Vân chưa bao giờ chính mắt in real life thấy qua police pursuit
nhưng coi cái này , Vân thấy học hỏi cũng nhiều
thích nhất là nghe mấy ông reporters nói chuyện
tưởng tượng , coi mà không có mấy ỗng nói chuyện , thì cũng mất hay nhiều
nhất là những lúc mấy ỗng speechless , chỉ ngồi đó nín thở quan sát , rồi ... yep yep yep ... so funny
mấy ông này rất giỏi về phương hướng , ĐTNB , đi về hướng nào , mấy ông biết hết
mấy bà thì không giỏi về vấn đề này lắm , trong đó có Vân , đừng nói chuyện với Vân về phương hướng , Vân mù hướng ... hihi
1. đầu tiên là Vân thắc mắc
khi chuyện xảy ra , người ta kêu police
mà police thì không respond immediately ...
khi họ respond , thì có thể cái xe đả "cao bay xa chạy" rồiđàng này chưa nói tới máy bay trực thăng ... ở đâu mà máy bay trực thăng respond lẹ dữ vậy , để theo dỏi được chiếc xe bị ăn cắp ??
nội cái thời gian từ ... chuyện xảy ra ... người ta gọi cảnh sát .. cảnh sát respond ... máy bay trực thăng respond ... THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO , MÀ MÁY BAY TRỰC THĂNG BIẾT CHIẾC XE NÀO TRONG DÒNG TRAFFIC , ĐỂ MÀ CHẠY THEO nhìn traffic chạy , Vân chói mắt , không biết xe nào là xe nào
vậy mà trực thăng ở trên nhìn xuống , nó bóc được chiếc xe nào là của the suspect
phải công nhân , hay thiệt
Vân thì thấy gần giống như mò kim dưới đáy biển , by the time cảnh sát và trực thăng respond to the call
2. phải công nhận , mấy tên suspects chịu chơi police pursuit
chắc ... phải thông minh hơn những người bình thường
vì .. người bình thường như Vân , FOR SURE LÀ không dám chơi police pursuit đâu
đầu óc họ phải lẹ , họ phải lái xe giỏi .. thì họ mới dám chơi police pursuit
gặp Vân , nếu biết ai đang dí , tự nhiên tay chân bũn rũn , giơ tay đầu hàng vô điều kiện
nhưng mấy tên này , phải công nhận là ...
họ chiến đấu , enjoy những giây phút cuối cùng họ còn được tự do tuy nhiên , mình cũng phải give credits cho "đầu óc lẹ và lái xe giỏi" của họ
mà người bình thường (như Vân) hoàn toàn không có , hihihi
3. Police rất kiên nhẫn trong pursuit , phải công nhận như vậy
gặp người nóng (như Vân) ... nổi sùng quá , dám liệng 1 trái lựu đạn cho nó đi chầu ông dải nó rồi , hihi
nhưng police vẫn bình tĩnh chạy phía sau , cho chạy cả ngày cũng chạy , no problemo
Police không muốn ai dính líu vào , vì sự an toàn của họ , cũng là 1 điều hay
nhưng có nhiều người , cũng nổi máu anh hùng bất tử , muốn góp 1 tay giúp police
hay cũng có những người , còn hi five the suspect khi họ có cơ hội .. thiệt là hết ý kiến
nhìn những lúc the suspect ngừng xe lại , police cũng bước ra khỏi xe
thế rồi the suspect lại chạy tiếp , police lại hì hục chạy vô xe , thấy tội nghiệp police thiệt
mà hình như , the suspect cũng tội nghiệp police , nên những lúc này , họ rà rà chạy chậm , chờ police vô xe rồi , họ mới phóng tiếp ... at least họ cũng còn "nhân bản"
nói chung .. Vân thấy police pursuit giống như .. mèo chạy dí theo chuột ... nhưng trong trường hợp này , ít khi nào con chuột chạy thoát nổi con mèo "police" .. Hallelujah
theo Vân biết , mỗi nơi có 1 jurisdiction riêng ... tĩ dụ the suspect chạy trong jurisdiction của nơi này , thì nơi đó có police ra lo ... khi chạy qua jurisdiction của nơi khác , thì nơi khác có police của họ ra lo ... nhưng đôi khi , hăng máu quá , nên mặc dù không còn là trong jurisdiction của mình nữa , nhưng police đó vẩn tiếp tục lo cho tới nơi tới chốn , hihi
4. Vân không hiểu tại sao the suspect nghĩ họ có thể outrun the police
the police họ có rất nhiều phương tiện , nội nhìn các phương tiện của họ , một mình the suspect thì làm sao có thể thắng họ được
này nhé , họ có
i.
the spike strip ... quăng ra , nếu xe the suspect chạy lên là bánh xe trước sau gì cũng tàn ... cái hay ở đây là , khi the police quăng the spike strip ra , chỉ có the suspect dính thôi , chứ người thường không dính ... phải công nhận người quăng có 1 skill rất cao chứ không phải đùa
ii.
máy bay trực thăng bay bên trên ... cho dù the suspect chạy tới đâu , trực thăng cũng có thể thấy , báo xuống bên dưới ... Vân thấy có the suspect cho rằng mình thông minh, chạy vào parking building , nghĩ là trực thăng không thấy được mình ... nhưng họ miscalculate , vì khi họ làm như vậy , thì chẵng khác gì cá lọt vào lưới , police chỉ cần "nội bất xuất , ngoại bất nhập" là cũng lòi ra họ ... Vân thấy trực thăng bay bên trên là 1 cái vô cùng nguy hiễm , vì 95% là nó thấy được the suspect ở đâu , ngoại trừ khi the suspect cố tình trốn trong building hoặc dưới cái cây , thì trực thăng có thể không thấy , nhưng chĩ cần vô ý ló ra ở đâu , là bên trên trực thăng cũng thấy liền
à đôi khi the suspect chạy vào khu gần phi trường , cũng kẹt cho trực thăng .. vì máy bay bay ra bay vô , nếu trực thăng lượn vòng vòng bên trên cũng rất nguy hiễm
iii.
anh hùng K9 .. btw , Vân thương working dogs , thấy nó thiệt là oai hùng ... cho dù the suspect trốn được trực thăng , nhưng không bao giờ trốn được the K9 , chạy qua chạy lại , chạy lên chạy xuống , cuối cùng the K9 cũng kiếm ra được the suspect giống như cái video ỏ post trước ... K9 mà được thả ra , thì Vân thấy "yên tâm" hihihi
iv.
the pit ... à há , cái này Vân cũng thích , nguyên chữ của nó là a pit maneuver .. police dùng cái càng xe ịn vào đít xe của the suspect cho quay 1 vòng valse , chơi kiểu này , thì xe của the suspect từ từ rụng càng , không có nghĩa là the stubborn suspect chịu dừng lại , nhưng cứ chơi vài cú , thì xe cũng từ từ xìu xìu ễnh ễnh ...
trường hợp này được xữ dụng khi ... 1) the suspect slows down a little bit ... 2) no car is around .. những lúc này , police sẽ dùng the pit để quay cái xe ... pit maneuvers
hay
box the suspect in where he has nowhere to gov.
the manpower ... 1 mình the suspect vs. nhiều police units ... thấy cảnh 1 mình the suspect nằm im , bao nhiêu police units sẳn sàng nả đạn , thấy cũng tội nghiệp cho the suspect ... đây không phải là a fair game , nhưng that's the way it should be , hehehe
last but not least ,
the suspect cái xe gì cũng chơi .. từ xe 2 bánh đến xe 18 bánh ... chơi hết ... không loại trừ xe nào
từ sedan , suv , convertible , pickup truck , Uhaul , RV , semi trailer truck (big rig - 18 wheelers) ... chơi hết
wow
NHƯNG VÂN PHẢI CÔNG NHẬN XE ĐỨC LÀ TỐT NHẤT
4 BÁNH XE BAY RA , CHỈ CÒN CHẠY TRÊN 4 RIMS , THẾ MÀ VẪN CHẠY ÀO ÀO
XE ĐỨC LÀ SỐ MỘT , NHƯ BMW , AUDI , MERCEDES , NÓ MẮC CHẮC CŨNG PHẢI CÓ NGUYÊN NHÂN , MÀ MÌNH THẤY ĐƯỢC QUA NHỮNG POLICE PURSUIT ... hihi
mấy hãng này , dùng police pursuit để quãng cáo xe mình
Vân tin chắc chắn họ thành công
nhưng không biết có hợp pháp không