tay cúi đầu chào bé LamDzuyên,

Nghe theo lời bé diễn tả thì Huệ Từ đoán bé không phải là trưỡng lão cái bang mà chắc là đã lên chức Chưởng Môn Nhân rồi. Công nhận quán Góc Nhỏ lúc nào cũng đầy các món ăn , món nào cũng ngon làm thèm chảy nước miếng phải không ? 

Hôm nay biết bé LD thèm bún riêu nên mặc dù thiếu cà, Huệ Từ cũng ráng nấu một tô để đãi dù chỉ có một miếng cà khiêm tốn. Hy vọng mai mốt nhặt được nhiều cà trên sân khấu HT sẽ nấu một nồi bún cà hoành chán thết đãi cả nhà .



Xin phép cô chủ quán HK cho Huệ Từ được góp vào quán một tô bún nhé.


(https://i.postimg.cc/2S1b9c8n/IMG-8841.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: lamdzuyen on October 12, 2022, 10:27:23 pm
thấy bé Huệ Từ khoanh tay chào LD woành cháng wé LD cũng ôm pụng nhón chân chổng mông nhúng người chào bé Huệ Từ .. chào đoàn kết và thân nhưng ko áiii ạh!!!  Ăn xin dạo này khó lắm … vật giá lạm phát nên ai cũng cho đồ chayyy, ăn chayyy riếc người LD bị si dinh duỡng.  Người ta si dinh duỡng người ta gầy sếch si, còn LD si dinh duỡng theo kĩu người thì mập mập tròn tròn, bụng thì fệ rớt xuống sàn nhà, wẹc wa wẹc lại như đang lau nhà ấyy…. nay bé Hue Tu cũng tặng tô bún riêu chayyyyy chỉ có mỗi miếng cà, lần sau bé nhớ cho thêm vài miếng giò heo nheng…có thêm chất đạm để tiêu hao lớp mỡ…thôizzzz nayyy LD ăn tạm nhe….cô chủ HuongKhuya ơi, mần ơn cho LD xin vắt chanh, thanh kiều!!!! ;D ;D
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on October 13, 2022, 05:27:54 pm



(https://i.postimg.cc/Bn9w45dK/05-C91803-A8-E0-4-B07-909-B-126-B278-FD90-E.jpg) (https://postimages.org/)
 Dĩa gỏi mình đố là dĩa này đây, bảo đảm 9/10 người chưa thử qua.


Chào các bạn Huệ Từ, Vương Vấn, Làm Dzuyen, anh Ngọc Hân.

Vương Vấn, anh Hân đoán gần đúng  những món trong mâm cơm rồi, HK bật mí, mâm cơm chay đó: Dĩa trên cùng phía tay trái là Củ Cải khô, có vài miếng Chạo Tôm Chay. Dĩa trái cây thì Vương Vấn đã đoạt giải, hihi mình chỉ đố dĩa gỏi chính giữa mâm thôi. Dĩa màu vàng là Chả Chay, Canh Rau Dền, Mồng Tơi và Mướp Hương (canh mặn), dĩa Xôi Gà Chay, VV cũng nhìn ra ...Xôi.  Chè Dưỡng Nhan  gồm có vài món như VV đoán, còn có cả Mủ Đào.  Đọc các món ăn Vương đoán mà thèm.

Anh Hân đoán được món Chả, Xôi, Gỏi... cũng gần trúng,  vậy cũng là quá  hay rồi, đồ chay khó đoán, phải nếm thử  sẽ dễ đoán hơn. Chờ H giải bên nhà Đố xóm bên hỉ. Cám ơn Huệ Từ mang tô Bún Riêu nhìn màu sắc hài hoà ngon quá, có cả chút mắm ruốc hấp dẫn, trông thôi cũng  thèm ơi là thèm.

Làm Dzuyen có giọng hát hay, viết vui đùa qua lại cùng thành viên, mình đọc muốn cười lăn. Mong nghe các bạn QHX hát thêm nhé! Huệ Từ hát 1 bài gọi Mây Lang Thang về đi. Mình thúc hoài mà Mây vẫn cứ phiêu lãng chưa chịu về QHX. Gom bài hát  Gửi Về Anh vào đây cất,  để làm của mai sau. Cám ơn Vương Vấn, anh KhoaRosie đã tiếp tay!



https://www.youtube.com/watch?v=27buxpliehg
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on October 15, 2022, 02:09:12 am


Cám ơn Vương Vấn đã nhanh chân hơn bạn hiền Huệ Từ vào đoán trúng được vài món rồi đó, hay thiệt nha!

Trong lúc chờ anh Hân, các anh chị bạn khác vào đoán vui, HK mang  bài hát 13 Tuổi Lính vào đây cất. Cám ơn Vương Vấn đã hoà nhạc, làm Youtube, anh Khoa viết lời giới thiệu. Kỷ niệm để đây sẽ còn hoài với QHX. Lúc này đứng ngoài ngó vào thấy QHX nhộn nhịp đông vui hơn, HK bận quá không vào thường. Mừng Bee về Phố với những  hình ảnh điền viên tiêu khiển nuôi đủ thứ vui quá, chắc Bee làm giàu mau lắm qua cách nuôi gà trắng Guinea White Fowl ha ($ 225/ 1 con ) jk!.

Lâu quá không thấy Phương Vy về, Phương Vy ơiiiiiiiiiiii. Khoẻ không?  Lâu lắm chưa nghe Phương Vy hát hò chi cả. Nhớ ghé về cho mọi người biết tin nhé! Vẫy tay chào các anh chị, bạn đã từng ghé qua đây: Autumn Breeze,  (AB ơiiiiiiiiiiiiiiii, lâu rồi chưa thấy AB), diễm, River Rose, Rau Sam, Làm Duyên, Rosie, Bee, anh Hân, Huệ Từ , Mây Lang Thang (Mây ơi đi mô mà đi miết rứa?), anh Khoa, anh Hân, anh  Đậu, Tử Quân, QHX, dang dat,  Bee, Duyên, Elexis, Phương Vy, L,  Bo, Diễm, H Đậu,... Chào các bạn mới cũ trong QHX.
 


Hương Khuya ơi ời ,

Nói đến gỏi thì Huệ Từ thấy món gỏi tôm thịt đậu phọng là nghĩ ngay tới gỏi cuốn, hoặc là gỏi và . Món gỏi tôm thịt này không có bún mà có một loại trái cây bào thì thật là "bí lù" rồi hihi. Nhìn giống xoài, nhưng chắc không phải xoài, nghĩ khá giống như anh Ngọc Hân đoán là su su ? Nhưng su su thì phải xào lên mới ăn được phải không ?  Hay là trái dưa gang ? Hmmm ... Khó hiểu quá ... suy nghĩ .. suy nghĩ ...

HK hát bài "Gửi Về Anh" và "13 Tuổi Lính" phê lắm ...   Nghe hoài không chán ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on October 15, 2022, 02:28:03 am
thấy bé Huệ Từ khoanh tay chào LD woành cháng wé LD cũng ôm pụng nhón chân chổng mông nhúng người chào bé Huệ Từ .. chào đoàn kết và thân nhưng ko áiii ạh!!!  Ăn xin dạo này khó lắm … vật giá lạm phát nên ai cũng cho đồ chayyy, ăn chayyy riếc người LD bị si dinh duỡng.  Người ta si dinh duỡng người ta gầy sếch si, còn LD si dinh duỡng theo kĩu người thì mập mập tròn tròn, bụng thì fệ rớt xuống sàn nhà, wẹc wa wẹc lại như đang lau nhà ấyy…. nay bé Hue Tu cũng tặng tô bún riêu chayyyyy chỉ có mỗi miếng cà, lần sau bé nhớ cho thêm vài miếng giò heo nheng…có thêm chất đạm để tiêu hao lớp mỡ…thôizzzz nayyy LD ăn tạm nhe….cô chủ HuongKhuya ơi, mần ơn cho LD xin vắt chanh, thanh kiều!!!! ;D ;D

Bé LD ới,

Bé chào mà còn nhón chân chổng mông và nhún người làm Huệ Từ cúi theo mất thăng bằng suýt té luôn, ôi chao , cũng may mà chưa dám nhìn kỹ .. (không thì té chổng mông) chào kiểu Nhật hay Hàn Quất này lợi hại quá ...

Bún riêu mà có thêm giò chắc HT phải đi mua làm thử. Hồi xưa nghe đồn Bee bán món bún có bỏ giò vô ngon lắm, không biết bây giờ còn không.  Huệ Từ có thời gian trước dư cà để nấu hoành chán thì hay bỏ thêm ốc hay chả ốc, hoặc bỏ smoke oyster hộp vô ăn bùi bùi béo béo thơm mùi khói cũng ngon. Hẹn bé sẽ làm bún riêu ốc, giò vào một dịp khác nhé. 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on October 19, 2022, 11:26:06 am
(https://i.postimg.cc/QxD6TYTF/12514-FD1-ABB9-496-B-81-A1-2-A09-F0593-F77.jpg) (https://postimages.org/)


Hương Khuya ơi ời ,

Nói đến gỏi thì Huệ Từ thấy món gỏi tôm thịt đậu phọng là nghĩ ngay tới gỏi cuốn, hoặc là gỏi và . Món gỏi tôm thịt này không có bún mà có một loại trái cây bào thì thật là "bí lù" rồi hihi. Nhìn giống xoài, nhưng chắc không phải xoài, nghĩ khá giống như anh Ngọc Hân đoán là su su ? Nhưng su su thì phải xào lên mới ăn được phải không ?  Hay là trái dưa gang ? Hmmm ... Khó hiểu quá ... suy nghĩ .. suy nghĩ ...

HK hát bài "Gửi Về Anh" và "13 Tuổi Lính" phê lắm ...   Nghe hoài không chán ...


Chào Huệ Từ, anh Ngọc Hân, Vương Vấn, Làm Dzuyen, chào hết các bạn ghé qua.

Huệ Từ ơi, bạn tinh ý thật, món ăn có tôm, thịt, đậu phộng rang  mình không đố mà HT cũng đoán ra món Gỏi Và, giỏi quá! Nhà HK mỗi lần làm món Gỏi Và thế nào cũng có thêm vài cuốn Gỏi Cuốn, một công hai món mà.

Dĩa Gỏi mình đố là Gỏi Ổi, mới học được từ cô em người Miền Tây, mình thích món  Gỏi Ổi, ăn ngon miệng lại không mất công như các  loại gỏi khác. Giới thiệu món mới để Huệ Từ và các bạn QHX làm thử món Gỏi Ổi cho gia đình ăn thử. Những buổi  Potluck mà mang thêm món Gỏi Ổi thì cũng vui lắm, Huệ Từ nhớ đố thực khách để họ đoán món gỏi gì cho vui.

Cám ơn HT vào nghe  HK hát còn để lời khích lệ tinh thần cho HK nữa. .
Bữa ăn sáng thứ 7 cho gđ là món Miến Măng Gà, mời HT , anh Hân phố Biển, Làm Dzuyen và cả nhà dùng ngó qua màn hình .


(https://i.postimg.cc/FRLgDsFx/A44-B8788-02-E2-4-B9-A-A157-B8-ABF580-CC54.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/K80NYHst/DD64-AE0-D-EA21-4896-A26-C-27-A9667038-D8.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/wMY5P87Y/F414110-B-256-E-4-D71-8404-6-AA214-B3-BCB8.jpg) (https://postimages.org/)





Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on October 19, 2022, 12:45:39 pm
 Gỏi ổi, mèn ơi chắc vị ngon lắm (chưa bao giờ có dịp thử), có món  gỏi xoài tượng, cá sặc, xưa có thử qua (xoài màu hơi vàng, cá sặc bổi nướng xé nhỏ, trộn rau răm, ít cà rốt cho đẹp),  đang chờ O Hương bài mới, hai bài trước nghe phê lắm.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on December 03, 2022, 04:25:16 pm



(https://i.postimg.cc/MHcd9H6y/9-EBEB9-B9-F89-F-45-B0-8042-26-B5-DBCBBCCB.jpg) (https://postimg.cc/8fSR51r5)




(https://i.postimg.cc/5NCsvXkJ/7-FC4588-F-AD74-43-D0-9032-4842-E3-FB2-AEB.jpg) (https://postimg.cc/3d3jQxTf)




(https://i.postimg.cc/ZYgfC8Hj/2-ED582-DB-EAE6-4-FB3-B259-072-D68903223.jpg) (https://postimg.cc/t73dcVLV)




Chào anh Ngọc Hân.

Sau lễ tiệc ngán ngấy quá chừng được ăn ké những món bình dị dân dã của anh Hân, còn mơ ước nào đẹp hơn lúc này. Vừa ghé nhà hàng xóm ăn
tiệc Thanksgiving trễ ngon quá, giờ no hơi hát không nổi… Hay là để mình gõ cửa nhà anh nhạc công xem có  cơn mưa nào ngang qua thành phố không ha.jk!

Hình như cô ca sĩ ấy đánh rơi bài hát ở đâu nhưng lại quên mất rồi, giờ cô ấy đốt đèn đi kiếm . Anh Hân chì đơ. Trong lúc chờ, mời cả nhà dùng tiệc
Thanksgiving  qua màn hình vậy. Chúc cảc bạn, các anh chị ngày thứ 7 vui!


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on December 04, 2022, 07:32:49 pm

Hôm nay được ăn ké tiệc ở góc bếp nhỏ mà tuyệt vời. Thật là ngon và no mắt ... hihi.

Nào là heo quay, vịt Bắc Kinh ăn với bánh mushu đúng điệu, bánh ít trần, bánh lá, cua đút lò (món này VV chưa ăn qua)

Có roast beef và gà tây nữa ... Wah Vv chỉ nhìn thôi mà cũng sắp bị food coma rồi ...    Just kidding.

Cám ơn HK cho xem hình trưng bày rất đẹp mắt, và đã mắt ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on December 05, 2022, 12:55:23 am
  Cám ơn O Hương và anh Vương Vấn  nhiều, bên Mỹ vào dịp lễ Tạ Ơn thấy  "ham ", bên này phải đợi đến Giáng Sinh mới có họp mặt gia đình và bè bạn, với món gà nướng cổ truyền của người Âu, huîtres (con hàu ăn sống) foie gras (gan ngỗng béo ;D) trứng cá, bánh  "bûche de Noël-bánh khúc cây Giáng Sinh) và đủ loại rượu, những món này dành cho người Tây phương, riêng người Việt như O Hương và anh Vương Vấn thì rất ư là "gà đen ",  thấy no mắt, chắc ngon tuyệt vời, món cua đút lò lạ nghe, làm nhớ mấy món ăn bình dân ở quê ngày xưa, cua rang muối  ;D, nhà anh Vương Vấn có món gõi.....ai, nghĩ ra, hay.

Anh Vương Vấn,
  "Cách ăn bún bò Huế theo kiểu Princess ... mỗi lần ăn một cọng ...      và tô bún dành cho Princess .. (giữ eo) "
 Kể nghe chuyện ăn uống bên xứ  Anh (có một lần dùng cơm chiều với mấy người Anh  "cổ điển ", khi tới món ăn có hạt đậu  pea, họ đem từ hột ra dùng dao, niã cắt ra làm hai, rồi mới dùng nĩa lấy nửa hạt đậu đưa vào miệng...mèn ơi! Làm nhớ lại thời ở quân trường vào phạn xá ăn cơm.


 Chương trình văn nghệ cuối năm đang chờ nghe, (có khan cổ thì uống ly trà, chanh, mật ong) chúc phố luôn vui, khoẻ.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on December 07, 2022, 09:02:54 am
  Cám ơn O Hương và anh Vương Vấn  nhiều, bên Mỹ vào dịp lễ Tạ Ơn thấy  "ham ", bên này phải đợi đến Giáng Sinh mới có họp mặt gia đình và bè bạn, với món gà nướng cổ truyền của người Âu, huîtres (con hàu ăn sống) foie gras (gan ngỗng béo ;D) trứng cá, bánh  "bûche de Noël-bánh khúc cây Giáng Sinh) và đủ loại rượu, những món này dành cho người Tây phương, riêng người Việt như O Hương và anh Vương Vấn thì rất ư là "gà đen ",  thấy no mắt, chắc ngon tuyệt vời, món cua đút lò lạ nghe, làm nhớ mấy món ăn bình dân ở quê ngày xưa, cua rang muối  ;D, nhà anh Vương Vấn có món gõi.....ai, nghĩ ra, hay.

Anh Vương Vấn,
  "Cách ăn bún bò Huế theo kiểu Princess ... mỗi lần ăn một cọng ...      và tô bún dành cho Princess .. (giữ eo) "
 Kể nghe chuyện ăn uống bên xứ  Anh (có một lần dùng cơm chiều với mấy người Anh  "cổ điển ", khi tới món ăn có hạt đậu  pea, họ đem từ hột ra dùng dao, niã cắt ra làm hai, rồi mới dùng nĩa lấy nửa hạt đậu đưa vào miệng...mèn ơi! Làm nhớ lại thời ở quân trường vào phạn xá ăn cơm.


 Chương trình văn nghệ cuối năm đang chờ nghe, (có khan cổ thì uống ly trà, chanh, mật ong) chúc phố luôn vui, khoẻ.

Yes , chờ nghe 2 bài mới của Hương
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on December 17, 2022, 12:02:41 am
  Cám ơn O Hương và anh Vương Vấn  nhiều, bên Mỹ vào dịp lễ Tạ Ơn thấy  "ham ", bên này phải đợi đến Giáng Sinh mới có họp mặt gia đình và bè bạn, với món gà nướng cổ truyền của người Âu, huîtres (con hàu ăn sống) foie gras (gan ngỗng béo ;D) trứng cá, bánh  "bûche de Noël-bánh khúc cây Giáng Sinh) và đủ loại rượu, những món này dành cho người Tây phương, riêng người Việt như O Hương và anh Vương Vấn thì rất ư là "gà đen ",  thấy no mắt, chắc ngon tuyệt vời, món cua đút lò lạ nghe, làm nhớ mấy món ăn bình dân ở quê ngày xưa, cua rang muối  ;D, nhà anh Vương Vấn có món gõi.....ai, nghĩ ra, hay.

Anh Vương Vấn,
  "Cách ăn bún bò Huế theo kiểu Princess ... mỗi lần ăn một cọng ...      và tô bún dành cho Princess .. (giữ eo) "
 Kể nghe chuyện ăn uống bên xứ  Anh (có một lần dùng cơm chiều với mấy người Anh  "cổ điển ", khi tới món ăn có hạt đậu  pea, họ đem từ hột ra dùng dao, niã cắt ra làm hai, rồi mới dùng nĩa lấy nửa hạt đậu đưa vào miệng...mèn ơi! Làm nhớ lại thời ở quân trường vào phạn xá ăn cơm.


 Chương trình văn nghệ cuối năm đang chờ nghe, (có khan cổ thì uống ly trà, chanh, mật ong) chúc phố luôn vui, khoẻ.

Như vậy là sự chờ đợi của anh Ngọc Hân sắp sửa được đền đáp rồi, chỉ còn đúng một tuần lể là đã đến Giáng Sinh. Hy vọng sẽ được nghe anh diễn tả những món ăn bên xứ Âu như gà nướng cổ truyền (gà rô ti ? ) chắc ngon lắm, món foie gras thì khỏi nói, bên Mỹ lại không có foie gras , hay rất hiếm và mắc vì bị cấm. Bên này chỉ có món paté fois hoặc paté mousse, tức là họ lấy paté fois (heo, vịt , hoặc ngỗng tùy nơi,) rồi đánh chung với bơ hay mỡ heo cho xốp và herbes spice nêm nếm mặn ngọt vừa miệng rồi  trét lên bánh mì nướng .. Ăn cũng ngon lắm, dù không ngon đặc biệt như foie gras. Không biết bên anh NH có hay ăn gà tây (Turkey /  dinde  ) bên Mỹ thì gà tây họ cũng thường ăn dù khó nấu cho ngon, vì con gà to quá nấu lâu chín , khó nêm nếm hoặc chổ sống chổ chín, hay ước quá hoặc khô quá.

Công nhận chuyện quí phái Ăng Lê cũng tếu quá nhỉ ... Cô cháu princess của Vv thật ra hồi xưa cũng đâu biết cô bé có tính đó, đến khi chụp hình vô tình mới thấy cô bé ăn từng cọng và có tô BBH nhỏ xíu (siêu nhỏ,) mặc dù cô bé rất mê ăn bún bò Huế còn hơn phở.

Vv cũng nghe đâu có người nhặt được bài hát của cô ca sĩ đánh rơi và trải thẳng ra sắp bỏ lên rồi ...   Vv cũng đang chờ nghe đây ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on December 17, 2022, 12:20:36 pm
  Bài Mưa Thơm Phố Huế  đã nghe bên kia  hơn tuần (link ), mà không thấy youtube này, thiệt tình đúng là điệp viên  "không không thấy "nhờ anh Khoa  634 chỉ đường nên mang vào đây nghe, trong khi chờ hai bài mới của O Huế.

https://youtu.be/0JeJtvV_pGQ
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on December 17, 2022, 10:02:40 pm

Xin chào anh Ngọc Hân,  điệp viên  "00Thấy"  mà tìm được thì mới là hay đó chứ, đúng điệu là điệp viên đó. Dường như bài này là 1 trong hai bài của ca sĩ O.L.G thì phải, theo tin  đứng ở ngoài dậu nghe lén cho biết. Như vậy là chắc còn 1 bài đánh rơi, chỉ đoán thôi chứ cũng không biết chừng còn 2 bài ... Hihi

Cám ơn anh đã post cho nghe ké ...
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on December 22, 2022, 02:40:12 am
    Anh Vương Vấn và phố,
 Trong khi chờ nghe tiếp những bài hát của O Hương, vào đây bàn loạn về ẩm thực muà Giáng Sinh. Bên này buổi ăn trưa dân Tây hay có món gà nướng, gà đặc biệt là Chapon (gà trống thiến sau đó họ cho ăn ngũ cốc đặc biệt nên lớn hơn gà bình thường, nặng khoảng 3-4 kílô) thứ hai là gà tên là Poularde, gà mái tơ, chưa đẻ, bị thiến, nuôi bằng sữa và ngũ cốc ) những loại gà ngon đến từ Bresse (tên thiành phố) họ bỏ nhân bên trong con gà và ăn kèm thêm như hạt dẻ, và nhếu loại rau hác (marrons?...) cũng có gà Tây (gà lôi)
xem link:
https://www.google.com/search?q=chapon+roti+pour+noel&tbm=isch&chips=q:chapon+roti+pour+noel,online_chips:farci+au+four:dHALbBdvdiU%3D&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiQgaiR1Iz8AhWUU6QEHandDdkQ4lYoAHoECAEQIw&biw=1269&bih=613

 Về món gan ngỗng béo (foie gras) nuôi cũng hơi đặc biệt nên có một ít quốc gia họ chống (vịt, ngỗng bị cho ăn bằng một cái phễu, đút vào bầu diều, bấm nút thức ăn sẽ chạy vào đầy, vì ăn nhiều nên gan vịt, ngỗng sẽ " sưng " to lên, họ cho ăn khoảng 12 ngày trước khi làm thịt để lấy gan) tiểu bang California  hình như cấm làm.
  Những món ăn chỉ thấy trên TV, và net vì  không ai thích ăn, nên không biết có ngon không? Nên xem link vậy  ;D
 Về con hàu (huîtres) người Pháp họ ăn sống, nạy ra, họ nặn chanh vào và để lên mệng, nuốt "chọng) ghê lắm, vậy mà họ  "mê " lắm món này,  ngoài ra còn món ốc sên (escargo ) nhồi bơ với ngò Tây,  xem link: https://www.google.com/search?q=escargot+de+bourgogne&tbm=isch&hl=fr&chips=q:escargot+de+bourgogne,g_1:beurre:9fesSmpZVxM%3D,online_chips:persill%C3%A9:FNyI6yp42dY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj87f3Vw4_8AhXnVKQEHa0LCyEQ4lYoAXoECAEQKA&biw=1269&bih=613
thấy bên Mỹ cũng có  trong nhà hàng  (phim  Pretty Woman)
  Sau ngày Giáng Sinh, buổi họp mặt gia đình thì dân Tây sẽ ăn chơi xã láng dịp cuối năm...mà hiện nay thì xe lửa đình công dịp cuối tuần, trường học đã nghĩ lễ từ thứ sáu tuần rồi tới 2-1-23, tạo ra cảnh lộn xộn ở các nhà ga xe lửa (truyền thống mỗi năm của công nhân hỏa xa Tây, năm nào họ cũng làm để đòi tăng lương, bó tay)
  Cuối năm cầu chúc anh, chị, em trong Quê Hương Xưa một Giáng Sinh đầy hồng ân Chuá Hài Đồng, và luôn cầu nguyện thế giới an lành, nhất là những người Ukraine đang lầm than trong cuộc chiến bảo vệ đất nước mình.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on December 30, 2022, 08:40:12 am
  Mưa triền miên, mưa u sầu, ủ dột, kéo dài lê thê, nơi này, xứ người, nên lang thang về quê nhà, thấy tv cho biết tuyết rơi ở núi Fansipan ngày 28-12-22, vùng cao nguyên thì lạnh nhiều, chạy dọc theo duyên hải Trung phần thì mưa,  mưa chiều, tim tím cả hoàng hôn,  nguời tha hương  chợt nhớ về chốn cũ, những con đường xưa, phố vắng một ngày xa xưa nào đó lại về trong ký ức, đáng lẽ phải trở về thăm phố xưa sớm hơn, mà thời gian cứ biền biệt, có lẽ cảm thấy nhớ nhà quá đỗi nên nhạc sĩ Hồng Xương Long  đã viết lên ca khúc Mưa Chiều Miền Trung như để tưởng nhớ mùi hương, tưởng nhớ người em gái nhỏ năm nào:
 "Con sông quê nay đã già mà người đi biền biệt phương xa
Dòng sông vẫn trôi đò xưa nay không còn nữa
Mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời
Miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em
Ơi quê hương man mác buồn
Chiều miền Trung mưa tím bến sông "

 Hihi hôm nay điệp viên 00 Thấy đánh hơi được, bài hát Mưa Chiều Miền Trung sẽ được một ca sĩ phố ẩm thực, ngoài tài năng muá đủa, còn có tài tìm được những bài hát nói về tình tự quê hương nơi mà có một lần mình đã sống, đã đi qua, tuổi thơ, tuổi ngọc ngà còn vương vấn đâu đây như mùi hương trầm làm thơm những chiều mưa. Mời quý khách kiên nhẫn chờ, và nếu có giờ nghe lại bài "Hai Muà Noël ".


https://youtu.be/in7RawDKJJg
http://
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 15, 2023, 03:28:44 pm


(https://i.postimg.cc/hP26THQJ/70683879-134-C-45-C3-9989-0-F8799101-D7-C.jpg) (https://postimg.cc/VdbKcZR1)


Trông Bánh Chưng Chờ Trời Sáng …

Chào anh Hân, Vương Vấn, Huệ Từ, anh Khoa, các bạn QHX.
Anh Hân ơi gần Tết nghe Mưa Chiều Miền Trung buồn não ruột, thêm lời viết của anh
Hân càng thấm thía thương dân mình cùng phần đất quê hương  phải hứng chịu mưa hàng năm.

Cả nhà mình đã ai “trông bánh chưng chờ trời sáng” chưa?
HK vớt bánh sáng nay rồi, bận quá không có thời gian dạo phố luôn.

Hình: Sẽ post hình sau nha.


(https://i.postimg.cc/xT30n2YZ/236-CAD9-E-628-C-475-D-9153-A00-DB7-A8333-D.jpg) (https://postimg.cc/bsdX94Z0)



(https://i.postimg.cc/fLSzNST7/2-E6-E079-A-63-AE-4-C35-BEC5-F45424532-F24.jpg) (https://postimg.cc/hzgW8jmh)



(https://i.postimg.cc/xdHckrTH/FB94-D028-66-DD-4-F04-83-B4-6-ECCAEC6-D9-FA.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/YCVPyY3M/C6-F2-AE6-D-B268-4-BA6-9-B0-B-DD75478-B56-CC.jpg) (https://postimg.cc/v4rX41kN)



(https://i.postimg.cc/dQmzt7qj/1661-BE9-A-0-E2-D-44-DB-A025-45-AD8-B2-A3-B6-D.jpg) (https://postimg.cc/RqhPgZJW)



(https://i.postimg.cc/0yTTyFBL/8-FFDB765-C178-405-C-AA3-B-E76-ED7-FCC2-EE.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/k5Wk6wrD/AF35-FC86-3464-4-F71-B5-FB-719-C28-D6-DC9-E.jpg) (https://postimages.org/)




Ngoài chợ bán $24.50/ 1 đòn bánh:

(https://i.postimg.cc/66RWbZPt/E353-A76-C-2-D39-469-F-9-D76-9-D4251804031.jpg) (https://postimg.cc/c6xGrvZb)



@ Anh Khoa:
Good morning anh Khoa.

Vui quá thấy anh Khoa vào Phố biết anh Khoa đã khoẻ nhiều!
Chuyển lời thăm từ Kim Tran, Thạch Thảo, chị Thu Vàng, anh Ngọc Hân, Nhã Uyên, tới anh Khoa ở đây nhé.

Các bạn Thuỳ Linh, Chiều Buồn, anh Cuốc Sĩ, O Xanh, chị ntđl… có nhắc đến anh Khoa vài lần bên Phố nữa.
Get well and stay well nha anh Khoa. Công tác từ thiẻn bao năm nay của anh Khoa phải được go on đó nha!
Rất quý anh Khoa về tấm lòng nhân ái này!

Nói nhỏ nè, gọi Thảo bằng bé thì ổn chứ Hương không thể là bé, but I will take it this time just for a good laugh ha ha.
Trêu đùa nhau ngày cuối năm vui.! Vui nha anh Khoa! Be strong! Nhớ là anh chị em bạn bè thân quen luôn cầu nguyện
cho anh Khoa đó. Chị TV rất quan tâm, chị luôn hỏi thăm và mong biết update về anh Khoa.

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Khoa1221 on January 16, 2023, 09:38:18 am
Happy New Year " bé Hương " .. ehehhe anh chọc cho vui ... năm mới chúc Hương cùng gia đình luôn khoẽ mạnh và vạn sự thành công nha  :)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on February 07, 2023, 01:42:53 pm
Hình từ Huế, xem đở nhớ,


](https://i.postimg.cc/3RH2myyQ/hue-2.jpg) (ftp://i.postimg.cc/3RH2myyQ/hue-2.jpg[/img)


(https://i.postimg.cc/1R25j0zP/pont.jpg)

(https://i.postimg.cc/cJPnZv78/pagode.jpg)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on February 14, 2023, 09:10:46 pm
  https://www.youtube.com/watch?v=kMECtwT0kOg

Anh Hân ơi, hình anh mang vào đã thật gợi nhớ Huế Xưa.

Huế xưa chừ vẫn hoài thương
Hương Giang nước chảy dôi đường phượng rơi
Nhấp nhô lượn sóng trong đời
Luyến lưu từ thuở xa rời bến xưa

Tạ từ Huế một chiều mưa
Còn nghe vẳng tiếng chuông chùa vọng ngân
Dẫu buồn Huế vẫn ân cần
Dang tay ôm Huế tưởng gần mà xa

HK



Happy Valentine tới các anh chị các bạn Quê Hương Xưa:


(https://i.postimg.cc/dVp5mcnX/F426036-C-E523-424-F-AB9-B-D6-A9-C43406-B5.jpg) (https://postimages.org/)

Hôm nay trên đường đi làm về, trời mưa nha, thấy hình ảnh này, vội chụp vào tấm chia sẻ.


(https://i.postimg.cc/ydXnHgB4/156-F46-EC-1-A78-477-E-A3-BB-481-FAAC672-D5.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/6pyHvpVn/41-AD4-A3-C-BCBF-4-CCE-80-FF-2-C71-A817-FCDD.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/XJ0xmKRk/BE8-B4-D57-284-F-4-A6-A-B90-C-2-D1-BDA1-D7119.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/PqD2SVRq/CEB8-F797-CD06-46-A3-9-CD6-23-DAFD17-D960.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/50L9NJkM/DDFF7-AA8-6-BD7-4-F35-BE36-4-AB47-C1-E97-DC.jpg) (https://postimages.org/)


Thêm một bài thơ gửi Huế bên này, Ôn Hân đọc vui nữa nha:


Thăm Cố Đô

Ai về thăm lại Cố Đô
Thăm con đò nhỏ thăm Hồ Tịnh Tâm
Thăm người bạn cũ tri âm
Thăm Cầu Gia Hội lặng thầm nước trôi

Thăm hàng cau luyến trầu vôi
Nhớ xưa áo trắng sánh đôi qua cầu
Để lữ khách ngẩn ngơ sầu
Thầm mong trộm nhớ giang đầu đợi ai

Trường Tiền lắm nhịp nhiều vài
Ngự Bình thơ mộng sông dài nhớ thêm
Điệu hò mái đẩy êm đềm
Bồi hồi vì Huế ngày đêm ngóng chờ

HK

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on April 04, 2023, 12:50:04 pm
       Trờ Lại Huế Thương


(https://i.postimg.cc/L5kgPKCB/6-EAD9086-96-AB-4-CBB-85-E2-5-F1-B5-BE77-D36.jpg) (https://postimages.org/)
Hình: Hương Khuya 3/2023



Khi về lại nhà nhớ Huế càng thêm.
Bỗng nhiên thèm một tô Bún Bò Huế nóng hổi trong tiết trời tháng Tư giá buốt …
Ôn Hân Chờ Đông… chịu khó chờ Vương Vấn đi xa về sẽ được nghe trọn vẹn nhé.
Vẫy tay chào anh Khoa cùng các anh chị bạn QHX.
Get well nha anh Khoa! You’re in our prayers list!



(https://i.postimg.cc/d0XCP9Zd/F5741-FEE-D48-A-4113-AC51-BE6-DDDD25346.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/MHJjXKDp/607-E99-D4-A5-F9-4814-AB88-7-DC3-A2-DAD19-C.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/QCxtP9Nw/7854-E6-F7-8-DD6-449-C-ABC5-24-E592049-D91.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/RFHHMnwY/0-AC5-C54-C-A659-4-AF7-A9-B1-67-B56-B81737-D.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/9Mf0gwQS/90584670-50-CE-4925-9-EFC-914702-F30-FF4.jpg) (https://postimages.org/)





https://youtu.be/MNrpcQbDGrw 

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on April 04, 2023, 04:07:16 pm
   Cám ơn O nhiều, trời lạnh bên này, ước chi cũng có tô bún bò Huế, nhìn hình mà no mắt,  nghe  lại bài Nỗi Buồn Xa Xứ, như âm vang tiếng chuông còn vang vọng bên kia đồi vắng, phượng vỹ la đà bên sông một  "chiều thơm, ru hồn người bềnh bồng " và O đã về lại,  nhìn đường xưa, phố cũ, nhìn mưa bay, như hạnh phúc ôm được trong vòng tay,  Huê xưa ơi!

Huế xưa chừ vẫn hoài thương
Hương Giang nước chảy dôi đường phượng rơi
Nhấp nhô lượn sóng trong đời
Luyến lưu từ thuở xa rời bến xưa

Tạ từ Huế một chiều mưa
Còn nghe vẳng tiếng chuông chùa vọng ngân
Dẫu buồn Huế vẫn ân cần
Dang tay ôm Huế tưởng gần mà xa
HK

Thăm Cố Đô

Ai về thăm lại Cố Đô
Thăm con đò nhỏ thăm Hồ Tịnh Tâm
Thăm người bạn cũ tri âm
Thăm Cầu Gia Hội lặng thầm nước trôi

Thăm hàng cau luyến trầu vôi
Nhớ xưa áo trắng sánh đôi qua cầu
Để lữ khách ngẩn ngơ sầu
Thầm mong trộm nhớ giang đầu đợi ai

Trường Tiền lắm nhịp nhiều vài
Ngự Bình thơ mộng sông dài nhớ thêm
Điệu hò mái đẩy êm đềm
Bồi hồi vì Huế ngày đêm ngóng chờ
 HK

" Ngự Bình thơ mộng, bánh bèo ...càng nhớ thêm " ;D

 O ơi, thơ hay, không ngờ O làm một chuyến viễn du như lời  thơ " Bồi hồi vì Huế ngày đêm ngóng chờ " Huế Thương vẫn thơ mộng như ngày nào?

 




Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on April 10, 2023, 10:39:57 am


Ngày Tạm Biệt
(Lam Phương)
-Hương Khuya hát:


https://app.box.com/s/xx4os6h1lus8fpex5nfv41fevqdsujso

Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau
bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao,
Lời vui thắm thiết đưa trao như khi mới gặp nhau
Nhưng anh ơi ngày mai ta cách xa
Anh kinh đô tôi phải về miền xa,
Biệt ly ai khéo gieo chi lên bao mái đầu xanh !

Nhớ hàng phượng thắm ven đường
mỗi lúc chiều buông
tan tác rơi cài lên mái tóc xanh.
Với bóng dáng ai chiều ấy
nâng niu tà áo
biết nói gì khi chia lỵ

Ai nghe chăng ngoài kia hoa vẫn rơi
bên xác hoa âu sầu vì tả tơi,
Ngàn ve buông tiếng nỉ non như thương cho người đị
Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi :
Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau,
Dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên


Ngày Tạm Biệt - HK hát.

V ơi khiêng qua đây được rồi.

https://app.box.com/s/xx4os6h1lus8fpex5nfv41fevqdsujso


*Loay hoay dán link nhạc có hình rồi làm việc, giờ quành lại mới hay post nhạc nhầm trang.
Tạm thời để trong này cho các bạn nghe "ca lẻ" HK hát nha.
Góp vui cho mọi người cũng là hạnh phúc, hạnh phúc vì quá can đảm .




Quote from: Ngoc Han;298554
"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn " ai có một thời làm học trò, ít nhất cũng một lần bâng khuâng, buồn man mác khi chia tay bạn học, dù chỉ tạm thời trong ba tháng hè, cũng có người từ giả lên đường, không còn dịp gặp lại nhau bởi cuộc chiến, mà nói sao cho hết lời tạm biệt, vui được ngày nào hay ngày nấy ". "Mình có ba ngườiVừa đúng nét đôi mươiNhững chiều mây lưng đồiTầm mắt hướng xa xôi,Ngày sau một hai trong ba đứaKhông chung đườngChắc nhớ nhau nhiều lắm"

Ừ! Chắc nhớ nhau nhiều lắm, để rồi:

"Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi:
Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau,
Dù thời gian có phôi pha ta không bao giờ quên."


Mưa chiều bất chợt, đưa người vào cơn mơ mộng, người em nhỏ đã một lần hò hẹn bên hàng hoa hồng tường vi, một tàn xuân, để tình lên men, mưa hạ men nồng cháy, thu sầu: tâm tình hiến dâng, những vì sao làm nhịp cầu, cho muà đông lạnh, lời nguyện cầu bên nhau, bên nhau....".em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông " đệ tử lâu lâu yêu cầu nhạc, nếu O sư phụ cuối tuần, không bận bịu hai chú cún, cầm micờ rô hát thử bài Chờ Đông của nhạc sĩ Ngân Giang, cho muà hạ nắng đẹp muôn màu, muà đông bớt lạnh...


"Ta quen biết nhau, khi tàn xuân
Ta yêu thiết tha, khi hè sang
Và khi thu đến anh gom ánh sao
Cho đêm đen kết thành vương miện
Để mùa đông đám cưới đôi mình "

.

Ôn Hân chờ Nhà Xuất Bản cho bài Chờ Đông hỉ. Coming soon!

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on April 10, 2023, 10:43:59 am
Cám ơn Ôn Hân nghe Nỗi Buồn Xa Xứ, để lại chữ trong “ngõ vắng xôn xao”, H mang  qua nhà mình viết với Ôn ở bên nớ chắc Ôn có ghé đọc. Sáng nay nghe bài Đêm Tàn Bến Ngự,  bỗng nghĩ đến những người anh dễ mến bên nhà Lính từng đóng quân ở Huế, xuôi quân ra Huế hay đã một lần ghé thăm nơi này như Ôn Hân, anh Cuốc Sĩ, anh Hải Việt, anh Hoài Vọng, anh Khoa,… (Không biết  Vương đã có lần nào thăm Huế chưa), hẳn chưa quên Huế với những hình ảnh khó phai của Huế với Đêm Tàn Bến Ngự của NS Dương Thiệu Tước, vị Nhạc Sĩ gốc Bắc.

https://youtu.be/ya7Kyq5YPKY


Thêm một ít hình món ăn cuối tuần:





(https://i.postimg.cc/597cncFM/03-B47508-7-F32-4-D29-B49-F-87-C5089625-C1.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/x8BvxT2C/35-DD807-B-3-FDE-4-F38-8-D19-1-E2-E06-F721-C2.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/xTSh10HY/9-DA6-BF0-A-7220-4-E89-90-A4-AA337-CFF5-B0-B.jpg) (https://postimages.org/)




(https://i.postimg.cc/d3wQMDM1/2585-E576-A889-4792-A3-C4-412-A101-D9-C45.jpg) (https://postimages.org/)

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on June 16, 2023, 07:31:52 pm
Lâu rồi không có dịp đi nhặc những bài hát bỏ rơi. Hôm nay tình cờ lượm được bài này ai bỏ quên trong một Ngỏ Vắng (e hèm)

Và sau đây xin mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm yêu kiều  ...

Nhạc phẩm "Chờ Đông" là một sáng tác vào năm 1968 của nhạc sĩ Ngân Giang, mà đôi khi bị nhầm lẫn là sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nói về tâm sự của một cô em gái hậu phương trong thời chiến, nôn nao đón chờ người yêu lính chiến nghỉ phép trở về để làm đám cưới trong mùa Đông.


(https://i.postimg.cc/BvZ46qRP/Ch-ng.gif) (https://app.box.com/s/xffpikqjflvmk5kvvmrd5zbr5i37d3q3)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on July 16, 2023, 03:18:19 am

"Biển Tình" là một trong số những nhạc phẩm ít oi viết về Tình Yêu trọn vẹn, tuyệt vời, không đổ vở, được sáng tác bởi nhạc sĩ Lam Phương để trao tặng ca sĩ đẹp Minh Hiếu. Kể lại câu chuyện một buổi tối hẹn hò giữa hai người trên bãi biển cát trắng Nha Trang.

Cùng nhau ngồi bên biển vắng, giữa không gian bao la của đất trời và đồi núi, cặp tình nhân cảm nhận một tình yêu mãnh liệt đắm say. Những khoảnh khắc ngọt ngào trong bài hát họa lại hình ảnh tình yêu lứa đôi và mối quan hệ đầy mộng mơ.

Những giai điệu và lời ca tinh tế mang đến một không gian lãng mạn và sâu lắng. "Biển Tình" là một bản nhạc sôi động và dạt dào tình cảm, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu. Những giai điệu trầm ấm và lời tình ca dẫn dắt người nghe vào một hành trình cảm xúc đầy mê hoặc. Những giai điệu và lời ca đẹp đẽ này sẽ tiếp tục làm say đắm trái tim người nghe và gắn kết tình yêu mãi mãi.

Xin mời các bạn nghe Biển Tình được diển tả lại qua tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ phố nhà Hương Khuya.

(https://i.postimg.cc/Hsb0b0ND/Bi-n-T-nh-HK.gif) (https://app.box.com/s/ix6t9iwybutlqalkq960otw5tdu6m084)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on October 13, 2023, 11:50:32 am


Tối nay VV đi lang thang ngoài bến đò, bổng dưng may mắn nhặt được một bài hát của anh nào thất tình hay ca sĩ nào đánh rơi không hiểu.
 Nghe thấy rất mùi mẫn đậm tinh quê nên tui lại nhặt để dô đây. Xin mời các bạn cùng nghe ... Dà cám ơn ca sĩ nào đã hò rất truyền cảm ... 


https://www.youtube.com/watch?v=u__83sMFvuE


Neo Dậu Bến Quê

Câu đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ
Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò
Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều rượi mát
Đàn trâu chậm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ

Xuống đò một mình tôi
Với dòng sông tuổi thơ
Và một giọng đò đưa
Vẫn neo đậu bến xưa

Lang thang đi bốn phương trời
Nay về sông quê tắm mát
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Đục trong, đục trong nhục vinh hỡi người

Câu đò đưa thầm goi, tôi ghé về tuổi thơ
Vầng trăng non ngơ ngác, theo tôi đi chân trần
Cây đến kỳ trổ hoa, chuyến đò đầy rời bến
Em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy

Hát lại giọng đò đưa, như mẹ ru hồn tôi
Điệu buồn và điệu thương, sao cháy lòng đến thế
Sông Lam biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Người ơi! Đục trong câu hát cháy lòng

Hát lại giọng đò đưa, như mẹ ru hồn tôi
Điệu buồn và điệu thương, sao cháy lòng đến thế
Sông Lam biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi
Sông Lam biết khi mô cho cạn

Người ơi! Đục trong câu hát cháy lòng
Người về neo đậu bến mô, hồn tôi, bến quê neo đậu người ơi!


Cám ơn Vương, anh Ngọc Hân, anh Khoa, chị Như Hoa Ấu Tím, anh Tony Bùi, Bee đã nghe HK hát.
Riêng anh Ngọc Hân, H cám ơn anh Hân đã yêu cầu HK những bài hát quen thuộc.

Cám ơn Vương Vấn đã bỏ thời gian chọn hình và mixed nhạc.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on October 16, 2023, 01:09:05 pm

Cám ơn Vương, anh Ngọc Hân, anh Khoa, chị Như Hoa Ấu Tím, anh Tony Bùi, Bee đã nghe HK hát.
Riêng anh Ngọc Hân, H cám ơn anh Hân đã yêu cầu HK những bài hát quen thuộc.

Cám ơn Vương Vấn đã bỏ thời gian chọn hình và mixed nhạc.


Hương Khuya hát bài này hay, nghe rất hợp giọng. Xin chờ được nghe HK hát thêm lúc nào rãnh nhé ....   
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on November 28, 2023, 12:35:28 am
Chào các bạn, hôm nay V lại tình cờ đi vào Góc Nhỏ, và thấy có một bài hát ai đó để quên. Tò mò nhặt lên xem thử thì  ... Ô Hay, tưởng gì chứ bài này thì quá quen thuộc luôn, chắc là bài nhạc yêu cầu hay sao mà lại đúng với tâm trạng của tui quá sức, dù chỉ thường được nghe có một câu đầu thôi chứ không được nghe hát hết nguyên bài !!

Nhớ mỗi lần V đi đâu tình cờ gặp hay pm mấy cô quen quen thì hay bị các cô hỏi,

"Anh V, nhạc hay mấy tấm hình chụp của tôi đâu?" 

"À, anh V đang mix và chỉnh sửa màu sắp xong, chờ vài bữa anh sẽ gửi link nhé!  (cười cầu tài ..)"

Mấy cô nheo mắt rồi trả lời rằng ...
"Chờ anh chờ đến bao giờ?!  Mấy thu thuyền đã sang bờ ..."

Nghĩ lại tui thấy thật tủi thân, ... Trời, sao mấy cô nói gì mà thê lương thế?  Sao nở lòng nói rằng chờ đến mấy Thu thuyền đã sang bờ ? !?!

Không biết có anh nào có tâm trạng giống như tôi không? Hay là nhiều khi còn bị ngược lại, mình chờ lời hứa của các cô đến mấy Thu thuyền đã sang bờ mà chẳng thấy si nhê gì cả, nhỉ?

chỉ nghe các cô nói rằng, "chì đơ, chì đơ tiếp tiếp, next ..." Hihi

Xin mời các bạn nghe nhạc phẩm Chờ Người , qua một giọng hát rất truyền cảm của Phố và Góc Nhỏ.

 
https://www.youtube.com/watch?v=WwkN_hfaNZw

Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on December 01, 2023, 11:42:12 am
Dzàng ôi, bài này "ai" hát hay wé , giọng êm, nắn nót, dịu dàng, nhưng nghe đến đâu sao thấy nó lại nhột nhột đến đó dzậy ta ?  ...  ::)  Giởn thôi.

Chứ lúc nghe cô ca sĩ hát bài này có vẻ nũng nịu dễ thương chứ đâu có nhột há?  Bài này làm Huệ Từ nhớ đến mấy câu thơ, chăc có lẻ hy vọng mai mốt có ai đó yêu cầu nàng ca sĩ hát thêm bài này cho đủ bộ ... Và cho mấy anh lại thấy chí lý thêm ...

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách – cố nhiên! – nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa…
                                  - Hồ Dzếnh
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on December 08, 2023, 01:37:01 am

Xin mến tặng ca sĩ "chì đơ" một cành hoa .... 

(https://i.postimg.cc/52XTwYp4/IMG-1160.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on December 22, 2023, 02:47:28 pm
https://www.youtube.com/watch?v=in7RawDKJJg


Mến chào bạn hiền Huệ Từ, Vương, anh Hân, anh Khoa, lâu ngày không gặp.
Vẫy tay chào với Autumn Breeze, cũng lâu ngày không gặp AB. Thăm hỏi các bạn Phương Vy, Rosie,
lamdzuyen, Bee, Rau Sam, River Rose, Mây Lang Thang, ( Mây ơi phiêu lãng tới đâu  rồi Mây), lâu rồi không
 thấy về nhà? Nhớ giọng  hát của mọi người rồi.

Cám ơn anhHân hào sảng, Vương công tử,  bạn hiền Huệ Từ ghé thăm nhà HK. Mình bận rộn quá chừng  lâu
lâu đẩy cổng ngó vô QHX thấy các bạn  vui khoẻ là vui rồi. Cám ơn bông hoa dại nhỏ xinh của Huệ Từ. Tặng hoa cho HK
 là trúng ý luôn. Hoa nào cũng đẹp, không ngoại trừ bông hoa dại nhỏ tí này của Huệ Từ, đẹp lắm luôn, không tin cứ ngắm thử!

Giáng Sinh lại cận kề, 12 tháng lặng lẽ trôi qua, vẫn chưa thấy tuyết rơi. Hy vọng sau khi xem lễ nửa đêm sẽ có tuyết bay
trắng trời   cho đúng không khí đêm Giáng Sinh.  Mời các bạn nghe lại một bài hát từ mùa Giáng Sinh năm trước. HK chúc
Chủ Nhân QHX
cùng tất cả thành viên một mùa Giáng Sinh ấm cúng bên gia đình



@ Nhắn Vương: Hôm qua tình tờ nhặt được bài hát của ai đó đánh rơi (hay bỏ quên) trên Youtube, ca sĩ Nguyễn Hiền hát bài LRBT,
âm hưởng giống như nhạc tiền chiến vậy, chừng nào mới cho ca sĩ ra mắt đây? Just curious! (Big smile)
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on December 23, 2023, 09:00:56 am
https://www.youtube.com/watch?v=in7RawDKJJg


Mến chào bạn hiền Huệ Từ, Vương, anh Hân, anh Khoa, lâu ngày không gặp.
Vẫy tay chào với Autumn Breeze, cũng lâu ngày không gặp AB. Thăm hỏi các bạn Phương Vy, Rosie,
lamdzuyen, Bee, Rau Sam, River Rose, Mây Lang Thang, ( Mây ơi phiêu lãng tới đâu  rồi Mây), lâu rồi không
 thấy về nhà? Nhớ giọng  hát của mọi người rồi.

Cám ơn anhHân hào sảng, Vương công tử,  bạn hiền Huệ Từ ghé thăm nhà HK. Mình bận rộn quá chừng  lâu
lâu đẩy cổng ngó vô QHX thấy các bạn  vui khoẻ là vui rồi. Cám ơn bông hoa dại nhỏ xinh của Huệ Từ. Tặng hoa cho HK
 là trúng ý luôn. Hoa nào cũng đẹp, không ngoại trừ bông hoa dại nhỏ tí này của Huệ Từ, đẹp lắm luôn, không tin cứ ngắm thử!

Giáng Sinh lại cận kề, 12 tháng lặng lẽ trôi qua, vẫn chưa thấy tuyết rơi. Hy vọng sau khi xem lễ nữa đêm sẽ có tuyết bay
trắng trời   cho đúng không khí đêm Giáng Sinh.  Mời các bạn nghe lại một bài hát từ mùa Giáng Sinh năm trước. HK chúc
Chủ Nhân QHX
cùng tất cả thành viên một mùa Giáng Sinh ấm cúng bên gia đình



@ Nhắn Vương: Hôm qua tình tờ nhặt được bài hát của ai đó đánh rơi (hay bỏ quên) trên Youtube, ca sĩ Nguyễn Hiền hát bài LRBT,
âm hưởng giống như nhạc tiền chiến vậy, chừng nào mới cho ca sĩ ra mắt đây? Just curious! (Big smile)

   O Hương và phố,

  Chắc năm nay không có tuyết rơi, trừ những nơi cao độ trên 800m, O Hương "chì đơ ", bên này mưa gần hơn hai tháng, có hôm thì sương mù  không thấy đường,  nếu có được một ngày nắng đẹp thì mừng lắm, chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh, cầu nguyện và chúc tất cả anh, chị, em trên Quê Hương Xưa một ngày Giáng Sinh an lành, đầm ấm bên Chúa Hài Đồng.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on December 23, 2023, 01:28:44 pm
https://www.youtube.com/watch?v=in7RawDKJJg


Mến chào bạn hiền Huệ Từ, Vương, anh Hân, anh Khoa, lâu ngày không gặp.
Vẫy tay chào với Autumn Breeze, cũng lâu ngày không gặp AB. Thăm hỏi các bạn Phương Vy, Rosie,
lamdzuyen, Bee, Rau Sam, River Rose, Mây Lang Thang, ( Mây ơi phiêu lãng tới đâu  rồi Mây), lâu rồi không
 thấy về nhà? Nhớ giọng  hát của mọi người rồi.

Cám ơn anhHân hào sảng, Vương công tử,  bạn hiền Huệ Từ ghé thăm nhà HK. Mình bận rộn quá chừng  lâu
lâu đẩy cổng ngó vô QHX thấy các bạn  vui khoẻ là vui rồi. Cám ơn bông hoa dại nhỏ xinh của Huệ Từ. Tặng hoa cho HK
 là trúng ý luôn. Hoa nào cũng đẹp, không ngoại trừ bông hoa dại nhỏ tí này của Huệ Từ, đẹp lắm luôn, không tin cứ ngắm thử!

Giáng Sinh lại cận kề, 12 tháng lặng lẽ trôi qua, vẫn chưa thấy tuyết rơi. Hy vọng sau khi xem lễ nữa đêm sẽ có tuyết bay
trắng trời   cho đúng không khí đêm Giáng Sinh.  Mời các bạn nghe lại một bài hát từ mùa Giáng Sinh năm trước. HK chúc
Chủ Nhân QHX
cùng tất cả thành viên một mùa Giáng Sinh ấm cúng bên gia đình



@ Nhắn Vương: Hôm qua tình tờ nhặt được bài hát của ai đó đánh rơi (hay bỏ quên) trên Youtube, ca sĩ Nguyễn Hiền hát bài LRBT,
âm hưởng giống như nhạc tiền chiến vậy, chừng nào mới cho ca sĩ ra mắt đây? Just curious! (Big smile)

Xin chào Hương Khuya lâu ngày không gặp ...  Giáng Sinh ở miệt quê VV ở chỉ thấy tuyết rơi trong TV hoặc khi lái xe chạy băng qua vùng núi thôi.  Hôm qua V đọc ba chớp ba nhoáng thế nào mà lại không thấy phần @ nhắn Vương.   May hôm nay đọc post của anh Ngọc Hân mới thấy. 

HK đi lang thang trong YT thế nào mà nhặt được bài LRBT hay quá ...  À, quên nói tác giả bài đó là 2 vị, Lê Trọng Nguyễn và Nguyễn Hiền.  Hai người cùng sáng tác không hiểu sao lại thế?  Chắc là một người đặt lời, một người soạn nhạc, hay là mỗi người đặt một câu ... cũng không rõ.

Ca sĩ hát bài này thì chỉ hát thử bằng đàn guitar, không có beat nên ca sĩ không cho viết tên,  chỉ để trống phần ca sĩ  (không tên) ... Só di đã làm Hương còn phiêu  (confuse)

Vv qua lời Hương nhắn, lụm và post bài LRBT lên đây vậy  ... Xin mời các bạn nghe cho vui


https://www.youtube.com/watch?v=GnYhNGTEu8c
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 05, 2024, 05:38:28 pm
Bò Tái Chanh


(https://i.postimg.cc/xj7ht2JD/IMG-5258.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/fy6PLcnT/IMG-5262.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/XqZh42Pz/IMG-5261.jpg) (https://postimages.org/)




@ Anh Ngọc Hân: Quý lắm khi anh và các bạn luôn ghé thăm, để chữ lại trong quán vắng aka Ngõ Vắng Xôn Xao
lúc HK vắng nhà,
nhờ có giọng nói của anh Hân, Vương  và các bạn mà quán luôn  rộn rã đó đa. Giáng Sinh bên
quê HK cũng không có tuyết rơi mà mưa tầm tã luôn. Hình Thánh Đường sau đêm Giáng Sinh, thấy nước mưa
loang loáng không:


(https://i.postimg.cc/xjJ9PYjM/Giao-Duong-dem-GS-2023.jpg) (https://postimages.org/)


@ Vương ới ời: Ca sĩ ẩn danh hát bài này nghe êm tai lắm. Với cảm nhận của riêng mình thì đây là giọng hát hay.
Thể loại nhạc khó hát nha. Cho H gửi lời yêu cầu ca sĩ hát thêm nhiều bài khác nữa, nếu ca sĩ hát nhạc tiền chiến
 càng tốt. Cám ơn Vương và ca sĩ trước.

À, cho H nghe bài hát mới toanh mà Vương mới nhặt được của ai bỏ quên đó đi.
Hôm qua  bạn hiền Huệ Từ nói nhỏ  cho biết, ha ha H có nhiều Quế Nhân lắm luôn, thiệt mà, toàn là người tốt thôi!
Cho nên có gì mới nhớ mang vô đây cho mình nghe với, chia sẻ nha bạn Vương. Đùa vui chút đầu năm lấy hên,  cười
suốt và vui nhiều.



(https://i.postimg.cc/JnYGgQSn/Che-Duong-Nhan-bay-HK.jpg) (https://postimages.org/)
Chè Dưỡng Nhan dành cho chị em bạn gái.


Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on January 07, 2024, 02:05:26 am
Bò Tái Chanh


(https://i.postimg.cc/xj7ht2JD/IMG-5258.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/fy6PLcnT/IMG-5262.jpg) (https://postimages.org/)



(https://i.postimg.cc/XqZh42Pz/IMG-5261.jpg) (https://postimages.org/)




@ Anh Ngọc Hân: Quý lắm khi anh và các bạn luôn ghé thăm, để chữ lại trong quán vắng aka Ngõ Vắng Xôn Xao
lúc HK vắng nhà,
nhờ có giọng nói của anh Hân, Vương  và các bạn mà quán luôn  rộn rã đó đa. Giáng Sinh bên
quê HK cũng không có tuyết rơi mà mưa tầm tã luôn. Hình Thánh Đường sau đêm Giáng Sinh, thấy nước mưa
loang loáng không:


(https://i.postimg.cc/xjJ9PYjM/Giao-Duong-dem-GS-2023.jpg) (https://postimages.org/)


@ Vương ới ời: Ca sĩ ẩn danh hát bài này nghe êm tai lắm. Với cảm nhận của riêng mình thì đây là giọng hát hay.
Thể loại nhạc khó hát nha. Cho H gửi lời yêu cầu ca sĩ hát thêm nhiều bài khác nữa, nếu ca sĩ hát nhạc tiền chiến
 càng tốt. Cám ơn Vương và ca sĩ trước.

À, cho H nghe bài hát mới toanh mà Vương mới nhặt được của ai bỏ quên đó đi.
Hôm qua  bạn hiền Huệ Từ nói nhỏ  cho biết, ha ha H có nhiều Quế Nhân lắm luôn, thiệt mà, toàn là người tốt thôi!
Cho nên có gì mới nhớ mang vô đây cho mình nghe với, chia sẻ nha bạn Vương. Đùa vui chút đầu năm lấy hên,  cười
suốt và vui nhiều.



(https://i.postimg.cc/JnYGgQSn/Che-Duong-Nhan-bay-HK.jpg) (https://postimages.org/)
Chè Dưỡng Nhan dành cho chị em bạn gái.



Xin chào cô chủ quán Góc Nhỏ HK,

Nhìn chai rượu XO mà thèm, gụ này uống vào nó ngọt miệng và êm ả, không có vị cay, rất là đầm, smooth. Nhưng thấy thế mà uống lai rai là quên đường về, nhỉ?  HK uống được bao nhiêu ly nào ?

Ôi món bò tái chanh , nhậu với XO, và chè dưỡng nhan ... cho thêm hồng hào ...

Nhà thờ trông cổ kính và đẹp hah.  Miệt quê của V nhà thờ giống cái hội trường. Kỳ rồi gặp ông cha Phi mê hát, một buổi lể mà ổng solo đến 3 bài, nghe muốn xỉu ... vì ổng hát đâu có bằng một góc các ca sĩ QHX, mà mic làm lễ thì khô khan không echo reverb, không có beat nhạc hay, ... làm Vv muốn trèo lên bực giảng giựt lấy cái microphone hát thế chắc còn hay hơn ... J/k.  Bình mực quá nên than thở một tí.
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: VươngVấn on January 07, 2024, 02:14:30 am
Bò Tái Chanh


@ Anh Ngọc Hân: Quý lắm khi anh và các bạn luôn ghé thăm, để chữ lại trong quán vắng aka Ngõ Vắng Xôn Xao
lúc HK vắng nhà,
nhờ có giọng nói của anh Hân, Vương  và các bạn mà quán luôn  rộn rã đó đa. Giáng Sinh bên
quê HK cũng không có tuyết rơi mà mưa tầm tã luôn. Hình Thánh Đường sau đêm Giáng Sinh, thấy nước mưa
loang loáng không:


@ Vương ới ời: Ca sĩ ẩn danh hát bài này nghe êm tai lắm. Với cảm nhận của riêng mình thì đây là giọng hát hay.
Thể loại nhạc khó hát nha. Cho H gửi lời yêu cầu ca sĩ hát thêm nhiều bài khác nữa, nếu ca sĩ hát nhạc tiền chiến
 càng tốt. Cám ơn Vương và ca sĩ trước.

À, cho H nghe bài hát mới toanh mà Vương mới nhặt được của ai bỏ quên đó đi.
Hôm qua  bạn hiền Huệ Từ nói nhỏ  cho biết, ha ha H có nhiều Quế Nhân lắm luôn, thiệt mà, toàn là người tốt thôi!
Cho nên có gì mới nhớ mang vô đây cho mình nghe với, chia sẻ nha bạn Vương. Đùa vui chút đầu năm lấy hên,  cười
suốt và vui nhiều.

(https://i.postimg.cc/JnYGgQSn/Che-Duong-Nhan-bay-HK.jpg) (https://postimages.org/)
Chè Dưỡng Nhan dành cho chị em bạn gái.



Chèn ui, ông bạn Huệ Từ đi thả thính ý lộn đi thám thính ở đâu mà về nói nhỏ cho H biết hay thế, sao mà nhanh thế, V vừa mới nhặt xong là HK và Huệ Từ đã biết dzồi ... Làm Vv đi lơn tơn vô đây chợt đọc thấy hàng trên giật cả mình ...

Thôi vậy xin post lên đây mời H và các bạn nghe bài mới nhặt cho vui ...  Sau bài này chắc V phải đi tìm lụm bài của ca sĩ ẩn danh khác hót ... Tiếp đó sẽ tìm một bài nhạc tiền chiến cho ỉu địu nhỉ  ... Ái chà, cái này hơi khó à nha ...

Và đây là bài mới toanh vừa lụm được  ...



https://www.youtube.com/watch?v=k6_qNqDClTI
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: HuongKhuya on January 26, 2024, 09:57:09 am
Cám ơn Vương đã đưa ca sĩ vô ngõ vắng, HK thích giọng hát của ca sĩ này, vừa nghe ca sĩ hát vừa ngắm clip càng thấy hay.
Cám ơn ca sĩ và nhà  sản xuất (gọi như thế cho vui thôi nha các bạn). Mong được nghe ca sĩ ẩn danh và các ca sĩ QHX hát thêm.
 À, hình như bài hát chưa dứt thì đã hết phải không ta.

Hoa Bằng Lăng bên quê nhà, lâu lắm mới thấy mùa hoa nở, các bạn cùng ngắm:


(https://i.postimg.cc/vHj9PY7d/IMG-5481.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/BZm2KcXb/IMG-5459.jpg) (https://postimages.org/)


(https://i.postimg.cc/y8ZRtMn3/IMG-5479.jpg) (https://postimages.org/)


Chị em phụ nữ hình như ai cũng yêu mầu tím.
Các bạn nghe thử giùm mình xem  trong 12 mùa hoa bên dưới có hoa Bằng Lăng không nhé. Không tính Bằng Lăng Sẻ (Tử Vi/Bách Nhật Hồng) nha.


https://youtu.be/MeKUUb8_T-g

 
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Ngoc Han on January 26, 2024, 01:44:57 pm
 Người mẫu áo tím nào dễ thương quá,  làm thi sĩ Nguyễn Bính phải thốt lên:

 "Tim tím rừng chiều, tim tím núi
Tim tím chiều hôm, tim tím mai... "

  Người tóc dài, áo tím,  nhìn thấy quen quen,  ;D

 "chiều thơm ru hồn người bềnh bồng
  chiều không im gọi người đợi mong  " nhạc: vta
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on March 11, 2024, 09:38:35 pm
Nghe giang hồ đồn O ca sĩ hiện giờ đang láy máy bay chạy sô đi phương nào, qua xứ Hàn hay đang thong dong nơi phồn hoa đô hội Sài Thành, hoặc biết đâu chừng đi thuyền trên sông Hương và đi chùa Hương?

Thấy trang bên kia hình như có một bài của o ca sĩ nên tớ rinh về bỏ vào đây cho đủ bộ nhé.


https://www.youtube.com/watch?v=Zzk1N4kB700
Title: Re: Góc Nhỏ HuongKhuya
Post by: Huệ Từ on March 11, 2024, 09:44:31 pm
Người mẫu áo tím nào dễ thương quá,  làm thi sĩ Nguyễn Bính phải thốt lên:

 "Tim tím rừng chiều, tim tím núi
Tim tím chiều hôm, tim tím mai... "

  Người tóc dài, áo tím,  nhìn thấy quen quen,  ;D

 "chiều thơm ru hồn người bềnh bồng
  chiều không im gọi người đợi mong  " nhạc: vta

Ah nói đến cầu Trường Tiền và những cô gái Huế thì phải nói đến màu tím phải không ?
 
Anh NH nói 2 câu thơ làm Huệ Từ mới biết và tìm ra được cả bài thơ, thật là thi vị ...

Màu Tím Huế.

Thôi thế là em cách biệt rồi!
Đường đi mỗi bước lại xa xôi
Tim tím rừng chiều, tim tím núi
Tim tím chiều hôm, tim tím mai

Ban chiều tim tím nhớ mong nhau
Đêm tối kìa em tím rất nhiều
Anh cúi xuống hôn màu tím giấy
Thư về em, tím nét thương đau

Mai mốt rồi đây lầm cát bụi
Anh lại đường xa trải kiếp người
Tim tím rừng chiều, tim tím núi
Chiều hôm nhiều tím thế em ơi!
.......  Thơ Nguyễn Bính