+-

Recent Topics

Bác Quê by Saolấplánh
Today at 08:47:35 pm

Tự sự... by Nhạc bất quần
Today at 12:22:14 pm

Những SUY NGHĨ SAI về Kinh thánh by tuyetvan
Today at 12:11:26 am

Jesus Đạo là gì? by Saolấplánh
January 20, 2025, 08:24:31 pm

Cháu ngoại by tuyetvan
January 20, 2025, 10:06:47 am

Sự thật by bất tăng
January 19, 2025, 11:53:54 am

Dòng Video Thơ Nhạc Chọn Lọc by NTS
January 17, 2025, 12:33:20 am

Một góc buồn !!! by Saolấplánh
January 15, 2025, 02:10:45 pm

THƠ TRANH HDD by dang dat
January 11, 2025, 11:22:50 am

Con sâu làm rầu nồi canh by Saolấplánh
January 10, 2025, 02:07:21 pm

Bible Verses by Saolấplánh
January 07, 2025, 03:19:30 pm

Tự Học by Saolấplánh
January 02, 2025, 10:15:54 pm

Đi 1 ngày đàng ... by tuyetvan
January 01, 2025, 03:21:51 pm

Happy New Year 2025 by tuyetvan
January 01, 2025, 01:34:06 pm

Sách: Hương bay ngược gió by MHTL
December 31, 2024, 10:00:12 pm

Thế giới động vật by tuyetvan
December 31, 2024, 02:56:44 pm

Lý do thầy Minh Tuệ bỏ chùa ? by MHTL
December 31, 2024, 02:27:29 am

Đành Thôi! Phũ Phàng! &Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ by NTS
December 31, 2024, 01:05:56 am

Dòng Video Youtube Ngâm Nga Thơ & Đọc Thơ by NTS
December 29, 2024, 11:46:36 pm

NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM !!! by dang dat
December 26, 2024, 02:51:11 pm

Khi bước sang tuổi 70 by Nhạc bất quần
December 26, 2024, 12:21:36 pm

Merry Xmas .... by Nhạc bất quần
December 26, 2024, 11:55:02 am

Những bản nhạc chưa từng nghe qua by MHTL
December 26, 2024, 01:07:05 am

Thầy Minh Tuệ đi xe ôm by MHTL
December 26, 2024, 12:53:33 am

Vợ Giáp sắp sanh con by MHTL
December 25, 2024, 03:37:27 pm

6 tháng về trước và bây giờ by MHTL
December 25, 2024, 03:17:32 pm

NHỮNG THỨ CẦN BUÔNG BỎ by MHTL
December 24, 2024, 02:06:34 pm

Sao giống quá đi thôi ! by MHTL
December 24, 2024, 01:49:39 pm

Thiên Chúa Là Tình Yêu! by River Rose
December 24, 2024, 11:24:08 am

Không phải tự nhiên ..... by MHTL
December 23, 2024, 03:09:40 pm

Author Topic: Hôm nay bạn ăn gì ?  (Read 20972 times)

0 Members and 0 Guests are viewing this topic.

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #615 on: May 28, 2024, 08:31:52 pm »
À quên, có cái mùi duy nhất Vân thích là mùi BRUT
Vân chịu mùi này
Dầu thơm Vân cũng sợ luôn
Hồi trẻ hay có tật phá, vô mall cứ thấy dầu thơm loại gì là xịt tràn lan lên jacket của mình, nghĩ là mình thơm phưng phức
Lol, qua ngày hôm sau, lấy áo bận vào, mới biết mình thúi tới mức nào, từ đó Vân cũng bỏ xài dầu thơm, có bao nhiêu bình dầu thơm ở nhà, Vân đem đi cho hết

Vân thích mùi aftershave và deodorant của BRUT thôi, nó .. dễ chịu , hihi



Thời xưa Vv cũng có dùng Brut một thời gian, nhưng sau đổi rồi, vì nhiều bạn cho đủ loại dầu thơm, không dùng bỏ thì uổng. Bây giờ VV vẫn còn một chục chai khác nhau, nhưng không thích dùng lắm, vì dầu thơm deodorant thường có 2 mùi, mùi đầu mới xịt thì thơm, như sau đó cái mùi thoang thoảng bám vào áo hay người thì làm khó chịu. Chỉ khi nào đi party thì Vv mới xịt nhẹ vào tay hay cổ thôi.

Nhớ lúc còn đi học ở college, có quen cô bạn học cũng bị allergy với mùi thơm. Cô ta nói mùi gì cũng làm cô ta khó chịu, Vv không tin mới xịt một chút mùi deodorant vào người, loại nhẹ và ít mùi nhất. Thế mà cô ta bị allergy, nghẹt mũi và mắt đỏ ngay lập tức. Thế là sau này Vv không dùng deodorant khi đi vào lớp nào có cô đó ngồi cạnh.
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #616 on: May 28, 2024, 08:56:41 pm »
Nói về dầu thơm thì phải nói thêm về dầu thối nữa.  Vv đi làm có khi commute đi xe lửa, và trên xe lửa thì có nhiều người đàn ông Trung Đông hay Ấn Độ, họ xịt những loại dầu thơm rất mạnh và rẻ tiền, cái mùi nó xông vào mũi làm mình ngộp thở, mà lại hôi chứ không thơm. Vv rất ghét nên nhiều khi Vv cũng làm lại, mang theo những chai dầu thơm mạnh nhất trong backpack, khi gặp những người này thì Vv lấy ra và lén xịt vào người mình cho tương đương với họ, ít ra thì mình chỉ ngửi được mùi dầu thơm của mình và át của họ, và biết đâu họ thấy rằng dầu thơm của VV loại mắc tiền (bạn cho) và thơm hơn, hihi.

Lại có mấy ông bà già chuyên dùng loại dầu thơm rẻ tiền mua $10 một chai trên Amazon, loại này nó dùng một loại mùi dầu lấy từ tuyến hạch của con chồn (civet) mùi này nặng và không phai nhạt, bôi vào là nguyên ngày vẫn còn mùi, mấy ông bà già thích mùi này lắm mà V ngửi phải là muốn xỉu .  Chưa kể mấy ông bà lớn tuổi VN thì thích mùi dầu cù là, dầu gió nhị thiên đường, nhiều khi đi nhà thờ mà đứng cạnh mấy người cũng nồng nặc mùi dầu thơm này ... rất là sexxxyyyy ...

https://en.wikipedia.org/wiki/Civet
From Wikipedia, the free encyclopedia
Civet (Zibeth; Zibet; Zibetum), also known as civet musk and civet oil, is the glandular secretion produced by both sexes of Viverridae species.

Production

The African civet is one of the species that secretes civet fluid.
A number of viverrid species secrete civet oil in their perineal glands, including the African civet (Civettictis civetta), large Indian civet (Viverra zibetha), and small Indian civet (Viverricula indica). Most civet is produced in African farms, where African civets are kept in cages for this purpose.[1][2] African civets typically produce three to four grams of civet per week. In 2000, civet sold for about five hundred dollars per kilogram.[3]

Civet is a soft, almost liquid material. It is pale yellow when fresh, darkening in the light and becoming salve-like in consistency. Its odor is strong, even putrid as a pure substance, but once diluted it is pleasantly and sweetly aromatic. It is prepared for use in perfumery by solvent extraction to yield either a tincture (10 or 20 percent), an absolute, or a resinoid.[1][2]

Composition
The chemical in civet oil that gives it most of its distinctive odor is civetone, at a concentration of between 2.5 and 3.4%. The oil also includes various other ketones such as cyclopentadecanone, cyclohexadecanone, cycloheptadecanone, and 6-cis-cycloheptadecenone. The animal scent is reinforced by the presence of smaller amounts of indole and skatole, which in African civet are present at a concentration of about 1%.[1][2]

Uses
Civet has a distinctly different odor from musk and was formerly a versatile ingredient of fine fragrances. It is being displaced by 5-cyclohexadecen-1-one (Ambretone) which is more easily synthesized.[1]

Civet absolute (CAS# 68916-26-7) is used as a flavor and in perfumery.[4][5]
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #617 on: May 28, 2024, 09:07:32 pm »
Bee làm nhân chả giò theo yêu cầu của các cháu và hàng xóm … củ sắn . Cà rốt , bún tàu và thịt gà , ăn healthy



Cuốn



Chiên





Chiên chín lên hôm qua hôm nay bỏ vào air fry giòn và bớt dầu ăn rất ngon và không cực



Bee làm trứng Omelet, trứng chưng, chè, chả giò, món gì cũng ngon hết, vào đây sợ bị lên cân quá, just kidding.  Chả giò cuộn rất là chặc, rất chuyên nghiệp, làm sư phụ chắc mở quán bán chả giò được rồi. 

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 7060
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #618 on: May 28, 2024, 09:47:02 pm »
Hihi, không ngờ VV cũng có nhiều kinh nghiệm về mùi dữ nha

Vân cũng sợ Ấn độ và da đen, họ có mùi rất nặng

Bây giờ, Vân ít đi public transit, nên cũng ít đụng mùi

Nhưng trước đây, Vân đem theo ống lotion đề phòng, ngồi kế ai mà mùi nặng quá, Vân thoa lotion lên tay, xong rồi để tay lên túi giống như gần lổ mũi mình, chẳng thà hữi mùi mình thích còn hơn phải hữi mùi người khác



VV chơi mùi mạnh lại vì VV chịu được mùi mạnh ...chứ Vân, nó đả mạnh , mình mạnh lại ... mình ngồi bất tĩnh lúc nào không biết, hihi
Like Like x 1 View List

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 7060
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #619 on: May 28, 2024, 09:52:45 pm »
Bee giỏi quá, món gì nấu nhìn cũng ngon ...👌

Like Like x 1 View List

Offline Saolấplánh

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 673
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #620 on: June 03, 2024, 09:23:12 am »
Mình thích chuối sứ. Ăn chuối để giữ cân bằng thể xác, không có như bánh tét lolz

Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #621 on: June 05, 2024, 02:46:51 am »
Nghe lời bạn Sao Lấp Lánh nên tui cũng bắt chước ăn chuối sứ, nhưng sao thấy dở quá ??







Hôm nay hết đồ nên ghé qua chợ mua thêm về dự trử, ăn nguyên tuần.





Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #622 on: June 05, 2024, 03:07:39 am »
Hihi, không ngờ VV cũng có nhiều kinh nghiệm về mùi dữ nha

Vân cũng sợ Ấn độ và da đen, họ có mùi rất nặng

Bây giờ, Vân ít đi public transit, nên cũng ít đụng mùi

Nhưng trước đây, Vân đem theo ống lotion đề phòng, ngồi kế ai mà mùi nặng quá, Vân thoa lotion lên tay, xong rồi để tay lên túi giống như gần lổ mũi mình, chẳng thà hữi mùi mình thích còn hơn phải hữi mùi người khác



VV chơi mùi mạnh lại vì VV chịu được mùi mạnh ...chứ Vân, nó đả mạnh , mình mạnh lại ... mình ngồi bất tĩnh lúc nào không biết, hihi

Mùi Aroma therapy này cũng mạnh và thơm.  Vv có người bạn hàng xóm làm ở tiệm mỹ phẩm nên khi vào mùa lể như Giáng Sinh, Thanksgiving, cô ta hay tặng những đồ cô ta có trong tiệm, khi thì nước hoa, khi thì cô ta cho một set Aroma therapy này gồm có xà bông hand soap, hand lotion, ... thơm lắm nhưng dùng nhiều đôi khi bị nhức đầu.  Có khi thì cô ta lại tặng rượu liquor như Whiskey, XO, ... (Tất nhiên là mình phải tặng lại.. )

Nói đến mùi hôi của người Ấn Độ, Vv nhớ có lần đi xe lửa đến gần hãng nhưng sau đó phải lấy public transit đi thêm một đoạn khoảng 3 miles mới vào tới hãng.  Trên xe buýt shuttle đó toàn là những người đi làm, và trong số đó thì có một cô Ấn Độ học rất giỏi, hay mặc áo thun trường Stanford, chắc mới ra trường và bắt đầu đi làm. Cô ta mặc đồ rất fashion, bóp, kiếng mát, giày toàn đồ hiệu, nhưng lại có một cái mùi body smell, mùi cơ thể rất nặng, có lẻ tắm rửa và dầu thơm vẫn không át được mùi nên cô ta để mặc, không bôi dầu thơm nữa, vả lại dân Stanford họ thường focus quá vào công việc nên không để ý đến chung quanh cho lắm.  Cái lạ là mùi của cô Ấn Độ này lúc đầu nó xông vào mũi mình làm thấy ngộp rồi bị điếc mũi luôn, cũng giống như bạn vào quán cà phê sặc mui khói thuốc, mình không còn ngửi thấy mùi nào khác, nhưng mùi của cô này nó không hôi và khó chịu như mùi đàn ông.  Sau khi xuống xe bus và đi vào hãng cả tiếng sau, cái mũi của Vv vẫn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi của cô đó trong không khí như còn phảng phất, và làm mình chợt hơi bị gợi nhớ đến cô ta.  Thế cho nên, Vv chợt hiểu vì sao đàn ông và đàn bà Ấn Độ họ hôi như thế mà vẫn thích nhau, đó là vì họ quen mùi ... hahaha ...

Offline Saolấplánh

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 673
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #623 on: June 05, 2024, 05:48:42 am »
Đọc qua cách viết thích đi xe lửa/buyết của tác giả, tui biết ông bạn này là ai rồi. Hehe.

—-

Tác giả ơi, chuối chính thơm nên biết hưởng thụ chứ sao để đến mốc đen mới chê!

Mình cùng cảm ơn đấng tạo hóa nhé.

👋

Offline tuyetvan

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 7060
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #624 on: June 05, 2024, 09:23:51 am »
Vân thuộc loại .. sợ mùi
nhưng mùi Aromatherapy .. thì Vân lại ok .. nhất là dùng nó để "quên" đi cái mùi của người ngồi kế bên mình  trên public transit ;D


yeah , Vân sợ mùi Ấn độ kinh khũng .. họ ngồi ghế xong , đứng dậy đi rồi , mà cái ghế cũng còn mùi của họ
theo VV , nếu có mùi như vậy , thì cứ để vậy ? hay dùng dầu thơm để xoá mùi ?
chu mèn , BO mà cộng thêm mùi dầu thơm nữa thì ... chết giấc

còn cô gái VV đề cập , ít ra , cũng khiến VV không quên được cô ta  ... hihi


có 1 số nơi như nhà thương , họ dán giấy lên , nói ... không xài dầu thơm
Vân nghĩ .. tiệm dầu thơm nên đóng cửa đi , cho bà con nhờ
nếu cơ thể mình có mùi , là do đồ ăn của mình theo đường mồ hôi toát mùi .. mình nên thay đổi diet , hơn là xịt thêm dầu thơm lên ... cho người ta chết xĩu   ;D
Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #625 on: June 06, 2024, 12:51:47 am »
Tâm lý chung là người ta hay dùng dầu thơm để át đi mùi hôi. Thế mới có dầu thơm, deodorants và air fresheners.
Người có body odor càng nặng thì lại hay dùng dầu thơm càng mạnh, nhưng thật sự họ có át được mùi hôi không hay là người ta chỉ ngửi thấy trong mùi dầu thơm nồng nặc lại lẫn vào một mùi hôi lại càng khiến họ thắc mắc và để ý hơn?

Nên phải hỏi rằng, lấy độc trị độc, lấy lửa chọi với lửa, hay là two wrongs can make one right?  Liệu hai cái sai có tạo nên một cái đúng?

Thật ra Vv cũng không có câu trả lời là có nên dùng dầu thơm để át mùi hôi hay nên để vậy? Có lẻ nên tùy người và tùy trường hợp chăng?

Muốn khử mùi hôi, người ta có thể tắm hai lần trong ngày, rửa mặt, rửa tay, chùi các vùng kín, hoặc thời nay có một số phương tiện mới như là dùng "no rinse soap," "wet wipe," hay là HOCL cleaner, đây là một loại nước pha có thể rửa, sát trùng, và khử mùi khá hữu hiệu giống như alcohol nhưng không làm hại da mà ngược lại, còn làm da tốt hơn.  Người Hàn Quốc thời nay họ có bán những chai  HOCL xịt lên mặt thường xuyên mỗi ngày để dưởng da ....

Hiện nay ở Mỹ có bán những máy chế biến HOCL làm tại nhà giá rẻ rất thuận tiện ... trên Amazon.



Like Like x 1 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1065
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #626 on: June 06, 2024, 01:02:14 am »
Đọc qua cách viết thích đi xe lửa/buyết của tác giả, tui biết ông bạn này là ai rồi. Hehe.

—-

Tác giả ơi, chuối chính thơm nên biết hưởng thụ chứ sao để đến mốc đen mới chê!

Mình cùng cảm ơn đấng tạo hóa nhé.

👋

Xin chào bạn Sao Lấp Lánh, nói chuyện với bạn thấy vui vẻ. Bạn nói đọc qua cách viết tui thích đi xe lửa / xe buyết bạn biết tui là ai.

Chắc có lẻ vậy, hy vọng bạn không nghĩ tui là ông homeless những khi trời nóng hay lên xe lửa / xe buýt ngồi hoài không chịu xuống vì trên xe .. có máy lạnh ! 

Tui đâu có chê chuối xứ đâu bạn, vẫn tiếp tục ăn đấy chứ, chỉ vì ăn không kịp nên chúng bị đen đó thôi.   Ừ, bọn mình cùng cảm ơn đấng nào đã tạo ra chuối cho mình ăn héng.   

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 6905
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #627 on: June 09, 2024, 03:06:51 pm »
Mấy tuần nay ở TX bị mưa lụt ....cũng may nhà của Bee trên đồi cao nên không sao ...nhưng vì nhà cảu Bee xung quanh nhà nhiều cây lớn nên bị cây gãy rất nhiều ....tốn tiền gọi người cưa cây ...

Rất nhiều người bị mất điện ....cũng may Bee có máy điện riêng nên Bee không bị sao .....nhà vẫn chạy máy lạnh được không bị nóng thiêu ....cảm ơn bề trên bảo bọc ....

Cầu mong những người không có điện mau có điện lại ....thời tiết cả 100 độ mà không có máy lạnh thì sao mà sống nổi ??

Năm nay thiên tai xảy ra khắp mọi nơi thật là đáng sợ ..... Bee đang du lịch ở FL và phải về gấp vì bảo đến làm xập chuồng thú vật của Bee ....và người hàng xóm gọi báo tin về gấp

https://www.kltv.com/2024/06/04/tens-thousands-remain-without-power-smith-county-after-latest-storms-downed-power-lines/

https://www.msn.com/en-us/weather/topstories/lake-tyler-area-sees-heavy-damage-power-outages-from-recent-storm/ar-BB1nI7HD
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 6905
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Sad Sad x 1 View List

Offline MHTL

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4002
Re: Hôm nay bạn ăn gì ?
« Reply #629 on: June 09, 2024, 03:26:36 pm »
Mấy tuần nay ở TX bị mưa lụt ....cũng may nhà của Bee trên đồi cao nên không sao ...nhưng vì nhà cảu Bee xung quanh nhà nhiều cây lớn nên bị cây gãy rất nhiều ....tốn tiền gọi người cưa cây ...

Rất nhiều người bị mất điện ....cũng may Bee có máy điện riêng nên Bee không bị sao .....nhà vẫn chạy máy lạnh được không bị nóng thiêu ....cảm ơn bề trên bảo bọc ....

Cầu mong những người không có điện mau có điện lại ....thời tiết cả 100 độ mà không có máy lạnh thì sao mà sống nổi ??

Năm nay thiên tai xảy ra khắp mọi nơi thật là đáng sợ ..... Bee đang du lịch ở FL và phải về gấp vì bảo đến làm xập chuồng thú vật của Bee ....và người hàng xóm gọi báo tin về gấp



Hèn chi ít ngày nay Bee vắng mặt trong đây, TL hy vọng mọi sự tốt đẹp và an lành đến với Bee và người thân.
Đừng hỏi tại sao nhưng lại cứ muốn hỏi tại sao.
Like Like x 1 View List