+-

Recent Topics

Truyền giáo hay Truyền đạo? by MHTL
Today at 02:36:23 am

Sức khoẻ và đời sống by MHTL
Today at 02:05:59 am

cháu ngoại :) by Huệ Từ
Today at 12:58:34 am

đễ dành by tuyetvan
March 28, 2024, 11:39:19 pm

Bang Bang Bang by tuyetvan
March 28, 2024, 11:33:18 pm

Hỏi thăm với nick Quốc Hùng. by Huệ Từ
March 28, 2024, 10:59:25 pm

Tự sự... by Tử Quân
March 28, 2024, 08:43:52 pm

CG/TL by MHTL
March 28, 2024, 07:02:36 pm

Nhạc Đạo by MHTL
March 28, 2024, 06:02:20 pm

Gởi ... bạn hiền by Quốc Hùng
March 28, 2024, 02:57:49 pm

Cốt Lõi Của Đạo by Huệ Từ
March 28, 2024, 01:32:03 pm

Vai trò của Chúa Thánh Thần by MHTL
March 28, 2024, 02:15:27 am

Lời hay Ý cũng hay by MHTL
March 28, 2024, 02:01:14 am

LỄ PHỤC SINH by Quốc Hùng
March 27, 2024, 11:42:16 pm

Sự thật by Tử Quân
March 27, 2024, 11:03:10 pm

Đường con theo Chúa by River Rose
March 26, 2024, 11:19:18 am

Kễ chuyện "hình sự" by Quốc Hùng
March 26, 2024, 08:48:03 am

Nhạc tình by Quốc Hùng
March 25, 2024, 06:51:46 pm

Nhảm by Tử Quân
March 25, 2024, 05:45:39 pm

Một góc buồn !!! by Ngoc Han
March 24, 2024, 02:04:35 am

Muốn ăn thì…. by River Rose
March 23, 2024, 01:46:28 pm

Music in the 60's 70's 80's by tuyetvan
March 20, 2024, 09:06:33 pm

Hát Cho Nhau Nghe by VươngVấn
March 19, 2024, 01:35:42 pm

Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn by NTS
March 19, 2024, 01:20:03 am

Quora Collections by tuyetvan
March 18, 2024, 07:44:47 pm

Nguồn Cảm Hứng - Inspiration by VươngVấn
March 17, 2024, 12:11:25 am

Đức Phật Như Lai đã tạo ra thế gian là một thế giới kiên toàn by Huệ Từ
March 16, 2024, 12:48:26 pm

Những thảm kịch trong lịch sữ by tuyetvan
March 16, 2024, 10:53:27 am

Việt Nam Cộng Hoà by tuyetvan
March 15, 2024, 11:26:24 pm

Relax - Cười by tuyetvan
March 13, 2024, 08:57:23 pm

Author Topic: Đố vui có thưởng  (Read 677 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #15 on: September 16, 2022, 11:42:00 pm »
Tự nhiên nhắc chuyện xưa .... đã lâu rồi không thấy anh Điếc vào chơi , nghe đồn là anh cưới vợ trẻ đẹp lắm nên vợ cấm bác Điếc vào chơi không biết thật không ...nếu là thật thì chúc mừng và happy cho bác ấy yên bề gia thất .

còn nếu không phải thì chỉ mong bác Điếc nơi nào đó được mạnh khoẻ gia đạo êm ấm hạnh phúc tràn đầy .

không cãi nhau với bác Điếc cũng thấy buồn

Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #16 on: September 17, 2022, 11:26:39 am »
À ,ái chà , cháu nhận cháu sai thì Dì đỡ lo 1 chút kẻo Dì lại cho rằng Dì quá khó khăn , khó tính đưa đến khó ưa chì tội cho Dì .

Ví dụ : cháu thấy Dì mặc cái áo đẹp , cháu muốn mua 1 cái tặng người phụ nữ đẹp nhất trong lòng cháu , Dì chỉ đường đi , tiệm bán cái áo hiệu đó tiệm đó , nhưng vì cháu lãng tai , mắt yếu chân run nên cháu đi lạc đường vào nhầm tiệm không mua được áo đẹp .... thì thử hỏi lỗi ở nguờỉ  chỉ đường ( là Dì ) hay là lỗi ở cháu lơ là nè ?

Trong chuyện này thì cháu thấy là lỗi ở người cho.  Vì người xin quá thật thà, và có chút khờ khạo, lại thêm già yếu, mà ngưởi cho lại không chịu cho luôn đồng tiền cuối cùng đó dì ạ. 

Cháu nhớ ai đó có nói, đức tin không thực hành là đức tin chết.  Người thật sự tin Chúa, tất hiểu được Chúa hiện diện song hành cùng họ.  Họ không ngừng tẩy rửa các thứ ô uế trong họ, dọn sạch làm đền thờ, để Chúa ngự vào.  Mà nhờ đó họ trưởng thành nhanh chóng, hoàn hảo hơn.  Và đó chính là mục đích chính của họ sống trong đời này, chớ có phải là tìm vợ đẹp, con ngoan, tiền rừng, bạc biển, danh tiếng, quyền lực chóng tàn, hoặc tìm nơi thiên đàng, niết bàn, trốn tránh địa ngục mà nhiều người thường đâm đầu lao vào.  Tránh được 1 lần, chứ làm sao mà tránh được các lần sau đó?  Chỉ có thật sự trưởng thành, và hoàn hảo hơn, thì dù là ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, họ vẫn ung dung tự tại, sống hoài với tên gọi là vĩnh hằng.

Vậy khi có ai đó hỏi tìm Chúa, mà chẵng dùng bản thân họ để cho người khác thấy được Chúa trong chính họ, mà lại chỉ người dò hỏi nên đi tìm chỗ này, chỗ kia, người này người kia, sách này sách kia, há có phải là họ chưa có đủ đức tin là Chúa thật sự hiện diện trong họ phải không dì?

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #17 on: September 17, 2022, 09:48:29 pm »
Trong chuyện này thì cháu thấy là lỗi ở người cho.  Vì người xin quá thật thà, và có chút khờ khạo, lại thêm già yếu, mà ngưởi cho lại không chịu cho luôn đồng tiền cuối cùng đó dì ạ. 

Cháu nhớ ai đó có nói, đức tin không thực hành là đức tin chết.  Người thật sự tin Chúa, tất hiểu được Chúa hiện diện song hành cùng họ.  Họ không ngừng tẩy rửa các thứ ô uế trong họ, dọn sạch làm đền thờ, để Chúa ngự vào.  Mà nhờ đó họ trưởng thành nhanh chóng, hoàn hảo hơn.  Và đó chính là mục đích chính của họ sống trong đời này, chớ có phải là tìm vợ đẹp, con ngoan, tiền rừng, bạc biển, danh tiếng, quyền lực chóng tàn, hoặc tìm nơi thiên đàng, niết bàn, trốn tránh địa ngục mà nhiều người thường đâm đầu lao vào.  Tránh được 1 lần, chứ làm sao mà tránh được các lần sau đó?  Chỉ có thật sự trưởng thành, và hoàn hảo hơn, thì dù là ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, họ vẫn ung dung tự tại, sống hoài với tên gọi là vĩnh hằng.

Vậy khi có ai đó hỏi tìm Chúa, mà chẵng dùng bản thân họ để cho người khác thấy được Chúa trong chính họ, mà lại chỉ người dò hỏi nên đi tìm chỗ này, chỗ kia, người này người kia, sách này sách kia, há có phải là họ chưa có đủ đức tin là Chúa thật sự hiện diện trong họ phải không dì?

có gì đó sai sai .
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #18 on: September 17, 2022, 10:03:04 pm »
Theo Cháu Tử Quân thì nếu Dì muốn tìm Chúa Dì phải đi đâu tìm ?? và tìm ở đâu ?

Tại sao phải đi tìm đâu xa xôi ....sao mình không tìm chính nơi bản thân mình ?? mà phải vạch lá tìm sâu để tìm Chúa nơi người anh em của mình ? chẳng khác nào chúng ta nghi ngờ hoặc phán xét kẻ khác có đáng làm con Thiên Chúa hay không ? có hoàn thiện để giống Chúa hay không ?
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #19 on: September 18, 2022, 12:46:17 am »
Theo Cháu Tử Quân thì nếu Dì muốn tìm Chúa Dì phải đi đâu tìm ?? và tìm ở đâu ?

Tại sao phải đi tìm đâu xa xôi ....sao mình không tìm chính nơi bản thân mình ?? mà phải vạch lá tìm sâu để tìm Chúa nơi người anh em của mình ? chẳng khác nào chúng ta nghi ngờ hoặc phán xét kẻ khác có đáng làm con Thiên Chúa hay không ? có hoàn thiện để giống Chúa hay không ?

Chòi ơi, dì quên lúc đó cháu ngây thơ, ngơ ngơ ngác ngác đi tận hang cùng ngõ hẻm tìm Chúa, nên mới bị ông ngoại Khúc Lung Linh quấn xà rông, í lộn, là cà sa dụ cháu đi vòng vòng, rồi gặp dì Khờ, bác Quê, và bác Điếc sao dì Bee?  Vậy là lúc đó dì biết, cháu nên tìm Chúa ở đâu mà dì không chịu chỉ rồi còn gạt cháu nữa hả dì Bee?  Hu hu hu, dì Bee nói dì chưa gạt ai, hu hu hu, cháu bắt đền dì Bee mỗi ngày giãng cho cháu làm sao đừng phán xét người khác nữa để rồi bị phán xét.

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #20 on: September 18, 2022, 12:48:53 am »
có gì đó sai sai .

Ửa, cháu cũng thấy cháu sai.

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #21 on: September 18, 2022, 08:36:30 am »
Chòi ơi, dì quên lúc đó cháu ngây thơ, ngơ ngơ ngác ngác đi tận hang cùng ngõ hẻm tìm Chúa, nên mới bị ông ngoại Khúc Lung Linh quấn xà rông, í lộn, là cà sa dụ cháu đi vòng vòng, rồi gặp dì Khờ, bác Quê, và bác Điếc sao dì Bee?  Vậy là lúc đó dì biết, cháu nên tìm Chúa ở đâu mà dì không chịu chỉ rồi còn gạt cháu nữa hả dì Bee?  Hu hu hu, dì Bee nói dì chưa gạt ai, hu hu hu, cháu bắt đền dì Bee mỗi ngày giãng cho cháu làm sao đừng phán xét người khác nữa để rồi bị phán xét.

Úi trời cháu thật biết nói chơi ,

Dì Bee là người chưa hoàn hảo , Dì nhiều tội lắm nhất là tội phán xét người ta , Dì chưa bỏ được , Dì lấy tư cách gì mà giảng giải cho cháu chứ , thôi cháu ráng chống gậy đi tìm ngươi khác giảng giải đi nha .

Dì mới phát hiện ra 1 chân lý Dì share với cháu nha ( nói trước là chưa chắn đúng đâu nha ) Đó là mình không nên đi tìm Chúa mà Chúa sẽ tự tìm đến mình . phó thác hết cho ơn trên , Ngài sẽ tự tìm đến chúng ta . chỉ là đôi khi chúng ta mê muội trong cái thế gian đầy màu sắc này và chúng ta không nhận ra Ngài lúc nào cũng đi bên canh chúng ta .

Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 1 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #22 on: September 18, 2022, 07:16:40 pm »
Úi trời cháu thật biết nói chơi ,

Dì Bee là người chưa hoàn hảo , Dì nhiều tội lắm nhất là tội phán xét người ta , Dì chưa bỏ được , Dì lấy tư cách gì mà giảng giải cho cháu chứ , thôi cháu ráng chống gậy đi tìm ngươi khác giảng giải đi nha .

Dì mới phát hiện ra 1 chân lý Dì share với cháu nha ( nói trước là chưa chắn đúng đâu nha ) Đó là mình không nên đi tìm Chúa mà Chúa sẽ tự tìm đến mình . phó thác hết cho ơn trên , Ngài sẽ tự tìm đến chúng ta . chỉ là đôi khi chúng ta mê muội trong cái thế gian đầy màu sắc này và chúng ta không nhận ra Ngài lúc nào cũng đi bên canh chúng ta .

Hihi, không biết tại sao, khi cháu đọc những dòng đầu tiên phía trên của dì, cháu cảm thấy là không giống như mọi khi, lần này dì nói thật, và không có gạt cháu.  Ở phương diện có phán xét người khác hay không, thì cháu thấy dì làm tốt hơn cháu.  Với mọi người, thì hầu như dì có thể giao tiếp qua lại với họ.  Mà cháu thì không, trắng đen phải rạch ròi. 

Trở lại chuyện đức tin với những dòng bold đen của dì, thì cháu nghĩ đó là cảm nghiệm hiện tại của dì.  Cháu không thể nào đồng ý, hay bác bỏ dì ạ.  Mỗi người có mỗi cảm nghiệm và trãi nghiệm khác nhau về Chúa. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, những cảm nghiệm đó có thể thay đổi tuỳ theo hướng phát triển của mỗi người. 

Với cháu, thì có cảm nghiệm hoàn toàn khác với dì.  Chúa ở trong mỗi 1 người chúng ta đó dì ạ.
Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #23 on: September 18, 2022, 10:12:46 pm »
Hihi, không biết tại sao, khi cháu đọc những dòng đầu tiên phía trên của dì, cháu cảm thấy là không giống như mọi khi, lần này dì nói thật, và không có gạt cháu.  Ở phương diện có phán xét người khác hay không, thì cháu thấy dì làm tốt hơn cháu.  Với mọi người, thì hầu như dì có thể giao tiếp qua lại với họ.  Mà cháu thì không, trắng đen phải rạch ròi. 

Trở lại chuyện đức tin với những dòng bold đen của dì, thì cháu nghĩ đó là cảm nghiệm hiện tại của dì.  Cháu không thể nào đồng ý, hay bác bỏ dì ạ.  Mỗi người có mỗi cảm nghiệm và trãi nghiệm khác nhau về Chúa. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, những cảm nghiệm đó có thể thay đổi tuỳ theo hướng phát triển của mỗi người. 

Với cháu, thì có cảm nghiệm hoàn toàn khác với dì.  Chúa ở trong mỗi 1 người chúng ta đó dì ạ.

mấy cái giòng suy nghĩ của Chau Tử Quân đánh giá về Dì , Dì xin ghi nhận và sẽ cố gắng sửa đổi sai sót của bản thân .

cuối cùng Dì cũng được đọc mấy hàng chữ tuyệt tác được bôi đen thui từ cháu Tử Quân . nhưng đọc xong thì lại thắc mắc là tại sao cháu Tử Quân biết rõ điều mà mình  nói ra nhưng lại hà cứ chi cứ làm khó các anh chị em khác là hỏi họ đi tìm Chúa nơi đâu rồi chê trách họ không có tốt đẹp và không tìm được Chúa ở nơi họ , là sao ?  mong rằng Dì đoán sai và suy nghĩ sai với cái suy nghĩ Dì đang có trong đầu .

hõng lẽ ...






Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #24 on: September 19, 2022, 12:38:55 am »
mấy cái giòng suy nghĩ của Chau Tử Quân đánh giá về Dì , Dì xin ghi nhận và sẽ cố gắng sửa đổi sai sót của bản thân .

cuối cùng Dì cũng được đọc mấy hàng chữ tuyệt tác được bôi đen thui từ cháu Tử Quân . nhưng đọc xong thì lại thắc mắc là tại sao cháu Tử Quân biết rõ điều mà mình  nói ra nhưng lại hà cứ chi cứ làm khó các anh chị em khác là hỏi họ đi tìm Chúa nơi đâu rồi chê trách họ không có tốt đẹp và không tìm được Chúa ở nơi họ , là sao ?  mong rằng Dì đoán sai và suy nghĩ sai với cái suy nghĩ Dì đang có trong đầu .

hõng lẽ ...

Dì nói ra suy nghĩ trong đầu của dì để cháu nghe thử đi dì Bee.
Like Like x 1 View List

Offline Bee

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4690
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #25 on: September 19, 2022, 11:13:53 pm »
Dì nói ra suy nghĩ trong đầu của dì để cháu nghe thử đi dì Bee.

Dì nghĩ là cháu Tử Quân muốn giúp người khác tìm đến Chúa và dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa , đúng không ? Cháu muốn người khác cũng sống tốt đẹp và đối xử với người tốt đẹp như cháu vậy . nhưng cháu quên rằng mỗi con người có cá tính khác nhau , cách yêu , cách sống khác nhau do đó mỗi người có 1 cách bày tỏ tình yêu của mình đỗi với người người khác và đối với Thiên Chúa , do đó không ai giống ai vì vậy chúng ta không thể ép gượng người khác phải giống mình .

Cháu Tử Quân có lòng tốt nhưng cách của cháu không chừng sẽ bị phản ứng ngược ( đây là suy nghĩ riêng của Dì , không hẳn Dì đúng , có thể Dì sai )
Mỗi Một Ngày Bình Yên
Bên Những Cánh Hoa Rừng !!!
Like Like x 2 View List

Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #26 on: September 20, 2022, 01:43:50 am »
Đố các bạn biết hình này là hình vẽ hay hình chụp ?

Hình đã xoá

Sao lại xoá, chỉ quay lưng lại thôi có thấy gì đâu ?
Hình này là hình vẽ phải không ?  Nhìn gần thấy mực giống vẽ , hihi.


Offline VươngVấn

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 920
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #27 on: September 20, 2022, 01:54:08 am »
Hihi, nghe dì nói thế, cháu cảm thấy toàn thân cháu đều lạnh run luôn đó dì ạ.  Nói về chuyện gạt người, dì đứng thứ 2 thì bác VV chẵng dám nhận danh hiệu thứ 1.

Cháu nhớ năm xưa, hồi cháu mới lặn lội bước vào VF, đi tìm Chúa ở khắp hang cùng ngõ hẻm, bác Quê Quá và dì đều nói cháu có thể tìm thấy Chúa ở trong nhà thờ, trong Kinh Thánh, và trong mọi người xung quanh.  Hic hic, cháu thật thà ngây thơ, nghe lời của 2 người, đi nhà thờ mỗi tuần, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, và tiếp cận mỗi 1 người 1 xung quanh cháu lúc đó.  Nào bác Quê Quá, bác Điếc, dì Tuyết Vân, dì Khờ, dì gì có tánh ngang như cua, nào có thấy được Chúa đâu?  Cháu buồn quá, bỏ vào rừng tìm Chúa sau đó.

Giờ nhắc lại, còn giận 2 người gạt cháu lúc đó, và muốn bo bo xì ghê vậy đó.

Hôm nay VV mới để ý đọc lại câu này ... hì .. vui quá.  Thế bạn Tử Quân sau cùng bỏ đi vào rừng có tìm được Chúa không ? Hay đã tìm được Chúa chưa ?
Like Like x 2 View List

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #28 on: September 20, 2022, 11:06:22 am »
Dì nghĩ là cháu Tử Quân muốn giúp người khác tìm đến Chúa và dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa , đúng không ? Cháu muốn người khác cũng sống tốt đẹp và đối xử với người tốt đẹp như cháu vậy . nhưng cháu quên rằng mỗi con người có cá tính khác nhau , cách yêu , cách sống khác nhau do đó mỗi người có 1 cách bày tỏ tình yêu của mình đỗi với người người khác và đối với Thiên Chúa , do đó không ai giống ai vì vậy chúng ta không thể ép gượng người khác phải giống mình .

Cháu Tử Quân có lòng tốt nhưng cách của cháu không chừng sẽ bị phản ứng ngược ( đây là suy nghĩ riêng của Dì , không hẳn Dì đúng , có thể Dì sai )

Dì nghĩ sai về cháu và việc làm lúc đấy của cháu rồi.

Offline Tử Quân

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2629
Re: Đố vui có thưởng
« Reply #29 on: September 20, 2022, 11:08:56 am »
Hôm nay VV mới để ý đọc lại câu này ... hì .. vui quá.  Thế bạn Tử Quân sau cùng bỏ đi vào rừng có tìm được Chúa không ? Hay đã tìm được Chúa chưa ?

Khi vào rừng rồi, thì cháu mới nhận ra là chính Chúa dẫn cháu vào rừng đó bác.