+-

Recent Topics

Dòng Video YouTube "Bài Thơ" - Nghe Nhạc Bằng Thơ by NTS
Today at 01:11:54 am

Tam ca 3 thế hệ by MHTL
March 27, 2025, 10:23:35 pm

Tự sự... by bất tăng
March 27, 2025, 09:10:53 pm

Tâm Sự Tuổi Xế Chiều by MHTL
March 27, 2025, 04:48:02 pm

2 điều không cãi để sống an nhiên by MHTL
March 27, 2025, 04:32:24 pm

Đi 1 ngày đàng ... by tuyetvan
March 27, 2025, 03:59:40 pm

Tu tướng không bằng tu tâm by MHTL
March 26, 2025, 09:16:33 pm

Thần học căn bản by tuyetvan
March 26, 2025, 06:35:41 pm

Sứ giả đưa tin by MHTL
March 26, 2025, 04:35:33 am

Nghe Nhạc Bằng Thơ - Video Đọc Thơ - Thơ Hay Mỗi Ngày by NTS
March 26, 2025, 03:49:07 am

Ai là Minh sư? by MHTL
March 25, 2025, 05:18:27 am

Nghe Nhạc Bằng Thơ - Khi Thơ Cất Lên Thành Giai Điệu by NTS
March 25, 2025, 01:26:28 am

4 Ván Cờ Tướng Nổi Tiếng by MHTL
March 25, 2025, 12:52:46 am

Jesus Đạo là gì? by MHTL
March 24, 2025, 10:09:08 pm

Gái Huế giỏi quá by MHTL
March 24, 2025, 04:44:37 pm

Tuổi già: nên và không nên by MHTL
March 24, 2025, 04:37:29 pm

Bạn Ở Tuổi 65-80 Mà Vẫn ....... by MHTL
March 24, 2025, 06:05:33 am

Yêu thì ...... ghét thì ........ by MHTL
March 23, 2025, 09:24:31 pm

Đau đầu gối by MHTL
March 23, 2025, 07:56:25 pm

ĐƯỜNG MÒN HÀNH HƯƠNG !!! by dang dat
March 22, 2025, 09:52:15 pm

Đường ai nấy đi by MHTL
March 22, 2025, 06:53:29 pm

Thiên Chúa Là Tình Yêu! by River Rose
March 22, 2025, 10:11:10 am

Sống an vui by MHTL
March 22, 2025, 02:17:49 am

100 câu nói của TVM by MHTL
March 21, 2025, 10:37:54 pm

Mozart - Piano Concerto No.21, K.467 / Yeol Eum Son by MHTL
March 20, 2025, 07:21:36 pm

Cháu ngoại by tuyetvan
March 20, 2025, 11:33:40 am

Giới Định Tuệ by MHTL
March 19, 2025, 06:09:10 pm

Trí tuệ Hiền triết by MHTL
March 19, 2025, 05:59:43 pm

NHÂN QUẢ HỒI ỨNG by MHTL
March 18, 2025, 04:27:34 pm

Liều mạng hay tuỳ duyên by MHTL
March 18, 2025, 04:02:44 pm

Author Topic: Một góc buồn !!!  (Read 42915 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline Saolấplánh

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 731
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1230 on: October 04, 2024, 08:20:58 pm »
Yêu là không có sự dữ tợn trong ấy .

Nói riết chắc chắn răng của tôi vǎng hết đinh ốc
Agree Agree x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 722
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1231 on: October 04, 2024, 08:23:14 pm »
 :cuoi4: :cuoi4: :cuoi4: :cuoi4:

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1232 on: October 05, 2024, 12:32:48 am »
hôm nay đã là tháng 10 rồi mà giờ này 96F - nóng quá!!! hoa cỏ cũng bị đánh lạc hướng giờ còn tung tăng nở rộ :cuoi4:

các bé đang làm zì đó??!



Ồi giào ôi, cái chòi của bé LD ở đâu mà đẹp thế ?  Cho HT giăng một cái lều ở sát cạnh tường nhà chòi của bé LD ở ké lấy hên có được không?  :111:

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1233 on: October 05, 2024, 12:37:57 am »
bé Huệ Từ, hình upload được rồi LD khoe bé cây nhãn nè


cây quýt nè, LD mua loại túi này trồng cây ko cần chậu mà trái nhiều lắm nè bé



còn này là cây chanh thái, năm nay nhiều trái lắm, vài hôm trước LD hái khoảng 20-30 trái đem cho rồi ;D


Wào, cây nhãn trái còn xanh mà thấy đã to đùng rồi. Giống này chắc nhiều thịt và hột nhỏ lắm đây.

Cây chanh thái VV cũng có một cây, hơi nhiều kiến một tí. Trái rất thơm, hái một trái vào để trong nhà là thơm phức cả phòng. Công nhận vườn nhà bé LD đủ thứ cây, trông thích ghê nơi.

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1234 on: October 05, 2024, 01:55:09 am »
bé Hue Từ :cuoi4:
LD đã từng nói là sứ điệp của Phật và Chúa có thể được tóm gọn là bài học về tình yêu thương, lòng từ bi, sự giác ngộ, và sự kết nối với nhau. Cái Vô Tự Kinh mà bé noáiii …để tìm kiếm quyển kinh này, LD nghĩ có thể bản thân chúng ta cần phải khám phá nội tâm, thực hành những giáo lý mà Phật và Chúa đã dạy, và trải nghiệm cuộc sống với tâm trí cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những chân lý cao cả.

Tìm đâu ra ?! Quyển kinh này không nằm ở một nơi cụ thể nào mà chính là trong sự hiểu biết và trải nghiệm của mỗi người/cá nhân chúng ta.

vậy bé đã tìm ra cuốn Vô Tự Kinh của bé chưa? :cuoi4:

Bé LD nói hay lắm ...   :cool3:  (đeo mắt kiếng râm giống ai ta ?)   Để hôm nào HT lại cầm chổi đeo kính râm leo lên cột điện nói tiếp lời bé nhá. 

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1235 on: October 05, 2024, 02:03:48 am »
Bác Vương Vấn suy nghĩ loạn cào cào.
Ý cháu là ghẹo cả bác và dì Làm Duyên, và thử tìm hiểu xem dì Làm Duyên có sửa đổi đồ thật thành đồ giả hay không thôi ạ.

Mà cháu thấy hình như dì Làm Duyên tránh né chuyện này, bác thấy có đúng không, và bác có suy nghĩ chắc là có chút chút hay không? 

Huệ Từ cũng chọc lại bác NBQ đó mờ.  Bé LD thì nói là mổ,  HT dùng chữ giải phẩu, bác Sao nói là dao kéo, còn bác NBQ thì nói là sửa đồ thật thành đồ giả? Không biết ai si nghĩ loạn cào cào ở đây?  Hihi.

Úy mà đồ gì mà thật lại sửa thành giả vậy ta ?  :111:   Không biết có ai có huệ nhãn đọc thử xem trong đầu mỗi vị này nghĩ gì không nhỉ ? Và shự thật ra shao?  (chữ nào đúng? Mổ, giải phẩu, dao kéo, sửa?)

Huệ Từ tui đôi khi ở trong chùa được gọi tên là Điệp giống như Điệp Viên, nhưng thật ra tui nghĩ rằng chữ "tin học"  hay "information" thì đúng nghĩa hơn, tựa như "age of information, thời đại tin học."    Như trong trường hợp này thì cần thêm "tin học" mới biết được ai đúng,  hihi ... Lại nói giởn thôi.
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1236 on: October 07, 2024, 02:04:54 am »
Thấy có Bee ghé ngang và cho "like", dạo này Bee ở đâu mà vắng mặt lâu thế? Chắc không phải ở Florida chứ ? Lâu lâu ới lên một tiếng nhé.

Còn thiếu Na sao về Huế, rồi mất tăm mất tiếng luôn, chắc bị ôn nào dớt mất rầu? Bây giờ chắc hết bùn rầu?
Like Like x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1237 on: October 17, 2024, 06:05:38 pm »
Bé LD dạo này khỏe không?  Mấy cây ớt có lẻ đã sắp hết trái.  Cây ớt của HT năm nay thu hoạch được chắc cũng gần 100 trái, bỏ vào bao và để ngăn đá ăn từ từ.  Một số để khô và cho vào chai xay tiêu để xay nhỏ ăn với pizza hay rắc vào tô mì ... Hihi.
Like Like x 1 View List

Offline Tự tại

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1341
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1238 on: October 18, 2024, 01:19:29 am »
Thấy có Bee ghé ngang và cho "like", dạo này Bee ở đâu mà vắng mặt lâu thế? Chắc không phải ở Florida chứ ? Lâu lâu ới lên một tiếng nhé.

Còn thiếu Na sao về Huế, rồi mất tăm mất tiếng luôn, chắc bị ôn nào dớt mất rầu? Bây giờ chắc hết bùn rầu?

Người đẹp nào anh HT cũng đều nhớ và nhắc, chỉ không có nhắc tới Tt thôi :cry1:.  Thung Lũng Hoa Vàng chắc có lá Thu rơi nhiều lắm, rơi đầy sân Chùa, anh HT cùng vắng bóng vì lo quét lá?
Funny Funny x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1239 on: October 22, 2024, 01:25:52 am »
Người đẹp nào anh HT cũng đều nhớ và nhắc, chỉ không có nhắc tới Tt thôi :cry1:.  Thung Lũng Hoa Vàng chắc có lá Thu rơi nhiều lắm, rơi đầy sân Chùa, anh HT cùng vắng bóng vì lo quét lá?

Bé Tự Tại ui ,

Bé nói đúng là người đẹp nào anh HT cũng đều nhớ và nhắc, và nhắc cả mấy anh đẹp chai dễ thương như anh Ngọc Hân hay anh Quốc Hùng lâu quá không thấy nhỉ?  :hi:

Bé Tự Tại thì anh HT nhớ nhưng chỉ nhắc thầm trong lòng thôi, vì có bé có nhiều chàng nhắc đến rồi, như anh mì gói giả, anh Na, anh TL vân vân, ... HT tự biết mình chắc không được là người thứ ba, thứ tư mà chắc phải thuộc vào hàng thứ 6 thứ 7 gì đó, nên thui, đành nhớ thầm ... "gọi thầm tên em, khi nắng chiều nhạt ngoài sân."

Trời Cali đã bắt đầu trở lạnh, nhưng lá vẫn chưa rụng nhiều. HT vẫn đứng trong sân chùa nhưng nhớ Tự Tại mỗi khi nghĩ đến câu Tâm Kinh, "Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không."     :happy:    Không biết Tự Tại đã nghe bài Tâm Kinh này chưa nhỉ?  :heart1:  :cf:

Offline Tự tại

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1341
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1240 on: October 23, 2024, 06:43:45 pm »
Bé Tự Tại ui ,

Bé nói đúng là người đẹp nào anh HT cũng đều nhớ và nhắc, và nhắc cả mấy anh đẹp chai dễ thương như anh Ngọc Hân hay anh Quốc Hùng lâu quá không thấy nhỉ?  :hi:

Bé Tự Tại thì anh HT nhớ nhưng chỉ nhắc thầm trong lòng thôi, vì có bé có nhiều chàng nhắc đến rồi, như anh mì gói giả, anh Na, anh TL vân vân, ... HT tự biết mình chắc không được là người thứ ba, thứ tư mà chắc phải thuộc vào hàng thứ 6 thứ 7 gì đó, nên thui, đành nhớ thầm ... "gọi thầm tên em, khi nắng chiều nhạt ngoài sân."

Trời Cali đã bắt đầu trở lạnh, nhưng lá vẫn chưa rụng nhiều. HT vẫn đứng trong sân chùa nhưng nhớ Tự Tại mỗi khi nghĩ đến câu Tâm Kinh, "Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không."     :happy:    Không biết Tự Tại đã nghe bài Tâm Kinh này chưa nhỉ?  :heart1:  :cf:

Chắc tâm trí bận lo bầu, tạm thời mấy chàng đẹp giai, mấy nàng đẹp gái tạm quên vào QHX thăm mấy bé?

TT diễm phúc được trong danh sách “nhớ và nhắc” của anh HT, sách có tên nhiều bé đã được ưu tiên đứng hàng đầu. Chú TL bận lo chuyện đại sự, nào là chính trị, tôn giáo và người đẹp Phương Hằng….còn Na mặc áo của chàng mì giả đang bận hẹn hò với ngưởi yêu.  Ai cũng đều quên TT cả, may là còn có anh HT, giúp nắng SLC được ấm lây từ SJ, vì vậy mà lá Thu vẫn chưa phai màu nhiều.  “Ngũ uẩn giai không” địa cầu này có hiện nay nhờ vào nhơn duyên, nhơn duyên sanh vạn vật và có chúng mình, hợp và tan rồi mình cũng sẽ như chiếc lá vàng Thu hả anh? :cuoi4:

Tự Tại QHX tận dưới đất, còn Bồ Tát Tự Tại là Đức Trí Tuệ ở tận trên cao xanh.

SJ có nhiều Chùa, TT có nhớ tới anh HT, biết Chùa mô mà tìm, hay phải tìm tới tận Tu Viện Kim Sơn, cùng phụ quét lá với anh đây?


Like Like x 2 View List

Offline Ngoc Han

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 329
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1241 on: October 25, 2024, 07:54:31 am »
 Tự Tại viết văn hay như  bé Na, Lamdzuyên,  Nhi,  biết kinh Bát Nhã,  Ngũ Uẩn giai không, Ni Sư Trí Hải có viết bài nói về Ngũ Uẩn, có giờ nghiên cứu, hay lắm. Thời tiết lúc này chỉ thấy bão, lụt, cầu nguyện ơn trên mọi người được bình an,  xin lỗi các bé nếu có gì sai xin vui lòng bỏ qua, Ôn Hân nhiều khi ham vui, chọc ghẹo mọi người nên dễ gây hiểu lầm, "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng".. LamDzuyên khoẻ? Na thì  không biết ở mô,  Nhi cũng đang mang bình hơi, chắc nhờ anh Huệ Từ, anh Mì Ly đăng tin tìm người thân quá,  hôm nay nắng đẹp, chúc vui khoẻ cuối tuần..... :cf: :rose:  chờ nghe nhạc......cuối tuần!
Like Like x 1 View List

Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4131
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1242 on: October 25, 2024, 02:58:49 pm »


Na, Nhi không biết nay đâu
Làm Dzuyên cũng vậy, biến đâu mất rồi.
Chỉ còn Tự Tại đơn côi
Mỳ Ly cũng biến, thôi rồi ...... QHX  :happy:


mấy thành viên chìm nổi thất thường hình như cũng hết động lực để  ...... "mở miệng"  :cuoi4:
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.
Funny Funny x 1 View List

Offline Tự tại

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1341
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1243 on: October 25, 2024, 03:13:20 pm »
Tự Tại viết văn hay như  bé Na, Lamdzuyên,  Nhi,  biết kinh Bát Nhã,  Ngũ Uẩn giai không, Ni Sư Trí Hải có viết bài nói về Ngũ Uẩn, có giờ nghiên cứu, hay lắm. Thời tiết lúc này chỉ thấy bão, lụt, cầu nguyện ơn trên mọi người được bình an,  xin lỗi các bé nếu có gì sai xin vui lòng bỏ qua, Ôn Hân nhiều khi ham vui, chọc ghẹo mọi người nên dễ gây hiểu lầm, "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng".. LamDzuyên khoẻ? Na thì  không biết ở mô,  Nhi cũng đang mang bình hơi, chắc nhờ anh Huệ Từ, anh Mì Ly đăng tin tìm người thân quá,  hôm nay nắng đẹp, chúc vui khoẻ cuối tuần..... :cf: :rose:  chờ nghe nhạc......cuối tuần!


Cuối tuần được anh Ngoc Han tặng quà, Tt rất vui và cám ơn anh Ngọc Han nhiều. Tt rất kém về đối đáp với viết văn, và hiểu biết ít ỏi, nên có nhiều lúc ngại lắm, tại vì ham vui và muốn thỉnh thoảng vào thăm chú TL nên mới kiếm lời ghẹo với nhau vậy thôi.  Ở đây ai cũng giỏi và trình độ cao làm cho TT ngưỡng mộ lắm.  Anh Ngọc Han vui tánh và tế nhị, vì anh hoà đồng với mọi người nên mới có lòng chọc ghẹo, muốn giúp mọi người thêm thân thiện thì làm gì có ai buồn giận anh Ngọc Han đâu nè? Tt sẽ vượt đèo, lội suối mong tìm được bạn và dùng mỹ nhân kế hy vọng kéo được vài người bạn về lại chốn qhx, cùng nhau chia sẽ và chọc ghẹo qua những lời dí dởm giúp vui lại như ngày nào.  Nhất là chị nhi, mang lại cho QHX nhiều đề tài, không khí nhộn nhịp hẳn hơn, Tt có duyên tham gia vào, tạo nhiều trận cười bể bụng sau khi có Na, anh MiLy và vài người bạn xuât hiện.  Vui chưa được bao lâu thì đã tan, đành bỏ Tt lại một mình, dù biết hợp và tan là chuyện thường tình của thế gian này, nhưng sao Tt lại thấy nuối tiếc vậy nè?  Và cũng rất mong gặp lại được bee, mong bee, LD và một số bạn luôn được bình an.

TT cũng cầu xin cho tất cả mọi người được bình an và hạnh phúc.  Mỗi thứ đều có hai mặt, nhân loại nhận hưởng được văn minh, tân tiến và tiện nghi của hiện tại thì đồng thời nhân loại cũng phải hứng chịu hoạ lây nhiều hơn theo mức thiệt hại của trái đất.  Ai có khả năng sẽ cứu được trái đất này đây?  Nhờ văn minh và hiểu biết của con người thời nay, mọi người biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau hơn xưa nhiều.

Chúc cả nhà QHX thứ Sáu thật nhiều vui vẻ và may mắn.
Like Like x 2 View List

Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4131
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #1244 on: October 25, 2024, 03:30:57 pm »
chắc mọi người khi quay lại sẽ nói câu này ........

"xa vắng vài năm nay trở về, thấy QHX mà ta cũng giật mình"  :happy:


Tự Tại viết văn hay lắm đó  :t1:

 :cungly:
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.
Funny Funny x 2 View List