+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by tuyetvan
Today at 06:32:43 pm

Nhạc Đạo by MHTL
Today at 06:02:20 pm

Truyền giáo hay Truyền đạo? by MHTL
Today at 05:06:01 pm

cháu ngoại :) by Kookie
Today at 05:02:09 pm

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
Today at 03:18:39 pm

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
Today at 02:57:49 pm

Cốt Lõi Của Đạo by Huệ Từ
Today at 01:32:03 pm

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Author Topic: Anh Hai ơi!  (Read 813 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #45 on: September 01, 2021, 09:31:13 pm »
Đúng là phải có năng khiếu mới thực sự giỏi.  Nhưng nhiều người cũng có thể được xem là giỏi, nếu người ta bền bỉ tập luyện các thế đòn cho thật nhuần nhuyễn đó 8.  Với lại phải có sức khoẻ nữa.  Chứ thế đòn có nhuần nhuyễn cách mấy đi nữa, gặp đối thủ mạnh và lì đòn, mình đánh nó chẵng thấm (ngoại trừ trúng chỗ hiểm độc và nó không ngờ đến), trong khi nó đánh cú nào cú đó mình né không thoát, và cũng đỡ chẵng nỗi, thì mình cũng bị đánh như cái mền rách thôi 8 ơi.

Ừa, học võ để tự vệ thôi.  Sau này cưng có giận chồng cưng, cũng đừng có đánh ảnh nha.  Bắt ảnh ngủ sofa là đủ rồi.

Anh Hai! Anh Hai!

Ở nhà bố mẹ dặn 8 rồi, học võ để tự vệ thôi chứ gặp đối thủ mạnh hơn thì phải chạy, chạy thật nhanh để bảo toàn tính mệnh. Đợi để bị uýnh như cái mền rách thì thôi rồi lượm ơi! ahihi ahihi.

Nói nào ngay, từ hồi học võ đến giờ 8 chưa từng ra tay ví ai cả. 8 đã, đang và sẽ cố gắng ăn ở thật hiền để gặp lành đó anh Hai. 8 nghe thầy nói người có võ mà không biết kiềm chế cơn nóng, khi nổi giận thì cũng dễ xợ lắm nên 8 cũng không đam mê môn nghệ thuật này nhiều. Lâu lâu 8 cũng practice cho nhớ bài và tập thể dục cho khoẻ.

Hôm nay 8 bà tám nhiều vá, no good. Thôi 8 good night anh Hai nha!

Chúc anh Hai ngủ ngon, nhiều giấc mơ đẹp.
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #46 on: September 01, 2021, 10:57:59 pm »
Anh Hai! Anh Hai!

Ở nhà bố mẹ dặn 8 rồi, học võ để tự vệ thôi chứ gặp đối thủ mạnh hơn thì phải chạy, chạy thật nhanh để bảo toàn tính mệnh. Đợi để bị uýnh như cái mền rách thì thôi rồi lượm ơi! ahihi ahihi.

Nói nào ngay, từ hồi học võ đến giờ 8 chưa từng ra tay ví ai cả. 8 đã, đang và sẽ cố gắng ăn ở thật hiền để gặp lành đó anh Hai. 8 nghe thầy nói người có võ mà không biết kiềm chế cơn nóng, khi nổi giận thì cũng dễ xợ lắm nên 8 cũng không đam mê môn nghệ thuật này nhiều. Lâu lâu 8 cũng practice cho nhớ bài và tập thể dục cho khoẻ.

Hôm nay 8 bà tám nhiều vá, no good. Thôi 8 good night anh Hai nha!

Chúc anh Hai ngủ ngon, nhiều giấc mơ đẹp.

Hihi, hồi còn nhỏ, thì cha mẹ sợ con mình bị ăn hiếp, nên cho học võ.  Khi học võ thì sợ con mình đánh người ta thì tội nghiệp con người ta.  Lúc nhỏ anh gù bị mẹ anh gù đánh đòn hoài là cũng do thường đánh lộn.  Thầy dạy võ khuyên tụi anh chỉ tự vệ thôi.  Vậy chứ vừa ra khỏi võ đường, tụi anh phe này đánh phe kia liền.  Có khi lò võ bên kia rình lò võ bên đây vừa ra là kéo nhau rủ đánh.  Chọn người, hay bắt cặp, hoặc có đôi khi cùng ùa lên đánh.  Vậy chứ đánh xong, u đầu, chãy máu mũi, hoặc bầm người, mà vẫn có thể tách ra rồi thôi.  Nhà ai nấy về.  Ngày mai gườm gườm nhau, rồi thì cũng làm hoà.  Sau này lớn lên, ít bao giờ bọn anh đánh nhau lắm.  Chỉ khi đi qua xóm khác chơi, bị người xóm khác có thù hằn, hoặc gai mắt vì cua gái bên đó, họ mới kiếm chuyện, rồi thì mới phải đánh nhau thôi.

Sau này mẹ anh 2 từ anh 2, anh 2 buồn mới bỏ xứ ra đi.  Đi đến nơi khác, nhờ bạn mới giúp đỡ đi học trở lại, và đi làm,  giới thiệu anh 2 với những người bạn tốt, và gặp được người tốt thương anh 2, mới giúp anh hoàn toàn lột xác.

Kể từ khi đó, anh 2 chưa bao giờ đánh nhau với ai nữa.  Cho đến khi sang đây, thì anh 2 có vài người bạn Nhật, và Tàu.   Nên cuối tuần anh 2 thường đi với nhóm này hoặc nhóm kia.  Bởi vì người Nhật không ưa người Tàu, nên có đôi khi anh 2 phải đứng ra can ngăn.  Sau này anh 2 binh những người bạn Tàu, nên những người bạn Nhật từ anh 2.  Anh 2 thấy cái màn đi chơi với mấy người bạn này, thế nào cũng có ngày bị lôi vào con đường xưa, nên anh 2 không đi chơi nữa.

Bẵng đi 1 thời gian rất lâu, thì vài người bạn Nhật rủ nhau đi tìm anh 2.  Hihi, chỉ để ôn lại chuyện cũ, vì tụi nó rồi cũng hiểu rõ con người anh 2 thế nào.  Tụi nó cũng có cùng sở thích yêu võ thuật, thích ghẹo gái, và đi bar, nên bọn anh hợp nhau.

Hihi, 2 hôm nay 8 nói đến chuyện học võ, nên anh 2 nhớ lại những câu chuyện xưa, người xưa, bạn xưa, nên kể cho 8 nghe.
Love Love x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #47 on: September 02, 2021, 10:48:34 am »
Hihi, hồi còn nhỏ, thì cha mẹ sợ con mình bị ăn hiếp, nên cho học võ.  Khi học võ thì sợ con mình đánh người ta thì tội nghiệp con người ta.  Lúc nhỏ anh gù bị mẹ anh gù đánh đòn hoài là cũng do thường đánh lộn.  Thầy dạy võ khuyên tụi anh chỉ tự vệ thôi.  Vậy chứ vừa ra khỏi võ đường, tụi anh phe này đánh phe kia liền.  Có khi lò võ bên kia rình lò võ bên đây vừa ra là kéo nhau rủ đánh.  Chọn người, hay bắt cặp, hoặc có đôi khi cùng ùa lên đánh.  Vậy chứ đánh xong, u đầu, chãy máu mũi, hoặc bầm người, mà vẫn có thể tách ra rồi thôi.  Nhà ai nấy về.  Ngày mai gườm gườm nhau, rồi thì cũng làm hoà.  Sau này lớn lên, ít bao giờ bọn anh đánh nhau lắm.  Chỉ khi đi qua xóm khác chơi, bị người xóm khác có thù hằn, hoặc gai mắt vì cua gái bên đó, họ mới kiếm chuyện, rồi thì mới phải đánh nhau thôi.

Sau này mẹ anh 2 từ anh 2, anh 2 buồn mới bỏ xứ ra đi.  Đi đến nơi khác, nhờ bạn mới giúp đỡ đi học trở lại, và đi làm,  giới thiệu anh 2 với những người bạn tốt, và gặp được người tốt thương anh 2, mới giúp anh hoàn toàn lột xác.

Kể từ khi đó, anh 2 chưa bao giờ đánh nhau với ai nữa.  Cho đến khi sang đây, thì anh 2 có vài người bạn Nhật, và Tàu.   Nên cuối tuần anh 2 thường đi với nhóm này hoặc nhóm kia.  Bởi vì người Nhật không ưa người Tàu, nên có đôi khi anh 2 phải đứng ra can ngăn.  Sau này anh 2 binh những người bạn Tàu, nên những người bạn Nhật từ anh 2.  Anh 2 thấy cái màn đi chơi với mấy người bạn này, thế nào cũng có ngày bị lôi vào con đường xưa, nên anh 2 không đi chơi nữa.

Bẵng đi 1 thời gian rất lâu, thì vài người bạn Nhật rủ nhau đi tìm anh 2.  Hihi, chỉ để ôn lại chuyện cũ, vì tụi nó rồi cũng hiểu rõ con người anh 2 thế nào.  Tụi nó cũng có cùng sở thích yêu võ thuật, thích ghẹo gái, và đi bar, nên bọn anh hợp nhau.

Hihi, 2 hôm nay 8 nói đến chuyện học võ, nên anh 2 nhớ lại những câu chuyện xưa, người xưa, bạn xưa, nên kể cho 8 nghe.

Good morning anh Hai!

Wow! Nghe anh Hai kể chuyện của anh Hai, 8 không ngờ luôn đó. Nào giờ 8 cứ tưởng anh Hai là con cưng của bố mẹ anh Hai và kiểu mí chàng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nữa chứ. Very suprise!

Những người từng trải, có nhiều kinh nghiệm cuộc sống như anh Hai thì rất can đảm đối diện với thử thách, gặp người như thế nào, chỉ cần nói vài câu, anh Hai sẽ đoán ra họ là ai. 8 đang học để đạt được điều này nè. Giúp cho bản thân và có thể giúp người xung quanh rất nhiều.

8 để ý thấy đàn ông Việt Nam đa số không tôn trọng phụ nữ, anh Hai cũng không ngoại lệ. 8 nghe ai nói đến từ "ghẹo gái" 8 thấy xao xao ahihi. Ghẹo mí đứa con gái hay ghẹo mí cô, mấy bà nghe lịch xự hơn đó anh Hai ui! 

8 dám sửa lưng anh Hai kìa, anh Hai đừng xách chổi chà rượt 8 nhen. 

8 chúc anh Hai một ngày làm việc vui vẻ và bình an. 
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #48 on: September 02, 2021, 12:06:42 pm »
Good morning anh Hai!

Wow! Nghe anh Hai kể chuyện của anh Hai, 8 không ngờ luôn đó. Nào giờ 8 cứ tưởng anh Hai là con cưng của bố mẹ anh Hai và kiểu mí chàng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nữa chứ. Very suprise!

Những người từng trải, có nhiều kinh nghiệm cuộc sống như anh Hai thì rất can đảm đối diện với thử thách, gặp người như thế nào, chỉ cần nói vài câu, anh Hai sẽ đoán ra họ là ai. 8 đang học để đạt được điều này nè. Giúp cho bản thân và có thể giúp người xung quanh rất nhiều.

8 để ý thấy đàn ông Việt Nam đa số không tôn trọng phụ nữ, anh Hai cũng không ngoại lệ. 8 nghe ai nói đến từ "ghẹo gái" 8 thấy xao xao ahihi. Ghẹo mí đứa con gái hay ghẹo mí cô, mấy bà nghe lịch xự hơn đó anh Hai ui! 

8 dám sửa lưng anh Hai kìa, anh Hai đừng xách chổi chà rượt 8 nhen. 

8 chúc anh Hai một ngày làm việc vui vẻ và bình an. 

Hồi đó ai cũng nghĩ anh 2 là công tử bột, con nhà giàu hết đó 8.  Chứ ít ai biết anh 2 ra đời rất sớm.

Hihi, không phải là bọn đàn ông tụi anh không xem trọng phụ nữ như 8 nghĩ.  Ghẹo gái là danh từ bình thường của bọn đàn ông khi trao đổi với nhau, cũng tựa như danh từ ghẹo trai mà chị em phụ nữ thường dùng khi tụ 2 tụ 3 đó mà.

Chắc có lẽ 8 ít nghe, nên mới thấy khác thường thôi.  Hihi, chứng tỏ ngoài đời, 8 nhút nhát và ít tụ 2 tụ 3 buôn chuyện trên trời dưới đất.

Hihi, cám ơn 8, 8 cũng vậy, vui vẻ, và bình an.

Love Love x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #49 on: September 02, 2021, 02:33:03 pm »
Hồi đó ai cũng nghĩ anh 2 là công tử bột, con nhà giàu hết đó 8.  Chứ ít ai biết anh 2 ra đời rất sớm.

Hihi, không phải là bọn đàn ông tụi anh không xem trọng phụ nữ như 8 nghĩ.  Ghẹo gái là danh từ bình thường của bọn đàn ông khi trao đổi với nhau, cũng tựa như danh từ ghẹo trai mà chị em phụ nữ thường dùng khi tụ 2 tụ 3 đó mà.

Chắc có lẽ 8 ít nghe, nên mới thấy khác thường thôi.  Hihi, chứng tỏ ngoài đời, 8 nhút nhát và ít tụ 2 tụ 3 buôn chuyện trên trời dưới đất.

Hihi, cám ơn 8, 8 cũng vậy, vui vẻ, và bình an.

Anh Hai ui! Chữ "trai" mà các chị em gái dùng có vẻ vui vui, 8 thấy dễ thương nữa, còn mí anh dùng chữ "gái" nghe nó xao xao, có lẽ trí tưởng tượng 8 hơi phong phú ahihi

Anh Hai nghĩ sao mà nói 8 ít nói chuyện với bạn nè. 8 là thứ thiệt mờ.

Nhút nhát thì có vì 8 xợ bị xỉu ahaha ahaha just kiddinggggggggggggggg

Nếu anh Hai có xem trọng phụ nữ vậy là good cho anh Hai, phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam xưa nay trọng nam khinh nữ, người đàn ông VN xem thường phụ nữ là chuyện bình thường. Sau này đỡ hơn rất nhiều vì mí chị em phụ nữ vùng lên ahihi.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #50 on: September 02, 2021, 05:04:08 pm »
Anh Hai ui! Chữ "trai" mà các chị em gái dùng có vẻ vui vui, 8 thấy dễ thương nữa, còn mí anh dùng chữ "gái" nghe nó xao xao, có lẽ trí tưởng tượng 8 hơi phong phú ahihi

Anh Hai nghĩ sao mà nói 8 ít nói chuyện với bạn nè. 8 là thứ thiệt mờ.

Nhút nhát thì có vì 8 xợ bị xỉu ahaha ahaha just kiddinggggggggggggggg

Nếu anh Hai có xem trọng phụ nữ vậy là good cho anh Hai, phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam xưa nay trọng nam khinh nữ, người đàn ông VN xem thường phụ nữ là chuyện bình thường. Sau này đỡ hơn rất nhiều vì mí chị em phụ nữ vùng lên ahihi.

Nếu nói anh 2 xem trọng phụ nữ như đại đa số đàn ông phương tây thì có lẽ là không bằng đó 8.  Anh 2 vì thương thân phận người phụ nữ, nên anh 2 đối xử với họ nhẹ nhàng, và nâng đỡ.  Nhưng nếu nói expect họ suy nghĩ, cách làm việc, hoặc giải quyết công việc với tầm nhìn xa, bao quát, và cân đo hậu quả, thì có lẽ là anh 2 không tin tưởng.  Cái này anh 2 nói thiệt. 
Like Like x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #51 on: September 02, 2021, 06:07:27 pm »
Nếu nói anh 2 xem trọng phụ nữ như đại đa số đàn ông phương tây thì có lẽ là không bằng đó 8.  Anh 2 vì thương thân phận người phụ nữ, nên anh 2 đối xử với họ nhẹ nhàng, và nâng đỡ.  Nhưng nếu nói expect họ suy nghĩ, cách làm việc, hoặc giải quyết công việc với tầm nhìn xa, bao quát, và cân đo hậu quả, thì có lẽ là anh 2 không tin tưởng.  Cái này anh 2 nói thiệt.

8 cũng đồng ý với anh Hai ở điểm này, nhìn chung thì phụ nữ dù sao cũng không bằng đàn ông, trừ một số người Trời cho quá thông minh, quá tài giỏi thì mình không tính. 8 để ý thấy mí người phụ nữ giỏi thường có lý trí mạnh, tình cảm thì có chút lạnh lùng. Rất may số người này rất hiếm. Nếu trên đời này phụ nữ nào cũng vậy thì thật là tội nghiệp đàn ông vá ahihi.

8 hay nghĩ vầy: Phụ nữ muốn có đời sống yên bình thì nên khờ một chút, nếu Trời không cho khờ thì cũng nên làm bộ khờ để được yên thân ví mí ông, phải hôn anh Hai?


Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #52 on: September 02, 2021, 10:12:12 pm »
8 cũng đồng ý với anh Hai ở điểm này, nhìn chung thì phụ nữ dù sao cũng không bằng đàn ông, trừ một số người Trời cho quá thông minh, quá tài giỏi thì mình không tính. 8 để ý thấy mí người phụ nữ giỏi thường có lý trí mạnh, tình cảm thì có chút lạnh lùng. Rất may số người này rất hiếm. Nếu trên đời này phụ nữ nào cũng vậy thì thật là tội nghiệp đàn ông vá ahihi.

8 hay nghĩ vầy: Phụ nữ muốn có đời sống yên bình thì nên khờ một chút, nếu Trời không cho khờ thì cũng nên làm bộ khờ để được yên thân ví mí ông, phải hôn anh Hai?



Cưng coi chừng nhầm ở câu anh 2 bold đen phía trên nha 8.  Người phụ nữ giỏi, thì cái taste của họ cũng rất khác người.  Chỉ khi họ gặp được người có thể làm cho họ thu hút (trong lẫn ngoài), thì họ yêu cuồng nhiệt, và như hoả diệm sơn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào đó 8 ơi.  Sự hy sinh họ bỏ ra, có thể gập bội so với những phụ nữ bình thường khác.

Người phụ nữ thông minh nào, cũng đều có thể nói như 8, và cũng có thể làm như 8 nghĩ.  Chỉ khác nhau là họ có thể thường xuyên kềm chế được cảm xúc của họ hay không mà thôi.  Ở điểm này, rất khó, vì họ nhạy cảm và bất thường hơn người đàn ông. 

Theo những gì anh 2 quan sát được, thì những người phụ nữ nào có thể kềm chế tốt cảm xúc của họ, thì những người đó phải có tu tập qua ở 1 giai đoạn nào đó lúc trước, thì hôm nay họ mới có thể được như vậy.
Agree Agree x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #53 on: September 02, 2021, 10:32:03 pm »
Cưng coi chừng nhầm ở câu anh 2 bold đen phía trên nha 8.  Người phụ nữ giỏi, thì cái taste của họ cũng rất khác người.  Chỉ khi họ gặp được người có thể làm cho họ thu hút (trong lẫn ngoài), thì họ yêu cuồng nhiệt, và như hoả diệm sơn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào đó 8 ơi.  Sự hy sinh họ bỏ ra, có thể gập bội so với những phụ nữ bình thường khác.

Người phụ nữ thông minh nào, cũng đều có thể nói như 8, và cũng có thể làm như 8 nghĩ.  Chỉ khác nhau là họ có thể thường xuyên kềm chế được cảm xúc của họ hay không mà thôi.  Ở điểm này, rất khó, vì họ nhạy cảm và bất thường hơn người đàn ông. 

Theo những gì anh 2 quan sát được, thì những người phụ nữ nào có thể kềm chế tốt cảm xúc của họ, thì những người đó phải có tu tập qua ở 1 giai đoạn nào đó lúc trước, thì hôm nay họ mới có thể được như vậy.

Anh Hai nói chuẩn không cần chỉnh luôn ạ!

8 cũng nghe bạn kể một vài chị giống như thế. Không biết mí người đàn ông gặp mí người như vậy họ có xợ hong anh Hai? Bất thường hơn đàn ông nữa luôn? Ghê thật ahihi ahihi.

Hên vá, 8 sinh ra đã khờ khạo hơn người rồi. Phụ nữ mà thông minh quá thì no good. Khổ tâm và cô đơn hơn người bình thường 8 đoán vậy. Ai sinh ra đời cũng có số phận riêng của từng người. Số tốt, số xấu gì cũng khổ, đời là bể khổ mờ. 8 thấy mình cứ xem nhẹ mọi việc, an phận và buông bỏ là cách tốt nhất để sống vui, sống khỏe, sống bình an. Anh Hai thấy 8 nói có ok hôn anh Hai? ahihi ahihi.

Good night anh Hai nhé! 8 rất vui khi được trò chuyện với anh Hai.





 
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #54 on: September 03, 2021, 09:49:05 am »
Anh Hai nói chuẩn không cần chỉnh luôn ạ!

8 cũng nghe bạn kể một vài chị giống như thế. Không biết mí người đàn ông gặp mí người như vậy họ có xợ hong anh Hai? Bất thường hơn đàn ông nữa luôn? Ghê thật ahihi ahihi.

Hên vá, 8 sinh ra đã khờ khạo hơn người rồi. Phụ nữ mà thông minh quá thì no good. Khổ tâm và cô đơn hơn người bình thường 8 đoán vậy. Ai sinh ra đời cũng có số phận riêng của từng người. Số tốt, số xấu gì cũng khổ, đời là bể khổ mờ. 8 thấy mình cứ xem nhẹ mọi việc, an phận và buông bỏ là cách tốt nhất để sống vui, sống khỏe, sống bình an. Anh Hai thấy 8 nói có ok hôn anh Hai? ahihi ahihi.

Good night anh Hai nhé! 8 rất vui khi được trò chuyện với anh Hai.

Theo anh 2 nghĩ, chỉ có những người đàn ông không có bản lĩnh mới sợ người yêu hay người vợ mình trên cơ mình.  Còn nếu nói phụ nữ giỏi thì sẽ khổ tâm và cô đơn thì chưa hẵn là đúng đâu 8.  Người xưa nói, biết nhiều thì khổ nhiều.  Đúng với nam lẫn nữ, chứ chẳng riêng 1 ai. 

Người khù khờ có nỗi khổ của người khù khờ.  Nhưng mà cái khổ của người khù khờ, chỉ là nỗi khổ ngắn, và thoáng qua, chứ không có âm ĩ như nỗi khổ dai dẵng và cô đơn lạc lõng như những người thông minh. 

Càng hiểu biết nhiều, thì càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng gấp nhiều lần.  Bởi vì khó tìm được người có thể cảm thông, lẫn chia sẽ.

Cũng là người xưa ví, thuyền to thì phải đối diện sóng lớn. Ông Trời rất công bằng, người nào thì gặp ách đó.  Thông minh và tài giỏi tất sẽ gặp những thử thách cam go xứng với họ.  Người đẹp thì sẽ gặp nhiều cám dỗ , lẫn thử thách nhiều hơn những người không đủ đẹp.  Bởi vì người đẹp thì sẽ thu hút nhiều ánh mắt, lẫn ham muốn, chiếm đoạt.  Câu hồng nhan bạc phận là kết quả luôn chực chờ dành cho họ.  Chỉ có 1 số ít có tu tập và có tích đủ đức mới có thể vượt qua được cửa ải này.

Anh 2 không đồng ý với suy nghĩ đời là bể khổ đâu 8.  Đời sống con người hiện tại, chỉ vỏn vẹn là 1 cuộc hành trình gian nan, mà ai ai cũng phải đi vào, và đi ra, với cùng mục đích là phải tiến về phía trước.  Nếu có ngã gục, thì lỗi do mình, chứ không phải do ai cả.
Love Love x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #55 on: September 03, 2021, 12:38:02 pm »
Theo anh 2 nghĩ, chỉ có những người đàn ông không có bản lĩnh mới sợ người yêu hay người vợ mình trên cơ mình.  Còn nếu nói phụ nữ giỏi thì sẽ khổ tâm và cô đơn thì chưa hẵn là đúng đâu 8.  Người xưa nói, biết nhiều thì khổ nhiều.  Đúng với nam lẫn nữ, chứ chẳng riêng 1 ai. 

Người khù khờ có nỗi khổ của người khù khờ.  Nhưng mà cái khổ của người khù khờ, chỉ là nỗi khổ ngắn, và thoáng qua, chứ không có âm ĩ như nỗi khổ dai dẵng và cô đơn lạc lõng như những người thông minh. 

Càng hiểu biết nhiều, thì càng cảm thấy cô đơn và lạc lõng gấp nhiều lần.  Bởi vì khó tìm được người có thể cảm thông, lẫn chia sẽ.

Cũng là người xưa ví, thuyền to thì phải đối diện sóng lớn. Ông Trời rất công bằng, người nào thì gặp ách đó.  Thông minh và tài giỏi tất sẽ gặp những thử thách cam go xứng với họ.  Người đẹp thì sẽ gặp nhiều cám dỗ , lẫn thử thách nhiều hơn những người không đủ đẹp.  Bởi vì người đẹp thì sẽ thu hút nhiều ánh mắt, lẫn ham muốn, chiếm đoạt.  Câu hồng nhan bạc phận là kết quả luôn chực chờ dành cho họ.  Chỉ có 1 số ít có tu tập và có tích đủ đức mới có thể vượt qua được cửa ải này.

Anh 2 không đồng ý với suy nghĩ đời là bể khổ đâu 8.  Đời sống con người hiện tại, chỉ vỏn vẹn là 1 cuộc hành trình gian nan, mà ai ai cũng phải đi vào, và đi ra, với cùng mục đích là phải tiến về phía trước.  Nếu có ngã gục, thì lỗi do mình, chứ không phải do ai cả.

Anh Hai!

8 phải công nhựn anh Hai nói chuyện ngày càng hayyyyyyyyyyy lắm luôn! Cho hun miếng.

8 hay nói đời là bể khổ vì nhiều lúc mình làm vừa lòng người này, có khi lại mắc lòng người khác. Cả hai người mình đều quý mến mình đứng ở giữa nên thấy khổ hic hic hic.

Lúc xưa 8 nghiệm ra được một điều mà đến bây giờ 8 vẫn không thể áp dụng được, nếu áp dụng được 8 sẽ khoẻ ru luôn đó anh Hai. Đó là trong tất cả các mối quan hệ mình không nên thân quá hay sơ quá, ở giữa trung dung là tốt nhất. Đôi khi mình phải nhìn đời qua cặp kính màu gray, không trắng, không đen. Màu pink thì càng tốt my favorite color ahihi ahihi.

8 lên nét, hơi nhí nhảnh và nói chuyện hài hước chọc ghẹo mí người quen nên cũng có nhiều người đọc vô ứa gan lắm nhen ahaha ahaha nhưng biết làm sao bi giờ. 8 ham vui và cũng muốn mang niềm vui đến mọi người mà, 8 đâu có ý đụng chạm xúc phạm đến ai đâu, nhiều lúc 8 nói ý này họ diễn ra ý khác rồi ứa gan là chuyện của họ phải hôn anh Hai?

8 thấy đời là bể khổ là ở chỗ này thôi. Chứ thật ra sống ở đời 8 suy nghĩ đơn giản lắm anh Hai. Nếu ai đó có vẻ không ưa 8 nữa thì 8 né vậy thôi. Suy nghĩ why? ? ? ? ? ? ? hoài cũng mệt lắm.

Hôm nay 8 lên trường nộp bài homework, đi từ sáng mới về đến nhà. Chạy vô QHX trả lời anh Hai liền nè. Mến chúc anh Hai buổi chiều làm việc vui vẻ nha.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #56 on: September 03, 2021, 02:19:43 pm »
Anh Hai!

8 phải công nhựn anh Hai nói chuyện ngày càng hayyyyyyyyyyy lắm luôn! Cho hun miếng.

8 hay nói đời là bể khổ vì nhiều lúc mình làm vừa lòng người này, có khi lại mắc lòng người khác. Cả hai người mình đều quý mến mình đứng ở giữa nên thấy khổ hic hic hic.

Lúc xưa 8 nghiệm ra được một điều mà đến bây giờ 8 vẫn không thể áp dụng được, nếu áp dụng được 8 sẽ khoẻ ru luôn đó anh Hai. Đó là trong tất cả các mối quan hệ mình không nên thân quá hay sơ quá, ở giữa trung dung là tốt nhất. Đôi khi mình phải nhìn đời qua cặp kính màu gray, không trắng, không đen. Màu pink thì càng tốt my favorite color ahihi ahihi.

8 lên nét, hơi nhí nhảnh và nói chuyện hài hước chọc ghẹo mí người quen nên cũng có nhiều người đọc vô ứa gan lắm nhen ahaha ahaha nhưng biết làm sao bi giờ. 8 ham vui và cũng muốn mang niềm vui đến mọi người mà, 8 đâu có ý đụng chạm xúc phạm đến ai đâu, nhiều lúc 8 nói ý này họ diễn ra ý khác rồi ứa gan là chuyện của họ phải hôn anh Hai?

8 thấy đời là bể khổ là ở chỗ này thôi. Chứ thật ra sống ở đời 8 suy nghĩ đơn giản lắm anh Hai. Nếu ai đó có vẻ không ưa 8 nữa thì 8 né vậy thôi. Suy nghĩ why? ? ? ? ? ? ? hoài cũng mệt lắm.

Hôm nay 8 lên trường nộp bài homework, đi từ sáng mới về đến nhà. Chạy vô QHX trả lời anh Hai liền nè. Mến chúc anh Hai buổi chiều làm việc vui vẻ nha.

Giữ mình đứng giữa không dễ chút nào đâu 8.  Làm người đứng ngoài quan sát, học hỏi, và chỉ khi nào thấy thật sự cần thiết, thì mới nhảy vào giúp người cần giúp thôi.
Love Love x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #57 on: September 03, 2021, 10:00:49 pm »
Giữ mình đứng giữa không dễ chút nào đâu 8.  Làm người đứng ngoài quan sát, học hỏi, và chỉ khi nào thấy thật sự cần thiết, thì mới nhảy vào giúp người cần giúp thôi.

Anh Hai nói chuẩn không cần chỉnh luôn í anh Hai! Cho hun miếng. ahihi ahihi

Yes, sir! 8 đang học để làm được như hàng chữ anh Hai viết, 8 bold ở trên. 

anh Hai nhiều ạ.

Có đôi khi 8 ham vui thì hỏng tính nhen!
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #58 on: September 04, 2021, 08:17:05 am »
Anh Hai nói chuẩn không cần chỉnh luôn í anh Hai! Cho hun miếng. ahihi ahihi

Yes, sir! 8 đang học để làm được như hàng chữ anh Hai viết, 8 bold ở trên. 

anh Hai nhiều ạ.

Có đôi khi 8 ham vui thì hỏng tính nhen!

Ừa, anh 2 không tính, 8 không tính, nhưng coi chừng có người khác tính nha 8.  Anh 2 ghẹo 8 thôi. 
Love Love x 1 View List

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Anh Hai ơi!
« Reply #59 on: September 04, 2021, 11:53:29 am »
Ừa, anh 2 không tính, 8 không tính, nhưng coi chừng có người khác tính nha 8.  Anh 2 ghẹo 8 thôi.

Hello anh Hai!

Câu bold trên 8 take it seriously nhé anh Hai, 8 nói chuyện online cũng như ở ngoài đời ít khi để ý lắm lại ham vui, nên rất dễ đụng chạm dù không hề cố ý. Thói quen này không tốt, 8 cần phải sửa đổi và cẩn thận. Ông bà xưa có câu "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" thật không sai tí nào. Kinh Thánh cũng dạy dỗ về việc "Hãy Cẩn Thận Với Lời Nói" rất nhiều. Anh Hai thông cảm, hiểu và không tính ví 8, 8 vui lắm, yên tâm nữa. Nói chuyện hay tâm tình ví nhau mà phải dè dặt quá cũng khổ, phải hôn anh Hai?

Anh Hai đã nhắc nhở 8 nha.

Chúc anh Hai có ngày Thứ Bảy bình an, vui vẻ.
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)