+-

Recent Topics

Muốn khoẻ mạnh cần phải ... by Quốc Dũng
Today at 09:33:30 pm

Hát Cho Nhau Nghe by Huệ Từ
Today at 09:33:13 pm

Chữ Tin nơi người Công giáo by MHTL
Today at 08:12:25 pm

Góp ý về Kinh Thánh qua góc nhìn của TLTV by MHTL
Today at 07:58:59 pm

Thiên nhiên dịu vợi by River Rose
Today at 06:25:03 pm

Tin NÓNG by MHTL
Today at 04:45:12 pm

Một góc buồn !!! by lamdzuyen
Today at 04:28:56 pm

Tự sự... by Tử Quân
Today at 04:18:02 pm

Món Ăn Người Hoa : Hoành Thánh by MHTL
Today at 04:14:40 pm

Trả nghiệp/Chuyển nghiệp, cái nào nên làm trước by MHTL
Today at 04:10:45 pm

Xin chào Nick MHTL by MHTL
Today at 04:04:00 pm

Hỏi Bee by MHTL
Today at 03:47:18 pm

Nhờ by Tử Quân
Today at 03:08:08 pm

Thầy Giêsu phải chịu bao nhiêu roi đòn trong cuộc tử nạn trên Thập Giá? by River Rose
Today at 01:17:24 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
Today at 12:53:11 pm

Giải thích by Bee
Today at 12:37:48 pm

Nhac Thanh Ca by Bee
Today at 12:13:15 pm

Nhạc by Bee
Today at 11:59:30 am

Góc riêng tư by Quốc Dũng
Today at 08:51:07 am

Tại sao ?? by MHTL
Today at 12:30:29 am

Tìm Đạo trong các tôn giáo ngày nay by MHTL
April 18, 2024, 09:26:09 pm

Nhạc Đạo Công Giáo by MHTL
April 18, 2024, 06:31:25 pm

Cái lợi và hại của Tôn giáo by MHTL
April 18, 2024, 06:15:11 pm

Khắc Phục Tại Nhà - Home Remedies by Tử Quân
April 18, 2024, 04:12:30 pm

Tôi có cảm giác ... by Tử Quân
April 18, 2024, 02:30:15 pm

Muốn ăn thì…. by River Rose
April 18, 2024, 11:24:36 am

Christianity 201 by tuyetvan
April 18, 2024, 10:36:31 am

Christianity 401 by tuyetvan
April 17, 2024, 11:00:42 pm

Tin Đó Đây ...Đây Đố : Trao Gửi Yêu Thương by Bee
April 17, 2024, 03:11:56 pm

Sự thật by Tử Quân
April 17, 2024, 10:31:20 am

Author Topic: Một góc buồn !!!  (Read 7783 times)

0 Members and 11 Guests are viewing this topic.

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2681
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #45 on: March 29, 2023, 11:10:02 am »
Wow! Nghe phê quá, giọng thật dễ thương,


]

Đồng ý với anh Ngọc Hân.  Chị lamdzuyen có giọng hát của 1 thiên thần.
Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #46 on: April 03, 2023, 11:48:35 pm »
bùn bùn ngồi ca… xin cái đùi gà ;D ;D

Gửi về anh
https://on.soundcloud.com/MAV2hXav1CrABme1A

qua cơn mê
https://on.soundcloud.com/68BzNV1zq2zN1qnQ8

Đùi gà KFC hay đùi gà Popeyes ?   Xin nói gỏ thì mới đi chôm được chứ ?

Ôi chao ơi, hát như thế lày thì phải mê hoài chứ làm sao ... qua cơn mê được ?

Nói giởn, chứ hát hay quá bé ui ...
Like Like x 3 View List

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4542
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #47 on: April 04, 2023, 06:39:48 pm »
tặng cho cô ca sĩ LD

Love Love x 1 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 349
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #48 on: April 04, 2023, 11:41:58 pm »
cám ơn cả nhà!!

bé VV…đùi gà mà chôm ăn vào sẽ bị đau pụng bé ơi, chỉ khi nào XIN mà người ta cho ăn mới thăng hoa bé ạh!  LOL ;D
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #49 on: May 18, 2023, 03:18:00 am »
tối thứ 3 bùn bùn ngồi ôm đùi gà héccc  ;D ;D ;D

hoài xa
https://on.soundcloud.com/xkqisN2RUqfEHvXZ7




Hừm lạ nhỉ? Lần đầu tiên tui thấy có người bùn vào tối thứ 3!  Thường thì ngừ ta hay buồn "chiều chủ nhật buồn," hoặc buồn vào ngày thứ hai "Monday blues," là cảm giác buồn chán, thiếu động lực cùa ngày đầu tuần. 

Nhưng tối Thứ Ba?   Lại có cái đùi gà?  chỉ cần thêm gụ là đời lên hương, sao lại bùn?

Thôi nói thế chứ VV mù tịt tâm ný nàm thao mà bít chớ ?

Chỉ bàn loạn thế thôi nếu bé LD còn bùn thì cứ việc héc càng nhiều càng tốt nhé. Tiện thể xin dán lên đây một cái banner, bài Hoài Xa của nhạc sĩ Trịnh Nguyên Bình do LamDzuyen hót cho đỡ bùn.



Like Like x 2 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 349
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #50 on: May 19, 2023, 01:20:49 am »
chòi duck ơi, bé VV lẹ tay wé, cám ơn banner đẹp nhưng LD kéo bài hát xuống rầu, để lâu lũng màn nhĩ khán giả LOL dạo này LD hay buồn ko biết mần sao cứ buồn, đa số ngày nào còn ăn xin là ngày đó sẽ buồn nên LD héccc để luyện phổi bé àh …nhiều lúc kéo karaoke ra hécccc chán nên bài nào cũng héccc nữa bài ròi flip  ;D ;D ;D

như bài này…  ;D ;D
https://app.box.com/s/74ql82q4dnvugml9l8yofyvks3c50gwm
Like Like x 1 Love Love x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #51 on: May 19, 2023, 11:45:45 pm »
Hạnh phúc trong tầm với
Đã không còn tới khi vắng em trong đời
Tìm đến chân trời mới
Vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi

Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ
Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xoá mờ
Mãi vô tình đến bây giờ
Nhận ra hai đứa không còn nhau

Bé LD hát bài này hay quá !! Braavooo !! 

Alexis cũng có hát bài này trước kia đâu đó trong thread "Hát cho nhau nghe."

Bé LD và Alexis mỗi người có một style hát riêng nhưng cả hai đều hay và rất có hồn.   


Like Like x 2 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 349
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #52 on: May 25, 2023, 10:04:25 pm »
thanh kiều bé Vấn Vuơng  ;D
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #53 on: May 26, 2023, 06:03:04 pm »
thanh kiều bé Vấn Vuơng  ;D

Ừm,  hết buồn chưa hay vẫn còn buồn?  Hỏi đùa thôi ..

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 349
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #54 on: June 09, 2023, 06:57:25 pm »
hé lô, chào mọi người, LD khoanh tay chao bé VV!  Chúc cả nhà cuối tuần bình an, thật nhiều năng luợng và tiếng cười!!  Thưa bạn VV, LD vẫn còn rất là buồn, nhưng nếu có ai đó tặng LD ổ bánh mì thịt 3 chỉ nhiều rau chua & ớt với ly soda chanh muối thì LD sẽ tuyệt vời hơn….happy tummy >> happy life  ;D ;D
Like Like x 1 Funny Funny x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #55 on: June 10, 2023, 01:14:30 am »
Vv xin nhún người chéo chân xoè vạt áo chào bé LD và mọi người. Hy vọng cả nhà cuối tuần ăn chơi hú hí hết ga ! Nói giởn thôi, đừng làm thiệt nha.

Ui chao sao nổi buồn trong một góc của bé LD very lâu thế? Dường như còn buồn hơn "Lý Bạch nổi sầu vạn cổ"

"Vạn trùng dương liễu tựa lưu thương,
Lạnh lùng môi mắt một mực xanh.
Nỗi sầu vạn cổ sao biết đến,
Chẳng qua mười sáu vạn ngày thương."

VV mới chôm bài thơ trên mạng, nhưng thật lòng mong ai đó tặng LD ổ bánh mì thịt 3 chỉ với rau cỏ sốt tương xì dầu đậm đà, và ly soda chanh muối đá khuấy nghe leng keng cho bớt buồn. Riêng VV thì nhà nghèo bận đi làm phụ tá cái bang nên đành làm mấy ổ bánh mì và ly hột é tặng bé LD lót dạ có được không? Hôm nào có dịp xuống downtown sẽ đi xin một ổ thịt đỏ ba chỉ và ly chanh muối tặng thêm. Xin mời, ...









Like Like x 2 View List

Offline lamdzuyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 349
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #56 on: June 10, 2023, 11:31:31 am »
bé VV điệu và giỏi ghê …làm LD giật mình …biết làm luôn bánh mì nữa…lại còn có lòng bác ái làm việc thiện nữa.  LD cũng hay ghé chùa giúp, nhưng LD chỉ biết quéc chùa, lau sàn, hốt rác, xong lăn vô bép rữa chén & nồi ơ xoong chảo thôi, bé biết mấy cái nồi cái chảo của chùa là nấu cho thánh giống ăn nên nó to đùng, có nhiều cái LD leo vô trong ngồi kì cọ rữa jà jà giống đang ngồi trong lò luyện đan của thái thuợng lão quân zậy đó bé …kakakaka LOL 😂 mỗi lần LD vô là các chị đó mừng lắm vì LD chỉ bao mấy việc đó mà chùa lại ít khi có đàn ông đến phụ việc bếp lắm….LD khen bé giỏi & ngoan!

LD khác với Lý bạch, hình như Lý Bạch hay nhậu xĩn có lần té xuống muơng ngũm củ tỏi phải ko?? mỗi lần LD bùn là LD cầm kéo ra sau nhà tiả cây nhổ cỏ nên cây cỏ nó sợ LD lắm.  Có cây hoa giấy nó khôn nó nở hoa dụ dỗ LD mà ra hoa tưng bừng 2-3 tháng rồi chưa rụng đoá nào, bé & mọi người ngắm cho vui nhe









Like Like x 1 Love Love x 2 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4784
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #57 on: June 10, 2023, 09:32:27 pm »
Hế Lô bé lamdzuyen và mọi người ,
Chậu hoa giấy đẹp quá bé ơi , mấy bé nói chuyện thật là dí dỏm và vui .
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 3 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 994
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #58 on: June 12, 2023, 12:13:07 am »
bé VV điệu và giỏi ghê …làm LD giật mình …biết làm luôn bánh mì nữa…lại còn có lòng bác ái làm việc thiện nữa.  LD cũng hay ghé chùa giúp, nhưng LD chỉ biết quéc chùa, lau sàn, hốt rác, xong lăn vô bép rữa chén & nồi ơ xoong chảo thôi, bé biết mấy cái nồi cái chảo của chùa là nấu cho thánh giống ăn nên nó to đùng, có nhiều cái LD leo vô trong ngồi kì cọ rữa jà jà giống đang ngồi trong lò luyện đan của thái thuợng lão quân zậy đó bé …kakakaka LOL 😂 mỗi lần LD vô là các chị đó mừng lắm vì LD chỉ bao mấy việc đó mà chùa lại ít khi có đàn ông đến phụ việc bếp lắm….LD khen bé giỏi & ngoan!

LD khác với Lý bạch, hình như Lý Bạch hay nhậu xĩn có lần té xuống muơng ngũm củ tỏi phải ko?? mỗi lần LD bùn là LD cầm kéo ra sau nhà tiả cây nhổ cỏ nên cây cỏ nó sợ LD lắm.  Có cây hoa giấy nó khôn nó nở hoa dụ dỗ LD mà ra hoa tưng bừng 2-3 tháng rồi chưa rụng đoá nào, bé & mọi người ngắm cho vui nhe




Hê Lô bé LD chôm đâu được mấy chậu nhìn giống hoa giấy (?) bonsai đẹp thế?  Hoa giấy mà làm thành Bonsai chắc do bé huấn luyện kỷ lưởng và hăm he nên chúng nở hoa liên tục . Không ngờ bé LD cũng chịu khó làm việc từ thiện công quả quá vậy. Lại chùi rữa những nồi to mà VV mới nghe đã rùn mình.  VV lười rửa chén lắm, mỗi lần rửa là lâu thật lâu mới xong.  Có lẻ đó là lý do đàn ông ít dám vào chùa  rửa chén, vì nhìn thấy mấy cái nồi và chảo là thất kinh hồn vía rồi.

Theo VV biết có 2 hồi xưa có hai anh chàng hay mơ mộng tên Lý Bạch và một anh nữa tên là Tô Đông Pha.  Tô Đông Pha là một nhà thơ Tàu nổi tiếng và hay nằm mơ thấy mình hóa bướm và đôi khi say rượu lại không biết mình là bướm hay là người?  Một hôm anh Tô Đông Pha uống nhiều rượu và đi ngang cái cầu rồi té xuống sông.  Nhưng cũng có truyền thuyết rằng DongPo ngồi trên thuyền uống rượu xỉn quá lại nhìn xuống nước thấy mặt trăng đẹp nên nhảy xuống ôm trăng rồi ngủm luôn. Còn chuyện Lý Bạch thì chắc cũng thê thảm nên VV chưa đọc.  Hihi

À quên nói thêm VV nghĩ Tô Đông Pha đồng thời là người nghĩ ra món thịt kho gọi là "DongPo Pork" mà có lẻ sau này người Việt biến hóa thành món "thịt kho tàu" mà nhà nào cũng ăn vào dịp tết. Không biết LD trước kia có bao giờ thắc mắc món thịt kho của người Việt mà lại gọi là thịt kho tàu?

https://en.wikipedia.org/wiki/Dongpo_pork


Like Like x 2 View List

Offline Ngoc Han

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 243
Re: Một góc buồn !!!
« Reply #59 on: June 12, 2023, 05:15:29 am »
 Bông giấy bông zai, ai trồng mà khéo tay dị ta,  ông thi sĩ Lý Bạch nếu uống rượu ngắm hoa này thì chắc không té mương,  hoa gì  nở hai, ba tháng mà không rụng (hình như có 1 hoa rơi dưới gốc)  ;D
  Nếu thịt kho Tàu Tô Đông Pha được ghi vào lịch sử, chỉ còn thiếu món bồn bồn chua xào tỏi để chấm nước thịt kho là đủ bộ tam sên, sau đó vưà, nhai cơm gạo nàng Hương vưà suy ngẩm Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng ( link đính kèm  ;D)

https://thuvienhoasen.org/a18688/to-dong-pha-nhung-phuong-troi-vien-mo

Like Like x 2 View List