+-

Recent Topics

Nghe Nhạc Bằng Thơ - Ngâm Nga Thơ & Đọc Thơ by NTS
Today at 10:10:07 am

Tự sự... by bất tăng
Today at 09:26:43 am

Jesus Đạo là gì? by Saolấplánh
June 16, 2025, 10:34:59 am

60+ tắm sao cho đúng by MHTL
June 15, 2025, 10:51:13 pm

Prank video by thường yên
June 15, 2025, 04:25:32 pm

Chuyện ở Mỹ by tuyetvan
June 15, 2025, 09:31:13 am

Chúa muốn gì ở mình ? by tuyetvan
June 15, 2025, 09:11:11 am

Người Có Ngón Tay Áp Út Dài Hơn Ngón Trỏ by MHTL
June 15, 2025, 06:02:19 am

60+ không đi bộ được nhiều ....... by MHTL
June 15, 2025, 05:27:53 am

Người cao tuổi hãy dùng: Magiê Vit D3 & K2 by MHTL
June 14, 2025, 11:21:00 pm

60+ 5 Exercises You’ll Regret Ignoring by MHTL
June 14, 2025, 11:16:05 pm

Trung Quốc Dàn Trận Vây Biển Đông by MHTL
June 14, 2025, 10:15:47 pm

Một góc buồn !!! by Saolấplánh
June 14, 2025, 07:47:46 pm

ĐƯỜNG MÒN HÀNH HƯƠNG !!! by dang dat
June 13, 2025, 03:04:46 pm

Cuộc sống nơi vách đá hoang vu by MHTL
June 12, 2025, 10:27:53 pm

94 tuổi vẫn khoẻ mạnh .......... by MHTL
June 12, 2025, 10:25:22 pm

Cơn Bão Mặt Trời Ngày 5/7/2025 ??? by MHTL
June 12, 2025, 04:23:52 pm

Cháu ngoại by tuyetvan
June 12, 2025, 08:16:05 am

Tuổi 60 tại sao lại là con số 60 by MHTL
June 12, 2025, 06:06:38 am

Campuchia Vô Ơn by MHTL
June 12, 2025, 05:55:47 am

60+ không cần tập thể dục nhiều by MHTL
June 11, 2025, 11:28:01 pm

GIẤC MƠ ĐOÀN VIÊN !!! by dang dat
June 11, 2025, 02:49:18 pm

Có những niềm riêng by bất tăng
June 10, 2025, 08:21:14 pm

Khủng hoảng kinh tế - xã hội tại Trung Quốc by MHTL
June 10, 2025, 04:38:08 pm

Chúa Jesus và người thân by MHTL
June 10, 2025, 04:25:54 pm

TT by MHTL
June 10, 2025, 03:08:02 pm

Đàn bà tuổi 60+ by MHTL
June 10, 2025, 03:26:35 am

60+ 10 MÓN SÚP GIÀU COLLAGEN by MHTL
June 10, 2025, 03:18:01 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
June 09, 2025, 11:28:05 pm

THƠ TRANH HDD by dang dat
June 09, 2025, 07:18:19 pm

Author Topic: Một góc buồn !!!  (Read 43937 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #495 on: June 26, 2024, 09:42:45 am »
bé HT - phải ăn xin cả ngày mới đuợc mỗi ổ bánh mì vậy mà bé còn đòi hỏi, chắc lần sau phải chờ xin đủ 2 ổ mới lên thăm bé, lúc đó 2 đứa cùng nhau ăn bánh mì thiu….pụng bé có khíu nại ko?!

anh Ngoc Han, giỏi cho hoa duới nuoc ko héo 🤣🤣 còn chuyện ứng cử viên, dạo này em ko thấy hy vọng gì…trong hảng dạo này leadership cũng quá trời luôn, như là 1 sân khấu diễn kịch với nhiều vai diễn & mặt nạ khác nhau, nhìn vô có ai nghĩ đó là leadership đâu…bưng nhau, dòm mà hỏng bưng máu me tum lum, ko băng keo nào dán kín….vì vậy em đeo kính râm cầm gậy tay quơ quơ sờ sờ soạng soạng cho nó lành 😁😁

em đang xin tỵ nạn qua Úc nè, Úc trong tương lai sẽ giống như Mỹ 30-40 về trước chứ Mỹ bi giờ loạn cào cào thêm vài năm nữa ko sống nỗi đâu anh.  Anh hay là bé HT có biết ai tốt bụng bảo lảnh LD qua Úc bao cơm ngày 3 bữa, quởn việc mà có máy lạnh ko giới thiệu bảo lảnh em với ;D

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #496 on: June 27, 2024, 12:23:15 pm »
bé HT - phải ăn xin cả ngày mới đuợc mỗi ổ bánh mì vậy mà bé còn đòi hỏi, chắc lần sau phải chờ xin đủ 2 ổ mới lên thăm bé, lúc đó 2 đứa cùng nhau ăn bánh mì thiu….pụng bé có khíu nại ko?!

anh Ngoc Han, giỏi cho hoa duới nuoc ko héo 🤣🤣 còn chuyện ứng cử viên, dạo này em ko thấy hy vọng gì…trong hảng dạo này leadership cũng quá trời luôn, như là 1 sân khấu diễn kịch với nhiều vai diễn & mặt nạ khác nhau, nhìn vô có ai nghĩ đó là leadership đâu…bưng nhau, dòm mà hỏng bưng máu me tum lum, ko băng keo nào dán kín….vì vậy em đeo kính râm cầm gậy tay quơ quơ sờ sờ soạng soạng cho nó lành 😁😁

em đang xin tỵ nạn qua Úc nè, Úc trong tương lai sẽ giống như Mỹ 30-40 về trước chứ Mỹ bi giờ loạn cào cào thêm vài năm nữa ko sống nỗi đâu anh.  Anh hay là bé HT có biết ai tốt bụng bảo lảnh LD qua Úc bao cơm ngày 3 bữa, quởn việc mà có máy lạnh ko giới thiệu bảo lảnh em với ;D

Bé LD nói xin ăn cả ngày chỉ được một ổ bánh mì là sao?  Tiêu chuẩn phải sáng một ổ, trưa một ổ, chiều một ổ bánh, giữa sáng trưa chiều thêm một ổ không, thì mới cầm cự được chứ. Nếu vậy chắc là bé gầy đét?  Hay là bé bưng nồi cơm điện đi theo thầy chắc còn no hơn?

À mà HT nhớ ra rồi, bé khôn lắm, chỉ mang một ổ bánh mì lên làm bộ chia cho Huệ Từ, còn tô phở, đĩa bánh cuốn và mấy rổ xoài, mận, sầu riêng thì cất ở trong bụi sau khi chia ổ bánh mì xong bé lẻn chui vào bụi ăn mấy món kia một mình , đúng không?

Tại sao bé lại nhất định đòi tỵ nạn qua nước Úc? Đinh bỏ HT ở lại trong chùa một mình à? Chắc là bên đó có đội đá banh, hay là có đội vũ , ban nhạc hay?  Hay là đồ ăn ngon ... ?
Funny Funny x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #497 on: June 27, 2024, 03:47:37 pm »
Bé LD nói xin ăn cả ngày chỉ được một ổ bánh mì là sao?  Tiêu chuẩn phải sáng một ổ, trưa một ổ, chiều một ổ bánh, giữa sáng trưa chiều thêm một ổ không, thì mới cầm cự được chứ. Nếu vậy chắc là bé gầy đét?  Hay là bé bưng nồi cơm điện đi theo thầy chắc còn no hơn?

À mà HT nhớ ra rồi, bé khôn lắm, chỉ mang một ổ bánh mì lên làm bộ chia cho Huệ Từ, còn tô phở, đĩa bánh cuốn và mấy rổ xoài, mận, sầu riêng thì cất ở trong bụi sau khi chia ổ bánh mì xong bé lẻn chui vào bụi ăn mấy món kia một mình , đúng không?

Tại sao bé lại nhất định đòi tỵ nạn qua nước Úc? Đinh bỏ HT ở lại trong chùa một mình à? Chắc là bên đó có đội đá banh, hay là có đội vũ , ban nhạc hay?  Hay là đồ ăn ngon ... ?

có một con chim nho nhỏ méc với LD là có 1 chú tiểu đang quéc lá đa in sì lô mô sình (slow motion) giống tựa như lúc Truong Tam Phong đang lột vỏ trứng luột để làm hột vịt kho lạc, miệng thì lẩm bẩm sân si vì 1 ổ bánh mì mà lấy lòng Nhạc Mất Wuần đọ lòng quân tử…. ;D … có phải bé thèm sầu riêng hem hả?!

Thật ra cực lắm 2-3 ngày mới xin đuợc 1 ổ để dành chia cho bé, vì ko muốn bé đaooo lòng nên làm bộ nói mỗi ngày xin 1 ổ, bé đâu nào biết, bé đâu nào hĩu nhiều đêm ko xin được gì, pụng đói co ro ngủ ko được ? Bé có biết lúc bị đói người dễ bị lạnh nên phải quấn thêm vải cho ấm đó bé àhhh!!

bé qua đây LD nói nhỏ bé nghe….LD ăn OMAD (one meal per day) lâu lắm rồi, lâu lâu phá giới nên ăn vặt nhưng có nhiều lần LD đóng cửa bế quang kiêng ăn, chỉ uống nước….nhưng chỉ vì ham ăn nên bế quang được 2 ngày thôi, đến khoảng 70 tiếng thì chịu ko nỗi phải ăn xin lại đó bé àh…. Fasting OMAD làm cho người khoẻ và lão quá ngược đó bé ;D

LD wua Úc trước rồi bảo lãnh bé qua, nhung mà trước khi bé qua Úc thì bé nho bảo lãnh anh Ngoc Han qua mỹ trước LOL


Funny Funny x 1 View List

Offline Ngoc Han

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 338
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #498 on: June 28, 2024, 12:09:39 pm »
   Bên Úc đang muà lạnh nghe nói năm nay có nơi dưới zero độ C đó, chắc bé Dzuyen  thưong yêu mấy chú chuột túi, (hình ở sở thú ) nên gửi hình và link xem đở buồn, có quen bạn bè mỗi ngày chỉ ăn một bửa cơm, còn mấy người bạn theo đaọ hồi, mỗi năm nhịn ăn, uống trong một tháng, năm nào xui gặp muà nóng thì ná thở, cẩn thận khi lớn tuổi ở xứ lạnh mỗi tháng nhớ uống 1 ống  vitamin D (chống loãng xương) nếu  uống sửa tươi được càng tốt ( còn sợ mỡ trong máu uống loại không có chất béo nhiều) hoặc uống nước có chưá nhiều magnesium, không biết các Thầy Tu khất thực làm sao khoẻ và đi bộ không mệt, ngày ăn một bửa cơm, nhìn thấy thật kính phục và ngưỡng mộ Thầy Minh Tuệ, một tấm gương sáng.



Like Like x 1 View List

Offline Huệ Từ

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 941
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #499 on: June 28, 2024, 01:26:38 pm »
có một con chim nho nhỏ méc với LD là có 1 chú tiểu đang quéc lá đa in sì lô mô sình (slow motion) giống tựa như lúc Truong Tam Phong đang lột vỏ trứng luột để làm hột vịt kho lạc, miệng thì lẩm bẩm sân si vì 1 ổ bánh mì mà lấy lòng Nhạc Mất Wuần đọ lòng quân tử…. ;D … có phải bé thèm sầu riêng hem hả?!

Thật ra cực lắm 2-3 ngày mới xin đuợc 1 ổ để dành chia cho bé, vì ko muốn bé đaooo lòng nên làm bộ nói mỗi ngày xin 1 ổ, bé đâu nào biết, bé đâu nào hĩu nhiều đêm ko xin được gì, pụng đói co ro ngủ ko được ? Bé có biết lúc bị đói người dễ bị lạnh nên phải quấn thêm vải cho ấm đó bé àhhh!!

bé qua đây LD nói nhỏ bé nghe….LD ăn OMAD (one meal per day) lâu lắm rồi, lâu lâu phá giới nên ăn vặt nhưng có nhiều lần LD đóng cửa bế quang kiêng ăn, chỉ uống nước….nhưng chỉ vì ham ăn nên bế quang được 2 ngày thôi, đến khoảng 70 tiếng thì chịu ko nỗi phải ăn xin lại đó bé àh…. Fasting OMAD làm cho người khoẻ và lão quá ngược đó bé ;D

LD wua Úc trước rồi bảo lãnh bé qua, nhung mà trước khi bé qua Úc thì bé nho bảo lãnh anh Ngoc Han qua mỹ trước LOL

Ô ô hayyyyy ... như bé LD đã nói, HT chỉ là 1 chú tiểu quét lá đa, đâu phải là một đạo sư thứ thiệt , mà lại càng không thể so với chưởng môn Trương Tam Phong là đại sư trên cả đại sư.  Mà chú tiểu thì sân si ổ bánh mì và miếng sầu riêng là chuyện bình thường ở trong sân chùa phải không nào? Bé LD có đặt nhiều kỳ vọng vào công phu thiền định của chú tiểu HT giống như Ang trong chuyện Avatar, the last airbender không? Phá giởn thôi.

Bé LD muốn bảo lãnh di dân qua Úc để tránh ai đó phởi hôn, bé đã tính chạy rồi mà còn dụ anh Ngọc Hân qua Mỹ để thế chổ cho bé thì có éc ẹt ẹt ko?  Gọi là muốn anh NH tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả hả ?

Bé dám nhịn ăn 2 ngày chỉ uống nước thôi à?  Sao gan thế ?  Rồi có bị chớt hông? Sao giống chuyện HT bị rớt vào nồi hầm thuốc bắc quá nhĩ ? 

Thôi HT dọt ..

Offline Mì Gói giả

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 223
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #500 on: June 28, 2024, 03:27:02 pm »
 :hi: bé Làm duyên

Có quen bé LD từ trước, nên giờ vô chào LD nè, bé LD vẫn khoẻ ha. Hát vẫn hay như trước.

Mà sao bé LD tài vậy, nhịn ăn tới 70h? 1 ngày ăn 1 bữa đã quá khó rồi, LD ăn như vậy từ bao lâu rồi vậy?

Mgg làm không đủ ăn, mấy nay buôn bán mì giả ế quá nên tính học hỏi bé LD coi sao... Sợ Mgg ăn 1 ngày 1 bữa thì chưa kịp tiêu tiền đã ngủm.

Tự nhiên anh thấy lờ mờ
Tưởng rằng say rượu, ai ngờ.... say em.

🍷🍷❤️🍷🍷

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #501 on: June 28, 2024, 04:47:56 pm »
   Bên Úc đang muà lạnh nghe nói năm nay có nơi dưới zero độ C đó, chắc bé Dzuyen  thưong yêu mấy chú chuột túi, (hình ở sở thú ) nên gửi hình và link xem đở buồn, có quen bạn bè mỗi ngày chỉ ăn một bửa cơm, còn mấy người bạn theo đaọ hồi, mỗi năm nhịn ăn, uống trong một tháng, năm nào xui gặp muà nóng thì ná thở, cẩn thận khi lớn tuổi ở xứ lạnh mỗi tháng nhớ uống 1 ống  vitamin D (chống loãng xương) nếu  uống sửa tươi được càng tốt ( còn sợ mỡ trong máu uống loại không có chất béo nhiều) hoặc uống nước có chưá nhiều magnesium, không biết các Thầy Tu khất thực làm sao khoẻ và đi bộ không mệt, ngày ăn một bửa cơm, nhìn thấy thật kính phục và ngưỡng mộ Thầy Minh Tuệ, một tấm gương sáng.



nước Úc có đông thì cũng có mùa hè mà :D mùa đông wua đó tìm con chuột túi nào to to em leo vào túi em trú đông 😁 cái khổ của người cao tuổi là uống thuốc bổ như nhaiii kẹo 😁 no good!! Chịu khó mỗi ngày sau nhà ngồi chồm hổm kéo áo đưa lưng phơi nắng từ 8-11 giờ sáng ….tay thì nhổ cỏ …khỏi tốn tiền mua tùm lum thuốc nheng anh NH oiii :D  lúc ban đầu mới ăn ngày 1 cử khó lắm nhưng sau 2 tuần là sức khoẻ tốt ra & công  việc như bình thường ….Sư MT đã ăn chắc cũng hơn 6 năm rồi nên sư thấy bình thường….cũng như em…khoảng 2-3 tuần em bế quang 70 tiếng…tuần sau July 4th em lấy thêm vài ngày nghĩ, kì này em sẽ nhất quyết vuợc qua 3 ngày cho coi 😁
Like Like x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #502 on: June 28, 2024, 04:53:22 pm »
Ô ô hayyyyy ... như bé LD đã nói, HT chỉ là 1 chú tiểu quét lá đa, đâu phải là một đạo sư thứ thiệt , mà lại càng không thể so với chưởng môn Trương Tam Phong là đại sư trên cả đại sư.  Mà chú tiểu thì sân si ổ bánh mì và miếng sầu riêng là chuyện bình thường ở trong sân chùa phải không nào? Bé LD có đặt nhiều kỳ vọng vào công phu thiền định của chú tiểu HT giống như Ang trong chuyện Avatar, the last airbender không? Phá giởn thôi.

Bé LD muốn bảo lãnh di dân qua Úc để tránh ai đó phởi hôn, bé đã tính chạy rồi mà còn dụ anh Ngọc Hân qua Mỹ để thế chổ cho bé thì có éc ẹt ẹt ko?  Gọi là muốn anh NH tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả hả ?

Bé dám nhịn ăn 2 ngày chỉ uống nước thôi à?  Sao gan thế ?  Rồi có bị chớt hông? Sao giống chuyện HT bị rớt vào nồi hầm thuốc bắc quá nhĩ ? 

Thôi HT dọt ..


muốn bế quang kĩu LD phải biết cách ăn uống chứ khơi khơi khi ko mà tuyệt thực như vậy là ko tốt đâu bé….LD kiêng như vậy lâu rồi LD ok…1 tháng LD do that 1-2 times….cái lúc mình đói cái brain nó hay hù mình là nếu ko ăn là chết 😁 24-36 tiếng đầu nó khó lắm vì óc mình cứ hù, nhưng mà ko ăn ko chết đâu nhưng phải uống đủ nước….sau này LD đang tập dry fasting…nghĩa là ko ăn và limit uống nước….

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #503 on: June 28, 2024, 04:54:58 pm »
:hi: bé Làm duyên

Có quen bé LD từ trước, nên giờ vô chào LD nè, bé LD vẫn khoẻ ha. Hát vẫn hay như trước.

Mà sao bé LD tài vậy, nhịn ăn tới 70h? 1 ngày ăn 1 bữa đã quá khó rồi, LD ăn như vậy từ bao lâu rồi vậy?

Mgg làm không đủ ăn, mấy nay buôn bán mì giả ế quá nên tính học hỏi bé LD coi sao... Sợ Mgg ăn 1 ngày 1 bữa thì chưa kịp tiêu tiền đã ngủm.

hello bé mì giả….;D LD ăn kiêng như vậy từ lúc mới có covid

bảo đảm ko ngủm đâu nhưng phải biết cách ăn chứ ko biết làm vậy khi break fast nạp năng lượng mà ăn sai nó hại lắm, LD ko recommend ăn kĩu này mà chưa tìm hiểu kỉ nhe

Offline Mì Gói giả

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 223
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #504 on: June 29, 2024, 11:56:57 am »
hello bé mì giả….;D LD ăn kiêng như vậy từ lúc mới có covid

bảo đảm ko ngủm đâu nhưng phải biết cách ăn chứ ko biết làm vậy khi break fast nạp năng lượng mà ăn sai nó hại lắm, LD ko recommend ăn kĩu này mà chưa tìm hiểu kỉ nhe

Rồi trong khi bé LD không ăn uống gì cả, bé LD vẫn làm việc bình thường hay chỉ nằm trên giường thều thào chờ tới giờ ăn, giờ uống nước?

Tự nhiên anh thấy lờ mờ
Tưởng rằng say rượu, ai ngờ.... say em.

🍷🍷❤️🍷🍷
Funny Funny x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #505 on: June 29, 2024, 04:26:42 pm »
sao nghe thê thảm zậy chờiiii :cuoi4: :cuoi4: dỉ nhiên là vẫn làm chuyện bình thường như những ngày có ăn cơm vậy thôi  :cuoi4: wéc sân, đốt rác, tắm cho voi, jà jà toa xe lữa, hay chạy bộ thì vẫn làm chứ có khác zì đâu ạhhh  :cuoi4: chỉ là những ngày đó ko héccc thôi ờ  :cuoi4:

Offline MìLy

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1078
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #506 on: June 29, 2024, 04:31:00 pm »
Hello LamDuyen

Tôi có biết người kia, she nói anh của her nhịn ăn 1 tháng. Hằng ngày chỉ uống nước chanh có đường.

Nghe nói đây là 1 loại trị bá bệnh, thanh tẫy hết mọi thứ bị ứ đọng trong cơ thể. Sau 1 tháng thì ăn cháo lại từ từ rồi mới ăn cơm. Cơ thể khoẻ hẳn ra sau đó.

Có phải LamDuyen đang thực hành loại đó?


Offline MìLy

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1078
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #507 on: June 29, 2024, 04:33:38 pm »
Rồi trong khi bé LD không ăn uống gì cả, bé LD vẫn làm việc bình thường hay chỉ nằm trên giường thều thào chờ tới giờ ăn, giờ uống nước?

Mì Gói nè, tôi biết 1 người , chính mắt thấy, nhịn được 2 tuần. Mỗi ngày cũng đi lên đi xuống, không lao động nặng.

Thật là ký lạ, con người nhịn ăn 2 tuần không phải nằm liệt như mình nghĩ đâu. Mà tinh thần cũng rất tốt.

Offline lamdzuyen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 728
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #508 on: June 29, 2024, 05:01:36 pm »
bé Mì, đúng là vậy đó, có người tuyệt thực hơn cả năm (bé đó bị mập) mà ko ngủm, ngược lại còn khoẻ mạnh ra.  LD thì biết uống nước pha chanh thì ok chứ fasting cả tháng mà ăn đường thì ko biết nữa… ko biết người đó có được bác sĩ monitor khi tuyệt thực tháng đó ko?

LD thì ăn OMAD nên giờ cũng bình thường.  Lúc mới ăn thì 2 tuần đầu mệt lắm ko làm việc nặng nhưng cơ thể adjust nhanh lắm…có 2 người trong gia đình LD nhờ OMAD mà chữa đuoc diabetes, fatty liver cũng ko còn nữa.

Offline MìLy

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1078
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #509 on: June 29, 2024, 05:43:33 pm »
Bé Duyên, chuyện đã lâu quá chắc tôi nhớ lộn, có thể nước chanh không có đường như Bé Duyên nói thì đúng hơn. Kỷ lục cao nhất mà bé Duyên nhịn được là bao lâu?

Cái chuyện nhịn 1 năm nghe ghê quá , xắp thành tiên luôn rồi. Thực ra mỗi ngày mình ăn 3 bửa thấy bình thường, có người cũng ăn 3 bửa mà cũng ốm như ai. Chứ các sư sãi ở những chùa Lào tôi hay đi, mấy ổng cũng chỉ ăn 1 ngày 1 bửa, nhìn cũng ngon lành bình thường như mình chứ có ốm yếu gì đâu. Thầy Thich Minh Tuệ mỗi ngày đi bộ dưới nắng chang chang cũng ngon lành cứng cáp.

Nghĩ Bé LD càng thực hành thì sống càng lâu càng trẻ lại đó  :rose:
Like Like x 1 View List