+-

Recent Topics

Hát Cho Nhau Nghe by Bee
Today at 01:39:20 am

Tại sao ?? by Bee
Today at 01:21:57 am

Cái lợi và hại của Tôn giáo by Bee
Today at 01:04:35 am

Hỏi Bee by Bee
Today at 12:46:10 am

Giải thích by Bee
Today at 12:26:20 am

Món Ăn Người Hoa : Hoành Thánh by MHTL
April 19, 2024, 11:23:21 pm

Tin NÓNG by MHTL
April 19, 2024, 10:17:18 pm

Muốn khoẻ mạnh cần phải ... by MHTL
April 19, 2024, 10:07:23 pm

Chữ Tin nơi người Công giáo by MHTL
April 19, 2024, 08:12:25 pm

Góp ý về Kinh Thánh qua góc nhìn của TLTV by MHTL
April 19, 2024, 07:58:59 pm

Thiên nhiên dịu vợi by River Rose
April 19, 2024, 06:25:03 pm

Một góc buồn !!! by lamdzuyen
April 19, 2024, 04:28:56 pm

Tự sự... by Tử Quân
April 19, 2024, 04:18:02 pm

Trả nghiệp/Chuyển nghiệp, cái nào nên làm trước by MHTL
April 19, 2024, 04:10:45 pm

Xin chào Nick MHTL by MHTL
April 19, 2024, 04:04:00 pm

Nhờ by Tử Quân
April 19, 2024, 03:08:08 pm

Thầy Giêsu phải chịu bao nhiêu roi đòn trong cuộc tử nạn trên Thập Giá? by River Rose
April 19, 2024, 01:17:24 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
April 19, 2024, 12:53:11 pm

Nhac Thanh Ca by Bee
April 19, 2024, 12:13:15 pm

Nhạc by Bee
April 19, 2024, 11:59:30 am

Góc riêng tư by Quốc Dũng
April 19, 2024, 08:51:07 am

Tìm Đạo trong các tôn giáo ngày nay by MHTL
April 18, 2024, 09:26:09 pm

Nhạc Đạo Công Giáo by MHTL
April 18, 2024, 06:31:25 pm

Khắc Phục Tại Nhà - Home Remedies by Tử Quân
April 18, 2024, 04:12:30 pm

Tôi có cảm giác ... by Tử Quân
April 18, 2024, 02:30:15 pm

Muốn ăn thì…. by River Rose
April 18, 2024, 11:24:36 am

Christianity 201 by tuyetvan
April 18, 2024, 10:36:31 am

Christianity 401 by tuyetvan
April 17, 2024, 11:00:42 pm

Tin Đó Đây ...Đây Đố : Trao Gửi Yêu Thương by Bee
April 17, 2024, 03:11:56 pm

Sự thật by Tử Quân
April 17, 2024, 10:31:20 am

Author Topic: Thầy Giêsu phải chịu bao nhiêu roi đòn trong cuộc tử nạn trên Thập Giá?  (Read 40 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline River Rose

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 427
Chúa mạc khải 15 Kinh Nguyện cho thánh nữ Brigitta (Bridget)



Gốc tích
Thánh nữ Brigitta (1303-1373) là ái nữ của Quận Công Birger, quả phủ của Tiểu Vương UNPHO, hàng năm lễ kính thánh nữ vào ngày 23 tháng 7. Ngày 14/06/1303 lúc Brigitta chào đời, linh mục Benoit, chánh xứ Rashô, đang cầu nguyện, bỗng được áng mây sáng láng bao phủ, Đức Trinh Nữ xuất hiện và phán: “Một Công Chúa được sinh ra cho birger, tiếng nàng sẽ được cả thế giới nghe theo”.

Đã từ lâu lắm rồi, Thánh nữ Brigitta ước ao biết rõ số roi đòn mà Chúa chịu trong cuộc tử nạn của Ngài. Một hôm Chúa hiện ra và phán dạy:

“Cha đã lãnh chịu trên thân xác Cha 5480 roi đòn mà nếu con muốn tôn kính bằng một việc tôn sùng, con hãy đọc 15 Kinh Lạy Cha, 15 Kinh Kính Mừng cùng với những kinh sau đây trong một năm tròn. Hết một năm, tức là con đã kính chào từng vết thương của Cha”

Ơn ích
Chúa thêm rằng:

“Ai đọc kinh nguyện này trong một năm tròn, sẽ cứu được:
15 linh hồn trong dòng họ mình khỏi luyện tội
15 người tội lỗi trong dòng họ mình được ăn năn trở lại
15 người lành trong dòng họ được vững vàng và bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Người nào đọc Kinh Nguyện đó, sẽ đạt đến bậc nhất trên đường trọn lành
15 ngày trước khi chết, Cha sẽ ban cho linh hồn đó Thánh Thể Cha, để khỏi đói đời đời, cho uống Bửu Huyết Cha, để khỏi khát muôn thuở
15 ngày trước khi chết, kẻ ấy sẽ biết hết sức rõ ràng mọi tội lỗi đã phạm để thống hối trọn hảo
Cha sẽ đặt dấu Thánh Giá toàn thắng trước mặt kẻ ấy làm thành trì giúp đỡ chống mọi cạm bẫy kẻ thù. Trước giờ chết, Cha và Mẹ rất yêu dấu và quý mến của Cha sẽ đến, dịu dàng đón rước linh hồn ấy lên nơi cực lạc. Tới nơi, Cha sẽ ban riêng cho một đặc ân: là được uống no đầy dòng suối Thiên Chúa Tính là ơn mà Cha sẽ không bao giờ ban cho kẻ không đọc bản Kinh Nguyện Cha dạy đây”

Ngoài các ơn hứa trên còn những ơn khác như:
Người nào sống 30 năm trong tội trọng, đọc kinh nguyện này sốt sắng, người nào đề nghị kẻ khác đọc kinh nguyện đó, Chúa sẽ tha hết mọi tội lỗi phạm.
Người nào đọc kinh nguyện này trong một năm, được Chúa cho khỏi mọi tai nạn năng gây hư hỏng ngũ quan, khỏi chết bất đắc kỳ tử, xin ơn gì với Chúa và Đức Mẹ cũng được, miễn là hữu ích cho phần rỗi.
Nơi nào Kinh Nguyện này được đọc hoặc sẽ được đọc, Thiên Chúa hiện diện với nguồn Thánh Sủng.
Điều kiện
Phải đọc Kinh Nguyện ấy hằng ngày
Vì lý do bất khả kháng, phải gián đoạn một vài lần, cũng hưởng được hết các ơn ích kể trên, miễn là đọc bù lại cho đủ 5480 Kinh Nguyện trong năm
Đọc sốt sắng, hiểu ý nghĩa lời mình đọc
Có thể dùng kinh nguyện ngày để đi đàng thánh giá
(Kinh nguyện được Đức Giáo Hoàng Pio IX chuẩn nhận)


Kinh Nguyện 1 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Sự êm dịu của người kính mến Chúa. Niềm vui vượt mọi vui thích ước mơ, ơn cứu độ và hy vọng của tội nhân. Chúa đã tỏ cho biết: không gì thỏa mãn lòng Chúa cho bằng ở giữa loài người đến nỗi khi viên mãn thời gian. Chúa đã mặc xác phàm vì yêu thương chúng con.

Xin Chúa nhớ lại biết bao gian khổ Chúa đã chịu từ khi thụ thai, nhất là trong lúc chịu khổ nạn như ý Chúa Cha đã định và truyền dạy từ thuở đời đời.

Xin Chúa nhớ lại trong bữa tiệc ly với các môn đệ, sau khi rửa chân cho họ, và báo cho họ biết trước cuộc Tử Nạn Chúa.

Xin Chúa nhớ lại biết bao phiền sầu âu lo Chúa chịu trong tâm hồn và trên thân xác như đã chứng tỏ trong lời Chúa than thở ”Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết được” (Mt 26, 28).

Xin Chúa nhớ lại biết bao sợ hãi, phiền muộn, đau đớn Chúa chịu trên thân mình mến yêu của Chúa, trước khi Chúa chịu đóng đinh vào thập giá, Chúa đã đổ mồ hôi máu lúc cầu nguyện ba lần, bị Giuđa môn đệ bán nộp, bị dân riêng Chúa chọn và ưu đãi bắt trói, bị nhân chứng giả vu cáo, bị ba tòa án kết tội bất công vào thời tuổi thanh xuân trong đại lễ Vượt Qua.

Xin Chúa nhớ lại Chúa đã bị lột hết áo, bị mặc áo chế giễu, bị bịt mắt, vả mặt, bị đội mũ gai, tay cầm cây sậy, bị trói vào cột đá, bị đánh đòn nhừ tử thịt da, và bị sỉ vả ê chề nhục nhã.

Lạy Chúa, vì nhớ lại mọi thống khổ Chúa đã bị trước khi chịu đóng đinh vào thập giá, xin ban cho con trước giờ chết được thật lòng sám hối, xưng hết tội lỗi, đền tội xứng đáng, và được ơn tha thứ hoàn toàn. Amen.

Kinh Nguyện 2 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tự do thật của các Thiên Thần, là Thiên Đàng hoan lạc, xin Chúa nhớ lại Chúa phải buồn phiền kinh hãi, khi các thù địch như đàn sư tử hung dữ vây hãm Chúa, chúng thi nhau làm khổ Chúa cho hả giận: chúng khạc nhổ, đánh đập, chửi bới và muôn vàn hình khổ nhục nhã khác.

Lạy Chúa cứu thế, vì những hình khổ, những xúc phạm sỉ nhục ấy, xin Chúa cứu con thoát mọi kẻ thù hữu hình và vô hình, và phù hộ dẫn đưa con tới hưởng hạnh phúc ơn Cứu Độ muôn đời. Amen.

Kinh Nguyện 3 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Đấng tạo thành trời đất! Không có gì có thể giam hãm và giới hạn Chúa được, vì Chúa là Đấng bảo vệ và điều khiển hết mọi sự trong quyền năng Chúa. Xin Chúa nhớ lại cực hình Chúa chịu khi người Do Thái trói chân tay thánh thiện và thanh khiết của Chúa lại, và lấy đinh to tầy mũi mà đóng thâu qua. Như vậy chúng cũng chưa thỏa lòng độc ác, còn hùa nhau làm toác rộng vết thương cho thêm đau đớn hơn. Chúng xô Chúa nằm ngửa trên thập giá và lôi kéo tứ phía cho giãn các xương khớp, làm Chúa đau đớn khôn tả.

Lạy Chúa, con xin Chúa vì nỗi đau đớn rất thánh rất mến trên Thánh Giá này, ban cho con lòng kính sợ và yêu mến Chúa tận tình. Amen.

Kinh Nguyện 4 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là thầy thuốc thần linh đã chịu treo trên thập giá để chữa lành những vết thương của chúng con bằng những vết thương của Chúa. Xin Chúa nhớ lại mọi phần thân thể Chúa đã bị bầm dập, nát bấy, không nơi nào còn nguyên vẹn. Thật không có nỗi khổ đau nào so sánh được với sự khổ đau của Chúa, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, không một phần mình nào không bị gia hình. Tuy vậy, Chúa quên hết mọi đau đớn mà không ngớt cầu xin Chúa Cha tha cho kẻ hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34)

Lạy Chúa, vì lòng nhân hậu cao cả ấy, và vì tưởng niệm sự đau đớn này, xin Chúa nhớ lại cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa, ban cho con được lòng sám hối trọn vẹn và ơn tha thứ mọi tội lỗi. Amen.

Kinh Nguyện 5 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là gương phản chiếu ánh sáng đời đời! Xin Chúa hãy nhớ lại nỗi buồn phiền Chúa chịu, khi nhìn thấy trong ánh sáng Thần tính của Chúa: sự tiền định của những kẻ được cứu rỗi nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa. Một trật Chúa cũng nhìn thấy vô số người hư đi vì tội lỗi chúng, và Chúa rất đắng cay thương hại những tội nhân khốn nạn thất vọng ấy hư mất.

Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền! Vì lượng từ bi lân tuất hải hà của Chúa và nhất là vì lòng nhân hậu đối với người trộm lành qua lời Chúa hứa: “Hôm nay, ngươi sẽ được ở trên Thiên Đàng với Ta”, mà khoan dung nhân hậu đối với con trong giờ chết. Amen.

Kinh Nguyện 6 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu là Vua đáng mến đáng kỳ vọng! Xin Chúa nhớ lại sự đau đớn Chúa chịu, khi bị đóng đinh treo trên thập giá, trần trụi như kẻ phàm hèn! Mọi thân thích, mọi bạn hữu đều trốn bỏ, chỉ có Mẹ rất yêu dấu Chúa vẫn kiên trung bên Chúa trong cơn hấp hối, Chúa đã trối Người cho môn đệ tín trung, Chúa thưa Mẹ: “Này Bà đây là con Bà” và bảo môn đệ “Đây là Mẹ con” (Ga 19, 26-27)

Lạy Chúa Cứu Thế! Xin Chúa vì lưỡi gươm đau khổ đâm thâu lòng Mẹ Thánh Chúa, thương an ủi con trong mọi gian khổ âu lo thể xác cũng như tâm hồn, và cứu giúp con trong mọi cơn thử thách, nhất là trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Nguyện 7 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là suối từ bi vô tận. Bởi tấm lòng Chúa yêu thương vô ngần, nên từ trên cây Thánh Giá, Chúa đã thốt lên lời “Ta khát” (Ga 19, 28); Chúa khát phần rỗi nhân loại.

Lạy Chúa Cứu Chuộc! Xin Chúa thiêu đốt lòng con khao khát nên trọn lành trong mọi công việc con làm, và xin Chúa dập tắt ngọn lửa dục tình và những đam mê trần tục trong lòng con. Amen.

Kinh Nguyện 8 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là êm dịu của tâm hồn, ngọt ngào của trí khôn, vì mật đắng giấm chua Chúa đã nếm trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con được rước Mình và Máu rất châu báu của Chúa cách xứng đáng khi còn sống và trong giờ chết, để nên linh dược và nguồn an ủi cho linh hồn chúng con. Amen.

Kinh Nguyện 9 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Anh dũng tuyệt vời, niềm vui tâm trí. Xin Chúa nhớ lại nỗi thống khổ Chúa chịu khi bị dân Do Thái thóa mạ nguyền rủa lúc gần chết, Chúa chìm ngập trong tủi nhục đắng cay, đến nỗi Chúa đã phải lớn tiếng kêu cứu Chúa Cha dường như đã bỏ rơi mình: “Lạy Chúa! lạy Chúa! nhân sao Chúa bỏ con” (Mt 27, 46)

Lạy Chúa Cứu Chuộc con! Vì sự phiền sầu đó, con nài xin Chúa chớ bỏ rơi con giữa những đau đớn hãi hùng trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Nguyện 10 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Trong mọi sự, Chúa là khởi đầu và kết thúc, là nguồn sống và là sức mạnh. Xin Chúa nhớ lại: vì chúng con mà toàn thân Chúa đã bị nhận chìm trong biển đau thương, từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Vì công ơn cao cả các thương tích Chúa, xin dạy con biết yêu mến tuân giữ các giới luật Chúa, vì giới luật này là đường rộng rãi, dễ dàng đối với những người yêu mến Chúa. Amen.

Kinh Nguyện 11 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Vực thẳm lân tuất, khi kính nhớ những thương tích Chúa đã chịu thấu tới xương tủy tâm can. Xin Chúa lôi kéo con khốn nạn đang chìm đắm trong phản nghịch ra khỏi tội lỗi và giấu kín con trong thương tích Chúa để né tránh thánh nhan uy nghiêm Chúa, cho đến khi cơn giận công thẳng Chúa nguôi đi. Amen.

Kinh Nguyện 12 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là gương chân lý, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái. Xin Chúa nhớ lại vô vàn vết thương Chúa đã chịu từ đầu đến chân bị toác ra và tuôn rỉ máu đào! Ôi, kể sao cho xiết những đau thương khốn cực mà Chúa đã chịu trên thân xác tinh tuyền của Chúa, chỉ vì yêu thương chúng con. Ôi, Chúa Giêsu rất dịu ngọt, còn có gì làm được mà Chúa chưa làm cho chúng con?

Lạy Chúa Cứu Thế! Xin lấy Máu châu báu Chúa in mọi vết thương Chúa vào lòng con, để con luôn luôn đọc được mọi đau khổ và tình yêu Chúa. Chớ gì sự trung thành kính nhớ cuộc khổ nạn Chúa, là thành quả của khổ đau Chúa, đổi mới tâm hồn con, và đức mến mỗi ngày một tăng tiến trong lòng con, cho đến khi con về với Chúa là kho tàng mọi hạnh phúc mà con hằng thiết tha nài xin. Ôi, lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền của con. Amen.

Kinh Nguyện 13 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là nguồn sức mạnh vô song, Vua hằng sống và bất khuất. Xin Chúa nhớ lại sự đau đớn đến tàn hơi kiệt sức, trong tâm hồn và trên thân xác, đến khi gục đầu xuống tuyên bố: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19, 30)

Lạy Chúa Giêsu! Vì sự khổ cực đau đớn ấy, xin Chúa thương xót con trong giờ phút cuối đời là lúc tâm hồn con bối rối lo âu và tâm trí con hãi hùng khiếp sợ. Amen.

Kinh Nguyện 14 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Con thật Chúa Cha, là Ánh Sáng Huy Hoàng, là hình ảnh bản tính Chúa Cha, xin Chúa nhớ lại lời phó thác thiết tha khiêm hạ Chúa dâng lên Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46) Rồi Chúa tắt thở, khi toàn thân đã rách nát, trái tim tan vỡ, cửa tình thương mở toang để cứu chuộc chúng con.

Ôi, Vua cả Thần Thánh! Xin vì cái chết cao quý của Chúa, thương ban sức mạnh và trợ giúp con chiến thắng ma quỷ xác thịt, hầu chết cho thế gian và chỉ sống cho mình Chúa thôi. Trong giờ chết, xin Chúa đón nhận linh hồn con từ chốn lưu đày xa quê trở về với Chúa. Amen

Kinh Nguyện 15 : Lạy Cha . . . Kính Mừng . . .
Lạy Chúa Giêsu! Là cây nho đích thật, hoa trái xum xuê. Xin Chúa nhớ lại dòng Máu đã xối xả chảy ra từ xác Thánh Chúa, như nho trong máy ép, và từ cạnh sườn đã bị ngọn giáo lý hình đâm thủng. Chúa đã đổ Máu và Nước ứ đọng đổ ra, không xót lại một giọt nào hết. Sau hết Thân xác tinh tấn Chúa rũ rượi như bó mộc được treo trên thập giá, ruột gan teo quắt, cốt tủy héo khô.

Lạy Chúa Giêsu tốt lành! Vì cuộc khổ nạn chua xót này, và Máu Thánh Chúa đã đổ ra, xin đón nhận linh hồn con, khi con bước vào giờ hấp hối hãi hùng kinh sợ. Amen.

Kinh kết thúc:
Lạy Chúa Giêsu vô cùng dịu ngọt,
Tạo vết thương đau xót tâm linh.
Ðêm ngày thống hối tội mình,
Lệ rơi thương cảm vì tình Chúa yêu
Ðiều đó trở thành như cơm bánh,
Nuôi hồn con nên Thánh mỗi ngày.
Ðời con đổi mới từ nay,
Lòng con thành chính lâu đài Chúa yêu
Gắng lập công thật nhiều con hứa,
Ráng sống sao để Chúa vui lòng.
Rồi giờ lâm tử ước mong,
Hiệp thông hạnh phúc ở trong Thiên Ðàng.
Xác hồn con ca vang khen ngợi,
Chúa Ba ngôi Cao Cả tuyệt vời,
Hợp cùng Thần Thánh trên trời,
Tung hô cảm tạ muôn đời, Amen.

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 1 View List