+-

Recent Topics

Bác Quê by Saolấplánh
Today at 08:47:35 pm

Tự sự... by Nhạc bất quần
Today at 12:22:14 pm

Những SUY NGHĨ SAI về Kinh thánh by tuyetvan
Today at 12:11:26 am

Jesus Đạo là gì? by Saolấplánh
January 20, 2025, 08:24:31 pm

Cháu ngoại by tuyetvan
January 20, 2025, 10:06:47 am

Sự thật by bất tăng
January 19, 2025, 11:53:54 am

Dòng Video Thơ Nhạc Chọn Lọc by NTS
January 17, 2025, 12:33:20 am

Một góc buồn !!! by Saolấplánh
January 15, 2025, 02:10:45 pm

THƠ TRANH HDD by dang dat
January 11, 2025, 11:22:50 am

Con sâu làm rầu nồi canh by Saolấplánh
January 10, 2025, 02:07:21 pm

Bible Verses by Saolấplánh
January 07, 2025, 03:19:30 pm

Tự Học by Saolấplánh
January 02, 2025, 10:15:54 pm

Đi 1 ngày đàng ... by tuyetvan
January 01, 2025, 03:21:51 pm

Happy New Year 2025 by tuyetvan
January 01, 2025, 01:34:06 pm

Sách: Hương bay ngược gió by MHTL
December 31, 2024, 10:00:12 pm

Thế giới động vật by tuyetvan
December 31, 2024, 02:56:44 pm

Lý do thầy Minh Tuệ bỏ chùa ? by MHTL
December 31, 2024, 02:27:29 am

Đành Thôi! Phũ Phàng! &Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ by NTS
December 31, 2024, 01:05:56 am

Dòng Video Youtube Ngâm Nga Thơ & Đọc Thơ by NTS
December 29, 2024, 11:46:36 pm

NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM !!! by dang dat
December 26, 2024, 02:51:11 pm

Khi bước sang tuổi 70 by Nhạc bất quần
December 26, 2024, 12:21:36 pm

Merry Xmas .... by Nhạc bất quần
December 26, 2024, 11:55:02 am

Những bản nhạc chưa từng nghe qua by MHTL
December 26, 2024, 01:07:05 am

Thầy Minh Tuệ đi xe ôm by MHTL
December 26, 2024, 12:53:33 am

Vợ Giáp sắp sanh con by MHTL
December 25, 2024, 03:37:27 pm

6 tháng về trước và bây giờ by MHTL
December 25, 2024, 03:17:32 pm

NHỮNG THỨ CẦN BUÔNG BỎ by MHTL
December 24, 2024, 02:06:34 pm

Sao giống quá đi thôi ! by MHTL
December 24, 2024, 01:49:39 pm

Thiên Chúa Là Tình Yêu! by River Rose
December 24, 2024, 11:24:08 am

Không phải tự nhiên ..... by MHTL
December 23, 2024, 03:09:40 pm

Author Topic: Một góc buồn !!!  (Read 40555 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 722
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #480 on: June 19, 2024, 01:37:54 am »
LD tặng các bé bài này, chúc các bé ngủ ngon & mộng đẹp!!
Hoa Vô Thuờng…
https://app.box.com/s/njibu56vlxx8cikr4rss7mrotzei0toc

lyrics
Mênh mông trên sông cánh hoa kia rơi
Lăn tăn theo sóng nước trôi xuôi dòng
Về đâu một kiếp hoa, bỗng hoá hư không héo tàn !?
Ngày mai ai lại biết...? Ôi vô thường...!

Vô minh che khuất lấp trong nhân gian
 Bao u mê vây kín thế thái nhân tình
 Đời như một giấc mơ, chỉ  thoáng qua trong kiếp người
 Nguyện ơn trên từ bi sáng soi  tâm con

ĐK: Mong sao cho thế gian không còn khổ đau trong kiếp nhân sinh
 Con xin Quan Thế Âm Đại Từ Đại  Bi cứu khổ nhân gian
Nhành dương ban Từ Bi, Can Lộ độ khắp bao la phương trời
 Tịnh tâm con thành kính xin  nguyện Ngài...

Mong sao cho thế gian muôn loài bình yên dứt hết khổ đau
Con xin Quan Thế Âm hạnh nguyện Từ  Bi soi sáng thân tâm
 Về nương tựa Từ Bi, con dặn lòng dứt đi bao ưu phiền
 Niệm danh hiệu Ngài  Quan Thế Âm Bồ Tát.
Om mani pad me hum
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #481 on: June 19, 2024, 11:35:35 pm »
Cám ơn bé LD đã hát một bài nhạc đạo Phật, thật là không thể ngờ bé LD hát được, bài nhạc rất khó mà sao bé tập nhanh thế. HT rất impress.

Nghe thánh thót và tưởng như có cô tiên nữ LD mặc áo thướt tha múa theo vũ điệu Đôn Hoàng.

Huệ Từ xin gửi bé LD một tấm hình tiên nữ LD đang múa và hát trên không trung nhé ...

Like Like x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #482 on: June 20, 2024, 12:40:52 am »
bé HT thông minh, thuộc lào lào kinh Bát Nhã Ba La Mật…giỏi héng 😁 nhớ hồi xưa lúc buồn buồn, LD hay đánh phi thuyền lên thiếu lâm tự thăm Phuơng Chứng đại sư huynh (SH).  SH biết LD ko được thông minh nên SH dạy LD tóm tắt bài kinh này trong 8 chử:  Có, tức là không - Không, tức là có! ..Vô ngã… mọi vật đều không cố định, không có bản chất riêng và không phân biệt rõ ràng giữa sự tồn tại và không tồn tại.  Sau đó SH dùng Thiên Thủ Như Lai Thần Chuởng đưa LD xuống núi…tại phi thuyền hết xăng bé ạhh!

bài hát bé đăng nghe hayyyy, nghe như giọng từ trên cao đưa xuống…. nhưng mờ LD hécc ko được bé ơii, giọng của LD là từ bên dưới dội lên

À thì ra Phương Chứng Đại Sư là sư huynh của LD à. Thế lần đó lên núi bé có gặp Lệnh Hồ Xung không? Bài kinh này khó hiểu, khó nắm bắt lắm, người ta phải tụng hằng ngày mới hiểu ra, mà bé đã nắm được đại ý rồi ... Lành thay! lành thay. Giống như Huệ Từ tụng hoài mà vẫn không hiểu, chỉ nghe bé nói sơ là bắt đầu hơi hiểu rồi. Đúng là sư muội của Đại Sư, nhỉ?

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 722
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #483 on: June 20, 2024, 05:51:56 pm »
Cám ơn bé LD đã hát một bài nhạc đạo Phật, thật là không thể ngờ bé LD hát được, bài nhạc rất khó mà sao bé tập nhanh thế. HT rất impress.

Nghe thánh thót và tưởng như có cô tiên nữ LD mặc áo thướt tha múa theo vũ điệu Đôn Hoàng.

Huệ Từ xin gửi bé LD một tấm hình tiên nữ LD đang múa và hát trên không trung nhé ...



thank you bé Huệ Từ ;D  bài này tương đối dễ hát vì cái melody nó dể nghe

người & trống nhìn mê hồn…. LD thích những vũ điệu Đôn Hoàng này lắm nhe nhe ;D. cái video này đẹp nè, bé xem thử nhe
https://youtu.be/qege7-tYbW8



Like Like x 1 Love Love x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 722
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #484 on: June 20, 2024, 05:58:46 pm »
À thì ra Phương Chứng Đại Sư là sư huynh của LD à. Thế lần đó lên núi bé có gặp Lệnh Hồ Xung không? Bài kinh này khó hiểu, khó nắm bắt lắm, người ta phải tụng hằng ngày mới hiểu ra, mà bé đã nắm được đại ý rồi ... Lành thay! lành thay. Giống như Huệ Từ tụng hoài mà vẫn không hiểu, chỉ nghe bé nói sơ là bắt đầu hơi hiểu rồi. Đúng là sư muội của Đại Sư, nhỉ?

khi LD đi thăm Phuơng Chứng sư huynh (PCSH) thì LD chỉ có biết mỗi mình PCSH thôi bé àhhh 😁😁 Nên hỏng biết có gặp LHX hem biết nữa….giống hùi xưa vào chùa thăm bé để chia ổ bánh mà thấy bé ngủ gật nên mừng quá đi tìm chỗ yên tĩnh để gặm hểt cả ổ luôn….bé thử tuởng tuợng lúc đó thấy bé ngủ mà gặp phải PCSH hay LHX thì ổ bánh mì đó phải chia làm 3 rồi, mà lúc chia bị ồn ào lở đánh thức luôn bé là phải chia làm 4 hỏng chừng

kakkaaka….bé khiêm tốn quá chừng chừng làm người khác méc cỡ
Like Like x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 496
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #485 on: June 20, 2024, 06:29:00 pm »

Cám ơn bé LD, cuối tuần nghe bài này thấy lòng yên bình và ăn năn.  Giọng hát nghe thánh thiện.




Hello Anh Vương Vấn và sis Lamdzuyen,🌹🌹

Phương Vy bỏ nhà đi lâu quá hôm nay gặp lại anh Vương Vấn và sis Lamdzuyen PV vui lắm, vô nghe sis hát vẫn hay như ngày nào. ❤️❤️

Mến chúc anh Vương Vấn và sis Lamdzuyen vui khoẻ luôn ạ.
Nguyện đời con dâng Chúa thủy chung
Duy mong ước Jesus đẹp lòng.
Like Like x 3 Love Love x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 722
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #486 on: June 20, 2024, 06:35:16 pm »
cám ơn sis PV & welcome back!!! khi nào rãnh sis trèo lên sân khấu hát cho mọi người nghe với nhe…lâu rồi LD & mọi người chưa nghe giọng ca ngọt ngào của sis

tặng các bé nụ cười & đoá hoa hồng …chúc các bé ăn ngon, ngủ nghỉ an lành!!!
Love Love x 4 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 496
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #487 on: June 20, 2024, 06:43:26 pm »
Sis Lamdzuyen xinh ơi là xinh, mình quen lâu rồi hôm nay PV mới được thấy nụ cười xinh đẹp của sis.  ❤️❤️

PV không dám hứa nhưng sẽ cố gắng hát một bài tặng cả nhà Quê Hương Xưa yêu dấu của Phương Vy. Cảm ơn sis LamDzuyen yêu cầu nha.


Nguyện đời con dâng Chúa thủy chung
Duy mong ước Jesus đẹp lòng.
Like Like x 1 Agree Agree x 2 Love Love x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #488 on: June 20, 2024, 11:46:32 pm »
Hello Anh Vương Vấn và sis Lamdzuyen,🌹🌹

Phương Vy bỏ nhà đi lâu quá hôm nay gặp lại anh Vương Vấn và sis Lamdzuyen PV vui lắm, vô nghe sis hát vẫn hay như ngày nào. ❤️❤️

Mến chúc anh Vương Vấn và sis Lamdzuyen vui khoẻ luôn ạ.

Xin chào Phương Vy ơi lâu quá mới gặp lại. Thật là bất ngờ.  Kỳ này về nhà hy vọng PVy hết bận rộn?  Bà con QHX lâu rồi chưa được thưởng thức giọng hát của PVy, cũng may được bé LD lâu lâu sợ bà con buồn nên cầm cái đùi gà trèo lên sân khấu Một góc buồn hécc cho bà con hết buồn. Cho mấy anh chị đang buồn ngủ bị giật bắn người lên ... Nói giởn thôi.  Chứ đúng như PVy nói, bé LD hát lúc nào cũng hayyyyy ..!

Chúc Phương Vy cũng luôn khoẻ , ngủ ngon và mai mốt lại có dịp nói chuyện thêm nhé.
Like Like x 1 Love Love x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #489 on: June 21, 2024, 04:10:29 pm »
thank you bé Huệ Từ ;D  bài này tương đối dễ hát vì cái melody nó dể nghe

người & trống nhìn mê hồn…. LD thích những vũ điệu Đôn Hoàng này lắm nhe nhe ;D. cái video này đẹp nè, bé xem thử nhe
https://youtu.be/qege7-tYbW8

Huệ Từ cũng thích những vũ điệu Đôn Hoàng, làm mình có cảm tưởng như đi trở về thời xưa, và xem những tiên nữ (chư thiên) nhảy múa ở trên trời, trong một thế giới cõi trời, hay thế giới diển tả trong kinh tạng.

Để tiếp nối, đây là bài Hoa Lài của Dimash hát cùng với cô gái Uighur (Hani Kezi) múa vũ điệu Đôn Hoàng.

https://www.youtube.com/watch?v=69RSkKu7MOs
Like Like x 2 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 496
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #490 on: June 21, 2024, 05:18:28 pm »
Xin chào Phương Vy ơi lâu quá mới gặp lại. Thật là bất ngờ.  Kỳ này về nhà hy vọng PVy hết bận rộn?  Bà con QHX lâu rồi chưa được thưởng thức giọng hát của PVy, cũng may được bé LD lâu lâu sợ bà con buồn nên cầm cái đùi gà trèo lên sân khấu Một góc buồn hécc cho bà con hết buồn. Cho mấy anh chị đang buồn ngủ bị giật bắn người lên ... Nói giởn thôi.  Chứ đúng như PVy nói, bé LD hát lúc nào cũng hayyyyy ..!

Chúc Phương Vy cũng luôn khoẻ , ngủ ngon và mai mốt lại có dịp nói chuyện thêm nhé.

Mến chào anh Vương Vấn,

Anh Vương Vấn khỏe không anh? Cảm ơn anh Vương Vấn vẫn còn nhớ đến Phương Vy, lần này anh Khoa bận nhiều việc nên kêu PVy về QHX canh nhà giùm ảnh  :D, PVy không dám hứa sẽ vô QHX mỗi ngày chọc ghẹo anh chị em như xưa nữa, tiếc quá đi thôi.

PVy sẽ cố gắng thu âm vài bài hát mang vào tặng cả nhà QHX yêu dấu, hồi đó PVy nhớ anh Khoa có kêu PVy hát song ca với anh VV một bài, chưa kịp ra mắt thì PVy lặn mất ahihi.

Anh Vương Vấn vui khỏe và có một buổi chiều bình an nha .
Nguyện đời con dâng Chúa thủy chung
Duy mong ước Jesus đẹp lòng.
Like Like x 3 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #491 on: June 22, 2024, 01:54:17 am »
Mến chào anh Vương Vấn,

Anh Vương Vấn khỏe không anh? Cảm ơn anh Vương Vấn vẫn còn nhớ đến Phương Vy, lần này anh Khoa bận nhiều việc nên kêu PVy về QHX canh nhà giùm ảnh  :D, PVy không dám hứa sẽ vô QHX mỗi ngày chọc ghẹo anh chị em như xưa nữa, tiếc quá đi thôi.

PVy sẽ cố gắng thu âm vài bài hát mang vào tặng cả nhà QHX yêu dấu, hồi đó PVy nhớ anh Khoa có kêu PVy hát song ca với anh VV một bài, chưa kịp ra mắt thì PVy lặn mất ahihi.

Anh Vương Vấn vui khỏe và có một buổi chiều bình an nha .

Phương Vy, VV vẫn khoẻ cám ơn . Có PVy về vui quá. Mấy tháng trước đây, chắc khoảng 6 tháng?  Thấy Phương Vy vào nói chuyện, nhưng chưa kịp chào thì đã biến mất ... hihi.

Rãnh PVy cứ thu âm audio nguyên bài nhé? Bài nào hát được Vv sẽ cố hát, dù bỏ lâu quá và dọn nhà mấy lần nên cái đùi gà để lạc trong thùng moving nào rồi, khi có dịp sẽ tìm lại setup lên rồi hát vào thêm khi có dịp, dù dạo này hơi bận rộn nên không hát hò gì như xưa.

Chúc PVy một ngày thứ bảy đi dạo phố xá vui vẻ .

Like Like x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 722
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #492 on: June 25, 2024, 03:44:50 pm »
cám on sis PV đã hát tặng QHX, giong sis trong trẽo ngọt ngào hát hayyyy ;D

cái forum này kì lắm luôn, LD surf net bằng phone nên lúc launch QHX thì thấy updated threads on the far left side of the page, mà login trả lời thì có list of forums ko tháy side bar, muốn tìm threads mà tìm nãy giờ hụt xì dầu mà tìm hõng ra….định chạy vô thread bé bee dới QNhi lót cục gạch ngồi hóng hình mà đào xới nãy giờ cũng ko thấy….huiiii give up!!!

hỏi thăm anh Ngoc Han, em thấy Pháp tùm lum hết, anh có OK hem?? Hoa cỏ gì có bị héo cây nào ko? Anh nhớ đóng cửa, ai gỏ đừng chả nhờiii nheng!!!  stay safe!!
Like Like x 2 Love Love x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #493 on: June 26, 2024, 12:56:17 am »
khi LD đi thăm Phuơng Chứng sư huynh (PCSH) thì LD chỉ có biết mỗi mình PCSH thôi bé àhhh 😁😁 Nên hỏng biết có gặp LHX hem biết nữa….giống hùi xưa vào chùa thăm bé để chia ổ bánh mà thấy bé ngủ gật nên mừng quá đi tìm chỗ yên tĩnh để gặm hểt cả ổ luôn….bé thử tuởng tuợng lúc đó thấy bé ngủ mà gặp phải PCSH hay LHX thì ổ bánh mì đó phải chia làm 3 rồi, mà lúc chia bị ồn ào lở đánh thức luôn bé là phải chia làm 4 hỏng chừng

kakkaaka….bé khiêm tốn quá chừng chừng làm người khác méc cỡ

Bé LD ơi, phải công nhận LD rất là tốt bụng và thảo ăn ghia. Huệ Từ rất là hâm mộ Phương Chứng Sư Huynh và Lệnh Hồ Xung, biết vậy đã chạy ra hi 5 và xin chữ ký rồi, cứ tưởng bé xin hình và xin chữ ký dùm. Dù sao tiếc là bé không gặp họ chứ gặp là bé đã chia ổ bánh mì làm bốn rồi, thôi lần sau bé có lên chùa thì mang luôn bốn ổ bánh cho mỗi người một ổ khỏi cần chia, chứ chia như vậy người ta ngại lắm không ai dám ăn. Thêm vào nhiều khi bé bẻ ổ bánh ra như vậy rồi có khúc thì to, khúc nhỏ, mà HT lấy nhầm khúc to để khúc nhỏ cho bé thì HT ăn không cảm thấy ngon. Vậy đi, lần sau bé lên chùa thăm thì mang hai ổ bánh mì thôi, khỏi cần gặp PCSH và LHX, Huệ Từ sẽ cầm chổi ngồi chờ ổ bánh mì, nhất định không ngủ gục .  HT không khiêm tốn đâu, bé LD rành kinh Bát Nhã hơn HT thật mà ...
Like Like x 2 View List

Offline Ngoc Han

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 328
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #494 on: June 26, 2024, 09:02:25 am »
Hoa dưới nước không héo ;D
 Kể truyện cười ra nước mắt, giúp vui...Tối hôm qua đài truyền hình TF1 Pháp có chương trình "tranh luận " giữa 3 ứng cử viên đại diện cho 3 đảng, phái cực hưũ (RN Rasemblement Nation: Tập họp dân tộc) phái của thủ tướng hiện hữu ( Renaissance: phục hưng?) và phái cực tả  Mặt trận bình dân gồm, công sản, xã hôi, xanh, đệ tứ, chống tư bản, Pháp bất khuất (ông thủ tướng hòi ông cực hữu tại sao có ý định "bứng " nhổ đi mấy cánh quạt gió phát điện wind turbine, ( do ý tưởng của bà Marine Le Pen nói với ký giả trước khi bầu cử, nếu bà thắng cử làm tổng thống mấy cái này chẳng làm nên tích sự gì, làm xấu  phong cảnh và ồn, bà sẽ cho gỡ bỏ, nhưng ứng cử viên cực hữu  hôm qua trả lời là không gỡ nữa vì tốn kém quá mức, hao hụt công quỷ... ;D...bó tay, ra tranh cử để lo cho dân chúng mà nay nói vầy mai nói khác như con nít, coi dân không ra gì, nhưng tai hại nhất là nhựng người dân lại bầu cho họ vì những ý tưởng hoang tưởng không thể nào làm được, nhưng đối với họ sẽ làm được hết.....vì những lời hứa lèo!
  Hiện nay theo thống kê, thăm dò dư luận đảng Tập họp dân tộc đang dẫn đầu, chờ xem tuần tới sẽ biết.

 Chắc chuẩn bị chạy sang Mỹ xin tỵ nạn lần nữa  ;D  sẽ tới khu các bé ăn xin, bánh mì!










Like Like x 1 View List