+-

Recent Topics

Bang Bang Bang by Quốc Hùng
Today at 04:54:07 am

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
Today at 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
Today at 02:01:14 am

cháu ngoại :) by Quốc Hùng
Today at 01:42:01 am

Cốt Lõi Của Đạo by Quốc Hùng
Today at 12:22:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 27, 2024, 03:19:26 pm

CG/TL by MHTL
March 27, 2024, 01:39:09 am

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 19, 2024, 12:10:39 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

BMHH by tuyetvan
March 13, 2024, 10:13:33 am

Góc Nhỏ HuongKhuya by Huệ Từ
March 11, 2024, 09:44:31 pm

Lẽ Sống by Bee
March 06, 2024, 11:36:50 am

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên by Bee
March 06, 2024, 11:36:13 am

Suy Niệm Mỗi Ngày by Bee
March 06, 2024, 11:34:47 am

Author Topic: Bứt râu ngẫm nghĩ...  (Read 237 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Bứt râu ngẫm nghĩ...
« on: November 22, 2021, 06:59:04 am »
Trước là
2 chữ
ngẫu nhiên

Share on Facebook Share on Twitter


Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #1 on: November 22, 2021, 07:11:06 am »
tưởng chừng đơn giản,
vậy mà chứa đựng rất nhiều điều,
vượt qua cả sự hiểu biết của con người...
........
Thở dài,
cảm xức pha trộn...
chẳng khác gì 1 nồi súp thái đang sôi...
rồi cái bao tử kêu rột rột...
tạm dừng.

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #2 on: November 22, 2021, 07:16:01 am »
Bee xin phép chào anh chủ nhà đa tài ,

Bee đọc rồi thì thắc mắc là ....cứ thấy anh thở dài rồi bức râu hoài , đang thắc mắc  anh còn cọng râu nào để bức nữa hay không thôi .

mà có còn chắc chòm râu cũng lổm chổm chẳng được đều nữa , chắc nhìn chẳng mấy gì xinh đâu nhỉ ? hì hì hì  ;D
hì hì hì .

đừng cú đầu Bee nha , Bee né hay lắm đó .

 ;D

Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Funny Funny x 1 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #3 on: November 22, 2021, 09:06:17 am »
Bee xin phép chào anh chủ nhà đa tài ,

Bee đọc rồi thì thắc mắc là ....cứ thấy anh thở dài rồi bức râu hoài , đang thắc mắc  anh còn cọng râu nào để bức nữa hay không thôi .

mà có còn chắc chòm râu cũng lổm chổm chẳng được đều nữa , chắc nhìn chẳng mấy gì xinh đâu nhỉ ? hì hì hì  ;D
hì hì hì .

đừng cú đầu Bee nha , Bee né hay lắm đó .

 ;D

Tử quân xin chào dì Bee.  Nói về tuổi tác, cháu không biết dì hơn cháu hay cháu hơn dì.  Nhưng mà đọc thấy dì nói với bác Vấn Vương bên kia, thì tóc dì đã bạc trắng xoá như bạch phát ma nữ, thì cháu nghĩ chắc dì phải hơn cháu nhiều rồi.  Thành ra, cháu xưng cháu và gọi dì là dì thì chắc dì cũng không phản đối phải không dì?

Nghe dì gọi cháu là chủ nhà đa tài, làm cháu mắc cỡ và ngượng ngùng quá đi dì ơi.  Nói về tài thì cháu chỉ có chút tài mọn, tài ăn, tài ngủ, tài ghẹo cho người mến mình cười, và người không thích mình chửi thôi dì ơi.

Còn việc thường xuyên thở dài, rồi bứt râu ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thì đã là tật, được hình thành từ rất nhỏ đó dì.  Hồi xưa, lúc cháu chưa có râu, thì cháu bứt lông chân lông tay.  Rồi chắc có lẽ từ những lần bứt đó, cơ thể cháu nó giận hay nó bực, nên nó thúc đẩy cho râu và lông trên người cháu nó mọc nhanh và nhiều chẵng khác gì con dã nhân làm cho chính bản thân cháu đôi khi còn không nhận ra cháu nữa đó dì.

Thành ra, dì nghĩ chắc cháu thường bức nhiều như vậy, thì râu cháu chắc lưa thưa lõm chõm phải không dì?  Hihi, bứt râu cũng là 1 nghệ thuật đó dì.  Tuy bứt nhiều và thường xuyên, vậy mà cháu vẫn còn đẹp trai mà cả làng con trai của bất cứ bà 2 nào cũng chẵng dám tự nhận đẹp trai bằng cháu đó dì ơi.

Hihi, còn việc dì sợ cháu cú đầu, hihi, hihi, thì dì đừng lo.  Xưa nay cháu chưa bao giờ có sở thích hoặc hứng thú cú đầu phụ nữ.  Dì yên tâm nha dì. 

Cháu xin phép dì cho cháu tạm dừng nha dì.  Cháu trở lại bứt râu, suy nghĩ, và nghiền ngẫm tiếp các chuyện cháu đã trãi qua trong những tuần vừa qua.
Funny Funny x 1 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #4 on: November 22, 2021, 11:08:35 am »
Có lẽ đã gần 40 năm hơn rồi,
tôi một mực không tin là chị đã qua đời...!

Có đôi lúc, tôi hận...
hận không phải là tôi,
mà là chị,
đã được chọn đi thế tôi.

Nếu ai có hỏi,
trên đời này,
người nào được tôi yêu thương nhất?

Tôi sẽ không chần chờ trả lời,
chỉ có 2 người.
Mẹ, và chị tôi.

Những đứa em kế tôi,
tuy rằng tôi rất thương yêu,
nhưng mức độ vẫn không thể nào bằng,
vì sự cảm nhận lẫn trực giác rất gần gũi, và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Từng li từng khắc vẫn mãi in đậm,
và hằn rất sâu trong trí nhớ lẫn nhận thức của tôi.


Love Love x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #5 on: November 22, 2021, 12:57:55 pm »
Tử quân xin chào dì Bee.  Nói về tuổi tác, cháu không biết dì hơn cháu hay cháu hơn dì.  Nhưng mà đọc thấy dì nói với bác Vấn Vương bên kia, thì tóc dì đã bạc trắng xoá như bạch phát ma nữ, thì cháu nghĩ chắc dì phải hơn cháu nhiều rồi.  Thành ra, cháu xưng cháu và gọi dì là dì thì chắc dì cũng không phản đối phải không dì?

Nghe dì gọi cháu là chủ nhà đa tài, làm cháu mắc cỡ và ngượng ngùng quá đi dì ơi.  Nói về tài thì cháu chỉ có chút tài mọn, tài ăn, tài ngủ, tài ghẹo cho người mến mình cười, và người không thích mình chửi thôi dì ơi.

Còn việc thường xuyên thở dài, rồi bứt râu ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thì đã là tật, được hình thành từ rất nhỏ đó dì.  Hồi xưa, lúc cháu chưa có râu, thì cháu bứt lông chân lông tay.  Rồi chắc có lẽ từ những lần bứt đó, cơ thể cháu nó giận hay nó bực, nên nó thúc đẩy cho râu và lông trên người cháu nó mọc nhanh và nhiều chẵng khác gì con dã nhân làm cho chính bản thân cháu đôi khi còn không nhận ra cháu nữa đó dì.

Thành ra, dì nghĩ chắc cháu thường bức nhiều như vậy, thì râu cháu chắc lưa thưa lõm chõm phải không dì?  Hihi, bứt râu cũng là 1 nghệ thuật đó dì.  Tuy bứt nhiều và thường xuyên, vậy mà cháu vẫn còn đẹp trai mà cả làng con trai của bất cứ bà 2 nào cũng chẵng dám tự nhận đẹp trai bằng cháu đó dì ơi.

Hihi, còn việc dì sợ cháu cú đầu, hihi, hihi, thì dì đừng lo.  Xưa nay cháu chưa bao giờ có sở thích hoặc hứng thú cú đầu phụ nữ.  Dì yên tâm nha dì. 

Cháu xin phép dì cho cháu tạm dừng nha dì.  Cháu trở lại bứt râu, suy nghĩ, và nghiền ngẫm tiếp các chuyện cháu đã trãi qua trong những tuần vừa qua.

Thôi , Bee ứ chịu đâu .

Bee ghét khi bị gọi là là gọi là gọi Bee là dì lắm vì cứ Như Bee đang hồi xuân cụ mà giả dạng dì vậy . Bee rất vui khi có nguòi gọi Bee là cụ Bee .

Chịu hông ?

Ngoan đi … gọi tiếng Cụ Bee cụ cho quà .
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #6 on: November 22, 2021, 01:47:12 pm »
Thôi , Bee ứ chịu đâu .

Bee ghét khi bị gọi là là gọi là gọi Bee là dì lắm vì cứ Như Bee đang hồi xuân cụ mà giả dạng dì vậy . Bee rất vui khi có nguòi gọi Bee là cụ Bee .

Chịu hông ?

Ngoan đi … gọi tiếng Cụ Bee cụ cho quà .
Chời ơi, dì Bee tính viết lại truyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ thành em bé quàng khăn đỏ thời hiện đại này ===>

thật hả dì Bee? 

Offline Phương Vy

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 365
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #7 on: November 24, 2021, 07:52:40 pm »
Có lẽ đã gần 40 năm hơn rồi,
tôi một mực không tin là chị đã qua đời...!

Có đôi lúc, tôi hận...
hận không phải là tôi,
mà là chị,
đã được chọn đi thế tôi.

Nếu ai có hỏi,
trên đời này,
người nào được tôi yêu thương nhất?

Tôi sẽ không chần chờ trả lời,
chỉ có 2 người.
Mẹ, và chị tôi.

Những đứa em kế tôi,
tuy rằng tôi rất thương yêu,
nhưng mức độ vẫn không thể nào bằng,
vì sự cảm nhận lẫn trực giác rất gần gũi, và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Từng li từng khắc vẫn mãi in đậm,
và hằn rất sâu trong trí nhớ lẫn nhận thức của tôi.



Anh Hai!!!!!!!!!!!!!

8 chạy vô (((hug))) anh Hai một cái. Đọc post này không hiểu sao mắt 8 cay cay.

8 thương mến chúc anh Hai vui khỏe hạnh phúc mãi bên chị Hai và các cháu nhé!
Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu (tcs)

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #8 on: November 24, 2021, 08:38:09 pm »
Anh 2 và chị 2 cám ơn 8.  Hôm rồi anh 2 về thăm mẹ và mấy đứa em, ngồi ngắm mấy đứa em đã thật sự trưởng thành, anh 2 buồn vui lẫn lộn.
Rồi ao ước, phải chi mẹ và chị anh 2 cũng hiện diện lúc đó...


Love Love x 1 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #9 on: November 24, 2021, 09:18:23 pm »
Hôm sau,
tôi đi lang thang,
thăm lại những đoạn đường đã qua.

Khi còn rất trẻ,
với bầu nhiệt huyết đang sôi sùng sục,
yêu người, yêu đời, và yêu tổ quốc,
cộng với quyết tâm sẽ tìm được chị của mình

Vậy mà,
giờ leo lên tảng đá chông chênh ngày xưa,
mà tôi thường đứng,
cũng phải tốn rất nhiều sức lực,
....cố gắng hết sức,
mới nhìn thấy được bóng tàu xa xôi,
cô đơn,
lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù.

...nghĩ đến chị...,
không biết giờ này đã ở phương nào...
phương nào...
....
Love Love x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #10 on: December 03, 2021, 11:59:21 pm »
Chời ơi, dì Bee tính viết lại truyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ thành em bé quàng khăn đỏ thời hiện đại này ===>

thật hả dì Bee? 

Cụ Bee nay đã tuổi già sức Yếu không còn minh mẫn như xưa ,

Cụ đọc xong nhột quá , chả nhẽ cháu lại ví cụ như con sói ? Chứ vai cô bé quàng khăn đỏ thì chắc chắn không dành cho Cụ được . Ngại lắm cơ

Không dám suy nghĩ luôn
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #11 on: December 04, 2021, 07:19:27 pm »
Cụ Bee nay đã tuổi già sức Yếu không còn minh mẫn như xưa ,

Cụ đọc xong nhột quá , chả nhẽ cháu lại ví cụ như con sói ? Chứ vai cô bé quàng khăn đỏ thì chắc chắn không dành cho Cụ được . Ngại lắm cơ

Không dám suy nghĩ luôn


Hihi,
dì Bee is so funny.
Chỉ có 2 nhân vật trong câu chuyện em bé quàng khăn đỏ,
và ở đây chỉ có cháu và dì,
dì nghĩ dì hợp vào vai em bé hơn cháu sao dì?

Nếu quả thật là dì nghĩ như vậy,
vậy thì đạo diễn, đoàn làm phim,
và cả khán giả,
1 mình dì đóng hết các vai đó luôn đi.

Cháu nói thật,
con sói,
hay bất cứ ai ngoại trừ dì,
mà thấy dì đóng vai đó,
sẽ khen tấm tắc,
và trao giải diễn viên xuất sắc nhất cả thập niên cho coi.

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #12 on: December 04, 2021, 08:39:33 pm »

Hihi,
dì Bee is so funny.
Chỉ có 2 nhân vật trong câu chuyện em bé quàng khăn đỏ,
và ở đây chỉ có cháu và dì,
dì nghĩ dì hợp vào vai em bé hơn cháu sao dì?

Nếu quả thật là dì nghĩ như vậy,
vậy thì đạo diễn, đoàn làm phim,
và cả khán giả,
1 mình dì đóng hết các vai đó luôn đi.

Cháu nói thật,
con sói,
hay bất cứ ai ngoại trừ dì,
mà thấy dì đóng vai đó,
sẽ khen tấm tắc,
và trao giải diễn viên xuất sắc nhất cả thập niên cho coi.

Úi mèn đét ,

Cụ Bee bị bịnh hoang tưởng thật hả cháu ? Cụ là chó sói lòng dạ sói mà cữ tưởng mình là thánh hồi giờ mới ghê , cụ cám cơn cháu Cho cụ biết sự thật chứ nếu không có cháu nói , cụ chết cũng ngỡ mình là thánh sẽ đuợc Lên thiên đàng thì bỏ bu cụ Bee .

Nhờ cháu nói cụ Bee sẽ cố gắng bớt ác để xoá bớt tội đồ . Chứ chã nhẽ địa ngục có bao nhiêu tằng cụ lại dành Đi xuống tầng sâu nhất thì biết bao giờ mới nhìn thấy được cảnh giới của các thiên thần thánh nữ tiên nữ

Buồn thật
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #13 on: December 05, 2021, 09:39:56 pm »
Úi mèn đét ,

Cụ Bee bị bịnh hoang tưởng thật hả cháu ? Cụ là chó sói lòng dạ sói mà cữ tưởng mình là thánh hồi giờ mới ghê , cụ cám cơn cháu Cho cụ biết sự thật chứ nếu không có cháu nói , cụ chết cũng ngỡ mình là thánh sẽ đuợc Lên thiên đàng thì bỏ bu cụ Bee .

Nhờ cháu nói cụ Bee sẽ cố gắng bớt ác để xoá bớt tội đồ . Chứ chã nhẽ địa ngục có bao nhiêu tằng cụ lại dành Đi xuống tầng sâu nhất thì biết bao giờ mới nhìn thấy được cảnh giới của các thiên thần thánh nữ tiên nữ

Buồn thật

Ai dà dà,
dì đừng làm cháu sợ nha.

Thế gian này,
có được mấy ai tự chà đạp mình chớ.
Chẵng lẻ đây là sở thích của dì hả dì Bee?

Nếu là thật,
vậy là dì Bee bạo gan quá.

Ngoài bạo gan,
dì có bạo ăn,
bạo uống,
và bạo...
gì gì nữa không dì Bee?


Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2626
Re: Bứt râu ngẫm nghĩ...
« Reply #14 on: December 05, 2021, 10:13:49 pm »
Đời người như huyễn,
như mộng,
sống đó,
mất đó,
cứ thế tiếp nối nhau,
không 1 ai tránh khỏi.

Đôi khi tôi nghĩ,
về những gì đã làm,
chẵng khác gì phù sa,
quyện lẫn trong dòng luân hồi.

Trăm năm,
ngàn năm,
vạn năm sau...,
những gì còn lại,
vẫn là bụi đất.

Cũng từ bụi đất,
hình hài con nguời hình thành,
rồi lại tan rã trở về lại bụi đất.

Phải mất bao nhiêu lâu,
để 1 tinh tú trên trời,
mới được hình thành?

Ai dà dà,
lâu à,
khó à.

Ai có thể trả lời chính xác được?
Ai có thể giúp tôi tìm,
rồi gặp được người trả lời câu trên?
Ai?

Thở dài,
tuổi già,
nên tôi thường lẫn thẫn,
hỏi những câu tưởng chừng,
rất vớ vẫn như thế.